Thơ tình: KIẾP ĐỢI.

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 22 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Tác giả Bài
quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 17:38:42
0
ĐÊM CỦA NGÀN ĐÊM LẺ
 
Đêm nay vén áng mây trời
Cho trăng thêm sáng,cho người nhớ ai?
Đêm đông mong ước ngày mai
Hồn anh lững thững bước dài cô liêu.


Nhớ em,anh nhớ thật nhiều
Biển xanh cuộn sóng,bóng chiều ngả nghiêng
Phố khuya vàng vọt ánh đèn
Đường trần muôn nẻo tìm quên anh về.


Em đừng lỗi hẹn câu thề
Bỏ lời vàng đá tái tê cõi lòng.
Sáo ơi..sáo chớ sang sông !
Nơi anh vẫn nhớ tình nồng em trao.


Đêm nay anh ngắm trời cao
Nhìn sao đơn lẻ sao nào là em?
Nơi xa em hãy đừng quên
Cho hoa thơm sắc, cho duyên đừng tàn.

Ngày 08/10/2009.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 17:54:13
0
CẢM XÚC...PHỐ HOA.
 
Ta về đây với Thành phố hoa
Trong ánh hoàng hôn,buổi chiều tà
Phố xá, đường xưa còn nguyên đó
Nụ cười thân thiện ta với ta.
Đà lạt là đây...đất quê mình
Nhớ ai,nhớ mãi nụ cười xinh
Cùng nhau ta bước chiều thu ấy
Đường nhỏ  vây quanh,đượm nghĩa tình.

Một sáng mùa thu thấy ngỡ ngàng
Trong làn sương mỏng,gió mơn man
Bóng ai tha thướt tà áo trắng
Như thả hồn xuân với nắng vàng.

Bên hồ than thở hồn chơi vơi
Dòng thác cam ly cũng đổ hồi
Thu đến lá vàng rơi ngập lối
Ảo mờ thung lũng vọng hồn yêu !

Một ngày Đà lạt với mộng mơ
Tìm lại duyên xưa có ai chờ?
Đà lạt bốn mùa hoa vẫn nở
Xa rồi, vương vấn mối tình thơ.

 Ngày 07/10/09.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 17:58:01
0
KHÚC NHẠC...TƯƠNG TƯ.
 
Ru tình khúc nhạc tương tư
Thoảng hương theo gió như vừa mới đây
Nhạc sầu nửa tỉnh nửa say
Càng nghe càng thấy đắng cay trong lòng !

Đời ai đã trót đèo bòng
Cả đời ôm hận ,để lòng chơi vơi
Ra đường nhặt cánh hoa rơi
Buồn vui phận kiếp,rối bời con tim.

Duyên xưa ai đã nhấn chìm
Mênh mông sâu thẳm biết tìm nơi đâu?
Đường tình trăm nẻo bể dâu
Lênh đênh như chiếc thuyền câu giữa dòng.

Tình đời ai biết đục-trong !
Dạt trôi muôn kiếp giữa dòng nhân gian
khúc tình ai đã đa mang
Hồn tương tư đợi xuân sang với người..!
 
Ngày 06/10/09.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 18:02:48
0
ĐÀN LÒNG EM...!
 
Đàn lòng em gửi mùa hoa
Làm tim anh bỗng sót xa bao mùa.
Đã bao ngày tháng mong chờ
 Sao anh như thấy dại khờ tình em.

Đêm thu anh trải nỗi niềm
Nhìn trăng tà xế lại thêm đượm buồn.
Đã rằng kìm nén sầu tuôn
Nhưng sao tim vẫn nhói buồn vu vơ.

Nhớ em..!một mối tình thơ
Biết em ở tận bến bờ nơi đâu?
Tình đời trăm cuộc bể dâu
Sự đời ngang trái ,cơ cầu gió mây.

Đàn tình em thả ,anh say
Thầm mong ước hẹn tháng ngày bên nhau.
Ông tơ,bà nguyệt bắc cầu
Cho duyên mãi thắm,cho nhau tình nồng.

Em ơi... mộng ước tương phùng
Duyên em-anh nguyện một lòng chung đôi.
Dẫu cho xa cách khoảng trời,
Đêm thu mà vẫn sáng ngời sắc xuân.


Ngày05/10/2009.



quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 18:34:37
0
ĐỢI KIẾP SAU
 
Đêm lạnh dần buông trong mắt ai?
Phố khuya quạnh vắng những đêm dài
Mình ai lê bước,buồn đơn lẻ
Ngước mắt nhìn trời mộng nắng mai.

