Thơ thẩn vớ vẩn

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 02.11.2012 21:56:35
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ




Mùa Đi Ngang


Gió phiêu lãng đẩy mây bay ngàn dặm
Nước dạt trôi cùng sóng vỗ tràn bờ
Lá nhuộm vàng uốn mình trên nắng muộn
Mùa đi ngang mang trống vắng bơ vơ

Thu vừa đến sương mai còn bỡ ngỡ
Cỏ thay màu cây lá đổi xiêm y
Xanh vàng đỏ dệt thảm trải lối đi
Trăng tháng tám rộn ràng bao tim nhỏ

Buổi giao mùa thu sang hồn mở ngỏ
Bâng khuâng nghe chợt nhớ chợt vu vơ
Thoáng một chốc mùa quay lưng vội vã
Hơi lạnh về thổi buốt giá tình mơ

Thêm lần nữa trăng ngà soi bóng ngọc
Đêm trong ngần ánh nguyệt tỏa lung linh
Gió mơn man vùng tóc rối vô tình
Đợi mùa tới, thu ơi đừng đi vội ...

Nguyệt Hạ
31-10-2012





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/8AF5486D5BD24BD3B147698D42D9AE6E.jpg[/image]

Bàn giao đông chứ !

Bạn của gió là mây ngàn thơ thẩn
Nước tình thâm chung thủy cận bến bờ
Thu lá vàng biểu tượng lở chơ vơ
Chưa cảm đủ vậy thôi chờ mùa tới.

Cuối mùa thu vẫn còn nơi sáng dịu
Cỏ và cây sinh vội nụ yêu thương
Dệt thiên nhiên đi đến hướng vô thường
Lũ trẻ nhỏ còn vấn vương rằm tết.

Đón mùa thu kiếm tìm kết vần thơ
Thêm mơ mộng và vu vơ bỡ ngỡ
Để có chút tim ai khờ nhịp vỡ
Hết mùa thu là lúc trở thành khờ.

Đợi thu vắng thay mùa chờ đông tới
Vậy vội vàng tận hưởng bởi còn thu
Nước, gió, mây, cây cỏ đủ tươi màu
Thu vẫn đợi để bàn giao đông chứ !


- Vui chút xíu Nguyệt Hạ nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2012 09:41:59 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
ThanhThanhsingle

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 06.11.2012 02:52:23
0
Cám ơn bạn Thanhsingle đã ghé lại trang thơ. Chúc bạn luôn vui.



Trích đoạn: thanhsingle

Thu vẫn đợi để bàn giao đông chứ !





Thu Vẫn Đợi



Thu vẫn đợi để bàn giao đông chứ !
Trời vẫn xanh và mây trắng trên cao
Nắng trong veo màu nắng vẫn ngọt ngào
Hiu hiu lạnh cuối thu sao còn nuối

Mùa đã đến và sẽ lên thêm tuổi
Luật chu kỳ rong ruổi với tháng năm
Người và cây, hoa, lá có còn xanh
Thay đổi mãi rồi đến ngày tàn tạ

Còn một ít trời thu sau ngày hạ
Hãy gom vào cất giữ tận tim sâu
Mai mốt đây mình có nhớ đến nhau
Thì đâu đó chút dư hương ngày cũ

Thời mơ mộng tìm vần thơ kết chữ
Dẫu thu tàn đông đến chẳng đổi thay
Mơ vẫn mơ, mộng vẫn mộng, đắm say
Thu vẫn đợi để bàn giao đông chứ !

Nguyệt Hạ
05-11-2012






thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 07.11.2012 11:07:05
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ

Mơ vẫn mơ, mộng vẫn mộng, đắm say



Thơ đón mùa

Mơ rồi mộng, mộng rồi mơ, say đắm.
Theo tháng năm, cuộc sống mãi an lành
Cho thương nhớ tri ân thành tiên cảnh
Nơi ngút ngàn thu hết lãnh chờ đông.

Thiên nhiên ban bốn mùa trong quy luật
Đến với mùa như thể thật vô tư
Vậy với thơ vun vén chứ thừ lừ
Mà chậm trể sẽ làm hư mùa đợi.

Cũng nuối tiết để dành nơi mà hẹn
Đến mùa sau được trọn vẹn vấn vương
Có gì đâu chỉ trọn vướng yêu thường
Thu mùa đẹp với nhiều phương tình ái.

Mùa đi đến thơ nối vài câu chữ
Đâu có tàn nhưng giao giữ bước chân
Có trước sau thêm vương vấn điều cần
Mơ rồi mộng, mộng rồi mơ, say đắm.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101576/E528F09C158C4C688281639066A57925.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2012 11:13:04 bởi thanhsingle >
Attached Image(s)
ThanhThanhsingle

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 09.11.2012 07:48:56
0





Phải chi từ biệt là quên hết
Không còn ray rứt phút thương đau
Phải chi chia cắt mà tình chết
Mình chẳng nhớ nhau đến bạc đầu.


