Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ...

Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 271 đến 294 trên tổng số 294 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy mầm thơ - không chăm bón biết bao giờ thành cây?! - 07.09.2006 10:40:33
0
Biển vắng em


Em đi, biển động, người chờ
Mênh mông sóng nước, bãi bờ quạnh hiu
Cánh buồm nâu cũng buồn thiu
Đôi chân lạc bước liêu xiêu thẫn thờ
Hải Âu chấp chới bơ vơ
Núi khờ dại đứng ngu ngơ giữa trời
Em đi, mưa gió tơi bời
Bão giông về giữa cuộc đời chông chênh
Tim ta chợt thấy lênh đênh
Tình theo mây gió dập dềnh khơi xa
Vắng em, nghẹn cả câu ca
Giọt đàn thánh thót, vỡ oà nhớ mong!
Dường như lệ chảy thành dòng
Tan vào biển cả, xót lòng riêng ta
Dẫu rằng biển rộng bao la
Ngàn năm nước vẫn mặn mà đấy thôi
Cho nhau dù chỉ một lời
Mà ta – em - biển đầy vơi nỗi niềm !

Bãi Cháy, 7/2006


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 12:03:51 bởi Huyền Băng >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 15.09.2006 09:42:28
0
Hỏi em
ngày mưa Ngâu

***

Em có buồn không
Mưa Ngâu rồi đó
Đôi bàn chân nhỏ
Có còn lang thang !?

Em chớ ngỡ ngàng
Khi tình dang dở
Ướt mèm lời hứa
Lối về hoang liêu…

Nỗi nhớ xanh rêu
Thầm thì gõ cửa
Mùa thu trắc trở
Hay lòng đa mang ?

Mòn mỏi thời gian
Xót lòng nhau thế
Xin em đừng để
Mùa qua lỡ làng!


NB, 8/2006


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 16:43:16 bởi Huyền Băng >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 16.09.2006 11:57:55
0

Hỏi em
ngày mưa Ngâu

***

Em có buồn không
Mưa Ngâu rồi đó
Đôi bàn chân nhỏ
Có còn lang thang !?

Em chớ ngỡ ngàng
Khi tình dang dở
Ướt mèm lời hứa
Lối về hoang liêu…

Nỗi nhớ xanh rêu
Thầm thì gõ cửa
Mùa thu trắc trở
Hay lòng đa mang ?

Mòn mỏi thời gian
Xót lòng nhau thế
Xin em đừng để
Mùa qua lỡ làng!


Hỏi em ngày thu


Nhớ gì trời trong
Mà lòng đầy gió
Hỏi em nơi đó
Ngóng gì tôi không

Một chút mơ màng
Có mang gửi gió
Chút gì nhơ nhớ
Có chờ thu sang…

Nỗi nhớ xa xăm
Ai treo trời biếc
Nỗi nhớ thì thầm
Thoảng trong gió rét…

Mùa thu đang vơi
Mùa đông sắp tới
Sao em không nói
Một lời với tôi…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 12:02:53 bởi Đuyên Hồng >

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 22.09.2006 10:49:35
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Nhớ gì trời trong
Mà lòng đầy gió
Hỏi em nơi đó
Ngóng gì tôi không

Một chút mơ màng
Có mang gửi gió
Chút gì nhơ nhớ
Có chờ thu sang…

Nỗi nhớ xa xăm
Ai treo trời biếc
Nỗi nhớ thì thầm
Thoảng trong gió rét…

Mùa thu đang vơi
Mùa đông sắp tới
Sao em không nói
Một lời với tôi…


Huynh à, lâu lắm mới lại thấy huynh ghé thăm vườn nhà muội ! (Thiệt tình cũng lâu lâu muội mới rảnh chân "đảo" qua vườn, nhòm thấy mấy cái mầm chưa bị hư là lòng mừng mừng rồi lại phải đi luôn thôi, nên...!) Cảm ơn huynh nhe !
Khất huynh hôm khác sẽ có đáp từ bài thơ này của huynh nghen ! Chúc huynh vui và sáng tác khoẻ !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 22.09.2006 10:56:07
0
Khúc vô tình

Rõ là không nợ, duyên gì
Ta đây, người đấy, tình thì đẩu đâu
Rõ là mưa nắng cùng nhau
Mà hồn phiêu bạt theo câu thơ buồn
Những chiều tím lạnh hoàng hôn
Trộm thương ánh mắt bồn chồn xa xôi
Tình như chiếc lá xanh ngời
Ngây ngô hát giữa đất trời mùa thu
Biết đâu một sáng mây mù
Phũ phàng rơi xuống nhẹ như tơ trời
Vậy là nỗi nhớ mồ côi
Trái tim khắc khoải hát lời xót xa
Hững hờ nhìn tháng ngày qua
Hỏi lòng ta đã mặn mà hay chưa
Niềm vui ai bán mà mua
Nỗi buồn ai xẻ mà đưa chia cùng
Thôi đành mãi cứ người dưng
Dẫu chung đường đấy xin đừng nhớ nhau !


