Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ...

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 294 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ... - 28.07.2005 21:14:41
0
Làm quen với Việt Nam Thư Quán bằng mấy dòng "ngẩn ngơ" này nha !

TỰ HỎI

*************
Anh đã đến rồi lại đi - rất vội
Như cuộc đời mưa - nắng vẫn chung đôi
Mùa thu qua hoa cúc vẫn vàng tươi
Chỉ sắc lá trên cành chợt nhuốm màu cô quạnh
Em đỏng đảnh với cõi lòng hoang lạnh
Tự hỏi mình tiếc nuối ngụ nơi nao
Ngày chạnh buồn mà chẳng hiểu vì sao
Câu chuyện cũ … rồi người quên kẻ nhớ
Điều chưa nói bỗng trở thành dang dở
Mắt thức sao trời . Đêm có hiểu Người không ?

NB, 7/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2006 10:07:18 bởi Tâm An >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 29.07.2005 04:03:28
0
Chào weocm TamAn đến góp vui với vườn thơ vntq nha..chúc vuiv à nhớ viết thêm cho bn và mọi người cùng đọc với nà..

Dọc trên lối bước đăng trình

"Điều chưa nói bỗng trở thành dang dở"
Kẻ liêu trai khó gở..những mảng tình
Dọc trên lối bước đăng trình
Thường nghiêng vai nặng vì hình bóng ai

Chắc vì lãng mạn đắm say
Hay vì quân tử gót hài giẫm tim
Ngày buồn đêm vắng sầu thêm
Thao thao mắt thức xem đêm..có dài..

Đời còn một chử quan hoài
Còn mong tìm được tháng ngày ấm êm
Hoa chanh chẳng phải khó tìm
Nhưng hương ấm áp..làm tim nhớ hoài...

Em tôi ko phải trang đài
Chút tinh khôi với tóc dài..buộc ta
Biết mai tình có nở hoa
!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2005 04:09:33 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 29.07.2005 15:55:13
0
Thân chào chủ nhà BN. Cảm ơn bài thơ trả lời rất hay của BN. Mong sẽ gặp nhau thường xuyên trên D Đ này !


Con của đồng quê

Em là con của đồng quê
Thân nơi phố thị hồn về xóm thôn
Đầu trần vuớng vít rạ rơm
Tóc vàng hoe nắng ngát thơm huơng nhài
Bàn tay sần những nốt chai
TRiền đê cong mãi nối dài tuổi thơ
Nợ quê cả gánh uớc mơ
Nợ quê những buớc bơ vơ xứ nguời !

( TB : Bài thơ này được đăng trên tuyển tập Áo trắng rùi, nhưng TA thích nên cứ gửi lên VN Thư quán. Có sao không nhỉ? )
Chào Tâm An !
Xin lỗi, minh leo vào nhà TA.
Đăng ở đây không có sao đâu TA à.
Mình đưa bài thơ vào TV - Chúc TA luôn An Tâm gieo trải tràn ngập văn thơ trong VNTQ
Thân mến
vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2006 06:41:16 bởi Viet duong nhan >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 29.07.2005 20:16:02
0
Tiếp một bài nữa nè :

GIẤC MƠ VỀ HUẾ
Giữ chút gì rất Huế đi em…
( Võ Tá Hân)

Bữa ấy tôi mơ về Đại Nội
Cửu đỉnh giăng hàng trong nắng trưa
Thành cổ rêu phong từ mấy độ
Chuông chùa vọng mãi tiếng ngàn xưa …

Tại Huế trầm tư những ngày mưa
Tại thơ Nguyễn Bính trót bỏ bùa
Mỗi khi trời khóc – tôi thương nhớ
Không hiểu một năm …Huế mấy mùa ?

Có một gã khờ cứ tìm mua
Dịu dàng chi - rứa với dạ - thưa
Xin em, “giữ chút gì rất Huế…”
Để tôi mơ
những
Chuyện – Không - Thừa !

N.B - Vọng Huế, 6/2005
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2006 07:01:10 bởi Viet duong nhan >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 01.08.2005 15:48:16
0
Giục chị Lấy chồng .

Mẹ bảo em giục chị lấy chồng
Chị lớn tuổi có đâu còn bé dại
Vẫn viển vông ước mơ thời con gái
Chẳng chịu nghe lời cho cha mẹ yên tâm !

Biết nói gì với chị ? Phận làm em...
Thưong chị đấy nhưng cũng đành nén lại
Chuyện hôn nhân...chị ơi lần lữa mãi
Lỡ mai này qua mất tuổi thanh xuân...