Phải Chi - Trần Kiêu Bạc



... Phải Chi ...


Phải chi thu đến không phiền muộn
Nhặt nắng hong khô những sợi buồn
Mượn sương nhỏ giọt cho mềm phố
Dặn lòng ray rứt đợi mưa tuôn

Phải chi gió thấu hiểu nỗi niềm
Thổi bay đi mọi uẩn khúc riêng
Xoa dịu tâm tư không vương vấn
Lời xưa như gió thoảng qua tim

Phải chi mưa xóa sạch bóng hình
Nhịp nước rơi hòa nỗi lặng thinh
Tan theo mây khói bao thề hứa
Tình chỉ cho đi - chẳng cầu xin

Phải chi tình đến là tình thật
Không cộng, nhân, chia, cấn hay trừ
Phải chi người đừng quay đi mất
Thì đâu đến nỗi phải tương tư ...

Nguyệt Hạ
08/11/2012

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 05:33:40 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 09.11.2012 15:03:54
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ






Phải chi từ biệt là quên hết
Không còn ray rứt phút thương đau
Phải chi chia cắt mà tình chết
Mình chẳng nhớ nhau đến bạc đầu.


Phải Chi - Trần Kiêu Bạc



... Phải Chi ...


Phải chi thu đến không phiền muộn
Nhặt nắng hong khô những sợi buồn
Mượn sương nhỏ giọt cho mềm phố
Dặn lòng ray rứt đợi mưa tuôn

Phải chi gió thấu hiểu nỗi niềm
Thổi bay đi mọi uẩn khúc riêng
Xoa dịu tâm tư không vương vấn
Lời xưa như gió thoảng qua tim

Phải chi mưa xóa sạch bóng hình
Nhịp nước rơi hòa nỗi lặng thinh
Tan theo mây khói bao thề hứa
Tình chỉ cho đi - chẳng cầu xin

Phải chi tình đến là tình thật
Không cộng, nhân, chia, cấn hay trừ
Phải chi người đừng quay đi mất
Thì đâu đến nỗi phải tương tư ...

Nguyệt Hạ
08/11/2012






Phải Chi

Phải chi lần đó mình không gặp
Phố Núi chiều mưa không ngõ trơn
Con đường Hoàng Diệu không cao thấp
Con gái Pleiku chẳng biết hờn!

Phải chi gặp gỡ rồi quên hết
Chu Pah, Pleime vụt thoáng mờ
Phải chi ai đó đừng tha thiết
Chắc ở trên đời không có thơ

Phải chi nói hết lời tâm sự
Không dấu lời riêng khóc nỗi niềm
Phải chi ánh mắt không tình tứ
Không ánh trăng vàng, sao sáng đêm...

Phải chi em mãi người xa lạ
Chưa buổi hẹn hò chưa phút quen
Thì nay hai đứa đường đôi ngã
Ai biết gò thơ dưới ánh đèn!

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 05:48:18 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 12.11.2012 23:44:00
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Phải Chi

Phải chi lần đó mình không gặp
Phố Núi chiều mưa không ngõ trơn
Con đường Hoàng Diệu không cao thấp
Con gái Pleiku chẳng biết hờn!

Phải chi gặp gỡ rồi quên hết
Chu Pah, Pleime vụt thoáng mờ
Phải chi ai đó đừng tha thiết
Chắc ở trên đời không có thơ

Phải chi nói hết lời tâm sự
Không dấu lời riêng khóc nỗi niềm
Phải chi ánh mắt không tình tứ
Không ánh trăng vàng, sao sáng đêm...

Phải chi em mãi người xa lạ
Chưa buổi hẹn hò chưa phút quen
Thì nay hai đứa đường đôi ngã
Ai biết gò thơ dưới ánh đèn!

Nguyên Đỗ




Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Truyện Kiều - Nguyễn Du



Thôi Mà ...


Thôi mà anh đừng nói phải chi
Trăm năm gặp gỡ biết duyên gì
Pleiku muôn thuở mưa lầy lội
Pleime muôn đời lắm cây si

Không chỉ Pleiku đường nhiều lối
Con gái xứ mưa không chỉ hờn
Con trai phố núi thường hay dỗi
Chốn lạnh sương mù, tình - tình hơn

Thôi mà anh đừng nói phải chi
Gặp nhau vương vấn mối tình thi
Không viết cho nhau lời tha thiết
Thì ý thơ tình để mần chi ?

Có thật ước gì làm kẻ lạ
Gặp gỡ rồi thôi xa cách xa
Tâm tư chôn kín riêng một mối
Thơ thẩn một mình - ta với ta ?

