LỜI YÊU

Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 125 trang, bài viết từ 2881 đến 2910 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 29.09.2012 09:44:18
0


Trích đoạn: hai1957

MÙA ĐÔNG

Trời đã vào mùa đông
Sao em chưa lấy chồng?
Sao em chưa đan áo?
Sao em buồn mênh mông?

LPH

Gốc sim già đứng đó
Lặng lẽ giữa đồi không
Em xa rồi mấy độ
Con nước về bến sông

LPH

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 29.09.2012 12:53:06
0


Trích đoạn: hai1957


Trích đoạn: hai1957

MÙA ĐÔNG

Trời đã vào mùa đông
Sao em chưa lấy chồng?
Sao em chưa đan áo?
Sao em buồn mênh mông?

LPH

Gốc sim già đứng đó
Lặng lẽ giữa đồi không
Em xa rồi mấy độ
Con nước về bến sông

LPH


Ngẩn ngơ tình con xít
Đò sang ngang mất rồi
Ai một mình đứng lặng
Nghe bước về chơi vơi

Luc bình về xứ lạ
sáo theo người bay xa
Mình ta còn ngóng đợi
Khắc khoải mùa đi qua...

LH

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 30.09.2012 09:43:06
0
MÙA ĐÔNG


Trời đã vào mùa đông
Sao em chưa lấy chồng?
Sao em chưa đan áo?
Sao em buồn mênh mông?

Gốc sim già đứng đó
Lặng lẽ giữa đồi không
Em xa rồi mấy độ
Con nước về bến sông

Ngẩn ngơ tình con xít
Đò sang ngang mất rồi
Ai một mình đứng lặng
Nghe bước về chơi vơi

Luc bình trôi xứ lạ
Sáo theo người bay xa
Mình ta còn ngóng đợi
Khắc khoải mùa đi qua...

Trời đã vào mùa đông
Em tôi đi lấy chồng
Em tôi quên đan áo
Em tôi buồn mênh mông


Liên Hương

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 01.10.2012 16:36:49
0
GỌI TRỜI MƯA


Em về đứng gọi trời mưa
Anh về đứng gọi trời mưa
Hát bài đồng dao xưa
"Lạy trời mưa xuống
lấy nước tôi uống
lấy ruộng tôi cày
lấy đầy bát cơm"


Và thế là trời đã mưa
Em có vui không ngày bé
Tung tăng vĩa hè khe khẻ
Theo bong bóng vỡ quanh chân?

LPH

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 01.10.2012 17:19:21
0


Trích đoạn: hai1957

GỌI TRỜI MƯA


Em về đứng gọi trời mưa
Anh về đứng gọi trời mưa
Hát bài đồng dao xưa
"Lạy trời mưa xuống
lấy nước tôi uống
lấy ruộng tôi cày
lấy đầy bát cơm"


Và thế là trời đã mưa
Em có vui không ngày bé
Tung tăng vĩa hè khe khẻ
Theo bong bóng vỡ quanh chân?

LPH

trẻ con chạy ù quanh sân
Hò reo theo bong bóng vỡ
hớn hở
hát khúc đồng dao:
" lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cầy
Lấy đầy bát cơm"

Hôm nay trời mưa
Anh đi về một ngả
Em đi về một ngả
Tung câu đồng dao lên trời
Rơi xuống
thành những giọt mưa...

LH

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 01.10.2012 17:30:29
0
GỌI TRỜI MƯA


Em về đứng gọi trời mưa
Anh về đứng gọi trời mưa
Hát bài đồng dao xưa

"Lạy trời mưa xuống
lấy nước tôi uống
lấy ruộng tôi cày
lấy đầy bát cơm"

Và thế là trời đã mưa
Em có vui không ngày bé
Tung tăng vĩa hè khe khẻ
Theo bong bóng vỡ quanh chân?


Con trẻ chạy ù quanh sân
Hò reo
ừ... bong bóng vỡ
hớn hở
hát khúc đồng dao:

"Lạy trời mưa xuống
lấy nước tôi uống
lấy ruộng tôi cày
lấy đầy bát cơm"

Hôm nay trời đổ cơn mưa
Anh đã đi về một ngả
Em đã đi về một ngả
Tung câu đồng dao lên trời
Rơi xuống
thành những giọt mưa...


