TRÚC TÌNH THƠ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 104 bài trong đề mục
Tác giả Bài
songnhi
  • Số bài : 1586
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2011
  • Nơi: Thiên hà xanh
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 19.06.2011 23:56:52
0

Trích đoạn: hồng tuyên

Khối Tình Si
Nắng hạ phai mau gió thẫn thờ
Chiều rơi bén gót cuộc tình mơ
Sầu vương sương sớm, mây giăng mắt
Lệ đẫm trăng tàn, gió dệt thơ
Vạt tóc hôm xưa hòai ở lại
Bờ vai ngày cũ  mãi xa mờ
Ngày mai cách biệt em còn nhớ?
Một khối tình si vẫn đợi chờ!
Trúc Thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Lá Trong Chiều.

                           Chớm thu mây trắng buồn phiêu diêu.
                           Không trung ảo vọng tiếng sáo diều.
                           Lữ khách ngậm ngùi nơi bến vắng,
                           Chẳng thấy bóng dáng cô lái yêu.
                           Hỏi người có nghe lòng hoang liêu.
                           Khi thấy con đò đứng quạnh hiu.
                           Quay lưng thở dài ,trăn trở bước,
                           Lá vàng từng chiếc úa trong chiều.
                
                                            Song Nhi



                                               



                                            



 



P/s:Thanks Trúc Thi đã ghé qua và để lại bài thơ.SN thích  bài này của Trúc Thi nên SN viết thêm đôi dòng.  Câu chữ đơn sơ không dám gọi thơ chỉ là cảm xúc.Chúc Trúc Thi có một tuần  mới như ý  thơ luôn tay.





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/98B5C5BAEBA848D6B421C9D7A1864E82.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 03:36:19 bởi songnhi >
Attached Image(s)

   Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 20.06.2011 06:59:49
0

Ngày của Cha

 


Tình cha

Đường xa heo hút dặm ngàn
Đời cha vất vả ,gian nan thác ghềnh.
Nhiều khi cuộc sống bấp bênh
Nẻo khơi một bóng cha lênh đênh thuyền...
Khó khăn đeo bám triền miên,.
Đi xa chẳng quản , kiếm tiền  nuôi con.
 
Con bây giờ đã lớn khôn.
Thương cha, lòng dạ héo hon nỗi sầu.
Cha già hay ốm hay đau
Lắm khi ngã bệnh, con đâu có gần...
Biết  cha lo lắng trăm phần
Khi con cách biệt người thân...ruột rà 
Nào  vui gì  chốn phồn hoa,
Về quê  ấm áp tình cha vô bờ...

 Thương Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 07:18:52 bởi THƯƠNG GIANG >

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 20.06.2011 14:16:20
0
quote:

Trích đoạn: songnhi




                       Nếu...

                            Nếu như có... ngày nào đó ,
                   Tình của em bị chối bỏ..... bởi anh.
                          Như một chiếc lá màu xanh,
                   Lìa cành theo gió mỏng manh ... trong chiều.

                          Chẳng còn những câu nói yêu,
                    Lối em đi về hắt hiu một mình.
                           Liệu anh có tiếc chút tình,
                   Hay là xóa hết ảnh hình ngày xưa.

                          Lệ nào em khóc tiễn đưa
                   Nhớ người hết kiếp vẩn chưa ... phai tàn.
                         Bên nhau niềm vui chứa chan,
                  Sao nay tình lại sang trang bẻ bàng .

                         Lẽ nào người như bóng trăng,
                  Theo cơn gió lạ, phũ phàng ánh mây.
                         Lâu đài tình ái dựng xây,
                  Đành sao phá bỏ từ đây .. chẳng còn.

                          Không anh phai nhạt màu son.
                  Làm sao vững bước trên con đường trần.
                          Mong anh suy nghĩ một lần,
                  Đừng cho tình mình từ gần .... hoá xa.

                                    Song Nhi







Không Em...
Hôm qua anh tỏ nỗi lòng
Dù em quay mặt tình đông hững hờ
Cho anh một cõi thẫn thơ
Đêm nay cùng rượu say thơ điên cuồng
 
Trăng tình treo ngọn liễu dương
Nguyệt sầu vướng mối nhớ thương hoen trời
Lay chi  ngọn Trúc sương ơi
Để trăng bỡ ngỡ buông rơi chén này
 
Khói vương như thể tình ai
Mộng mơ  len đọng những ngày bên em
Lá thu đem phủ tim mềm
Vùi chôn mơ ước bên thềm cửa hoa
 
Yêu em tan nát dẫu là!
Mà sao yêu mãi lòng ta thế này?
Anh đâu cần đáp tình say
Chỉ mong được thấy em hoài bên anh
 
Không em phố xá hoang tàn
Không em lệ đổ ngàn hàng trong đêm
Không em gì để sống thêm?
Em ơi! anh vẫn đợi  bên gót mềm!
Trúc Thi
Chúc Song Nhi An Nhiên Cuộc Sống _ Tâm Hồn !!hjhj Trúc Thi
 
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 20.06.2011 14:38:30
0

Ngày của Cha

 


Tình cha

Đường xa heo hút dặm ngàn
Đời cha vất vả ,gian nan thác ghềnh.
Nhiều khi cuộc sống bấp bênh
Nẻo khơi một bóng cha lênh đênh thuyền...
Khó khăn đeo bám triền miên,.
Đi xa chẳng quản , kiếm tiền  nuôi con.
 
Con bây giờ đã lớn khôn.
Thương cha, lòng dạ héo hon nỗi sầu.
Cha già hay ốm hay đau
Lắm khi ngã bệnh, con đâu có gần...
Biết  cha lo lắng trăm phần
Khi con cách biệt người thân...ruột rà 
Nào  vui gì  chốn phồn hoa,
Về quê  ấm áp tình cha vô bờ...

 Thương Giang

 
BA
Chiều nay lật lại ảnh thời xa
Con đã thấy... Ba... xưa đó Ba
Áo bết sìn lầy ôm đất nước
Súng vương khói lửa giữ quê nhà
Xăm lăng hèn hạ ôi đất mẹ
Lính trận oai hùng hỡi máu cha
Vời vợi lòng con giòng nước mắt
Rạng ngời khúc hát đó dân ta!
Hồng Tuyên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 14:46:58 bởi hồng tuyên >
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 21.06.2011 00:51:15
0



HỘI NGỘ
Bao lâu gặp lại vẫn tình say
Sóng nước khi nào hết đổi thay!
Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
Người xưa gặp lại như sương sớm
Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
Trúc Thi
Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

Tay Bắt Mặt Mừng

Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
Chất ngất men thơ bút nói thay
Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

Hồng Quế


Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!



Hội Ngộ 2
Cùng nhau thả bút đón tình say
Nắng trải vườn xưa như chuyển thay
Lóng lánh bình minh ngời ánh nuóc
Bồng bềnh mái tóc rạng trời mây
Giang tay đón nhận hương hoa mới
Mở lối vui hòa rạng rỡ mai
“Hội Ngộ” phôi pha tình vẫn giữ
Thuyền xuôi vạn ngã vững lòng ai
Hữu Hạnh

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 21.06.2011 07:14:21
0
Biệt Ly Một Khúc Tình


Chiều rơi một buổi nặng sầu mong
Khách đứng lơ ngơ nắng nép song
Tiễn biệt ngày nao lòng chẳng hẹn
Tương phùng phút ấy dạ nào trông
Thôi ! Đi ! Áo đó giờ xa mịt
Này ! Nhớ ! Vai em mãi bên chồng
Mấy nắng tan phai mờ kỷ niệm
Biệt ly một khúc hát tình đông!

