Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ...

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 294 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 17.05.2006 21:51:38
0


Trích đoạn: Tâm An



BÊN SÔNG


Vui - buồn giờ mong manh quá
Lở, bồi cũng thể dòng sông
Tôi về gặp chiều gió lộng
Lục bình hờ hững theo dòng .

Chông chênh mười hai bến nước
Đục trong thăm thẳm lòng sông
Thuyền còn cắm sào đứng đợi
Người ơi…sao vội lấy chồng !?

Tôi thả buồn vui trên sóng
Em xa từ đó không về
Khói bếp chiều bay dang dở
Mình tôi lẻ bóng triền đê…


Lữ Khách Bên Sông
-Trường Phi Bảo-

Ầu ơ tôi hát ru con
Ngủ ngon giấc ngủ vuông tròn
Bên sông rát lòng lữ khách
Về sau năm tháng héo hon

Bẽ bàng kẽo kẹt võng đưa
Chồng tôi ra ruộng ban trưa
Lữ khách tạc ngang lều cũ
Thoáng buồn trời bỗng trút mưa

Còn gì đâu nữa hỡi người?
Sông xưa bồi lỡ tình tôi
Dòng đời ba chìm bảy nổi
Giờ thì chấp nhận buông xuôi

Gượng cười trong nỗi xót xa
Chồng tôi từ ruộng về nhà
Bối rối mời người khách lạ
Bảo rằng lỡ bước ngang qua

Lặng nhìn nước chảy qua cầu
Thương lữ khách biết về đâu?
Bên sông bìm bịp kêu nhớ
Chạnh lòng tôi khóc bơ vơ.


17-5-2005

Bảo ghé thăm nhà Tâm An nè, chúc TA vui vẽ và dào dạt hồn thơ say ý mới nha hi hi

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 18.05.2006 10:06:48
0


Trích đoạn: HẠ VŨ


Thôi đừng...

Thôi đừng ra phố chiều nay
Một mình nhìn lá me bay...chạnh lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Thôi đừng mê mài bóng hồng vườn xa...
!




DẪU LÀ

Thì qua phố cũ chiều nay
Dẫu là chỉ để nhớ ngày đã qua
Dẫu là anh đã đi xa
Dẫu là…em lại khóc oà mất thôi…



A, Hạ Vũ - tên thật đẹp và nhiều...tình! Chào em ! Cảm ơn đã ghé thăm vườn và có thơ tặng chị nhé. Chúc em lang thang VNTQ thật vui !

Dẫu về phố cũ để buồn
Xin em đừng vội khóc hờn nghe em
Ru mình qua phút yếu mềm
Ngày mai nắng lại vàng thêm với mùa...
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 18.05.2006 10:12:57
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo


Trích đoạn: Tâm An



BÊN SÔNG


Vui - buồn giờ mong manh quá
Lở, bồi cũng thể dòng sông
Tôi về gặp chiều gió lộng
Lục bình hờ hững theo dòng .

Chông chênh mười hai bến nước
Đục trong thăm thẳm lòng sông
Thuyền còn cắm sào đứng đợi
Người ơi…sao vội lấy chồng !?

Tôi thả buồn vui trên sóng
Em xa từ đó không về
Khói bếp chiều bay dang dở
Mình tôi lẻ bóng triền đê…


Lữ Khách Bên Sông
-Trường Phi Bảo-

Ầu ơ tôi hát ru con
Ngủ ngon giấc ngủ vuông tròn
Bên sông rát lòng lữ khách
Về sau năm tháng héo hon

Bẽ bàng kẽo kẹt võng đưa
Chồng tôi ra ruộng ban trưa
Lữ khách tạc ngang lều cũ
Thoáng buồn trời bỗng trút mưa

Còn gì đâu nữa hỡi người?
Sông xưa bồi lỡ tình tôi
Dòng đời ba chìm bảy nổi
Giờ thì chấp nhận buông xuôi

Gượng cười trong nỗi xót xa
Chồng tôi từ ruộng về nhà
Bối rối mời người khách lạ
Bảo rằng lỡ bước ngang qua

Lặng nhìn nước chảy qua cầu
Thương lữ khách biết về đâu?
Bên sông bìm bịp kêu nhớ
Chạnh lòng tôi khóc bơ vơ.


17-5-2005

Bảo ghé thăm nhà Tâm An nè, chúc TA vui vẽ và dào dạt hồn thơ say ý mới nha hi hi


Khách lạ mà quen tên lắm rồi nha! Hì...chào TPB, thỉnh thoảng TA cũng nhòm sang nhà Bảo đó, nhưng chưa dám cất lời chào hỏi chi hết, len lén ngồi đọc thơ rồi lẳng lặng ra về thôi, không dám làm kinh động hồn thơ mà ! Nay TPB cất bước sang thăm vườn hoang của TA rồi, cảm kích quá đó nha. Lại còn có thơ tặng nữa. Cảm ơn và Thân chào!

Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 18.05.2006 18:25:45
0


Trích đoạn: Tâm An

Khách lạ mà quen tên lắm rồi nha! Hì...chào TPB, thỉnh thoảng TA cũng nhòm sang nhà Bảo đó, nhưng chưa dám cất lời chào hỏi chi hết, len lén ngồi đọc thơ rồi lẳng lặng ra về thôi, không dám làm kinh động hồn thơ mà ! Nay TPB cất bước sang thăm vườn hoang của TA rồi, cảm kích quá đó nha. Lại còn có thơ tặng nữa. Cảm ơn và Thân chào!


Sao TA tới nhà mà chỉ nhòm thôi dri, làm sao Bảo biết mà thiết đãi mời trà, đối ẩm đàm đạo chứ, thảo nào con chim khách nó cứ kêu ngoài đâu ngõ hoài, hóa ra là TA, lần sau nếu có tới thì xin bạn hiền hãy nán lại ngồi chơi tâm tình hén chúc vui vẽ và sức khoẻ. Thân ái!