Liên Hương - Lê Phú Hải

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: LỜI YÊU - 01.10.2012 21:37:58
0
Chị Liên Hương yêu!
Cám ơn chị yêu tặng em bài thơ hay quá nhưng tiếc rằng em không viết lách được gì để họa lại bài thơ này của chị .Hồn thơ bỏ em đi thật rùi.Thông cảm và đừng giận em nghe chị! Hôm nay em mới ghé vào thăm d đ vẫn còn bánh Trung Thu để dành mời chị nè!.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/28BF69AC48884491B54D81DF0BD13145.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2012 21:39:08 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 02.10.2012 11:11:09
0
TRĂNG RẰM


Đêm phương xa không ai bày mâm cỗ
Nhớ trăng rằm tháng tám vỡ trên tay
Mùa thu về nô nức cả trời mây
Quên đâu đó nỗi buồn riêng chú Cuội

LPH

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 03.10.2012 10:47:42
0


Trích đoạn: hai1957

THÁNG TÁM


Đêm phương xa không ai bày mâm cỗ
Nhớ trăng rằm tháng tám vỡ trên tay
Mùa thu về nô nức cả trời mây
Quên đâu đó nỗi buồn riêng chú Cuội

LPH

Quê nhà vẫn dăm hàng cau bụi chuối
Gió rì rào xao xác những trời mơ
Mắt trẻ thơ ngơ ngác tự bao giờ
Ngoảnh mặt lại con nhà ai đã lớn

LPH

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 03.10.2012 12:35:21
0


Trích đoạn: hai1957


Trích đoạn: hai1957

THÁNG TÁM


Đêm phương xa không ai bày mâm cỗ
Nhớ trăng rằm tháng tám vỡ trên tay
Mùa thu về nô nức cả trời mây
Quên đâu đó nỗi buồn riêng chú Cuội

LPH

Quê nhà vẫn dăm hàng cau bụi chuối
Gió rì rào xao xác những trời mơ
Mắt trẻ thơ ngơ ngác tự bao giờ
Ngoảnh mặt lại con nhà ai đã lớn

LPH


Có còn ai mong rằm trung thu đến
bầy trẻ xưa rồng rắn chạy quanh sân
Mắt xoe tròn theo ngọn lửa kéo quân
Ngửa cổ gọi trăng xuống cùng phá cỗ

Môi sen thơm cùng cốm xanh hồng đỏ
Tóc đuôi gà ngúng nguẩy bước chân chim
Ôi tuổi thơ! yêu dấu khắc vào tim
Làm sao xoá được một miền ký ức

LH


bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: LỜI YÊU - 03.10.2012 23:18:18
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: bietaiaibiet


NGỘ
...
Đếm ngược thời gian trôi
Nghe màu phai trên tóc
Nếm mặn mòi nước mắt
Hiểu niềm vui ,nỗi buồn

Nước có ngọn có nguồn
Cây có cành có rễ
Người có đời dâu bể
Sẽ ngộ ra mọi điều

Trích thơ: Liên Hương



Chào chị Liên Hương!
Đọc bài thơ này thấy hay nên TD xin phép được chia xẻ với chị vài lời nhé!


NGẪM...

Từng vất vả nuôi con
Mới hiểu lòng cha mẹ
Đã trải qua cơ hàn
Mới thấm tình nhân thế...

Sông bắt đầu từ suối
Suối bắt đầu từ nguồn
Những giọt mưa nhỏ bé
Mà góp thành đại dương!

Nếu dễ yêu, dễ quên
Đâu biết đêm dài thế
Nếu chưa từng đắng cay
Đâu biết đời dâu bể

Ai một lần ngóng đợi
Mới biết chờ là lâu
Ai một lần thổn thức...
Mới biết yêu là đau!



