" Hỏi Đường"

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 76 trên tổng số 76 bài trong đề mục
Tác giả Bài
THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: " Hỏi Đường" - 04.04.2010 08:00:47
Chết chửa! Sis ơi "cá tháng tư"
Mừ người ta ấy! cứ... khư khư
Nói đùa tưởng thật giờ seo gỡ
Em đánh vài đòn....sis đó, hư!
(hí hí em dzông...cho sis lãnh
To đùng hậu quả...Mục đi tu!)

venus4t.vns_hnu

Chớ nên...

Mục Đồng yêu ơi! Chớ đi tu.
Ở đây cùng ăn ...Cá tháng Tư...
Nếu không mình tỷ  ăn chẳng hết.
Không  lẽ ướp muối bỏ vô lu?
-TG-
*)Đấy là" toàn cảnh -thành quả" của TG đi câu và chế biến sản phẩm ngày1/4 đấy




...Đã câu được cá to rùi....




Nặng quá phải nhờ người bê giúp...

   Sau khi chia phần cho mọi người xong ,còn thừa lại TG chế biến thành Tứ món Cá Tháng Tư để đãi khách đây
















Chúc mọi người ăn ngon miệng!




Nhat Thuy
  • Số bài : 35
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2010
  • Nơi: Thiên Đường Tình Yêu
RE: " Hỏi Đường" - 05.04.2010 20:57:49
Chúc mọi người ăn ngon miệng
-TG-


Cảm ơn

Ngon ghê mấy món cá Trê nầy
Mụi mụi Thương Giang thật khéo tay
Chế biến phần ăn ôi rất tuyệt !
Dùng rồi Thủy thấy dạ vui thay .

Mến tặng Thương Mụi



Nhật Thủy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 21:02:37 bởi Nhat Thuy >
Nhật hiện hồ trong gợn sóng vang
Vân bay khắp nẻo báo đêm tàn
Huy hoàng một khõi trời êm ấm
Thủy tỏa ngàn hoa hạnh phúc san

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: " Hỏi Đường" - 06.04.2010 04:46:06
Cảm ơn

Ngon ghê mấy món cá Trê nầy
Mụi mụi Thương Giang thật khéo tay
Chế biến phần ăn ôi rất tuyệt !
Dùng rồi Thủy thấy dạ vui thay .

Mến tặng Thương Mụi



                                                       Nhật Thủy
Vẫn còn may

Phải nói rằng huynh vẫn còn may.
Muội quên sang "câu " hồ bên này...
Nếu không mọi người vui phải biết,
Được  ăn " " Thuỷ... chắc  hóc ngay...

-TG-

Nhat Thuy
  • Số bài : 35
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2010
  • Nơi: Thiên Đường Tình Yêu
RE: " Hỏi Đường" - 06.04.2010 09:45:11
Giang ơi ! Cá Thủy cá gì đây ?
Từ trước đến nay , mới nghe thấy
Chẳng nhẻx đời Huynh bi đát vậy
Làm sao sống được Hỏi Đường đây?

Nhật Thủy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 18:23:30 bởi Nhat Thuy >
Nhật hiện hồ trong gợn sóng vang
Vân bay khắp nẻo báo đêm tàn
Huy hoàng một khõi trời êm ấm
Thủy tỏa ngàn hoa hạnh phúc san

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: " Hỏi Đường" - 08.04.2010 09:01:45
Cảm ơn

Ngon ghê mấy món cá Trê nầy
Mụi mụi Thương Giang thật khéo tay
Chế biến phần ăn ôi rất tuyệt !
Dùng rồi Thủy thấy dạ vui thay .

Mến tặng Thương Mụi



                                                      Nhật Thủy
Vẫn còn may

Phải nói rằng huynh vẫn còn may.
Muội quên sang "câu " hồ bên này...
Nếu không mọi người vui phải biết,
Được  ăn " " Thuỷ... chắc  hóc ngay...

-TG-


Giang ơi ! Cá Thủy cá gì đây ?
Từ trước đến nay , mới nghe thấy
Chẳng nhẻx đời Huynh bi đát vậy
Làm sao sống được Hỏi Đường đây?

Nhật Thủy

TIẾC...

Tiếc quá  sao muội chẳng ra tay,
Mồng Một mà sang câu bên này ,
Chắc hẳn Huynh sẽ thành con
Tháng Tư ...cả làng được bữa say....

*) Đời huynh không bi đát đâu vì nhiều người đã bị biến thành cá trong ngày Nói dối (1/4) đấy thôi,Nể tình năm nay muội cho qua...chờ nuôi cho béo sang năm muội sang đâu câu....

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: " Hỏi Đường" - 13.04.2010 02:06:45
TIẾC...

