Vườn nhà có mấy Mầm Thơ ...

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 294 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 05.06.2006 15:32:20
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng


Trích đoạn: Tâm An

VÀ TA BỐN MÙA

.........................................................



Tình yêu bốn mùa


Thân thương quá vì đó là mùa hạ
Nắng trải vàng khắp cả chốn nhân gian
Ta bỗng thấy mình tan thành biển cả
Để cho em làn sóng biển ngập tràn…

Mơn mởn thế em như mùa xuân đến
Thắm môi anh hơi ấm buổi xuân thì
Hoa nở rộ - đó tình ta hò hẹn
Lá xanh vườn cất tiếng gọi người quen…

Mùa đông ạ, xin kéo gần hơn nữa
Em bên ta, tình nhớ ước mơ hồng
Mơ ước cháy bên đời ta rực lửa
Em nơi nào nghe ta gọi em không…?

Thu vắng lặng, thôi em đừng nói nữa
Tình ta màu trong trắng tựa như thơ
Em gió thoảng em cũng là hư ảnh
Dội lòng anh khi gió đổi mùa….

ĐH



Anh ĐH, Tình yêu bốn mùa của anh rất nhiều từ "đắt"! TA rất thích : "Mơn mởn thế em như mùa xuân đến/ Thắm môi anh hơi ấm buổi xuân thì" và câu kết : " Em gió thoảng em cũng là hư ảnh/Dội lòng anh khi gió đổi mùa..." Thích thế nhưng không hoạ lại được vì...bí từ anh ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 15:37:55 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 09.06.2006 17:06:18
0
Dặn lòng
Thương mến tặng Hạ Vũ

Dẫu hết hồn nhiên
Em dừng chai sạn
Mắt buồn khô
Lệ đắng chảy vào tim
Muôn nẻo đường đòi
Gập ghềnh chi lạ
Những ưu phiền ai nỡ đặt tên !

Em nhiệt thành
Giờ em đã lặng im
Lời muốn nói
Thôi đành phơi trong dạ
Đừng ngỡ ngàng trước bao điều lạ
Bởi thế gian này
Mới – cũ vô biên !

Em xao động
Rồi em sẽ bình yên
Tâm an lạc
Sau bộn bề dâu bể
Đêm năm canh
Trầm mình thức đợi
Rồi bình minh, nắng đẹp sẽ về!

Cứ hiền lành, thánh thiện em nghe
Thơ vẫn dệt mộng lành ru giấc ngủ
Rồi tất cả đều trở thành quá khứ
Hãy dịu – dàng – em - giữa – hư vô !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 14.06.2006 10:59:38
0

Mùa hạ quê hương

Nắng rất vàng và trời rất cao xanh
Những con phố cũng thay màu áo mới
Bằng lăng tím thuỷ chung chờ đợi
Và phượng hồng thắp lửa gọi mùa thi …

Dẫu muôn đời mùa hạ đến rồi đi
Lòng vẫn thấy có gì xôn xao quá
Sông Vân trôi giữa lòng thị xã
Nước vẫn xuôi dòng
Dường như cũng trong thêm !

Những con đường toả đi từ Cầu Lim
Cứ náo nức đưa người về quê mẹ
Yên Khánh – Nho Quan - Cố đô – Thành phố trẻ
Yêu lắm quê mình
Lưu luyến bước người đi !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 15.06.2006 09:08:22
0
THỊ XÃ QUÊ MÌNH


Thị xã quê mình ôm ấp một dòng trong
Cho Dục Thuý đứng nghiêng mình soi bóng
Thấp thoáng tiền nhân, câu thơ hoài vọng
Ngàn năm rồi trên vách đá cheo leo

Cầu Lim một chiều ai đứng trông theo
Mắt bối rối những lời chưa dám nói
Bằng lăng tím, phố cong hình dấu hỏi
Xa quê rồi người thương nhớ điều chi ?!

Những chuyến tàu vội vã đến rồi đi
Dẫu ga xép vẫn bộn bề trăn trở
Tiếng còi tàu như nỗi lòng kẻ ở
Mỗi đêm về vẳng lại giấc mơ ta…

Thị xã quê mình là một bản tình ca
Yêu đất mẹ suốt đời ta hát mãi
Người đi xa thầm mong ngày trở lại
Cánh Diều chờ gió mới để bay lên !



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 09:27:56 bởi diên vỹ >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 15.06.2006 10:32:11
0


Ước

Ta ước làm cỏ hoa
Mọc bên lề nỗi nhớ
Bình yên, bình yên nở
Chẳng cần ai mong chờ !

Ta ước làm câu thơ
Môi hồng khe khẽ đọc
Để người đừng bật khóc
Mỗi khi lòng bão giông!

