Thơ tình: KIẾP ĐỢI.

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 22 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Tác giả Bài
quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 10:28:21
0
GIẤC MƠ BUỒN
 
Một mình anh lang thang bên bể biếc
Ngàn ánh sao rơi da diết nỗi u hoài
Con thuyền nhỏ lửng lơ đứng đợi
Đêm buông dần mờ ảo mắt nai.

Sao đừng rơi..đừng rơi thêm nữa
Đừng giỏ lệ sầu khi đông về gõ cửa
Cất hộ nỗi buồn vào quá khứ xa xăm
Để đêm nay trời tỏ ánh trăng rằm..

Tâm sự buồn để mình anh ấp ủ
Trái tim sầu sao đọng mãi trong nhau?
Liệu có còn không tình ở kiếp sau?
Cho hai đứa được xoá hết niềm đau.

Bến cô liêu chiều nay thêm hoang vắng
Kỷ niệm sầu một thời anh trĩu nặng
Mối tình này anh chết lặng con tim
Thời gian trôi...chưa lắng chìm một nửa.

Thôi cũng đành chấp nhận tình tan vỡ
Bởi một điều hoa sữa đã tàn thu
Hương bay xa theo những áng mây mù
Và bay theo lời ru một thời lầm lạc.

Một mình anh mang cái buồn man mác
Kỷ niệm sầu cũng chỉ có mình anh
Tình anh,em xua vào dĩ vãng
Giấc mơ buồn một thoáng xuân xanh.


Ngày 27/10/2009.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 10:32:56
0
ANH VẪN ĐỢI
 
Nửa mảnh hồn anh cũng vậy thôi...
Xa em,anh xao xuyến bồi hồi
Có phải em-nửa vành trăng khuyết?
Bù lại nửa khuyết- của hồn tôi?!

Đã nghe cái lạnh về trong gió
Tàn thu,sương lạnh lá vàng rơi
Mảnh trăng cuối tuần buồn đơn lẻ
Quạnh hiu ,đêm vắng,hồn chơi vơi.!


Hãy về đi em- người viễn xứ !
Quê hương cửa ngỏ,ai đón chờ
Mong nửa vầng trăng nơi xứ lạ
Hồn quê,đất việt vẫn còn mơ.

Chỉ có em-người anh mộng mị
Cây si anh trồng giờ vẫn thế?
Tháng ngày liễu rủ kín chân đê
Vẫn mãi mong em Sẽ trở về.

Đông về tuyết lạnh thấm hồn anh
Năm canh trằn chọc giấc chẳng thành,
Kỷ niệm năm nào còn nguyên đó
Dưới mái trường xưa em với anh ..!

Hãy về đi em ! anh vẫn đợi
Mùa xuân lộc biếc mãi xanh tươi
Tình em,anh giữ trong tim ấm
Nồng nàn trong anh cả cuộc đời..!


Ngày 27/10/2009.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 10:34:46
0
TÌNH TA MÃI ĐẸP
(Tặng 2 em Đ-H)
 
Hôm nay tháng tốt,ngày lành
Nhờ ơn cha mẹ mình thành một đôi.
Xưa ta xa cách khoảng trời
Giờ tình đã trọn lứa đôi hẹn thề.

Nhớ ngày hai đứa hai quê
Xa xôi cách trở, tái tê nỗi lòng
Tình đời ai biết đục-trong!
Xa nhau ta thấy nỗi lòng chơi vơi.

Chiều thu mây trắng ngừng trôi,
Biển xanh thăm thẳm, sóng dồi về đâu?
Tình ta như nước sông sâu?
Thuyền em vẫn mãi bên cầu đợi anh..!

Ta thầm mơ khoảng trời xanh
Mà mong cơn gió mát lành hai ta.
Thu về đượm những sắc hoa
Tiệc mừng ngày cưới đôi ta tương phùng.

Thu này thắm mối tình chung
Se duyên kết tóc em cùng với anh.
Tình ta từ thủa tóc xanh
Thuỷ chung trọn kiếp duyên anh với nàng.

Mặc cho giông bão ngập tràn
Tình ta mãi đẹp như ngàn đoá hoa.
Trăm năm tình chẳng phai nhoà
Nồng nàn hương sắc-tình ta mặn nồng!