Bài chia sẻ này hay hơn bài chính rồi an TD ơi !Cảm ơn anh nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2012 23:39:21 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 04.10.2012 13:13:37
0

THÁNG TÁM


Đêm phương xa không ai bày mâm cỗ
Nhớ trăng rằm tháng tám vỡ trên tay
Mùa thu về nô nức cả trời mây
Quên đâu đó nỗi buồn riêng chú Cuội

LPH

Quê nhà vẫn dăm hàng cau bụi chuối
Gió rì rào xao xác những trời mơ
Mắt trẻ thơ ngơ ngác tự bao giờ
Ngoảnh mặt lại con nhà ai đã lớn

LPH

Có ai đó mong rằm trung thu đến
Bầy trẻ xưa rồng rắn chạy quanh sân
Mắt xoe tròn theo ngọn lửa kéo quân
Ngửa cổ gọi trăng xuống cùng phá cỗ

Môi sen thơm cùng cốm xanh hồng đỏ
Tóc đuôi gà ngúng nguẩy bước chân chim
Ôi tuổi thơ! yêu dấu khắc vào tim
Làm sao xoá được một miền ký ức

LH

Trăng tháng tám vỗ hoài trong lồng ngực
Cũng bởi mùa thu ấy có đôi chân
Quần ngắn áo xoăn, đôi mắt thật gần
Cuội tự nhủ tớ không yêu đâu nhé

Và như thế và cứ là như thế
Người xa nhau vạn thuở mối tình đầu
Để hôm nay trăng tháng tám bạc màu
Lại nhung nhớ miền thẳm sâu ký ức

LPH

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 04.10.2012 14:32:04
0


TRĂNG THÁNG TÁM


Đêm phương xa không ai bày mâm cỗ
Nhớ trăng rằm tháng tám vỡ trên tay
Mùa thu về nô nức cả trời mây
Quên đâu đó nỗi buồn riêng chú Cuội

Quê nhà vẫn dăm hàng cau bụi chuối
Gió rì rào xao xác những trời mơ
Mắt trẻ thơ ngơ ngác tự bao giờ
Ngoảnh mặt lại con nhà ai đã lớn

Có ai đó mong rằm trung thu đến
Bầy trẻ xưa rồng rắn chạy quanh sân
Mắt xoe tròn theo ngọn lửa kéo quân
Ngửa cổ gọi trăng xuống cùng phá cỗ

Môi sen thơm cùng cốm xanh hồng đỏ
Tóc đuôi gà ngúng nguẩy bước chân chim
Ôi tuổi thơ! yêu dấu khắc vào tim
Làm sao xoá được một miền ký ức

Trăng tháng tám vỗ hoài trong lồng ngực
Cũng bởi mùa thu ấy có đôi chân
Quần ngắn áo hoa , đôi mắt thật gần
Cuội tự nhủ tớ không yêu đâu nhé

Và như thế và cứ là như thế
Người xa nhau vạn thuở mối tình đầu
Để hôm nay trăng tháng tám bạc màu
Lại nhung nhớ miền thẳm sâu ký ức

Liên Hương - Lê Phú Hải

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 04.10.2012 15:41:49
0
THƯƠNG LẮM BÍ BẦU


Thương lắm bí bầu ơi
Làm sao mà không nhớ
Trời mưa, cơn mưa nhỏ
Cũng ướt áo người đi

Đôi cánh nhỏ thiên di
Bay về đâu xa quá
Ta ở đây nè nhỏ
Thăm viếng vẫn còn đây

Nước mắt mờ chân mây
Xa thì xa vạn thuở
À ơi câu nhung nhớ
Ru hời tháng năm đi

LPH
Bài này xong chưa mà thấy còn dang dở ở trang chung vậy ta?

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 04.10.2012 18:05:17
0
PHƯỢNG HOÀNG


Phượng hoàng chiều hôm qua núi
Dặm trường mê mãi về đâu
Ta muốn hỏi chỉ một câu
Bao giờ về thăm quê cũ

Trăm năm cành mềm liễu rũ
Cũng là dáng của yêu xưa
Nước mắt mùa thu trời mưa
Phượng bay đường trần khăn gói

LPH

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 06.10.2012 08:23:54
0
THƯƠNG LẮM BÍ BẦU


Thương lắm bí bầu ơi
Làm sao mà không nhớ
Trời mưa, cơn mưa nhỏ
Cũng ướt áo người đi

Đôi cánh nhỏ thiên di
Bay về đâu xa quá
Trang thơ tình bỏ ngỏ
Dấu mực vẫn còn đây

