Thơ - MM_Ngoc

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 38 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1122 bài trong đề mục
Tác giả Bài
MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 09.07.2006 09:34:08
0

Nụ cười


Có một người đi tìm mãi nụ cười
Giữa phố xá trên từng gương mặt lạ
Giữa cuộc đời - giữa hoa và giữa lá
Trong sắc Xuân -mưa Hạ - Thu ...rồi Đông

Người ta tìm những kỳ vọng mênh mông
Anh đi tìm nụ cười hôn nhiên đó
Tìm chưa thấy mà tim như chín đỏ
Nụ cười em chỉ có ở trong lòng

Anh hiểu rồi là bởi nỗi nhớ mong
Anh cất giữ từng vui buồm dạ khúc
Biết khi nào ở đời thường rất thực
Anh được nhìn xuyên suốt hết tâm tư

Một ngày buồn như trời đổ cơn mưa
Anh lặng chờ nơi nào em mơ ngủ
Em có biết nỗi khát khao ấp ủ
Chỉ một mình anh im lặng chiêm bao

Chuyện tình nào cũng được mất xanh xao
Anh vẫn giữ nụ cười em mãi mãi
Mai này nhé em đừng quên gủi lại
Một nụ cười hiện diện chẳng hư hao
- Thanh Thanh Ngọc -

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 09.07.2006 13:08:13
0
Đâu rồi phố xưa



Sài Gòn phố đêm trở lạnh
Rì rào gío hát về sông
Dòng xe xuôi ngược hối hả
Đèn đường chờ đợi hừng đông

Con đường ngày đó còn không
Bàn tay đan tình mùa hạ
Mưa ơi rơi chi giọt lạ
Che em chẳng ấm tay người

Nụ cười dấu kín sau môi
Góc phố khuya đèn heo hắt
Nhìn quanh con tim chợt thắt
Tặng em một nụ hôn đầu

Anh mong đường dài đêm thâu
Đưa em về trong tiếc nuối
Mắt em nói lời vời vợi
Anh thì thầm ... nhỏ bình yên

Phố xưa sao gió ưu phiền
Em ơi sao đành xa vắng
Hàng cây ven đường chết lặng
Đâu rồi phố vắng ... em tôi


- Thanh Thanh Ngọc -

Khải Nguyên
  • Số bài : 497
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.03.2006
RE: Thơ - MM_Ngoc - 09.07.2006 13:19:38
0

Trích đoạn: MM_Ngoc



Hoa Xoan

Thủa ấy em mới 15
Hoa Xoan chưa kết trăng rằm với em
Vẫn là con nhóc lọ lem
Trên cành Xoan có cô em cùng ngồi

Thề rồi thoang thoảng hương rơi
Tìm vùng nhớ cả một thời lớn lên
Trăng tròn vành vạnh một bên
Em nghiêng dáng nhỏ trên đồi hoa Xoan

Ngày nào bím tóc ngang tàng
Bây giờ gió cứ mơn nam tóc thề
Hoa Xoan rải tím bờ đê
Trong lòng đã có hẹn thề hay chưa

Đòng đòng lúa trổ giữa mùa
Hương thơm con gái còn chưa chín mà
Lụa là gió cuốn bay xa
Tìm em đâu ngỡ bôn ba chân trời

Mùa Xoan đẹp lắm em ơi
Về cho hương đậm buông lơi trong lòng
Coi kìa Trăng mãi chờ trông
Cành Xoan ngày nọ còn nồng tương tư

Hương tình nửa thực nửa hư
Mà hương Xoan đã khư khư đất trời
Thương em thương cả một thời
Như hoa Xoan mãi bên đời chờ em

Tặng người cùng yêu hoa xoan này. "Ngắn" thì "nối" cho "dài" nha!

Hoa xoan

Tháng Ba rồi, em có nhớ anh không?
Hoa xoan tím bâng khuâng trời cũng tím
Mưa bụi vương để mắt nhìn ngọt lịm
Rét nàng Bân thương quá, khúc giao mùa

Em có còn nhung nhớ tháng Ba xưa?
Đồng quê mình hai đứa cùng rong ruổi
Thả diều trên đê, tóc em xòa bối rối
Ngẩn ngơ chiều trao thương nhớ trong anh

Mùa gọi mùa hoa tím giữa trời xanh
Hương vẫn thế vẫn nồng nàn quê mẹ
Câu hát gửi tình yêu bao điều mới mẻ
Em đâu rồi sao lại có mình anh?

Tháng Ba ơi, xa xa quá... mong manh
Ngơ ngác cả bờ đê, anh một mình ngóng đợi
Tháng Ba mong chờ để mùa sau em tới
Hai mươi mùa xoan nở mãi trong nhau.