 
Ngày 25/10/2009.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 10:45:02 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 10:38:16
0
BẾN XƯA
 
Lữ khách về lại bến xưa
Thăm con đò cũ, nắng mưa một thời.
Bến xưa giờ vắng bóng người
Hoàng hôn tím cả khoảng trời nhớ nhung.
 
Ngày 24/10/09.
 
GIÓ VÀ MÂY
 
Vẳng nghe gió gọi mình ơi
Mà sao mây thấy chơi vơi nỗi lòng
Tình này ai ước ai mong?
Để cho gió cuốn phiêu bồng cùng mây.
 
Ngày 25/10/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 10:45:44 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 10:47:57
0
VỀ LẠI BẾN XƯA
 
Qua sông nhớ mãi con đò
Ngồi thuyền nhớ những câu hò ai buông.

Chiều thu lòng thấy mung lung
Phải chăng hồn đã theo cùng biển mây.

Hôm nay cũng bến sông này
Khách quen xa bến,đò này buồn tênh.

Thả hồn trong cái mông mênh
Nhớ người lữ khách mà chông chênh sầu.

Tháng năm đã đổi thay màu
Hai bờ được nối nhịp cầu tình thương.

Không còn sầu vấn tư vương
Để ai cứ phải đêm trường quạnh hiu.

Mùa xuân én liệng sớm chiều
Ngàn hoa đua nở dập dìu bướm ong.

Nỗi lòng ai trải mênh mông
Vui cùng xuân sắc má hồng thêm tươi

Ngày 23/10/2009.


quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 10:50:18
0


ANH ƯỚC...MỘT LẦN.

 
Anh ước một lần về Hà nội !
Ngắm lá vàng xào xạc cuối thu,
Ngắm sương giăng trên từng con phố
Ngắm đêm đông vàng vọt ánh đèn.

Anh ước một lần về Hà nội !
Hoà giữa dòng người tấp nập ngược xuôi
Đi giữa phố hoa ngàn năm tuổi
Trong niềm vui xao xuyến bồi hồi.

Anh ước một lần về Hà nội !
Đi bên người có trái tim yêu
Dù là phút giây trong khoảnh khắc
Nhưng mãi trong anh những sớm, chiều.

Anh ước một lần về Hà nội !
Sẽ cùng em đi trên 36 phố phường.
Thăm gò Đống đa đã đi vào lịch sử
Ngắm mặt hồ thu đọng hơi sương...

Anh về bên em nơi đất Hà thành
Trong mùa xuân sắc nắng lung linh,
Để hai ta cùng nhau sánh bước
Và mãi bên nhau thêu một chữ TÌNH.

Ngày 23/10/2009.



quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 10:53:34
0
HÀ NỘI VÀ EM
 
Hà nội và em trong sắc nắng mùa thu.
Khoảng trời xanh không một áng mây mờ
Trôi lãng đãng như ngày hè năm ấy.
Hà nội !Bao mùa thu sóng dậy
Cơn mưa nguồn,nước đỏ quoạch phù sa.
Hà nội,đẹp lắm những mùa hoa
Mùi hương sưa trong ngày xuân trắng phố.
Hà nội,bóng ai nơi phố cổ
Thấp thoáng dáng thon sớm tối đi về.
Hà nội ,mờ sương bóng tháp rùa,
Ánh đèn khuya lung linh mặt nước.
Hà nội,Một chiều anh và em sánh bước,
Hoàng hôn buông tím cả tóc người thương.
Hà nội phố thơm hương mùi cốm mới
Của những người rao bán chiều thu.
Hà nội-hương sen ngan ngát mãi bên hồ,
Thấp thoáng bóng người con gái ven đô
em gánh sen đi trong chiều tà nắng đổ
Đoá sen hồng với đôi mắt ngây thơ.
Hà nội !khi xa rồi ai có nhớ?
Kỷ niệm buồn, vui quá khứ đan xen.
Có nhớ không em khi thành phố lên đèn
Hà nội thật lung linh mờ ảo
Muôn sắc màu như muôn vạn vì sao..
 
Ngày 23/10/2009..


quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 10:57:13
0
TÌNH LÀ SỢI DÂY OAN
 
Biết rằng tình ấy dây oan
Mà sao Người ở thế gian vướng vào.
Khi xa mắt ứơt ,mi  trào
Tình em đẹp vậy lẽ nào anh xa.
 