Xin chớ trách anh câu lỗi hẹn
Đường tình muôn nẻo gập ghềnh xa.
Đêm nay lại một lần mắc tội
Như cả ngàn lần tháng năm qua.

Vẫn nhớ ngày xưa lời hẹn ước
Trăm năm ta mãi thuộc về nhau.
Dẫu cho trời biển nổi dông tố
Tình ta mãi mãi chẳng thay màu.

Một lần lỗi hẹn,vạn lần đau
Ngang trái tình ta,đời bể dâu
Hẹn  nữa làm chi thêm tủi hận!
Ngày mai ai biết sẽ về đâu?

Thôi nhé người ơi...hết thật rồi
Mình anh ôm trọn trái tim côi
 Có đâu dám trách người bên ấy
Mà chờ  kiếp sau sẽ tái hồi.
 
Này 04/10/09.


quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 18:50:21
0
MÃI THUỘC VỀ NHAU
 
Thức trọn đêm nay nhớ thương ai?
Sương khuya rớt lạnh nỗi u hoài
Một mình hiu hắt trong đêm vắng
Đầu núi trăng treo đợi sao mai.

Đã biết rằng yêu là khổ nhiều
Trăm ngàn nỗi nhớ,nỗi cô liêu
Đời như mây hồng bay theo gió
Biết dạt về đâu ..những buổi chiều.

Quỳnh hương cũng chỉ nở về đêm
Ta gửi cho nhau cả nỗi niềm
Cơn gió chiều buông trong khoảnh khắc
Mà sao duyên nợ chẳng tìm quên..!

Trái tim anh đã gửi nơi em
Duyên phận đôi ta đã nối liền
Cay đắng cuộc đời..ta ráng chịu
Nước dòng xuôi ngược đẩy thuyền duyên.

Đêm nay là mấy rồi em nhỉ..?
Ta thức trọn đêm nhớ về nhau
Tan tác sao khuê,trời sâu thẳm
Biển đời dông tố mặc bể dâu!

Hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ
Kiếp này ta mãi thuộc về nhau..!
 
Ngày 04/10/2009.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 18:52:42 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 23.04.2010 18:55:50
0
TIẾNG ĐÀN ĐÊM TRĂNG.
 
Tiếng đàn ai thả đêm trăng
Lúc trầm lúc bổng nhịp nhàng chơi vơi
Ngẩn ngơ lơ lửng giữa trời
Như lay động nỗi đau người tháng năm.

Đêm nay lặng ngắm trăng rằm
Gió khuya rung tiếng thì thầm xa xôi
Hai ta cách một khoảng trời...
Chợt nghe cay đắng rối bời trong tim.

Tình duyên người mãi trốn tìm
khi mờ khi tỏ ẩn chìm phong ba
Vọng xa theo bóng trăng ngà
Dư âm bỗng chốc vỡ oà cơn mưa.

Biết tìm đâu thoáng hương xưa
Trăng chênh chếch bóng,sao lưa thưa buồn.
Bình minh chờ hé đầu non
Tiếng đàn ai vẫn thả hồn ru đêm.

Đàn tơ quặn thắt ruột mềm
Sầu vương xa thẳm, nỗi niềm giêng ai..!
Lá vàng đợi ánh sương mai
Canh khuya quạnh vắng,mắt nai thẫn thờ.
 
Ngày 03/10/09.

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 25.04.2010 08:01:18
0
Thương Giang đã viết:
 
...Lời thề xưa dẫu xa rồi ,
Dễ gì cởi được...?Suốt đời đeo mang.
Thuyền đi bỏ bến bờ hoang,
Lau chiều hát khúc bẽ bàng :"Còn duyên"*
Kiev24/4/2010-TG.)
 
@_Mình có mì ăn liền nè,có gì bạn thông cảm nhé:
 
NHỚ NGƯỜI PHƯƠNG XA.
 
Dẫu duyên còn đó không nhiều
Ngày mai về bến "lau chiều" tìm nhau.
Dám đâu trách biển nông-sâu
Mà ta thầm trách thuyền lâu không về!
 
Chiều buông bến lại não nề
Ngóng phương trời lạ tái tê nỗi lòng
Thuyền đi trong cảnh bão giông
Dạt trôi con nước long đong biển đời.
 
Nắng vàng trải khắp muôn nơi
Khi mùa xuân đến đất trời thanh thiên,
Nhưng còn vắng bóng thuyền duyên
Bến đây mong phút đoàn viên cùng thuyền.
 
Hai ta mang nặng nỗi niềm
Dòng đời xuôi ngược truân chuyên tháng ngày
Một thời ta đã mê say
Lãng quên cả những phút giây ấm nồng.
 
