Trà đàm

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 149 bài trong đề mục
Tác giả Bài
BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trà đàm - Tửu luận - 26.07.2006 19:07:34
0
Chào mừng Nghiêu và BVN ghé vào lều tranh của bn nha...chúc vui và vui.


Ơi người ngồi đó
Là nghĩa thâm giao
Sao má ửng đào
Men tình - thơ - rượu?



Đêm nào trăng sáng mây mừng
Có người bầu bạn mây dừng không đi
Ai bảo trăng đẹp làm chi
Để cho mây trắng cũng suy tình đời.


Ừ thì ta bạn nghĩa thâm giao
Trà thơm rượu đắng biết làm sao
Má hồng vì rượu hay vì thẹn?!
Trên đầu trăng lạnh vẫn thức thao
Mây trắng chẳng thường xuôi phía Nam
Cho nên tôi biết có lúc nhàm
Khách thi hờ hững đâu gì lạ,
Mình ta yên phận...trách cho cam?!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trà đàm - Tửu luận - 27.07.2006 13:49:36
0

Ừ thì ta bạn nghĩa thâm giao
Trà thơm rượu đắng biết làm sao
Má hồng vì rượu hay vì thẹn?!
Trên đầu trăng lạnh vẫn thức thao
Mây trắng chẳng thường xuôi phía Nam
Cho nên tôi biết có lúc nhàm
Khách thi hờ hững đâu gì lạ,
Mình ta yên phận...trách cho cam?!


Đêm khuya thức giấc không còn ngủ
Lạc lối trà lầu dẫn đến đây
Bàn dăm câu chuyện chung trà nóng
Gặp bạn tương lân thỏa chí này

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trà đàm - Tửu luận - 27.07.2006 13:54:33
0
Canh khuya thức dậy chẳng ngủ đâu
Vô tình lạc lối chồn trà lầu
Vài chung rượu lạt bầu trà nóng
Cùng Nguyệt cùng Thơ giải hết sầu

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Trà đàm - 27.07.2006 14:39:12
0

Tửu Nguyệt Trà Đàm

Phong trần những kẻ nổi trôi
Vân câu bóng nắng sự đời sẻ chia
Tửu lầu trăng sáng đêm khuya
Nguyệt vàng lấp lánh lối về..là đâu?!
Trà thơm ta lại cùng nhau
Đàm dăm ý tự...dưới sao...đêm buồn...!

Trà xanh một chén..nhạt suông
Đàm câu thi tứ tìm nguồn sống vui
Tửu nào xóa được sầu vơi
Nguyệt nào soi được lòng tôi cho người
Phong lưu khách hỡi khách ơi!
Vân du xin nhớ lối về..nơi đây...!


Trà Đàm

Trà sen nhấm nháp góc sân
Đàm vui câu chuyện chốn trần cõi tiên
Phong trần cho chí Thợ thuyền
Vân đưa, mây chở một niềm chung vui
Tửu thơm vài chén nhấp môi
Nguyệt cùng e ấp - mấy lời nên thơ...

Trà thơm, thơm lấn sang thơ
Tửu nồng xua hết vẩn vơ trong lòng
Vân vê mẩu thuốc tàn cong
Nguyệt nâng cảm xúc tiếng lòng thêm say
Đàm chung tâm sự vơi đầy
Phong trần rồi cũng có ngày...làm thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 15:52:38 bởi HBD >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trà đàm - 27.07.2006 19:02:34
0

Canh khuya thức dậy chẳng ngủ đâu
Vô tình lạc lối chồn trà lầu
Vài chung rượu lạt bầu trà nóng
Cùng Nguyệt cùng Thơ giải hết sầu


Nửa đêm hỏi khách sao ko ngủ
Lạc đến vườn trăng vui lãng du
Trà thơm ruơụ đắng quên đời tạm
Mời nhau cùng cạn dưới trăng lu..


Trà sen nhấm nháp góc sân
Đàm vui câu chuyện chốn trần cõi tiên
Phong trần cho chí Thợ thuyền
Vân đưa, mây chở một niềm chung vui
Tửu thơm vài chén nhấp môi
Nguyệt cùng e ấp - mấy lời nên thơ...