Nguyễn Trúc Thi
 
 
 



Nhớ xưa em dáng hao gầy,
Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.



Bây giờ trời sắp sang đông ,
Em còn thơ thẩn tơ hồng… đem hong .

Ngày nao em chửa theo chồng.
Thơ anh em đọc, chỉ hồng em đan .



Bây giờ em đã sang ngang,
Câu thơ mối chỉ còn đang tơ vò.

Thu đi từ độ bao giờ,
Thuyền trăng lặng lẽ bến bờ vô minh.



Anh về phố núi chênh vênh,
Em đi bóng nhỏ một vành trăng soi…
 
[trich Tương Tư Mùa Thu,thơ Dương Lam,hình minh họa DL,vntq]



 

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 22.06.2011 00:50:42
0


Chúc  tỷ Liên Hương ngày an vui hì hì....



NGÀY HẸN ƯỚC

Nhớ ngày hai đứa hẹn lời yêu
Là lúc mùa sen nở rất nhiều
Tay nắm trong tay trời lặng lặng
Tóc lùa hương tóc gió xiêu xiêu
Nụ hôn dịu nhẹ như sương sớm
Ánh mắt thiết tha tựa nắng chiều
Anh dắt em đi vào cõi mộng
Dệt tình yêu đẹp gấm hoa thêu

Liên Hương

Làm bài này cho nó lạc quan tí Vân ơi. mai là được nghỉ rồi, vui nha Vân


CHỮ TÌNH YÊU


Quen em mới hiểu chữ tình yêu
Đậm nét thương thương nhớ nhớ nhiều
Dằn vặt tâm tư khi nắng nhạt
Ngẩn ngơ số phận lúc trăng xiêu
Kiếm tìm hạnh phúc trong mơ ảo
Xây dựng tương lai giữa tuổi chiều
Mưa gió cuối đời sao chẳng dứt
Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu

Thanh Huy


 

VÌ NGƯỜI

Đau lòng ôm mãi bóng hình thêu
Suốt một đời hoa xế bóng chiều
Mộng gió để rồi cơn gió lạc
Mơ tình nào biết mảnh tình xiêu
Dù rằng dạ nhủ thôi yêu lắm
Mà vẫn lòng mong cứ nhớ nhiều
Trót phận tằm tang sao dứt kén
Vì người gửi trọn trái tim yêu

Liên Hương


Ước nguyện !

Vì người gửi trọn trái tim yêu
Một dạ dù cho trắc trở nhiều
Suốt kiếp nâng khăn dù bão táp
Trọn đời sửa túi dẫu nhà xiêu
Cùng ai đầu bạc dù đau yếu
Đến tuổi răng long hoặc xế chiều
Ước nguyện đôi ta tình mãi mãi
Gương mình con cháu dệt hoa thêu

Vancali 7.17.11


KHỔ VÌ AI

  Quen rồi rung cảm rủ lòng yêu
  Ai biết ai thương kẻ khổ nhiều
  Bao kỷ niệm xưa ray rức nhớ
  Một ân tình cũ nhạt nhoà xiêu
Tìm em mỏi mắt trong mưa sớm
  Đuổi bóng chồn chân giữa nắng chiều
Tứ cố vô thân đời nghiệt ngã
  Xa thời say đắm ánh trăng thêu

Thanh Huy
quote 

                                                                                 qq
 


LỊCH SỬ VIỆT NAM
 
Sử Việt muôn đời mãi mến yêu,
Công cha nghĩa mẹ nhớ thương nhiều.
Ngàn năm đất tổ cơ đồ vững,
Bao thuở tham tàn phách lạc xiêu.
Kiếm bạt  Đằng giang phơi xác giặc.
Cờ rung  Bắc ải lộng mây chiều.
Trời nam đất Việt người  nam giữ,
Non nước ngàn đời gấm vóc thêu.
 
Tú lang thang

 

 


duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 22.06.2011 22:47:33
0
quote

Đã lâu lắm SA không có thời gian để thường vào chơi cùng các bạn nơi xóm Đường, từ  nay được thư thả hơn xí nên SA xin gửi đến các huynh, tỷ, bạn bài xướng này thay thế tấm lòng SA đối với mọi người nha. Xin cầu chúc tình xướng hoạ cuả chúng ta luôn đằm thắm và bền vững.
Tình Tri Âm

Thư Quán Việt Nam đã mấy năm
Sum vầy bạn hữu khắc tình thâm
Thi ca trỗi dậy lời vang vọng
Nhạc xướng bừng lên tiếng ấm trầm
Phố ảo xôn xao lòng lữ khách
Tình chân luyến mến dạ tri âm
Đèn thay ánh nguyệt soi nghiên bút
Chữ đẹp vần hay quấn quít nằm


Sương Anh



Suy Ngẫm
 
Đời người nào có được bao năm
Môi mắt vì đâu phải nhuộm thâm
Dĩ vãng qua mau muôn biến đổi
Tương lai chờ đợi những thăng trầm
Ngày xưa sót lại dăm hồi ức
Kỷ niệm còn chăng chút vọng âm
Quay bước từ đây không vướng bận
Trăng thơ gối mộng trải riêng nằm
 
C Pham

VanCali ui, Van khoẻ hông?


Cảm ơn tỷ , em vẫn khoẻ cày đầu đều hì hì....

Tình huynh nghĩa tỷ

Xóm đường thấm thoát được vài năm
Bốn bể thi hào dệt nghĩa thâm
Nữu Ước hòa câu vần uyển chuyển
Ba Lê đánh nhạc nốt thăng trầm
Người từ Hà Nội sai con chữ
Kẻ ở Sài gòn lạc phát âm
Huynh tỷ sum vầy vui xướng họa
Lung linh đáy nước ánh trăng nằm

Vancali 6.21.11


NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI

Ăn ở vui vầy đã lắm năm
Theo ai người phụ bỏ duyên thâm
Câu thơ nhớ đọng lời than thở
Tiếng hát buồn dâng nỗi uất trầm
Gọi máy máy im không nhắn trả
Chờ tin tin biệt vắng hồi âm
Rức ray kỷ niệm tìm ai tỏ
Ôm mãi sầu tư lạnh chiếu nằm

Thanh Huy

 
THƯ QUÁN


Bền chặt kim bằng tháng lại năm
Xóm đường học hỏi nghĩa uyên thâm
Huynh vui nối nhịp câu hoà ái
Tỷ hứng giao thoa nốt bổng trầm
Thánh thót lời vàng không lạc điệu
Dịu dàng ý ngọc vẫn đồng âm
Muôn phương góp lại vườn hoa đẹp
Thư quán " cảo thơm " mãi mãi nằm

Liên Hương

Chúc tỷ vui



Cơn mơ
 
Từ ấy anh đi đã bốn năm
Sầu vương môi nhạt mắt quầng thâm
Cung đàn tiếng xướng nghe không bổng
Lời hát giọng lên thấy cũng trầm
Vị ngọt hôm nào còn lắng đọng
Hương nồng ngày ấy vẫn dư âm
Rèm lay những tưởng ai về đến
Tỉnh giấc cơn mơ hết muốn nằm
 
Thanh Thanh Khiết
23.6.2011
quote
 
 
 

VIỆT NAM,VIỆT NAM

Việt nam lập quốc bốn ngàn năm,
Tự thuở Hùng vương cốt nhục thâm.
Dân Việt hùng anh vang dậy tiếng,
Người Nam cương quyết tánh thâm trầm.
Thăng long mây lộng rồng bay lượn,
Huế cổ uy linh núi vọng âm.
Non nước nghìn xưa hoa cẩm tú,
Giang san một cõi đế vương nằm.