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 23:29:15 bởi Huyền Băng >

Khải Nguyên
  • Số bài : 497
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.03.2006
RE: Thơ - MM_Ngoc - 09.07.2006 13:34:57
0

Trích đoạn: MM_Ngoc
Nắng

Cho em một ngày nắng mới
Ươm ươm vàng tóc tơ bay
Cho anh một ngày hạ đến
Gom hoa vào giải lụa này

Cho người hừng đông nắng sớm
Hồn nhiên hoa cỏ thơ ngây
Cho đời ngập tràn sắc nắng
Một vùng trời đất như say

Cho tình yêu chàng lãng tử
Nắng buồn lũ thứ hư hao
Một ngày nào chợt ảm đạm
Mưa ngâu hồn nắng phai mầu

Cuộc tình khi cao khi thấp
Như là ngày nắng ngày mưa
Em buồn nắng đi đâu mất
Còn anh thấy nắng dư thừa

Thì em ơi đừng xa vắng
Mềm môi giọt nắng hay chưa
Anh đem tình ra hong nắng
Bờ hoa vàng suốt mấy mùa

Nắng ơi đong đưa chi lắm
Làm thơ ta bỗng tương tư
Tình yêu vương vào vệt nắng
Hoang đường khi nắng dây dưa


Chùm hoa nắng đẹp quá nhóc ơi, anh KN tặng "Nắng" tiếp nè!

Nắng

Nắng tung tăng vờn trên tóc em
Anh ghen rồi đấy!
Nắng lả lơi trên má em đỏ dậy
Anh thèm là nắng, nắng ơi!

Hôm nay theo nắng đi chơi
Nắng dung dăng, hồn nhiên, lạ lắm
Nắng làm bừng lên lửa ấm
Cho tình anh khát khao.

Nắng ơi, theo gió lên cao
Cùng tiếng chim kêu lảnh lót
Mắt lá nhìn ai e ấp
Môi thơm, nắng gởi nụ cười xinh

Nắng theo gót chân chúng mình
Vào công viên... tìm về ghế đá
Nắng đa tình làm em ửng hồng đôi má
Nghiêng lòng anh... để nắng chênh chao.

Yêu nắng, nhiều đến thế sao
Hay là, yêu người yêu màu nắng?
Ừ thôi, nắng là tình ta ban tặng
Ủ men cho môi mắt tìm nhau

Yêu đi để nắng hết hư hao...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 07:53:18 bởi Khải Nguyên >

Khải Nguyên
  • Số bài : 497
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.03.2006
RE: Thơ - MM_Ngoc - 09.07.2006 13:37:48
0


Ai cho em nắng sớm
Mà vương vấn tình nhau
Chùm hoa nào khoe sắc
Xôn xao khúc nhiệm mầu

Tình yêu tựa mây gió
Nắng đong đầy mùa sau
Ta gửi tình giữa ngọ
Lên đỉnh trời mau mau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2006 14:40:09 bởi Khải Nguyên >

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 11.07.2006 16:44:46
0
Nhánh Hoàng Hoa
( Kính tặng mẹ )


Nắng Tháng 7
Cánh đồng quặn đau nứt nẻ
Gốc mạ vàng hoe xác xơ gió xé
Trời đất úa màu ai sẻ cơn đau

Chín tháng mẹ ấp ủ cái kén rất lâu
Đề nghe tình yêu lớn dần trong miền đất hứa
Con có biết khúc ruột dứt ra - đớn đau dao cứa
Mẹ vẫn đợi chờ cơn đau - để thấy con cười

10 ngày chắt chiu mắt mẹ rạng ngời
Con đã xé toang nỗi đau của Mẹ
Ngày con chào đời nắng vàng như nghệ
Mẹ ôm vào lòng núm ruột yêu thương

Con ra đời như dấu ấn của tơ vương
Nên dẫu nắng có xót xa lòng Mẹ
Hoa đồng nội vẫn luôn là mới mẻ
Như ngày cha tặng mẹ nhánh hoa vàng

Mẹ lại mong thầm ngày ấy cứ mênh mang
Mẹ có cha có con tình yêu luôn là thế
Cuộc đời này dẫu bao nhiêu dâu bể
Lớn lên rồi con sẽ hiểu - đắm say

Trên đường đi dẫu lắm lúc đắng cay
Có nhiều khi hoa úa tàn ủ rũ
Con hãy là giọt mưa - đừng là nước lũ
Đủ cho ruộng đồng hoa lá tươi xanh