Dưới trăng ghi lẹ dòng thơ
Nhìn theo cánh gió, xoan, mơ rơi đều
Ruoự cay đã cạn ít nhiều
Chạnh lòng em tiếc những chiều ngaỳ xưa...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trà đàm - 27.07.2006 19:18:01
0

Nửa đêm hỏi khách sao ko ngủ
Lạc đến vườn trăng vui lãng du
Trà thơm ruơụ đắng quên đời tạm
Mời nhau cùng cạn dưới trăng lu..


Giấc mộng không thành chẳng ngủ đâu
Thà vui thơ rượu chốn trà lầu
Canh khuya cảnh vắng đàm thế sự
Trả hết cho ai một chữ sầu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trà đàm - 27.07.2006 19:56:21
0

Giấc mộng không thành chẳng ngủ đâu
Thà vui thơ rượu chốn trà lầu
Canh khuya cảnh vắng đàm thế sự
Trả hết cho ai một chữ sầu


Giá mà trả đuợc hết cho nhau
Những thương những nhớ những nổi sầu
Để đừng thao thức đêm vàng võ
Đường đời nhẹ bớt những niềm đau.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trà đàm - 28.07.2006 13:10:33
0

Giá mà trả đuợc hết cho nhau
Những thương những nhớ những nổi sầu
Để đừng thao thức đêm vàng võ
Đường đời nhẹ bớt những niềm đau.


Làm sao cho được bớt khổ đâu
Nhớ lại tháng năm chỉ thêm rầu
Thà vui thế sực cùng trăng rượu
Còn hơn mãi đau mãi u sầu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trà đàm - Tửu luận - 31.07.2006 22:59:34
0
Rượu ngon không có bạn hiền
Bạn hiền không có rượu đành đỗ đi
Đỗ đi lại gặp bạn hiền
Không có rượu uống bạn hiền bỏ đi

Cumusic

Mèn hôm nay mà "con ông trời" có thơ nữa thì chắc là trời đất đang say. Lục lọi cí túi thơ cả buổi mà ko có thơ thôi nợ lại nha ông anh.



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Trà đàm - Tửu luận - 01.08.2006 09:49:13
0
Đổ rượu đi vì bạn cũ ko còn, đáng quý, đáng quý thay. Chúc mừng BN đã có 1 tứ thơ hay.
_______________________________________

Một mình ai chuốc ta say
Bạn hiền đi biệt ta say mất rồi
Lưng chừng chung rượu ly bôi
Lỡ tay đổ mất bạn - tôi giận lòng
Chút tình sao lãng còn mong
Đổ đi vì bạn, chờ trông tháng ngày
Bạn về lại một lần say
Say cùng với bạn chút cay cạn lòng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trà đàm - Tửu luận - 01.08.2006 19:34:50
0

Đổ rượu đi vì bạn cũ ko còn, đáng quý, đáng quý thay. Chúc mừng BN đã có 1 tứ thơ hay.


Oh xin đính chính là ko phải thơ của bn đâu hiih có tên tác giả phía dưới đó chứ...

(Đang ko có thơ )


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Trà đàm - Tửu luận - 02.08.2006 23:54:11
0
_____________________________________________________________________________________________________


Rượu ngon không có bạn hiền
Bạn hiền không có rượu đành đỗ đi
Đỗ đi lại gặp bạn hiền
Không có rượu uống bạn hiền bỏ đi

Cumusic

_____________________________________________________________________________________________________CÀNG ĐIÊN....

rượu ngon ta uống chẳng bớt phiền
nghĩ muốn buồn chia -chỉ bạn hiền
ngắm trăng chia sẻ buồn trong dạ
nó KỂ thất tình...nghĩ mà điên.



CHEN NGANG -BANG NGUYỆT UỐNG RƯỢU VỚI MỌI NGƯỜI VUI QUÁ...HIII CHÚC SAY....

