Thơ thẩn vớ vẩn

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 11.12.2010 02:40:19
0
 
 





Cuối Thu

Chiều cuối thu gió về nghe lành lạnh
Thời gian qua sao nhanh quá là nhanh
Mới hôm nao những câu chúc đầu năm
Nay sắp sửa thay sang tờ lịch mới

Nắng hanh nhẹ mang tình thu phơi phới
Cỏ non xanh ngan ngát ngút chân trời
Lá vừa thay màu đỏ tím còn tươi
Mây vẫn trắng bềnh bồng như sương khói

Giọt mưa thu tí tách ngoài ngõ tối
Gió heo may thổi lạnh những chiều rơi
Cội thông già lặng lẽ đứng chơi vơi
Như đang đếm từng giây buồn phút nhớ

Đời ly hương tháng năm dài tạm bợ
Xuân Hạ Thu Đông cũng chỉ nhớ và thương
Thu đến Thu đi những nỗi đoạn trường
Hoài vọng mãi tâm tư người xa xứ...

Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Nov 18, 2010


Trở lại mang tấm hình trời mây mùa thu vào đây.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2014 03:36:02 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 16.12.2010 01:25:22
0

Tình Chân Thật


Tình chân thật mối tình này cao cả
Đời phù du gìn giữ mãi cho nhau
Mộng tình thơ thi phú nét đậm màu
Tình hướng thượng mình cùng nhau tô điểm

Tình chân thật mình yêu nhau vĩnh viễn
Khó khăn nào chia xẻ được niềm tin
Yêu mến nhau trao gởi cả tâm tình
Mãi hiện hữu trong tâm linh tiềm thức

Tình chân thật con đường dài hạnh phúc
Cố vượt lên qua khỏi những bể dâu
Vẫn thủy chung chung thủy hổ trợ nhau
Cùng ý chí cùng niềm tin tối thượng

Tình chân thật cùng nhìn về một hướng
Tin yêu này chiếu ngời rạng ước mơ
Đấng Tối Cao mình mãi mãi tôn thờ
Cùng quỳ gối nguyện xin ơn cứu rỗi...



Nguyệt Hạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 00:29:31 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 18.12.2010 00:23:52
0

Thật Không?...


Anh cứ lặn đi xem xem ai nhớ
Bản tình ca nhung nhớ lúc chiều buông
Chắc là anh sẽ ca khúc vấn vương
Em có nhớ cũng không làm thơ được

Anh thơ nhớ đọc sao nghe sướt mướt
Có vần thơ vẽ nhỏ hoá ra to
Nhớ bao nhiêu mà dám bảo là lo
Vác thập tự ai tin thập tự nhớ ???

Em nhớ chứ, nhớ anh hoài, vẫn nhớ
Lúc cười đùa lúc nói chuyện không đâu
Lúc lo lắng hỏi han mãi thấy rầu
Cứ anh ơi, anh hỡi, hoài thấy sợ

Anh có nhớ thật không hay giả bộ
Đến tuổi này em không vờ nữa đâu
Ngày còn thơ hay xí xọn thật lâu
Nay đã lớn không chơi trò con nít


Nguyệt Hạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 00:37:56 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 21.12.2010 00:42:53
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/24CED3EEBC894884BF33B91C95DAFC62.gif[/image]



Xin cầu chúc tất cả

anh chị em bạn hữu và gia quyến

một mùa Giáng Sinh thật an lành
 


Nguyệt Hạ
Giáng Sinh 2010

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 21.12.2010 00:55:32
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/AA8493E74FA14B2DBB563572AEB627A5.jpg[/image]


Đêm Thánh Vô Cùng



Đêm Thánh Vô Cùng đêm Giáng Sinh
Trời cao đất thấp cũng hòa mình
Vang vọng trên không thiên thần hát
Lấp lánh phương xa ánh bình minh

Đêm huyền diệu đêm con Chúa sinh
Tuyết rơi tuyết đổ rất vô tình
Mượn nhờ máng cỏ hơi lừa ấm
Người người trông đợi đấng cứu tinh

Đêm Chúa sinh ra đêm thánh linh
Văng vẳng quanh đây tiếng cầu kinh
Cầu Chúa trên cao xin nghe thấu
Ban ơn nhân loại bớt điêu linh

Đêm gần cuối năm thấm đậm tình
Hợp toàn thế giới lời nguyện xin
Bình An, Nhân Ái, cùng chia xẻ
Tha Thứ ,Thương Yêu, cứu chúng sinh


Nguyệt Hạ
Giáng Sinh 2010



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 01:03:35 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 23.12.2010 03:00:25
0

Gởi Người Xưa


Thật tình cờ hôm qua em nhận được
Tin anh gởi từ nơi chốn xa xôi
Ngạc nhiên lắm trong cuộc đời nổi trôi
Anh còn nhớ, vâng, em cũng không quên được