Thời gian phung phí đời hoa
Tàn trôi theo sóng phong ba cuộc đời.
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đời ai mấy tấc để người khổ đau.
 
mong chi hẹn ở kiếp sau
Kiếp này không trọn,sầu đau nỗi lòng.
Trách ai sao nỡ đèo bòng
Nỡ mang thân gửi vào vòng dây oan.......

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 10:59:24
0
NHỚ HÀ NỘI
 
Em cùng Hà nội đón thu
Anh xa nhớ những lời ru thật buồn.
Mưa ngâu rào dạt mãi tuôn
Hồ tây sóng sánh từng cơn sóng dồi.

Đêm xa Hà nội bồi hồi
Thoảng mùi hương tóc ai ngồi bên anh.
Nhớ ghê hoa sữa phố mình
Thương nhiều chiếc lá lìa cành đêm thu.

Xa Hà nội-nhớ lời ru
Câu thơ ai đó nghìn thu vọng về.
Sắt son giữ một lời thề
Dù xa anh vẫn nhớ về bên em.
 
Ngày22/10/09.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 17:02:11
0
MỘT GIẤC CHIÊM BAO
 
Người ơi...một giấc chiêm bao
Tỉnh mơ chột dạ
-lẽ nào mình mơ!
Đêm nay dưới ánh trăng mờ
Cửa hồn hờ khép như chờ đợi ai?

Trời thu buốt lạnh đêm dài
Bâng khuâng trong dạ
Nhớ hoài tình xưa!
Mùa xuân én liệng thoi đưa
Vườn xuân năm ấy ...bây giờ còn nguyên.

Rập dìu đôi lứa trao duyên
Mưa xuân đánh thức trăm miền tươi xanh
Muôn hoa đua nở trĩu cành
Mùa xuân thắm đượm tình anh với nàng.

nhớ ngày xuân ấy em sang
Bây giờ anh vẫn mơ màng tình xưa.
Tình em anh mãi tôn thờ
Nhưng sao em lại hững hờ tình anh.

Bao thu lá nhạt màu xanh
Đường đời muôn nẻo gập ghềnh quanh co.
Khách xưa lỡ một chuyến đò
Bây giờ mãi đợi... mãi chờ thuyền xưa.

Đường thu sương lạnh trăng mờ
Thả hồn theo mối tình xưa thủa nào.
Hoá ra một giấc chiêm bao
Tình xưa còn đó lẽ nào em quên.

Ngày 20/10/2009.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 17:12:50 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 17:18:43
0
NỖI NHỚ...
 
Nỗi nhớ em gửi vào chiếc lá
Thả trôi dòng theo con nước tháng năm
Nơi anh-từ một nẻo xa xăm
Ngày đêm mong lá hãy trôi về phương ấy.
 
Nỗi nhớ em làm anh thức dậy
Quên mùa thu bao lá vàng rơi
Quên mùa đông tuyết lạnh đất trời
Đón xuân về- chỉ nỗi nhớ là em..!
 
24/10/09.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 17:30:12
0
THU...ĐỢI
 
Mùa thu vẫn rất đượm hương
Tình thu còn đó đêm trường đợi em.
Đêm thu gió lạnh bên thềm
Bóng thu giỏ giọt,sương đêm ướt đầm.

 
Nghe hồn đông đến thật gần
Lao xao cơn gió cuối tuần hanh hao.
Ngước nhìn tìm những vì sao
Trong đêm trăng muộn lạc vào hư vô.
 
Tình thu lòng dạ ngẩn ngơ
Sầu vương đáy mắt thẫn thờ trong đêm.
Tìm em như thể tìm chim
Biển trời xa lắc lắng chìm nơi đâu?
 
Một mình anh giữa canh thâu
Sương đêm buốt lạnh, em đâu...anh mời !
Cùng chung nhau một khoảng trời
Mà sao vẫn thấy xa... vời tình em.
 
Ngày 18/10/2009.


quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 17:36:42
0
TÂM SỰ NGƯỜI LÁI ĐÒ.
 
Mấy chục năm cô làm nghề lái đò
Những con đò chở khách sang sông
Khách qua rồi cô thấy mình nhẹ nhõm
Tự ngắm lại mình bên con nước đục-trong!

Có lúc thuyền chòng chành như mất lái
Nhưng trong tâm cô vẫn còn lưu lại,
Giây phút đẹp trong con mắt thơ ngây
Kéo cô  trở về trong nắng ấm ngày nay.

