VỚ VA VỚ VẨN

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 257 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 14.12.2010 14:17:04
0
 
 
 
MỪNG ĐÊM GIÁNG SINH
 
Đêm lạnh nôn nao cảnh giáo đương
Không giờ chuông đổ rộn muôn phương
Lộng trời pháo nổ đèn chong sáng
Chật đất người đi lối nhịn nhường
Cầu chúa ban lành trên thế giới
Mong người hưởng lộc giữa quê hương
Nhà nhà hạnh phúc cơm no đủ
Tránh khổ đau bên chuyện thất thường
 
Thanh Huy

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 03.01.2011 13:09:55
0
                       
                                   CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
                                           2011

 
                                     Cọp Nhường Mèo Đến Quá Oai Linh,
                                     Kính chúc năm châu hưởng thái bình.
                                     Xứ Mẹ Quê Nhà  đằm thắm nghĩa
                                     Tha Hương Đất Khách thiết tha tình.
                                     Giai nhân tao ngộ đời hoa gấm,
                                     Tài tử tương phùng mộng đẹp xinh .
                                     THƯ QUÁN VIỆT NAM MUÔN TUỔI THỌ,
                                     Lừng Danh Bốn Biển Nước Non Mình.
 
                                                          Dương Lam

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 03.01.2011 14:14:24
0


Trích đoạn: duonglam

                       
                                 CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
                                           2011

 
                                     Cọp Nhường Mèo Đến Quá Oai Linh,
                                     Kính chúc năm châu hưởng thái bình.
                                     Xứ Mẹ Quê Nhà  đằm thắm nghĩa
                                     Tha Hương Đất Khách thiết tha tình.
                                     Giai nhân tao ngộ đời hoa gấm,
                                     Tài tử tương phùng mộng đẹp xinh .
                                     THƯ QUÁN VIỆT NAM MUÔN TUỔI THỌ,
                                     Lừng Danh Bốn Biển Nước Non Mình.
 
                                                          Dương Lam

CHÚC NĂM MỚI


Thơ xuân bạn gửi đến bên mình
Nghĩa trọn duyên nồng vẹn chữ xinh
Gió mát hoa cười ngân đẹp ý
Rồng bay phượng múa trải ân tình
Thêm nhiều sức khoẻ mong kỳ ngộ
được lắm cơ may hưởng phước bình
ích quốc lợi gia trường thọ lộc
Muôn nhà rạng rỡ ánh lung linh

Liên Hương


NĂM MỚI CHÚC " SƯ PHỤ " VÀ GIA ĐÌNH DỒI DÀO SỨC KHOẺ, THÊM NHIỀU NIỀM VUI, HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 03.01.2011 15:18:15
0

Hôm nay mùng hai Tết dương lịch em xin dán lên cho quí huynh suy ngẩm, có gì đừng buồn em nhen .

 


ÂM DƯƠNG HOÀ HỢP


Nhân gian đâu thể thiếu ông bà
Nhuỵ thắm hương nồng mới nở hoa
Nhật nguyệt vừa đôi tình tỏ rạng
Vợ chồng xứng cặp mộng hoà ca
Dương suy đông lạnh buồn trông đó
Âm thiếu xuân tàn héo đợi nha
Gái lịch trai thanh duyên phận đẹp
Thiếu đi một nửa ... hết vui à !

Liên Hương

Năm mới phải " ÂM DƯƠNG HOÀ HỢP " cho nó khí thế Vân ha ! Chúc cho các anh chị và các bạn một năm mới tràn đầy sức khoẻ và hạnh phúc. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người đã dành cho LH.