Mối tình đầu từ mấy mươi năm trước
Thời gian qua nhưng không dễ gì quên
Bao kỷ niệm dù không muốn gọi tên
Vẫn đâu đó tiềm tàng trong ký ức

Em vẫn biết anh ở khung trời ấy
Sống một đời không trọn vẹn... nhớ nhung
Biết làm sao...mình đã không đi cùng
Chia tay sớm từ ngày xa xưa đó

Dù xa nhau, tin anh, em biết rõ
Qua bạn bè quen thuộc nói cho nghe
Em biết anh một cuộc sống ê chề
Không sống thật luôn tìm về dĩ vãng

Em đã cố chấp nhận và quên lãng
Đi vào đời tự tìm lấy tin yêu
Một hành trình không phải chỉ sớm chiều
Mà có được một gia đình êm ấm

Người yêu em với mối tình sâu đậm
Nghĩa vợ chồng, anh đã bảo từ xưa
Kết hôn rồi không nói chuyện gió mưa
SẼ KHÔNG SỐNG BẰNG TÌNH - NHƯNG BẰNG NGHĨA

Như thế đó, cám ơn anh đã chỉ
Cho em một bài học thấm tận tim
Em chăm lo hạnh phúc không phải tìm
Mà có thật, hiện hữu ngay bên cạnh

Sau bao năm nay em viết cho anh
Để anh rõ em đang thật hạnh phúc
Giáng Sinh về em gởi anh lới chúc
Sẽ tìm được những gì thật cho anh !


Nguyệt Hạ
Giáng Sinh 2010



Trả Lại Em

Trả lại em mối tình thơ ngày đó
Những trưa hè to nhỏ chuyện yêu thương
Dấu chân xưa dạo trên khắp con đường
Tà áo mộng gói tròn hương thương nhớ

Trả lại em lần đầu tiên bỡ ngỡ
Đi bên nhau ngại không nói nên lời
Mắt ngập ngừng tay thừa thãi buông lơi
Quai nón lá vấn vương tình chớm nở

Trả cho nhau cánh phượng hồng rực rỡ
Nằm yên chờ trong lưu bút ngày xanh
Viết tên nhau bằng nét chữ thanh thanh
Trên trang giấy còn ngây hương hạ cũ

Trả cho tình lời yêu hồng giấc ngủ
và bao lời nhắn nhủ lúc chia tay
Trả cho em cả giấc mộng đêm nay
Để thao thức tìm nhau trong kỷ niệm


Cạn Nguồn



Giữ Đi Anh


Nghe anh nói muốn trả em tất cả
Những kỷ niệm yêu dấu thuở xa xưa
Em đã giữ trong tim biết bao mùa
Làm hành trang vào đời từ ngày ấy

Em vẫn giữ gìn ngay cả từng trang giấy
Có tên anh tên em viết từ lâu
Có cánh hoa phượng vĩ ép tặng nhau
Trang lưu bút từ ngày xanh tháng hạ

Em vẫn nhớ ngày đầu mình còn lạ
Cùng đến trường mà không bước song đôi
Mắt nhìn nhau vội quay đi bối rối
Bạn bè chọc chao ôi là mắc cở

Em vẫn giữ nâng niu từng thứ nhỏ
Ngọc ngà bao nhung nhớ mối tình thơ
Giữ đi anh kỷ niệm tuổi mộng mơ
Sao anh nỡ trả lại em cho hết ???


Nguyệt Hạ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 02:41:35 bởi Nguyệt Hạ >

Cạn Nguồn
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2010
  • Nơi: Đâu? Đi Về Đâu
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 23.12.2010 15:33:41
0
Cám ơn NH đã không ngại đường sình lầy ghé thăm nhà mới của CN

Thân chúc NH cùng gia đình mùa Giáng Sinh an lành, và một năm mới thật hạnh phúc

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 23.12.2010 16:23:04
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ

Gởi Người Xưa


Thật tình cờ hôm qua em nhận được
Tin anh gởi từ nơi chốn xa xôi
Ngạc nhiên lắm trong cuộc đời nổi trôi
Anh còn nhớ, vâng, em cũng không quên được

Mối tình đầu từ mấy mươi năm trước
Thời gian qua nhưng không dễ gì quên
Bao kỷ niệm dù không muốn gọi tên
Vẫn đâu đó tiềm tàng trong ký ức

Em vẫn biết anh ở khung trời ấy
Sống một đời không trọn vẹn... nhớ nhung
Biết làm sao...mình đã không đi cùng
Chia tay sớm từ ngày xa xưa đó

Dù xa nhau, tin anh, em biết rõ
Qua bạn bè quen thuộc nói cho nghe
Em biết anh một cuộc sống ê chề
Không sống thật luôn tìm về dĩ vãng