Giông bão qua, trời xanh màu nắng mới
Ươm hạt giống đời cô chẳng sá chi
Dẫu ngày mai cô đâu có được gì?
Nhưng cô vẫn thấy trong lòng hạnh phúc..!

Bởi hạt giống cô gieo thành cây lá tươi xanh
Quả đã trĩu cành trong nắng ấm lung linh
Cô thấy mình như thơm lây cỏ ngọt
Dẫu chưa một lần được ngắm đoá hoa xinh.

Mấy chục năm rồi cô vẫn là cô giáo
Tháng năm trôi qua đâu có là hư ảo
Bao kỷ niệm đẹp còn lưu mãi trong cô
Tình thầy trò Thắm mãi mái trường xưa.

Tiết học chiều nay như một khoảnh khắc
Và từ ngày mai cô đã xa rồi
Khoảng trời xanh cũng xao xuyến bồi hồi
Ngày tựu trường và ngày hè sao ngắn thế?

Đoá hoa thường cũng rưng rưng ngấn lệ
Giọt lệ nào mang bao nỗi buồn vui
Chiếc cầu nào nối hai bờ tri thức
Khoảng trời nào còn lưu mãi trong tôi.

Ngày 18/10/2009.



quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 17:39:24
0
TẠO HOÁ.
 
(Tặng bạn Phạm minh Giắng-TTBT Thái bình.)
 
Bốn mùa xuân-hạ-thu-đông
Quy luật tạo hoá ngự trong đất trời.
Cũng như trong mỗi cuộc đời
Sinh-lão-mệnh-tử luật trời đã ban.
Đời người trong cõi vinh quang
Đẹp như những đoá hoa ban giữa đời.
Tàn xuân,hoa cũng rụng rời
Trở về với đất đắp bồi kiếp sau.
 
Bạn -ơi xin chớ đeo sầu
Bên nhau ta hãy cùng nhau vui cười.

Ngày 17/10/2009

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 17:41:30
0
QUÀ TẶNG
 
Tặng tôi nhé...ánh ban mai
Lung linh hạt ngọc trải dài ngày xuân.
Tặng tôi nhé...áng mây ngần
Lang thang theo gió bồng bềnh nhẹ trôi.

Tặng tôi nhé...cả khoảng trời
Để tôi còn biết có đời mộng mơ!
Tặng tôi nhé những vần thơ
Bâng khuâng dạ khúc ngẩn ngơ cuộc tình.

Tặng tôi nhé...đoá hoa xinh
Cho tôi cảm nhận được mình với xuân!
Đời người như áng phù vân
Tôi muốn được tặng ngàn lần tim yêu..!
 
Ngày  17/10/2009.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 17:45:29
0
ĐƠN CÔI
 
Hoàng hôn nhuộm tím khoảng trời
Tình sầu ai thả cả đời tưong tư
Xa xa rêu phủ sương mờ
Chăn đơn gối chiếc ai chờ tình ai?

Còn duyên lả lướt cành mai
Hết duyên đợi gió đêm dài canh thâu.
Thu về hứng giọt mưa ngâu
Một mình lẻ bóng ôm sầu dưới trăng.

Chuyện tình ai đó..? tháng năm
Ai gom ai nhặt ai nằm mộng mơ?
Bao năm yêu cái duyên hờ
Bồng bềnh bèo dạt,vẩn vơ giữa dòng.

Nói ra sót dạ đau lòng
Sầu cay trong cái chập trùng dối gian.
Tình ai như gió trên ngàn
Thoảng bay mây núi,ngập tràn tiếng ve.

Hè qua thu lại tái tê
Ngẩn ngơ trong cái u mê cuộc đời
Mây bay còn có khoảng trời
Hồn người sao cứ đầy vơi nỗi niềm.
 
Ngày 16/10/2009.


quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 17:49:02
0
TÀN TRÔI
 
Ai buồn thả hồn vào thơ
Trôi  trong phiêu lãng vẩn vơ giữa trời.
 
Than thân trách phận với đời
Để ai hiu quạnh phí hoài tuổi xuân.
 
Thu về u ám phù vân
Đỉnh đời mây trắng,tiếc xuân xưa buồn.
 
Chiều hoang,hoang cả xóm thôn
Liêu xiêu bóng lẻ,nghiêng nghiêng rặng dừa.
 