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trà đàm - Tửu luận - 03.08.2006 13:31:34
0

Rượu ngon không có bạn hiền
Bạn hiền không có rượu đành đỗ đi
Đỗ đi lại gặp bạn hiền
Không có rượu uống bạn hiền bỏ đi

Cumusic


Rượu ngon một kiếp dễ tìm
Bạn hiền một kiếp như kim sông hồ
Tri kỉ đâu dễ cùng tô
Một vầng trăng khuyết một bồ rượu say

phuongvu_210
  • Số bài : 230
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2005
RE: Trà đàm - Tửu luận - 04.08.2006 10:44:40
0
pv chào BĂNG NGUYỆT CHÀO CÁC BẠN, mời các bạn uống với pv một chung rượu cuốc lủi loại rượu được nấu từ gạo nếp cái hoa vàng.
chúc say
pv


UỐNG THÊM NỖI BUỒN

Ta mình nước lã một chung
Men say sẵn ở tận cùng tâm tư!
Chén đầy riêng tặng mùa thu,
Chén vơi ta tặng ngày dư tháng thừa!
Giọt hồng nợ lại...ngày xưa!
Giọt thơm gửi nắng giọt chua...gửi lòng!
Ta say chuếnh choáng mùa đông,
Rồi phiêu diêu giữa bềnh bồng nhớ,quên
Nghiêng vò ta uống cả đêm!
Cả cười vì đã uống thêm nỗi buồn.


PHUONG VU_210

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 15:57:01 bởi Huyền Băng >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trà đàm - Tửu luận - 04.08.2006 14:17:39
0

UỐNG THÊM NỖI BUỒN

Ta mình nước lã một chung
Men say sẵn ở tận cùng tâm tư!
Chén đầy riêng tặng mùa thu,
Chén vơi ta tặng ngày dư tháng thừa!
Giọt hồng nợ lại...ngày xưa!
Giọt thơm gửi nắng giọt chua...gửi lòng!
Ta say chuếnh choáng mùa đông,
Rồi phiêu diêu giữa bềnh bồng nhớ,quên
Nghiêng vò ta uống cả đêm!
Cả cười vì đã uống thêm nỗi buồn.


Nâng chén sầu vương ta nhấp cạn
Dù cho buồn đó vẫn vương mang
Ngật ngưỡng đi về ta chẳng thấy
Bềng bồng sông núi chút thênh thang

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Trà đàm - Tửu luận - 05.08.2006 00:33:40
0
______________________________________________________________________________________________________


Trà đàm

"Trà đàm : tửu , nguyệt , phong, vân
Bạn thơ chờ sẳn trong sân..tiệc trà..."
Gió reo như khúc tiêu ca
Hương trà như thể cho ta..xếp vần
Đồng hương dẫu cách xa..gần
Gặp đây thì cứ dần lân...thơ sầu
Người đoạn cuối..kẻ khúc đầu
Cùng nhau ráp lại...nhịp cầu quê hương
Nhắn người mây gió trời sương
Mang dòng máu Việt...cuối đường dặm xa
Trà đàm ghé lại cùng ta
Phong , vân, tửu, nguyệt...cho qua tháng ngày ...!

_____________________________________________________________________________________________________


trà đàm& bún măng ngan


Hôm nay bạn ghé thăm nhà
quê nghèo chỉ đãi tiệc trà làm vui
bạn chờ tôi bắc nước sôi
tráng xong ấm chén- nữa rồi trà pha.

biết bạn cũng cách xa nhà
bữa cơm gặp mặt phải ra chữ tình
nhưng trời đang lạnh nắng hanh
bước đầu phải uống trong lành trà thơm.

bạn uống đỡ khát - hương thơm
vị ngọt trong chát -đắm hồn thi ca
sao bạn vừa uống vừa À
tôi hiểu sung sướng- tim ca một lời.

hết rồi -một tách uống chơi
bạn muốn uống nữa -phải ngồi đọc thơ
bao giờ cho tới bây giờ
rượu thơ hãy để cho CỜ nam nhi.

TỶ MUỘI ta chớ suy bì
nước trà sướng họa - kém chi TRÀ ĐÀM
rồi trưa mình chén thịt NGAN
cùng măng với bún một làn rau thơm...




cogaidragon

muội đón TỶ nè


muội muốn tả thêm -nhưng ngại TỶ ăn kiêng nên không dọn thêm nữa nè.... vả lại TỶ thích uống trà mà....và muội đoán TỶ cũng thích ăn món <bún măng ngan & dọc mùng > hả...có ăn cay không vậy....chà mùa lạnh uống trà xong mà ăn bún nóng với ớt cay...toát mồ hôi đó...chài ơi...TỶ toát mồ hôi kìa....ngon không vây...uicha..cay quá....hu..huu..