Tháng 7 này nắng cũng vẫn vàng chanh
Trà Bồ Công Anh lại đậm đà môi Mẹ
Có điều nào con ơi cần san xẻ
Hãy trở về vòng tay Mẹ hôm nay

Mẹ kính yêu ơi - lòng mẹ muôn đời chẳng hao gầy
Con sẽ xóa đi vết buồn trong mắt Mẹ
Cả đời này Mẹ hãy tin con nhé
Xin thay cha tặng Mẹ - tháng 7 - nhánh Hoàng Hoa


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2006 12:25:58 bởi MM_Ngoc >
- Thanh Thanh Ngọc -

yenthuy
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
  • Nơi: Khói sóng
RE: Thơ - MM_Ngoc - 11.07.2006 17:11:19
0


Trích đoạn: MM_Ngoc




Hoa Xoan

...
Ngày nào bím tóc ngang tàng
Bây giờ gió cứ mơn man tóc thề
Hoa Xoan rải tím bờ đê
Trong lòng đã có hẹn thề hay chưa




Hoa Xoan
(Cho YT bon chen tí xíu)

Dắt em về với tháng Ba
Có hoa xoan nở mái nhà tím mưa
Ngòai hè gió lộng liếp thưa
Mái tranh xơ xác theo mùa phấn bay

Dắt em về với chiều nay
Cho ngăn ngắt tím những ngày nhớ nhung
Lá xanh trên mặt trời hồng
Để cho sắc tím hừng trông lên trời

Dắt em về với nhà tôi
Xoan đào trước ngõ dưới trời thẳng trông
...
Yên thủy mang mang vô hạn cảm
....
Ngủ quách sự đời thây kẻ thức

Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: Thơ - MM_Ngoc - 11.07.2006 17:26:40
0


Trích đoạn: MM_Ngoc

Nhánh Hoàng Hoa
( Kính tặng mẹ )

....

Mẹ kính yêu ơi - lòng mẹ muôn đời chẳng hao gầy
Con sẽ xóa đi vết buồn trong mắt Mẹ
Cả đời này Mẹ hãy tin con nhé
Xin thay cha tặng Mẹ - tháng 7 - nhánh Hoàng Hoa






Chị thay cha tặng mẹ nhánh Hoàng Hoa
Em thay mặt cả đất trời…mang Hoàng Hoa cho chị…
Chị ơi! Nhận nhé
"Hoa vàng mấy độ"
Chị này!


HoaTiNa


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13320/C8BBAF5481F84F89B27C9F12F1C2DDCE.jpg[/image]
Attached Image(s)


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




huyennguyen
  • Số bài : 1210
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.10.2005
  • Nơi: Ma Trận Lâm Hoang
RE: Thơ - MM_Ngoc - 11.07.2006 19:32:29
0
Thủy Tự.









Ừ em hái mất hoa xoan
À ta lượm nốt đa đoan gom về
Thì một mai dứt cơn mê
Ra sông thả lá hẹn thề bâng khuâng
Là là dòng cuộn phân vân
Như nhiên lá rớt trôi gần bờ hoang
Thế và ra hóa mênh mang
Ư em cỏ dại ngọc lan hay là...?

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 12.07.2006 12:31:14
0

Bước qua

Anh có biết làm vậy em buồn không
Ngày sinh nhật mọi người đều vui cả
Chỉ riêng em cây cằn khô không lá
Ngõ quên rồi nên hàng giậu trơ ra

Anh cũng biết em hay buồn cơ mà
Tháng 7 cô đơn nên nàng Ngâu khóc
Nước mắt thấm qua cuộc tình đơn độc
Chảy thành sông - thành biển thành Ngân Hà

Khôngi có anh tiếng thơ chẳng ngân nga
Em hiểu vì sao nàng Tô Thị hoá đá
Trời nhiều mây và biển thì xa lạ
Chết luôn rồi ngôi sao biển hôm qua

Không còn tình là bạn chẳng được à
Anh quay lưng không buồn nhìn nhau nữa
Trang thơ tình ngày nào anh đã hứa
Tìm cả trời giờ tẻ nhạt phôi pha

Thôi hết rồi quên và chẳng xót xa
Tim cạn khô như mặt trời tháng 7
Mai này gặp ở trên đường - người ấy
Sẽ mỉm cười vui vẻ buớc ngang qua
- Thanh Thanh Ngọc -

ĐuyênHồng
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.05.2006
RE: Thơ - MM_Ngoc - 13.07.2006 00:16:37
0
Sinh nhật Em... khi không Em

Em đã đi xa nên ngày sinh nhật
Trời cũng buồn, trời lất phất mưa Ngâu
Bông hoa vàng cho em anh để bên bậu cửa
Bài thơ viết mừng bỏ ngỏ... chẳng người đưa...

