Thơ ơi Thơ

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 31 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 916 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 27.12.2006 19:15:04
0
MỘNG MƠ 
 
Ước chi hoá bến đợi thuyền
Giữ con trăng sáng riêng miền đất thơ
Ước đừng như một giấc mơ
Sáng ra còn nữa hay giờ chiêm bao
Ước người đừng kể thấp cao
Đừng như gió thoảng mưa rào thường khi
Người ơi ghềnh thác xá gì
Gian lao chẳng cản bước đi vững lòng
Thơ như cũng có tâm đồng
Nâng đôi cánh vượt bão giông giữa đời
Mai này vật đổi sao rời
Có còn không hỡi khoảng trời mộng mơ.

TốTố Uyên KG 

 
BẾN HIỀN TRĂNG THANH
 
Cho dù trời đất hững hờ
Sao rời vật đổi tình thơ mãi còn
Cho dù sông suối héo hon
Còn tình còn nghĩa vàng son đong đầy
Mưa ơi …tắm mát cỏ cây
Tình vươn thêm búp ngất ngây mộng lành
Cho dù vạt nắng ốm xanh
Cho dù hoa nở mong manh muộn màng
Cho dù cách trở trái ngang
Người như nét nhạc ngân vang trong đời
Cánh đồng Thu lá vàng rơi
Một ngày ngào ngạt hương đời ngất ngây
Con sóng đi đông về tây
Người làm diễm mộng từ đây bến hiền
Cho dù biền biệt triền miên
Hẹn lòng thầm kín về miền nước trong
Mái hồn nghiêng bóng thương mong
Núi sông hoa lá một lòng đợi nhau
Quê hương nồng ấm hương cau
Nhánh trầu xanh ngát đua nhau lên giàn
Lũ mây trắng muốt về ngàn
Con đê đồng lúa mênh mang cánh cò
Xin chào bờ bến tự do
Thuyền buông neo nghỉ …Hát hò trăng thanh

Vũ kim Thanh

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 04:19:47 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 30.12.2006 17:11:20
0
LỜI RU
 
Cho dù cõi thực mong manh
Ru mình mộng ảo chữa lành vết đau
Đợi chờ mơ Phố Hợp Châu
Nhớ người thương cả hương cau vườn trầu
Trăng thanh chênh chếch mái đầu
Sương mai đọng ngỡ sơn dầu cánh hoa
Bây giờ tay lỏng búa xa
Ngón mềm vuốt nhạc ngón hoà phách tiên
Đêm say dáng ngọc bên thềm
Ngày tung sóng hoạ khắp miền nhân gian
Thì thầm như tuyết đang tan
Như xuân tới ngưỡng chứa chan tình đời
Thuyền còn lạc chốn xa xôi
Cây đa đã thấy bồi hồi ngóng trông
Thơm thơm hương nội gió đồng
Triền đê mơ cánh diều trong nắng chiều
Theo câu lục bát thương yêu
Như phù sa đắp phì nhiêu bãi bờ.
 
TốTố Uyên



 
SÔNG ƠI …
 
Ơi dòng sông nhỏ trong mơ
Lời ru dào rạt đôi bờ chứa chan
Biết là mộng ảo hợp tan
Mà sao ngào ngạt hương ngàn tình quê
Biết là vời vợi sao Khuê
Mà nghe như thể cận kề người ơi
Biết là sầu hận đầy vơi
Mà yêu thương cứ biển khơi nhạc tình
Biết là con chữ hữu hình
Hồn vui dệt mộng lung linh ngọt ngào
Thăng trầm toả ánh trăng sao
Rung rinh cánh thắm Mai, Ðào chào sương
Nắng hồng sưởi ấm ruộng nương
Lũy tre , khóm trúc tóc vương dáng chiều
Thuyền xa quên lãng cô liêu
Có nhau êm aí muôn chiều gió mưa
Sông ơi … Sông cứ say sưa
Vươn ra biển lớn đón đưa thơ về
Triều dâng lồng lộng đam mê
Thuyền xa chở nặng lời thề hẹn xưa
Bóng đa ôm ấp bóng dừa
Dòng sông ôm bóng người xưa đợi chờ …

 
Vũ kim Thanh
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2006 15:40:50 bởi Huyền Băng >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương

lang thang
  • Số bài : 5825
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2006
  • Nơi: Quê hương của lá Phong
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 01.01.2007 09:18:18
0

  BUỒN KHÔNG EM ?