Tiếc quá  sao muội chẳng ra tay,
Mồng Một mà sang câu bên này ,
Chắc hẳn Huynh sẽ thành con
Tháng Tư ...cả làng được bữa say....

*) Đời huynh không bi đát đâu vì nhiều người đã bị biến thành cá trong ngày Nói dối (1/4) đấy thôi,Nể tình năm nay muội cho qua...chờ nuôi cho béo sang năm muội sang câu....


BỎ CHẠY?

Muội chỉ nói đùa vậy thôi
Sao huynh bỏ chạy một hơi không về?
Khách lạc đường ,nghĩ tội ghê.
Muốn tìm người hỏi ...tứ bề vằng hoe...
-TG- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 04:59:49 bởi THƯƠNG GIANG >

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: " Hỏi Đường" - 14.04.2010 08:44:28

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

BỎ CHẠY?

Muội chỉ nói đùa vậy thôi
Sao huynh bỏ chạy một hơi không về?
Khách lạc đường ,nghĩ tội ghê.
Muốn tìm người hỏi ...tứ bề vằng hoe...
-TG- 


 
 
Nhớ chửa!
Người đâu mà thích đùa dai
Làm cho huynh đệ thở dài là sao?
Thương Giang ơi nhớ lần sau:
Mà còn như thế, u đầu nghe chưa!

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: " Hỏi Đường" - 15.04.2010 03:29:07
Nhớ chửa!
Người đâu mà thích đùa dai
Làm cho huynh đệ thở dài là sao?
Thương Giang ơi nhớ lần sau:
Mà còn như thế, u đầu nghe chưa!
NT


Xin chừa...

Huynh dặn thêm cũng hóa thừa.
Một lần câu cá giờ... chừa cả năm...
Đùa mà ai cũng bị nhầm....
Súyt nữa họ túm  Giang hầm khoai tây...
May  mà Giang đã nhanh tay,
Làm cỗ thết đãi ...uống say cả làng.
Nếu không... túm được , họ phang
Đập cho tiêu mạng khỏi sang Hỏi đường!!!
-TG-


Nhat Thuy
  • Số bài : 35
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2010
  • Nơi: Thiên Đường Tình Yêu
RE: " Hỏi Đường" - 15.04.2010 09:29:21



BỎ CHẠY?

Muội chỉ nói đùa vậy thôi
Sao huynh bỏ chạy một hơi không về?
Khách lạc đường ,nghĩ tội ghê.
Muốn tìm người hỏi ...tứ bề vằng hoe...
-TG-


Đã về

Muội ơi Huynh đã về nè
Bao ngày Huynh bận đi về chân mây
Giữa đàng chợt nhớ chốn đây
Thế là quay lại tìm Thầy hỏi thêm
Hỏi bao nhiêu Lửa , Đá mềm
Bao nhiêu Giọt Nước xanh thêm núi đồi
Hỏi đường mấy khúc rẻ đôi
Mà sao hạnh phúc tìm ôi vô thường !
Hỏi " Sinh " núi có vấn vương?
" Nàng Thương " hơỉ Uyên Ương biết sầu?
Hè về " Xuân " trốn nơi đâu?
Để cho hoa lá nhuộm sầu chân mây
Bao ngày mơi ghé chốn đây
Hỏi nhiều như vậy chắc Thầy chạy luôn....


Nhật Thuỷ








Nhật hiện hồ trong gợn sóng vang
Vân bay khắp nẻo báo đêm tàn
Huy hoàng một khõi trời êm ấm
Thủy tỏa ngàn hoa hạnh phúc san

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: " Hỏi Đường" - 16.04.2010 05:54:20
BỎ CHẠY?

Muội chỉ nói đùa vậy thôi
Sao huynh bỏ chạy một hơi không về?
Khách lạc đường ,nghĩ tội ghê.
Muốn tìm người hỏi ...tứ bề vằng hoe...
-TG-


Đã về

Muội ơi Huynh đã về nè
Bao ngày Huynh bận đi về chân mây
Giữa đàng chợt nhớ chốn đây
Thế là quay lại tìm Thầy hỏi thêm
Hỏi bao nhiêu Lửa , Đá mềm
Bao nhiêu Giọt Nước xanh thêm núi đồi
Hỏi đường mấy khúc rẻ đôi
Mà sao hạnh phúc tìm ôi vô thường !
Hỏi " Sinh " núi có vấn vương?
" Nàng Thương " hơỉ Uyên Ương biết sầu?
Hè về " Xuân " trốn nơi đâu?
Để cho hoa lá nhuộm sầu chân mây
Bao ngày mơi ghé chốn đây
Hỏi nhiều như vậy chắc Thầy chạy luôn....
Nhật Thuỷ

Thấy chăng?