Phong Nguyen
  • Số bài : 43
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2006
  • Nơi: HA NAM
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 18.05.2006 23:27:00
0

Chị Tâm An ơi! Thơ chị hay quá! Em đọc hoài mà không chán. Ngưỡng mộ và khâm phục chị lắm. Chị em mình kết bạn với nhau nhá! Nick và email của em là : changthisidathanam@yahoo.com. Em xin mạo muội post một bài thơ của em vào vườn thơ của chị để ủng hộ chị. Mong sẽ được thưởng thức nhiều hơn nữa những bài thơ của chị.

Thơ tình không tên

Em sinh nơi phố phường
Anh một miền thôn dã
Hai phương trời xa lạ
Chẳng hẹn mà quen nhau

Anh cũng không biết đâu
Cớ sao ta gặp gỡ
Để đến giờ vẫn ngỡ
Có phải mình đang mơ

Em chẳng thể là thơ
Mà khiến anh ngây ngất
Không thể là trái đất
Sao chẳng thể xa em

Nhớ ngày ta mới quen
Anh thấy mình thật dại
Trái tim đã trót yêu
Mà cứ ngần ngại mãi

Em tựa như huyền thoại
Rất gần mà xa xôi
Này người yêu dấu ơi
Đừng yêu ai khác nhé!
NTP

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 19.05.2006 08:32:51
0


Trích đoạn: Phong Nguyen

Chị Tâm An ơi! Thơ chị hay quá! Em đọc hoài mà không chán. Ngưỡng mộ và khâm phục chị lắm. Chị em mình kết bạn với nhau nhá! Nick và email của em là : changthisidathanam@yahoo.com. Em xin mạo muội post một bài thơ của em vào vườn thơ của chị để ủng hộ chị. Mong sẽ được thưởng thức nhiều hơn nữa những bài thơ của chị.

Thơ tình không tên

Em sinh nơi phố phường
Anh một miền thôn dã
Hai phương trời xa lạ
Chẳng hẹn mà quen nhau

Anh cũng không biết đâu
Cớ sao ta gặp gỡ
Để đến giờ vẫn ngỡ
Có phải mình đang mơ

Em chẳng thể là thơ
Mà khiến anh ngây ngất
Không thể là trái đất
Sao chẳng thể xa em

Nhớ ngày ta mới quen
Anh thấy mình thật dại
Trái tim đã trót yêu
Mà cứ ngần ngại mãi

Em tựa như huyền thoại
Rất gần mà xa xôi
Này người yêu dấu ơi
Đừng yêu ai khác nhé!
NTP



Ôi trời ơi, Phong Nguyên quá khen rồi, làm chị TA mặt đỏ bừng vì...ngượng rồi nè !
Phong Nguyen à, vì em là bạn mới nên chắc chưa rành đó thôi, ở VNTQ này nhiều người viết hay và chuyên nghiệp ghê lắm đó. Chị TA chỉ có một mảnh vườn bé xíu xiu để trồng mấy khóm hoa lá thảo mộc dân dã thôi. Cảm ơn em đã đến chơi và có lời khen thơ chị nha! Chị mà khen thơ PN hay nữa thì...sợ người ta ai đọc được lại bảo...nịnh lẫn nhau - nhưng mà PN viết cũng có tứ lắm đó, chị em mình cùng "trồng cây, trồng cỏ" ở vườn nhe ! Chúc em luôn vui khi tới VNTQ đọc thơ - và góp thơ nữa chứ !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 19.05.2006 08:48:25
0
CHO EM ĐI THI

Viết cho 2 em P va P.A
***

Ngày mai em lên thành phố
Đêm khuya rồi
Nào ai ngủ được đâu
Mẹ thành kính thắp hương và khe khẽ nguyện cầu
Cha lặng lẽ hẹn đồng hồ báo thức…

Ôi mùa thi - ước mơ và hiện thực
Khao khát vào đời cùng sắc đỏ trạng nguyên
Từ góc nhỏ của giảng đường đại học
Em nhớ đừng quên
Một thời khó nhọc
Cha mẹ tảo tần, thiếu thốn, mượn vay
Nuôi em học hành và mong ước đến ngày
Em khôn lớn vững vàng trong cuộc sống
Như cánh chim bay giữa trời lồng lộng
Thắp sáng lòng mình bằng hy vọng ngày mai
Mười hai năm
Em đèn sách miệt mài
Trạng nguyên sẽ nở
bừng
sắc hoa
chiến thắng…
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 19.05.2006 13:22:18
0


Trích đoạn: Tâm An

Lục bát chia ly


Nghẹn ngào câu hát “ Người ơi…” *
Lòng không tĩnh lặng như thời gian trôi
Tình như sương khói tan rồi
Nỗi buồn như lá rụng rơi tím chiều
Ngàn năm chỉ một tiếng “yêu”
Nhân gian đã đủ ngàn điều thị phi
Người đi, ừ nhỉ, người đi
Ta về héo cả xuân thì nhớ mong
Người đi, sông rẽ đôi dòng
Biết đâu bồi lở, đục trong hỡi người
Con tim nông nổi một thời
Còn xôn xao khóc với lời chia li…




Dạo qua Vườn thơ thấy bài thơ của TA ý nghĩa quá nên họa lại cho vui. Đừng chê thơ vườn nhé. Chúc Cuối tuần vui vẻ

Lục bát Đừng Về

Giữa trưa nghe hát “Đừng về…”*
Người đi không ở, người kia cứ chờ
Dẫu rằng tình chỉ là mơ
Mà thương mà nhớ mà chờ ngàn năm
Một lần thôi, người đến thăm
Nặng chi duyên nợ mà năm lần mời..
Người ơi! Một lần về chơi
Mà cho má đỏ mà môi lại hồng
Người ơi! Ở lại đây chăng
Ai chê đây cũng cứ trông cứ chờ
Đây chờ cho cạn cơn mơ
Chờ cho nắng tắt nhạt mờ ánh trăng
Người ơi! Dù nói rằng không
Riêng đây vẫn cứ ngóng trông chờ người...