Em có buồn không em ?
Khi lấy chồng thi sĩ
Tiền nong đôi lúc bí suốt đời
Suốt đời nghĩ thương em



 
Em không buồn đâu anh
Khi anh là thi sĩ
Tiền nong là thá gì
Mà so bì thi sĩ
 
Có chồng là thi sĩ
Suốt đời chẳng lo nghĩ
Vì đã là kẻ sĩ
Dễ dàng kiếm bạc tỷ
 
Có chồng là thi sĩ
Khỏi ghen tuông làm chi
Thi sĩ hồn luôn nghĩ
Hoa lựu với hoa cà
 
Có chồng là thi sĩ
Đêm nằm cũng sướng nhỉ
Nữa đêm dạy thủ thỉ
Hồn thơ tuôn mệt nghĩ...
 
Có chồng là thi sĩ
Ngao du không kịp nghĩ
Từ Luân Đôn tới Paris
Dù chỉ trong ý nghĩ
 
Có chồng là thi sĩ
Em chẳng hối hận gì
Nếu có được quay lại
Em vẫn chọn thi sĩ
 
Lang thang xủ một quẻ, nên biết ý phu nhân tiên sinh là như thế, thành thử lang thang chỉ nói thay phu nhân, vậy thôi.
 
 
 
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"


vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 03.01.2007 03:40:21
0
Năm mới mà có quí nhân lang Thang tới xủ quẻ vịnh thơ vậy thì thiệt là thú vị....Cám ơn tiên sinh và thân chúc Tiên sinh vạn sự như ý , hạnh phúc vui tươi.
Chào thân ái.
Lang Băm.
 
 
 
 
 
 

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 03.01.2007 03:43:38
0
THẦM MONG

Trăng xưa lơ lửng trên trời
Ai mang trăng xuống với người trần gian
Muốn ôm trọn ánh trăng vàng
Mà mênh mông quá ngút ngàn mênh mông
Vầng trăng cổ tích sáng trong
Vầng trăng huyền thoại in dòng sông mơ
Ru hồn Thi Nữ ngẩn ngơ
Đời lưu thiên cổ áng thơ Nguyệt Cầm.
Trăng ghi lời hứa trăm năm
Trái tim nào chẳng thầm mong trăng thề...
 
Tố Tố Uyên
 
R
 
TRĂNG THI NHÂN
 
Trăng trời xa lắm người ơi
Trăng Thơ kề cận sáng ngời nghĩa ân
Thiên hà gieo hạt thi nhân
Bút hoa gây dựng phù vân cuộc đời
Ôi vầng trăng ngát ngàn khơi
Lung linh tỏa sáng giữa trời đất mơ
Tâm hồn tôi mãi tôn thờ
Lời thơ ngọc bích ,tiếng tơ diệu huyền
Lắng sâu ánh mắt lời nguyền
Trăng thề ôm bóng nước thuyền mênh mang
Thi nhân ơi …Trái tim vàng
Bão đời không thể xé tan nát tình
Trăng trời muôn kiếp lặng thinh
Mây đen che phủ nhục vinh khóc thầm
Trăng Thơ nồng ấm uyên thâm
Suốt đời duyên nợ sắt cầm bên nhau
Mịt mù khuấy đảo thương đau
Ðàn xua sầu hận gọi màu trăng lên
Bâng khuâng chưa biết đặt tên
Miên man tình khúc làm nền yêu thương .
Thiên đàng mười ngón tay xương
Nhạc thơ dịu ngọt vấn vương tuyệt vời
Trăng hiền ru mộng nơi nơi
Trăng Thơ rung động muôn lời thi nhân


Vũ kim Thanh
 
 R
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 04:37:28 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 04.01.2007 01:25:39
0
HÃY HÁT NỮA ÐI BÀI TÌNH CA
 
Tác giả : vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Vũ kim Dung
 
 
 
 
 
 
HÃY HÁT NỮA ÐI BÀI TÌNH CA

Khu phố êm đềm vang tiếng ca
Những người viễn xứ sống chan hòa
Mừng gíang sinh về hoa tươi thắm
Nhạc khúc tình ca thật đậm đà