Nguyệt Hạ
11/12/12







Cám ơn anh Nguyên Đỗ, cho Nguyệt Hạ xin lỗi vì đi vắng mấy ngày nên trả lời anh muộn.

Có dám đùa tiếp không nè ?


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 15.11.2012 11:31:14
0


Trích đoạn: Nguyệt Hạ



Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Phải Chi

Phải chi lần đó mình không gặp
Phố Núi chiều mưa không ngõ trơn
Con đường Hoàng Diệu không cao thấp
Con gái Pleiku chẳng biết hờn!

Phải chi gặp gỡ rồi quên hết
Chu Pah, Pleime vụt thoáng mờ
Phải chi ai đó đừng tha thiết
Chắc ở trên đời không có thơ

Phải chi nói hết lời tâm sự
Không dấu lời riêng khóc nỗi niềm
Phải chi ánh mắt không tình tứ
Không ánh trăng vàng, sao sáng đêm...

Phải chi em mãi người xa lạ
Chưa buổi hẹn hò chưa phút quen
Thì nay hai đứa đường đôi ngã
Ai biết gò thơ dưới ánh đèn!

Nguyên Đỗ




Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Truyện Kiều - Nguyễn Du



Thôi Mà ...


Thôi mà anh đừng nói phải chi
Trăm năm gặp gỡ biết duyên gì
Pleiku muôn thuở mưa lầy lội
Pleime muôn đời lắm cây si

Không chỉ Pleiku đường nhiều lối
Con gái xứ mưa không chỉ hờn
Con trai phố núi thường hay dỗi
Chốn lạnh sương mù, tình - tình hơn

Thôi mà anh đừng nói phải chi
Gặp nhau vương vấn mối tình thi
Không viết cho nhau lời tha thiết
Thì ý thơ tình để mần chi ?

Có thật ước gì làm kẻ lạ
Gặp gỡ rồi thôi xa cách xa
Tâm tư chôn kín riêng một mối
Thơ thẩn một mình - ta với ta ?

Nguyệt Hạ
11/12/12







Cám ơn anh Nguyên Đỗ, cho Nguyệt Hạ xin lỗi vì đi vắng mấy ngày nên trả lời anh muộn.

Có dám đùa tiếp không nè ?





Không / Có

Không đùa với thơ giỡn với tình
Oan trái nợ nần phận lênh đênh
Con gái con trai thơ với thẩn
Thơ nhiều lắm mối tối một mình

Không sợ ai đâu, viết... ngại gì?
Viết nhiều thiên hạ vốn đa nghi...
Con trai phố núi đen như thượng
Con gái miền cao mấy kẻ bì?

Hùng Vương, Minh Đức... phố, trường xưa
Tài tử, Giai nhân lúc thiếu thừa
Gai góc, trường đời , ta đã trải
Sợ gì sương gió nắng hay mưa !

Không ngại thơ văn, thật với tình
Sóng thơ tình ái lắm lênh đênh
Thuyền theo triều sóng phong ba mãi
Biết bến bờ đâu, mấy ngã tinh...

Nguyên Đỗ





Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 16.11.2012 23:23:55
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Không / Có

Không đùa với thơ giỡn với tình
Oan trái nợ nần phận lênh đênh
Con gái con trai thơ với thẩn
Thơ nhiều lắm mối tối một mình

Không sợ ai đâu, viết... ngại gì?
Viết nhiều thiên hạ vốn đa nghi...
Con trai phố núi đen như thượng
Con gái miền cao mấy kẻ bì?

Hùng Vương, Minh Đức... phố, trường xưa
Tài tử, Giai nhân lúc thiếu thừa
Gai góc, trường đời , ta đã trải
Sợ gì sương gió nắng hay mưa !

Không ngại thơ văn, thật với tình
Sóng thơ tình ái lắm lênh đênh
Thuyền theo triều sóng phong ba mãi
Biết bến bờ đâu, mấy ngã tinh...

Nguyên Đỗ




Thơ / Thật


Ai đùa với thơ, giỡn với tình?
Đã bảo đừng chơi với feeling
Bạn bè nghịch nhau đôi vần chữ
Giữ lòng chánh trực phải phân minh

VIết thì cứ viết ... chứ ngại gì ?
Thây kệ trò đời vốn đa nghi
Đèn ai nấy rạng, mặc thiên hạ
Xầm xì nhỏ to - có sợ chi ?

Xưa dang nắng gió - đen hơn thượng
Nay dẫm tuyết mưa - thấm phong sương
Đường đời cao thấp như dốc núi
Tình trần mỏi gối vẫn còn vương ?