Ta ước làm dòng sông
Chảy suốt đời mải miết
Và cuối cùng luôn biết
Dừng trước biển khơi xa!

Trời đất rộng bao la
Ta vẫn là hạt bụi
Đêm lại ngày tiếp nối
Cuốn theo dòng thời gian...

Repost Hoatina
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 19.06.2006 09:17:28
0

Cô đơn


Ô hay !
Ta lại một mình
Lang thang với gió
Tang tình với trăng
Thuỷ chung
Như sắc bằng lăng
Đi qua mùa hạ
Để bằng lòng…ai?!
Và rồi
Mỗi sớm ban mai
Ta bình minh
Với ngày dài
Trống tênh
Nghe lòng hẫng hụt
Chông chênh
Đất bao la đất
Trời mênh mông trời
Bỗng nhiên
Lạc lõng giữa đời
Bỗng nhiên
Thèm xẻ chia lời hư ngôn
Bỗng nhiên
Có chút bồn chồn
Có cơn mơ lạ
Đánh đòn vu vơ
Thương làm sao những câu thơ
Quẩn quanh với cái hững hờ trong ta
Bơ vơ nhìn tháng năm qua
Sắc - không – không - sắc
Biết là cô đơn !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 19.06.2006 12:20:02
0

Trích đoạn: Tâm An

Cô đơn


Ô hay !
Ta lại một mình
Lang thang với gió
Tang tình với trăng
Thuỷ chung
.........................................
Thương làm sao những câu thơ
Quẩn quanh với cái hững hờ trong ta
Bơ vơ nhìn tháng năm qua
Sắc - không – không - sắc
Biết là cô đơn !



Chia anh nhé

Chia anh
Một ít cô đơn
Chia anh vài giọt
Nỗi buồn từ tim…

Trái ngang
Anh kiếm em tìm
Bước ngang bước dọc
Mà tình cứ cô…

Chia anh
Một chút vu vơ
Câu thơ vỡ nát
Tình hờ giăng ngang…

Chia anh
Một chút mộng vàng
Một cơn mê
Một giấc hoang trong đời...

Lẻ loi hai bóng
Một trời
Sầu riêng ai thả
Rong chơi ngoài đường…

Chia anh nhé
Chút tình vương
Sẻ anh vài hạt nắng vàng
Mong manh…

Chia anh nhé
Tấm lòng thành
Sắc không, không sắc
Cũng thành tình duyên…!

ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2006 13:34:37 bởi Đuyên Hồng >

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 19.06.2006 17:35:30
0
Reply thi sĩ Đuyên Hồng !

Giá mà

Giá mà chia được cô đơn
Thì em chắc sẽ hết buồn vu vơ
Giá mà tình cứ là thơ
Gửi trao nhau để ngẩn ngơ cõi người
Thì "ai" duyên chẳng nổi trôi
Lẻ loi chiếc bóng giữa đời bể dâu
Giá mà chia được nỗi đau
Chia luôn nhau cả giọt sầu qua tim
Thì lòng chắc sẽ bình yên
Đôi chân nhẹ bước hồn nhiên theo...người
Giá mà...chỉ giá mà thôi
Mộng vàng ta cứ chung đôi...giá mà !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 19.06.2006 17:49:12
0


Chiều nay trời đổ mưa, nhìn ra cây bằng lăng xơ xác trước cổng thấy lòng buồn rười rượi...



Ngẫu khúc
Hoa bằng lăng



Hững hờ nắng tắt, chiều buông
Bâng khuâng dạ thương một người
Bằng lăng vẫn nở tím trời
Dường như hoa muốn nói lời thuỷ chung?!

Lòng ta ngỡ đã lạnh lùng
Ngờ đâu hồn vẫn bập bùng lửa yêu
Có đâu hương sắc mĩ miều
Chỉ màu tím ấy trong chiều rưng rưng
Ta như hoa chẳng đặng đừng
Nghe sầu lặng chảy không cùng qua tim !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 21.06.2006 09:27:08
0
Em về phố cũ***

Dẫu về phố cũ để buồn
Xin em đừng vội khóc hờn nghe em
Ru mình qua phút yếu mềm
Ngày mai nắng lại vàng thêm với mùa...

Dẫu chiều nay phố dầm mưa
Chim ngưng tiếng hót, người chưa quên người
Dù hoa nghiêng một góc trời
Mắt em đừng ướt như trời mà thương!

Dẫu còn vương vấn, vấn vương
Xin đừng ngoái lại nẻo đường em qua
Vai gầy níu những xót xa
Phố dài hun hút, nhạt nhoà bóng xưa.

Nỗi buồn em đã quên chưa
Cười đi em nhé - như - vừa - mới - quen
Cho lòng tự tại, an nhiên
Mong Em về phố, bình yên theo về !