Tú lang thang 

BẠCH ĐẰNG SÓNG DỘI ĐẾN NGÀN NĂM 

Giang san một cõi đế vương nằm,
Hỡi bọn tham tàn ác độc thâm..
Còn nhớ ống đồng chui trốn nhủi,
Có nghe cọc sắt thủng tàu trầm...[1]
Thoát Hoan râu tóc không buồn mọc,[2]
Ô mã  miệng mồm mở chẳng âm [3].
Nhục nhã nầy bây khôn  rữa sạch,[4]
Bạch đằng sóng dội mấy ngàn năm !!!..

Tú lang thang

[1] Trân thủy chiến Bạch đằng, vang dội ngàn xưa, quân Nam  3 lần gíết giặc trên sông đều dùng cọc sắt bịt nhọn ,cắm sâu dưới nước, chờ thủy triều lên dụ địch đại phá…
[2] Thua trận nầy,Thái tử Thoát Hoan và đám tùy tòng quá sợ hải,
râu tóc không còn mọc nữa…chui vô ống đồng bỏ chạy về Tàu…
[3]-  Thua trận này , Ô mã nhi ,tên tướng giặc phù phủy ác độc,nói phét chuyên nghề hô phong hoán vũ… quá sợ hải mở miệng không còn ra tiếng nữa…

[4] Ðến nay nước sông [Bạch đằng] tuy chảy hòai ,
Mà nhục quân thù khôn rửa nổi  […phú Bạch đằng giang... Trương hán Siêu]

Đọc thêm…

…Sông Đằng một dải dài ghê!
Cuồng to sóng lớn dồn về biển Đông.
Trời Nam sinh kẻ anh hùng.
Tăm kềnh yên lặng, non sông vững-vàng

Vua Trần hai vị Thánh-quân.
Sông kia còn dấu tẩy trần giáp-binh
Nghìn xưa gẫm cuộc thanh-bình.
Tài đâu đất hiểm, bởi mình đức cao….
[…Phú Bạch đằng giang…Trương Hán Siêu]


< Sửa đổi bởi: duonglam -- 22.6.2011 21:26:32 >









<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2011 23:08:58 bởi duonglam >

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 25.06.2011 14:27:42
0
Trăng Rơi
Hoàng hôn lê gót về đâu?
Cõi sầu hun hút mái sào nghiêng lơi

Em đi tan nát tình tôi
Rượu say lấp nỗi tời bời nhớ thương

Đêm sâu cô độc chán chường
Vầng trăng chết lịm điểm sương mắt gầy

Tiếng em vang vọng trời say
Trúc buông trăng rớt sóng soài trên sông.
Trúc Thi.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82834/28374BBF39F3428EB1BEFD148BEE7F1E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 25.06.2011 15:45:34
0

Trích đoạn: Hữu Hạnh

HỘI NGỘ
Bao lâu gặp lại vẫn tình say
Sóng nước khi nào hết đổi thay!
Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
Người xưa gặp lại như sương sớm
Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
Trúc Thi
Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

Tay Bắt Mặt Mừng

Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
Chất ngất men thơ bút nói thay
Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

Hồng Quế


Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!



Hội Ngộ 2
Cùng nhau thả bút đón tình say
Nắng trải vườn xưa như chuyển thay
Lóng lánh bình minh ngời ánh nuóc
Bồng bềnh mái tóc rạng trời mây
Giang tay đón nhận hương hoa mới
Mở lối vui hòa rạng rỡ mai
“Hội Ngộ” phôi pha tình vẫn giữ
Thuyền xuôi vạn ngã vững lòng ai
Hữu Hạnh


Chia Xa
Xa em mấy thở vẫn trông hoài
Giữa cuộc phong trần vạt tóc bay
Nhánh Trúc gieo mơ dìu bước lạc
Bàn tay níu mộng dệt tình say
Đường khuya vắng lặng sương giăng mắt
Lối sớm điêu tàn nắng đọng vai
Gởi cánh chim trời bay khắp nẻo
Em ơi! Vẫn đợi! Dẫu đông dài
Trúc Thi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82834/2747A10C2CEA445DA5D0E0C4531BE63C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 19:49:55 bởi hồng tuyên >
Attached Image(s)
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 25.06.2011 17:14:23
0

Trích đoạn: duonglam

quote

Đã lâu lắm SA không có thời gian để thường vào chơi cùng các bạn nơi xóm Đường, từ  nay được thư thả hơn xí nên SA xin gửi đến các huynh, tỷ, bạn bài xướng này thay thế tấm lòng SA đối với mọi người nha. Xin cầu chúc tình xướng hoạ cuả chúng ta luôn đằm thắm và bền vững.
Tình Tri Âm

Thư Quán Việt Nam đã mấy năm
Sum vầy bạn hữu khắc tình thâm
Thi ca trỗi dậy lời vang vọng
Nhạc xướng bừng lên tiếng ấm trầm
Phố ảo xôn xao lòng lữ khách
Tình chân luyến mến dạ tri âm
Đèn thay ánh nguyệt soi nghiên bút
Chữ đẹp vần hay quấn quít nằm


Sương Anh



Suy Ngẫm
 
Đời người nào có được bao năm
Môi mắt vì đâu phải nhuộm thâm
Dĩ vãng qua mau muôn biến đổi
Tương lai chờ đợi những thăng trầm
Ngày xưa sót lại dăm hồi ức
Kỷ niệm còn chăng chút vọng âm
Quay bước từ đây không vướng bận
Trăng thơ gối mộng trải riêng nằm
 
C Pham

VanCali ui, Van khoẻ hông?


Cảm ơn tỷ , em vẫn khoẻ cày đầu đều hì hì....