Mình biết lòng mình - người thẳng ngay
Tâm địa không giả dối - mượn vay
Yêu thương chung thủy - không lừa gạt
Tình cảm chân thành - không đổi thay

Nguyệt Hạ
15-11-2012



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2012 00:34:43 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 20.11.2012 05:45:17
0


Giàn Thiên Lý

Em còn muốn anh sang trồng thiên lý
Trước nhà em, lá xanh mọc lên giàn
Anh đã tìm ra được dẫu lan man
Cả mấy năm, dài cả trăm ngàn dặm

Hoa thiên lý, vàng xanh trong đẹp lắm
Đấy em xem, thiên lý đó đẹp không?
Chuyện vu vơ sao em mãi để lòng
Hờn giận mãi tâm thần anh bất ổn

Công việc anh mỗi ngày một bề bộn
Nhưng giàn bông thiên lý nhớ không quên
Anh vẫn mong, vẫn nhớ đến một miền
Một lần tới, một lần mơ vĩnh viễn

Không cần có hoàng cung hay biệt điện
Em uy nghi, kiềm diễm, nụ cười tươi
Thiên lý hoa, thiên lý mộng mơ đời
Em hứa tưới chăm trồng tươi năm tháng

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 06:08:00 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 23.11.2012 01:33:36
0



Nguyệt Hạ cám ơn anh Nguyên Đỗ.
Chờ khi nào giàn hoa thiên lý tươi tốt rồi làm thơ lại nghen


Thân mến chúc anh một mùa lễ ThanksGiving thật đầm ấm bên người thân.

Nguyệt Hạ



Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 23.11.2012 01:36:40
0





Thương chúc tất cả các bạn một mùa Lễ Tạ Ơn
thật an lành và ấm cúng bên người thân.

Nguyệt Hạ





Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 27.11.2012 05:38:20
0





Phải chi yêu thật chẳng thơ
Nợ duyên bảy kiếp ba chờ bốn mong
Nhớ nhung canh cánh bên lòng
Ba sinh hương lửa mặn nồng thủy chung

ĐCT
11/20/12


Tự Tình Đêm


Lặng lẽ chờ ai dưới ánh trăng
Thơ thẩn trông lên bóng chị Hằng
Người ôm nỗi nhớ tim đau buốt
Trăng khuất xa dần đêm tàn canh

Trăng chia vũng tối làm hai mảnh
Xa cách phương trời tình xẻ đôi
Ô thước bắc cầu tìm ảo ảnh
Ngân hà lỗi nhịp tràn lệ rơi

Phố gió đến đây nửa khoảng đời
Chia nhau hò hẹn hỡi người ơi
Lý Bạch ôm trăng còn in bóng
Thi sĩ Nàng thơ mộng xa vời

Nhớ quyện cùng gió xoáy tâm tư
Mơn man tóc rối giữa thực hư
Gió theo người mãi không về nữa
Tóc còn lại đây - tóc tương tư

Nguyệt Hạ
20-11-2012









Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 03.12.2012 05:48:45
0




Trích đoạn: Nguyệt Hạ





Phải chi yêu thật chẳng thơ
Nợ duyên bảy kiếp ba chờ bốn mong
Nhớ nhung canh cánh bên lòng
Ba sinh hương lửa mặn nồng thủy chung

ĐCT
11/20/12


Tự Tình Đêm


Lặng lẽ chờ ai dưới ánh trăng
Thơ thẩn trông lên bóng chị Hằng
Người ôm nỗi nhớ tim đau buốt
Trăng khuất xa dần đêm tàn canh

Trăng chia vũng tối làm hai mảnh
Xa cách phương trời tình xẻ đôi
Ô thước bắc cầu tìm ảo ảnh
Ngân hà lỗi nhịp tràn lệ rơi

Phố gió đến đây nửa khoảng đời
Chia nhau hò hẹn hỡi người ơi
Lý Bạch ôm trăng còn in bóng
Thi sĩ Nàng thơ mộng xa vời

Nhớ quyện cùng gió xoáy tâm tư
Mơn man tóc rối giữa thực hư
Gió theo người mãi không về nữa
Tóc còn lại đây - tóc tương tư

Nguyệt Hạ
20-11-2012












Tóc Tương Tư

Tóc nhớ thương ai bạc mái đầu
Chuyện tình không nợ nặng tình nhau
Vu vơ niềm nhớ vùi tim óc
Gió quyện tình ngâu thương tóc nhau

Nhớ bóng trăng khuya dáng chị Hằng
Gió vờ khung cửa chuyện sao trăng
Bờ vai tóc xỏa che vòng Nguyệt
Lấp lánh kim cương mộng xích thằng

Gió đã vù xa tóc dật dờ
Mắt nhìn dõi ngóng một trời thơ
Tương tư ngóng ngóng người mơ lại
Tóc rối thương ai tóc dại khờ

Tóc nhớ chi chi tóc bạc đầu
Sóng tình đưa đẩy, trĩu hàng dâu
Lá nuôi tằm nhộng se lụa mới
Để mãi ngàn sau đẹp mối sầu