Ngõ nhà mình in dấu những bàn chân
Người ta đến. Rồi mang về thất vọng
Chị dịu dàng. Không kiêu. Không gắt gỏng
Chỉ lắc đầu " không hợp". Thế là ...xong.

Cả nhà mình ai nấy vẫn thầm mong
Chị đến tuổi. Thuyền neo về bến đợi
Cứ mỗi lần chị quen thêm bạn mới
Lại phập phồng
thúc giục
" lấy chồng đi..."
NB, tháng 2/2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2005 15:49:49 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 03.08.2005 15:17:54
0
XUÂN

Hoa rạng rỡ khoe màu trong mưa bụi
Những con đường rộn rã tiếng xe đi
Mộng hồn nhiên – em đang tuổi xuân thì
Thời gian chảy giục mùa sang đúng hẹn !


QUA LỐI CŨ

Ta về qua lối quen xưa
Tình theo mây gió, lòng chưa quên người
Chợt nhiên gặp một nụ cười
Tim mình đập loạn, đất trời xô nghiêng …



Trước dòng Vân

Có bao giờ anh về lại sông Vân
Nhắc chuyện cũ một lần trong nhung nhớ
Em vấp ngã, câu thơ đầy trắc trở
Câu thơ nghẹn ngào, sông nước cũng đa mang.

Cầu xây xong mà chẳng thấy người sang
Sông thao thức đôi bờ in bóng núi
Sóng mơn man cho lòng nguôi buồn tủi
Ta có còn tha thiết với nhau không ?

Buốt lạnh vành môi - ký ức mùa đông
Xa phố chợ không hẹn ngày tái ngộ
Em đâu phải là thi nhân hoài cổ
Vẫn mang theo bao kỷ niệm âm thầm.
Sông Vân, 12/2004
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2006 07:05:54 bởi Viet duong nhan >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 08.08.2005 21:05:16
0

TƯỞNG TƯỢNG THIÊN AN

***

Ai mới ta đến Thiên An
Để nghe thông hát, gió đàn cùng nhau ?!
Ừ, thông – xanh đến mỡ màu
Ừ, gió - chắc sẽ thổi nhàu không gian
Còn người – ánh mắt mơ màng
Đem bao nhiêu nắng nhuộm vàng chiều say
Chân đồi xác lá khô bay
Bóng em nghiêng giữa bóng cây ngả dài
Rêu phong thành quách đền đài
Vui buồn trải với tàn phai…điệp trùng
Lạ rồi quen, chớ ngại ngùng
“ Dạ thưa…đâu có thẹn thùng chi mô…”
Chân vô tình đạp cành khô
Giật mình mình hỏi…bao giờ…Thiên An ?
NB, 7/2005
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 22.08.2005 22:20:09
0
NGÀY KHÔNG ANH


Ngày vắng anh
Lãng du trong những hẹn hò quá khứ
Chạm tay vào nỗi nhớ mồ côi
Em vẫn đi về
Hiu hắt một khung trời
Mây phiêu bạt trắng một miền ký ức
Ngày không anh
Ngày bỗng chợt mơ hồ
Thương một người
Lặn lội ngược chiều mưa
Co ro áo mỏng
Nụ cười ướt lạnh trên môi
Thương một người…
Giờ đã quá xa xôi
Ngày lặng lẽ
Trôi vào thiên thu !
---------------------



Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 23.08.2005 14:43:01
0
Sớm nay gặp màu cúc vàng rực rỡ
Biết rằng thu đã đến gọi mời...
Rồi một mai thu cũng sẽ phai phôi
Lòng vẫn nhớ...


---------------------------------

Với sông Vân và em


Dòng sông quê tắm mát tuổi thơ anh
Lung linh nắng những chiều anh đứng đợi
Nước sông trôi cùng bóng em vời vợi
Trong cơn mơ anh đã gặp bao lần !

Chia xa rồi anh mãi nhớ dòng Vân
Sông và em - dịu dàng như nước chảy
Tím mênh mang lục bình ơi có thấy
Mái chèo khua thành khúc hát mê say.

Giữa đất trời, màu nước lẫn màu mây
Núi sừng sững cũng soi mình xuống đáy
Tên sông đẹp như là tên em vậy
Nên muôn đời sông chảy giữa lòng anh …

Anh bây giờ đời phiêu bạt lênh đênh
Vẫn mong ngày được trở về bến cũ
Dòng sông em – thương yêu vừa chớm nụ
Anh vội vàng kẻo lại trễ đò ngang !