Buổi sinh nhật xưa những ký ức ngọt ngào
Tắt nến chờ... anh bao lần... vẫn nhớ...
Buổi tặng hoa em anh thẹn thùng bở ngỡ
Sinh nhật lần này... giờ em nhận hoa ai!?

Ngày sinh nhật em anh lặng lẽ thở dài
Nửa bảo tới nửa vẫn còn e ngại
Bông hoa xưa anh đã ra vườn hái
Đặt cạnh hình em làm quà tặng từ tim...

Sinh nhật em năm nay anh lặng lẽ một mình
Cũng đèn nến trái hoa và... cô độc
Cầu cho em vui, mắt anh buồn lệ rắc
Thắp ngọn nến lòng mừng sinh nhật của em...!

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 13.07.2006 11:22:32
0


Tìm về hồn nhiên

Qua rồi sao ngày tháng ấy rong chơi
Thảm cỏ xanh bàn chân trần lấm cát
Chiều trên đồng gió cứ vi vu hát
Trái Duối vàng ngọt như nắng xốn xang

Nắm tay nhau tung tăng - hát vang vang
Tóc em mặn giọt mồ hôi xao xuyến
Trên đồi cao chùm Sim nào lưu luyến
Hoàng hôn vụng dại - tím ngắt môi thề

Lâu quá rồi kỷ niệm chốn làng quê
Cô gái nhỏ bước chân lên phố thị
Anh trai làng không tìm về qúa khứ
Hai mảnh đời lạc mất giữa đam mê

Đổ vấy bộn bề - xa lạ hương quê
Cây Duối ngày xưa buồn rơi trái chín
Gió quẩn quanh chờ bước vui không đến
Chùm Sim cho ai - đồi hoàng hôn gìa

Xanh tận chân trời lau lách cỏ hoa
Mai này lắng đi nhịp đời mưa gió
Hãy về nhé có chùm Sim chín đó
Hồn nhiên cười trên đồi cỏ hoang xơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 13:55:57 bởi MM_Ngoc >
- Thanh Thanh Ngọc -

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thơ - MM_Ngoc - 13.07.2006 12:12:11
0
M-M DÁNG NGỌC

Mờ mờ dáng Ngọc dưới trời thơ
Ta thấy thật mà ngỡ trong mơ
Câu thơ tình tứ rơi như khói
Có gã lang thang lạc bến bờ !

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 13.07.2006 12:22:36
0




Lạc Lòng

Chẳng thương vẫn tím ngắt lòng
Vẫn nao nao nhớ - vẫn bồng bềnh say
Tìm hoài trong đám cỏ May
Ô hay kìa đoá hoa này ai quên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 13:06:14 bởi MM_Ngoc >
- Thanh Thanh Ngọc -

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 13.07.2006 13:39:44
0
M-M DÁNG NGỌC

Mờ mờ dáng Ngọc dưới trời thơ
Ta thấy thật mà ngỡ trong mơ
Câu thơ tình tứ rơi như khói
Có gã lang thang lạc bến bờ !

_____________________________

"...Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng... Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời..." TCS


Dạ khúc tình

Ai về chốn ấy vô thường
Ở trong mộng ảo tìm hương lạc loài
Gõ lên một phím liêu trai
Nghe trong dạ khúc chia hai cung tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 19:30:43 bởi MM_Ngoc >
- Thanh Thanh Ngọc -

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 13.07.2006 23:57:32
0
Một thời

( Tặng người có ngày sinh nhật vào tháng 7 )