Hạ Long, 7/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 10:27:09 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 22.09.2006 11:22:51
0
ĐỪNG TRÁCH

Trách chi hoài nỗi nhớ
Cứ gọi về yêu thương
Trách chi một con đường
Đưa em về lối cũ ?!

Tình anh như cơn lũ
Ào ạt chiều bão giông
Cuốn trôi mầm hy vọng
Bao ngày em vun trồng.

Tình anh như dòng sông
Có bên bồi bên lở
Để bây giờ dang dở
Xót xa lòng em đau.

Trách chi đời bể dâu
Trách chi tình bất trắc
Trái tim đang thầm nhắc
Đừng trách nhau hỡi người !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 25.09.2006 09:56:36
0
Khúc giao mùa

Xao xác vòm cây, gió chuyển mùa
Mây trời xám bạc, lắc rắc mưa
Đêm qua một đoá quỳnh khép lại
Bỗng sớm nay cười e ấp – Thu !

Thư mơ màng ngủ quên mùa cũ
Nỗi nhớ vô tình cứ lật xem
Hồn trẻ miệt mài thơ với sách
Chạnh lòng nghe mong manh, bất yên .

Đâu những ngày vui với bạn hiền
Ngoài hiên lá úa rụng triền miên
Heo may phơi phới vờn khóm cúc
Đợi nắng thu về vàng áo hoa…

Có nỗi buồn riêng chợt vỡ oà
Người đi, mùa hạ cũng vừa qua
Trời xanh ngời ngợi như mong ước
Cốm mới ai cầm hương bay xa !


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2006 16:52:17 bởi Viet duong nhan >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy mầm thơ - không chăm bón biết bao giờ thành cây?! - 28.09.2006 17:51:56
0




Câu hỏi tình yêu
Viết cho Th

Tôi đã qua rồi tuổi đôi mươi
Vững vàng trong sóng gió cuộc đời
Không còn nông nổi yêu bằng mắt
Mà chuyện tình yêu vẫn xa vời...

Em đang ở đâu - nửa của tôi?
Muốn gọi tên em lắm lắm rồi
Xuân đến, xuân tàn, xuân chẳng đợi
Tôi vẫn một mình, vẫn lẻ loi !

Thiên hạ hình như đã đủ đôi
Liệu có còn ai nữa đơn côi
Cho tôi gặp gỡ. Ừ, duyên phận !
Tình cớ làm sao lại tránh tôi ?
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy mầm thơ - không chăm bón biết bao giờ thành cây?! - 29.09.2006 10:07:56
0
Hẹn với mùa thu


Đêm qua lá bỗng rụng nhiều
Phải lòng buồn…cảnh đìu hiu theo người
Có gì trong tiếng lá rơi
Cây đau xao xác tơi bời gió lay
Sớm nay xanh ngắt trời mây
Trong veo bến nước vai gầy nghiêng soi
Chạm vào nỗi nhớ mồ côi
Sông mênh mông quá, thuyền trôi hững hờ
Cúc kia vàng đến bao giờ
Đoá hoa ngày cũ còn chờ tay ai ?!
Vườn xưa mơ một dấu hài
Về mau em nhé, lỡ mai thu tàn…


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 16:47:27 bởi Huyền Băng >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 11.10.2006 16:23:58
0
Một thời đã qua

Có một thời in dấu mãi trong tôi
Cái thời tôi và em từng yêu nhau tha thiết
Tuổi xuân trôi theo thời gian cuồng nhiệt
Mảnh vỡ tình đầu lặng khía trái tim đau.

Em bây giờ … còn nhớ về nhau
Phận mỏng manh, duyên đời thì vô tận
Sao chỉ vì một phút giây hờn giận
Mà dễ dàng đánh mất một tình yêu ?!