Vân Sàng, 2004

( TB : Bài này cũng đã đăng trên Tuyển tập Áo trắng )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2006 16:19:35 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 31.08.2005 20:02:18
0
Cuối năm


Cuối năm
Tất cả đều bận rộn

Chẳng còn ai lãng đãng cùng em
Đường đông đúc
Người ngược xuôi hối hả
Xe cộ đan cài, giăng mắc trong mưa.

Chỉ một mình em
Lắng nghe gió chuyển mùa
Vay một chút heo may
Để cợt đùa làn tóc
Bỗng giật mình nghe tiếng khóc
Của những lá vàng từ tạ thân cây
Của những tờ lịch ngày
Mỏng manh bay theo bàn tay hờ hững
Chợt thấy khoé mắt mình cay cay !

Ừ, thế là Mùa Xuân sắp về đây
Sẽ trùm sắc xuân lên vạn vật
Sẽ bù đắp cho những ai
Vừa để mất niềm hy vọng
Như em
Ừ , Mùa Xuân về
Lòng chắc sẽ ấm thêm …

....................Ninh Bình, 12/2004

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 13:23:29 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 04.10.2005 16:18:14
0
ĐỀ TẶNG MÙA THU

******

Hình như
Gió cũng biết buồn
Hiu hiu thổi
Lá vàng tuôn ngập đường
Chiều nghiêng
Sợi nắng còn vương
Cúc vàng rực
Hoàng hôn buông
Nhạt nhoà
Áo em
Lẫn với sắc hoa
Mắt đen huyền
Ngắm người qua
Cùng chiều
Hình như
Có một lời yêu
Còn ẩn náu
Giữa bao điều vô tư
Em mong manh tựa mùa thu
Tôi khờ dại
Bước ra từ giấc mơ !

NB, thu 2005
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 07.10.2005 21:13:53
0
XAO XÁC BẰNG LĂNG



Thoáng bóng mùa thu trong hơi gió mát lành
Bằng lăng tím đã tàn phai sắc tím
Ngơ ngác giữa vòm cây từng chùm xanh chúm chím
Quả trên cành hay mắt biếc em tôi ?!

Con phố quen thành xa lạ mất rồi
Em xa vắng. Hoa rơi đầy lối cũ
Trong tim tôi có nỗi buồn cư trú
Thương em nhiều. Thương cả một đời hoa …

Giọt mưa thu hoen mắt ướt nhạt nhoà
“ Màu hoa cũ đã qua thời nông nổi…”
Còn bao điều ngổn ngang …
Mà sao em chẳng nói
Để muôn đời xao xác một màu hoa !!!


Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 09.02.2006 11:22:10
0
THỊ XÃ VÀO XUÂN

***

Em ạ, đời đã mang vị Tết
Thị xã vươn mình đón gió xuân
Cành đào ai dựng bên thềm đợi
Gạo nếp ai vo, trắng trắng ngần

Những chuyến xe qua chừng hối hả
Bao người xa xứ đã trở về
Rưng rưng ký ức ngày năm cũ
Tim ai thổn thức một từ “ Quê”

Đường đông, hoa thắm, nhà cao mới
Chợt sáng bừng lên trong nắng mai
Xuân hồng chầm chậm vào thị xã
Ươm xanh cả những ước mơ dài !

NB, 1/2006

[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 10.02.2006 16:48:34
0
Không đề


Lâu lắm rồi
Không dặt bút làm thơ
Bàn phím cũng lặng thinh đón bụi
Ta hững hờ như bóng núi
Theo mặt trời
Nghiêng ngả
Ngày trôi !
Tự nhủ từ lâu
Cần quên lãng một người
Ta chạy trốn kỷ niệm
Chạy trốn chính mình
Bằng trí nhớ của miền hoang vắng…

Bỗng một hôm
Chợt nghe buồn
Trĩu nặng
Câu thơ nghẹn ngào
Câu thơ lỡ nhịp
NB, 2005

[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 16:30:22 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 14.02.2006 14:46:10
0
delete........delete..........delete................
NB, 12/2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 16:25:50 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 16.02.2006 14:21:11
0
Muộn màng
*****
Bạn bè con bế con bồng
Ríu ra ríu rít vợ chồng xứng đôi
Chỉ mình tôi - vẫn lẻ loi
Bốn mùa chiếc bóng đơn côi đổ dài
Thương tôi người nọ mối mai
Người kia khuyên nhủ, dạy bài hôn nhân
Định liều…nhắm mắt đưa chân
Trái tim bướng bỉnh ngàn lần không nghe !