THIẾU BÀ

Nếu ở dương gian biệt bóng bà
Đất trời đảo lộn nhạt hương hoa
Cụ nằm co ró lười lay động
Trai đứng liêu xiêu biếng hát ca
Thiếu bóng trẻ đèo sao sướng hả
Vắng người em nựng sẽ buồn nha
Mẹ không chị chẳng ai cơm nước
Ai tiễn chồng đi chiến trận à

Thanh Huy


KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ
 
 
Nếu mai trần thế chẳng đàn bà,
Anh bỏ làm thơ chẳng nguyệt hoa .
 Mây tím ngừng trôi chim bỏ hót ,
            Sông xanh ngưng chảy gió thôi ca.             
                    Đêm trăng cổ độ buồn ghê lắm ,                      
Ngày gió hoang sơ lạnh quá nha . 
Riêng cánh đàn ông nhìn mới khiếp.
 Như Rùa ngàn tuổi ấy em à…
 
Tú lang thang


Mời bạn ghé thăm trang nhà...Cám ơn.Dương Lam...

http:http://vnthuquan.net/tho/tacpham.aspx?thisi=D%C6%B0%C6%A1ng%20Lam



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 14:02:24 bởi duonglam >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 02.02.2011 20:21:59
0
Thân chúc huynh Hàn Phong năm Tân Mão vạn sự như ý .



Em xin mừng tuổi huynh nè lì xì cho em đi hì hì....
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 11:05:32 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 06.02.2011 11:18:56
0


Trích đoạn: vancali96

Thân chúc huynh Hàn Phong năm Tân Mão vạn sự như ý .



Em xin mừng tuổi huynh nè lì xì cho em đi hì hì....
 




HƯƠNG XUÂN


Thi nhân bằng hữu ghé chơi nhà
Nối lại tình gần mọi khoảng xa
Thết bạn đơn sơ mâm bánh mứt
Mừng nhau giản dị dĩa bưởi na
Đường thơ khai bút vang câu xướng
Thư quán nghinh xuân rộn khúc ca
Đât nước chan hoà màu nắng mới
Người vui rạng rỡ nụ cười hoa


Liên Hương

Năm mới chúc Hàn Phong cùng gia quyến dồi dào sức khoẻ, mọi sự như ý

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 25.03.2011 15:20:35
0




QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 11:09:14 bởi Liên Hương >

TÚ LÒNG...THÒNG
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 07.04.2011 00:58:05
0

GIÃ TỪ PHỐ THỊ

Ta về quyết chí tắm ao ta
Nước đục hay trong cũng vậy mà
Lúc tĩnh tâm hồn nghe...chó sủa
Khi bình trí óc lắng chim ca
Lên đồi chót vót trông sương sớm
Xuống bãi mênh mông đón nắng tà
"Nhật mộ hương quan hà xứ thị"
Rượu ngon, bạn quý lại khề khà

An Khê - Gia Lai
06/04/2011

Tú lòng...thòng
Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 07.04.2011 09:12:50
0




QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


GỞI CHỦ QUÁN

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng đùa mấy tiếng biệt tăm câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy




nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 07.04.2011 18:18:47
0
GIÃ TỪ PHỐ THỊ

Ta về quyết chí tắm ao ta
Nước đục hay trong cũng vậy mà
Lúc tĩnh tâm hồn nghe...chó sủa
Khi bình trí óc lắng chim ca
Lên đồi chót vót trông sương sớm
Xuống bãi mênh mông đón nắng tà
"Nhật mộ hương quan hà xứ thị"
Rượu ngon, bạn quý lại khề khà

An Khê - Gia Lai
06/04/2011

Tú lòng...thòng

 


VỀ THĂM PHỐ NÚI

Ai dzìa phố núi hãy theo ta
Chạy nhảy tung tăng một chút mà
Sáng núp bìa rừng coi khỉ giỡn
Chiều rình giữa núi ngó voi ca
Treo cao xó bếp thùng thơ cũ
Cất dưới  lư hương ngọn bút tà
"Hệ mã kiều biên dương liễu thụ"
Dăm cân rượu nếp lại khà khà !