Anh viết bài ca cho nhân gian
Tôi ghép vần thơ đẹp mộng vàng
Cho đời hiu quạnh thêm hương sắc
Cho tình nứt rạn đón xuân sang

Tâm hồn nghệ sĩ rất thiết tha
Từ con đường nhỏ nở đầy hoa
Cành khô viên sỏi nằm đơn lạnh
Thành phố xa hoa dáng lụa là

Nghệ sĩ muôn đời yêu lãng du
Rừng đêm tăm tối qúa âm u
Núi cao vực thẳm hay bão tố
Thắp sáng thương yêu xoá mịt mù

Hãy hát nữa đi bài tình ca
Dư âm vang vọng tỏa ấm nhà
Ấm hồn vong quốc đời sương gió
Chói sáng tinh cầu rất kiêu sa

Hãy hãy nữa đi bài tình ca
Hãy hát nữa đi bài tình ca

Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 04:43:31 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: SẼ VỀ THĂM QUÊ - 09.01.2007 02:03:46
0
 
 
NGƯỜI MỘNG TRONG TRĂNG
 
Người trong giấc mộng thanh tân
Về cùng trăng nhé cho Xuân tươi màu
Nghe rơi thánh thót giọt châu
Chảy theo từng ngón thay đau nhớ thầm
Đừng làm khuyết cả trăng rằm
Đừng làm Nguyệt thực tối tăm đất trời
Về đi em với niềm vui
Trả mùa Đông nỗi ngậm ngùi tiếc Thu
Lá vàng khuất giữa mây mù
Trăng chơi vơi thả mộng du ngàn trùng
Thấy không em - Chữ thuỷ chung
Tình ai như tấm gương trong, tặng người!

 
Tú Tú Uyên
 
 
 


XUÂN NỒNG TRĂNG VUI

Sông ra biển lớn Trăng cười
Thuyền về bến nhỏ nước tươi mát dòng
Mầm thương nụ nhớ chờ mong
Mùa Xuân nâng cánh Bướm Ong đa tình
Nụ hôn ngày ấy trao mình
Có còn nồng ấm vẹn tình trong mơ
Thương nhau thương nỗi bơ vơ
Yêu đời sương gió vần thơ lỡ làng
Hồ xanh thương lá Thu vàng
Tuyết Ðông buông tiếng thở than nhớ người
Cánh Sen mùa Hạ thắm tươi
Ðứng trong tranh vẽ đợi người tri âm
Gió mưa nắng lửa bao lần
Mà không giết được thi nhân sắc mầu
Hồn ơi trong sáng nhịp cầu
Thuỷ chung nặng nghĩa vẹn câu đá vàng
Buâng khuâng Trăng nước mênh mang
Ðại dương thăm thẳm mơ màng niềm vui
Ðêm tha phương bớt ngậm ngùi
Cơn say tình ái thoáng mùi hương xưa
Ðất trời ơi cứ nắng mưa
Tình ta cánh võng đong đưa xuân nồng
Hôm nay Trăng ửng má hồng
Ríu ran lũ gió phiêu bồng trời xa ….
Mịn màng sương Tím bao la
So dây hoà khúc tình ca cùng người

Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 04:30:24 bởi vũkimThanh >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Thơ ơi Thơ - 21.01.2007 04:36:14
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 
MẾN CHÚC VŨ KIM THANH TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
AN KHANG, PHÁT TÀI
TÂM THÂN AN LẠC
 
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 04:37:52 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 24.01.2007 02:21:22
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 
MẾN CHÚC VŨ KIM THANH TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
AN KHANG, PHÁT TÀI
TÂM THÂN AN LẠC
 
TMH




Lâu lắm rồi mới gặp được cố nhân tới thăm và có lời chúc mừng năm mới , vũ kim Thanh cũng rất lấy làm vinh hạnh , xin cám ơn người và cũng cầu chúc cho anh Trần Mạnh Hùng có nhiều niềm vui , nhiều thơ hay , làm ăn thịnh vượng và gia đình tràn đầy hạnh phúc.
 