Tơ duyên Nguyệt lão chưa xe
Thì tôi vẫn cứ đi về mình tôi
Thì đành đơn chiếc vậy thôi
Mắt buồn náu những nụ cười xót xa
Toàn là “nửa của người ta”
Làm sao tôi dám nhận là của tôi ?

Một mình đi giữa cuộc đời
Hững hờ mặc kệ bao người đón đưa
Mặc thời gian với nắng mưa
Xuân qua, hạ tới, rồi mùa thu sang
Lại mong cho đến đông tàn
Nhân gian đâu phải muộn màng mình tôi !?

Trái tim còn đỏ máu tươi
Thì tôi còn đợi cái người…chưa quen !!!

--------------
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 16.02.2006 17:56:11
0


Trích đoạn: Tâm An

Giục chị Lấy chồng .

Mẹ bảo em giục chị lấy chồng
Chị lớn tuổi có đâu còn bé dại
Vẫn viển vông ước mơ thời con gái
Chẳng chịu nghe lời cho cha mẹ yên tâm !

Biết nói gì với chị ? Phận làm em...
Thưong chị đấy nhưng cũng đành nén lại
Chuyện hôn nhân...chị ơi lần lữa mãi
Lỡ mai này qua mất tuổi thanh xuân...

Ngõ nhà mình in dấu những bàn chân
Người ta đến. Rồi mang về thất vọng
Chị dịu dàng. Không kiêu. Không gắt gỏng
Chỉ lắc đầu " không hợp". Thế là ...xong.

Cả nhà mình ai nấy vẫn thầm mong
Chị đến tuổi. Thuyền neo về bến đợi
Cứ mỗi lần chị quen thêm bạn mới
Lại phập phồng
thúc giục
" lấy chồng đi..."
NB, tháng 2/2004

Trước Ngày Xuất Giá
-Trường Phi Bảo-

Thuận ưng chọn một tấm chồng
Vu quy, xuất giá vui lòng mẹ cha
Còn hôm nay nữa em à
Bát cơm, đôi đũa, tách trà chị dâng
Ngày mai vái lạy song thân
Bao năm dưỡng dục hiếu ân chưa tròn
Mẹ tiêm trầu thắm cho con
Như răn chị biết sắt son với người
Mộng mơ gởi lại một thời
Cậy em thay mặt đắp bồi cù lao
Chị giờ chẳng biết nói sao
Còn đêm nay chị nghẹn ngào mà thương
Mai này vắng chị buồn vương
Chuyện nhà cửa, chuyện ruộng nương...đành nhờ
Một tay gánh vác -em khờ
Một tay quán xuyến dệt tơ, chăn tằm
Bên ngoài trời mưa lâm râm
Mai vu quy chị khóc thầm đó em
Mùi tình chưa bén nhịp tim
Đa Đa vỗ cành nổi niềm xa bay

16-2-2006



BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 18.02.2006 07:21:41
0


Trích đoạn: Tâm An

XAO XÁC BẰNG LĂNG



Thoáng bóng mùa thu trong hơi gió mát lành
Bằng lăng tím đã tàn phai sắc tím
Ngơ ngác giữa vòm cây từng chùm xanh chúm chím
Quả trên cành hay mắt biếc em tôi ?!

Con phố quen thành xa lạ mất rồi
Em xa vắng. Hoa rơi đầy lối cũ
Trong tim tôi có nỗi buồn cư trú
Thương em nhiều. Thương cả một đời hoa …

Giọt mưa thu hoen mắt ướt nhạt nhoà
“ Màu hoa cũ đã qua thời nông nổi…”
Còn bao điều ngổn ngang …
Mà sao em chẳng nói
Để muôn đời xao xác một màu hoa !!!