Ta phiêu du cho đến tắt nắng chiều
Chợt gặp hoàng hôn rơi trên cỏ dại
Ký ức chập chờn cho ta thương mãi
Một thời yêu nông nổi, dại khờ …


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 16:46:25 bởi Huyền Băng >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 18.10.2006 17:54:36
0
Lỡ


Thế là lỡ dở nhịp cầu
Bèo trôi, nước chảy, nỗi sầu chia đôi
Tưởng rằng ngày tháng phai phôi
Em và tôi sẽ quên nơi hẹn hò…

Ở đời ai học chữ “ngờ”
Tôi mơ mộng mãi câu thơ thủa nào
Em xa như một vì sao
Nỗi buồn cố giấu nôn nao lòng người!

Giữa bao dâu bể cuộc đời
Giật mình trót lỡ để rơi lời thề
Một ngày chợt tỉnh cơn mê
Ngậm ngùi nuối tiếc bộn bề … xưa ơi!

Bao giờ em lại sang chơi
Cho sông bớt cạn, cho tôi bớt sầu
Em bây giờ ở nơi đâu
Về đây ta nối nhịp cầu duyên quê !?


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2006 02:06:36 bởi diên vỹ >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy mầm thơ - không chăm bón biết bao giờ thành cây?! - 01.11.2006 14:14:34
0
THANH ÂM CHIỀU THU

***

Mùa thu qua ngõ lặng im
Trái bàng chín rụng bên thềm quạnh hiu
Má hồng làm nhạt nắng chiều
Vương theo gót nhỏ rất nhiều mắt xanh
Tơ duyên hờ hững sao đành
Đường xa. Nắng tắt. Cho anh đi cùng
Bước chân xin chớ ngại ngùng
Trời thu hiền lắm, thẹn thùng chi em!
Dường như tay gió cũng mềm
Tóc mây e lệ buông trên vai gầy
Bâng khuâng héo cả bóng ngày
Chiều thu bỗng chốc chứa đầy thanh âm...


Nb, thu 2006
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Vườn nhà có mấy mầm thơ - không chăm bón biết bao giờ thành cây?! - 09.11.2006 18:07:43
0
GIAO MÙA

Giao mùa mây chểnh mảng bay
Gió hờ hững chạy cho cây vương lòng

Giao mùa nắng nhạt như không
Nắng bâng quơ phủ bến sông sương mù

Giao mùa lá rụng xác xơ
Trời nghe lành lạnh phố lưa thưa người

Giao mùa vắng tiếng nói cười
Tình xưa đã dứt duyên tôi chưa về

Tháng mười lất ngất cơn mê
Giao mùa dằng dặc lê thê giao mùa…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2006 18:27:59 bởi Đuyên Hồng >

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy mầm thơ - không chăm bón biết bao giờ thành cây?! - 15.11.2006 16:02:46
0

Huynh ơi, huynh à...Huynh vào lúc muội đi vắng chắc chờ lâu k thấy nên huynh đi mất tiêu rồi. Vườn không nhà trống làm muội thấy lòng cũng xác xơ như không gian lúc giao mùa trong thơ huynh vậy kìa...! Tạ lỗi cùng huynh nhe.
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Vườn nhà có mấy mầm thơ - không chăm bón biết bao giờ thành cây?! - 15.11.2006 21:24:12
0


Trích đoạn: Tâm An

Huynh ơi, huynh à...Huynh vào lúc muội đi vắng chắc chờ lâu k thấy nên huynh đi mất tiêu rồi. Vườn không nhà trống làm muội thấy lòng cũng xác xơ như không gian lúc giao mùa trong thơ huynh vậy kìa...! Tạ lỗi cùng huynh nhe.


VƯỜN HOANG

Anh đến nhà em chẳng có nhà
Vườn xưa quạnh quẽ vắng người xưa
Cỏ hoang lối cũ nay loang lổ
Lá úa thu qua đổ túa đường

Nhàn nhạt tường vôi rêu từng mảng
Âm u đầu ngõ dơi bay hoang
Chân dẫm lá vàng hồn phiêu đãng
Đâu chốn vườn hoa tiếng oanh vàng

Em xa chẳng một câu từ giã
Trăng vắt đầu nhà gió vu vơ
Bướm bay lạc bạn buồn lã chả
Vọng tiếng ao bèo ếch lưa thưa

Có con dế lạ vụt bay qua
Mối ùn từng đống góc vườn kia
Em qua vườn cũng trông tàn tạ
Hồng biếng đâm bông chẳng trổ hoa…

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy mầm thơ - không chăm bón biết bao giờ thành cây?! - 19.12.2006 16:06:51
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng


Trích đoạn: Tâm An

Huynh ơi, huynh à...Huynh vào lúc muội đi vắng chắc chờ lâu k thấy nên huynh đi mất tiêu rồi. Vườn không nhà trống làm muội thấy lòng cũng xác xơ như không gian lúc giao mùa trong thơ huynh vậy kìa...! Tạ lỗi cùng huynh nhe.