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2006 23:56:49 bởi Viet duong nhan >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 21.06.2006 17:02:16
0
Tin nhắn không reo
Tặng Th và những tin nhắn.


Đã lâu rồi tin nhắn không reo
Điện thoại ngủ
Tim ơ hờ đóng cửa
Đời vẫn thế!
Vẫn nhiều dang dở
Trách chi người một thủa “tri âm”!

Một không gian vời vợi núi cùng sông
Những lối rẽ chưa bao giờ ta tới
Chuỗi thời gian vô tình chẳng đợi…
Tất cả đều như một - giấc - mơ - xa .

Nhớ những thanh âm
Làm xao động hồn ta
Bình minh đến gọi niềm vui thức dậy
- Một lời chúc “ngày tốt lành…” thêm đấy
Đêm khuya rồi là tin nhắn “ngủ ngon...”

Lòng chợt buồn
Mà tim cứ bồn chồn
Người bận quá
Hay người quên ta nhỉ
Đã bao ngày…tin nhắn quên reo !?


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 00:22:46 bởi diên vỹ >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 22.06.2006 09:19:34
0


Trích đoạn: Tâm An

Em về phố cũ***

................................................
Dẫu còn vương vấn, vấn vương
Xin đừng ngoái lại nẻo đường em qua
Vai gầy níu những xót xa
Phố dài hun hút, nhạt nhoà bóng xưa.
.................................................


R


Qua Phố Cũ


Nắng nhạt mèm bước chân qua phố cũ
Lòng nhói đau nhắc nhở chút tình xưa
Chân bước vội tưởng người còn đứng cửa
Một tiếng lòng vọng nấc giữa hoang vu…

Phố cũ đó cuối chiều lơ phơ gió
Nặng chân dồn bước thấp bước cao
Ta ngẩng mặt cố quên lời hứa hão
Phố cũ về dội ký ức nôn nao….

Đường phố cũ dài não nề heo hút
Ta bước qua mắt mọc đằng sau
Ai có đợi khi lòng ta ngoái lại
Phố cũ đau buông một tiếng thở dài…

Trên lối ấy, về nhà qua phố cũ
Lòng nhắn lòng tự nhủ hãy vô tâm
Quá khứ đến dội ầm ầm như bão
Phố cũ vào chiều rét mướt căm căm….

ĐH

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 23.06.2006 08:35:43
0
VƯỜN NHÀ

Nhớ hôm anh trở lại nhà
Vườn hồng ngan ngát như là ngày xưa…

Có rào dâm bụt lưa thưa
Có con bươm bướm mới vừa bay qua…

Có mầu tim tím hoa cà
Có mùi diù dịu như là hoa chanh…

Có trăng chênh chếch đầu cành
Có dòng suối mát loanh quanh chân đồi…

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 23.06.2006 12:37:26
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

VƯỜN NHÀ

Nhớ hôm anh trở lại nhà
Vườn hồng ngan ngát như là ngày xưa…

Có rào dâm bụt lưa thưa
Có con bươm bướm mới vừa bay qua…

Có mầu tim tím hoa cà
Có mùi diù dịu như là hoa chanh…

Có trăng chênh chếch đầu cành
Có dòng suối mát loanh quanh chân đồi…



Tâm An, em cũng bận quá, ghé vào nhà chị với nhà Huynh thôi chứ cũng chẳng về nhà em nữa (đường xa quá, em ngại ngại là...)

Vào nhà TA, thấy ngay Huynh để mấy câu cho chị, em mượn tạm làm lời của em (Huynh ơi, đồng ý nhé, Muội nhỏ mà...)

Hôm nay em trở lại nhà
Vườn hồng ngan ngát như là ngày xưa


23/6/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 24.06.2006 19:51:20
0


Trích đoạn: Tâm An

Tin nhắn không reo
Tặng Th và những tin nhắn.


Đã lâu rồi tin nhắn không reo
Điện thoại ngủ
Tim ơ hờ đóng cửa
Đời vẫn thế!
Vẫn nhiều dang dở
Trách chi người một thủa “tri âm”!

Một không gian vời vợi núi cùng sông
Những lối rẽ chưa bao giờ ta tới
Chuỗi thời gian vô tình chẳng đợi…
Tất cả đều như một - giấc - mơ - xa .

Nhớ những thanh âm
Làm xao động hồn ta
Bình minh đến gọi niềm vui thức dậy
- Một lời chúc “ngày tốt lành…” thêm đấy
Đêm khuya rồi là tin nhắn “ngủ ngon...”

Lòng chợt buồn
Mà tim cứ bồn chồn
Người bận quá
Hay người quên ta nhỉ
Đã bao ngày…tin nhắn quên reo !?