Nha Uyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 18:19:58 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TÚ LÒNG...THÒNG
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 08.04.2011 23:49:14
0





QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


GỞI CHỦ QUÁN

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng đùa mấy tiếng biệt tăm câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy






TÌNH ĐỜI

"Mười hai bến nước" biết là đâu
Chỉ thấy mênh mông những bến sầu
Sự nghiệp chưa thành hoài chạy kiếm
Tiền đồ chửa vẹn mãi ngồi...câu
Bao phen trật khớp nên bôi thuốc
Mấy bận bong gân mới xức dầu
Thóc, gạo trong nhà dù hết nhẵn
Mỗi khi xuống phố phải ...làm màu hihi

AK-Gia Lai
08/04/2011

Tú lòng...thòng
Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 09.04.2011 12:22:20
0


Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG





QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


GỞI CHỦ QUÁN

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng đùa mấy tiếng biệt tăm câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy






TÌNH ĐỜI

"Mười hai bến nước" biết là đâu
Chỉ thấy mênh mông những bến sầu
Sự nghiệp chưa thành hoài chạy kiếm
Tiền đồ chửa vẹn mãi ngồi...câu
Bao phen trật khớp nên bôi thuốc
Mấy bận bong gân mới xức dầu
Thóc, gạo trong nhà dù hết nhẵn
Mỗi khi xuống phố phải ...làm màu hihi

AK-Gia Lai
08/04/2011

Tú lòng...thòng



hì hì ! thầy ơi ...đệ tử phạm tới hai câu thất luật mà thầy dứt khóat không lên tiếng gì làm đệ tử với cả các bạn bè quán Đường lo lắng quá. Biết thầy bận nhưng lâu lâu nhớ đáo về kẻo mọi người mong nha thầy!


Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 09.04.2011 12:41:22
0

Trích đoạn: nha uyen

GIÃ TỪ PHỐ THỊ

Ta về quyết chí tắm ao ta
Nước đục hay trong cũng vậy mà
Lúc tĩnh tâm hồn nghe...chó sủa
Khi bình trí óc lắng chim ca
Lên đồi chót vót trông sương sớm
Xuống bãi mênh mông đón nắng tà
"Nhật mộ hương quan hà xứ thị"
Rượu ngon, bạn quý lại khề khà

An Khê - Gia Lai
06/04/2011

Tú lòng...thòng

 


VỀ THĂM PHỐ NÚI

Ai dzìa phố núi hãy theo ta
Chạy nhảy tung tăng một chút mà
Sáng núp bìa rừng coi khỉ giỡn
Chiều rình giữa núi ngó voi ca
Treo cao xó bếp thùng thơ cũ
Cất dưới  lư hương ngọn bút tà
"Hệ mã kiều biên dương liễu thụ"
Dăm cân rượu nếp lại khà khà !

Nha Uyen




HẸN


Phố núi bây giờ ta với ta
Chim kêu vượn hót có sao mà
Trăng lồng gió thoảng bài kinh nguyện
Nắng gọi mây vờn giọng thánh ca
Hai bữa cơm thường đâu vội vội
Rượu suông một chén cứ tà tà
" Tam niên nhất nhật xuân lai khứ "
Bạn cũ tìm nhau hẹn khật khà

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 13:23:15 bởi Liên Hương >

TÚ LÒNG...THÒNG
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 18.04.2011 01:17:23
0

Trích đoạn: Liên Hương


hì hì ! thầy ơi ...đệ tử phạm tới hai câu thất luật mà thầy dứt khóat không lên tiếng gì làm đệ tử với cả các bạn bè quán Đường lo lắng quá. Biết thầy bận nhưng lâu lâu nhớ đáo về kẻo mọi người mong nha thầy!


hi, cái này là "biết luật phạm luật" nên Tú không góp ý, chứ chữ thứ 7 mà sai luật đọc lên là thấy ngay
lúc này kẹt quá nên không thể lên đều được LH ơi, thông cảm nha