Đời ta như nước xuôi dòng
Cánh bèo trên sóng bềnh bồng dạt trôi.
Thu về thêm lá vàng rơi
Chao nghiêng bay tận chân trời nơi xa.

Ô hay...lại nhớ "người ta"
Ngẩn ngơ một giấc mơ hoa hão huyền..!
Mênh mang ngọn gió trăm miền
Thả hồn bay tới thảo nguyên ...xa vời..

-QL-
 
 



Duyên thơ

 Chút duyên thơ ấm tình người
Cho ai đỡ tủi nẻo đời  tha hương...
Chiều nay bàng bạc trong sương
Có người xa xứ mắt vương giọt sầu...

Biết rằng người chẳng nhớ đâu
Chỉ là an ủi chữ câu cho vần...
Cho ai  bớt mỏi đôi chân,
Yếu mềm ràng buộc...ngại ngần đan xen...

Lối về bỗng lạ ,dù quen...
Truân chuyên một kiếp ưu phiền đuổi đeo...
Lênh đênh chìm nổi phận bèo.
Chẳng đành vương bận, đậu neo bến người....

Sợ nghiệp chướng nặng quá rồi...
Gieo buồn gieo khổ..suốt đời bôn ba...
Giờ đâu dám mộng vời xa
Biết rằng người dệt  mơ hoa...đợi chờ...

Bến người ,lau trắng ngẩn ngơ.
Thuyền xưa thì vẫn xa bờ lang thang...
Hắt hiu chiều...Gió mênh mang...
Thoảng nghe khúc hát lỡ làng duyên ai...
Kiev 24/4/2010-TG

@_Hôm nay TG mới vào đọc lại và biết QL gửi tặng bài thơ...Chà !"Mì ăn liền"nấu giỏi quá !TG cũng bắt chước làm thử một "tô mì ăn liền" nữa xem sao.Cám ơn QL đã ghé thăm.Chúc QL hồn thơ luôn dạt dào,bay bổng! 
 

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 25.04.2010 23:58:44
0
Chào bạn Thương Giang !
Nay mình lại thả "cóc "nữa nè.mình mong bạn hãy thông cảm nhiều cho mình nhé.(..
....Lối về bỗng lạ ,dù quen...
Truân chuyên một kiếp ưu phiền đuổi đeo...
Lênh đênh chìm nổi phận bèo.
Chẳng đành vương bận, đậu neo bến người....
-TG-
 
 BẾN NGƯỜI VÀ BẾN ĐỜI.

Bến người xa tận đẩu đâu?
Ta về bến cũ tìm nhau cho rồi.
Truân chuyên một nửa kiếp người
Sầu dâng vì bởi duyên vời vợi xa.

Một ngày ta nhìn lại ta
Tháng năm lưu lạc bôn ba xứ người.
Lời thề xưa đã dần trôi
Câu hò ai đợi bến đời hắt hiu.

Người đi vắng bóng cô liêu
Con đê vắng những cánh diều lượn bay
Chiều quê hương lúa ngất ngây
Vắng đôi bướm trắng ngày ngày bên nhau.

Vườn nhà ai thoảng hương cau
Ngõ xưa còn nhớ mái đầu tóc xanh
Me chua quả vẫn trĩu cành
Giếng khơi nước vẫn ngọt lành chờ ai?

Lung linh giọt nắng sương mai
Lòng bâng khuâng...đợi chờ ai xứ người?
Mà xa tít tắp chân trời
Bến người...hay cả bến đời cũng xa..!

Ngày 25/04/2010.

Chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.

Hì...hì..Có gì đâu mà giận.Nếu QL thả "Cóc" thì TG cũng thả thêm cho "cóc " đủ "cặp" nhé
Nhà TG" nuôi cả trại cóc" để làm giống cơ mà...

 

Bến đời mình...
Bến đời ắt một lần qua.
Bình yên ,sóng gió...Ai mà biết đâu...
Phận số nhung gấm sang giầu
Hay là hèn mọn cơ cầu...đành thôi...

Chênh chao ...mình giữa bến đời.
Bến trong hay đục để rồi tha hương?
Mưu sinh ,bươn trải.. đời thường...
Miếng cơm manh áo...xót thương phận bèo.

Bến người...Vi vút thông reo.
Quê hương tình nghĩa  ,dẫu nghèo vẫn yêu...
Ngẫm mình như một cánh diều.
Đứt dây gió cuốn trong chiều bão giông...