Nước mắt mờ chân mây
Xa thì xa vạn thuở
À ơi câu nhung nhớ
Ru hời tháng năm trôi

Ngày áo trắng tinh khôi
Sân trường hoa nắng nhảy
Thiết tha còn biết mấy
Mà tình sao chơi vơi

Thương lắm bí bầu ơi
Bao nhiêu năm thất lạc
Bấy nhiêu năm đàn hát
Mà nỗi nhớ khôn nguôi


Lê Phú Hải



hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 08.10.2012 14:23:12
0


Trích đoạn: hai1957

PHƯỢNG HOÀNG


Phượng hoàng chiều hôm qua núi
Dặm trường mê mãi về đâu
Vỗ cánh bay đi tìm nhau
Bao giờ về quê quán cũ

Trăm năm cành mềm liễu rũ
Cũng là dáng của yêu xưa
Nước mắt mùa thu trời mưa
Phượng bay đường trần cát bụi

LPH

Mắt ai nhuốm màu sương khói
Một chiều khăn gói đi xa
Ru Hoàng mấy khúc thương ca
Bàn tay ôm tình quá vãng

Mấy chục năm rồi lãng đãng
Bây giờ ngõ vắng buồn thiu
Tháng tận cơn mưa hắt hiu
Ngày cùng mõi chân lưu lạc

LPH



Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 08.10.2012 14:28:33
0


Trích đoạn: hai1957

PHƯỢNG HOÀNG


Phượng hoàng chiều hôm qua núi
Dặm trường mê mãi về đâu
Ta muốn hỏi chỉ một câu
Bao giờ về thăm quê cũ

Trăm năm cành mềm liễu rũ
Cũng là dáng của yêu xưa
Nước mắt mùa thu trời mưa
Phượng bay đường trần khăn gói

LPH


Phượng ơi mấy mùa bão nổi
Có còn nhớ dáng xưa quen
Chiều nay ai khẽ gọi tên
Hẹn đưa nhau về quê quán

Ngập ngừng cánh chim lẻ bạn
Ngại ngùng đời lắm bão dông
Bên trời lá rớt sầu đông
Chợt nghe giọt buồn lên mắt

LH

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 09.10.2012 10:42:22
0

PHƯỢNG HOÀNG


Phượng hoàng chiều hôm qua núi
Dặm trường mê mãi về đâu
Vỗ cánh bay đi tìm nhau
Bao giờ về quê quán cũ

Trăm năm cành mềm liễu rũ
Cũng là dáng của yêu xưa
Nước mắt mùa thu trời mưa
Phượng bay đường trần cát bụi

Mắt ai nhuốm màu sương khói
Một chiều khăn gói đi xa
Ru Hoàng mấy khúc thương ca
Bàn tay ôm tình quá vãng

Mấy chục năm rồi lãng đãng
Bây giờ ngõ vắng buồn thiu
Tháng tận cơn mưa hắt hiu
Ngày cùng đôi chân đã mõi

Phượng ơi mấy mùa bão nổi
Có còn nhớ dáng xưa quen
Chiều nay ai khẽ gọi tên
Hẹn đưa nhau về quê quán

Ngập ngừng cánh chim lẻ bạn
Ngại ngùng đời lắm bão dông
Bên trời lá rớt sầu đông
Chợt nghe giọt buồn lên mắt


Hì hì, ngẫu hứng chi mà "ngang xương", m muốn thêm khổ nữa hay kết đây cũng được

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 09.10.2012 19:10:36
0
PHƯỢNG HOÀNG


Phượng hoàng chiều hôm qua núi
Dặm trường mê mãi về đâu
Vỗ cánh bay đi tìm nhau
Bao giờ về quê quán cũ

Trăm năm cành mềm liễu rũ
Cũng là dáng của yêu xưa
Nước mắt mùa thu trời mưa
Phượng bay đường trần cát bụi

Mắt ai nhuốm màu sương khói
Một chiều khăn gói đi xa
Ru Hoàng mấy khúc thương ca
Bàn tay ôm tình quá vãng

Mấy chục năm rồi lãng đãng
Bây giờ ngõ vắng buồn thiu
Tháng tận cơn mưa hắt hiu
Ngày cùng đôi chân đã mõi

Phượng ơi mấy mùa bão nổi
Có còn nhớ dáng xưa quen
Chiều nay ai khẽ gọi tên
Hẹn đưa nhau về quê quán

Ngập ngừng cánh chim lẻ bạn
Ngại ngùng đời lắm bão dông
Bên trời lá rớt sầu đông
Chợt nghe giọt buồn lên mắt


Liên Hương - Lê Phú Hải

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 11.10.2012 18:57:57
0
TIẾNG ĐÀN XƯA


Đàn đã chùng dây buồn ứ hự
Khứ niên kim nhật ướt cơn mưa
Gảy khúc tình tang sầu viễn xứ
Lá vàng phố cũ có rơi chưa?