CHỐN CŨ

Lâu lâu ló mặt một hai bài
Chẳng kịp chào mời, đón tiếp ai
Xó bếp um tùm hình tổ quạ
Đầu chòi lổn ngổn dấu chân nai
Cây cao chán ngắt không người đốn
Bến rộng buồn tênh chẳng kẻ chài
Chốn cũ tìm về nghe nghẹn nghẹn
Không dưng nước mắt chợt lăn dài

AK 17/04/2011
Tú lòng..thòng
Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 19.04.2011 22:21:40
0
CHỐN CŨ

Lâu lâu ló mặt một hai bài
Chẳng kịp chào mời, đón tiếp ai
Xó bếp um tùm hình tổ quạ
Đầu chòi lổn ngổn dấu chân nai
Cây cao chán ngắt không người đốn
Bến rộng buồn tênh chẳng kẻ chài
Chốn cũ tìm về nghe nghẹn nghẹn
Không dưng nước mắt chợt lăn dài

AK 17/04/2011
Tú lòng..thòng


CHỐN CŨ

Vất vả bao đêm mới được bài
Ngại ngần chửa biết gửi nhờ ai
Đôi phen khiếp vía mèo thành hổ
Mấy bận kinh hồn cáo giả nai
Trà rượu tràn bình không muốn rót
Cá tôm nghẹt suối chẳng thèm chài
Vườn xưa vắng bạn bùn vô kể
Vệt nắng chiều loang bóng đổ dài !

Nha Uyen

19/4/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 22:22:41 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 20.04.2011 01:38:21
0
CHỐN CŨ

Lâu lâu ló mặt một hai bài
Chẳng kịp chào mời, đón tiếp ai
Xó bếp um tùm hình tổ quạ
Đầu chòi lổn ngổn dấu chân nai
Cây cao chán ngắt không người đốn
Bến rộng buồn tênh chẳng kẻ chài
Chốn cũ tìm về nghe nghẹn nghẹn
Không dưng nước mắt chợt lăn dài

AK 17/04/2011
Tú lòng..thòng


CHỐN CŨ

Vất vả bao đêm mới được bài
Ngại ngần chửa biết gửi nhờ ai
Đôi phen khiếp vía mèo thành hổ
Mấy bận kinh hồn cáo giả nai
Trà rượu tràn bình không muốn rót
Cá tôm nghẹt suối chẳng thèm chài
Vườn xưa vắng bạn bùn vô kể
Vệt nắng chiều loang bóng đổ dài !

Nha Uyen

19/4/2011


CHỐN CŨ

Thơ bỏ từ lâu chẳng viết bài
Buồn ngơ ngẩn bởi vắng hình ai
Người đi lẩn khuất mờ tin nhạn
Kẻ ở trông chờ tội dáng nai
Cốc đứng chơ vơ mưa thấm giọt
Thuyền trôi lờ lững cá lơ chài
Tình xưa chốn cũ còn vang vọng
Ngày nhớ đêm thương tiếng thở dài

Thanh Huy








C


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 22:06:44 bởi TTH >

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 20.04.2011 05:43:41
0
Thui cho dzơ chut nha HP

==============

Thay bùa
 
Thay bùa mới được chứ thua bài
Bán cà cái quần chẳng giống ai
Lúc trước bánh mì còn xí mại
Bấy giờ cơm nguội tưởng khô nai
địa linh linh địa chuối vài nãi
tài xỉu xỉu tài ,lưới mấy  chài
nào có tham lam  ,mong gở lại
May dần đưa đến khỏi mân dài(giày)
 

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 21.04.2011 13:05:59
0

Trích đoạn: TTH

CHỐN CŨ

Lâu lâu ló mặt một hai bài
Chẳng kịp chào mời, đón tiếp ai
Xó bếp um tùm hình tổ quạ
Đầu chòi lổn ngổn dấu chân nai
Cây cao chán ngắt không người đốn
Bến rộng buồn tênh chẳng kẻ chài
Chốn cũ tìm về nghe nghẹn nghẹn
Không dưng nước mắt chợt lăn dài

AK 17/04/2011
Tú lòng..thòng


CHỐN CŨ

Vất vả bao đêm mới được bài
Ngại ngần chửa biết gửi nhờ ai
Đôi phen khiếp vía mèo thành hổ
Mấy bận kinh hồn cáo giả nai
Trà rượu tràn bình không muốn rót
Cá tôm nghẹt suối chẳng thèm chài
Vườn xưa vắng bạn bùn vô kể
Vệt nắng chiều loang bóng đổ dài !