Nguyên Đỗ

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 03.12.2012 09:38:36
0
Trăng Cuối Thu

Vành vạnh trăng tròn buổi cuối thu
Đêm thăm thẳm chẳng chút mây mù
Cô Hằng vằng vặc treo lơ lửng
Chú cuội đong đua nghịch gió ru
Thu muộn trăng vàng hồn vọng tưởng
Đông về buốt giá kiếp phù du
Tha hương phiêu lãng đời lang bạt
Nhớ nước mơ màng mộng lãng du

Nguyệt Hạ
(TD - Cuối thu 2011)




MỘNG PHIÊU DU

Tròn trăng tháng tám nhuộm sương thu
Phơn phớt heo may cuốn bụi mù
Cung Quảng lửng lơ chàng Cuội ngóng
Lưng trời ngơ ngẩn sáo diều ru
Chùn chân xuôi ngược đời cô lữ
Mỏi gối sông hồ bước lãng du
Năm tháng trôi nhanh lòng hối tiếc
Một đời chưa trọn kiếp phù du.

Lá chờ rơi 03/12/2012



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 12:46:51 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 06.12.2012 01:10:25
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trăng Cuối Thu

Vành vạnh trăng tròn buổi cuối thu
Đêm thăm thẳm chẳng chút mây mù
Cô Hằng vằng vặc treo lơ lửng
Chú cuội đong đua nghịch gió ru
Thu muộn trăng vàng hồn vọng tưởng
Đông về buốt giá kiếp phù du
Tha hương phiêu lãng đời lang bạt
Nhớ nước mơ màng mộng lãng du

Nguyệt Hạ
(TD - Cuối thu 2011)




MỘNG PHIÊU DU


Tròn trăng tháng tám nhuộm sương thu
Phơn phớt heo may cuốn bụi mù
Cung Quảng lửng lơ chàng Cuội ngóng
Lưng trời ngơ ngẩn sáo diều ru
Chùn chân xuôi ngược đời cô lữ
Mỏi gối sông hồ bước lãng du
Năm tháng trôi nhanh lòng hối tiếc
Một đời chưa trọn kiếp phù du.

Lá chờ rơi 03/12/2012





Bài của bạn có 2 chữ “du” khiến nhiều bạn hiểu lầm là điệp tự nên tránh đi khi họa, nên xin mạn phép giải thích theo sự hiểu biết của tôi như sau :

chữ “du” trong lãng du hay viễn du có nghĩa du là “đi”
còn “phù du” thì đó là tên của một con vật có đời sống rất ngắn ngủi

Viết với chữ hán nôm thì chắc là viết khác nhau chỉ đọc giống nhau, tức thuộc loại “đồng âm dị tự”.

Còn với chữ quốc ngữ thì 2 chữ đó viết giống nhau và đọc cũng giống nhau. Nhưng về "nghĩa" thì khác nhau như nói trên nên đó không phải là điệp tự và hoàn toàn được phép dùng chung trong một bài thơ.


Lá chờ rơi 05/12/2012





Kiếp Lãng Du


Một đời chưa trọn kiếp phù du
Nặng gánh phong ba mãi lãng du
Xa xứ lòng mơ ngày tái ngộ
Tha phương hồn ước tiếng diều ru
Thương cha đất khách bao lầm lẫn
Nhớ mẹ quê nhà lắm bụi mù
Trong cõi trần ai nhiều tạm bợ
Một mình thơ thẩn với sương thu

Nguyệt Hạ
LT - TD
03-12-2012






Cháu xin cám ơn Bác Lá, đã cho cháu bài thơ hoạ rất hay.
Xin chúc Bác luôn dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý.

Kính,
NH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2012 03:43:01 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 06.12.2012 01:13:04
0





Thu Mộng


Em nhặt lá thu bay rơi trong gió
Mùa đang về bỡ ngỡ chút tình ngâu
Chiều hắt hiu nắng bỗng trở nhạt màu
Đêm trăng muộn vỗ về vòng tay lạnh

Em nhặt nắng hong khô lời ngọt đắng
Mây lưng trời trắng xoá dấu tình phai
Bờ vai gầy đong đưa tóc trâm cài
Lạc lõng lắm gọi mưa về làm bạn

Em nhặt gió đan vùng trời lãng mạn
Dây tơ hồng thế bởi cọng cỏ xanh
Hai đứa mình chơi đuổi bắt loanh quanh
Mơ tưởng mãi đường chỉ tay định mệnh

Em nhặt ký ức thêu lên cõi mộng
Tóc tơ vàng dệt thảm gối tình thơ
Mắt môi xưa xa vắng nỗi đợi chờ
Mưa làm chứng chuyện tình yêu muôn thuở

Nguyệt Hạ
12/04/12




lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 06.12.2012 11:49:12
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ


Kính thưa Bác Lá,

Dạ cháu xin cám ơn bác đã bỏ thì giờ quý giá để viết bài giảng giải thật rõ về cách dùng Điệp Từ trong thơ Đường luật.