Em đã cố chấp nhận và quên lãng
Đi vào đời tự tìm lấy tin yêu
Một hành trình không phải chỉ sớm chiều
Mà có được một gia đình êm ấm

Người yêu em với mối tình sâu đậm
Nghĩa vợ chồng, anh đã bảo từ xưa
Kết hôn rồi không nói chuyện gió mưa
SẼ KHÔNG SỐNG BẰNG TÌNH - NHƯNG BẰNG NGHĨA

Như thế đó, cám ơn anh đã chỉ
Cho em một bài học thấm tận tim
Em chăm lo hạnh phúc không phải tìm
Mà có thật, hiện hữu ngay bên cạnh

Sau bao năm nay em viết cho anh
Để anh rõ em đang thật hạnh phúc
Giáng Sinh về em gởi anh lới chúc
Sẽ tìm được những gì thật cho anh !



Nguyệt Hạ
Giáng Sinh 2010



Tình cờ đọc Gởi Người Xưa của Nguyệt Hạ...MT thấy bâng khuâng và xôn xao thật nhiều về một thời đã xa không thể nào quên với những gắn bó thật thâm sâu kỳ lạ...nhưng cũng chỉ là kỷ niệm...một chút thơ cùng bạn nhé...

Cõi xưa

bóng ai lướt
vọng qua chiều
thềm xưa in dấu
cánh diều hoang mơ
chiều anh
một cõi thẩn thơ
tìm nơi hoang địa mịt mờ lối em

bóng em tay với dịu mềm
lay anh nhẹ...
thoáng êm đềm ngày qua
ngọt ngào...
day dứt...
xót xa
gọi...
gào ...
trong bóng chiều xa tên người

bóng xưa ta bước chơi vơi
tay trong tay
thấm rã rời tháng năm
cõi em
khát vọng mưa dằm
còn anh ôm mãi tơ tằm dáng thơ...
mt



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 16:24:44 bởi mây trắng >

Cạn Nguồn
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2010
  • Nơi: Đâu? Đi Về Đâu
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 23.12.2010 16:23:19
0
Giữ Làm Chi

Mấy mươi năm dài như ngàn thế kỷ
Mang nặng nề những kỷ vật xa xưa
Những nắng về, tuyết đến, những cơn mưa
Đã khơi lại biết bao là thương tiếc

Mấy chục mùa đông dài như muôn kiếp
Vẫn con vương kỷ niệm tuổi học trò
Có những chiều cơn mưa đến thật to
Trong gác nhỏ co ro nằm nhớ mãi

Tháng năm đó đôi ta còn e ngại
Tóc em dài như một dải trường sơn
Anh húi cua giống như quả chôm chôm
Hai thái cục mà vẫn hoài gặp gỡ

Anh tặng em cánh phượng hồng vừa nở
Em trao anh quyển vở viết tên nhau
Chuyện tình thơ sao nở để úa nhàu
Cho hai đứa giờ đau niềm ly biệt

Thôi nhé em chẳng còn gì nuối tiếc
Anh trả cho em mắt biếc môi hồng
Quá xa rồi... cách mấy chục con sông
Con thuyền cũ đã lạc dòng dĩ vãng

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 24.12.2010 14:11:24
0

Trích đoạn: mây trắng


Tình cờ đọc Gởi Người Xưa của Nguyệt Hạ...MT thấy bâng khuâng và xôn xao thật nhiều về một thời đã xa không thể nào quên với những gắn bó thật thâm sâu kỳ lạ...nhưng cũng chỉ là kỷ niệm...một chút thơ cùng bạn nhé...

Cõi xưa

bóng ai lướt
vọng qua chiều
thềm xưa in dấu
cánh diều hoang mơ
chiều anh
một cõi thẩn thơ
tìm nơi hoang địa mịt mờ lối em

bóng em tay với dịu mềm
lay anh nhẹ...
thoáng êm đềm ngày qua
ngọt ngào...
day dứt...
xót xa
gọi...
gào ...
trong bóng chiều xa tên người

bóng xưa ta bước chơi vơi
tay trong tay
thấm rã rời tháng năm
cõi em
khát vọng mưa dằm
còn anh ôm mãi tơ tằm dáng thơ...
mt





Cám ơn Mây Trắng đã ghé thăm và để lại bài thơ hay.
NH nghĩ rằng, kỷ niệm là tất cả nếu mình gìn giữ nó và sẽ không là gì nếu mình bối xoá nó đi...
mình cũng có chút thơ thẩn với Mây Trắng nha,

Chúc Mây Trắng và gia đình một mùa Giáng Sinh thật an lành và năm mới vạn sự như ý nhé.


Xa Nhớ...