Tình huynh nghĩa tỷ

Xóm đường thấm thoát được vài năm
Bốn bể thi hào dệt nghĩa thâm
Nữu Ước hòa câu vần uyển chuyển
Ba Lê đánh nhạc nốt thăng trầm
Người từ Hà Nội sai con chữ
Kẻ ở Sài gòn lạc phát âm
Huynh tỷ sum vầy vui xướng họa
Lung linh đáy nước ánh trăng nằm

Vancali 6.21.11


NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI

Ăn ở vui vầy đã lắm năm
Theo ai người phụ bỏ duyên thâm
Câu thơ nhớ đọng lời than thở
Tiếng hát buồn dâng nỗi uất trầm
Gọi máy máy im không nhắn trả
Chờ tin tin biệt vắng hồi âm
Rức ray kỷ niệm tìm ai tỏ
Ôm mãi sầu tư lạnh chiếu nằm

Thanh Huy

 
THƯ QUÁN


Bền chặt kim bằng tháng lại năm
Xóm đường học hỏi nghĩa uyên thâm
Huynh vui nối nhịp câu hoà ái
Tỷ hứng giao thoa nốt bổng trầm
Thánh thót lời vàng không lạc điệu
Dịu dàng ý ngọc vẫn đồng âm
Muôn phương góp lại vườn hoa đẹp
Thư quán " cảo thơm " mãi mãi nằm

Liên Hương

Chúc tỷ vui



Cơn mơ
 
Từ ấy anh đi đã bốn năm
Sầu vương môi nhạt mắt quầng thâm
Cung đàn tiếng xướng nghe không bổng
Lời hát giọng lên thấy cũng trầm
Vị ngọt hôm nào còn lắng đọng
Hương nồng ngày ấy vẫn dư âm
Rèm lay những tưởng ai về đến
Tỉnh giấc cơn mơ hết muốn nằm
 
Thanh Thanh Khiết
23.6.2011
quote
 
 
 

VIỆT NAM,VIỆT NAM

Việt nam lập quốc bốn ngàn năm,
Tự thuở Hùng vương cốt nhục thâm.
Dân Việt hùng anh vang dậy tiếng,
Người Nam cương quyết tánh thâm trầm.
Thăng long mây lộng rồng bay lượn,
Huế cổ uy linh núi vọng âm.
Non nước nghìn xưa hoa cẩm tú,
Giang san một cõi đế vương nằm.

Tú lang thang 

BẠCH ĐẰNG SÓNG DỘI ĐẾN NGÀN NĂM 

Giang san một cõi đế vương nằm,
Hỡi bọn tham tàn ác độc thâm..
Còn nhớ ống đồng chui trốn nhủi,
Có nghe cọc sắt thủng tàu trầm...[1]
Thoát Hoan râu tóc không buồn mọc,[2]
Ô mã  miệng mồm mở chẳng âm [3].
Nhục nhã nầy bây khôn  rữa sạch,[4]
Bạch đằng sóng dội mấy ngàn năm !!!..

Tú lang thang

[1] Trân thủy chiến Bạch đằng, vang dội ngàn xưa, quân Nam  3 lần gíết giặc trên sông đều dùng cọc sắt bịt nhọn ,cắm sâu dưới nước, chờ thủy triều lên dụ địch đại phá…
[2] Thua trận nầy,Thái tử Thoát Hoan và đám tùy tòng quá sợ hải,
râu tóc không còn mọc nữa…chui vô ống đồng bỏ chạy về Tàu…
[3]-  Thua trận này , Ô mã nhi ,tên tướng giặc phù phủy ác độc,nói phét chuyên nghề hô phong hoán vũ… quá sợ hải mở miệng không còn ra tiếng nữa…

[4] Ðến nay nước sông [Bạch đằng] tuy chảy hòai ,
Mà nhục quân thù khôn rửa nổi  […phú Bạch đằng giang... Trương hán Siêu]

Đọc thêm…

…Sông Đằng một dải dài ghê!
Cuồng to sóng lớn dồn về biển Đông.
Trời Nam sinh kẻ anh hùng.
Tăm kềnh yên lặng, non sông vững-vàng

Vua Trần hai vị Thánh-quân.
Sông kia còn dấu tẩy trần giáp-binh
Nghìn xưa gẫm cuộc thanh-bình.
Tài đâu đất hiểm, bởi mình đức cao….
[…Phú Bạch đằng giang…Trương Hán Siêu]


< Sửa đổi bởi: duonglam -- 22.6.2011 21:26:32 >











Yêu Em ( II)
Yêu em chẳng biết mấy trăm năm
Mà bóng hình kia khắc tạc tâm
Mái tóc bay qua tình, lẳng lặng
Làn môi đọng lại nhớ, âm thầm
Hong thơ, nhuộm nắng, xuân băng giá
Phơi gió, đan mơ, hạ rét căm
Song Trúc lồng Trăng, đêm đứng lặng
Yêu em trọn kiếp trút tơ tằm!
Trúc Thi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82834/031852AF6D494516A7D14DBF22608E3A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 17:19:43 bởi hồng tuyên >
Attached Image(s)
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 26.06.2011 18:59:15
0
Cô Quạnh
Nắng nhạt chiều lan cánh én lơi
Hoàng hôn đẫm nát phủ giòng trôi
Em đi biền biệt thu tan nát
Anh ở võ vàng hạ tả tơi
Sóng vượt trường giang lòng bỡ ngỡ
Trăng rơi đáy mắt dạ bồi hồi
Một mai anh ngả lưng trên đất
Biết có còn em khóc tiễn người
Trúc Thi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82834/03F9803713364A54A3C2D22E92F90ED1.jpg[/image]

Gởi người anh thương! Anh đã yêu em chẳng biết tự bao giờ. Dù biết mình là người đến sau. Nhưng có lẽ tình yêu là mù quáng thật. Anh rất rất đau khổ nhưng anh vẫn sẽ cố gắng sống thật tốt cho đến ngày nào đó... hoặc là cùng em hạnh phúc, hoặc là anh sẽ vùi chôn cuộc đời mình vĩnh viễn. Cuộc đời này, anh chỉ có thể sống khi còn có em thôi! Anh yêu em nhiều nhiều lắm! Mong rằng dù không đọc được những lờii này nhưng em sẽ cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em_Song Trúc!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 19:15:43 bởi hồng tuyên >
Attached Image(s)
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

songnhi
  • Số bài : 1586
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2011
  • Nơi: Thiên hà xanh
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 27.06.2011 16:27:07
0

Trích đoạn: hồng tuyên

Trăng Rơi
Hoàng hôn lê gót về đâu?
Cõi sầu hun hút mái sào nghiêng lơi

Em đi tan nát tình tôi
Rượu say lấp nỗi tời bời nhớ thương

Đêm sâu cô độc chán chường
Vầng trăng chết lịm điểm sương mắt gầy

Tiếng em vang vọng trời say
Trúc buông trăng rớt sóng soài trên sông.
Trúc Thi.






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/3AD37BB02D2D4A7F9F97BB98BB689527.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2011 16:31:37 bởi songnhi >
Attached Image(s)

   Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 28.06.2011 00:55:12
0
Tình Anh...
        Em đã nói:
                 Nếu trên thế gian này...
                                                        ...có phép nhiệm mầu...
                                   ...biến đá... 
          ...thành vàng!
                                    Thì đó chính là...
                                                          ... đau thương...
                                                                                ...và gian khổ...!
          Những thành quả huy hoàng...
                                                  ... những con đường rực rỡ,
                đều nếm qua đau khổ...
                                               ....nhọc nhằn!
                                                              Song Trúc
Một hôm chợt thiếu tiếng em!
 
Lo lắng, nôn nao, cả đêm sầu
Vì đâu bỗng nhớ dâng đầy dạ!
Có mấy ngày thôi tưởng năm xa!
Rồi đứng, rồi đi, rồi bỏ học..
 
Ra ngồi ngóng gió cõi xa...
...ngẩn ngơ viết nỗi lòng ra
Nhìn lại...
              ...ôi chao...
                                ...hình như vậy!
Chắc là anh...
                      ....đã trót thương em rồi!
 