19.05.2006
ĐH


*Câu Quan Họ “Người ơi người ở đừng về”

Phong Nguyen
  • Số bài : 43
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2006
  • Nơi: HA NAM
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 19.05.2006 18:01:36
0


Trích đoạn: Tâm An

CHO EM ĐI THI

Viết cho 2 em P va P.A
***

Ngày mai em lên thành phố
Đêm khuya rồi
Nào ai ngủ được đâu
Mẹ thành kính thắp hương và khe khẽ nguyện cầu
Cha lặng lẽ hẹn đồng hồ báo thức…

Ôi mùa thi - ước mơ và hiện thực
Khao khát vào đời cùng sắc đỏ trạng nguyên
Từ góc nhỏ của giảng đường đại học
Em nhớ đừng quên
Một thời khó nhọc
Cha mẹ tảo tần, thiếu thốn, mượn vay
Nuôi em học hành và mong ước đến ngày
Em khôn lớn vững vàng trong cuộc sống
Như cánh chim bay giữa trời lồng lộng
Thắp sáng lòng mình bằng hy vọng ngày mai
Mười hai năm
Em đèn sách miệt mài
Trạng nguyên sẽ nở
bừng
sắc hoa
chiến thắng…




Viết cho em trai trước ngày vào đại học

Nếu em vào đại học
Van em chớ giống anh
Chỉ vì yêu với ghét
Bỏ bê cả học hành

Bao lời mẹ khuyên răn
Nhắc anh đừng yêu vội
Vậy mà vẫn mắc lỗi
Yêu lúc nào chẳng hay

Vì thế mà giờ đây
Phải sống trong day dứt
Vì bao điều đã mất
Khi lao đầu vào yêu

Thôi anh không viết nhiều
Tự rồi em cũng hiểu
Em chỉ nhớ một điều
Yêu điều không nên vội

Kẻo đến khi biết lỗi
Hối thì đã muộn màng
Nên em đừng vội vàng
Đời đỡ phải ăn năn

Hãy học hành thật chăm
Vì tương lai phía trước
Anh sẽ luôn bên em
Mỗi bước đường em bước.
NTP

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 22.05.2006 09:21:37
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng


Trích đoạn: Tâm An

Lục bát chia ly


Nghẹn ngào câu hát “ Người ơi…” *
Lòng không tĩnh lặng như thời gian trôi
Tình như sương khói tan rồi
Nỗi buồn như lá rụng rơi tím chiều
Ngàn năm chỉ một tiếng “yêu”
Nhân gian đã đủ ngàn điều thị phi
Người đi, ừ nhỉ, người đi
Ta về héo cả xuân thì nhớ mong
Người đi, sông rẽ đôi dòng
Biết đâu bồi lở, đục trong hỡi người
Con tim nông nổi một thời
Còn xôn xao khóc với lời chia li…




Dạo qua Vườn thơ thấy bài thơ của TA ý nghĩa quá nên họa lại cho vui. Đừng chê thơ vườn nhé. Chúc Cuối tuần vui vẻ

Lục bát Đừng Về

Giữa trưa nghe hát “Đừng về…”*
Người đi không ở, người kia cứ chờ
Dẫu rằng tình chỉ là mơ
Mà thương mà nhớ mà chờ ngàn năm
Một lần thôi, người đến thăm
Nặng chi duyên nợ mà năm lần mời..
Người ơi! Một lần về chơi
Mà cho má đỏ mà môi lại hồng
Người ơi! Ở lại đây chăng
Ai chê đây cũng cứ trông cứ chờ
Đây chờ cho cạn cơn mơ
Chờ cho nắng tắt nhạt mờ ánh trăng
Người ơi! Dù nói rằng không
Riêng đây vẫn cứ ngóng trông chờ người...

19.05.2006
ĐH


*Câu Quan Họ “Người ơi người ở đừng về”


Đuyên Hồng ! Tên khách lạ...nhưng mà cảm động rồi nè...
Trước lạ sau quen mà Đuyên Hồng ! " Đừng chê thơ vườn nhé" - đừng khách sáo quá nghe Đuyên Hồng, thì chủ đề của TA chẳng phải ghi rõ là " những bài thơ vườn nhà" rồi sao! Hân hạnh đón tiếp Đuyên Hồng và luôn để dành đất cho thơ của bạn trong vườn nhỏ này ! Mến thân !
Hoạ lại mấy dòng cho " Lục bát đừng về" của Đuyên Hồng nhé :

Đừng...

Người ơi đừng nói xa nhau
Đường khuya, dạ thẳm xót đau hồn mình
Người ơi đừng hát ru tình
Trái tim thiếp ngủ cũng đành ngóng trông
Người đừng tiễn sáo qua sông
Ngoái đầu nhìn lại mênh mông bến bờ
Người ơi xin gắng đợi chờ
Trăm năm dâu bể ước mơ sẽ hồng!



Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 22.05.2006 09:24:26
0


Trích đoạn: Phong Nguyen


Trích đoạn: Tâm An

CHO EM ĐI THI

Viết cho 2 em P va P.A
***

Ngày mai em lên thành phố
Đêm khuya rồi
Nào ai ngủ được đâu
Mẹ thành kính thắp hương và khe khẽ nguyện cầu
Cha lặng lẽ hẹn đồng hồ báo thức…

Ôi mùa thi - ước mơ và hiện thực
Khao khát vào đời cùng sắc đỏ trạng nguyên
Từ góc nhỏ của giảng đường đại học
Em nhớ đừng quên
Một thời khó nhọc
Cha mẹ tảo tần, thiếu thốn, mượn vay
Nuôi em học hành và mong ước đến ngày
Em khôn lớn vững vàng trong cuộc sống
Như cánh chim bay giữa trời lồng lộng
Thắp sáng lòng mình bằng hy vọng ngày mai
Mười hai năm
Em đèn sách miệt mài
Trạng nguyên sẽ nở
bừng
sắc hoa
chiến thắng…




Viết cho em trai trước ngày vào đại học

Nếu em vào đại học
Van em chớ giống anh
Chỉ vì yêu với ghét
Bỏ bê cả học hành

Bao lời mẹ khuyên răn
Nhắc anh đừng yêu vội
Vậy mà vẫn mắc lỗi
Yêu lúc nào chẳng hay

Vì thế mà giờ đây
Phải sống trong day dứt
Vì bao điều đã mất
Khi lao đầu vào yêu

Thôi anh không viết nhiều
Tự rồi em cũng hiểu
Em chỉ nhớ một điều
Yêu điều không nên vội

Kẻo đến khi biết lỗi
Hối thì đã muộn màng
Nên em đừng vội vàng
Đời đỡ phải ăn năn

Hãy học hành thật chăm
Vì tương lai phía trước
Anh sẽ luôn bên em
Mỗi bước đường em bước.
NTP



PN, chúc em luôn là một người anh gương mẫu cho những đứa em noi theo ha ! Cảm ơn em đã gieo thơ trong vườn chị. Mến thân ! [sm=3.gif]
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 22.05.2006 09:53:13
0
Hôm qua N nhắn tin "nhắc nhở" cái tội không chịu thay đổi của mình ! N bảo mình "Cứ thế này tao lo cho y lắm. Sao y khác xưa nhiều quá, ngày y ở KS chuyển về học chung với tụi tao, tao thấy y khác xa so với lũ trẻ con nhà quê tụi tao, sao lúc đó y tự tin và mạnh dạn,giỏi giang thế ! Vậy mà bây giờ y nhát quá, lúc nào y cũng tìm lý do để không tiến tới vậy?..."
Buồn, chợt nhớ bài thơ viết cho N trong một lần Tết đến, N không được về quê :


NHỚ LÀNG

Cho N

Đã lâu chẳng được thăm làng cũ
Xứ người nương náu tấm thân quê
Mỗi khi chiều xuống, buồn hiu hắt
Nỗi lo cơm áo chắn đường về.

Ngoài ấy năm nay nhiều tin bão
Ruộng nhà mình trũng, chắc lại thua
Mẹ còng lưng cấy chiều đông lạnh
Con ước vụ sau sẽ được mùa!

Đầm làng sen muộn còn xanh nữa
Hay đã tàn trơ những cuống khô
Bao nhiêu bạn cũ thời niên thiếu
Mỗi đứa một phương – khó ai ngờ…

Xuân ở xứ người càng bỡ ngỡ
Tưởng mình thơ ấu mới vừa qua
Nhớ thủa theo bà đi lễ hội
Túm lộc chùa vào vạt áo hoa

Phố phường ẩn náu hồn thôn dã
Như khói lam chiều quyện mái tranh
Bờ tre làng cũ còn xao xác
Thương đứa con xa… mộng chưa thành !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Phong Nguyen
  • Số bài : 43
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2006
  • Nơi: HA NAM
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 23.05.2006 11:12:49
0


Trích đoạn: Tâm An

NHỚ LÀNG

Cho N

Ngoài ấy năm nay nhiều tin bão
Ruộng nhà mình trũng, chắc lại thua
Mẹ còng lưng cấy chiều đông lạnh
Con ước vụ sau sẽ được mùa!




Dạ khúc tháng sáu


Tháng sáu mùa này trời lắm những cơn mưa
Ở dưới quê mẹ gặt xong chưa nhỉ?
Dẫu phương xa con vẫn luôn thầm nhủ
Nơi quê nhà mẹ vất vả ngày đêm

Tháng sáu này trời cũng nắng nhiều hơn
Mẹ ra đồng có còn quên mang nón?
Mẹ ơi con giận mình lắm lắm
Hè năm nay con thi lại mấy môn

Tháng sáu này vụ gặt lại thiếu con
Mẹ ơi! nhớ giữ gìn sức khoẻ
Cha làm ăn xa mẹ không còn trẻ
Đừng tham công tiếc việc mẹ nghe!
***

Dẫu hôm nay con chưa thể trở về
Mẹ đừng lo lắng con kẻo ốm ra thì khổ
Ơi quê hương dẫu xa vời cách trở
Mà bóng hình thì đã ở trong tim.
NTP

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 23.05.2006 12:22:37
0
Một cái chớp mắt qua Hồ Núi Cốc. Một thoáng nhìn bâng quơ cho lòng ai xao động...


Gửi người núi Cốc - sông Công

Anh đưa em đi thăm hồ trên núi
Nhắc chuyện tình nàng Cốc với chàng Công
Nước xanh thắm mênh mang trời mây bạc
Mai xa rồi…ai có nhớ ai không ?

Tự bao giờ nước mắt chảy thành sông
Và thương nhớ khiến con người hoá đá
Để hôm nay em về miền đất lạ
Lòng bồi hồi trước huyền - thoại- một - tình yêu ?

Cách ngăn nhiều, gần gũi chẳng bao nhiêu
Ai hát đó câu ca đằm thắm vậy
Trái tim em lạ lùng như thế đấy
Thổn thức mơ hồ mà đập loạn vì anh!