Chiều xuống vội mặt trời đi chơi vắng
Gió lạnh về dấu hiệu báo cuối thu
Trời âm u vần vũ những mây mù
Đông đến sớm thời gian không ngừng nghỉ


Bao lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ
Cách xa nhau lòng day dứt khôn nguôi
Ta đôi nơi đời trống vắng ngậm ngùi
Người yêu dấu giờ đã thật xa mất

Anh bên ấy nhớ nhung tràn chất ngất
Nơi chốn này mộng tưởng chiếm hồn em
Bao thu về đông đến chỉ buồn thêm
Làm sao xóa khoảng cách xa vạn dặm

Hai cuộc đời một mối tình sâu lắng
Như Ngưu Lang Chức Nữ chuyện ngày xưa
Nước mắt em nhỏ xuống mấy cho vừa
Để ươm hạt nẩy mầm cây thương nhớ

Trăng lưỡi liềm treo trên cao nho nhỏ
Lá cây vàng theo gió cũng đong đưa
Chấm li ti sao lấp lánh lưa thưa
Đời hiu quạnh chìm sâu vào đêm tối


Nguyệt Hạ



Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 25.12.2010 02:29:39
0


Mừng Giáng Sinh 2010
Chúc Nguyệt Hạ mùa Giáng Sinh ấm Hạnh Phúc và Năm Mới 2011 Như Ý
NT
T

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 26.12.2010 13:50:07
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ




Cám ơn Mây Trắng đã ghé thăm và để lại bài thơ hay.
NH nghĩ rằng, kỷ niệm là tất cả nếu mình gìn giữ nó và sẽ không là gì nếu mình bối xoá nó đi...
mình cũng có chút thơ thẩn với Mây Trắng nha,

Chúc Mây Trắng và gia đình một mùa Giáng Sinh thật an lành và năm mới vạn sự như ý nhé.


Xa Nhớ...


Chiều xuống vội mặt trời đi chơi vắng
Gió lạnh về dấu hiệu báo cuối thu
Trời âm u vần vũ những mây mù
Đông đến sớm thời gian không ngừng nghỉ


Bao lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ
Cách xa nhau lòng day dứt khôn nguôi
Ta đôi nơi đời trống vắng ngậm ngùi
Người yêu dấu giờ đã thật xa mất

Anh bên ấy nhớ nhung tràn chất ngất
Nơi chốn này mộng tưởng chiếm hồn em
Bao thu về đông đến chỉ buồn thêm
Làm sao xóa khoảng cách xa vạn dặm

Hai cuộc đời một mối tình sâu lắng
Như Ngưu Lang Chức Nữ chuyện ngày xưa
Nước mắt em nhỏ xuống mấy cho vừa
Để ươm hạt nẩy mầm cây thương nhớ

Trăng lưỡi liềm treo trên cao nho nhỏ
Lá cây vàng theo gió cũng đong đưa
Chấm li ti sao lấp lánh lưa thưa
Đời hiu quạnh chìm sâu vào đêm tối


Nguyệt Hạ
 
 







Cám ơn Nguyệt Hạ nhiều nha...Cũng chúc NH Giáng Sinh an lành và Năm mới tràn đầy tình yêu và hạnh phúc...

Đêm huyền dịu
 
Noel...
đêm huyền diệu
Người đến
ngàn đóa hồng nở thắm mênh mang
nụ cười em vỡ tràn giòn giã
chạm vào anh tia sáng nồng nàn
ôi ...hạnh phúc
một thời... anh đã đến
em yêu anh...
mây trắng với trời xanh
như vần thơ dịu dàng ươm nghĩa sống...
như dòng yêu chan chứa trải mênh mông...
đời rộn rã theo tiếng chuông Noel vang vọng ...
con tim anh
em lần nữa
thắm hồng ...

mt


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 13:52:26 bởi mây trắng >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 28.12.2010 10:25:57
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/B763EB615BEA4D0D9635AD6F95E01C6A.jpg[/image]




Thân chúc các bạn
một năm mới nhiều may mắn
và vạn sự như ý

Nguyệt Hạ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 13:27:24 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 04.01.2011 22:58:53
0

Đêm Nguyệt Thực


Đêm nguyệt thực suốt khuya anh thao thức
Tìm vần thơ gieo ý nguyệt tơ vương
Nhìn xa xa mơ thoáng thấy thiên đường
Thấy gốc táo, thấy ông bà xưa ấy ...

Sao em vắng, ẩn mình lâu quá vậy ?
Để anh mong anh nhớ phờ phạc ra ...
Chắc rồi đây anh sẽ giống lão già ...
Lưng còng nhớ, tóc phơ phơ tuyết trắng

Từng giây phút lạc xa nhau trống vắng
Hồn thơ anh như tuyết lạnh đóng băng
Em vắng xa, sông dài cỡ sông Hằng
Cũng đông lạnh thành giòng sông tuyết trắng

Không lẽ anh một đời câm, thinh lặng
Sống tịnh tu, thiền nặng mối tương tư
Đêm nhìn trăng, uống rượu nhớ, lừ đừ
Em đó hả, trong đáy ly, nốc cạn ? 