Nhịp thơ trúc trắc rạc rời
Tim rơi vướng gót người nơi phương nào!
Không em ũ rũ trời sao
Không em bỡ ngỡ hôm nào vừa đây
Khi về em hỡi bao ngày?
Anh trông từng phút, từng giây nặng nề
Thời gian từng giọt tái tê
Nhói vào tâm trí lê thê bàng hoàng
 
Nói ra em tránh mặt ngang
Anh đau, anh khổ muôn vàn em ơi!
 
Được nghe một tiếng em cười
Mừng như mở hội tạ đời ban ân
 
           Gió sương giờ mấy xuân
           Xa nhau mới một lần
           Mà sao lòng ân hận
          Tiếc xưa lòng không ngoan
 
 
Chiều rơi nắng ướt lệ ngàn hàng
Khóc nỗi ngu ngơ mắt rụa ràn
Mái tóc tràn mơ, sầu đượm gió
Làn môi đẫm mộng, nhớ hoen trăng
Đàn gieo khúc nhạc nhiều u uất
Sóng dậy manh hồn lắm nát tan
Mấy kiếp xa xưa tình đã dệt?
Cho giờ khóc trọn áo thu vàng
 
 
Tìm em trăng chết lồng Song Trúc
Gối chiếc thẫn thờ thức thâu canh
 
     Xin nguyện...
                            ...dù đau khổ...
                                                        ... vẫn cứ...
                                                                               ... lao vào...
                                          ... mặc trái ngang!
Vì đó...
              ... là đường...
                                     ...duy nhất...
                                                           ...học phép tiên!
                       Vào tim em...
                                              ...hóa đá thành vàng!
                            Trúc Thi _ Trần Hồng Tuyên!
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82834/30A61BEDAFC34A4693F93463B38C0FBB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2011 01:09:41 bởi hồng tuyên >
Attached Image(s)
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 28.06.2011 01:09:58
0


HỘI NGỘ
Bao lâu gặp lại vẫn tình say
Sóng nước khi nào hết đổi thay!
Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
Người xưa gặp lại như sương sớm
Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai


Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
Trúc Thi
Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

Tay Bắt Mặt Mừng

Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
Chất ngất men thơ bút nói thay
Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

Hồng Quế


Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!



Hội Ngộ 2
Cùng nhau thả bút đón tình say
Nắng trải vườn xưa như chuyển thay
Lóng lánh bình minh ngời ánh nuóc
Bồng bềnh mái tóc rạng trời mây
Giang tay đón nhận hương hoa mới
Mở lối vui hòa rạng rỡ mai
“Hội Ngộ” phôi pha tình vẫn giữ
Thuyền xuôi vạn ngã vững lòng ai
Hữu Hạnh


Chia Xa
Xa em mấy thở vẫn trông hoài
Giữa cuộc phong trần vạt tóc bay
Nhánh Trúc gieo mơ dìu bước lạc
Bàn tay níu mộng dệt tình say
Đường khuya vắng lặng sương giăng mắt
Lối sớm điêu tàn nắng đọng vai
Gởi cánh chim trời bay khắp nẻo
Em ơi! Vẫn đợi! Dẫu đông dài
Trúc Thi


Tìm Thăm

Về nhà đợi mãi nhớ mong hoài
Hôm đó trời mưa lất phất bay
Cứ tưởng xa nhau lần ngắn ngủi
Đâu ngờ không gặp chặng đường dài
Nơi này hạt nhớ hoen mi mắt
cõi ấy bụi mờ lấp áo vai
Dáo dát tìm thăm miền chốn cũ
Hỏi anh có đợi tháng năm dài

Hồng Quế


Mấy ngày lu bu...hôm nay nhớ chực ra HT đi đâu mất tiêu rồi! nên chạy đi tìm cả buổi trời!
Cũng xin cám ơn Hữu Hạnh đã họa bài thơ "Hội Ngộ" cho HQ. Vì mấy hôm không vào nên sơ ý quên mất.
Chúc các bạn đầu tuần hăng hái làm thơ cho HQ nắm đuôi chạy theo khờ con luôn nhe!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2011 01:14:55 bởi DongSuoiNgot >

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 28.06.2011 01:44:58
0
quote:

Trích đoạn: songnhi



     Chiều Thu

Buồn trông một chiếc lá vàng
Cô đơn trong gió úa tàn nhẹ rơi
  Thu về khắp chốn muôn nơi
Cố hương xa quá chơi vơi nhịp cầu

  Đại dương chia cách hai đầu
Vọng trong cố quốc đếm sầu ...ai ơi!
  Xứ xa lạc lõng bơ vơ
Làm gì có chút tình người mà mơ.

    Bẽ bàng sống kiếp ơ thờ
Ngày qua tháng lại hững hờ dần trôi
    Nhiều khi tim thấy đơn côi.
Nhưng tình không được trọn đôi ...thôi đành

   Đã qua ngày tháng tuổi xanh
Hiểu câu cuộc sống mong manh kiếp người.
   Dù cho hoa có thắm tươi
Tà dương khuất bóng, hoa rơi lìa cành

   Thu sang lá chẳng còn xanh
Mênh mông mây trắng trôi nhanh trời buồn.
    Lệ đâu từng giọt rơi tuôn
Nhạt màu tóc rối nhẹ buông trong chiều....

                Song Nhi




R

Tình Muộn
Tình anh nhuộm lắm thương đau
Trăng say liễu rũ xanh xao mắt gầy
Đò qua một chuyến cuối ngày
Bóng người lữ khách đứng hoài đợi chi
 
Lỡ qua một chuyến tình si
Yêu thuyền tách bến ra đi để sầu
Gió chiều than trách phận... sau
Để trăng rơi rụng mái sào khua tan!
Trúc Thi
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 28.06.2011 02:20:41
0
quote:

Trích đoạn: thugiangvu



Sông thu

Em chỉ là một giòng sông nho nhỏ
Bốn mùa qua lặng lẽ chảy theo dòng
Đêm trăng rằm hằng nga ngồi soi bóng
Chú cuội cười núp sau gốc cây đa

Quanh năm em vẫn số kiếp không nhà
Bạn thiên nhiên cùng cành cây ngọn cỏ
Đất Mẹ hiền cùng em luôn tỏ rõ
thanh thản đời chẳng danh lợi sa hoa

Nước trong xanh tưới ruộng đồng hoa lá
Thương quê hương nhớ đất Mẹ khô màu
Giọt mồ hôi chan với bát cơm rau
Mạch nước tuôn mát tình đời muôn thuở

Ghép vần thơ trong nắng vàng bỡ ngỡ
Chờ thu sang cành thay lá trổ bông
Đừng ngại gì mưa gió lạnh bên sông
Gom nỗi sầu đổi muôn vàn hoa nở

Mùa xuân về ong bướm vờn truớc ngõ
Tay trong tay ta hái lộc đầu mùa
Đôi má hồng nhìn cành đào đong đưa
Hoa sắc thắm đẹp tình mình chan chứa.