Đừng buồn nhé anh
Khi nhận được từ em món qùa mừng sinh nhật
Là lời thơ vẫn nồng nàn chân thật
Kết lại từ nỗi nhớ của lòng em
Sao viết rồi lại chẳng muốn anh xem
Chỉ muốn cất trong lòng mình tất cả
Kỷ niệm vui buồn từ lâu hoá đá
Đêm chuyển mưa - trời nứt rạn , vỡ oà
Tràn ngập trong lòng giông tố mãi chưa qua
Để bây giờ mình trở thành xa lạ
Hôm nay thôi hãy quên đi tất cả
Chỉ nhớ về nụ hôn vụng dại giữa rừng hoang
Anh có nhớ không
Mình đi bên nhau con đường tím hoa Xoan
Cùng nghiêng mình trước rêu phong phổ độ
Vạch cỏ lau tìm dấu ấn từng viên gạch đổ
Hồi nào là ngọn tháp cổ uy nghi
Ai giết ai bằng lời nói thị phi
Thời gian giết những linh thiêng Chàm tháp
Làm đớn đau - hao mòn và lịm tắt
Sao ngẩn ngơ buồn
Tình chúng mình rồi có bền lâu ...?
Rừng mùa nắng thơm lựng mùi hoa Ngâu
Lim dim ngủ dựa lưng vào nhau nhé
Anh hay gió vuốt tóc em nhè nhẹ
Nụ hôn đầu chín đỏ hết môi ngoan
Rất hồn nhiên con suối nhỏ hân hoan
Đem nước mát tưới cuộc tình mới hé
Giữa tháp cổ rêu phong
Chiều lên nắng nhẹ
Ngọn cỏ mềm thức dậy một nụ hoa
Thế rồi
Tháp Chàm cổ khuất xa
Lùi sau mãi im lìm trong mặc tưởng
Chôn vuì luôn mối tình vào âm hưởng
Để hôm nay chạnh nghe tiếng đàn buồn
Xa vắng cuối trời
Vỡ vụn ngọn tháp cũ chơi vơi
Người ơi
Sinh nhật buồn
Ta chúc Người hạnh phúc



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 00:17:14 bởi diên vỹ >
- Thanh Thanh Ngọc -

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 14.07.2006 13:44:56
0
Ảo ảnh Pha Lê




Ánh nắng đầu tiên thức dậy
Mỉm cười
Phủ sáng bờ vai thơm ngát
Tóc xoã mềm và môi em diụ mát
Hương thơm thuần khiết hoang sơ
Như giọt pha lê trong vắt không ngờ
Làm mặt trời bàng hoàng
Ngây ngất
Anh chẳng muốn làm giọt pha lê tan mất
Sợ chạm vô
Sẽ tan vỡ đi thôi
Muốn giữ mãi cho riêng mình
Em ơi
Trái tim nồng nàn ca hát
Hoa đồng nội tinh khôi ngan ngát
Anh ước ao đặt nụ hôn lên mái tóc thề
Nếm giọt sương trên hoa cỏ đồng quê
Và ngây ngất si mê
Nụ cười rạng rỡ
Này gió ơi đừng bao giờ bỏ lỡ
Thời gian ơi đừng vội vã qua đi
Tôi chỉ xin ít phút tình si - sa ngã
Được ngắm em thức dậy
Giữa bình minh trong lành
Xin em đừng loãng tan như ảo ảnh
Dẫu mong manh như bức hoạ
Pha lê


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 23:23:08 bởi MM_Ngoc >
- Thanh Thanh Ngọc -

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 15.07.2006 13:52:41
0
Lang thang

Ta về đâu vệt xe cũ buồn xo
Chiếc vòng bi vỡ ra kêu cọc cạch
Con đường bùn lầy vắng hoe khách
Chẳng ai nhắn gửi lời chào

Con trâu gìa gặm cỏ phều phào
Tuỉ thân cái bụng lép kẹp
Nắm rơm chiều qua khô lép
Đau lòng ruộng hạn - đau ta

Ai bâng khuâng dừng bước đồng xa
Nhìn bông súng buồn hiu ngơ ngác
Gió đi hoang ngàn năm thất lạc
Lang thang lối về

Ven đồi khẳng khiu một lời thề
Cỏ trơ ra không còn hồn nhiên nữa
Nắng vàng úa - lá đung đưa màu lửa
Rớt vào đâu lá ơi

Đi khắp đất trời - lang thang khắp nơi
Chiều nay quặn lòng lạc bước
Vệt son tím hẹn chùm Sim ngày trước
Gặp nhau giữa mềm môi

Ngôi sao trời ngày đó nổi trôi
Sáng lên góc đồng bạc trắng
Về đây với nghẹn ngào hoang vằng
Ta đi tìm ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2006 13:56:20 bởi MM_Ngoc >
- Thanh Thanh Ngọc -

VuTuanAnh
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.03.2005
RE: Thơ - MM_Ngoc - 15.07.2006 18:16:01
0
Thất lạc
(Cái này cho MM)

Tình chắc là mớ rau hay đồng tiền lẻ
Hôm qua như đánh rơi, hoặc ế chỏng chơ góc nào trong chợ
Tình hẳn là rất lạnh
Mùa đông kéo nhau về nằm thở,
Rồi để xuân sang thành nước ngổn ngang đồng.
Tình chắc là hạt mầm
Trong lặng im nằm ngủ
Là trái trên cành xanh
Là ấp ủ.
Để một ngày bung nở hoặc chẳng còn hình.

Là bông hoa vừa hé, là bước chân đi bỡ ngỡ
Rạng rỡ & quen dần.