Nguyên Đỗ


Đừng Trách...


Đừng trách móc sao em im lặng quá
Mấy lúc này anh vắng bặt tin thơ
Làm cho em trông ngóng với mong chờ
Thơ tình đó anh không còn gởi nữa

Có hỏi đến thì anh hẹn lần lửa
Biết làm sao để hối thúc anh đây
Nếu có nhớ thơ tình mới đậm say
Nhắc nhở mãi coi chừng anh viết đại

Em cũng ráng kiên tâm chờ nhẫn nại
Thử xem sao anh lặn đến chừng nao
Mai mốt đây lại nhung nhớ kêu gào
Em bắt tội đền anh đừng kêu cứu

Anh cứ nói tình yêu này vĩnh cửu
Sống xa nhau có cách mặt xa lòng ?
Giáng sinh về anh có biết em mong
Quà em muốn chỉ là bài thơ nhớ

Chỉ vậy thôi anh ơi đừng kêu khổ
Ráng dành giờ đi lể để cầu xin
Ăn năn tội làm phúc đức hãm mình
Xin Thiên Chúa cho anh mau ........có vợ


Nguyệt Hạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 03:39:30 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 06.01.2011 03:43:35
0


Để tưởng niệm cố nhạc sỹ Trần Ngọc Sơn
xin mời các bạn thưởng thức bài Hạnh Phúc Lang Thang
qua tiếng hát Ngọc Lan








Hẹn Gặp Lại...



Anh có biết Em vẫn không hiểu được
Chốn đọa đầy trong cuộc đời bể dâu
Tại sao mình hai đứa lại tìm nhau
Để viết nên chuyện tình không trọn vẹn

Từ ngày ấy hết rồi những hò hẹn
Bao ước nguyền cùng hướng đến một nơi
Xa thật rồi mình không còn chung đôi
Để đếm bước âm thầm trong ngõ tối

Cô đơn lắm trường đời em bối rối
Trách gì ai, số kiếp phải chia tay
Em giữ mãi tình yêu tuổi thơ ngây
Cất thật kỹ chôn sâu vào tâm khảm

Kỷ niệm đẹp chìm dần vào quên lãng
Hành trình này đơn độc một mình thôi
Cuối đoạn đường không còn ai mong đợi
Hết đời này hẹn gặp lại đời sau ...


Nguyệt Hạ




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 06:28:14 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 06.01.2011 03:47:30
0

Để Được Gì ...


Những ngày lễ đã qua... anh trể hẹn
Không một lời, không một chữ, bặt tăm
Anh nơi xa có biết em mong thầm
Chỉ đôi dòng từ anh, tin nhắn gởi

Em nơi đây không cách gì thăm hỏi
Anh bặt tin, vô vọng, chỉ cầu mong
Xin anh được bình an trong cuộc sống
Nơi xứ người anh đang sống độc thân

Trời tuyết đổ bão bùng mùa Đông lạnh
Anh đi về trong giá rét từng đêm
Đã dặn dò có gì phải gọi em
Nhưng anh đã không thèm nói chi hết

Anh khí khái làm gì em không biết
Chỉ thấy là hai đứa làm khổ nhau
Em lo âu, anh mong nhớ âu sầu
Có đáng không ... phí hoài một mùa lễ ?

Trách cứ nhau để được gì anh hỡi
Em âm thầm chịu đựng biết nói sao
Anh tương tư trong thương nhớ hư hao
Hay anh muốn ... thử xem ... how much love ?


Nguyệt Hạ



Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 07.01.2011 23:39:31
0


Buồn


Buồn đeo đuổi sao mà dai dẳng
Nhức nhối tim gan chẳng thể quên
Buồn như cơn nước dâng lên
Miên man triền sóng buồn tênh lại buồn

Thế mới biết cái buồn khắp chốn
Lẩn quẩn quanh ta trốn đi đâu
Đêm đêm vò võ canh thâu
Ngó quanh ngó quẩn đêm sâu thật dài

Biết tại ai làm buồn tê tái
Thắc mắc chi thế thái tình nhân
Không duyên không nợ cõi trần
Chia tay từ tạ một lần cho xong


Nguyệt Hạ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 22:52:22 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 11.01.2011 23:10:49
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/250261F5E43741A7B4161F9883616BF0.jpg[/image]



Những Cơn Mưa Nhỏ


Mùa đông đến những cơn mưa nhỏ
Góc phố buồn nước đổ mênh mông
Mưa tuôn dâng sóng trong lòng
Lá vàng theo lũ cuốn dòng nước trôi

 Xa xa lắm một trời cách biệt
Nhớ nhung nhiều thắm thiết tình ơi
Tơ vương vấn mãi bên đời
Mây thương nhớ nhắn mưa rơi ngậm ngùi

Từ dạo ấy không còn chung lối
Bước đi về đêm tối mình em
Quạnh hiu nỗi nhớ gọi tên
Nơi xưa chốn cũ còn nguyên bóng hình

Say hay tỉnh ngẩn ngơ không rõ
Dấu yêu ơi tình ngỡ như mơ
Thôi đành dệt mộng vẩn vơ
Đường xưa lẻ bóng thẩn thơ độc hành


Nguyệt Hạ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 23:12:22 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 14.01.2011 04:44:11
0


Con Gái Con Trai...