Bến đời mình mãi long đong.
Người ơi chớ có đợi chớ mong bến này...
Tha hương, lục bát còn vay.
Thì sao dám để luỵ này người mang..?

Đành thôi...thề hẹn  lỡ làng .
Con thuyền không bến ...lang thang xứ người...
Dẫu rằng  ai trách ...tình vôi...
 Phận mình vốn bạc chốn đời ...biết sao?!?
Kiev 25/4/2010-TG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 00:42:52 bởi THƯƠNG GIANG >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 11:29:21
0
Cảm ơn bạn Thương Giang đã mách nước nhà bạn có cả trại cóc giống,mình sẽ mua dần về để gây giống và chăm sóc thật chu đáo bạn nhé.
(Bến đời mình...
Bến đời ắt một lần qua.
Bình yên ,sóng gió...Ai mà biết đâu...
Phận số nhung gấm sang giầu
Hay là hèn mọn cơ cầu...đành thôi...

Chênh chao ...mình giữa bến đời.
Bến trong hay đục để rồi tha hương?
Mưu sinh ,bươn trải.. đời thường...
Miếng cơm manh áo...xót thương phận bèo.

Bến người...Vi vút thông reo.
Quê hương tình nghĩa  ,dẫu nghèo vẫn yêu...
Ngẫm mình như một cánh diều.
Đứt dây gió cuốn trong chiều bão giông...

Bến đời mình mãi long đong.
Người ơi chớ có đợi chớ mong bến này...
Tha hương, lục bát còn vay.
Thì sao dám để luỵ này người mang..?

Đành thôi...thề hẹn  lỡ làng .
Con thuyền không bến ...lang thang xứ người...
Dẫu rằng  ai trách ...tình vôi...
Phận mình vốn bạc chốn đời ...biết sao?!?
Kiev 25/4/2010-TG


THÔI ĐÀNH...

Bến đời bão táp mưa sa
Dòng trong dòng đục ai mà biết đâu?
Có ai qua cuộc bể dâu
Mới hay đen trắng,sang giầu nhân gian..

Bến đời ai cũng phải sang
Một lần...mãi mãi người mang theo cùng.
Non cao mây núi ngàn trùng
Bước chân ai đến tận cùng nước non.

Ngày qua tuổi vẫn còn son
Hoa hồng kém sắc,liễu buồn kém xanh.
Vui xuân trong buổi yến oanh
Lãng quên hạt nắng mong manh chóng tàn.

Chiều thu lộng gió mơn man
Thả hồn mây trắng mênh mang đất trời.
Một ngày lá rụng sương rơi
Khẳng khiu cây đứng núi đồi quạnh hiu.

Neo đời thả bến cô liêu
Nửa vành trăng khuyết sớm chiều chơi vơi.
Cuộc đời như mảnh trăng trôi
Tìm ai mà để chia đôi nỗi niềm.

Thôi đành dang dở phận duyên
Tình đời ngang trái trăm miền khổ đau..!


Ngày 26/04/2010.
Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 10:20:26 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 17:14:35
0
MẮT THU
 
Mắt thu như mặt gương trong
Nhìn thấu nỗi lòng nhân thế tháng năm
Đêm thu có cả chị hằng
Vui cùng con cháu bên mâm cỗ đầy.
 
*******
 
KIẾP THU
 
Kiếp thu vàng lá kín mặt hồ.
Mây bay vàng núi, gió vu vơ.
Trời xanh vàng nắng, chiều bỡ ngỡ?
Nai vàng ngơ ngác chốn rừng thưa.
***********
 
THU SANG
 
Thu về mắt dõi xa xăm
Chiều hoang hiu hắt, con tằm nhả tơ.
Thời gian trôi, nước tràn bờ
Gió lay cành trúc vật vờ bóng trăng.
************
 
THÁNH THÓT..THU
 
Thu về cúc lại nở vàng
Mưa thu thánh thót mêng mang nỗi sầu.
Thu về tình cũ còn đâu?
Tình ai trôi dạt theo màu thời gian.
 
 
Ngày 02/10/09. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 17:23:02 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 17:18:16
0
SẮC THU
 
Thu về ta lại buồn hơn
Chiều nghiêng bóng xế từng cơn gió mùa
Lá vàng rơi dưới cơn mưa
Nai con ngơ ngác sớm trưa gọi bầy.

Chim quyên chao cánh lượn bay
Tìm về tổ ấm,rừng cây ngút ngàn...
Tình xa-nỗi nhớ mênh mang
Thu lòng như có cả ngàn lá rơi..!

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 17:27:00
0
(THƠ VUI)
TÌM...zợ???
 