Đồng vắng lối mòn đi lắc lẽo
Đời nghèo chi mấy cố nhân ơi
Hoa phấn xin đừng câu tàn héo
Xin còn ký ức mãi tinh khôi

LPH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 18:59:14 bởi hai1957 >

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 14.10.2012 18:29:46
0


Trích đoạn: hai1957

TIẾNG ĐÀN XƯA


Đàn đã chùng dây buồn ứ hự
Khứ niên kim nhật ướt cơn mưa
Gảy khúc tình tang sầu viễn xứ
Lá vàng phố cũ có rơi chưa?

Đồng vắng lối mòn đi lắc lẽo
Đời nghèo chi mấy cố nhân ơi
Hoa phấn xin đừng câu tàn héo
Xin còn ký ức mãi tinh khôi

LPH

Tình tang đàn cũ rơi nước mắt
Phím ngà nắn nót xót xa đưa
Nốt ngã về tây, tây chia cắt
Giọng trầm biển vọng gió đong đưa...

Ờ, cũng đã qua ngày tuổi trẻ
Bây giờ khập khiểng đứa mồ côi
Hơn thua chừa lại thời thơ bé
Mắt tròn môi đỏ trán tinh khôi

LPH



hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 14.10.2012 18:32:28
0
TIẾNG ĐÀN XƯA


Đàn đã chùng dây buồn ứ hự
Khứ niên kim nhật ướt cơn mưa
Gảy khúc tình tang sầu viễn xứ
Lá vàng phố cũ có rơi chưa?

Đồng vắng lối mòn đi lắc lẽo
Đời nghèo chi mấy cố nhân ơi
Hoa phấn xin đừng câu tàn héo
Xin còn ký ức mãi tinh khôi

Tình tang đàn cũ rơi nước mắt
Phím ngà nắn nót xót xa đưa
Nốt ngã về tây, tây chia cắt
Giọng trầm biển vọng gió đong đưa...

Ờ, cũng đã qua ngày tuổi trẻ
Bây giờ khập khiểng đứa mồ côi
Hơn thua chừa lại thời thơ bé
Mắt tròn môi đỏ trán tinh khôi

Lê Phú Hải

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2012 23:09:15 bởi Ct.Ly >

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 14.10.2012 20:14:46
0
KÝ ỨC


Ký ức ùa về một ngày đơn chiếc
Chủ nhật buồn thiu chiếc lá se mình
Đường phố người đi dấu chân biền biệt
Lệ đá ngập ngừng ai nhớ hơn ai

Chờ đợi một người sao cứ tàn phai
Hoàng hôn rụng rơi từng câu xuân sắc
Ta khóc một mình bên hiên lắc rắc
Giọt mưa cuối mùa bay vẫn bay bay

LPH

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 15.10.2012 15:34:55
0

Trích đoạn: hai1957

KÝ ỨC


Ký ức ùa về một ngày đơn chiếc
Chủ nhật buồn thiu chiếc lá se mình
Đường phố người đi dấu chân biền biệt
Lệ đá ngập ngừng ai nhớ hơn ai

Chờ đợi một người sao cứ tàn phai
Hoàng hôn rụng rơi từng câu xuân sắc
Ta khóc một mình bên hiên lắc rắc
Giọt mưa cuối mùa bay vẫn bay bay

LPH


Một ngày hứng buồn vụn vỡ trên tay
Chợt ngẩn ngơ nghe tiếng đàn nức nở
Thăm thẳm nỗi niềm gửi thương gửi nhớ
Giọt mưa cuối mùa tầm tã chiều đi

Ta có khóc đâu mà sao ướt mi
Ngóng cánh hải âu chao mình trên sóng
Ghềnh đá bạc đầu giữa ngày biển động
Cuống quýt dã tràng vội vã tìm nhau