Nói nghe dễ, hứa hẹn nhiều đủ thứ
Nói xong quên để mặc kệ người ta
Buồn ngẩn ngơ nhớ mãi lúc đậm đà
Anh hứa sẽ "thế này" và "thế nọ"

Rồi lại bảo con gái sao rạy rọ
Con trai thì có quyền nói "HAY QUÊN"
Bọn con gái chỉ mỗi nói huyên thuyên
Bị đổ tội nổi tam bành lục tặc

Bọn chúng tôi nói gì thì làm nấy
Không có chuyện hứa hão, hứa mông lung
Nói cho xong, nói lại, nói lung tung
Khi hỏi lại thì bảo quên với lãng...

Tha thứ mãi ai đền bù trống vắng
Có những lần chờ đợi suốt thâu đêm
Có những khi trong ngóng mãi bên thềm
Ai sẽ trả những giọt lệ hờn tủi...

Khi gặp lại anh vờ vịt hối lỗi
Rồi cũng xong tại không muốn lôi thôi
Chuyện gái trai có những lúc nực cười
Đời ngắn lắm không hơi đâu giận mãi....


Nguyệt Hạ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 15.01.2011 21:32:49
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ


Để Được Gì ...


Những ngày lễ đã qua... anh trể hẹn
Không một lời, không một chữ, bặt tăm
Anh nơi xa có biết em mong thầm
Chỉ đôi dòng từ anh, tin nhắn gởi

Em nơi đây không cách gì thăm hỏi
Anh bặt tin, vô vọng, chỉ cầu mong
Xin anh được bình an trong cuộc sống
Nơi xứ người anh đang sống độc thân

Trời tuyết đổ bão bùng mùa Đông lạnh
Anh đi về trong giá rét từng đêm
Đã dặn dò có gì phải gọi em
Nhưng anh đã không thèm nói chi hết

Anh khí khái làm gì em không biết
Chỉ thấy là hai đứa làm khổ nhau
Em lo âu, anh mong nhớ âu sầu
Có đáng không ... phí hoài một mùa lễ ?

Trách cứ nhau để được gì anh hỡi
Em âm thầm chịu đựng biết nói sao
Anh tương tư trong thương nhớ hư hao
Hay anh muốn ... thử xem ... how much love ?


Nguyệt Hạ






Mưa Bụi

Mưa nhè nhẹ tưởng chừng như mưa bụi
Mưa cả ngày chầm chậm thấm đất sâu
Ta nhiều ngày chẳng nói viết cho nhau
Nhung nhớ nhẹ thấm đáy hồn tim óc

Xin lỗi nha, anh đã làm em khóc
Những nàng thơ tận cuối nẻo đường xa
Tạ ơn em thời áo trắng đôi tà
Trường xưa cũ thuở anh còn mười bảy

Ờ nhìn lại thấy thân thương biết mấy
Khi ta còn chạy nhảy dáng vô tư
Bao nhiêu năm rời Phố Núi ngẩn ngơ
Còn tiếc nuối Pleiku, trường lớp cũ

Vâng, anh vẫn thầm mơ ngày hội tụ
Những cánh chim phiêu bạt khắp muôn phương
Bay về trên Phố Cũ, chạy quanh trường
Hàng phượng vỹ ngày xưa thành cổ thụ

Có Duy Anh, Dung, Quảng, Minh... bạn cũ
Có Thủy, Nhung, Mỹ Ánh, Tuấn, Châu, Quang
Có Ngọc, Tin, có Hải, Chí, Oanh, Hoàng
Hiện diện cả một ngày vui sắp tới

Những ngày bệnh, anh nằm mơ nghĩ ngợi
Biết bao giờ gặp lại chốn thân thương
Như hôm nao còn ngồi dưới hàng dương
Mơ vượt biển, bỗng nhiên thành hiện thực

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2011 21:35:03 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 21.01.2011 01:54:11
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/6FB22E0FAD7C44D9A3F2AF3DA23C24E8.jpg[/image]



Chúc Tết


Xuân đến xuân sang phải chúc nhau
Chúc cho hạnh phúc thật, bền lâu
Tiền tài, phúc, lộc, tràn như nước
Tuổi thọ trần gian sống bạc đầu