 Chào thân ái Vũ kim Thanh

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
Thơ ơi Thơ - 27.01.2007 05:06:41
0


NHỮNG CÁNH BUỒM XANH
 
(Thân tặng thi sĩ Trần thị Lương và các bạn thơ trong thi tập( Biển một mình )
 
Ðã lâu rồi chưa gặp biển quê hương
Nghe gió hát biển vấn vương ghép nhạc
Ôi…trang thơ…bao cánh buồm xanh ngát
Giữa long lanh đang dào dạt tâm tình …
 
(Biển một mình) ai đó đứng lặng thinh
Lòng xao xuyến mãi tự tình với biển
Lâu đài cát thuả xưa đâu tan biến
Vào đại dương hay sâu thẳm nỗi niềm…
 
Men rượu nào đã rót vào hồn biển ?
Ðể ngàn năm biển khật khưỡng tìm bờ
Chiều lại chiều ai tung cánh mộng mơ
Nghe sóng gọi vội tìm thơ trao biển
 
…Những kỷ niệm tuổi ngọc ngà dâng hiến
Những mùa Trăng kiều diễm vớt sao rơi
Những bóng chim còn thơ thẩn cuối trời
Những ca khúc sống ( một thời với biển)
 
(Bến cát )hiền vẫn (cồn cào) lưu luyến
Vẫn âm thầm phong kín dấu chân xưa
(Cây cúc tần ) vẫn dìu dịu hương đưa
(Ân tình biển )có lời ru cuả mẹ
 
(Con thuyền giấy ) chẳng xá chi nhỏ bé
(Tạ lỗi mùa xuân ) theo( con sóng đa tình)
Chở (vườn Thu ) với (nắng hạ) lung linh
(Tìm nhân quả trong vườn) đời chìm nổi
 
(Gạt tàn ) tích những bão dông lầm lỗi.
(Ðiều giản đơn ) trọn một kiếp (Hương đôi )
Mong (tình đời) vơi cay đắng bờ môi
(Ðứng trước biển) vẫn cười khi tiếc nuối
 
Biển ơi biển…Ðừng than van lời cuối
Ðừng nghẹn ngào tủi sóng vỗ cô đơn
Ðừng nao nao cho mây gió giận hờn
Ðừng quên nhé…Trái tim người nghệ sĩ
 
Chẳng biết biển đã sống bao thế kỷ
Và hồn thơ đang âm ỉ bao đời
Mà giờ đây Trăng nước cứ chơi vơi
Cánh buồm biếc giữa biển trời… nhung nhớ.
 
Vũ kim Thanh
 
 R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 04:44:04 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 01.02.2007 06:41:55
0




CHÚC PHÚC MUÔN PHƯƠNG
 
Năm Ðinh Hợi sắp tới rồi a ?
Pháo đỏ Rong xanh có đậm đà
Tết nhất tha hương xa lạ quá
Hồn người viễn xứ tuyết sương sa
Câu thơ đẫm lệ mùi thương nhớ
Cánh én, Mai , Ðào nỗi thiết tha
Chúc phúc muôn phương Xuân vạn hạnh
Ngày thêm  vững mạnh nước non nhà
 
Vũ kim Thanh
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 04:44:33 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 04.02.2007 15:39:09
0







ÐƯỜNG TÌNH THƯƠNG NHỚ
 
Bao âu lo cũng chìm vào đêm tối
Dĩ vãng buồn cũng bỏ lối xa bờ
Kỷ niệm tháng hai đẹp như thơ
Đang mở rộng con đường tình thương nhớ
 
Nắm tay nhau bước qua điều trăn trở
Ðừng bận lòng chuyện kẻ ở người đi
Ðừng đơn phương ôm một khối tình si
Năm tháng dài cướp đi lời yêu dấu
 
Ðàn băng giá với mình anh độc tấu
Chẳng ấm lòng che đỡ tuyết sương rơi
Muốn gào oang : em ơi …tận cuối trời
Anh thương lắm và yêu em nhiều lắm
 
Anh chẳng sợ khi trái tim chìm đắm
Lối đi về có mưa Trắng sương giăng
Chuyện tình Thơ như Trăng mãi vĩnh hằng
Cùng sông nước muôn ngàn năm toả sáng .
 
Cám ơn em kết tơ hồng muôn áng
Dòng sông vàng anh bơi lội nghìn Thu
Ta cùng nhau thoả mộng đẹp phù du
Ngàn trùng xa chẳng mịt mù cô quạnh .
 