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trà đàm - Tửu luận - 08.08.2006 15:03:43
0
Umh cảm ơn muội cogaidragon nhiều nha...hihi làm đói cí bụng quá....

Thật là vinh hạnh quá hà
Tiểu muội ghé nhà lại được mời ngan
Chờ cho vị đậm trà lan
Mời anh mời chị lẹ làng bắt tay

Bún ngan CÔGAI nấu đây
Bảo đảm dinh dưỡng thử ngay biết liền
Măm xong nếu lỡ bị ghiền
Thì tìm côgáidragon mà phiền á nghen....

*** Ghiền bún măng....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: Trà đàm - Tửu luận - 08.08.2006 15:37:01
0
Kìa..cô thôn nữ xứ cà mau
Có thấy chiều nay nắng đổi màu
Sợi gió vi vu vờn ngọn lúa
Mưa buồn vì chẳng thấy cô đâu



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trà đàm - Tửu luận - 08.08.2006 15:49:38
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Umh cảm ơn muội cogaidragon nhiều nha...hihi làm đói cí bụng quá....

Thật là vinh hạnh quá hà
Tiểu muội ghé nhà lại được mời ngan
Chờ cho vị đậm trà lan
Mời anh mời chị lẹ làng bắt tay

Bún ngan CÔGAI nấu đây
Bảo đảm dinh dưỡng thử ngay biết liền
Măm xong nếu lỡ bị ghiền
Thì tìm côgáidragon mà phiền á nghen....

*** Ghiền bún măng....


Trà lầu thành chỗ bán đồ ăn
Băng Nguyệt đi lại thấy lăng xăng
Ngó vô cái coi sao bụng đói
Thật thèm có một chút bún măng

Gởi BN : Bà bỏ quá cho tui nha, thấy sao nói vậy thui hà, không dám thêm gì nữa hết á

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Trà đàm - Tửu luận - 08.08.2006 23:00:04
0
bụng đói...


bụng đói mời ăn ngan bún măng
nơi nào huynh tới bàn đang ăn
trà đàm huynh nói không ăn nữa
lời nói làm buồn tôi NGUYỆT BĂNG

huynh biết măng ngan ăn với bún
rau thơm tương ớt hai người ăn
no rồi hết đói trà thơ tới
huynh hãy ngồi ăn ngan bún măng.


mời huynh nè....có khi muội mua cho huynh một cút rượu nha
mình ăn xong rồi...uống trà đàm luận thơ mà...
đói thì ngâm thơ sao được ? phải hôn tỷ NGUYỆT BĂNG
HIIII..lúc nào huynh cáu muội chạy đó
chúc mọi ngươi vuiii

cogaidragon

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trà đàm - Tửu luận - 09.08.2006 13:11:30
0


Trích đoạn: cogaidragon

bụng đói...


bụng đói mời ăn ngan bún măng
nơi nào huynh tới bàn đang ăn
trà đàm huynh nói không ăn nữa
lời nói làm buồn tôi NGUYỆT BĂNG

huynh biết măng ngan ăn với bún
rau thơm tương ớt hai người ăn
no rồi hết đói trà thơ tới
huynh hãy ngồi ăn ngan bún măng.


mời huynh nè....có khi muội mua cho huynh một cút rượu nha
mình ăn xong rồi...uống trà đàm luận thơ mà...
đói thì ngâm thơ sao được ? phải hôn tỷ NGUYỆT BĂNG
HIIII..lúc nào huynh cáu muội chạy đó
chúc mọi ngươi vuiii

cogaidragon


Cô gái dragon chạy lăng xăng
Trên tay giới thiệu tô bún măng
Thấy ngon JC bèn ăn thử
Bụng no trà rượu với Nguyệt Băng

Ăn ngon nên ăn tới bụng căng
Trên cả tuyệt vời tô bún măng
Cám ơn nhiều nhé cô gái nhỏ
Bây giờ no bụng ngắm gió trăng