Nhớ người những tưởng là mơ
Đôi quê ai đã đi về dưới trăng.
 
Ngọt lành hoa trái tháng năm
Còn đâu mùa trái đêm rằm thu xưa.
 
Bởi tình ai đã hững hờ
Tàn trôi trong gió bến bờ nơi xa.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 10:52:34 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 17:51:09
0
TÂY BẮC NGHĨA TÌNH
 
Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Lai châu.

Ai lên tây bắc xa xôi
Xin người hãy đợi...cho tôi theo cùng.
Đường lên Tây bắc chập trùng
Núi cao lên đến tận cùng biển mây.


Trăm năm Tây bắc là đây
Vui trong ngày hội mà say nghĩa tình.
Đảng về như ánh bình minh
Người người đoàn kết ta cùng đắp xây.


Nhớ ngày lũ giặc còn đây
Đói cơm,nhạt muối, đất này hờn căm!
Khổ đau biết mấy mươi năm,
Sống đời nô lệ tối tăm mịt mù.


Từ ngày cách mạng mùa thu *
Dân ta theo Đảng phất cờ đứng lên
Đuổi giặc,giành lấy chính quyền
Xây nên cuộc sống ấm êm tháng ngày.


Tây bắc giờ đã đổi thay
Ngàn hoa đua nở,đất này mãi vui.
Cùng lên tây bắc ai ơi
Nắm tay xoè múa,bạn-tôi xum vầy.


Rượu cần chưa chúc đã say
Tình người thắm mãi nơi này khó quên,
Dẫu cho đi khắp trăm miền
Nhớ về ngày hội đượm duyên nghĩa tình..!

Ngày 16/10/2009.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 17:56:25
0
THAO THỨC MỘT MÌNH.
 
Đêm thu mưa giỏ mái hiên
Giọt to giọt nhỏ bên thềm nhớ ai?
Lá vàng thấm giọt mưa mai
Mà sao thấy lạnh cả đài trang thu.

Một mình trong cõi tương tư
Hồn bay theo gió xa mờ nơi nao.
Đêm thu trời giấu ánh sao
Mêng mông trời đất,lao xao lá cành.

Yêu ai từ thủa tóc xanh
Nhớ câu quan họ ngọt lành chốn quê.
Hội lim...ai đã tìm về
Trao duyên,trao cả lời thề đôi ta.

Thế mà đã mấy thu qua
Mái đầu điểm bạc,sót xa đời mình.
Năm xưa ai hứa chung tình
Thời gian đã xoá bóng hình trong ai.

Đêm nay mưa lại rớt hoài
Ngẩn ngơ anh đợi nắng mai, mùa vàng.
Bâng khuâng trong cái mênh mang
Hồn trôi phiêu lãng lang thang đất trời.
 
Ngày 15/10/2009.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 18:02:23
0
THU VÀNG
 
Lá thu ai nhuộm mà vàng?
Để cho thu cứ mêng mang theo người.
Mặt hồ sương đã nhẹ rơi
Bóng ai ngồi đó chơi vơi nỗi sầu.

Xa người lòng sót dạ đau
Tình trôi dĩ vãng qua cầu gió bay.
Thu xưa hoa sữa ngất ngây
Mà nay hoa cũng lắt lay tình buồn.

Lá vàng hờn gió từng cơn
Mưa thu trải cả nỗi buồn vu vơ...
Nhớ người...anh ghép vần thơ
Gửi hương theo gió để đưa đến người.

Mêng mông cả một khoảng trời
Nơi xa ai có nhớ người tình xưa?
Nhớ nhiều khi trời đổ mưa
Bóng hình ai lại vẩn vơ bên mình.

Nhớ ai...anh nhớ bóng hình
Cùng ai bước dưới sân đình hôm nao.
Chiều thu gió cũng lao xao
Bao kỷ niệm cũ dạt dào trong anh.
 
Ngày 14/10/2009.

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 22.04.2010 18:14:02
0
Bạn có bài thơ:NGÓNG ĐỢI NGƯỜI XA hay quá!cho phép QL hoạ đôi vần theo cảm xúc của bạn nhé.
 
BẾN XƯA.
 
Thuyền xưa nhớ mãi bến nhà
Biết bao chìm nổi nhạt nhoà lệ cay
Dạt trôi đi khắp đó đây
Thầm mơ bến cũ có ngày đoàn viên.
 