Vũ kim Thanh 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 04:45:06 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 09.02.2007 13:31:59
0






TRÁI TIM KHÔNG LẠC
 
 
Tim em không lạc đâu
Nó bay qua đỉnh sầu
Nhập tim anh làm một
Giữa đời ngăn mưa Ngâu
 
Trái tim không lạc đâu
Năm tháng xưa buồn rầu
Thầm mơ tình thương nhớ
Nay rộn ràng sông sâu
 
Ơi con sóng tươi mầu
Về nơi đâu mê mải
Ơi cánh chim bươn chải
Cho ta nhắn đôi câu
 
Hỡi người em yêu dấu
Hãy chung hồn hoà tấu
Nhạc thơ xuyên địa cầu
Sưởi ấm muôn đêm thâu
 
Có  Trăng Sao mộng mị
Có  vòng tay bể dâu
Có bến đời thầm lặng
Nuôi tình yêu nhiệm mầu
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 14:45:12 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 13.02.2007 18:38:45
0
XUÂN CHÚC PHÚC
 (Tặng Duy Giang)
Xuân về chúc phúc khối tình thơ
Nổi sóng yêu thương tỏa vạn bờ
Chắp cánh tung bay muôn dặm biếc
Chung hồn thắm thiết với ngàn mơ
Buâng khuâng nắng mới nơi đầu phố
Réo rắt Trăng xanh ngọt tiếng tơ
Hạnh phúc tri âm hồng pháo nổ
Tình xa vạn lý trổ hoa chờ
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 14:45:45 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 13.02.2007 18:41:45
0










CÁNH ÐỒNG VÀ DÒNG SÔNG
 
 
Nỗi lòng anh như cánh đồng hoang dại
Ngày và đêm chất ngất những ê chề
Giọt sương buồn ươm khao khát đam mê
Một dòng sông bát ngát Trăng tuyệt mỹ
 
Ôi dòng sông có trái tim mộng mị
Những ánh vàng kì vĩ đến nao lòng
Anh muốn mở hồn vía đón mát trong
Anh muốn xả thân mình vào ngọn sóng
 
Anh muốn hoà cùng em dòng máu nóng
Ðầy buồng tim đón lớp lớp sóng về
Ta thăng hoa muôn ngàn giấc đam mê
Ta chất ngất những bộn bề tình ái
 
Anh thao túng tiếng nhạc xưa từng trải
Tràn không gian rung động mảnh tình ai
Nắng thủy tinh theo nhau đẫm chảy dài
Trên mái tóc thanh xuân buông dài ngắn
 
Anh ghi khắc làn môi em xinh xắn
Nở nụ cười xao xuyến  ấm  bờ vai
Anh ru em trong giấc mộng trang đài
Anh yêu em tình sông dài biển rộng
 
Ta bên nhau băng qua miền bão lộng
Ðón Xuân về hoa lá đứng chờ trông
Cánh đồng ơi … giang tay đón giòng sông
Ðể ngàn sau đượm dư âm cuộc sống
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:36:47 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 16.02.2007 04:14:59
0






 
NGÀY VALENTINE NĂM NAY
 
Ngày Valentine năm nay
Trái tim như mê như say
Phồng căng như Trăng mùa hạ
Nóng bỏng tình hối hả bay
 
Anh vươn mình về phương ấy
Yêu em đan chặt vòng tay
Hòa đôi môi còn băng tuyết
Thả hồn tâm huyết cuồng quay
 
Ngày Valentine tung bay
Cung đàn quên sầu lắt lay
Ngợi ca tình yêu huyền thoại
Thiên đường chan chứa niềm may
 
Dòng sông môi mắt lung linh
Quyện mình vào đồng xanh biếc
Phù sa thấm đẫm đêm ngày
Ðất trời mừng vui mở tiệc
 
Người ơi trăm công nghìn việc
Nhớ về tháng hai da diết
Nụ hoa dâng hương tinh khiết
Cung đàn tha thiết men cay
 
Vũ kim Thanh



The Valentine day is' together



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:37:17 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 16.02.2007 07:50:25
0
 
 
 
 
THÂN CHÚC CÁC BẠN THƠ VÀ BẠN ĐỌC BỐN PHƯƠNG ,CÙNG TÒAN THỂ GIA ĐÌNH VIỆT NAM THƯ QUÁN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG ,HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI.
 