Xao xác cánh bằng lăng

Biết nói gì khi mình đã đi qua
Thời thơ ấu với màu hoa kỉ niệm
Sắc bằng lăng với một màu hoa tím
Định mệnh buồn đã lịm chết đời nhau

Tâm hồn mình ai lại đem rao bán
Chỉ vì thơ không có dạng với hình
Viết vu vơ trải một chút tâm tình
Bằng lăng tím cứ rung rinh với gió

Mưa thu rơi ứot khoảng trời phương đó
Thương nỗi buồn chẳng có chỗ náu thân
Nhìn ngừoi ta muốn nói cứ tần ngần
Rồi im lặng, ngoài sân.... sương....rơi trắng

Cánh bằng lăng vẫn dội mưa tắm nắng
Chỉ có mình và trống vắng....dư âm
Thơ của tôi ai nhặt đựoc rồi cầm
Xin trả lại với thăng trầm yêu dấu

Bờ sông quê có còn không bến đậu
Từ tạ rồi, hoa rũ.....dứoi trời ngâu...!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 21.02.2006 16:27:02
0
To : Trường Phi Bảo và Băng Nguyệt
Chân thành cảm ơn 2 bạn đã quan tâm đến "góc vườn" của Tâm An. Bái phục tài thơ của nhị vị !!![sm=10_point.gif][sm=10_point.gif]
Mong được thường xuyên tiếp kiến ! Thân ái !
----------------------
LỤC BÁT MÙA XUÂN

********

Hẹn nhau về với mùa xuân
Câu lục, câu bát buông vần theo mưa
Gió lay hoa cúc giậu thưa
Em vô tư quá nên chưa biết buồn
Sắc xuân nhuộm cả vào hồn
Tôi ngơ ngẩn với bồn chồn đợi mong
Có gì dậy sóng trong lòng
Đâu hoa năm ngoái, đâu hồng năm nay
Xanh ngời với cỏ cùng cây
Long lanh hy vọng dâng đầy mắt ai
Mùa xuân dù có tàn phai
Tình xuân sao vẫn theo hoài tháng năm…

NB, 2005
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 21.02.2006 16:32:32
0
Lời cuối cho con đường


Chẳng bao giờ em trở lại nữa đâu
Đôi mắt ướt sợ giận hờn thức dậy
Nếu một ngày …anh về qua lối ấy
Cũng xin đừng nhắc nhớ chuyện hôm nay !
Vạt cỏ mềm đau đớn phút chia tay
Khung trời cũ. Tuổi hồng đành khép lại
Gửi con đường nỗi buồn con gái
Em vội vàng hoá đá trước thời gian…

Vắng ta rồi đường cũ chắc thênh thang
Trăng cô độc không còn người tri kỷ
Đôi chân nhỏ mà ngược xuôi vạn lý
Có ai ngờ - năm tháng khát yêu thương ?

Đừng kể nhiều, tội nghiệp một con đường …

-----------------
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 22.02.2006 02:54:36
0
Đường thương - đôi mình.

Sao em nở bỏ con đường
Đường hoa đường mộng đường thương - đôi mình.
Đường vương dáng nhỏ xinh xinh
Ngã theo bóng nắng hình em lệ mờ
Giận ai em cứ trách hờn,
Đường xưa cứ bước, đường xa anh về...

HB

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 22.02.2006 08:23:04
0
To : Huyền Băng
Đọc đường thương của bạn Tâm An thấy ngậm ngùi sao đó!!! Cảm giác thì chẳng thể giải thích...nhưng muốn gửi tới bạn lời cảm ơn vì đã chia xẻ tâm sự về...con đường kỷ niệm trong trái tim mỗi người !!!
--------------
[sm=wave.gif][sm=wave.gif][sm=wave.gif][sm=wave.gif][sm=wave.gif]
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 22.02.2006 08:25:07
0

HÒ HẸN PHỐ NÚI


Em đặt chân trên lối mòn hoa trắng
Chiều không anh. Phố núi tiêu điều
Hò hẹn mãi để rồi cô đơn gọi
Núi xanh mờ ngả bóng liêu xiêu…

Hai ta cùng mắc nợ một lời yêu
Cho hy vọng nảy mầm trên đá sỏi
Hò hẹn mãi cuối cùng lời muốn nói
Lại tình cờ theo gió bay xa.

Phố núi chiều nay lặng lẽ bước em qua
Mây hờ hững. Buồn dâng lên khoé mắt
Thoáng bóng quen, chợt nghe lòng se thắt
Thương một người lỗi hẹn…ngày xưa !