Nửa gối tuổi mới...100
Bởi chưng hèn mọn chỉ nằm và mơ.

Có ai cùng cảnh hãy chờ
Hoặc là gởi ảnh hoặc thơ nhận liền.

Bao năm chán cảnh ngồi thiền
Nam mô năm tháng...tê mềm đôi chân.

Vẫn mong gặp mối tình thân
Thu tàn lá rụng,tuổi xuân dần tàn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 17:28:54 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 17:31:23
0
LY CÀ FÊ...ĐÊM
 
Ly cà fê đêm ấy
Tý tách đếm thời gian
Mình anh trong nỗi nhớ
Một nỗi nhớ ngập tràn.

Em đang ở nơi đâu?
Có biết anh đang sầu
Như cành khô lá úa
Rồi lá bay về đâu?.

Khoảng trống giữa hai ta
Không gì bù đắp nổi
Mối tình xưa ta đợi
Đã trao cả cho nhau.

Thời gian trôi qua mau
Ly cà fê tý tách
Anh đếm từng giọt đắng
Nỡ nào để mất nhau ?

Đêm nay giữa thu rồi
Lại thêm lá vàng rơi
Sương khuya lạnh cùng gió
Nỗi lòng anh chơi vơi..!
 
Ngày 29/09/2009.
 

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 17:34:00
0
TIẾNG THU...VỀ
 
Gió mùa đông bắc tràn qua
Làm cho thu chợt vỡ oà cơn mưa.
Lá vàng theo gió lửng lơ
Dòng sông trắng cả đôi bờ nước xanh.

Mưa thu như sợi chỉ mành
Đêm ngày tý tách ngọt lành tiếng ru.
Đầu non phủ áng mây mù
Tiếng chim như khúc hát ru giao mùa.

Rì rào cơn gió dậu thưa
Bóng ai đã khuất bên bờ quạnh hiu.
Mưa thu giục lá vàng rơi
Tiết trời muôn thủa là nơi hẹn hò...

Đêm thu hẹn áng mây mù
Lá vàng hẹn gió vật vờ cành cao
Trăng thu hẹn những vì sao
Chùm hoa sữa hẹn thu vào nở bung...

Đời ai hẹn lá diêu bông,
Lá bay theo gió mà không thấy về?
Làm ai tâm trạng não nề 
Tháng năm mải miết, canh khuya vẫn chờ !

Sông sâu cách trở đôi bờ
Tình ai xa cách hững hờ phận duyên
Mưa thu thánh thót bên thềm
Tiếng thu như thể nỗi niềm lòng ai?

Ngày 21/09/2009.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 17:44:11 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 17:51:54
0
TÌNH THU
 
Tình thu đẹp mãi đêm rằm
Tiếng cười còn đọng bên mâm cỗ đầy.
Bao mùa thu ấy ai say?
Mùi hương hoa sữa vương đầy tóc em.

Bồng bềnh thu -một cõi tiên
Nhớ làn sương mỏng,nhớ đêm trăng thề.
Lung linh sương ngọc canh khuya
Mắt ai lúng liếng nói gì cùng anh?

Thu về hồ lại biếc xanh
Hương sen lan toả tóc anh với nàng
Có cơn gió nhẹ sẽ sàng
Vờn bay mái tóc,mơ màng tình thu.
 
Ngày 20/09/2009. 

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 17:54:31
0
CHIA LY
 
Ai gây nên cảnh sầu bi
Người đi,kẻ ở lâm ly nỗi sầu.

Xưa ta ước có được nhau
Duyên chưa kịp thắm,tình đầu đã tan.

Dòng sông trong đục rõ ràng
Tình đời ngang trái,hai hàng lệ tuôn.

Có chăng trách sợi tơ vương
Ông tơ,bà nguyệt xe duyên chẳng thành.

Đường tình... muôn nẻo đường tình !
Chân ai lạc bước,gập ghềnh thấp cao.

Cũng là duyên phận người trao?
Nhưng duyên không nợ...ai nào có hay?

Chia ly trên bến sông này
Sông bao nhiêu nước...tình cay mấy mùa !

Rì rào cơn gió nhẹ đưa
Lòng ai trĩu nặng ...sớm trưa cùng người..! 

Ngày 19/09/2009. 

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 17:55:49
0
TÌNH LỠ
 
Lỡ duyên ai để ai sầu
Cạn tình ai để niềm đau cho người.

Anh về than phận,trách đời
Vì ai nên để tình tôi lỡ làng.

Cuộc tình ai đã rẽ ngang
Lời thề bay tựa lá vàng mùa thu.

Đường xưa rêu phủ sương mờ
Anh về gom lá để thờ tình em !