Giấu điều gì trong ánh mắt long lanh
Thuyền lướt sóng, em cồn cào nhớ biển
Mai em về…xin anh đừng đưa tiễn
Sông núi dùng dằng…kẻ ở người đi…

Biết yêu người không dám nói năng chi
Đời rộng thế gặp nhau thì đã muộn
Gửi lại nhé những thì thầm ước muốn
Vui với buồn vô cớ lẫn vào nhau !

NB- TN, 2006
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 23.05.2006 12:27:14
0


Trích đoạn: Phong Nguyen


Trích đoạn: Tâm An

NHỚ LÀNG

Cho N

Ngoài ấy năm nay nhiều tin bão
Ruộng nhà mình trũng, chắc lại thua
Mẹ còng lưng cấy chiều đông lạnh
Con ước vụ sau sẽ được mùa!




Dạ khúc tháng sáu


Tháng sáu mùa này trời lắm những cơn mưa
Ở dưới quê mẹ gặt xong chưa nhỉ?
Dẫu phương xa con vẫn luôn thầm nhủ
Nơi quê nhà mẹ vất vả ngày đêm

Tháng sáu này trời cũng nắng nhiều hơn
Mẹ ra đồng có còn quên mang nón?
Mẹ ơi con giận mình lắm lắm
Hè năm nay con thi lại mấy môn

Tháng sáu này vụ gặt lại thiếu con
Mẹ ơi! nhớ giữ gìn sức khoẻ
Cha làm ăn xa mẹ không còn trẻ
Đừng tham công tiếc việc mẹ nghe!
***

Dẫu hôm nay con chưa thể trở về
Mẹ đừng lo lắng con kẻo ốm ra thì khổ
Ơi quê hương dẫu xa vời cách trở
Mà bóng hình thì đã ở trong tim.
NTP


Ồ, PN, một tấm chân tình của đứa con xa với mẹ. Cho chị TA trăn trở cùng đứa con hiếu thảo đó một chút nhe ! - Chị TA sẽ viết và gửi cho PN sau ha ! Mến thương !



Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 23.05.2006 12:54:00
0

Trích đoạn: Tâm An

Một cái chớp mắt qua Hồ Núi Cốc. Một thoáng nhìn bâng quơ cho lòng ai xao động...


Gửi người núi Cốc - sông Công

Anh đưa em đi thăm hồ trên núi
Nhắc chuyện tình nàng Cốc với chàng Công
Nước xanh thắm mênh mang trời mây bạc
Mai xa rồi…ai có nhớ ai không ?

Tự bao giờ nước mắt chảy thành sông
Và thương nhớ khiến con người hoá đá
Để hôm nay em về miền đất lạ
Lòng bồi hồi trước huyền - thoại- một - tình yêu ?

Cách ngăn nhiều, gần gũi chẳng bao nhiêu
Ai hát đó câu ca đằm thắm vậy
Trái tim em lạ lùng như thế đấy
Thổn thức mơ hồ mà đập loạn vì anh!

Giấu điều gì trong ánh mắt long lanh
Thuyền lướt sóng, em cồn cào nhớ biển
Mai em về…xin anh đừng đưa tiễn
Sông núi dùng dằng…kẻ ở người đi…

Biết yêu người không dám nói năng chi
Đời rộng thế gặp nhau thì đã muộn
Gửi lại nhé những thì thầm ước muốn
Vui với buồn vô cớ lẫn vào nhau !

NB- TN, 2006



THƯƠNG CHỊ
(Cho Tâm An)


Ai đưa chị đi thăm Hồ Núi Cốc
Để khi về nặng một nỗi buồn mang
Giấu khe khẽ tiếng thở dài trong ngực
Gặp nhau chi khi biết đã muộn màng

Thương chị mình, chẳng một lời oán than
Đời rộng thế, nào ai mà biết được
Giả như có thể chị mà biết trước
Chắc gì đã lưu luyến cồn cào

Thôi chị về, đừng nhìn lại đằng sau
Đừng khe khẽ tiếng thở dài trong ngực
Đừng đang đêm chợt giật mình tỉnh giấc
Nhớ người đã đưa chị đi thăm Hồ Núi Cốc, chị ơi...

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 16:45:19 bởi HẠ VŨ >
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 24.05.2006 12:03:13
0

Trích đoạn: Tâm An


Trích đoạn: Phong Nguyen


Trích đoạn: Tâm An

NHỚ LÀNG

Cho N

Ngoài ấy năm nay nhiều tin bão
Ruộng nhà mình trũng, chắc lại thua
Mẹ còng lưng cấy chiều đông lạnh
Con ước vụ sau sẽ được mùa!




Dạ khúc tháng sáu


Tháng sáu mùa này trời lắm những cơn mưa
Ở dưới quê mẹ gặt xong chưa nhỉ?
Dẫu phương xa con vẫn luôn thầm nhủ
Nơi quê nhà mẹ vất vả ngày đêm

Tháng sáu này trời cũng nắng nhiều hơn
Mẹ ra đồng có còn quên mang nón?
Mẹ ơi con giận mình lắm lắm
Hè năm nay con thi lại mấy môn

Tháng sáu này vụ gặt lại thiếu con
Mẹ ơi! nhớ giữ gìn sức khoẻ
Cha làm ăn xa mẹ không còn trẻ
Đừng tham công tiếc việc mẹ nghe!
***

Dẫu hôm nay con chưa thể trở về
Mẹ đừng lo lắng con kẻo ốm ra thì khổ
Ơi quê hương dẫu xa vời cách trở
Mà bóng hình thì đã ở trong tim.
NTP


Ồ, PN, một tấm chân tình của đứa con xa với mẹ. Cho chị TA trăn trở cùng đứa con hiếu thảo đó một chút nhe ! - Chị TA sẽ viết và gửi cho PN sau ha ! Mến thương !