 
Nguyệt Hạ
Xuân Tân Mão 2011


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 02:43:52 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 21.01.2011 09:10:40
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/6FB22E0FAD7C44D9A3F2AF3DA23C24E8.jpg[/image]



Cháu Cọp Cô Mèo

Cháu tuổi cọp dọa được ai cơ chứ
Cả cô mèo chú có sợ đâu cơ
Dù cô mèo cháu cọp vẫn nàng thơ
Chú cầm cọ vẽ vời tô họa hết

Cháu cọp đi, đón cô mèo ngày Tết
Chú chưng bông, tiễn cháu đẹp làm sao
Đón rước cô, tiễn cháu với cành đào
Mừng xuân mới đón cô Mèo tiễn Cọp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 10:23:57 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 24.01.2011 23:47:57
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/EA1B25FCD2E44E92A926504A4A227D7C.jpg[/image]


Mùa Xuân Mới



Đông sắp hết nhường lại mùa xuân tới
Nắng chan hoà rực rỡ ánh vàng tươi
Nõn nà thay bông hoa nở như cười
Vui trong gió xuân sang bừng sức sống

Tung cánh liệng bướm ong làm náo động
Khoảng không gian yên tĩnh của trời cao
Cành lá non vươn mình hát lao xao
Như cũng muốn khoe chồi tươi sắc thắm

Ngày mới đến, tình yêu ngời rực sáng
Mắt môi nào trao gởi nụ tình mơ
Trọn tin yêu nồng thắm thỏa mong chờ
Yêu thương biến hoá con người tuyệt mỹ

Em sẽ đến xuân này và mãi mãi
Khơi dậy lên niềm tin mới nơi anh
Bao yêu thương xây đắp mộng mơ lành
Cùng nâng chén rượu mừng mùa xuân mới




Nguyệt Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2011 23:50:32 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 27.01.2011 03:56:12
0

Xuân Nhớ


Anh nơi xa chắc là nhớ lắm
Xuân sắp về sắc thắm hoa tươi
Chia xa bao nỗi ngậm ngùi
Lòng mơ mong đợi đứng ngồi không yên

Mang tình mới gán lên niềm cũ
Tâm tư nào chứa đủ sầu thương
Người đi mang hết vấn vương
Duyên vay tình trả biết đường nào đây

Sầu u uẩn lắt lay không dứt
Trằn trọc nằm thao thức canh thâu
Ví sao tình mãi dãi dầu
Quạnh hiu vò võ gánh sầu cô liêu

Xuân cứ đến tin yêu còn đó
Đợi người về lối nhỏ ra hoa
Vàng xanh hồng đỏ mượt mà
Riêng anh xin giữ ngọc ngà tình xưa


Nguyệt Hạ



Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 02.02.2011 01:08:11
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/1C2FF992FA424CCEA6D229B326386C00.jpg[/image]


Tình Mộng


Ngôn ngữ thơ thắm đậm niềm ưu ái
Hương tình nào trói buộc bước chân ai
Mộng đêm trăng theo sóng nước trải dài
Yêu chất ngất men tình say hơn rượu

M và N mối giao hòa vĩnh cửu

Quấn quít nhau tựa tri kỷ tri âm
Từng ý thơ bằng trắc đối họa vần
Tương xứng lắm xướng đáp hòa nhịp điệu

Hai trái tim có cùng chung tín hiệu

Dệt tâm tư bằng mây gió hẹn thề
 Ý tình thơ dâng ngập nỗi đam mê
Tan loãng thấm quyện miên man nỗi nhớ

N đã với trăng sao nhờ nhắn gởi

Kết tặng M chuỗi tinh tú trên cao
M nhớ N bằng sóng nước ngọt ngào
Chuyên chở hết tình M trong vũ trụ

Lời tình tự nói mãi hoài chưa đủ

Trăng sao không chứa hết tự tình M
Mượn vài câu vài chữ để nhắc thêm
Mối tình mộng mơ say này có thật


Nguyệt Hạ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 06:13:33 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 03.02.2011 04:18:46
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/E143CE3D54AA400DBD1722A5BA6C9C68.jpg[/image]



Kính Chúc quý anh chị
thân hữu và quý quyến
một năm mới Tân Mão
vạn sự như ý.


