NGUỒN SỐNG
Thương về NDT
*****
Trong mỗi con chiên đều có Chúa
Trong mỗi linh hồn riêng có một tình nhân
Mỗi con suối đều có riêng nguồn cội...
Thì với anh...cũng có một riêng em.
Em là MẠCH LINH HỒN...nuôi anh sống,
Mạch tình yêu riêng để anh sống và yêu
Chúa đã dặn: "Thiếu nàng mi sẽ chết."
Ngọc Dung Trần...là Chúa của tình yêu.
Anh yêu thử xem bao giờ núi vỡ?
Xem bao giờ nhật nguyệt ghét tình anh ?
Yêu cho biết thế gian còn ai nữa
Dám yêu "nàng" như anh đã...yêu em.
Ai biểu sinh anh là "Thi sĩ tình nhân"?
Nếu một ngày không yêu đời trắng bệt!
Không có Ngọc Dung Trần anh chẳng yêu ai hết
Trời có buồn, có trách cũng chịu thôi.
Đời thiếu em anh sẽ ...rất mồ côi
Như con chiên linh hồn không có Chúa,
Như dòng suối đứt mạch từ nguồn cội
Tất cả chỉ còn là...vô hư!
Anh yêu vi vu và yêu rất vô tư
Như cuộc sống phải cần nước uống
Như trái tim cần có em để...thở
Không có Ngọc Dung Trần anh hóa đá vô tri.
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm mồng 3 tết Nhâm thìn/ 25/ 01/ 2012