Đã bao ngày xa cách thư quán , xa cách mảnh vườn của Tâm An. Nay lại ghé thăm thấy nhiều nhân tài quá trời. Thơ hay lắm, ý cũng rất tuyệt vời. Chào lại nhé chủ vườn Tâm An. Còn nhớ JC này chứ? hihihihi

Vai câu thơ thẩn dán nhà nhé Tâm An , có dở cũng đừng có chê đó. hihihihi

Tin nhắn

Cái máy nhỏ nhưng ta quan trọng lắm
Nhờ nó mà ta liên lạc với nhau
Bằng dòng thơ bằng lời hỏi thăm nhau
Cái máy reo là ta vui rỗn rã

Có những lúc ámy buồn không reo nữa
Ta thấy mình sao trong dạ xốn xang
Tin nhắn kia sao chẳng đến với người
Ta mong quá ôi một dòng tin nhắn

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 26.06.2006 17:36:24
0
To: TÂM AN
Lâu nay làm gì mà bỏ vườn không nhà trống vậy! Khách vào đầy nhà mà không ai tiếp.

Tiện đây ĐH có bài thơ viết về quê Ninh Bình của Tâm An, xin gửi tặng. Nếu có chú giải gì thêm về các địa danh của Tam Điệp xin TA chú thích thêm....

Chia tay Tam Điệp


Rồi cũng phải chia xa thôi Tam Điệp*
Dẫu mùa thu vẫn luyến tiếc bồi hồi
Vẫn còn nắng vờn mây còn gió
Và mùa xuân* còn đó mãi trong tôi…

Thôi! Chào nhé chiều hè đê Yên Thắng
Đêm trăng thanh trai gái tỏ tình
Thôi! Chào nhé đường Hàng Bàng, Hàng Mít
Màu quả về vải đỏ nặng cây xanh…

Đồng Giao ơi! Bạt ngàn đồi dứa
Ngọt môi anh như nụ hôn đầu
Nhà máy mới so vai cùng núi đá
Người đi về tấp nập buổi tan ca…

Qua Quán Cháo nhớ về truyền thuyết
Nghe đâu đây tiếng ngựa hí voi gầm
Hoàng Đế về kinh thành. Thắng trận
Có nhớ người nấu cháo khao quân…!


Ghi chú:

*Tam Điệp là một thị xã thuộc tỉnh Ninh bình, Việt Nam. Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân, Hoàng Đế Quang Trung trên đường Bắc tiến để tiêu diệt quân Thanh và vị vua bán nước cho Tàu là Lê Chiêu Thống đã tạm dừng chân để ăn Tết trước và chiêu mộ thêm quân sĩ. Theo truyền thuyết, sau khi quân sĩ tập luyện có một bà già hàng đêm mang cháo đến để khao quân. Nơi đó hiện nay có tên là Quán Cháo….

*Mùa Xuân: Mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789) Quang Trung đại phá quân Thanh

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 26.06.2006 21:28:00
0
Quá khứ một người

Quá khứ đó xin em đừng chấp nhất
Ai mà chẳng có một quá khứ cho nhau
Và dù đó từng một thời đớn đau
Nhưng đó cũng là một lần đáng nhớ

Nhưng nhớ đó vẫn tâm hồn cởi mở
Dù cho là quá khứ có đau thương
Xin em ơi đừng có phút vấn vương
Đừng suy nghĩ về những gì quá khứ

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 07.07.2006 10:00:53
0


Trích đoạn: James Carlos


Trích đoạn: Tâm An

Tin nhắn không reo
Tặng Th và những tin nhắn.


Đã lâu rồi tin nhắn không reo
Điện thoại ngủ
Tim ơ hờ đóng cửa
Đời vẫn thế!
Vẫn nhiều dang dở
Trách chi người một thủa “tri âm”!

Một không gian vời vợi núi cùng sông
Những lối rẽ chưa bao giờ ta tới
Chuỗi thời gian vô tình chẳng đợi…
Tất cả đều như một - giấc - mơ - xa .

Nhớ những thanh âm
Làm xao động hồn ta
Bình minh đến gọi niềm vui thức dậy
- Một lời chúc “ngày tốt lành…” thêm đấy
Đêm khuya rồi là tin nhắn “ngủ ngon...”

Lòng chợt buồn
Mà tim cứ bồn chồn
Người bận quá
Hay người quên ta nhỉ
Đã bao ngày…tin nhắn quên reo !?