CHÀO THÂN ÁI VŨ KIM THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2007 08:53:51 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 17.02.2007 00:13:07
0
 
KHÚC DẠO ÐẦU XUÂN
 
Dạt dào con sóng xô bờ
Hải âu í ới hẹn chờ nắng lên
Lâng lâng niềm nhớ không tên
Cầu rêu xanh phủ ôm nền nước trong
Phương trời hun hút ngược dòng
Gọi miền kỷ niệm thương mong mấy mùa
Tình ta đâu phải bán mua
Mà sao mưa gió ngạo đùa tóc xanh
Hiền như sương sớm long lanh
Tròn xoe nỗi nhớ mong manh giữa đời
Thủa xưa Thơ lệ đã rơi
Chung lưng thi hội , tâm vời vợi xa
Tím bầm con nước Trăng tà
Núi non mờ nhạt sương xa trắng trời
Câu hò chẳng dám buông lơi
Câu thơ tình ái đạo đời cách ngăn
Đâu dám mơ sóng lăn tăn
Đâu ước tới chuyện gối chăn duyên tình
Xoè tay vun  ánh bình minh
Nghiêng soi dòng nước tìm hình bóng xưa
Cái ngày đôi mắt đầm mưa
Em như hoá đá tôi vừa chớm yêu
Đàn trong hoang vắng cô liêu
Hợp âm lỗi nhịp cánh diều vụt bay
Gần đấy mà xa tầm tay
Nhớ thương như thể gió lay Thu về
Ao làng Trăng sáng đam mê
Bến Thơ ai khắc lời thề bên nhau
Một dòng chữ nhỏ mà đau
Một câu dang dở nát nhàu đại dương
Yêu nhau cái dáng bình thường
Cái tâm ân nghĩa thiên đường thẳng ngay
Trái tim nghe nhớ từng ngày
Mùa Xuân như thể uống say rượu tình
Hoa cải vàng áo rung rinh
Mai Ðào rực rỡ khoe mình sắc tươi
Lũ chim ngặt nghẽo tiếng cười
Trêu người con gái yêu người chân mây
Tình Xuân bát ngát  trời Tây
Một hồn thơ lạc ngất ngây về nguồn.
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:36:17 bởi vũkimThanh >

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Thơ ơi Thơ - 17.02.2007 05:55:49
0
Chúc Vũ Kim Thanh một mùa xuân nhiều may mắn và đầy thi vị
 
Thân ái

Đông Hòa
Nguyễn Chí Hiệp

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 17.02.2007 09:23:33
0
Cám ơn thi nhân Ðông Hoà tới vui xuân , chúc bạn và gia đình năm mới hạnh phúc và thành đạt.
Thân aí vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2007 09:38:06 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 17.02.2007 09:27:08
0













CHÚA XUÂN ƠI

Ơi cánh hoa nho nhỏ
Chút thì thầm đầu Xuân
Cửa nhân gian để ngỏ
Cho tơ lòng rung ngân

Xuân đã về tới ngõ
Xuân ùa vào trong sân
Xuân hay là anh đó
Nồng nàn hơn bội lần!

Kim Giang

NẾU EM KHÔNG LÀ HOA
 
Nếu em không là hoa
Anh chẳng làm cơn gió
Mở toang hồn bỏ ngỏ
Chở hương tình bay xa
 
Em không làm Trăng ngà
Anh chẳng làm biển cả
Tắm ánh Trăng trắng xoá
Cho biển trời bao la
 
Em không làm thơ ca
Anh chẳng tìm kiêu sa
Cả đời đau ân hận
Thuyền thơ trôi nhạt nhòa
 
Ta dâng đời tình ta
Thế gian quên vất vả
Chuá Xuân thêm hối hả
Yêu đời thương thơ ca
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:35:43 bởi vũkimThanh >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Thơ ơi Thơ - 17.02.2007 10:33:14
0

 
Chúc Nghệ Sĩ đa tài Vũ Kim Thanh một năm mới Hạnh Phúc và Thành Đạt!