Thấy bạn mời mọc dữ quá nên làm bậy có mấy tô thui mà.... no quá hà
Bn bà ăn xong chưa vậy? Tui thấy nãy giờ bà "cháp" hơi bị nhiều rồi đó nha, coi chừng phát phì mình dây mà phọt ông địa đó

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Trà đàm - Tửu luận - 09.08.2006 23:05:29
0


Cô gái dragon chạy lăng xăng
Trên tay giới thiệu tô bún măng
Thấy ngon JC bèn ăn thử
Bụng no trà rượu với Nguyệt Băng

Ăn ngon nên ăn tới bụng căng
Trên cả tuyệt vời tô bún măng
Cám ơn nhiều nhé cô gái nhỏ
Bây giờ no bụng ngắm gió trăng

Thấy bạn mời mọc dữ quá nên làm bậy có mấy tô thui mà.... no quá hà
Bn bà ăn xong chưa vậy? Tui thấy nãy giờ bà "cháp" hơi bị nhiều rồi đó nha, coi chừng phát phì mình dây mà phọt ông địa đó


thơ ở đâu?

ai bảo đi tìm chị NGUYỆT BĂNG
muội mời thưởng thức bún canh măng
rượu thơm muội mở mời huynh uống
huynh uống cho say rồi hãy đàm.
đừng trách muội làm canh đắng nhé
trà thơm muội đã pha vàng tăm
uống xong huynh thấy vần thơ lạ
rơi ở cung trăng... hay bún măng


cogaidragon

thơ là thực phải không huynh...huynh giỏi lắm nè ăn khoẻ uống khoẻ và làm thơ cũng khoẻ heng....
xong rồi mình chờ TỶ NGUYỆT BĂNG ra đề nha...huynh chớ có say nè,.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 23:11:45 bởi cogaidragon >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trà đàm - Tửu luận - 11.08.2006 00:15:57
0

thơ ở đâu?

ai bảo đi tìm chị NGUYỆT BĂNG
muội mời thưởng thức bún canh măng
rượu thơm muội mở mời huynh uống
huynh uống cho say rồi hãy đàm.
đừng trách muội làm canh đắng nhé
trà thơm muội đã pha vàng tăm
uống xong huynh thấy vần thơ lạ
rơi ở cung trăng... hay bún măng

cogaidragon

thơ là thực phải không huynh...huynh giỏi lắm nè ăn khoẻ uống khoẻ và làm thơ cũng khoẻ heng....
xong rồi mình chờ TỶ NGUYỆT BĂNG ra đề nha...huynh chớ có say nè,.


Đã bảo đi tìm cô Nguyệt Băng
Vì thấy cô ấy chạy lăng xăng
Nơi chốn trà lầu đang ồn ả
Bà chủ chủ đi đâu đã lặn tăn

Vì thế mới tìm quán bún măng
Thấy Nguyệt ngồi "cháp" thật là hăng
Ăn theo cũng thấy no rồi đó
Bây giờ bàn thơ với ngắm trăng

No bụng rùi, bây giờ về trà lầu mà bàn thơ nha mấy vị, ở đây một hùi nữa chắc tui thành ông địa luôn quá

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Trà đàm - Tửu luận - 11.08.2006 16:46:37
0

Đã bảo đi tìm cô Nguyệt Băng
Vì thấy cô ấy chạy lăng xăng
Nơi chốn trà lầu đang ồn ả
Bà chủ chủ đi đâu đã lặn tăn

Vì thế mới tìm quán bún măng
Thấy Nguyệt ngồi "cháp" thật là hăng
Ăn theo cũng thấy no rồi đó
Bây giờ bàn thơ với ngắm trăng

No bụng rùi, bây giờ về trà lầu mà bàn thơ nha mấy vị, ở đây một hùi nữa chắc tui thành ông địa luôn quá



TRÀ XONG rồi mình đàm luận về thơ nè
muội thân xướng mời huynh nha

trách trăng

lơ lửng đêm dài một bóng trăng
ngàn năm côi cút người hay chăng
Gió mang đâu đến nhiều thơ lạ
kẻ trách người than réo chị HẰNG
Đâu phải nguyệt tơ chia cắt thắm
tại ai trao mộng chẳng vàng TĂM
Lệ rơi thơ đổ than tình đắng
rượu TRẮNG bao lần nâng trách trăng

cogaidragon
muội thay mặt TỶ chút nha BĂNG NGUYỆT ơi TỶ CỨ BỊ người ta réo hoài nè...vậy muội nghĩ phải ra đề này để mọi người hiểu TỶ MÀ
KÍNH MỜI CÁC HUYNG TỶ