Trách người sao nỡ đành quên
Để đời bạc phận,để duyên bẽ bàng.

ước mùa xuân mới lại sang
Hoa tình lại nở,chàng nàng bên nhau.
 
Ngày 18/09/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 17:57:02 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 22:30:13
0
CHỜ EM
 
Chờ em như hạn chờ mưa
Như mây chờ gió mùa thu năm nào?

Chờ em nhạt cả má đào
Bao xuân tàn lụi em nào có hay?

Chờ em cạn bến sông này
Thuyền em vẫn lướt tháng ngày nơi đâu?

Chờ em sóng nổi biển sâu
Trăm năm anh vẫn một màu thuỷ chung !

Chờ em ngày ấy tương phùng
Mà sao tình vẫn mung lung xa vời.

Chờ em tàn cả đất trời
Trái tim hoá đá để rồi hư không !

Duyên ai xa cách ngàn trùng
Hồn anh phiêu lãng, nỗi lòng bơ vơ..!
 
Ngày 17/09/2009. 


quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 22:32:30
0
VẮNG BÓNG EM
 
Em ra đi giữa mùa thu lộng gió
Bông cúc vàng còn vương trên ngọn cỏ.
Như ước mơ xa trong em mãi còn
(Ở trọ trần gian-khát vọng sống để yêu)

Trong thơ em còn muốn nói bao điều..
Nụ cười hiền còn thoáng hiện trên môi
Em như bông hoa xinh giữa cuộc đời
Mà bỗng chốc hoa rơi trong gió lộng.

Thu đã về,bầu trời cao xanh lắm
Áng mây hồng trong ánh nắng chói chang.
Vậy mà em đã vội bước sang ngang
Để lại phía sau cho người tiếc nuối.

Thu đang đẹp mà em đi rất vội
Khát vọng bao người-khát vọng riêng em?
Em ra đi như một giấc ngủ quên
Nơi cõi tiên,em hoà vào cát bụi.

Chiều mùa thu nắng vàng về muôn lối
Nhưng ngày mai đã vắng bóng em rồi..
.
Ngày 16/09/2009.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 22:34:42
0
EM ĐI THẬT RỒI SAO?
 
Vậy em đi thật rồi sao ?
Dẫu là sự thật...anh nào dám tin..!
Bao năm mình đã thân quen
Dù là trên nét...nỗi niềm sẻ chia.

Hôm nay em đã ra đi
Trời xanh như cũng xầm xì mưa rơi.
Bên anh vắng tiếng em cười
Còn trong lòng mẹ chơi vơi nỗi sầu.

Bạn bè thân hữu truyền nhau
Vĩnh biệt em,nén lòng đau bao người.
Nén ngang anh thắp ngậm ngùi
Trần gian ở trọ-em tôi đâu rồi..?

Từ nơi chín suối em cười
Đoá hồng em gửi,bao người lâm ly..!
Dứt tình kẻ ở người đi
Sầu lòng,anh biết nới gì cùng em..!

Gửi nén hương lòng tới em trong ngày đau buồn này.thành thật chia buồn cùng gia đình em và các bạn.
 
Ngày 15/09/2009.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 22:49:03
0
TÌNH LÀ GIỌT MƯA
 
Đêm mơ ,ngày nhớ bóng hình ai?
Nơi ấy,Duyên đời phận trúc -mai
Trời đất bao la  làm sao nhỉ,
Đêm ngày thơ thẩn mộng ước hoài.

Giá như ngày ấy ở bên nhau?
Mong ước tình ai  với nguyện cầu.
Vành vạnh trăng khuya thu tháng tám
Trọn đời chung thuỷ-trầu bên cau.

Trăm dòng sông đổ về với biển
Thức trọn đêm nay nhớ về em ! 
Anh nhớ mùa xuân bao cánh én
Cuộc đời hạnh phúc-một chữ Duyên.

Từ  phương trời lạ -người có biết?
Đất mẹ ngàn năm  mãi nhớ ai?
Thả hồn bay bổng trôi theo gió
Gửi về phương xa,nỗi u hoài.

Thu về trời lại đổ mưa ngâu 
Ngưu lang-chức nữ cũng đeo sầu
 
Duyên xưa ước hẹn cầu ô thước
Tình sầu nên hoá giọt mưa ngâu..!
 
Ngày 14/09/2009.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 22:53:45 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 23:04:02
0
ANH LỖI HẸN
 
Anh biết rằng đêm nay anh lỗi hẹn !
Để mình em lạc lõng giữa trời đêm,
Con đường về như được nối dài thêm
Đêm tàn canh một mình em lạc bước,
Dõi mắt nhìn con đường đi phía trước
Thấy bóng người qua,có phải là anh?