VƯỜN HOANG

Anh đến nhà em chẳng có nhà
Vườn xưa quạnh quẽ vắng người xưa
Cỏ hoang lối cũ nay loang lổ
Lá úa thu qua đổ túa đường

Nhàn nhạt tường vôi rêu từng mảng
Âm u đầu ngõ dơi bay hoang
Chân dẫm lá vàng hồn phiêu đãng
Đâu chốn vườn hoa tiếng oanh vàng

Em xa chẳng một câu từ giã
Trăng vắt đầu nhà gió vu vơ
Bướm bay lạc bạn buồn lã chả
Vọng tiếng ao bèo ếch lưa thưa

Có con dế lạ vụt bay qua
Mối ùn từng đống góc vườn kia
Em qua vườn cũng trông tàn tạ
Hồng biếng đâm bông chẳng trổ hoa…


Huynh à, lại phải tạ lỗi cùng huynh lần nữa rồi. Dạo này muội lười biếng quá đi thôi, để vườn nhà thành vườn hoang thế kia có khổ không chứ...Hôm nay muội dành thời gian vô dọn vườn rồi nè huynh Đừng giận muội nha huynh !
 
Em vắng. vườn nhà cỏ chen hoa
Đâu những mầm xanh tốt mượt mà
Vườn hoang, lá rụng, cây tàn héo
Xót lòng ai đó - áng thơ xa!?
 
Hôm nay em đã trở về nhà
Cơn gió vui mừng cũng ghé qua
Bao nhiêu bè bạn còn hay mất
Con chữ vàng phơi - nắng chan hoà!
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy mầm thơ - không chăm bón biết bao giờ thành cây?! - 19.12.2006 16:13:09
0
Sắp đến Giáng sinh ròi, mình phải trồng trong vườn một "cây noel" thôi !
 
Viết trong đêm Giáng sinh
 
 
Tháng chạp nghiêng lòng chở Giáng sinh đi
Sương giá rớt, hay mưa về hoan hỉ
Em và gió chung một luồng suy nghĩ
Vội vàng chi

Năm tháng vẫn thanh bình ...
 
Nguyện ước gì trong đêm Chúa hiển linh
Mùa đông lạnh, co ro tà áo mỏng
Tim mình nhỏ

Nhưng niềm tin hào phóng
Cứ giăng tràn vương vãi xuống đời xanh .
 
Lại thèm nghe tiếng cuốc gọi năm canh
Khúc đồng giao loang vệt màu ký ức
Đêm Giáng sinh

Ngôi sao nào quên thức
Vẫn chập chờn lấp lánh mắt người thương !
 
                                      NB, noel 2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2006 16:01:30 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy mầm thơ - không chăm bón biết bao giờ thành cây?! - 21.12.2006 16:45:17
0
Cuối đông
 
Tình xa ăm ắp nỗi chờ mong
Lòng dạ bâng khuâng trước tháng cùng
Người đi, ừ đã tròn năm nhỉ
Những cánh đào hồng sắp xoè bông!
 
Vẫn còn chút lạnh cuối mùa đông
Luồn trong khăn áo gái trông chồng
Đã nghe lá nói từ biệt gió
Trong sắc vàng tàn giữa thinh không .
 
Mùa đi, đồng trống rộng mênh mông
Cô em cắt cỏ khẽ hát thầm
Hiu hắt chiều quê mùi khói ẩm
Sáo diều vi vút khúc bổng trầm .
 
 
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ... - 30.12.2006 10:47:50
0
 
Con đường kỷ niệm
 
 
Có  một con đường em ngại qua
Sợ ký ức sẽ làm đau trí nhớ
Anh đã xa nhưng cỏ cây còn đó
Những hẹn hò tha thiết vu vơ…
 
Có phải con đường đã chạy vào thơ
Và sỏi đá cũng cần lời an ủi
Ta chia tay sau bao ngày gần gũi
Nhẹ nhàng ư?  Lối rẽ, đường cong !
 
Mất hút nụ cười, mắt kém sáng trong
Cô đơn thế, đường dài làm chi nữa
Trái tim lơ ngơ. Héo hon lời hứa
Đi về đâu, giấc mơ lang thang ...
 