Nguyên Hùng
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Trà đàm - 12.08.2006 09:04:56
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Tửu Nguyệt Trà Đàm

Phong trần những kẻ nổi trôi
Vân câu bóng nắng sự đời sẻ chia
Tửu lầu trăng sáng đêm khuya
Nguyệt vàng lấp lánh lối về..là đâu?!
Trà thơm ta lại cùng nhau
Đàm dăm ý tự...dưới sao...đêm buồn...!

Trà xanh một chén..nhạt suông
Đàm câu thi tứ tìm nguồn sống vui
Tửu nào xóa được sầu vơi
Nguyệt nào soi được lòng tôi cho người
Phong lưu khách hỡi khách ơi!
Vân du xin nhớ lối về..nơi đây...!


Chào BN, bà chủ Nguyệt Tửu Lầu.
Thấy nhiều khách thơ đã họa lại rất hay bài trên của Băng Nguyệt, NH có chút cảm giác như người bị thiếu nợ vậy. Vì thế, NH xin mạo muội được chạy theo phụ họa cùng mọi người, nhưng với chủ đề hơi khác một chút. Hy vọng rằng mấy cái chổi của bà chủ vẫn chưa được dùng đến trong trường hợp này

NỔI KHỔ CAVE

Phong phanh mảnh áo Eva
Vân vi thương xót cặp cà còn xanh
Tửu lầu đèn sáng năm canh
Nguyệt cầm ngắt quãng lúc thanh lúc khàn
Trà đêm, bia rượu uống tràn
Đàm không thành tiếng, giọng tan theo ngày.

THẦY TRÒ

Trà ngon mang đến biếu thầy
Đàm bàn những chuyện trên mây dưới ngàn
Tửu vào quên cả thời gian
Nguyệt vàng tới nhắc, lan man còn dài
Phong thần cho kẻ nói dai
Vân vê ly rượu thầy say lúc nào...


12.8.06
Nguyên Hùng

MèoCon_LCB
  • Số bài : 275
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Trà đàm - Tửu luận - 12.08.2006 12:47:35
0
Trà đàm - Tửu luận luận văn chương
Đàm thơ thay việc luận đời thường
Tửu đã thiên bôi sầu gác mộng
Luận lại chữ tình tửu vương hương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 12:50:57 bởi MèoCon_LCB >
Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trà đàm - Tửu luận - 12.08.2006 13:58:53
0

trách trăng

lơ lửng đêm dài một bóng trăng
ngàn năm côi cút người hay chăng
Gió mang đâu đến nhiều thơ lạ
kẻ trách người than réo chị HẰNG
Đâu phải nguyệt tơ chia cắt thắm
tại ai trao mộng chẳng vàng TĂM
Lệ rơi thơ đổ than tình đắng
rượu TRẮNG bao lần nâng trách trăng


Trời ơi. Huynh dốt thơ Đường lém, cho huynh đối hay họa bài này chắc huynh chít luôn qué.
Nhưng đã vào tửu lầu thì cũng ráng gồng gân lên mà chịu trận, có gì huynh đệ tỉ muội bỏ quá cho nha.

Nguyệt là trăng

Mong mỏi đêm ngày một ánh trăng
Soi mặt mặt nhung nhan của chị Hằng
Lâu rồi xa lắm không gặp mặt
Không biết bây giờ có được chăng ?
Hay là đường dài ta đi thẳng
Mải miết nơi nào chẳng thấy trăng ?
Mộng mơ cho lắm phu nhân Cuội
Để mãi nói rằng Nguyệt là trăng

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Trà đàm - Tửu luận - 12.08.2006 14:58:38
0