[size=3]
Hôm nay chị TA mới viết được bài thơ đáp từ PN nè :

Trong mưa tháng sáu



Mẹ ơi, tháng sáu trời mưa
Mẹ lo cho hạt lúa vừa gặt xong
Con thương đời mẹ long đong
Sớm khuya vất vảmột lòng vì con
Chân trần lặn lội lối mòn
Cấy cày khó nhọc … mà hồn chẳng an
Xót trời mưa gió chan chan
Thóc không phơi, chật ba gian nhà …buồn
Con mong làm cánh chuồn chuồn
Báo tin mưa tạnh, chở luôn nắng về !
Sân nhà rơm rác bộn bề
Một tay mẹ lại mải mê sớm chiều…

Con xa, thương mẹ càng nhiều
Thơ không nói hết bao điều trần ai
Áo nâu mẹ bạc hai vai
Cho con năm tháng rộng dài ước mơ !

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2006 09:33:05 bởi Viet duong nhan >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 24.05.2006 12:11:08
0


Trích đoạn: HẠ VŨ


Trích đoạn: Tâm An

Một cái chớp mắt qua Hồ Núi Cốc. Một thoáng nhìn bâng quơ cho lòng ai xao động...


Gửi người núi Cốc - sông Công

Anh đưa em đi thăm hồ trên núi
Nhắc chuyện tình nàng Cốc với chàng Công
Nước xanh thắm mênh mang trời mây bạc
Mai xa rồi…ai có nhớ ai không ?

Tự bao giờ nước mắt chảy thành sông
Và thương nhớ khiến con người hoá đá
Để hôm nay em về miền đất lạ
Lòng bồi hồi trước huyền - thoại- một - tình yêu ?

Cách ngăn nhiều, gần gũi chẳng bao nhiêu
Ai hát đó câu ca đằm thắm vậy
Trái tim em lạ lùng như thế đấy
Thổn thức mơ hồ mà đập loạn vì anh!

Giấu điều gì trong ánh mắt long lanh
Thuyền lướt sóng, em cồn cào nhớ biển
Mai em về…xin anh đừng đưa tiễn
Sông núi dùng dằng…kẻ ở người đi…

Biết yêu người không dám nói năng chi
Đời rộng thế gặp nhau thì đã muộn
Gửi lại nhé những thì thầm ước muốn
Vui với buồn vô cớ lẫn vào nhau !

NB- TN, 2006



THƯƠNG CHỊ
(Cho Tâm An)


Ai đưa chị đi thăm Hồ Núi Cốc
Để khi về nặng một nỗi buồn mang
Giấu khe khẽ tiếng thở dài trong ngực
Gặp nhau chi khi biết đã muộn màng

Thương chị mình, chẳng một lời oán than
Đời rộng thế, nào ai mà biết được
Giả như có thể chị mà biết trước
Chắc gì đã lưu luyến cồn cào

Thôi chị về, đừng nhìn lại đằng sau
Đừng khe khẽ tiếng thở dài trong ngực
Đừng đang đêm chợt giật mình tỉnh giấc
Nhớ người đã đưa chị đi thăm Hồ Núi Cốc, chị ơi...

*****



Hạ Vũ, mưa sắp rơi trên má chị TA rồi nè...Cảm ơn em nha !

Giá như...

Giá như biết trước sẽ buồn
Thì ai xao động tâm hồn làm chi
Dùng dằng kẻ ở, người đi
Biết nhau để cả xuân thì xót xa
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 24.05.2006 13:01:00
0
To: Tâm An

TA à, ĐH muốn có một trang thơ mang nét Thuần Cổ của các làng Quê Việt. Nếu không phản đối ĐH sẽ gửi các bài thơ ấy đến đây nhé.
Xin cám ơn.

Trước khi chờ đồng ý ĐH gửi tạm 1 bài nhé

Trích đoạn: Tâm An

Đầm làng sen muộn còn xanh nữa
Hay đã tàn trơ những cuống khô
Bao nhiêu bạn cũ thời niên thiếu
Mỗi đứa một phương – khó ai ngờ…




NGÀY VỀ

Ta về
Ngang trước ao làng
Đoá sen năm ấy ai mang đi rồi!

Nào đâu lá thắm bông tươi
Nào đâu hương ngát, đâu rồi ngó non
Nào đâu còn, bóng lưng son
Của người hái giọt sương con ủ trà
Bước sang nhà cũ ngẩn ngơ
Lều tranh xiêu nát gió lùa trước sau
Ra đi đã ước hẹn câu
Chờ nhau răng rụng bạc đầu cũng trông!

Phiêu diêu giữa chốn hư không
Ơi bông sen cũ ai trồng bến nao?

ĐH

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 25.05.2006 09:08:38
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

To: Tâm An

TA à, ĐH muốn có một trang thơ mang nét Thuần Cổ của các làng Quê Việt. Nếu không phản đối ĐH sẽ gửi các bài thơ ấy đến đây nhé.
Xin cám ơn.

Trước khi chờ đồng ý ĐH gửi tạm 1 bài nhé

Trích đoạn: Tâm An

Đầm làng sen muộn còn xanh nữa
Hay đã tàn trơ những cuống khô
Bao nhiêu bạn cũ thời niên thiếu
Mỗi đứa một phương – khó ai ngờ…




NGÀY VỀ

Ta về
Ngang trước ao làng
Đoá sen năm ấy ai mang đi rồi!