Thầy dạo này...hình như buồn...
Hỏi đường bỏ mặc...Đi buôn xa rồi...
Chẳng biết...là lỗ hay lời...?
Xem ra kiếm được...Giờ lôi chẳng về...
Siêu Trầm ra phố bỏ quê...
Mục Đồng cũng bận chẳng hề ghé thăm.
Minh Xuân mải miết bón chăm,
Vườn hoa -phòng ảnh...cả năm vắng rồi...
Nàng Ngâu giặt yếm đem phơi,
Vô tình gió cuốn..yếm sồi từ lâu..
Không yếm...giờ dám đi đâu?
Hỏi đường mà đợi hoa Ngâu thì đừng...
Hoài  Nam theo "Gánh đường thùng"
Sang Cali bán...không chừng đi luôn...
Thương Giang héo hắt :"Nỗi buồn...
Người viễn xứ"...mãi vẫn còn tha hương
Lang thang thấy biển :"Hỏi đường"
Ghé thăm xóm Trạng...vấn vương nơi này...
Huynh Nhật Thủy vắng lâu ngày
Thì ra từ chốn Chân Mây trở về...
Huynh qua muôn nẻo sơn khê...
Tìm đâu  Hạnh Phúc gần kề thấy chăng?
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 06:06:35 bởi THƯƠNG GIANG >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: " Hỏi Đường" - 18.04.2010 14:34:18

Thông báo mới..


"Hỏi đường" đóng cửa....

Hỏi đường đi đến Chân mây,
Kiếm tìm hạnh phúc bao  ngày thấy đâu...?
Đang đi  bất chợt gặp Ngâu.
Loay hoay mất yếm bên cầu vừa phơi...

Nam nhân...đành phải giúp người...
Tìm đường? Chuyện ấy tạm thời gác qua.
Đi tìm yếm giúp người ta
Mới là việc lớn , khó mà làm ngơ...

Mặc cho thiên hạ cứ chờ .

Hỏi đường đóng cửa, từ  giờ trở đi...
18/4/2010-TG
@-Huynh NT ơi!Sao cả chủ và khách bỏ đi đâu ddeer quán vắng hoe thế này?Thôi muội sang  thông báo đóng cửa giúp nhé kẻo trộm vào khuân đồ chạy thì chít...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 14:48:37 bởi THƯƠNG GIANG >

Nhat Thuy
  • Số bài : 35
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2010
  • Nơi: Thiên Đường Tình Yêu
RE: " Hỏi Đường" - 10.08.2010 09:52:50

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Thông báo mới..


"Hỏi đường" đóng cửa....

Hỏi đường đi đến Chân mây,
Kiếm tìm hạnh phúc bao  ngày thấy đâu...?
Đang đi  bất chợt gặp Ngâu.
Loay hoay mất yếm bên cầu vừa phơi...

Nam nhân...đành phải giúp người...
Tìm đường? Chuyện ấy tạm thời gác qua.
Đi tìm yếm giúp người ta
Mới là việc lớn , khó mà làm ngơ...

Mặc cho thiên hạ cứ chờ .

Hỏi đường đóng cửa, từ  giờ trở đi...
18/4/2010-TG
@-Huynh NT ơi!Sao cả chủ và khách bỏ đi đâu ddeer quán vắng hoe thế này?Thôi muội sang  thông báo đóng cửa giúp nhé kẻo trộm vào khuân đồ chạy thì chít...



Mở Cổng "Hỏi Đường"

"Hỏi Đường" các pác chú dì
Chủ nhà đi vắng khuân gì được chưa?
Hay là đứng ở dậu thưa
Mắt nhòm dáo dác đang thừa thả câu
Yếm đào phấp phới cành dâu
Văn Sinh đứng ngó vò đầu bứt tai
Thương Giang thì liếc đôi hài
Mục Đồng thì muốn khuân vài con trâu
Mang về chăn thả Bến Ngâu
Đưa đường giúp khách qua cầu Kiều Ô
Ngờ đâu bỏ chạy bao sô
"Hỏi Đường" đóng cửa, khuân đồ mang theo
Giờ đây Nhật Thủy hóa nghèo
Tiền không, bạn chẳng ai theo chỉ đường......

Thôi nay mở cổng "Hỏi Đường"
Còn ai chỉ giúp xin thương chỉ nào


@ muội TG khuân hết đồ của huynh mang đi rồi nên giờ huynh nghèo ơi là nghèo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 09:59:09 bởi Nhat Thuy >
Nhật hiện hồ trong gợn sóng vang
Vân bay khắp nẻo báo đêm tàn
Huy hoàng một khõi trời êm ấm
Thủy tỏa ngàn hoa hạnh phúc san

Hải Quỳnh
  • Số bài : 391
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2010
RE: " Hỏi Đường" - 10.08.2010 13:24:04
Lạc rồi...!!!
 