Em thất lạc jì mà quẩn quanh tìm
Mà than thân trách phận
Mà buồn so ngồi đếm tay mình
Mà đếm tháng năm ngày qua ngày
xanh dần bớt & hao mòn mắt
Đợi chờ jì thứ đã lỡ bỏ đi
Đâu thất lạc góc nào chân trời cuối bể?

Hay là tình yêu muôn thuở trốn tìm
em rượt đuổi với chính mình
Trốn tìm cùng bóng mình
Thôi em đừng úp mở...
Thất lạc jì hay vờ ngây thơ thế?
Vờ buồn trách nắng biếng vàng
Gió lười thổi
Chân người không tới?
Thất lạc jì hay vờ như dửng dưng làm câu thơ sầu nuối tiếc.
Một thời con gái đã trôi?


Hoatina_hn
  • Số bài : 687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2006
  • Nơi: Phố Lãng Quên, Hà Nội
RE: Thơ - MM_Ngoc - 15.07.2006 18:21:38
0



Nhận ra một người "chưa quen"
Cảm giác này cũng lạ
Tới đây, vui nhá!
Người chưa quen...


hihi...welcome VuTuanAnh đến với thuquan!


HoaTiNa


Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...




VuTuanAnh
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.03.2005
RE: Thơ - MM_Ngoc - 15.07.2006 18:27:20
0
Ờ!

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 16.07.2006 04:07:06
0
Trẻ con


Chiếc quần đùiì quá gối
Chạy tới chạy lui -Nhòm ngó tứ tung
Đem như củ tâm thất -Tóc dựng ngược bung xung
Dáo giác mọi người
Ngại ngùng -Lấp ló
Lo lắng nhìn chú bé cô đơn
Giữa chợ đời và chẳng có gì hơn
Nơi đây chốn văn chương thuần khiết
Người lớn chưa bao giờ nhận biết
Nỗi buồn của chiếc quần duì dài quá gối kia đâu
Chú bé phải nằn nì người cha rất lâu
Muốn mọi người nhìn thấý
Nên chạy qua chạy lại
Khoe khoang
Vậy mà chẳng ai ngó ngàng
Chỉ toàn nhìn vẻ bề ngoài đen đúa
Chiếc quần thùng thình xấu số
Chú bé tức mình hùng hổ
Nhặt lên một cái chai
Ai đó quang ra ngoài - Thay vì bỏ vô thùng rác
Nhìn quanh rồi dõng dạc
Người lớn hãy nhìn đây - Khi mặc chiếc quần mới này
Quanh tôi đều cần sạch sẽ
Rất gọn gàng mau lẹ
Chiếc vỏ chai về đúng chổ của mình
Trong thùng rac xinh xinh
Ai nấy thở phào - dù vẩn còn ngơ ngác
Chú bé con nhà ai
Mới buổi sớm mai
Ra đường ca hát- làm mặt trời thức giấc
Ái ngại - mỉm cười
Chiếc quần đùi - chán - bỏ đi khi đã chạy một hơi
Vui vẻ nhá
Ở đây chẳng có gì chơi cả
Chỉ toàn thơ văn êm ả vậy thôi
Sân bóng đâu rồi - không người dành giật
Ai cũng sợ đánh mất
Một điều gì nên thơ
Này chú nhỏ bơ vơ
Về đi đừng quay lại nhé
Mai mốt ra đường - hãy mặc quần dài cho tử tế
Để hiểu hơn khi đứng giữa ngã ba
Ai nấy thở phào
Chiếc quần đùi đã khuất đằng xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2006 04:10:32 bởi MM_Ngoc >
- Thanh Thanh Ngọc -

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 16.07.2006 09:02:52
0
Thủa ấy

Em nói thích hoa Phượng
Giỏ xe tôi chiều ấy đâỳ hoa
Ngại ngùng chi em đứng thật xa
Tôi đành băng qua mùa nắng

Tan trường nên nhiều áo trắng
Tôi vẫn nhận ra em
Cô bé lớp dưới thân quen
Mỗi ngày cùng đường đi học

Phượng Vĩ mùa nào cũng đẹp
Như em thương mãi trong tôi
Xin em đừng có hai nơi
Mỗi buổi tan trường chờ đợi

Chẳng biết làm thơ nên tôi bối rối
Duí vào tay em trang vở trắng tinh
Một cánh hoa và dòng chữ rất tình
Tặng nàng mùa Hạ

Em mắc cỡ - Phượng đỏ bừng trên má
Lũ bạn cười - anh ngại qúa đi thôi
Theo sau em nghĩ mãi câu ngỏ lời
Xe anh đó chở em và hoa Phượng