NB, 2005
-------------
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 22.02.2006 14:14:13
0

Sông Vân, núi Thuý


Chợt gặp nơi đây dáng sông Vân
Với hồn núi Thuý - nhớ trào dâng
Biết Người nơi ấy nay còn nhớ
Gót nhỏ ngày xưa ghé đôi lần…

Em thả thơ tình trong quán đây
Nghe buồn vương víu cả thân này
Thoáng đâu bóng dáng người xưa ấy
Núi Thúy, dòng Vân...ai có hay…

Một phút ưu tư một phút đau
Bạn ta giờ ở tận nơi đâu
Ngày xưa hai đứa thân nhau lắm
Cùng học chung trường Luật với nhau…

Thủa ấy vô tư có biết gì
Bạn thương người ấy - mối tình si
Ta đôi lần ghé thăm quê bạn
Ba đứa mình vui chẳng muốn đi…

Ai biết đường yêu lắm trái ngang
Chạy vòng quanh để lấy vương mang
Người yêu lại chẳng yêu người thế
Đuổi bắt nhau ôm lấy bẽ bàng…

Biết bạn đang buồn, ta xót xa…
Cùng là thân phận một nhành hoa
Người trao tình ấy bằng tim máu
Chẳng nhận sao đầy bão táp qua…

Gió cuốn về đâu tình lỡ làng
Núi sông có tiếc cũng đà tan
Trách đâu nông nổi, đâu hờ hững
Hay bởi duyên tình quá trái ngang…

Nhắc đến lại nghe buồn, thật buồn
Người thì lỡ dở, bạn thì thương
Ta như mắc nợ mà khôn trả
Gợi chuyện xưa đau mấy mảnh hồn

…..

Từ núi từ sông, ta gặp em
Cũng là trước lạ để sau quen
Nhắn về núi Thuý, sông Vân ấy
Mưa tạnh, xin trời gọi nắng lên…

HoaTiNa


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 22.02.2006 19:00:22
0


Trích đoạn: Tâm An

Lời cuối cho con đường


Chẳng bao giờ em trở lại nữa đâu
Đôi mắt ướt sợ giận hờn thức dậy
Nếu một ngày …anh về qua lối ấy
Cũng xin đừng nhắc nhớ chuyện hôm nay !
Vạt cỏ mềm đau đớn phút chia tay
Khung trời cũ. Tuổi hồng đành khép lại
Gửi con đường nỗi buồn con gái
Em vội vàng hoá đá trước thời gian…

Vắng ta rồi đường cũ chắc thênh thang
Trăng cô độc không còn người tri kỷ
Đôi chân nhỏ mà ngược xuôi vạn lý
Có ai ngờ - năm tháng khát yêu thương ?

Đừng kể nhiều, tội nghiệp một con đường …

-----------------

Đám cưới trên đường xưa
-Trường Phi Bảo-

Rồi pháo cưới bay đầy trên mặt lộ
Rồi nẽo xưa xa khuất một bóng người
Rồi tàn phai những kỷ niệm biết cười
Buồn hiu hắt ngọn đèn soi phố vắng

Chẳng còn nhau chỉ còn thênh thang nắng
Những mùa mưa mang tĩnh lặng về đêm
Vầng trăng khuya chợt lẽ bóng trứơc thềm
Con đường cũ mang nổi niềm thầm kín

Chia tay anh công viên chiều yên tĩnh
Băng ghế nào thường tự tình lứa đôi
Gìơ bước chân em về chỉ mình thôi
Hơn nhiều lần đón đưa cùng mong đợi

Gĩa biệt con đường mang yêu thương qua vội
Gìơ người ta đã đi hỏi người ta
Cô bé cạnh nhà không là em anh ạ!
Hoa pháo nào nhuộm đỏ lối thân quen.

22-2-2006





Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 23.02.2006 11:11:58
0


Trích đoạn: Hoatina_hn


Sông Vân, núi Thuý


Chợt gặp nơi đây dáng sông Vân
Với hồn núi Thuý - nhớ trào dâng
Biết Người nơi ấy nay còn nhớ
Gót nhỏ ngày xưa ghé đôi lần…

Em thả thơ tình trong quán đây
Nghe buồn vương víu cả thân này
Thoáng đâu bóng dáng người xưa ấy
Núi Thúy, dòng Vân...ai có hay…

Một phút ưu tư một phút đau
Bạn ta giờ ở tận nơi đâu
Ngày xưa hai đứa thân nhau lắm
Cùng học chung trường Luật với nhau…

Thủa ấy vô tư có biết gì
Bạn thương người ấy - mối tình si
Ta đôi lần ghé thăm quê bạn
Ba đứa mình vui chẳng muốn đi…

Ai biết đường yêu lắm trái ngang
Chạy vòng quanh để lấy vương mang
Người yêu lại chẳng yêu người thế
Đuổi bắt nhau ôm lấy bẽ bàng…

Biết bạn đang buồn, ta xót xa…
Cùng là thân phận một nhành hoa
Người trao tình ấy bằng tim máu
Chẳng nhận sao đầy bão táp qua…

Gió cuốn về đâu tình lỡ làng
Núi sông có tiếc cũng đà tan
Trách đâu nông nổi, đâu hờ hững
Hay bởi duyên tình quá trái ngang…

Nhắc đến lại nghe buồn, thật buồn
Người thì lỡ dở, bạn thì thương
Ta như mắc nợ mà khôn trả
Gợi chuyện xưa đau mấy mảnh hồn

…..