Anh biết rằng đêm nay anh lỗi hẹn !
Em trách anh ngàn vạn lần thất hứa..!
Hay trong anh có bao niềm trăn trở ?
Vì mối tình ngang trái của hai ta..!
Hoặc đơn giản anh chỉ ngại đường xa,
Nên cứ để tình ta luôn lỗi hẹn.

Em ơi..!
(Tình chỉ đẹp khi vẫn còn dang dở
Đời chỉ vui khi giữ vẹn câu thề)
Mối tình ta,ta cứ mãi say mê
Nhưng anh muốn tình ta luôn lỗi hẹn.
Để giữ trong mình kỷ niệm về nhau
Dù tình ngày mai gió cuốn về đâu?

Đêm tàn canh,mảnh trăng treo đâu ngõ
Em quay về lòng trống vắng lẻ loi.
Anh nơi xa trong dạ cũng bồi hồi
Nhớ về em vì đêm nay lỗi hẹn
Em lại hờn anh khi anh không tới
Biết nói gì...khi mình cũng đơn côi.
 
Ngày 11/09/2009 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 23:05:32 bởi quangluc >

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 23:08:28
0
MỘT MÌNH.

Một mình chỉ có một mình
Lẻ đơn gối chiếc,lẻ tình đơn côi.

Hoa tàn theo tháng năm trôi
Sương rơi giá lạnh đổ hồi chiều đông.

Bèo dạt trên một khúc sông
Lập lờ nước vỗ theo dòng thời gian.

Một mình ai mãi mêng mang
Thả hồn chờ gió xuân sang hỡi người..!

Cùng sinh thành một kiếp người
kẻ cao người thấp,dòng đời dạt trôi.

Chiều hoang biền biệt xa xôi
Khoảng đời cũng cứ dạt trôi theo mùa.

Tàn thu, đông đến gió lùa
Tim người hoá đá,cay chua một đời.
 
Ngày 10/09/09.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 23:12:27
0
BÁN TÌNH
 
Anh đây rao bán chữ tình
Chả ai thèm ngó- chỉ mình anh nghe.
 
Có cô thiếu nữ bên hè
Cũng tương tư bởi đêm về quạnh hiu.
 
Đường đời cỏ mọc,xanh rêu
Tình trôi theo nước mây trời nơi đâu.
 
Đoạn trường nhiều nỗi bể dâu
Thế gian lắm kẻ cơ cầu gặp may.
 
Mong sao xuân thắm đất này
Lộc non chồi biếc ngày ngày tươi xanh.
 
Ngày 09/09/2009.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 23:15:36
0
NỠ ĐÀNH QUÊN...
 
Những gì của hai ta sao em nỡ đành quên!
Em đốt lá thư tình thành tàn tro kỷ niệm.
Giây phút êm đềm em chẳng còn lưu luyến
Đã hết thật rồi, còn gì nữa đâu em!

Khoảng trời xanh và mây gió dịu êm,
Chỉ phút chốc đã trở thành bão tố.
Một đời yêu là cả trăm ngàn nỗi khổ
Gom góp mãi rồi để phút chốc lìa tan.

Như áng mây trôi,gió lướt trên ngàn
Cơn gió heo may làm lòng ta lạnh giá
Níu kéo tình,nhưng tình sao xa quá
Trong biển đời giông tố mãi mênh mông.

Ta chỉ như hạt cát trôi giữa tầng không
Xung quanh ta có vạn ngàn tinh tú
Cứ Dạt trôi trong hố đen đau khổ
Không phút dừng chân với nước mắt nhạt nhoà.

Thôi em nhé ..! Ta chẳng còn gì ở trong nhau.
Mối tình xưa tưởng yêu đến bạc đầu
Nhưng duyên không se ta đành chấp nhận
Thả duyên đời trôi dạt mặc bể dâu.
 
Ngày 10/09/09.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 23:18:25
0
KHÔNG LẼ NÀO..?
 
Lẽ nào em đã quên anh ?
Những ngày nắng cháy ,trời xanh vẫy vùng!
Lẽ nào mưa gió bão bùng?
Trời xanh tắt nắng để lòng em xa!

Lẽ nào tình của hai ta?
Cầu ô để lỡ nhạt nhoà lệ rơi!
Lẽ nào tình ấy chia phôi?
Để sầu dâng cả khoảng trời nhớ nhung!