Nha Uyen

19/4/2011


CHỐN CŨ

Thơ bỏ từ lâu chẳng viết bài
Buồn ngơ ngẩn bởi vắng hình ai
Người đi lẩn khuất mờ tin nhạn
Kẻ ở trông chờ tội dáng nai
Cốc đứng chơ vơ mưa thấm giọt
Thuyền trôi lờ lững cá lơ chài
Tình xưa chốn cũ còn vang vọng
Ngày nhớ đêm thương tiếng thở dài

Thanh Huy















CHỐN CŨ


Buồn nỗi văn thơ chẳng có bài
Ngại ngùng lánh mặt biết chờ ai
Vườn xưa cây ngả in hình vượn
Chốn cũ sương vờn đọng dấu nai
Quả rụng đầy đường không kẻ nhặt
Cá bơi khắp suối vắng người chài
Bâng khuâng nhớ một thời yêu dấu
Khẽ gọi " tình ơi " lệ nhỏ dài

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2011 13:07:09 bởi Liên Hương >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 21.04.2011 23:37:45
0
CHỐN CŨ

Lâu lâu ló mặt một hai bài
Chẳng kịp chào mời, đón tiếp ai
Xó bếp um tùm hình tổ quạ
Đầu chòi lổn ngổn dấu chân nai
Cây cao chán ngắt không người đốn
Bến rộng buồn tênh chẳng kẻ chài
Chốn cũ tìm về nghe nghẹn nghẹn
Không dưng nước mắt chợt lăn dài

AK 17/04/2011
Tú lòng..thòng

CHỐN CŨ

Vất vả bao đêm mới được bài
Ngại ngần chửa biết gửi nhờ ai
Đôi phen khiếp vía mèo thành hổ
Mấy bận kinh hồn cáo giả nai
Trà rượu tràn bình không muốn rót
Cá tôm nghẹt suối chẳng thèm chài
Vườn xưa vắng bạn bùn vô kể
Vệt nắng chiều loang bóng đổ dài !

Nha Uyen

19/4/2011

CHỐN CŨ

Thơ bỏ từ lâu chẳng viết bài
Buồn ngơ ngẩn bởi vắng hình ai
Người đi lẩn khuất mờ tin nhạn
Kẻ ở trông chờ tội dáng nai
Cốc đứng chơ vơ mưa thấm giọt
Thuyền trôi lờ lững cá lơ chài
Tình xưa chốn cũ còn vang vọng
Ngày nhớ đêm thương tiếng thở dài

Thanh Huy



CHỐN CŨ


Buồn nỗi văn thơ chẳng có bài
Ngại ngùng lánh mặt biết chờ ai
Vườn xưa cây ngả in hình vượn
Chốn cũ sương vờn đọng dấu nai
Quả rụng đầy đường không kẻ nhặt
Cá bơi khắp suối vắng người chài
Bâng khuâng nhớ một thời yêu dấu
Khẽ gọi " tình ơi " lệ nhỏ dài

Liên Hương


CHỐN CŨ

Ít ỏi thời gian để post bài
Buồn vì khó rảnh được như ai
Không râu vẫn đúng là anh hổ
Có thị nhưng nào phải chị nai
Lúc thích sâm nhung về phố núi
Khi ưa cá mực đến làng chài
Kệ đời vui thú trong gian trá
Một giấc nam kha chẳng mấy dài !

Nha Uyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2011 23:46:37 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

DEM MI
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.01.2011
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 26.04.2011 13:59:56
0
Hàn Phong ở đâu?
 