Rồi cứ vậy tan trường anh ra trước
Gốc me gìa buồn bã ngó nhìn theo
Tà áo dài trong gió nói bao điều
Chiếc xe nhỏ chở mùa hè dạo phố
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 00:55:38 bởi MM_Ngoc >
- Thanh Thanh Ngọc -

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 17.07.2006 14:05:31
0
Chuyện kể quê tôi


Nắng xiên qua tóc hàng Dừa
Trêu đùa cánh võng đu đưa của bà
Ầu ơ...Cơm mới - thịt gà
Miếng trầu mâm qủa đưa bà về ông

Dưới sông ghe chợ đang đông
Xôn xao nón trắng chưa chồng cô em
Ngẩng đầu đôi mắt lá nem
Vừa tan buổi chợ đem lòng vương ai

Lúa đồng óng ả làng Mai
Mùa qua ngập ruộng - mùa này nặng bông
Được mùa cắt lúa dần công
Cắt xong đồng nọ - đem lòng thương em

Con kênh đào gió êm đềm
Trăng chờ đêm vắng - Tắm trần giấc khuya
Ngỡ đồng lúa đã ngủ mê
Nào ngờ đôi lứa - lời thề nhỏ to

Sông quê đầy những hẹn hò
Trăng quê ranh mãnh che cho chúng mình
Mùa về trái ngọt hương tình
Đôi chim vườn trái tang tình trên cây

Trai làng mùa lúa đong đầy
Xênh xang giầy mới hẹn ngày thôn bên
Em ơi nhận nhé làm tin
Quày cau xanh mượt trầu têm chín vàng

Mẹ Cha đã chiụ cô nàng
Rước em có cả lọng vàng ngày Xuân
- Thanh Thanh Ngọc -

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 17.07.2006 19:10:52
0
Anh


Anh buông tay vai gầy bối rối
Tóc lạc loài gió dội sau lưng
Chiều tắt nắng buồn đau bờ bãi
Mắt rưng rưng con suối ngập ngừng

Quay gót buồn đường tung buị vỡ
Anh quên tình lỡ đở đò ngang
Con sông khóc tròng trành bão tố
Thuyền đơn côi lưới đứng lặng lờ

Kỷ niệm chết rụng mùa dĩ vãng
Lá chất chồng xoá vết tìm nhau
Con mắt bạc nên đêm trăng khuyết
Ngôi sao băng xám ngắt lụi tàn

Anh bỏ lại hoàng hôn héo úa
Mảnh tình buồn rạn vỡ sau lưng
Em gom góp thả trên đồi vắng
Gió giao mùa ngơ ngác lạc rừng
- Thanh Thanh Ngọc -

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Thơ - MM_Ngoc - 18.07.2006 18:39:17
0
Sang ngang

Ngày hôm ấy qua nhà em
Khép nép bên hiên trông vào thềm
Thấy người con gái thân nhỏ nhắn
Thướt tha đang nhìn cánh hoa mềm

Lòng bỗng thấy tình yêu xao động
Tiếng yêu nghe dâng ngập trong lòng
Đã biết yêu em hồn thương nhớ
Rồi từng đêm thả mộng tương phùng

Ngày hôm ấy khi về nghe tiếc
Một tình yêu da diết tương tư
Vì đã biết mong chờ thức đợi
Rộn rã khi lòng nghĩ đếm mơ

Ôi ! Ai có hay tình yêu này
Trong trắng như giấy thư viết đầy
Những dòng chữ mong tình em mãi
Một đời này chỉ yêu mãi ai

Ôi tình yêu ! Trái đắng cho người
Nên từng đêm gieo sầu không vơi
Giữa con tim tràn niềm hư mộng
Đến bên em ước tình một đời

Rồi vẫn thế thời gian vẫn trôi
Một ngày xưa giấc sầu bên người
Đành chôn kín khi người cất bước
Sang ngang rồi ân tình rã rời

Đông Hòa
18.07.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 18:42:49 bởi Donghoa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Thơ - MM_Ngoc - 20.07.2006 01:43:31
0


Trích đoạn: MM_Ngoc

Anh


Anh buông tay vai gầy bối rối
Tóc lạc loài gió dội sau lưng
Chiều tắt nắng buồn đau bờ bãi
Mắt rưng rưng con suối ngập ngừng

Quay gót buồn đường tung buị vỡ
Anh quên tình lỡ đở đò ngang
Con sông khóc tròng trành bão tố
Thuyền đơn côi lưới đứng lặng lờ

Kỷ niệm chết rụng mùa dĩ vãng
Lá chất chồng xoá vết tìm nhau
Con mắt bạc nên đêm trăng khuyết
Ngôi sao băng xám ngắt lụi tàn