Từ núi từ sông, ta gặp em
Cũng là trước lạ để sau quen
Nhắn về núi Thuý, sông Vân ấy
Mưa tạnh, xin trời gọi nắng lên…

HoaTiNa



Thân chào HoatinaHn! đã đọc thơ và quen tên nay mới được gửi tới bạn một lời chào !
Bài thơ về kỷ niệm với một người bạn ở Núi Thuý sông Vân của bạn hay quá đi. Xin thay mặt Người Ninh Bình cảm ơn bạn nhé ! Cũng xin chúc bạn vui " Mưa tạnh xin trời gọi nắng lên !!!"...
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 23.02.2006 11:16:39
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Đám cưới trên đường xưa
-Trường Phi Bảo-

Rồi pháo cưới bay đầy trên mặt lộ
Rồi nẽo xưa xa khuất một bóng người
Rồi tàn phai những kỷ niệm biết cười
Buồn hiu hắt ngọn đèn soi phố vắng

Chẳng còn nhau chỉ còn thênh thang nắng
Những mùa mưa mang tĩnh lặng về đêm
Vầng trăng khuya chợt lẽ bóng trứơc thềm
Con đường cũ mang nổi niềm thầm kín

Chia tay anh công viên chiều yên tĩnh
Băng ghế nào thường tự tình lứa đôi
Gìơ bước chân em về chỉ mình thôi
Hơn nhiều lần đón đưa cùng mong đợi

Gĩa biệt con đường mang yêu thương qua vội
Gìơ người ta đã đi hỏi người ta
Cô bé cạnh nhà không là em anh ạ!
Hoa pháo nào nhuộm đỏ lối thân quen.

22-2-2006

Cảm ơn Bạn Thơ Trường phi Bảo một lần nữa (và chắc sẽ nhiều nhiều lần tiếp phải không bạn?!) vì đã ghé thăm vườn nhỏ của Tâm An , lại còn tặng quà cho chủ vườn nữa ...[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 23.02.2006 11:18:36
0
THÁNG GIÊNG
TRẢY HỘI QUÊ NHÀ


Cùng Xuân hồng trảy hội tháng Giêng đi
Câu thơ cũng theo ta về Tam Điệp
Trước cảnh Phật linh thiêng và hào hiệp
Mọi ngôn từ đều lảo đảo nhập thần !

Khúc chầu văn rộn rã nhịp phách sênh
Trầm hương toả núi đồi xanh bất tận
Lời cầu nguyện theo gió ngàn vương vấn
Tháng giêng xin phúc lộc cả bốn mùa.

Lên đất mường trời giăng mắc bụi mưa
Cồng chiêng vọng, gặp hội còn đang mở
Điệu khèn môi rung bồi hồi nhịp thở
Rượu cần thơm trai gái ngất ngây say.

Chuông nhà thờ đánh thức biển chiều nay
Từng sợi cói đồng Kim Sơn quê mẹ
Náo nức dưới bàn tay bao bạn trẻ
Chờ theo người trong những chuyến đi xa…


Tâm An , NB 2006
---------------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 11:19:47 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 23.02.2006 11:52:43
0
Ngày không còn em nữa


Nhớ ngày đó tôi vừa tròn mười tám
Bước ra đi theo cuộc sống xoay dần
Em tiễn bước dặn dò nên cẩn thận
Bến nghèo xưa vẫn mãi ngóng trông anh

Tôi cất bước mà nghe lòng nặng trĩu
Trĩu tình thương ấp ủ của em tôi
Chốn phồn hoa tôi vẫn nhớ thương người
Mong thật mong sẽ có ngày gặp lại

Đời sương gió nay đây mai đó
Bước giang hồ tôi cứ bước ngao du
Chợt một ngày dừng chân tôi mệt mỏi
Chốn xưa kia tôi lại muốn quay về