Thugiangvũ


R

Em
Thuỷ triều xua nỗi nhớ lòng sông
Mắt biếc long lanh ánh trăng hồng
Muôn dặm sóng tràn lòng háo hức
Sông xuân ánh sáng tựa tiên bồng

Dòng cong đẫm phấn hương vừa nở
Trăng tẩm ngàn hoa màu hớn hở
Sương lả người trong muôn ý thơ
Váy em trên cát màu rực rỡ

Đáy nước trời cao trăng thanh thao
Tóc huyền buông xuống tựa ngàn sao
Người qua ai nỡ không nhìn lại
Buông lái mà đi chẳng muốn mau

Ngàn sau không biết trăng còn sáng
Mắt biếc em hoài hồ loang nắng
Mãi rọi hồn anh độ đông vàng
Sắc se tợ tiếng bờ lau vắng

Một gợn mây huyền vẩn vơ bay
Ru hồn lữ khách mộng Thiên Thai
Rèm đưa châu ngọc chân tiên lướt
Một kẻ si tình đến ngất say

Một men trăng ngả nhoài trên sóng
Em đi có gã sầu một bóng
Nâng chén hư không cạn với sông
Tàn đông sao gió nghe lạnh cóng
...
Hiên cửa hoa khai nụ rất hồng.
Trúc Thi

(Hoạ ý bài "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ" của Trương Nhược Hư)
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 28.06.2011 03:58:27
0
Chia Xa
Xa em mấy thở vẫn trông hoài
Giữa cuộc phong trần vạt tóc bay
Nhánh Trúc gieo mơ dìu bước lạc
Bàn tay níu mộng dệt tình say
Đường khuya vắng lặng sương giăng mắt
Lối sớm điêu tàn nắng đọng vai
Gởi cánh chim trời bay khắp nẻo
Em ơi! Vẫn đợi! Dẫu đông dài
Trúc Thi



Cách biệt

Bao năm cách biệt dáng u hoài
Hồn dạt trôi theo cánh nhạn bay
Tình khúc chia tay ngân chẳng dứt
Ly men đưa tiễn vẫn còn say
Gió buồn hòa nhớ tràn cay mắt
Mưa xót pha thương thấm lạnh vai
Nhắn đến phương xa em mãi đợi
Anh ơi về nhé, nối đêm dài

C Pham


Hihi C vẫn khoẻ hở! Chúc vui ha!!

C Pham chào Trúc Thi HT nè! Lâu ngày không gặp! C khoẻ,  HT khoẻ không? C cũng chúc HT vui nha!

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 28.06.2011 09:31:33
0
Em hong tìm ra quán thơ đường của bạn , em xin dán ở đây mong bạn chỉ hộ.





Chúc qui huynh tỷ luôn an vui hì hì....

Tình Mộng
Giòng yêu uốn khúc dệt tình tơ
Mắt biếc đưa hồn ngập ước mơ
Lệ đẫm men đời theo tiếng nhạc
Mưa nhòa khói thuốc quyện lời thơ
Xuân xưa tan nát màu lưu lạc
Nắng cũ rã rời vị xác xơ
Một mảnh u sầu ngâm đáy mắt
Chia ly đã đợi tự bao giờ?
Trúc Thi

 Xin lỗi tiếp đón bạn trể , chúc bạn luôn an vui hì hì ....

Cõi mơ

Gối mộng ru hồn lạc cõi mơ
Trao nhau ước hẹn tháng năm chờ
Bồng lai thánh thót cung đàn nguyệt
Tiên cảnh êm đềm tiếng sáo thơ
Nhớ bạn Ngưu Lang lòng mái đọng
Thương ai Chức Nữ mắt hoen mờ
Cầu mong tháng bảy mưa tao ngộ
Dệt mối ân tình đẹp tóc tơ

Vancali

Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì.....

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 28.06.2011 16:14:16
0

Tình Anh...
Em đã nói:
Nếu trên thế gian này...
...có phép nhiệm mầu...
...biến đá...
...thành vàng!
Thì đó chính là...
... đau thương...
...và gian khổ...!
Những thành quả huy hoàng...
... những con đường rực rỡ,
đều nếm qua đau khổ...
....nhọc nhằn!


Một hôm chợt thiếu tiếng em!

Lo lắng, nôn nao, cả đêm sầu
Vì đâu bỗng nhớ dâng đầy dạ!
Có mấy ngày thôi tưởng năm xa!
Rồi đứng, rồi đi, rồi bỏ học..

Ra ngồi ngóng gió cõi xa...
...ngẩn ngơ viết nỗi lòng ra
Nhìn lại...
...ôi chao...
...hình như vậy!
Chắc là anh...
....đã trót thương em rồi!



Nhịp thơ trúc trắc rạc rời
Tim rơi vướng gót người nơi phương nào!
Không em ũ rũ trời sao
Không em bỡ ngỡ hôm nào vừa đây
Khi về em hỡi bao ngày?
Anh trông từng phút, từng giây nặng nề
Thời gian từng giọt tái tê
Nhói vào tâm trí lê thê bàng hoàng

Nói ra em tránh mặt ngang
Anh đau, anh khổ muôn vàn em ơi!


Được nghe một tiếng em cười
Mừng như mở hội tạ đời ban ân

Gió sương giờ mấy xuân
Xa nhau mới một lần
Mà sao lòng ân hận
Tiếc xưa lòng không ngoan



Chiều rơi nắng ướt lệ ngàn hàng
Khóc nỗi ngu ngơ mắt rụa ràn
Mái tóc tràn mơ, sầu đượm gió
Làn môi đẫm mộng, nhớ hoen trăng
Đàn gieo khúc nhạc nhiều u uất
Sóng dậy manh hồn lắm nát tan
Mấy kiếp xa xưa tình đã dệt?
Cho giờ khóc trọn áo thu vàng


Tìm em trăng chết lồng Song Trúc
Gối chiếc thẫn thờ thức thâu canh

Xin nguyện...
...dù đau khổ...
... vẫn cứ...
... lao vào...
... mặc trái ngang!
Vì đó...
... là đường...
...duy nhất...
...học phép tiên!
Vào tim em...
...hóa đá thành vàng!
Trúc Thi _ Trần Hồng Tuyên!


Cám Ơn Trúc Hồng Thi Tuyên...

Cám ơn bút thả phụng rồng
Khổ đau hạnh phúc muôn dòng còn ghi
Cám ơn vàng đá hơn chì
Luyện công rèn lực gan lì như chơi
Cám ơn chữ nghĩa thay lời
Hiểu nhau ai nở bỏ rơi ai về...
Cám ơn vàng đá câu thề
Tình thi mai trúc sơn khê chạm hồng
Dắt nhau về lối hư không
Mưa hoa nắng hát tình rong rêu hời
Một hôm chợt mất tăm hơi
Hồn còn ở lại bên đời vấn vương
Không trăng không gió không hương
Chong đèn khuya nỗi can trường mình ên
Vẳng dài điệp khúc không tên
Mới hay hạ mới vừa quên xuân hồng
Cám ơn còn trái tim nồng
Rồng bay phượng múa về rong chơi mùa

Hồng Quế


Trong lúc HQ lui cui đi tìm HT thì bỗng đâu HT đã vào nhà mình. Còn niềm vui nào bằng khi HQ nhận một lượt 5,6 bài thơ trong một lúc như là thơ ở trong thơ...
Xin chị nhận bài thơ "Cám ơn" này của em mà vui lây đi nha chị. Mà nè chị ơi! thiệt tình không biết chị là chị hay là anh? nếu chị (anh) cho biết rõ hơn...HQ sẽ gọi đúng, bằng không chị (anh) bị chuyển hệ mà giận em tội nghiệp lắm à nha... Chúc vui!