Mong em nơi ấy trùng phùng
Nhưng rồi em đã xé lòng dạ đau.
Nếu mai ta gặp lại nhau
Chắc em cũng sẽ ngoái đầu làm ngơ..!

Thôi đành duyên phận bơ vơ
Em về nơi ấy...thẫn thờ lòng anh.
Tơ duyên như sợi chỉ mành
Đường tình cũng chỉ mong manh nắng trời.

Trách chi vật đổi sao rời
Có chăng tự trách cuộc đời lẻ loi.
Mộng tình chốn ấy xa xôi
Khác chi mong gió cuối trời chân mây.

Ngày 09/09/2009.



quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 23:21:13
0
NHỚ EM...!
 
Nhớ em,anh ngắm sao trời
Vạn ngàn tinh tú,sao nào là em?
Mưa thu rả rích hàng đêm
Giọt sầu,giọt đắng làm mềm lòng anh.

Vẫn mong mộng ước duyên lành
Mà sao duyên ấy khó thành-người ơi..!
Tình em cách trở xa xôi
Nửa vành trăng khuyết,sao rơi mấy mùa.

Tàn thu,đông đến gió lùa
Lặng thầm nỗi nhớ.vật vờ tim côi.
Sầu dâng nghiêng cả núi đồi
Chiều hoang lạnh cả mây trời cuối thu.

Cầu xin trời hãy dừng mưa
Đừng gieo giọt đắng bên bờ sông tương !
Tình em,anh đã tơ vương
Càng mưa càng thấy nhớ thương em nhiều.

 
Ngày 08/09/2009.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 23:25:14
0
 NHẠC MƯA
 
Tình ai năm ấy còn nguyên
Vẫn chờ vẫn đợi người miền quê xa.
Gió mưa đâu làm phôi pha
Cũng chỉ một thoáng cho ta thêm sầu.

Tình xưa đâu dễ phai màu
Còn nguyên hương đọng trên cầu gió mưa.
Sông sâu nước vỗ đôi bờ
Đợi người mỏi mắt,người chưa thấy về?

Nỗi sầu anh gửi sơn khê
Thu về, em hỡi có về cùng anh?
Đường tình bao kẻ yến oanh
Vui trong mùa cưới làm anh thêm buồn.

Nhạc tình,khúc nhạc mưa tuôn
Mình anh lẻ bước mà hồn chơi vơi.
Tình xa làm khổ thân tôi !
lao xao cơn gió, bồi hồi nhớ ai?
 
Ngày  07/09/09.

quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
RE: Thơ tình: KIẾP ĐỢI - 26.04.2010 23:29:14
0
            HÃY TIN ANH
 
Nhớ ơi..!em hãy tin ở chính mình
Ở trên đời còn bao đoá hoa xinh .
Bao con đường đang thênh thang phía trước
Đang rộng mở,đang giục ta tiến bước
Em hãy chờ,đừng nao núng điều chi
Một ngày mai hạnh phúc sẽ trở về
Em lại ngủ trong vòng tay ấm áp
Bên tai em mộng lời ru,khúc hát
Một cuộc đời hạnh phúc thật như mơ.
Hãy tin đi em..!đừng để tim mình hoá đá
Những gì đã qua,em bỏ lại tất cả
Kỷ niệm buồn trôi vào quá khứ xa xăm.
Thời gian trôi,tất cả những tháng năm
Sẽ chỉ còn là đống tro tàn kỷ niệm.
Đừng hối tiếc,đừng bao giờ lưu luyến
Hãy xoá đi -kỷ niệm quá khứ buồn
Em hãy chôn vùi bão lạnh mưa tuôn..
Và một ngày mai nắng hồng sẽ tới
Khi mùa xuân về ,gió xuân phơi phới
Trong em lại bừng nở những sắc hoa.
Tình yêu đẹp đang chờ đợi hai ta
Dẫu muộn mằn,nhưng tình này là tất cả
Ta ước mong và năm tháng đợi chờ
Ta trao nhau mối tình đẹp như thơ
Nhớ ngày nào,em là người đầu tiên chắp bút
Viết nên dòng đời nghiệt ngã phong sương
Một lời ca,một khúc nhạc yêu thương
Em đã gửi trong đêm trường giá lạnh
Trái tim đơn côi như có thêm sức mạnh
Và hơi ấm tình đánh thức một niềm tin.
Hãy chờ anh nhé...! em ơi đừng quyên,
Dù chỉ một lần hay vạn lần cũng thế
Một mối tình sầu xuyên qua thế kỷ
Trái tim hồng ta trao trọn cho nhau.
 
Ngày 07/09/2009.

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 22 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 645 bài trong đề mục