Đã bao ngày xa cách thư quán , xa cách mảnh vườn của Tâm An. Nay lại ghé thăm thấy nhiều nhân tài quá trời. Thơ hay lắm, ý cũng rất tuyệt vời. Chào lại nhé chủ vườn Tâm An. Còn nhớ JC này chứ? hihihihi

Vai câu thơ thẩn dán nhà nhé Tâm An , có dở cũng đừng có chê đó. hihihihi

Tin nhắn

Cái máy nhỏ nhưng ta quan trọng lắm
Nhờ nó mà ta liên lạc với nhau
Bằng dòng thơ bằng lời hỏi thăm nhau
Cái máy reo là ta vui rỗn rã

Có những lúc ámy buồn không reo nữa
Ta thấy mình sao trong dạ xốn xang
Tin nhắn kia sao chẳng đến với người
Ta mong quá ôi một dòng tin nhắn


JC, JC...lâu lắm rồi mới lại được gọi tên bạn ! Rất vui vì JC đã trở lại mảnh vườn nhỏ của TA! Làm sao có thể quên được một người đã đem rất nhiều cây cối đến trồng trên mảnh đất vườn này chứ ! Mến thân !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 07.07.2006 11:40:48
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

To: TÂM AN
Lâu nay làm gì mà bỏ vườn không nhà trống vậy! Khách vào đầy nhà mà không ai tiếp.

Tiện đây ĐH có bài thơ viết về quê Ninh Bình của Tâm An, xin gửi tặng. Nếu có chú giải gì thêm về các địa danh của Tam Điệp xin TA chú thích thêm....

Chia tay Tam Điệp


Rồi cũng phải chia xa thôi Tam Điệp*
Dẫu mùa thu vẫn luyến tiếc bồi hồi
Vẫn còn nắng vờn mây còn gió
Và mùa xuân* còn đó mãi trong tôi…

Thôi! Chào nhé chiều hè đê Yên Thắng
Đêm trăng thanh trai gái tỏ tình
Thôi! Chào nhé đường Hàng Bàng, Hàng Mít
Màu quả về vải đỏ nặng cây xanh…

Đồng Giao ơi! Bạt ngàn đồi dứa
Ngọt môi anh như nụ hôn đầu
Nhà máy mới so vai cùng núi đá
Người đi về tấp nập buổi tan ca…

Qua Quán Cháo nhớ về truyền thuyết
Nghe đâu đây tiếng ngựa hí voi gầm
Hoàng Đế về kinh thành. Thắng trận
Có nhớ người nấu cháo khao quân…!


Ghi chú:

*Tam Điệp là một thị xã thuộc tỉnh Ninh bình, Việt Nam. Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân, Hoàng Đế Quang Trung trên đường Bắc tiến để tiêu diệt quân Thanh và vị vua bán nước cho Tàu là Lê Chiêu Thống đã tạm dừng chân để ăn Tết trước và chiêu mộ thêm quân sĩ. Theo truyền thuyết, sau khi quân sĩ tập luyện có một bà già hàng đêm mang cháo đến để khao quân. Nơi đó hiện nay có tên là Quán Cháo….

*Mùa Xuân: Mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789) Quang Trung đại phá quân Thanh


Huynh ĐH à, cáo lỗi cùng huynh nhé ( và cùng tất cả mọi người khách quen, khách lạ của gia chủ!)!
TA đi vắng một thời gian nay trở lại vườn xưa thấy lòng ấm áp quá khi vẫn có người qua lại nhắc nhớ, còn có quà tặng nữa. ( Cười tươi ơi là tươi đấy !)
Huynh à, dường như mảnh đất Tam Điệp rất quen thân với huynh! Bài thơ của huynh bộc lộ rõ điều đó rồi (chẳng còn chỗ nào để TA chú thích thêm nữa đâu!). Bây giờ TA đang nghĩ : Giá mà TA biết huynh ĐH quê ở đâu để TA có thể viết tặng huynh vài câu đáp lễ thì thật tốt ! Huynh ơi, huynh ở đâu vậy ta?! [sm=giggle.gif]
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 07.07.2006 11:42:37
0

delete vì post nhầm 2 lần !


Hạ Long, 7/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 10:57:46 bởi Tâm An >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 07.07.2006 11:51:17
0


Trích đoạn: HẠ VŨ


Trích đoạn: Đuyên Hồng

VƯỜN NHÀ

Nhớ hôm anh trở lại nhà
Vườn hồng ngan ngát như là ngày xưa…

Có rào dâm bụt lưa thưa
Có con bươm bướm mới vừa bay qua…

Có mầu tim tím hoa cà
Có mùi diù dịu như là hoa chanh…

Có trăng chênh chếch đầu cành
Có dòng suối mát loanh quanh chân đồi…



Tâm An, em cũng bận quá, ghé vào nhà chị với nhà Huynh thôi chứ cũng chẳng về nhà em nữa (đường xa quá, em ngại ngại là...)