Đây là một niềm vui thật lớn khi cháu được bác lưu tâm chỉ dạy. Thật là may mắn khi chúng cháu còn có bác , một người trưởng thượng, tận tình truyền lại kiến thức của mình cho thế hệ sau.

Xin ghi lại nơi đây lòng biết ơn của cháu.

Thưa bác, cháu mới tập làm thơ Đường luật nên vấp váp còn nhiều, kính mong bác tiếp tục hướng dẫn.


Kính chúc bác luôn sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý.

Kính,
Nguyệt Hạ




Chào bạn Nguyệt Hạ,

Đó chỉ là sự chia sẻ chút hiểu biết và kinh nghiệm. Tuy nhiên vẫn có khi sai.
Mỗi người phải tự mình gạn lọc để dùng.

Còn về thơ Đường Luật, cách chơi thông dụng hiện nay là Niêm theo dải số 1-8 2-3 4-5 6-7,
tức là về Bằng và Trắc :
ba chữ nhì-tứ-lục của câu 1 giống của câu 8;
ba chữ nhì-tứ-lục của câu 2 giống của câu 3;
ba chữ nhì-tứ-lục của câu 4 giống của câu 5;
ba chữ nhì-tứ-lục của câu 6 giống của câu 7;

2 câu 3 và 4 phải đối nhau

Ví dụ :

Mưa hè nắng chái oanh ăn nói
Sớm ngõ trưa sân liễu đứng ngồi
(Khóc Thị Bằng - Tự Đức)

2 câu 5 và 6 phải đối nhau

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
(Khóc Thị Bằng - Tự Đức)

trên nguyên tắc các cặp đối phải dùng đúng tự loại như 4 câu trên

Nhưng nếu không đúng tự loại mà cú pháp tương tự thì cũng dùng được , như :

Cướp của đánh người quân tệ nhỉ ?
Xương gà da cóc có đau không ?
(Hỏi thăm bạn bị cướp - Nguyễn Khuyến)

Chúc bạn vui với thơ Đường Luật.

Thân mến.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 07.12.2012 03:31:33
0






Một mùa Giáng sinh thật an lành và ấm cúng đến với tất cả các bạn.

Thương mến,
Nguyệt Hạ






Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 11.12.2012 09:23:48
0


Hôm nay kỷ niêm 2 năm ngày ra đi của nhạc sỹ Trần Ngọc Sơn, NH xin mời các bạn nghe lại nhạc phẩm Hạnh Phúc Lang Thang qua giọng hát Ngọc Lan.







Hạnh Phúc Lang Thang


Ngày ấy em như hoa sen
mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên
Ngày ấy em như sương trong
nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung
Ngày ấy em như cung tơ
cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ
Đường khuya tay đan ngón tay
ước cho đời ước mơ dài

Nhưng năm tháng vô tình mà lòng người
cũng vô tình rồi màu úa thay màu xanh
Người yêu xa bến mộng đò xưa đã sang sông
dòng đời trôi mênh mông
Dáng xưa nay xa rồi đường khuya mưa rơi rơi
Phố xưa quên một người bàn chân gieo đơn côi
Gió mang theo cơn lạnh về rót lệ trên môi

Ngày ấy yêu em say mê
tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
Tình ái không xanh như thơ,
đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa
Hạnh phúc lang thang như mây
cho hồn héo gầy, khi ta còn đây
Từng đêm qua trong giấc mơ
vẫn mong chờ có em về

Trần Ngọc Sơn






Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 14.12.2012 02:40:36
0





... Nói Với Anh ...



Em ước có anh đủ bốn mùa
Xuân tươi vẫy gọi cạnh rèm thưa
Hạ đỏ tiếng người âu yếm đợi
Thu thắm Đông tàn mãi đón đưa

Em ước có anh tự ngàn xưa
Bên người e ấp chuyện sáng trưa
Tay trong tay ấm bao trìu mến
Đường đời yên thấm mặc nắng mưa

Em ước có anh mãi bên đời
Vui buồn nghèo khổ cũng có đôi
Đêm hôm gió lạnh không trăn trở
Ươm mối tình chung thủy thế thôi

Em ước có nhau mỗi một ngày
Sáng trưa chiều tối cứ say say
Này mắt này môi trao nhau hết
Trao nhau luôn cả trái tim này

Nguyệt Hạ
13-12-2012



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2012 02:50:33 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 18.12.2012 02:08:28
0


In Memory of the victims of the Sandy Hook Elementary shooting
December 14, 2012 in Newtown, Connecticut, US






Suy Tư Cuối Năm


Buổi ban đầu xa lạ bao bỡ ngỡ
Găp nhau đây mừng rỡ siết chặt tay
Trao tin yêu hạnh phúc phút xum vầy
Trong cuộc sống thấy vô vàn bất hạnh

Biết bao người đang chịu cơn đói lạnh
Thế giới này không lẽ đã chia hai
Người gây tội cộng thêm những thiên tai
Bên quỷ dữ bên hiền lương chịu nạn

Ta đã thấy thiên đường, và khổ hạn
Cõi trần gian muôn đói khổ tương tàn
Có nơi nào hạnh phúc thật, bình an ?
Đau xót quá... xin cùng nhau chia xẻ...