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2012 16:24:46 bởi Liên Hương >

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 17.10.2012 16:00:25
0

KÝ ỨC

Ký ức ùa về một ngày đơn chiếc
Chủ nhật buồn thiu chiếc lá se mình
Đường phố người đi dấu chân biền biệt
Lệ đá ngập ngừng ai nhớ hơn ai

Chờ đợi một người sao cứ tàn phai
Hoàng hôn rụng rơi từng câu xuân sắc
Ta khóc một mình bên hiên lắc rắc
Giọt mưa cuối mùa bay vẫn bay bay

Một ngày hứng buồn vụn vỡ trên tay
Chợt ngẩn ngơ nghe tiếng đàn nức nở
Thăm thẳm nỗi niềm gửi thương gửi nhớ
Giọt mưa cuối mùa tầm tã chiều đi

Ta có khóc đâu mà sao ướt mi
Ngóng cánh hải âu chao mình trên sóng
Ghềnh đá bạc đầu giữa ngày biển động
Cuống quýt dã tràng vội vã tìm nhau

Nửa khúc thơ buồn lỗi hẹn ngày sau
Đời đã chớm đông thời gian hớt hải
Ký ức lục bình theo dòng trôi mãi
Xin giữ lại giùm chút mộng tinh khôi

Liên Hương - Lê Phú Hải

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 17.10.2012 20:02:07
0
MẤT


Thêm một người mất đi
Nghe tin buồn xao xác
Có ai ngồi ngơ ngác
Một vì sao lẻ ngôi

Bao giờ đến phiên tôi
Em cũng ưu phiền lắm
Người ở nhà chắc hẳn
Nhớ lắm kẻ đi xa

Vẫn ráng sống bao la
Mà sao đời cứ hẹp
Dáng em ngồi khép nép
Nhớ lấy để mà đi

LPH

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 18.10.2012 15:33:37
0


Trích đoạn: hai1957

MẤT


Thêm một người mất đi
Nghe tin buồn xao xác
Có ai ngồi ngơ ngác
Một vì sao lẻ ngôi

Bao giờ đến phiên tôi
Em cũng ưu phiền lắm
Người ở nhà chắc hẳn
Nhớ lắm kẻ đi xa

Vẫn ráng sống bao la
Mà sao đời cứ hẹp
Dáng em ngồi khép nép
Nhớ lấy để mà đi

LPH


Tự nhủ đừng sân si
Mà sao lòng khắc khoải
Ngày tháng trôi xa mãi
Những ân tình còn đây

Nhìn xác lá thu bay
Buồn điều gì đánh mất
nghe dòng đời tất bật
Thương mong manh phận người

LH

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 19.10.2012 09:23:02
0
MẤT



Thêm một người mất đi
Nghe tin buồn xao xác
Có ai ngồi ngơ ngác
Một vì sao lẻ ngôi

Bao giờ đến phiên tôi
Em cũng ưu phiền lắm
Người ở nhà chắc hẳn
Nhớ lắm kẻ đi xa

Vẫn ráng sống bao la
Mà sao đời cứ hẹp
Dáng em ngồi khép nép
Nhớ lấy để mà đi

Tự nhủ đừng sân si
Mà sao lòng khắc khoải
Ngày tháng trôi xa mãi
Những ân tình còn đây

Nhìn xác lá thu bay
Buồn điều gì đánh mất
Nghe dòng đời tất bật
Thương mong manh phận người...

Thêm một người mất đi
Nghe tin buồn xao xác...


Liên Hương - Lê Phú Hải


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 14:50:01 bởi diên vỹ >

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 19.10.2012 14:06:37
0
THÁNG MƯỜI


Tháng mười con nước lớn về qua
Quằn quại lòng ai nhớ mái nhà
Em cảm lạnh rồi ho sù sụ
Chắc là con sếu đã bay xa

Còn nhớ gì không ngày ấm cúng
Tình gầy ngực nhỏ rộng bao la
Đành thôi hẹn lại ngày mai trả
Nghìn năm còm cõi một thân ta

LPH

Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 125 trang, bài viết từ 2881 đến 2910 trên tổng số 3726 bài trong đề mục