Vườn thơ đúng rộng hết hồn
Thấy ngay cái bảng hỏi dồn hỏi ngay
Hoá "gia" chủ cũng lạc này
Hỏi đường gặp bác bó tay luôn nè
Bác ơi nếu bác không dè
Cho khách trú tí đỡ bề gió sương
Nếu mà bác chủ có thương
Cho Bình trú đến khi đường hỏi xong!!!
 
(Bình hối lộ bác tí "nông"
Gọi là chút ít quà hồng vấn an!
Chua lè chua lét cả làng...)
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87007/6DDDD33127F34CE995CCB7DA879ABAD8.jpg[/image]
Attached Image(s)

Nhat Thuy
  • Số bài : 35
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.02.2010
  • Nơi: Thiên Đường Tình Yêu
RE: " Hỏi Đường" - 11.08.2010 08:05:29

Trích đoạn: Hải Bình

Lạc rồi...!!!
 
Vườn thơ đúng rộng hết hồn
Thấy ngay cái bảng hỏi dồn hỏi ngay
Hoá "gia" chủ cũng lạc này
Hỏi đường gặp bác bó tay luôn nè
Bác ơi nếu bác không dè
Cho khách trú tí đỡ bề gió sương
Nếu mà bác chủ có thương
Cho Bình trú đến khi đường hỏi xong!!!
 
(Bình hối lộ bác tí "nông"
Gọi là chút ít quà hồng vấn an!
Chua lè chua lét cả làng...)



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87007/6DDDD33127F34CE995CCB7DA879ABAD8.jpg[/image]


Chua lè chua lét cả làng....
Nào xoài thân chuột, cún vàng thương
Nào lê, nào quýt (ngọt) lịm đường
Cùng nàng táo đỏ dễ thương vô cùng
Ổi thì có cái mùi bung
Đầu đội đuôi khóm, mắt bùn đỏ hoe
Ôi thôi toàn trái chua lè
Phen này mà nhắm chắc xe (115) chở về
Bởi ăn rùi dạ tái tê
Đi đâu mà hỏi đường về nhà đây
Bình ơi thôi lỡ chuyện này
Chúng ta đi nhé, tìm thầy hỏi thêm
Lạc rùi đừng mải kiếm tìm
Khéo không lại phải hỏi têm Mục Đồng
Nhờ Bình biếu một giỏ nông
Ta ngồi nhấm nháp cho lòng thành thơi
Cùng nhau khai bút họa lời
Chờ khi Thương đến, ta sang "Hỏi Đường"


Nhật hiện hồ trong gợn sóng vang
Vân bay khắp nẻo báo đêm tàn
Huy hoàng một khõi trời êm ấm
Thủy tỏa ngàn hoa hạnh phúc san

Hải Quỳnh
  • Số bài : 391
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2010
RE: " Hỏi Đường" - 11.08.2010 22:11:14

Trích đoạn: Nhat Thuy

Chua lè chua lét cả làng....
Nào xoài thân chuột, cún vàng thương
Nào lê, nào quýt (ngọt) lịm đường
Cùng nàng táo đỏ dễ thương vô cùng
Ổi thì có cái mùi bung
Đầu đội đuôi khóm, mắt bùn đỏ hoe
Ôi thôi toàn trái chua lè
Phen này mà nhắm chắc xe (115) chở về
Bởi ăn rùi dạ tái tê
Đi đâu mà hỏi đường về nhà đây
Bình ơi thôi lỡ chuyện này
Chúng ta đi nhé, tìm thầy hỏi thêm
Lạc rùi đừng mải kiếm tìm
Khéo không lại phải hỏi têm Mục Đồng
Nhờ Bình biếu một giỏ nông
Ta ngồi nhấm nháp cho lòng thành thơi
Cùng nhau khai bút họa lời
Chờ khi Thương đến, ta sang "Hỏi Đường"




 
 
Bác bảo thì Bình cũng ưng
Thôi chờ các Mạnh nào thương chỉ giùm
Chứ Bình cũng lạc tùm lùm
Đường chi bụi lá um tùm phát ghê
Cảm ơn bác chủ không chê
Thôi thì bác cháu bút vê vẽ vời
Làm thơ cho đẹp cái đời
Viết cho đỡ chán cái thời lạc đi!
 

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: " Hỏi Đường" - 31.08.2010 10:27:37
Đã bấy lâu nay ghé chốn này
Chẳng biết ai còn lạc chân mây?
Sinh băn khoăn lắm, hoang mang lắm
"Hỏi đường" nên tiếp hay thôi đây?
 
 

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 76 trên tổng số 76 bài trong đề mục