Chuyen doi !!!

Tác giả Bài
luutiennhan
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2011
Chuyen doi !!! - 13.06.2011 00:45:30
0
     Bài thơ : Động.

< 1 hôm tôi tình cờ nhặt được 1 quyển sách thuyết giáo phục chúng sinh >


Thấy một quyển sách ngả nghiêng
Ta cầm lên đọc liêng biêng chuyện đời
Họ dùng cuốn sách mở lời
Nói rằng có con chúa trời giáng sinh
Toàn là chứng cớ tâm linh
Ai tin cho nổi ai bình cho đâu
Sự thể như chuyện đi câu
Lúc đầu cắn động ,lúc sau bâu vào
Rõ ràng cá chẳng cắn câu
Vậy mà cứ giáo cứ bâu lấy người
Truyền đạo phải truyền cả đời
Chứ đâu lấy sách, dùng lời lẽ hay
Chê đạo khác ,khen đạo này
Thì sao có thể phơi bày chữ Nhân.


Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Chuyen doi !!! - 13.06.2011 01:32:07
0
Chào luutiennhan,

Chào đón bạn đến với thơ sáng tác, như đã hướng dẫn ở đầu trang, bạn nên mở một chủ đề và dùng chức năng trả lời để đăng tiếp bạn nhé!

Đăng chủ đề mới

Các chủ đề kia của bạn tạm thời được khóa lại, bạn hãy sao lại và dán chung vào chủ đề này. Bạn cũng vào bỏ dấu lại chủ đề này cho đúng nội qui bạn nhé...

Chúc vui,
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2011 01:37:06 bởi Huyền Băng >

luutiennhan
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2011
RE: Chuyen doi !!! - 06.02.2013 02:22:41
0
Trường ca : Vui buồn và hết sầu bi.



Thật là buồn khi em hiểu lầm anh
Thật là chán khi đời anh đau khổ
Biết khi nào em sẽ hiểu lòng anh
Cuộc đời này chắc sẽ chẳng được vui.


Em có biết khi nào trời lại sáng
Là lúc đó đời anh sẽ tối sầm
Sẽ không phải anh buồn vì đời anh
Mà, đó phải là,những người thân anh.


Mai này nếu mà em có hiểu anh
Hãy nói lời để anh còn sống lại
Để trọn kiếp không buồn không tủi phận
Để đời anh không là trái mướp khô.


Biết làm sao được khi trời lại sáng
Rồi mai đây anh sẽ phải làm sao
Để em tin ,tin loừi kẻ vô tình
Thôi, đành để như vậy được không em.


Ơ.Sao hôm nay, đời ta thật khác
Trời sáng mà lòng anh vẫn vui tươi,
Nhìn thấy em như anh muốn mở lòng
Rất quý em nhưng không thể yêu em
Nhưng không sao anh đã coi là thế
Cuộc đời này em sẽ là em gái
“ Chỉ mong em đừng coi anh xa lạ
Để lòng anh biết còn người thương anh.“


Sống thiếu tình đi phiêu bạt là thế
Chốn này đây ta ở lại mình ta
“ Không ai hiểu cho rằng ta điên loạn
Một con người khô cằn hơn sỏi đá.“


“ Sự sống còn nhưng lòng anh đã chết “
Không phải em , do em làm đâu đó
Là tại anh , là do anh tất cả
Đời là vui anh đã biết lâu rồi
Nhưng nó đâu có phải của riêng anh
Vẫn biết thế nhưng anh đâu có chịu
“ Anh vẫn sống như chưa từng tồn tại
Nhìn mọi người thật buồn quá em ơi.“


Mẹ anh đau mà vẫn nằm ngẫm nghĩ
Mọi người khổ anh đâu có muốn vậy
Nghĩ về đời mà đau xót tim gan
hận vì mình cũng hận luôn cuộc sống
Chẳng chán đời nhưng sao mà im nổi
Anh muốn viết cho khuây khỏa tâm hồn
Tâm lý buồn còn biết vui gì đây
“ Em thấy anh vui cười sung sướng thế
Đâu biết rằng tim anh đang thét đau.“


Em chẳng biết đời anh đang đau khổ
Nhìn thấy đời sao mà ngao ngán thế
Ôi cuộc sống, ta vẫn yêu cuộc sống
Vậy thì nay ta quyết thay tim mình
Sống cho thản óc không suy nghĩ
Đời sẽ vui và niềm tin sẽ đến
Cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp biết bao
Nghĩ làm chi để đời ta thêm khổ
Sống vì em ,sống cho đời thêm đẹp
Không vì mình thì phải vì người thân
Thôi từ nay, quyết sống cho thật tốt
Đừng có chán mà làm điều bậy bạ
Cuộc sống đẹp rồi cũng sẽ đến thôi
Tương lai ta rồi sẽ đến lại thôi...




Hết.

luutiennhan
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2011
RE: Chuyen doi !!! - 06.02.2013 02:23:48
0
Bài thơ: Thân tặng người em gái Điện Biên.



Em là con gái Điện Biên
Khuôn mặt trẻ xinh như tiên giáng trần
Người em vốn kiệm tính cần
Làm anh mê mệt muốn gần em luôn
Em vốn là gái nhà buôn
Tính tình nhí nhảnh nhưng luôn yêu người
Mối khi em nở nụ cười
Là hương thơm tỏa sáng ngời lối đi
Khi muốn làm một điều gì
Hãy suy nghĩ kĩ thì gì cũng xong
Để khỏi phụ lòng ước mong
Em phải cố gắng cho bằng lòng anh.

luutiennhan
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2011
RE: Chuyen doi !!! - 06.02.2013 02:26:52
0
Bắt gặp.

Thẫn thờ ngồi ngắm nhìn con đường vắng
Lãng vãng đâu lấp ló một bóng người
Bỗng thấy em áo hồng tung tăng bước
Miệng chúm chím gò má đỏ au au
Môi mấp máy lí nhí trong tiếng thở
Làm xao động một hồn thơ cô đơn.