Mùa Giáng Sinh cũng là mùa Đại Lễ
Xin gửi người hơi ấm từ trái tim
Cố nhen lên ngọn lửa của niềm tin
Hòng sưởi ấm chút tình người chân thật

Xin Thưọng Đế đầy nhân từ lân tuất
Ban Bình An Nhân Ái xuống trần gian
Ban Yêu Thương Tha Thứ những gian nan
Vòng tay lớn xin cùng nhau nối lại.

Nguyệt Hạ
LT - TD



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2012 03:40:55 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 22.12.2012 04:10:28
0
Ngủ Ngoan Nhé, Những Thiên Thần Sandy Hook!

Để tưởng nhớ các em trường tiểu học Sandy Hook, Connecticut

Ngủ ngoan nhé, những thiên thần Sandy Hook,
Chuông trường reo hối thúc bước vào mau
Em ngây thơ vô tội biết gì đâu
Chào cha mẹ biết đâu là lần cuối

Tin tức đi, kinh hoàng toàn thế giới
Hai mươi em tiểu học đã ra đi
Như các em Cai Lậy tội tình gì
Thịt da nát vì sao? Vì súng đạn !

Ngủ ngoan nhé, bên trời kia khác hẳn
Những thiên thân cánh ngắn cánh dài bay
Khắp muôn phương phù trợ thế gian này
Cho hạnh phúc bình an mùa Sinh Nhật

Ngủ ngoan nhé, giữa mùa đông sinh nhật
Quà còn treo chưa mở đợi chờ đêm
Giáng Sinh này, không còn bóng các em
Thông héo rũ, các thiên thần đang ngủ

Trên trời cao, tuyết mây về vần vũ
Thảm bông bay trắng xóa cả trời đông
Các em như hoa huệ trắng ngoài đồng
Gió lay động, cành thông rung, rũ tuyết

Mấy ngày nay, từng em nằm đáy huyệt
Sáu cô, thầy cũng cùng với các em
Nằm xuống đi, tiếng nói vẫn êm đềm
Như câu hát dịu dàng ru em ngủ

Ngủ ngoan nhé, các thiên thần yêu dấu
Cõi thiên cung thù hận chẳng còn đâu
Trần gian này còn lại vết thương đau
Và niềm nhớ các em hoài, không dứt

Nguyên Đỗ

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 27.12.2012 04:20:48
0






Nhớ Mùa Xưa



Giờ nơi đó trời giao mùa tấu khúc
Có bằng lăng có cả cúc qùy rơi
Có mưa bay có gió núi ngập trời
Sương xuống thấp bên đồi thông quạnh vắng

Nơi phố núi tình thân chừ xa lắm
Lá rơi đầy rải kín lối thu xưa
Nửa vầng trăng chênh chếch ngoài song thưa
Bên tối sáng chập chờn soi bóng cũ

Phong lan tím buồn rầu buông lá rũ
Mưa rừng về bụi nước ướt tóc mai
Đường phượng bay không còn áo tơ dài
Gợi thêm nhớ thêm thương thêm kỷ niệm

Lỡ đánh mất thiên đường thời tuổi mộng
Suốt phần đời còn lại bỗng hư hao
Nghe quanh đây niềm tiếc nhớ xôn xao
Từng mùa đến từng mùa qua - thêm nuối...

Nguyệt Hạ
(LT - TD)




Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 31.12.2012 07:57:20
0




Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 10.01.2013 02:19:14
0







Hoài Vọng


Em đi dưới cơn mưa mùa hạ
Nước rơi tràn có lạ lắm không?
Màn trời màn nước mênh mông
Chạy theo nắm giữ cơn ngông bên đời

Chiều phố núi ru hời tiếng đợi
Tóc bay dài vời vợi ngang vai
Đêm qua nghe tiếng thở dài
Của ai nơi ấy mãi hoài tương tư

Mưa giăng mắc phiêu du ngày tháng
Ngõ đi về thoang thoáng niềm mơ
Hoa vàng mấy độ nên thơ
À ơi con chữ dệt tơ thêu tình

Từng giọt nước có hình tim vỡ
Hạt mưa kia đã lỡ cắn đôi
Chia nhau giữ nhé người ơi
Mai sau ghép lại tình thôi lạc loài