Đừng hòng phang trúng gã Hàn Phong
Vì hắn lên non giởn với rồng
Mơ Hẹ tròn vo vò rộng rộng
Mộng Lân dài sọc dọc cong cong
Đồng bằng bằng quá làm sao hóng
Núi thẳng thẳng băng thỏa chí rong
Cái họ là Hàn nào sợ cóng
Còn tên là gió ngán gì Phong
 
Choc chut nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2011 14:02:48 bởi DEM MI >

sadsong1975
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 29.04.2011 13:29:35
0
      Thơ vui
Lạc điệu thanh bằng thích thả thơ
Đường thi hỏng biết học lén mờ
Thầy xem trách cứ chê bai dở
Cô đọc rầy la nhạo báng khờ
Thiếu chử câu thường ý không đúng
Ít từ văn vụng nghĩa lơ mơ
Hoạ thử vài bài ai đâu hiểu
Chắc phải thôi đành giả từ thơ

boy sadsong1975


Tôi không dám bảo mỉnh là thi sĩ
Khi lỏng buổn tôi thích viết vu vơ
Những dòng chử là bạn đời tôi đó
Sẻ chia cùng trong đêm tối bơ vơ
sadsong1975

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 03.05.2011 00:57:31
0

Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

lúc này kẹt quá nên không thể lên đều được...


CHỐN CŨ

Lâu lâu ló mặt một hai bài
Chẳng kịp chào mời, đón tiếp ai
Xó bếp um tùm hình tổ quạ
Đầu chòi lổn ngổn dấu chân nai
Cây cao chán ngắt không người đốn
Bến rộng buồn tênh chẳng kẻ chài
Chốn cũ tìm về nghe nghẹn nghẹn
Không dưng nước mắt chợt lăn dài

AK 17/04/2011
Tú lòng..thòng

 
Nhiệt liệt đồng cảm với đệ luôn, hic
 
Về đây nước mắt chợt lăn dài
Tìm cố nhân còn có mấy ai.
Tỷ muội đâu mà hoa biếng nở
Đệ huynh vắng để trái quên sai.
Quán chè hết mật, nồi lăn lóc
Vườn lá khô queo, gộc sóng xoài. 
Thôi cứ bắt tay vào phát cỏ.
Chong đèn, gặp mặt, lại lai rai ...

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 30.05.2011 12:06:47
0
KIM BẰNG HỘI NGỘ

Làm bữa" cơm rau" gọi của nhà
Tin rằng bạn quý hiểu lòng hoa
Trong tình tri kỷ huynh nâng cốc
Giữa nghĩa thâm giao tỉ mở quà
Rộn rã Phố Đường câu nhã nhạc
Tưng bừng Thư quán khúc hoan ca
Kim bằng hội ngộ vòng tay nối
Thắm thiết keo sơn tuyệt tuyệt là...

Liên Hương


Kính gởi Sư phụ !

Hôm nay học trò làm bữa " cơm rau " nhân dịp khai trương " PHỐ HÀNG ĐƯỜNG " . Biết thầy đi vắng đã lâu không về nhưng đệ tử vẫn mong được thầy cùng dự với các TH thì thật là vui và vinh hạnh cho đệ tử lắm. Đệ tử có được ngày hôm nay là nhờ thầy và các anh chị cùng các bạn đi trước tận tình chỉ bảo. Điều này trò không bao giờ quên. Một lần nữa xin cảm ơn thầy

TÚ LÒNG...THÒNG
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 29.06.2011 23:30:35
0
MẠNG BỊ CHẶN

Ngán ngẩm lâu nay cảnh vượt rào
Về thăm chốn cũ khó làm sao
Leo non vốn ngại chân gai chọt
Lội suối thì e mặt cỏ cào
Tức khí rèn mau...thanh bảo kiếm
Buồn tình sắm vội...cặp long đao
Vườn văn nghĩ giống nơi thi võ
Múa máy lung tung mới được vào