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 29.06.2011 12:16:54
0

Trích đoạn: vancali96



Sầu viễn xứ
(Hoạ Cánh nhạn trong sương của NANH)

Réo rắt cung đàn giữa gió sương
Tim côi thổn thức suốt canh trường
Khung trời giá rét lòng tê tái
Ánh mắt u hoài dạ vấn vương
Đất tổ nghìn trùng xa vạn dặm
Quê cha cách trở biệt đôi đường
Duyên tình chức nữ cầu Ô Thước
Tháng bảy mưa về nối nhịp thương

Vancali 6.23.11

Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần an vui say xỉn đều chi hì hì....


NGHE DẠ CỔ HOÀI LANG

Tiếng nhạn kêu chiều động khói sương
Đàn ai réo rắt khúc miên trường
Thì thầm cung oán lời ly biệt
Khắc khoải điệu sầu sợi luyến vương
Hẹn cũ xa rồi tình khác lối
Thề xưa còn đó mộng chung đường
Người đi khuất dạng phương trời lạ
Kẻ ở u hoài giọt nhớ thương

Liên Hương

hhì, Vân ơi mai cuối tuần đi chơi vui vẻ nha, mấy hôm nay LH mải mê mầy mò với chương trình Audio nên không được tâp trung vào thơ thẩn cho lắm, làm thơ bị trùng chữ quá trời mà chả kịp sửa nữa. mà chắc các anh chị cũng chả ai cười đâu Vân ha

Thả hồn bay bổng về đâu
Cầu cho tháng bảy mưa ngâu sớm về
Cho thuyền ghé bến sông mê
Cho mây viễn xứ tình quê mặn nồng

Mông đêm sương

Mắt biếc đong đầy những hạt sương
Vì sao khắc khoải mộng đêm trường
Cho tim nhức nối cung đàn vỡ
Khiến dạ đau sầu ngấn lệ vương
Chú Cuội tương tư làn má phấn
Hằng Nga lãng mạn án thơ đường
Thuyền trôi bến lạ hoài lưu luyến
Phố biển phương trời gợi nhớ thương

Vancali 6.25.11


Mình chơi kiểu mới nhen tỷ làm lục bát rùi hoạ sau nhen hì hì cho nó loạ vậy mà , em nghĩ là thơ lục bát của em hong hay nhưng tậm thui hì hì Chúc tỷ Liên Hương chủ nhât(VN) an vui hen.



Nỗi Lòng
Lững thững chiều rơi cánh én buông
Phơ phơ mái tóc nhuốm bụi đường
Liêu xiêu nhánh Trúc đầm mong đợi
Lác đác hồn mây đẫm nhớ thương
Nắng ướt ngỡ ngàng đời lạc lõng
Môi khô ngơ ngác cuộc vấn vương
Ai xuôi cho gởi tình tha thiết
Nức nở lòng ai giữa dặm trường!
Trúc Thi
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

songnhi
  • Số bài : 1586
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2011
  • Nơi: Thiên hà xanh
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 29.06.2011 22:40:33
0

Trích đoạn: hồng tuyên


quote:

Trích đoạn: songnhi




     Chiều Thu

Buồn trông một chiếc lá vàng
Cô đơn trong gió úa tàn nhẹ rơi
Thu về khắp chốn muôn nơi
Cố hương xa quá chơi vơi nhịp cầu

Đại dương chia cách hai đầu
Vọng trong cố quốc đếm sầu ...ai ơi!
Xứ xa lạc lõng bơ vơ
Làm gì có chút tình người mà mơ.

   Bẽ bàng sống kiếp ơ thờ
Ngày qua tháng lại hững hờ dần trôi
   Nhiều khi tim thấy đơn côi.
Nhưng tình không được trọn đôi ...thôi đành

  Đã qua ngày tháng tuổi xanh
Hiểu câu cuộc sống mong manh kiếp người.
  Dù cho hoa có thắm tươi
Tà dương khuất bóng, hoa rơi lìa cành

  Thu sang lá chẳng còn xanh
Mênh mông mây trắng trôi nhanh trời buồn.
   Lệ đâu từng giọt rơi tuôn
Nhạt màu tóc rối nhẹ buông trong chiều....

               Song Nhi




R

Tình Muộn
Tình anh nhuộm lắm thương đau
Trăng say liễu rũ xanh xao mắt gầy
Đò qua một chuyến cuối ngày
Bóng người lữ khách đứng hoài đợi chi
 
Lỡ qua một chuyến tình si
Yêu thuyền tách bến ra đi để sầu
Gió chiều than trách phận... sau
Để trăng rơi rụng mái sào khua tan!
Trúc Thi
 


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/8FAA1F93373E41B4BD08067D5567984B.jpg[/image]
Attached Image(s)

   Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 09.07.2011 16:39:50
0
quote:

Trích đoạn: duonglam


Tương Tư Mùa Thu [tiếp theo] 

 

Đường về vỗ nhịp trầm ca,
Quan san mấy dặm , quan hà là đây
.
 
Ngập ngừng tay lại cầm tay,
Rừng phong thu lá rụng đầy trước sân.
 
  
  
 
 
Sao em tay ngọc tần ngần ,
Sao
 em mắt ngọc thâm quầng dáng hoa .
 
 
Sao em buồn chẳng nói ra,
Mà trong lòng đó  xót xa bao điều …
 
    
 
 
Ta về gác vắng đìu hiu ,
Rừng thu vàng vỏ nắng  chiều phôi pha.
 
 
 
Sương khuya phủ kín la đà ,
Sân trăng chờ đợi người hoa hững hờ. 
   
 
Dương Lam

 


...Thu tàn mấy độ ngẩn ngơ
Sương rơi mắt ướt, hay mờ lệ hoen?
Sông chiều mang một cánh sen
Đi về biển rộng hay len suối sầu
Tìm em biển rộng trời cao
Xa xăm cánh nhạn rơi vào mênh mang...
Trúc Thi
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

Lê Hoàng Trúc
  • Số bài : 423
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2010
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 09.07.2011 16:56:06
0

Sầu viễn xứ
(Hoạ Cánh nhạn trong sương của NANH)

Réo rắt cung đàn giữa gió sương
Tim côi thổn thức suốt canh trường
Khung trời giá rét lòng tê tái
Ánh mắt u hoài dạ vấn vương
Đất tổ nghìn trùng xa vạn dặm
Quê cha cách trở biệt đôi đường
Duyên tình chức nữ cầu Ô Thước
Tháng bảy mưa về nối nhịp thương


xin họa cho vui nhé

Thơ tình: Mộng tím
02-12-2010
Ngày ấy em đi dạ vấn vương

Đưa nhau tay núi mấy dặm đường

Trời thu mây tím sầu xa cách

Cát hạ chân son đợi nhớ thương.


Tương lai đất khách em tìm gió

Bến cũ quê nhà anh ngóng sương

Không biết ngày nào ta gặp lại

Nỗi đau Oanh yến lạc trăm đường.
Lê Hoàng Trúc

Blog Lê Hoàng Trúc

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 09.07.2011 17:09:47
0
quote:

Trích đoạn: Lê Hoàng Trúc

tạo hóa trớ trêu

Ta chợt mộng ôm nàng trong tha thiết

Dáng yêu kiều nhẹ lướt dưới ngàn sao

Ta chợt nghe nỗi lòng đau khôn xiết

Buông vòng tay em nhẹ bước qua cầu.


mộng vỡ rồi linh hồn bay lơ lửng

biết tìm đâu hơi thở ấm mùa thu?