Thuyền ai lướt tới trăm miền
Vẫn còn mang nặng nỗi niềm với quê
lao xao gió lộng bờ đê
Mà như tiếng bước ai về đầu thôn.
 
Chân trời lấp ló trăng non
Luỹ tre kẽo kẹt,lối mòn ai qua
Người đi trong gió hiền hoà
Bóng ai cùng với bóng hoa vào mùa.
 
Sông Thương giờ có ai chờ?
Mưa rào nước nổi,bơ vơ cánh bèo.
Hàng lau vi vút gió reo
Bến-thuyền ai đã chống chèo chờ nhau!
 
Hay thuyền đợi úa mùa cau?
Bến xưa cũng đã bạc màu...thời gian !
Thả hồn trong cõi mênh mang
Bến-thuyền...thuyền-bến ai sang? ai chờ?
 
chúc bạn Thương Giang luôn vui khoẻ.rất hân hạnh được  làm quen.
Thân ái:Quang Lục.

CHẲNG VỀ...

Bao năm thuyền đã xa bờ,
Hắt hiu bến vắng , ngẩn ngơ mỗi chiều...
Bởi còn nghẹn đắng lời yêu,
Bến quê vẫn mãi cô liêu vì thuyền....

Mỏng manh một chữ nợ duyên
Mà sao nặng nỗi truân chuyên...với đời...
Lênh đênh một kiếp thuyền trôi.
Tha hương bỏ bến...cuối trời mờ xa...

Nỗi niềm đè  trĩu  câu ca.
Vầng trăng khuyết mỏng nhạt nhòa đêm suông...
Bao mùa cau đã tỏa hương
Võ vàng trầu úa nhớ thương một  người…

Lời thề xưa dẫu xa rồi ,
Dễ gì cởi được...?Suốt đời  đeo mang.
Thuyền đi bỏ bến bờ hoang,
Lau chiều hát khúc bẽ bàng :"Còn duyên"*
Kiev24/4/2010-TG

@-QL thứ lỗi cho TG vì "nợ" lâu quá chẳng "trả" được...Mà thực lòng mấy hôm nay không có tâm trạng nên họa lại không được như ý đâu.Mong QL đừng trách TG nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 18:25:28 bởi THƯƠNG GIANG >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 11:13:55
0
Cảm ơn bạn Thương Giang thật nhiều đã ghé thăm và hoạ thơ.Thương Giang đã viết:
 
(...Lời thề xưa dẫu xa rồi ,
Dễ gì cởi được...?Suốt đời đeo mang.
Thuyền đi bỏ bến bờ hoang,
Lau chiều hát khúc bẽ bàng :"Còn duyên"*
Kiev24/4/2010-TG.)
 
Mình có mì ăn liền nè,có gì bạn thông cảm nhé:
 
NHỚ NGƯỜI PHƯƠNG XA.
 
Dẫu duyên còn đó không nhiều
Ngày mai về bến "lau chiều" tìm nhau.
Dám đâu trách biển nông-sâu
Mà ta thầm trách thuyền lâu không về!
 
Chiều buông bến lại não nề
Ngóng phương trời lạ tái tê nỗi lòng
Thuyền đi trong cảnh bão giông
Dạt trôi con nước long đong biển đời.
 
Nắng vàng trải khắp muôn nơi
Khi mùa xuân đến đất trời thanh thiên,
Nhưng còn vắng bóng thuyền duyên
Bến đây mong phút đoàn viên cùng thuyền.
 
Hai ta mang nặng nỗi niềm
Dòng đời xuôi ngược truân chuyên tháng ngày
Một thời ta đã mê say
Lãng quên cả những phút giây ấm nồng.
 
Đời ta như nước xuôi dòng
Cánh bèo trên sóng bềnh bồng dạt trôi.
Thu về thêm lá vàng rơi
Chao nghiêng bay tận chân trời nơi xa.

Ô hay...lại nhớ "người ta"
Ngẩn ngơ một giấc mơ hoa hão huyền..!
Mênh mang ngọn gió trăm miền
Thả hồn bay tới thảo nguyên ...xa vời..


 
       chúc bạn Thương giang luôn vui khoẻ và hạnh phúc thật nhiều.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 00:31:14 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 17:04:42
0
THU...NHỚ AI?
 