Nào đâu lá thắm bông tươi
Nào đâu hương ngát, đâu rồi ngó non
Nào đâu còn, bóng lưng son
Của người hái giọt sương con ủ trà
Bước sang nhà cũ ngẩn ngơ
Lều tranh xiêu nát gió lùa trước sau
Ra đi đã ước hẹn câu
Chờ nhau răng rụng bạc đầu cũng trông!

Phiêu diêu giữa chốn hư không
Ơi bông sen cũ ai trồng bến nao?

ĐH



Lẩm bẩm : Bài thơ đầy hoài niệm của ai hay quá ta? À, há, của người bạn mang nick ĐH!

Chào Đuyên Hồng !
Có lý gì mà TA lại không đồng ý với ý tưởng và đề nghị dễ thương mức MAX của bạn chứ?!
Mà nói nhỏ này : đất ở vườn nhà TA là thích hợp với những thi phẩm mang hồn quê VN lắm đó. Vậy ĐH hãy tích cực ươm những "cây thơ" theo chủ đề mà ĐH đã nói ở trên tại mảnh vườn nhỏ (nhưng đất tốt) này đi nhé ! TA chúc cho tất cả các "cây" đó sẽ luôn xanh tốt và toả bóng mát trong vườn nhà TA , chúc ĐH dạt dào cảm hứng để "gieo trồng' nha !
TA đã thấy nóng lòng mong chờ được đọc các sáng tác của ĐH rồi đây !
[sm=10_point.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 09:16:29 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 25.05.2006 11:23:15
0

Tâm An à, Tâm An ơi
Thương em, đừng nói ra nơi chốn này
Chỉ mình chị biết, chị hay
Rảnh thì chị ghé, mấy ngày cũng xong
Thương em cái phận long đong
Muốn tìm một chỗ để lòng lặng yên
Nơi kia trót nặng con tim
Ngày ngày chất chứa nỗi niềm cô đơn
Những giấc mơ cũng chập chờn
Những niềm vui cũng chẳng tròn niềm vui
Quanh đi quẩn lại đơn côi...

Đừng mà, đừng nói chị ơi...

*****


Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 25.05.2006 16:20:47
0


Trích đoạn: HẠ VŨ


...Những giấc mơ cũng chập chờn
Những niềm vui cũng chẳng tròn niềm vui
Quanh đi quẩn lại đơn côi...

*****



Không đề

Đắng lòng xót cái niềm vui
Chẳng tròn lại khuyết, mãi vơi, chẳng đầy
Rõ ràng người đó, ta đây
Chuyện trò cũng thể gió mây tang tình
Lẽ nào...! Thôi cứ làm thinh
Người đi... đất rộng... một mình xót xa?
Bao giờ cây mới trổ hoa
Bao giờ ta lại hát ca cùng người
Bao giờ mới trọn ngày vui
Bao giờ mới hết ngậm ngùi thế nhân?!!!
----------

HV, yên tâm đi, chị TA biết nên "nói gì", ở đâu... mà !
Nhưng đọc xong thơ của em chị TA buồn quá rồi nhe, chị TA không viết nữa...Mong em vui ha !


Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 25.05.2006 16:55:05
0
Bao giờ
(TT-HH)

Gối đầu trên những vần thơ
Gối đầu trên những dại khờ yêu thương
Một lần yêu mãi vấn vương
Người ơi mộng đến Quỳnh tương bao giờ?

Bao giờ mộng thắm ngàn hoa
Từ Thức về với tiên nga đẫm tình
Bao giờ lệ bớt lung linh
Bao giờ cho hết chông chênh cuộc tình

(... Bao giờ cho hết phù sinh)

hihi, xin chào!!
Một câu hỏi lửng: bao giờ... TT cũng lững thững vần thơ!

Chúc vui,
TT
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 26.05.2006 09:33:11
0


Trích đoạn: Trầm Thi

Bao giờ
(TT-HH)

Gối đầu trên những vần thơ
Gối đầu trên những dại khờ yêu thương
Một lần yêu mãi vấn vương
Người ơi mộng đến Quỳnh tương bao giờ?

Bao giờ mộng thắm ngàn hoa
Từ Thức về với tiên nga đẫm tình
Bao giờ lệ bớt lung linh
Bao giờ cho hết chông chênh cuộc tình

(... Bao giờ cho hết phù sinh)

hihi, xin chào!!
Một câu hỏi lửng: bao giờ... TT cũng lững thững vần thơ!

Chúc vui,
TT


Trầm Thi, Trầm Thi ! Anh hay là chị vậy kìa?! Cho TA nói lời cảm ơn nha ! Cuộc đời có vô số câu hỏi lửng phải không Trầm Thi ! Hẹn gặp lại TT nhé .
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 26.05.2006 09:40:03
0
Ngẫu khúc chiều


Đường chiều nghiêng ngả bóng em
Bơ vơ gánh cả gió mềm trên vai
Hoàng hôn sao nỡ đùa dai
Thả bùa lá, trút thở dài gọi đêm
Nỗi buồn đã rụng ngoài thềm
Có con chim nhỏ hót lên vang trời
Hót gì ? Nắng tắt . Ngày vơi…
Chỉ còn nỗi nhớ bên đời quạnh hưu
Dường như em với buổi chiều
Đã làm rơi rụng rất nhiều ban mai

Ừ thôi, khi nắng phai tàn
Trăng sao lấp lánh sẽ tràn hồn thơ
Ừ thôi, bán cái đợi chờ
Mua cho đêm tối giấc mơ tươi hồng !

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 10:06:42 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 26.05.2006 10:44:00
0


Trích đoạn: Tâm An


Trích đoạn: Trầm Thi

Bao giờ
(TT-HH)

Gối đầu trên những vần thơ
Gối đầu trên những dại khờ yêu thương
Một lần yêu mãi vấn vương
Người ơi mộng đến Quỳnh tương bao giờ?