Thôi lặng lẻ đi về căn gác nhỏ

nhận bao đêm kiếp sống một nghiệp tù.


Ôi tạo hóa trách người không cân nhắc

Có ta rồi, sao có cả trăng sao?

để hôm nay lệ rơi mờ khóe mắt

gió về đâu xin gởi những giọt sầu?…


Tình Đắng
Trách một chiều xưa mắt ấy cười
Gieo sầu lặng lẽ quá tôi ơi!
Vươn làn gió lướt qua cành Trúc
Trĩu hạt sương rơi xuống mảnh trời
Hạ đến mưa rơi, thương chất ngất
Thu qua lá rụng, nhớ tơi bời
Sao không yêu lúc tình chưa đắng
Để nắng ngày không nhạt ánh tươi
Trúc Thi.
Cho mình xin phép dán lên tường vài chữ nhe hjhj!!!
Chúc Lê Trúc Vui vẻ hồn thơ dào dạt. Thân! Trúc Thi
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 09.07.2011 17:53:12
0
quote:

Trích đoạn: songnhi



                   Hoài Cảm

                      Bến đây còn đò ở nơi đâu?
                    Bao năm trông ngóng dạ thêm sầu
                    Một lần chia biệt thành vĩnh viển
                    Xa cách đại dương sóng thẳm sâu.
                   Thu về trời buồn rơi giọt châu
                   Khóc thương Ngưu-Chức ở hai đầu.
                   Lạc loài một cách chim trên sóng.
                   Phi xứ là em kiếp hải âu.

                              Song Nhi




Mơ Thương
Hỡi ánh ban mai rớt thẫn thơ
Hay chăng xuân đến giữa sương mờ
Em vui phương ấy tròn mong đợi
Anh quặn cõi này vỡ ước mơ 
Tan nát hồn mây trời lạc lõng
Tiêu điều dạ nắng én lơ thơ 
Sao đi tình ấy chưa khơi kịp
Để mộng lỡ làng bước ngẩn ngơ!
Trúc Thi
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

songnhi
  • Số bài : 1586
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2011
  • Nơi: Thiên hà xanh
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 10.07.2011 23:44:57
0

Trích đoạn: hồng tuyên


quote:

Trích đoạn: songnhi




                   Hoài Cảm

                      Bến đây còn đò ở nơi đâu?
                   Bao năm trông ngóng dạ thêm sầu
                   Một lần chia biệt thành vĩnh viển
                   Xa cách đại dương sóng thẳm sâu.
                  Thu về trời buồn rơi giọt châu
                  Khóc thương Ngưu-Chức ở hai đầu.
                  Lạc loài một cách chim trên sóng.
                  Phi xứ là em kiếp hải âu.

                             Song Nhi





Mơ Thương
Hỡi ánh ban mai rớt thẫn thơ
Hay chăng xuân đến giữa sương mờ
Em vui phương ấy tròn mong đợi
Anh quặn cõi này vỡ ước mơ 
Tan nát hồn mây trời lạc lõng
Tiêu điều dạ nắng én lơ thơ 
Sao đi tình ấy chưa khơi kịp
Để mộng lỡ làng bước ngẩn ngơ!
Trúc Thi

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/789F198A7EE7463DA2695E2F86EB565C.jpg[/image]
Attached Image(s)

   Be yourself . If others don't like it , let them be .Life isn't about pleasing everybody

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 22.07.2011 14:27:19
0
Tình Trăng Nhớ
Biết mấy xuân tàn đã biệt nhau
Mà sao nhung nhớ vẫn dâng trào
Sương len sóng tóc hồn thơ thẩn
Nguyệt rụng triều sông dạ nghẹn ngào
Nắng sớm thầm vương làn tóc mộng
Mưa chiều lén vướng ngọn mi cao
Trăng rơi đáy mắt người thương đó
Có đọng men tình lỡ nặng trao?
Trúc Thi
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 23.07.2011 14:35:29
0
quote:

Trích đoạn: Đoạn_Trường




Tình Xưa


Thấy dáng ai về bên lối đi
Lòng vui chẳng biết nói câu gì
Bao năm vắng biệt nơi thư quán
Biết mấy chờ mong những áng thi
Hãy đến mang theo lời thủ thỉ
Về đi chớ ngại tiếng thầm thì
Cho dầu cách trở hồn luôn giữ
Kỷ niệm tình xưa mãi khắc ghi

Sương Anh

Còn vài ngày nưã là SA phải đi xa rồi, nên tranh thủ  gởi bài xướng vui với mọi người xí nè. Thương chúc cả xóm Đường mình luôn vui trong tình thân ái nha.



Hãy Để Thời Gian...
(họa vận)

Khi em quyết định bỏ ra đi
Dù có nói thêm chẳng nghĩa gì
Hãy để thời gian hàn vết nứt
Đừng mong dĩ vãng níu nàng thi
Buồn rơi trên xóm tàn hương... đó
Vui chạy xa tim vỡ mộng... thì
Nuối tiếc bao lần xong cũng vậy
Ta đành cất lại chuyện tình ghi

    
                                                       Đoạn Trường



Ghi Lại
Đã mấy xuân tàn dưới bước đi
Giờ đây hoa ấy hỏi còn gì
Nhớ thương, vương vấn tàn cơn mộng
Quên lãng, tả tơi trọn cõi thi
Nắng tắt, chiều tuôn tràn hạ mộng 
Trăng khơi, đêm dậy ngất xuân thì
Rơi rơi năm tháng càng xa biệt
Tình đó nghìn năm vẫn đậm ghi
Trúc Thi
Huynh ơi, cho đệ dán lên vài câu ( dở lắm) nha hì hì, chúc huynh tỷ an nhiên!! Trúc Thi

< Sửa đổi bởi: hồng tuyên -- 23.7.2011 13:33:40 >

Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI

Lê Hoàng Trúc
  • Số bài : 423
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2010
RE: TRÚC TÌNH THƠ - 25.07.2011 23:22:18
0

Tình Trăng Nhớ
Biết mấy xuân tàn đã biệt nhau
Mà sao nhung nhớ vẫn dâng trào
Sương len sóng tóc hồn thơ thẩn
Nguyệt rụng triều sông dạ nghẹn ngào
Nắng sớm thầm vương làn tóc mộng
Mưa chiều lén vướng ngọn mi cao
Trăng rơi đáy mắt người thương đó
Có đọng men tình lỡ nặng trao?
Trúc Thi



tàn thu

mưa thu rơi nhẹ tóc ngô sầu
giọt nắng xe tàn trên đọt lao
ngọn cỏ nghiêng mình ai thả gót
chiều qua vết dẫm lá thay màu

men tình có đọng nơi hoang dã
mộng mị làm chi để xuyến xao
biển rộng trăng sao ngàn cách trở
xin đừng rơi đáy thế gian rầu…

Lê Hoàng Trúc

Blog Lê Hoàng Trúc

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 104 bài trong đề mục