Thu về lại nhớ người dưng?
Cơn mưa ngày ấy ai từng quen nhau.
Thầm mong chung một nhịp cầu
Trên đường hạnh phúc có nhau suốt đời.

Nhưng rồi hai đứa hai nơi
Dòng đời mãi chảy dạt trôi theo mùa.
Đẩy đưa theo ngọn gió lùa
Như vầng mây trắng say sưa khoảng trời.

Ai buồn theo lá thu rơi
Như nai ngơ ngác bên đời quạnh hiu.
Mưa thu thấm lạnh trời chiều
Bờ đê lộng gió, cánh diều lửng lơ.

Tên ai đã khắc vào thơ
Tháng ngày vẫn đợi vẫn chờ tình xa.
Thời gian đâu dễ phôi pha
Tình ai ngày ấy vẫn da diết lòng.

Nhớ ai sao nhớ vô cùng!
Lời ai như tiếng đàn lòng trong ai?.
Đêm thu sầu héo mắt nai
Sương rơi giá lạnh... tim côi hững hờ.

Tình ai...ai có còn chờ ?
Hay chăng tình dạt bến bờ phương xa!
 
Ngày 13/10/2009.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 17:09:55
0
TIẾNG ĐÀN...LỜI RU
 
Sầu vương trong đáy mắt ai?
Lá thu vàng úa rớt hoài trong đêm.
Ngẩn ngơ ai đó tìm quên
Thu về lắng đọng nỗi niềm tình xưa.

Đêm thu rêu phủ sương mờ
Mình anh hoài niệm tình thơ thủa nào
Buốt lòng trong cái hư hao
Mùa thu sao thấy dạt dào hương thu.

Tiếng đàn như những lời ru
Bay qua cả áng mây mù,thời gian
Thả hồn theo cái mêng mang
Trôi trong cô tịch hồng hoang giữa đời.

Đâu-đây cũng một khoảng trời
Nắng mưa bất chợt,đầy vơi nỗi niềm.
Đàn lòng ai thả trong đêm
Bâng khuâng dạ khúc ruột mềm đôi ta.

Chiều chiều gió lộng sơn trà
Nhớ ai nơi ấy,lòng da diết buồn.
Mưa thu, lá cũng sầu tuôn
Úa vàng đợi gió lộng cơn héo tàn.

Đàn tình ai mãi mêng mang
Buồn thu,buồn cả đông đang tìm về
Đàn ai gợi nhớ câu thề
Chiều hoang biền biệt tái tê cõi lòng.
 
Ngày 12/10/2009.




quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 17:13:28
0
GÁI QUÊ
 
Em là cô gái làng quê
Tính tình chân chất,mải mê việc đồng.
Nắng lên đôi má ửng hồng
Bao chàng trai đã xiêu lòng vì em !

Gái làng nhưng dễ đâu quên
Gặp em buổi hát giao duyên hôm nào
Lời ca sao quá ngọt ngào
Bao nhiêu hương sắc dạt dào trao anh.

Thu về lá nhạt màu xanh
Nhưng còn nguyên đó ngọt lành câu ca.
Thời gian chẳng dễ phai nhoà
Tim anh vẫn nở mãi hoa vườn đào.
 
Ngày 12/10/09.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 17:18:38
0
EM HÃY LÀ...
 
Em đừng là cơn gió
Chợt đến rồi vội đi
Để trong anh khoảng trống
và nỗi sầu lâm ly.

Em ơi...em đừng thế ,
Đắc tội anh đó nghe..!
Bởi đời ta có gì?
Ngoài một mối tình si..!

Anh mong khoảng trời êm
Và mây hồng trong nắng,
Dù sợi nắng mong manh
Nhưng sưởi ấm tim lành.

bao mùa đông giá lạnh
Tuyết rơi nơi lòng anh.
Mãi mong xuân tràn về
Cho rừng đào mãi xanh.

Xin em đừng vội đi
Em hãy là mùa xuân
Cho nắng hồng rực rỡ
Và tiếng chim trong ngần.

Ngày 12/10/09

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 17:20:42
0
EM KHÔNG LÀ...
 
Em không là trời xanh
Bởi trời sâu thăm thẳm.

Em không là hạt nắng
Vì hạt nắng mong manh.

Em không là vầng mây
Vì mây -mưa bất chợt.