Nguyệt là trăng

Mong mỏi đêm ngày một ánh trăng
Soi mặt mặt nhung nhan của chị Hằng
Lâu rồi xa lắm không gặp mặt
Không biết bây giờ có được chăng ?
Hay là đường dài ta đi thẳng
Mải miết nơi nào chẳng thấy trăng ?
Mộng mơ cho lắm phu nhân Cuội
Để mãi nói rằng Nguyệt là trăng


VỌNG NGUYỆT

Ai ngăn quân tử ngắm trông Trăng
Cá chép sông sâu cũng vọng HẰNG
Trăng ở cách xa liệu có tới
Thử tìm mọi cách mặt gần chăng?
Tình đời ai ngại làm sao có
Như gió xua mây lại thấy Trăng
Đừng thấy cung Trăng hình bóng Cuội
Ngập ngừng chân bước...để buồn trăng...

cogaidragon

huynh cố tập trung tư tưởng thì làm được mà...muội cũng đang muốn học các huynh thôi
hiii...cố lên nha muội chỉ muốn <thanh minh cho tâm sự của chị NGUYỆT BĂNG mà thôi >
huynh hãy cố làm CHIÊU HỔ nha...hiii chớ có giận muội...
huynh mà nổi cáu là muội re đó nha...Chắc TỶ BĂNG NGUYỆT sẽ binh muội thui...hiii
chúc huynh vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 16:08:27 bởi cogaidragon >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trà đàm - Tửu luận - 12.08.2006 15:12:15
0

VỌNG NGUYỆT

Ai ngăn quân tử ngắm trông Trăng
Cá chép sông sâu còn vọng HẰNG
Trăng ở cách xa liệu có tới
Thử tìm cách gì mặt gần chăng?
Tình đời ai ngại làm sao có
Như gió xua mây lại thấy Trăng
Đừng thấy cung Trăng hình bóng Cuội
Ngập ngừng chân bước...để buồn trăng...

cogaidragon
huynh cố tập trung tư tưởng thì làm được mà...muội cũng đang muốn học các huynh thôi
hiii...cố lên nha muội chỉ muốn <thanh minh cho tâm sự của chị NGUYỆT BĂNG mà thôi >
huynh hãy cố làm CHIÊU HỔ nha...hiii chớ có giận muội...
huynh mà nổi cáu là muội re đó nha...Chắc TỶ BĂNG NGUYỆT sẽ binh muội thui...hiii
chúc huynh vui


Hết một bài lại một bài nữa, chắc trước sau gì cũng chít qué

Mong trăng


Đêm khuya sương gió thấy lạnh băng
Như mà yêu nguyệt phải ngắm trăng
Đêm rằm trăng sáng soi vũ trụ
Mời cuội trà đàm có được chăng
Hay là phải dọi đến chị Hằng
Cho Cuội một lần được rời trăng
Đáo lai trần thế cùng ẩm tửu
Bàn vui một chút chuyện gió trăng

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Trà đàm - Tửu luận - 14.08.2006 16:11:29
0

Hết một bài lại một bài nữa, chắc trước sau gì cũng chít qué


Mong trăng



Đêm khuya sương gió thấy lạnh băng
Như mà yêu nguyệt phải ngắm trăng
Đêm rằm trăng sáng soi vũ trụ
Mời cuội trà đàm có được chăng
Hay là phải dọi đến chị Hằng
Cho Cuội một lần được rời trăng
Đáo lai trần thế cùng ẩm tửu
Bàn vui một chút chuyện gió trăng


_____________________________


KIÊNG KHEM ĐI NÈ..


AI bảo đi tìm chị NGUYỆT BĂNG
vừa ăn vừa dục làm thơ trăng
Chị BĂNG đang bận bao người tới
Muội phải đàm thay có được chăng?
Thơ mới họa vần hai khúc trách
tâm hồn đã muốn tới cung trăng
chị BĂNG đã nói người say tửu
phải nhớ kiêng khem với GIÓ TRĂNG..


Y D L N

.huynh đang say quá rùi phải không vậy...chài ơi...chân đi không nổi mà lại đòi bay lên cung trăng...nếu ngã thì <phao câu >đau lắm đó huynh à...
muội muội
muội mới đổi tên đó nha....huynh đang say mà....


TỶ ơi đừng trách muội nha...muội trông nhà giùm TỶ MÀ chúc tỷ vui nhìu

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 149 bài trong đề mục