29/06/2011
Tú lòng...thòng

Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 30.06.2011 01:14:30
0


Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

MẠNG BỊ CHẶN

Ngán ngẩm lâu nay cảnh vượt rào
Về thăm chốn cũ khó làm sao
Leo non vốn ngại chân gai chọt
Lội suối thì e mặt cỏ cào
Tức khí rèn mau...thanh bảo kiếm
Buồn tình sắm vội...cặp long đao
Vườn văn nghĩ giống nơi thi võ
Múa máy lung tung mới được vào

29/06/2011
Tú lòng...thòng





Tớ Chen Vào

Nằm nghe gió thoảng gọi rì rào
Hãy đón người về vui thú sao
Chẳng bạn cũng thầy ôi háo hức
Nào ong cùng bướm quá cồn cào
Lòng thòng dài ngắn quà, thơ,rượu
Nhàn nhã trầm thâm bạn, bút, đao
Trăng ghé cùng nhau này đến nhé
“Vớ Va Vớ Vẩn” tớ chen vào

Hũu Hạnh

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 01.07.2011 10:15:05
0
TIN MUỘN

Mới đọc tin vui "ả" cất lều
Heo gà được dịp há mồm kêu
Sang thăm chị nọ đôi hoành khảm
Tới viếng anh nì bức trướng thêu
Rượu ngoại, bia hơi bày lổn ngổn
Nem rồng, chả phượng chất lêu nghêu
Hay tin dẫu muộn nhưng mà kệ
Cứ phải nâng ly rót thật đều

28/06/2011
Tú lòng...thòng


Nhận tin muộn quá nên giờ mới sang thăm, thật đáng trách.
Chúc LH và mọi người lại thêm nhiều niềm vui ở sân chơi mới nhá, rảnh rổi Tú lại ghé thăm kiếm và xị đế


MỪNG THẦY ĐẾN QUÁN NGHÈO


Đường xa thầy bỗng ghé thăm" lều "
Trò ngẩn người mừng chửa kịp kêu
Quán vắng mái tranh không trướng gấm
Nhà nghèo vách đất thiếu tranh thêu
Cóc vàng mấy cậu ngồi chồm hổm
Nhện trắng dăm bầy thả ngất nghêu
Mần vội con gà thêm hũ rượu
"chén anh chén chú " cứ zô đều

Liên Hương


Hì, hì, cảm ơn thầy ghé thăm, trò mừng quá nên tiếp đãi sơ sài, thầy đừng chê nha thầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2011 11:49:37 bởi Liên Hương >

thanh_v_d
  • Số bài : 44
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2010
  • Nơi: i
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 01.07.2011 11:36:33
0


Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG





QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


GỞI CHỦ QUÁN

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng đùa mấy tiếng biệt tăm câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy






TÌNH ĐỜI

"Mười hai bến nước" biết là đâu
Chỉ thấy mênh mông những bến sầu
Sự nghiệp chưa thành hoài chạy kiếm
Tiền đồ chửa vẹn mãi ngồi...câu
Bao phen trật khớp nên bôi thuốc
Mấy bận bong gân mới xức dầu
Thóc, gạo trong nhà dù hết nhẵn
Mỗi khi xuống phố phải ...làm màu hihi

AK-Gia Lai
08/04/2011

Tú lòng...thòng



hì hì ! thầy ơi ...đệ tử phạm tới hai câu thất luật mà thầy dứt khóat không lên tiếng gì làm đệ tử với cả các bạn bè quán Đường lo lắng quá. Biết thầy bận nhưng lâu lâu nhớ đáo về kẻo mọi người mong nha thầy!