Em không là biển khơi
Hay giận hờn bão tố.

Em không là lá đỏ
Nhuộm buồn cả mùa thu.

Em không là sương mù
Để gió lùa bay mãi...

Em chính là em thôi
Có trái tim yêu đời

Và tình yêu chung thuỷ
Giành trọn chỉ riêng anh.
 
 
Ngày 11/10/09.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 17:26:22
0
TÌNH XA
 
Thề non hẹn biển sắt son
Lời ai nơi ấy vẫn còn trong anh.
Xa người,nỗi nhớ chông chênh
Đêm thu mây gió bềnh bồng dạt trôi.

Ví như tình ấy xa xôi
Nhưng còn nguyên đó khoảng trời nhớ nhung.
Xưa kia ai ước tương phùng
Bên nhau ta sẽ thuỷ chung trọn đời.

Nhưng tình xa cách đôi nơi
Nửa vòng trái đất, em ơi thật buồn!
Ngóng ai lệ giỏ,sầu tuôn
Phương xa ai có thấm buồn như ai?
 
Chiều thu mang nỗi u hoài
Quê hương niệm khúc mảnh đời gió trăng.
Lá vàng rụng với tháng năm
Muối tiêu mái tóc,khóc thầm riêng ai?

Tàn đêm chờ ánh nắng mai
Duyên đời xin chớ tàn phai theo mùa.
Mảnh đời như lá đung đưa
Ai về nhặt kỷ niệm xưa cất dùm.

Tình xa chết nửa tâm hồn
Mỏi mòn chờ đợi,lệ tuôn đôi hàng.
Tàn đông chờ đón xuân sang
Én kia còn nhớ theo đàn lượn bay.

Hay chăng...niệm khúc tình này..!
Mãi xa theo những tháng ngày mộng mơ.
Tình xa ai đợi ai chờ?
 Hay tình núp bóng bên bờ gió trăng.

 
Ngày 10/10/2009.


quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 17:32:41
0
NỠ ĐÀNH QUÊN
 
Xa quê mới mấy mùa thu
Em đâu còn nhớ lời ru mẹ hiền !
(À...ơi cò đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao!)*

Đường đời bước thấp bước cao
Sông sâu mấy khúc,sóng trào mấy khi.!
Từ ngày em bước ra đi
Biển khơi dậy sóng,gió vi vút buồn.!

Bởi tình ai tính thiệt-hơn
Cân đong cả những rỗi hờn tháng năm.
Em đi tìm lại tuổi xanh
Bỏ quên chùm khế ngọt lành chốn quê.!

Em quên lối ngõ đi về
Em quên cả những lời thề đôi ta!
Em quên hết những mùa hoa
Em quên cả ánh trăng tà đêm thu.!

Em quên hết những lời ru
Tiếng bà ngọt lịm theo mùa dưới trăng.
Em quên mâm cỗ đêm rằm
Quên người vốn đã cùng em chung lòng.

Trời tây...nơi ấy mênh mông
Tuyết sương lạnh giá,đêm đông héo tàn.
Xa xăm trong cõi mênh mang
Quê nhà vẫn nhớ ngập tràn tình em.!

Nhưng rồi em vẫn cố quên
Bước theo ai đó nơi miền quê xa..?
Phải chăng chốn ấy phồn hoa!
Để em quên khúc tình ca dịu hiền..!
 
Ngày 10/10/2009
 



quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 17:34:32
0
HOA CAU
 
Hương cau thơm ngát xóm riềng
Mà sao như thấy hương riêng nhà mình.
Sáng chiều anh cứ lặng thinh
Bóng ai qua ngõ chỉ mình ngóng theo.
 
Hoa cau rụng trắng sân chiều
Bướm ong trước ngõ rập rìu lượn bay
Qua thu,thoảng gió heo may
Trái cau đã đậm hương say tình trầu.
 
Nhưng anh lỡ bước còn đâu?
Cau kia đã bén với trầu nhà ai?
Ngõ xưa lê bước chân dài
Hương cau như đã tàn phai mất rồi.
 
Chiều nay bỗng thấy bồi hồi
Bóng em đã bước theo người phương xa.
Bây giờ chẳng còn hương hoa
Khoảng trời như cũng mưa sa đổ hồi.
 
Ngày 09/10/2009.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 00:32:19 bởi quangluc >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 22 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 645 bài trong đề mục