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 17.02.2007 21:37:20
0
Xin cám ơn bạn Ðuyên Hồng tới thăm và chúc Tết với cây hoa hoa Ðào tuyệt đẹp, mình cũng chúc bạn năm mới có nhiều thơ mới và gia đình anh khang thịnh vượng , tràn đầy hạnh phúc.
Mình cũng bình thường như các anh em bạn bè ở đây thôi , có gì đâu mà các bạn khen quá làm mình muốn bay lên thiên đàng à....Chào thân aí và xiết chặt tình bạn.
Vũ kim Thanh

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: Thơ ơi Thơ - 18.02.2007 00:06:38
0

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 18.02.2007 18:42:05
0
Cám ơn Ngô thiên Tú gửi thiếp mừng năm mới , chúc bạn an vui hạnh phúc vả thành đạt.
 
Thân aí vũ kim Thanh

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 18.02.2007 18:51:18
0
 
 
 

MỪNG XUÂN MỚI
 
Chúc Xuân muôn tiếng để đời
Vườn xuân ngàn sắc đầy vơi đón mừng
Chúc duyên muôn thủa Muối Gừng
Chúc Thơ đồng điệu chẳng dừng bước yêu
Chúa Xuân rực rỡ mỹ miều
Núi sông vào hội sớm chiều mộng mơ
So dây chau chuốt tiếng tơ
Yêu thương đột phá lũy bờ cách ngăn
Tim hồng vơi nỗi trở trăn
Nước non quê mẹ nhân văn gọi hồn
Ðường đời ai biết dại khôn
Tha hương  mỏi cánh bồn chồn hướng bay
Quê hương bát ngát tình say
Lời thơ tiếp sức vòng tay cội nguồn
Nhạc reo che lấp nỗi buồn
Xót xa dòng lệ mẹ tuôn ngàn đời
Xuân về sương khói chơi vơi
Thương thần dân Việt muôn nơi lạc dòng
Xuân ơi có thấu nỗi lòng
Người ơi có hiểu chờ mong xum vầy
Giao thừa Nguyệt lặn trong mây
Thế gian chờ đợi phút giây giao mùa
Bình minh toả  nắng chen đua
Lá hoa chim chóc vui đùa cùng Xuân
Nàng thơ chợt tỉnh buâng khuâng
Bút nghiên thỏa mộng chào xuân vào đời .
Việt Nam ơi…Việt Nam ơi…
Tung đôi cánh rộng giữa trời mừng xuân .
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:33:35 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 19.02.2007 12:31:51
0














XUÂN TÌNH ÐỜI
 
Cất cánh đam mê giữa khoảng xanh
Hôn Mây, vuốt tóc Gió qua nhanh
Xuân tình sợi nắng thêm rung động
Vũ trụ hồn nhiên dệt mộng lành
Nắng hỡi thương tình ta lạnh hãy
Mưa về dịu mát với Trăng thanh
Người đi …. kỷ niệm xưa còn nhớ
Dào dạt hồn thơ biển nhạc lành
 
Vũ kim Thanh
                             
YÊU ÐÀN
 
Tôi yêu đắm đuối Lục Huyền Cầm
Khuấy đảo cho đời bớt lặng câm
Rạo rực cung thanh tung nét mới
Gieo trầm chới với chẳng buông lầm
Ðam mê khí sắc thi hồn giúp
Khổ luyện kiên trì nhạc lý thâm
Hát ngọt đàn hay không phải dễ
Ðàn như Chúa tể để trong tâm
 
Vũ kim Thanh
 
YÊU ÐƯƠNG
 
Nguyệt lão xe duyên đã chắc vừa ?
Tình sao rạo rực… sáng…chiều... trưa
Mong ai khấp khởi như ngày Tết
Lối hẹn buâng khuâng sắc tím thừa
Núi đứng nghênh ngang ôm vạt nắng
Sông nằm ngả ngón lắng nghe mưa
Từ ly máu ứa hồn đau …nứt
Rấm rứt yêu đương cũng chẳng chừa
 
Vũ kim Thanh
 

NHỚ BẠN
 
Quê hương náo nức đón xuân về
Nhớ bạn khung trời chợt  tái tê
Chiếc lá mong manh chiều gió giật
Nhành hoa tím ngắt tuyết dầm dề
Cô đơn bóng nhạn sầu muôn trượng
Hội tụ men tình gượng chốn mê
Buốt giá câu thơ vương bụi trắng
Hồn dâng biển đắng bút xanh đề.
 