Vào nhà TA, thấy ngay Huynh để mấy câu cho chị, em mượn tạm làm lời của em (Huynh ơi, đồng ý nhé, Muội nhỏ mà...)

Hôm nay em trở lại nhà
Vườn hồng ngan ngát như là ngày xưa


23/6/06

*****



HV, ĐH - huynh muội nhà này tình cảm ghê há ! Còn biết nói gì hơn là cảm ơn huynh và muội đã chăm sóc vườn tược giúp TA trong lúc TA bận bịu nhỉ?!
Đã hồi âm cho 2 người tại hộp thư riêng rồi nhé ! Mến thương nhiều . Tiếp luôn mạch vườn tược nữa nè :
Hôm nay ta trở lại nhà
Vườn xanh xanh ngắt lá hoa, hồn người
Bạn bè từ khắp mọi nơi
Đem niềm vui đến cho đời lên hương!
Cảm ơn !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 07.07.2006 13:10:37
0
Bạn

Có xa cách mấy cũng gần
Đôi ta có một tình thân bạn hiền
Bên nhau không cảm thấy phiền
Xa nhau là nhớ nhau liền không nguôi

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 07.07.2006 13:11:42
0

Trích đoạn: Tâm An


Huynh à, dường như mảnh đất Tam Điệp rất quen thân với huynh! Bài thơ của huynh bộc lộ rõ điều đó rồi (chẳng còn chỗ nào để TA chú thích thêm nữa đâu!). Bây giờ TA đang nghĩ : Giá mà TA biết huynh ĐH quê ở đâu để TA có thể viết tặng huynh vài câu đáp lễ thì thật tốt ! Huynh ơi, huynh ở đâu vậy ta?! [sm=giggle.gif]



Quê hương anh


Quê hương anh mượt mà màu xanh
Nơi những dòng sông chảy quanh năm không biết mệt
Nơi biển khơi cứ ngày đêm gào thét
Cạn lời tình nhớ bờ bãi thân thương…

Quê hương anh có ánh trăng vàng
Rải lên đồi hoang những đêm rằm tháng sáu
Quê hương anh có mùa ve mùa sấu
Có mùa chim làm tổ, vải chín cành…

Quê hương anh cao lắm ngọn núi xanh
Mây ôm ấp quanh năm lành biết mấy
Suối róc rách nghìn năm qua miết mải
Đưa phù sa về đắp bờ bãi đồng quê…

Quê hương anh có mùa lũ về
Mùa trẻ em đến trường qua thuyền nan mỏng
Khi cuộc sống chồng chềnh đầu ngọn sóng
Mái chèo cha bươn bải giữa dòng sâu..

Quê hương anh thương nhớ buổi mưa ngâu
Bạn bè thuở chăn trâu ai còn ai mất
Nắng vàng trải châu chấu tràn mùa gặt
Cá rô ron ngọt lịm rượu nếp nhà…

Quê hương anh hoa cải hoa cà
Trắng góc vườn hoa dạ lan đua nở
Quê hương anh đỏ thắm màu phượng vĩ
Tím chiều hè bằng lăng nhớ người đi…

Quê hương anh con sóng vỗ về
Trăng vàng soi doi cát vàng gọi sóng
Hàng dương liễu thủ thì lời em dặn
Thương biển nồng ai đấy nhớ về thăm…

Quê hương anh đông lạnh rét căm căm
Người già cả bên bếp hồng kể chuyện
Nào Thạch Sanh nào Tiên nào Rồng biển
Nào cố Tấm hiền núp bóng thị chờ ai…

Quê hương anh bình minh ngát ban mai…
Mây hờ hững theo gót người xuống núi
Nơi dài rộng đo bằng quăng dao ấy
Nơi chợ Tình theo váy bước em qua…

Quê hương anh cây trái miệt vườn nhà
Nơi sếu đỏ hàng đêm về trú ngụ
Quê hương anh nơi bao vì tinh tú
Nhớ thương người nên lấp lánh trời xa…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 16:39:52 bởi Đuyên Hồng >

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 07.07.2006 17:34:24
0


Trích đoạn: James Carlos

Bạn

Có xa cách mấy cũng gần
Đôi ta có một tình thân bạn hiền
Bên nhau không cảm thấy phiền
Xa nhau là nhớ nhau liền không nguôi


Tiếp JC nè :

...Nhớ nhau chỉ bởi những lời
Từ tim chân thật, từ đời bao dung
Nhớ nhau - nghĩ cũng lạ lùng
Mặt chưa nhìn thấy mà lòng mến thương?!
Thơ gieo vương vấn, vấn vương
Xa xôi nghĩ nỗi đoạn trường mà chi...
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 07.07.2006 17:45:36
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng


Quê hương anh


Quê hương anh mượt mà màu xanh
Nơi những dòng sông chảy quanh năm không biết mệt
Nơi biển khơi cứ ngày đêm gào thét
Cạn lời tình nhớ bờ bãi thân thương…

Quê hương anh có ánh trăng vàng
Rải lên đồi hoang những đêm rằm tháng sáu
Quê hương anh có mùa ve mùa sấu
Có mùa chim làm tổ, vải chín cành…

Quê hương anh cao lắm ngọn núi xanh
Mây ôm ấp quanh năm lành biết mấy
Suối róc rách nghìn năm qua miết mải
Đưa phù sa về đắp bờ bãi đồng quê…

Quê hương anh có mùa lũ về
Mùa trẻ em đến trường qua thuyền nan mỏng
Khi cuộc sống chồng chềnh đầu ngọn sóng
Mái chèo cha bươn bải giữa dòng sâu..

Quê hương anh thương nhớ buổi mưa ngâu
Bạn bè thuở chăn trâu ai còn ai mất
Nắng vàng trải châu chấu tràn mùa gặt
Cá rô ron ngọt lịm rượu nếp nhà…

Quê hương anh hoa cải hoa cà
Trắng góc vườn hoa dạ lan đua nở
Quê hương anh đỏ thắm màu phượng vĩ
Tím chiều hè bằng lăng nhớ người đi…

Quê hương anh con sóng vỗ về
Trăng vàng soi doi cát vàng gọi sóng
Hàng dương liễu thủ thì lời em dặn
Thương biển nồng ai đấy nhớ về thăm…

Quê hương anh đông lạnh rét căm căm
Người già cả bên bếp hồng kể chuyện
Nào Thạch Sanh nào Tiên nào Rồng biển
Nào cố Tấm hiền núp bóng thị chờ ai…

Quê hương anh bình minh ngát ban mai…
Mây hờ hững theo gót người xuống núi
Nơi dài rộng đo bằng quăng dao ấy
Nơi chợ Tình theo váy bước em qua…

Quê hương anh cây trái miệt vườn nhà
Nơi sếu đỏ hàng đêm về trú ngụ
Quê hương anh nơi bao vì tinh tú
Nhớ thương người nên lấp lánh trời xa…



Huynh à, thơ về quê hương của huynh càng ngày càng thấy lấp lánh rồi đó! ( Thiệt tình!)
Nhưng...TA chỉ có thể nói rằng huynh là...người Việt Nam thôi à, không đoán chắc là người vùng nào cụ thể được đâu ! Thôi thì :

Cũng là con Lạc, cháu Rồng
Huynh đây, muội đó vẫn cùng yêu thơ
Tặng nhau những đợi, những chờ
Những lời thân thiện, giấc mơ trong lành
Gặp nhau trên mảnh vườn xanh
Yêu cây trái để viết thành câu thơ...

Vậy nhe huynh ! mến thân...
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 07.07.2006 17:49:23
0
Trong bão biển

Ta về biển trong một ngày bão nổi
Mưa mịt mù ướt sũng lời thương
Biển thân thiết
Bỗng thành xa lạ quá
Tim cồn cào dâng sóng nhớ tha phương !
Em ở đâu
Xuôi ngược những nẻo đường
Muôn lối rẽ
Xót xa lời tình tự
Gửi bão giông ước mơ hằng ấp ủ
Đừng trách cuộc đời bề bộn ưu tư
Mưa lạnh, buồn là nước mắt mùa thu
Bờ cát vắng thèm dấu hài bé bỏng
Ta như biển
Trọn đời ôm khát vọng
Có phải vì yêu
Nên luyến nhớ mệt nhoài ?!

Rồi bình yên sẽ tới đậu trên vai
Sau bão tố là nắng hồng rạng rỡ
Niềm vui đến thay nỗi buồn vô cớ
Thuyền lại về
Bám biển
Hát lời yêu !!!


Hạ Long, những ngày mưa bão 7/2006



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 22:33:24 bởi diên vỹ >
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 07.07.2006 23:57:34
0


Trích đoạn: Tâm An

Trong bão biển

Ta về biển trong một ngày bão nổi
Mưa mịt mù ướt sũng lời thương
Biển thân thiết
Bỗng thành xa lạ quá
Tim cồn cào dâng sóng nhớ tha phương !
Em ở đâu
Xuôi ngược những nẻo đường
Muôn lối rẽ
Xót xa lời tình tự
Gửi bão giông ước mơ hằng ấp ủ
Đừng trách cuộc đời bề bộn ưu tư
Mưa lạnh, buồn là nước mắt mùa thu
Bờ cát vắng thèm dấu hài bé bỏng
Ta như biển
Trọn đời ôm khát vọng
Có phải vì yêu
Nên luyến nhớ mệt nhoài ?!