Anh bỏ lại hoàng hôn héo úa
Mảnh tình buồn rạn vỡ sau lưng
Em gom góp thả trên đồi vắng
Gió giao mùa ngơ ngác lạc rừng




EM

Em ngọn gió lùa qua đồng trống
Vắng lúa đồng em có buồn không
Sao không tìm đến một dòng sông
Hoặc tìm tới trời hồng mơ mộng
Cho tim mình ngập tràn nhựa sống
Để máu mình nhẹ nhõm lưu thông
Em!
Sao cứ mãi qua đồng trống vắng
Giữa đêm dài em có lạnh chăng
Em có biết có người mơ ước
Đêm nguyện cầu mãi được kề vai
Cho xua bớt tháng ngày lạnh lẽo
Sưởi ấm lòng khi gió heo may
Em !
Ngọn gió của lòng anh nguyện ước
Bước đi em qua cõi hồn anh
Anh sẽ biến cánh đồng vắng lặng
Thành chiếc khăn sưởi ấm chân thành
Cho đồng kia lúa xanh bát ngát
Em bước vào ngào ngạt hương yêu
Em !
Có biết những chiều không gặp gỡ
Những giấc mơ ngọn gió em lùa
Qua hồn anh giữa mùa nắng hạ
Như lời tình em đã trao ta
Em hãy bước, bước qua em nhé
Để anh cùng khẽ bước bên em

Hihi...lâu quá mới được họa một bài thơ zi zom với Ngọc ,chúc Ngọc zui
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 20.07.2006 07:05:11
0
Lâu quá ruì nhỉ mới thấy thơ của anh - mà vẫn ngọt thế hihihi cám ơn bàu thơ dễ thương nha
- Thanh Thanh Ngọc -

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 20.07.2006 07:11:09
0
Đôi vòng chợ phiên

Váy em như hoa
Lòng anh rực như lửa
Hoa trên rừng mầu nào anh cũng nhớ
Sao trên váy em màu gì lạ thế Noọng ơi
Cho anh coi đi - anh thổi khèn em múa
Hoa em xoè quanh lửa - em lắc đầu cười chiếc vòng cổ leng keng
Em đã làm chín hết cả lòng anh
Ta về với nhau Noọng nhé
Ngọn núi cao mây mù che nùi lửa
Anh nắm tay dắt em đến tận đầu hang
Đêm tỏ tình tiếng khèn dội vào vách đá bàng hoàng
Hoa trên váy bỗng bay tung như gió núi
Đỉnh trời dưới bàn chân trần khấp khởi
Mai em thẹn thùng theo sau ngựa anh
Tiếng khèn vẫn chen vào nhánh lá mơ xanh
Hoa đã nở thắm váy em mùa chợ phiên anh đến
Anh đưa em về với câu hò hẹn
Gửi đôi vòng anh níu Noọng vào tay
Rồi phiên chợ sau ta sẽ đi cùng ngày
Tiếng khèn vấn vương cùng hoa rừng xuống chợ. [/
i]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 20:07:49 bởi MM_Ngoc >
- Thanh Thanh Ngọc -

MM_Ngoc
  • Số bài : 1379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.09.2005
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thơ - MM_Ngoc - 20.07.2006 07:13:43
0
Tiếng Khèn tình


Nàng yên lặng rất lâu
Lắng nghe lời thầm thì luồn trên vách đá
Cái chân không chịu đi
Cái lòng đang sa ngã
Hồn lắc lư theo điệu khèn hối hả
Lời tình nào vời vợi tìm nhau
Bàn chân ngập ngừng - sương phủ mái đầu
Buôn làng mờ vào quên lãng
Cổng trời khép - sao núi rừng nổi loạn
Giàng ơi
Tiếng khèn làm bầu trời nứt rạn
Nói điều gì mà gió cứ nỉ non
Mùa Trăng tình đừng làm vách đá héo hon
Gùi trĩu nặng lá thơm gội mùa yêu bối rối
Tiếng khèn dặt dìu cản lối
Chiếc lá đi tìm làn môi - vi vút gọi mời
Gửi lòng nàng vời vợi - khèn say
Ô hay Trăng đã khuất trong mây
Về đi thôi - hãy cùng ta về bản
Bếp lửa hồng - ngôi nhà sàn khói loãng
Rừng nồng thơm ngai ngái tóc mùa yêu
Tiếng khèn thả lời ca vào gió
Lồng vào chiếc khăn Piêu
Đêm lặng xuống
Để nghe lời tỏ tình của núi
- Thanh Thanh Ngọc -

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 38 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1122 bài trong đề mục