Nguyệt Hạ
Xuân Tân Mão 2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 04:41:25 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 08.02.2011 06:06:31
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/DA5EDD7DA90F4708A0A427FB8F3C54E1.jpg[/image]



Duyên Thơ

Bóng thời gian đậm thềm nhung nhớ
Dấu yêu ơi tình ngỡ phôi pha
Đêm về nhặt ánh trăng ngà
Lênh đênh thuyền mộng hát ca ngợi tình

Bên sóng nước lung linh vóc hạc
Tinh tú cùng trôi dạt cõi mơ
Ngân hà nguyệt lão se tơ
Dây leo hạnh phúc duyên thơ trùng phùng

Tiền kiếp trước chắc chừng đã định
Nồng nàn thay tâm tịnh không lay
Tình thơ mãi chẳng đổi thay
Hồn thơ chung thủy đắm say khôn cùng

  Trăng đã tỏ rạng cung mộng ước
Sáng đêm rằm đưa bước phù du
Dòng thơ gởi gấm tâm tư
Cùng trăng cạn chén niềm hư vô sầu


Nguyệt Hạ





<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 06:07:42 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 13.02.2011 01:08:35
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/BE55535DAA7C4EF698A0FAAFA3B8A907.jpg[/image]





Quà Tặng Ngày Tình Yêu


Gởi tặng anh nụ tình hồng năm mới
Ước xuân về ươm mộng cõi thần tiên
Mắt môi xưa vẫn rõ nét ngoan hiền
Em thánh thiện một đời anh say đắm

Gởi tặng anh ấm ngọt tình đằm thắm
Dệt tin yêu bằng sợi nắng mong manh
Tình lụa là đan trên ánh long lanh
Nắng thấm đậm niềm tương tư nhắn gởi

Gởi tặng anh lời nhớ nhung diệu vợi
Theo mây hồng lãng đãng những chiều rơi
  Bao la như sóng vỗ cuốn chân trời
Tha thiết lắm tình mênh mông biển rộng

Gởi tặng anh niềm yêu thương rung động
Chập chùng trong tiếng vi vút lao xao
Ấm êm như tiếng gió khẽ rì rào
Thật nhỏ nhẹ rót vào tai thủ thỉ

Gởi tặng anh lời thầm thì tình tự
Quà tình yêu như thế cũng đủ rồi
......



Nguyệt Hạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 06:24:19 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 14.02.2011 21:37:19
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/BE55535DAA7C4EF698A0FAAFA3B8A907.jpg[/image]




Quà Tặng Ngày Tình Yêu


Gởi tặng anh nụ tình hồng năm mới
Ước xuân về ươm mộng cõi thần tiên
Mắt môi xưa vẫn rõ nét ngoan hiền
Em thánh thiện một đời anh say đắm

Gởi tặng anh ấm ngọt tình đằm thắm
Dệt tin yêu bằng sợi nắng mong manh
Tình lụa là đan trên ánh long lanh
Nắng thấm đậm niềm tương tư nhắn gởi

Gởi tặng anh lời nhớ nhung diệu vợi
Theo mây hồng lãng đãng những chiều rơi
  Bao la như sóng vỗ cuốn chân trời
Tha thiết lắm tình mênh mông biển rộng

Gởi tặng anh niềm yêu thương rung động
Chập chùng trong tiếng vi vút lao xao
Ấm êm như tiếng gió khẽ rì rào
Thật nhỏ nhẹ rót vào tai thủ thỉ

Gởi tặng anh lời thầm thì tình tự
Quà tình yêu như thế cũng đủ rồi
......



Nguyệt Hạ





Biết Bao Nhiêu Mới Đủ

Lễ Tình Yêu, biết bao nhiêu mới đủ
Một nụ hồng xinh thắm lúc ban mai
Anh thích hoa xinh mãi cả đời dài
Nên chẳng đủ, mãi hoài luôn thiêu thiếu

Lễ Tình Yêu trong cõi tiên huyền diệu
Kéo dài luôn, dài lắm cả ngàn năm
Để tình yêu vĩnh viễn dẫu âm thầm
Còn hiện diện rắc ba ngàn thế giới

Lễ Tình Yêu, tâm hồn người phơi phới
Tràn thương yêu, chan chứa chuyện yêu thương
Đêm trầm hương, đêm hạnh phúc lạ thường
Vốn trần thế chỉ một ngày ngắn ngủi

Anh viết thế... giữa cuộc đời gió bụi
Tình yêu tràn mãi mãi cả đời em
Chúc người ta một đời sống êm đềm
Yêu say đắm nồng nàn muôn thế hệ

Vốn nòi tình viết thơ tình phải thế...
Lễ tình nhân chẳng lẽ hà tiện luôn
Chúc người ta mãi mãi sẽ không buồn
Tiết kiệm chữ, biết bao giờ mới đủ?

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 12:11:43 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Thơ Thẩn vớ vẩn - 18.02.2011 23:23:18
0


Nửa Đêm


Nửa đêm thức giấc mơ màng
Nửa đêm ngắm ánh trăng vàng nhớ ai
Nhớ người trong mộng liêu trai
Nhớ sao là nhớ nhớ hoài người xa
Nhờ mây nhắn gió thiết tha
Bao mùa trăng đã trôi qua vắng người
Bao giờ xuân vẫn còn tươi
Người ơi hãy nhớ nụ cười năm xưa


Nguyệt Hạ




Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 400 bài trong đề mục