Nguyệt Hạ
(LT - TD)





Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 16.01.2013 06:11:17
0






Có Biết Đâu Một Ngày



Có biết đâu một ngày
Mọi sự sẽ đổi thay
Trái đất này đảo lộn
Thay hết những vòng quay

Có biết đâu một ngày
Sự sống sẽ tàn phai
Yêu thương không còn nữa
Ma quỷ sẽ lên ngai

Có biết đâu một ngày
Tăm tối sẽ bao phủ
Mặt trời không thức dậy
Đêm tối như mộng du

Có biết đâu một ngày
Tình sẽ vào thiên thu
Đời người không tồn tại
Xin ghi nhớ lời ru

Nguyệt Hạ
(LT - TD)





diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 16.01.2013 06:30:11
0
đi ngang thấy bài thơ của NH, tự dưng muốn viết vài câu, cho dv một góc để xếp chữ chung nhé NH :p

chúc vui !





đổi thay !

dẫu mai sau một ngày
mọi sự đều đổi thay
vẫn là ta khờ dại
ngồi xếp chữ nơi đây

buồn! ta ngồi đếm mây
vui ! ta ngóng nhìn gió
đời vẫn trôi bên ngõ
sầu lặn tận góc tim

trăng có rụng bên thềm
còn ai đâu để nhặt
lệ thôi rưng ở mắt
ta rồi cũng đổi thay ...!

dẫu mai sau một ngày
đời tự nhiên ngừng xoay
ta còn không nỗi nhớ ?
người rồi sẽ đổi thay ?


jan. 15, 2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2013 07:38:05 bởi diên vỹ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 16.01.2013 06:47:34
0


diên vỹ cứ tự nhiên ra vào xếp chữ thoải mái ...
không những một góc mà mười góc cũng được
lúc nào cũng welcome hai tay hai chân hết á.

mến
NH



lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 24.01.2013 20:14:51
0
Trích đoạn: Nguyệt Hạ





Chúc Bạn


Tết đến rồi đây bạn có hay
Trao nhau lời chúc phúc từng ngày
Bình an, sức khỏe dồi dào nhé
Phúc lộc, tiền tài dư dã thay
Thoải mái vô tư như lá cỏ
Thong dong tự tại tựa mây bay
Năm nào cũng vậy vui xuân mới
Nâng chén quên đi những rủi may

Nguyệt Hạ
22-01-2013




LẮM ĐIỀU MAY

Mơ màng năm cũ cạn không hay
Luống tiếc sao hoang phí tháng ngày
Có khổ có vui an phận có
Thay màn thay cửa đẹp nhà thay
Xuân về lãng tử đường đi rộng
Gió lộng chim bằng thẳng cánh bay
Năm mới mong sao đời đổi mới
Công danh tài lộc lắm điều may.

Lá chờ rơi 24/01/2013

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Thơ thẩn vớ vẩn - 25.01.2013 11:45:52
0






Chúc Bạn


Tết đến rồi đây bạn có hay
Trao nhau lời chúc phúc từng ngày
Bình an, sức khỏe dồi dào nhé
Phúc lộc, tiền tài dư dã thay
Thoải mái vô tư như lá cỏ
Thong dong tự tại tựa mây bay
Năm nào cũng vậy vui xuân mới
Nâng chén quên đi những rủi may

Nguyệt Hạ
22-01-2013


Chờ Xuân

Bầu trời én lượn có ai hay
Cảnh vật vào xuân đã cận ngày
Tiễn biệt Nhâm Thìn xui xẻo đuổi
Đón chào Quý Tỵ tốt lành thay
Muôn nhà Hạnh-Phúc cung đàn trỗi
Mọi sự An-Lành cánh hạc bay
Chúc bạn gần xa đầy phúc lộc
Xóm đường thi hữu vạn điều may

Vancali 1.22.13




XUÂN MỚI

Ô kìa xuân mới đến vừa hay
Lộc biếc hoa tươi có hẹn ngày
Sương gọi đào cười môi mọng thế
Gió đùa bướm lượn cánh xinh thay
Mong cầu quý tỵ an lành tới
Tiễn biệt Nhâm thìn xui xẻo bay
Thầm chúc nhà nhà như ý nguyện
tăng tài tấn lộc, vạn cơ may

Liên Hương


Đón Xuân

Gió Xuân lộng thổi mọi người hay
Têt nhứt về ôi rộn những ngày
Cô gái tô môi môi đẹp lắm
Cụ già viết liễn liễn dài thay
Trong nhà vàng óng cành mai nở
Ngoài cửa đỏ hoe xác pháo bay
Tống cựu nghinh tân dân mở hội
Tiệc tùng rượu thịt cúng cầu may

Thanh Huy

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 400 bài trong đề mục