Vũ kim Thanh












XUÂN CẢM
 
Xuân về vẫn biết phút vui mau
Khắp chốn nhân gian tỏ sắc màu
Có những hồn thơ say rạo rực
Mong xuân một thủa mãi bên nhau
Vườn xưa lộc biếc khoe đời mới
Bến cũ thuyền tình gác mái đau
Cánh nhạn lưng trời kêu thống thiết
Người ơi có biết nỗi niềm nhau
 
Vũ kim Thanh
 

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2007 15:25:18 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ ơi Thơ - 19.02.2007 12:44:10
0







Yêu Trộm

Thương ai khi ngó thấy bờ vai
Môi thắm tóc đen trên dấu hài
Xao xuyến tâm tư như gió phảng
Mơ màng trong dạ tựa mây bay

Rồi đêm lửng mộng chừng thương nhớ
Đến sáng nửa mơ chợt thoáng hoài
Thao thức nghe hồn như oán thán
Ôi đời yêu trộm có ai hay

Đông Hòa
17.02.06



Năm mới...họa với thi sĩ Đông Hòa lấy vui nhé.


YÊU AI
 
Yêu ai níu chặt lấy bờ vai
Ðắm đuối  đời trai chẳng hước hài
Mặc kệ dèm pha lời gió thoảng
Chung tình chớ hoảng lệ sương mai
Trèo đèo lội suối gồng nhung nhớ
Xuống biển mò cua thỏa mộng hoài
Dẫu có xa rời không oán thán
Thương yêu chẳng chán chuyện thiên thai
 
Vũ kim Thanh

CHỈ TẶNG LÀNG THƠ

Hạ bút thành thơ gửi bốn phương
Chỉ toàn thơ xịn chẳng thơ ương
Văn bay lả lướt "vô tiền Hán"
Vần trải mênh mông "thất thịnh Ðường"
Ðối ngẫu đẹp như lời chúc Tết
Nhịp nhàng vui tựa bước du Xuân
Tình riêng giữ lại cho môn phái
Chỉ tặng làng thơ chút sở trường !

Lá chờ rơi


Xin được nối tiếp vần với bác Lá Chờ Rơi ,thay lời cung chúc tân xuân với bác cùng mọi người  , chứ không phải họa theo bài thơ trên.
 Chào thân aí. vũ kim Thanh 
 

VẠN TUẾ ÐƯỜNG THI
 
(Chỉ tặng làng thơ chút sở trường )
Xem ra chẳng mạt vận thơ Ðường
Thời nao cũng có người ca xướng
Nét họa khiêm nhường đỡ tuyết sương
Bác cứ nhâm nhi bằng trắc luật
Tôi thèm cái nghĩa chữ thêm hương
Chân tình thảo bút chào xuân mới
Vạn tuế Ðường Thi đượm sắc hường .
 
Vũ kim Thanh 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2007 16:32:50 bởi vũkimThanh >

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Thơ ơi Thơ - 20.02.2007 05:59:07
0

Trích đoạn: vũkimThanh





XUÂN CẢM
 
Xuân về vẫn biết phút vui mau
Khắp chốn nhân gian tỏ sắc màu
Có những hồn thơ say rạo rực
Mong xuân một thủa mãi bên nhau
Vườn xưa lộc biếc khoe đời mới
Bến cũ thuyền tình gác mái đau
Cánh nhạn lưng trời kêu thống thiết
Người ơi có biết nỗi niềm nhau
 
Vũ kim Thanh
 
Thân họa :  Thoáng Xuân

 
Bốn cữ tê môi cũng qua mau
Mồng năm sục sạo kiếm hoa màu
Giữa đồng nắng cháy mơ về bạn
Chung tiệc mâm đầy sướng với nhau
Chiều đến chân tê tay cũng mỏi

Đêm qua bụng nóng ruột càng đau
Nghe lòng vương vấn ngày họp mặt
Tình ta với bạn xuân gặp nhau

 
Đông Hòa
20.02.07





Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 31 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 916 bài trong đề mục