Con đò cũ ngày nào đưa tôi đó
Giờ vẫn đây bến cũ vẫn đợi chờ
Lũy tre làng vẫn xanh xao bát ngát
Rộn lòng vui vì sắp gặp được em

Con đường cũ dẫn vào ngôi nhà nhỏ
Thuở thiếu thời tôi hay vẫn thường sang
Cất tiếng gọi em ơi người yêu dấu
Lòng rộn ràng mong nhớ đã bấy lâu

Nhưng ai ngờ cuộc đời đầy ngang trái
Thấy tôi kêu hoài chẳng có ai ra
Có người bảo em đã xa trần thế
Cuối con đường nơi yên nghỉ của em

Trời đất như cuồng quay tâm trí
Người yêu ơi sao em nỡ ra đi
Chẳng phải sao đã hứa phải đợi chờ
Sao bây giờ em ra đi sớm thế?

Chiều tím cả khu đồi em yên nghỉ
Lặng nhìn trên bia mộ chữ xanh xao
Người con gái quê nghèo đầy khắc khổ
Yên nghỉ rồi xa mãi mãi ngàn thu

Tôi đứng lặng bên đồi bên em mãi
Người yêu ơi sao đau xót trong lòng
Tình ngang trái cắt chia giờ hai lối
Em nơi nào em có biết hay chăng

Nơi dương thế tôi chết trong căm lặng
Em xa tôi em đã thật xa rồi
Kỉ niệm cũ đành chôn vùi kí ức
Lưu bút ngày nào giờ đã rêu phong

Tôi lặng lẽ đếm bước dần đi mãi
Ở nơi nào tôi mới gặp được em
Người yêu hỡi ôi em người yêu hỡi
Vĩnh biệt rồi ôi năm tháng yêu thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:09:45 bởi James Carlos >

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 23.02.2006 15:04:59
0


Trích đoạn: James Carlos

Nhớ ngày đó tôi vừa tròn mười tám
Bước ra đi theo cuộc sống xoay dần
Em tiễn bước dặn dò nên cẩn thận
Bến nghèo xưa vẫn mãi ngóng trông anh

Tôi cất bước mà nghe lòng nặng trĩu
Trĩu tình thương ấp ủ của em tôi
Chốn phồn hoa tôi vẫn nhớ thương người
Mong thật mong sẽ có ngày gặp lại

Đời sương gió nay đây mai đó
Bước giang hồ tôi cứ bước ngao du
Chợt một ngày dừng chân tôi mệt mỏi
Chốn xưa kia tôi lại muốn quay về

Con đò cũ ngày nào đưa tôi đó
Giờ vẫn đây bến cũ vẫn đợi chờ
Lũy tre làng vẫn xanh xao bát ngát
Rộn lòng vui vì sắp gặp được em

Con đường cũ dẫn vào ngôi nhà nhỏ
Thuở thiếu thời tôi hay vẫn thường sang
Cất tiếng gọi em ơi người yêu dấu
Lòng rộn ràng mong nhớ đã bấy lâu

Nhưng ai ngờ cuộc đời đầy ngang trái
Thấy tôi kêu hoài chẳng có ai ra
Có người bảo em đã xa trần thế
Cuối con đường nơi yên nghỉ của em

Trời đất như cuồng quay tâm trí
Người yêu ơi sao em nỡ ra đi
Chẳng phải sao đã hứa phải đợi chờ
Sao bây giờ em ra đi sớm thế?

Chiều tím cả khu đồi em yên nghỉ
Lặng nhìn trên bia mộ chữ xanh xao
Người con gái quê nghèo đầy khắc khổ
Yên nghỉ rồi xa mãi mãi ngàn thu

Tôi đứng lặng bên đồi bên em mãi
Người yêu ơi sao đau xót trong lòng
Tình ngang trái cắt chia giờ hai lối
Em nơi nào em có biết hay chăng

Nơi dương thế tôi chết trong căm lặng
Em xa tôi em đã thật xa rồi
Kỉ niệm cũ đành chôn vùi kí ức
Lưu bút ngày nào giờ đã rêu phong

Tôi lặng lẽ đếm bước dần đi mãi
Ở nơi nào tôi mới gặp được em
Người yêu hỡi ôi em người yêu hỡi
Vĩnh biệt rồi ôi năm tháng yêu thương



Bài thơ của bạn buồn kinh khủng. Chỉ là thơ thôi hay là kỷ niệm? Mong rằng đó chỉ là thơ...Chúc bạn vui !
-
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 294 bài trong đề mục