Quán xưa đây rồi cô chủ đâu
Khách cũ ngày xưa bạc mái đầu
Nơi đây chén nước buông lời ghẹo
Má hồng chúm chím chẳng dính câu

TÚ LÒNG...THÒNG
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 02.07.2011 22:34:38
0
BUỒN VỚ VẨN

Ngồi buồn ngẫm nghĩ lại buồn hơn
Chửa lão răng đà rụng hết trơn
Mái tóc lưa thưa vài điểm bạc
Hàm râu lác đác mấy chòm...sờn
Rượu bia dễ nuốt nghe thêm khoái
Thịt cá khôn nhai thấy đã hờn
Cái tiếng Lưu Linh thiên hạ đặt
Kể ra cũng đúng với nguồn cơn

AK 02/07/2011
Tú lòng...thòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2011 23:11:00 bởi TÚ LÒNG...THÒNG >
Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 03.07.2011 06:56:38
0
TIN MUỘN

Mới đọc tin vui "ả" cất lều
Heo gà được dịp há mồm kêu
Sang thăm chị nọ đôi hoành khảm
Tới viếng anh nì bức trướng thêu
Rượu ngoại, bia hơi bày lổn ngổn
Nem rồng, chả phượng chất lêu nghêu
Hay tin dẫu muộn nhưng mà kệ
Cứ phải nâng ly rót thật đều

28/06/2011
Tú lòng...thòng


Nhận tin muộn quá nên giờ mới sang thăm, thật đáng trách.
Chúc LH và mọi người lại thêm nhiều niềm vui ở sân chơi mới nhá, rảnh rổi Tú lại ghé thăm kiếm và xị đế



MỪNG THẦY ĐẾN QUÁN NGHÈO

Đường xa thầy bỗng ghé thăm" lều "
Trò ngẩn người mừng chửa kịp kêu
Quán vắng mái tranh không trướng gấm
Nhà nghèo vách đất thiếu tranh thêu
Cóc vàng mấy cậu ngồi chồm hổm
Nhện trắng dăm bầy thả ngất nghêu
Mần vội con gà thêm hũ rượu
"chén anh chén chú " cứ zô đều

Liên Hương

Hì, hì, cảm ơn thầy ghé thăm, trò mừng quá nên tiếp đãi sơ sài, thầy đừng chê nha thầy



THAM

Nghe thơm nức muỗi vọt sang lều
Có cỗ mần liền khỏi đợi kêu
Mặc vội manh quần con mới giặt
Chun liền chiếc áo vợ đang thêu
Tay huơ bõm bõm măng kho vịt
Đũa gắp rào rào sả hấp nghêu
Hải vị sơn hào đây thử trước
Còn tô...cơm nguội hẵn chia đều

Tú lòng...thòng


ĐÃI KHÁCH

Tri âm xin được rước vô lều
Cứ tự nhiên ngồi khỏi sợ kêu
Nhà rách tìm đâu ra chiếu gấm
Phận nghèo lọ phải trải khăn thêu
Mừng thầy tiếp bún chan riêu ốc
Đãi bạn làm mỳ nấu nước nghêu
Dân dã mà ngon không sợ mập
Thầy chan trò húp khách xơi đều

Liên Hươ
ng


NGHE TIN CHẬM

Lên mạng báo tin mới dựng lều
Thầy xa đáp chậm để trò kêu
Vịt gà dọn sẵn không người đãi
Khăn liễn sắm rồi thiếu chữ thêu
Quán vắng liêu xiêu nằm chán ngán
Chủ buồn gắng gượng hát ngao nghêu
Thầy ơi thầy hỡi sao im ỉm
Chắc bận vui đâu rượu nhấm đều

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 20:22:48 bởi TTH >

TÚ LÒNG...THÒNG
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
RE: VỚ VA VỚ VẨN - 05.07.2011 22:38:16
0
TRÁI SẦU RIÊNG

Sần sùi, xấu hoắc chính thân em
Ấy vậy mà sao lắm kẻ thèm
Vị ngọt tràn môi người khó dấu
Hương thơm nức mũi khách khôn dèm
Vừa lòng quý chị khi vào cuộc
Mát dạ bao chàng lúc bóc tem
Ngặt nỗi phận hèn nên vẫn tủi
Sầu riêng một mối...gói như nem

AK 05/06/2011
Tú lòng...thòng
Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 257 bài trong đề mục