Rồi bình yên sẽ tới đậu trên vai
Sau bão tố là nắng hồng rạng rỡ
Niềm vui đến thay nỗi buồn vô cớ
Thuyền lại về
Bám biển
Hát lời yêu !!!


Hạ Long, những ngày mưa bão 7/2006


Tâm Tư Biển
-Trường Phi Bảo-

Anh bảo em Biển không có trái tim
Nhưng em hiểu Sóng chính là tim biển
Sự thật đó không phải lời ngụy biện
Anh cứ thử một lần lắng nghe biển hàn huyên

Biển kể rằng biển rất rất yêu thuyền
Chỉ mỗi thuyền mới làm lòng biển nhớ
Sóng ồn ào là khi biển than thở
Biển cũng như mình sợ trắc trở mai sau

Đừng ngạc nhiên khi thấy Biển kêu gào
Đêm từng đêm biển chẳng bao giờ ngủ
Thức cùng trăng, bầu bạn cùng tinh tú
Có lúc nào ta thấy biển bình yên?

Biển xanh xao chứa đựng những u phiền
Bởi lo sợ một ngày thuyền neo bến
Sóng lặng lẽ vỗ vào bờ trìu mến
Mang niềm đau không thể gọi thành tên

Ở nơi đâu Biển cũng chỉ bấp bênh
Anh tin không biển như em chờ đợi
Ôm khát vọng trong cô đơn mòn mõi
Tới bao giờ nước mắt mới thôi rơi

7-7-2006

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 08.07.2006 11:27:35
0

Tâm An, Tâm An...

Tâm An đã trở lại nhà
Rập rờn ong bướm như là ngày xưa...


Hihi...


8/7/06

*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 08.07.2006 11:58:43
0

Tin nhắn không reo
Tặng Th và những tin nhắn.


Đã lâu rồi tin nhắn không reo
Điện thoại ngủ
Tim ơ hờ đóng cửa
Đời vẫn thế!
Vẫn nhiều dang dở
Trách chi người một thủa “tri âm”!

Một không gian vời vợi núi cùng sông
Những lối rẽ chưa bao giờ ta tới
Chuỗi thời gian vô tình chẳng đợi…
Tất cả đều như một - giấc - mơ - xa .

Nhớ những thanh âm
Làm xao động hồn ta
Bình minh đến gọi niềm vui thức dậy
- Một lời chúc “ngày tốt lành…” thêm đấy
Đêm khuya rồi là tin nhắn “ngủ ngon...”

Lòng chợt buồn
Mà tim cứ bồn chồn
Người bận quá
Hay người quên ta nhỉ
Đã bao ngày…tin nhắn quên reo !?

_____________________________

Tâm An


KHÔNG ĐỀ

Rất nhiều đêm em ngồi chờ tin nhắn
Cái máy kia như im lặng ngủ quên
Cứ chờ, chờ, chờ trong im lặng
Nghe giọt mưa đêm rơi khẽ bên thềm

Là em thức với đêm hay đêm thức với em
Cả nỗi đợi chờ cũng thức
Và sớm ngày ra khi mở mắt
Quơ tay tìm, máy vẫn lặng im

Đã xa rồi những buổi sáng tin nhắn đánh thức em
"Dậy đi làm thôi kẻo muộn"
Tiếng cười giòn tan dội từ trong ký ức
Cười mơ hồ, xếp chăn màn và mở cửa bước ra...

HV, 8/7/2006

*****


Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: NHỮNG BÀI THƠ VƯỜN NHÀ ! - 08.07.2006 12:34:04
0


Trích đoạn: Tâm An


Trích đoạn: James Carlos

Bạn

Có xa cách mấy cũng gần
Đôi ta có một tình thân bạn hiền
Bên nhau không cảm thấy phiền
Xa nhau là nhớ nhau liền không nguôi


Tiếp JC nè :

...Nhớ nhau chỉ bởi những lời
Từ tim chân thật, từ đời bao dung
Nhớ nhau - nghĩ cũng lạ lùng
Mặt chưa nhìn thấy mà lòng mến thương?!
Thơ gieo vương vấn, vấn vương
Xa xôi nghĩ nỗi đoạn trường mà chi...



Có xa

Có xa cũng hóa ra gần
Ngày nào cũng được làm thân với người
Trong thơ tôi thấy người cười
Tim tôi bỗng thấy chẳng lười thêm siêng

Dòng thơ cảm mến liên miên
Tràn tuôn bất tận như điên thế mà
Dù còn xa cách thật xa
Nhưng trong tim vẫn đậm đà tình thân

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 294 bài trong đề mục