Bao giờ mộng thắm ngàn hoa
Từ Thức về với tiên nga đẫm tình
Bao giờ lệ bớt lung linh
Bao giờ cho hết chông chênh cuộc tình

(... Bao giờ cho hết phù sinh)

hihi, xin chào!!
Một câu hỏi lửng: bao giờ... TT cũng lững thững vần thơ!

Chúc vui,
TT


Trầm Thi, Trầm Thi ! Anh hay là chị vậy kìa?! Cho TA nói lời cảm ơn nha ! Cuộc đời có vô số câu hỏi lửng phải không Trầm Thi ! Hẹn gặp lại TT nhé .



Trầm Thi, em cũng không biết Trầm Thi là anh hay chị, nhưng cái chữ ký mà TT dùng là câu mà em rất thích (TA, chị có để ý có một thời gian ngăn ngắn em cũng dùng chữ ký đó ở kia không). Trong Hoàng tử bé, có một câu rất ngắn gọn, đơn giản nhưng rất nhiều ý tứ mà em cũng rất thích, "Người lớn thật là kỳ lạ!"

TA, rẽ qua nhà em chút nha...

*****





Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 26.05.2006 11:27:08
0
Cắt tóc


Vừa tha thướt tóc dài
Xoẹt nhát kéo
Đã thành tóc ngắn!
Khuôn mặt nào lạ lẫm
Nhìn mình qua gương
Nhếch môi cười
Cố xua đi nỗi buồn
Rơi theo từng lọn tóc
Ngoài kia
Nắng loang mặt đường
Ngày co lại
Hoàng hôn gió đùa
Chợt thấy
Khoé mắt cay cay !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 26.05.2006 11:38:18
0
Cám ơn

Anh cám ơn mùa Thu
Trời xanh cao mây trắng
Khoảng trời em vắng lặng
Rụng trên hồ nước anh

Anh cám ơn mùa Đông
Ấm nồng hương chăn gối
Bước chân em, bước vội
Theo tình về chơi vơi…

Anh cám ơn mùa Hạ
Tươi mát trận Mưa Rào
Tình em như ngọn gió
Cho diều anh vút cao

Anh yêu sao mùa Xuân
Cho trời mưa lất phất
Ngày em sang hội làng
Mang theo hương bưởi ngát…

ĐH


Repost

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Những bài thơ vườn nhà ! - 26.05.2006 16:34:05
0

Trích đoạn: Tâm An


Trích đoạn: Trầm Thi

Bao giờ
(TT-HH)

Gối đầu trên những vần thơ
Gối đầu trên những dại khờ yêu thương
Một lần yêu mãi vấn vương
Người ơi mộng đến Quỳnh tương bao giờ?

Bao giờ mộng thắm ngàn hoa
Từ Thức về với tiên nga đẫm tình
Bao giờ lệ bớt lung linh
Bao giờ cho hết chông chênh cuộc tình

(... Bao giờ cho hết phù sinh)

hihi, xin chào!!
Một câu hỏi lửng: bao giờ... TT cũng lững thững vần thơ!

Chúc vui,
TT


Trầm Thi, Trầm Thi ! Anh hay là chị vậy kìa?! Cho TA nói lời cảm ơn nha ! Cuộc đời có vô số câu hỏi lửng phải không Trầm Thi ! Hẹn gặp lại TT nhé .


Hihi! cảm ơn hỏi thăm, cảm ơn hỏi thăm,cảm ơn hỏi thăm,cảm ơn hỏi thăm,cảm ơn hỏi thăm,cảm ơn hỏi thăm,cảm ơn hỏi thăm,....

Gửi TA bài mới viết - TT viết hơi con cóc chút... đừng chê thơ dở nhé! Tội nghịp hihi

Nguyện cầu
(TT - HH)


Thắp lên ngọn nến từ tâm
Soi chung một kiếp trăm năm nhân tình
Riêng - chung nghiệp dĩ u linh
Họa - phúc luân vũ tử sinh khôn lường

Sóng cả - bão tố tai ương
Bất tri thiên mệnh mù sương bể trời
Giàu sang - khốn khó, chữ thời
Có - không, không - có cuộc đời... thế thôi!

Nguyện cho bể khổ vơi vơi
Đốt tâm bạch lạp thoáng khơi tánh tình
Ta - người dòng máu đồng sinh
Cùng dòng lệ nóng bóng hình Việt nhân

Chắp tay vọng hướng thiên thần
Vọng lòng mình vọng nguyện thân tâm cầu
Nguyện ơn tiên tổ thâm sâu
Độ người - độ cõi bể dâu... sớt buồn

(Cúi đầu xin nguyện thiên ân...)
cuối tháng năm - không sáu
Sau cơn bão...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 16:35:43 bởi Trầm Thi >
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 26.05.2006 16:43:52
0


Trích đoạn: Tâm An

Cắt tóc


Vừa tha thướt tóc dài
Xoẹt nhát kéo
Đã thành tóc ngắn!
Khuôn mặt nào lạ lẫm
Nhìn mình qua gương
Nhếch môi cười
Cố xua đi nỗi buồn
Rơi theo từng lọn tóc
Ngoài kia
Nắng loang mặt đường
Ngày co lại
Hoàng hôn gió đùa
Chợt thấy
Khoé mắt cay cay !




Tâm An, đau đầu quá à. Hàng lại bị trục trặc rồi...

CẮT TÓC

Nuôi mái tóc bao ngày
Bằng hương nhu lá sả
Bỗng hôm nay
buồn
ừ thì cắt tóc

Nhìn ngang nhìn dọc
Có phải mình trong gương

Tóc cắt đi sẽ dài lại như thường
Và nỗi buồn
liệu là có mất...

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 294 bài trong đề mục