Rồi mai ngày...Sách mới sẽ sang trang !
Đời xanh biếc. Lòng bình yên trở lại
Gửi lối cũ nỗi buồn thời con gái
Em tự dắt mình
Qua  Vạt nhớ - Miền quên .
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 15:45:45 bởi Huyền Băng >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ... - 27.03.2007 15:32:52
0
 
Lãng đãng tháng giêng
 
 
Hoa đào cười với gió Xuân
Để buồn tháng Chạp
Tần ngần bỏ đi
Tháng Giêng
Mắt ướt thầm thì
Hát trên thảm cỏ
Xanh rì triền đê
Lay phay mưa rắc bùa mê
Để mây lẽo đẽo
Theo về trời xa
Vườn Xuân nảy lộc, đơm hoa
Đất trời bất chợt vỡ oà lời thương
Tim mình
Chật những vấn vương
Giấc mơ hồng
Ấm nẻo đường thời gian !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 15:43:56 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ... - 27.03.2007 17:07:09
0
Lâu lắm mới thấy Tâm An trở về nhà!

Tháng Giêng em về

Em về
Gánh nắng hai vai
Tháng Giêng xanh mướt
Chiều dài chờ mong

Em về
Đường phủ ánh hồng
Con chim gọi bạn
Hát trong vườn nhà

Em về
Mắt giọt mưa sa
Nụ cười chúm chím
Vỡ òa câu thơ

Em về
 Trắng xóa đôi bờ
Dòng sông
Hương bưởi đã chờ bến xưa

Em về
Chiều bỗng ngẩn ngơ
Trời xanh mây tím cũng vừa
Bay qua
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 19:56:01 bởi Đuyên Hồng >

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ... - 18.04.2007 14:39:06
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Lâu lắm mới thấy Tâm An trở về nhà!

Tháng Giêng em về

Em về
Gánh nắng hai vai
Tháng Giêng xanh mướt
Chiều dài chờ mong

Em về
Đường phủ ánh hồng
Con chim gọi bạn
Hát trong vườn nhà

Em về
Mắt giọt mưa sa
Nụ cười chúm chím
Vỡ òa câu thơ

Em về
 Trắng xóa đôi bờ
Dòng sông
Hương bưởi đã chờ bến xưa

Em về
Chiều bỗng ngẩn ngơ
Trời xanh mây tím cũng vừa
Bay qua


 
Hi... huynh !
Cáo lỗi với huynh vì muội để vườn nhà hoang vắng lâu quá, huynh đến mà k có người trà nước !
Cũng lâu mới lại được đọc thơ huynh, Tháng giêng em về nhẹ nhàng và hợp gu của muội đó huynh à !
Cảm ơn huynh nhiều nhiều !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ... - 18.04.2007 14:43:29
0
Rồi mai...
 
 
Rồi mai ngày sẽ bình yên
Mang đi tất cả những phiền muộn nay
Vườn xanh lộc nõn xanh đầy
Bàn tay nắm chặt bàn tay - dịu dàng
Rồi mùa xuân mới vừa sang
Ta về xếp lại dở dang cùng người
Dòng sông ký ức bồi hồi
Thời gian lặng khép một thời ngu ngơ
Rồi vui tràn cả vào thơ
Trần gian có nỗi buồn vừa đi qua !
 
                                          NB, một ngày không buồn 4/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 14:46:44 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ... - 11.07.2007 16:57:01
0
Lâu lắm mới về thăm khu vườn này, trồng thêm một mầm cây mùa hạ :

Giãi bày cùng mùa hạ
 
Mắc nợ gì nhau mà mùa nắng gắt
Trời cứ xanh tha thiết nồng nàn

Thương đoá Bằng lăng tím chiều lặng gió
Lối ta về, ngơ ngác bóng xuân qua...

Thầm cảm ơn bầy ve đã ngân nga
Hát ru cơn đau trở dạ của Mẹ ta đêm tháng năm nóng nực
Tiếc tim gầy chẳng ấm nổi những ngày mưa
Mùa đã quên chưa
Những hy vọng, khát khao ... của Mẹ
Đặt vào đời con ?
Những giấc mơ xanh đã chết mỏi mòn
Sao ta không nhớ
Thân này đâu phải của riêng ta?!

Mà hát mãi những bản tình ca
Đã lạc lõng khi bình minh thức dậy
Những đốm nắng đang nhắc gì ta đấy
Mà không dưng mùa vội tỏ bầy
Mà xao xác những vòm cây trời chiều trở gió
Góc khuất lòng ta một ngày để ngỏ
Để ban mai nắng chói
Vỡ oà ...
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 16:58:50 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 271 đến 294 trên tổng số 294 bài trong đề mục