Nói chuyện với con tim

Tác giả Bài
nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
Nói chuyện với con tim - 07.02.2010 00:15:27
0

          Nói chuyện với con tim
Yêu em!
      Không
            Tôi chẳng dám yêu em
Tôi còn gì trao cho em đâu nhỉ
Tôi không muốn đời em hai lần khổ
Đốt cháy lòng, tôi chịu khổ mình tôi.

Thơ ơi! thơ ơi!
Dấu nước mắt đi
Hãy cười!
Đừng để em thấy nụ cười cay đắng
Hãy để hồn em bình lặng
Bằng những câu thơ bông lơn

Con tim ta ơi
Ngươi hãy gào lên khi em không có mặt
Khi em đến ngươi đừng bật khóc
Để môi ta có thể nở nụ cười

Con cầu trời
Cho lí trí con mạnh mẽ
Đủ sức bóp chết con tim
Để câu thơ viết lên
Em không thấy một nỗi đau trong đó

Có thể con tim em không cần lí lẽ
Nhưng con tim tôi cần lí lẽ của mình
Hi sinh!
      Hãy Hi sinh!
Đừng ích kỉ!
Hãy để môi em nở nụ cười
Lặng lẽ.

Có thể em sẽ trách tôi
Tim ta ơi
Ta biết mi  đau đến suốt cuộc đời
Làm sao được
Biết làm sao được

Nếu ngươi đau
Em sẽ cười
Nếu ngươi cười
Em sẽ khóc

Vậy thì tim ta ơi hãy khóc
Cho nụ cười nhẹ nở môi em
             Hà nội 2-2-2010





mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Nói chuyện với con tim - 07.02.2010 19:31:51
0


Mai ước mình được là "em" trong bài thơ này nhỉ

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nói chuyện với con tim - 16.02.2010 00:41:11
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

        Nói chuyện với con tim
Yêu em!
      Không
            Tôi chẳng dám yêu em
Tôi còn gì trao cho em đâu nhỉ
Tôi không muốn đời em hai lần khổ
Đốt cháy lòng, tôi chịu khổ mình tôi.

Thơ ơi! thơ ơi!
Dấu nước mắt đi
Hãy cười!
Đừng để em thấy nụ cười cay đắng
Hãy để hồn em bình lặng
Bằng những câu thơ bông lơn

Con tim ta ơi
Ngươi hãy gào lên khi em không có mặt
Khi em đến ngươi đừng bật khóc
Để môi ta có thể nở nụ cười

Con cầu trời
Cho lí trí con mạnh mẽ
Đủ sức bóp chết con tim
Để câu thơ viết lên
Em không thấy một nỗi đau trong đó

Có thể con tim em không cần lí lẽ
Nhưng con tim tôi cần lí lẽ của mình
Hi sinh!
      Hãy Hi sinh!
Đừng ích kỉ!
Hãy để môi em nở nụ cười
Lặng lẽ.

Có thể em sẽ trách tôi
Tim ta ơi
Ta biết mi  đau đến suốt cuộc đời
Làm sao được
Biết làm sao được

Nếu ngươi đau
Em sẽ cười
Nếu ngươi cười
Em sẽ khóc

Vậy thì tim ta ơi hãy khóc
Cho nụ cười nhẹ nở môi em
           Hà nội 2-2-2010



Trên đường đời rong ruổi
Tình yêu không có tuổi
Nên suốt đời vẫn yêu
Đắm đuối...

***

Lá đùa theo làn gió
Sương mơn man vạt cỏ
Trái tim này theo anh
Đây đó...


anhtrangthu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 00:42:58 bởi anhtrangthu >