Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 143 trang, bài viết từ 3001 đến 3030 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Suối Nguồn Thơ - 29.05.2009 17:52:00
0
Gửi chàng Nghinh Nguyên


Chàng Nghinh Nguyên đi đâu rồi không biết
Sao không về với suối nguồn thơ

Tình yêu mượt mà trải khắp các bến mơ
Chàng ưng ý bến nào xin đỗ lại ./.



alo_sweetty
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 01.06.2009 13:33:13
0
Xin lỗi anh !
Em không học cách nhớ
Nên chẳng biết cách quên
Chỉ nhớ lòng buồn tênh
Vào buổi chiều mưa tạnh
Mặc tâm hồn se lạnh
hạnh phúc để đi đâu
Cơn mưa ngâu lại về
Tình não nề trống vắng.
                                          alo_sweetty

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 01.06.2009 16:59:18
0
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 06:33:16 bởi damotlanyeunhau >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.06.2009 04:04:25
0
 
 
 
Tình Hoa - Bướm
 
Ơi này, chú bướm xinh xinh
Xin cho em mượn chút tình vô tư
Một đời sống rất nhàn cư
Sáng trưa chiều tối hình như luôn cười
 
Yêu làm sao nét mày tươi
Trăm hoa đều thích khi người ghé thăm
Hướng Dương như ánh trăng rằm
Nghiêng cành xoay hướng theo tầm trời cao
 
Khiến cho lòng bướm dạt dào
Tình si hồn lạc bước vào Thiên Thai
Muôn hoa khoe sắc trang đài
Mơ cùng bên bướm tình dài thiên thu
 
Một đời bướm mãi phiêu du
Tình xin ước nguyện...thân tù bên hoa
Tháng năm quấn quít chan hoà
Bướm - Hoa, Hoa - Bướm mặn mà ngàn năm
 
Sương Anh

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.06.2009 07:56:10
0
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.06.2009 21:19:23
0

Trích đoạn: alo_sweetty

Xin lỗi anh !
Em không học cách nhớ
Nên chẳng biết cách quên
Chỉ nhớ lòng buồn tênh
Vào buổi chiều mưa tạnh
Mặc tâm hồn se lạnh
hạnh phúc để đi đâu
Cơn mưa ngâu lại về
Tình não nề trống vắng.
                                       alo_sweetty
 
 
 

Chẳng Nhớ Chẳng Quên
 
Hãy sống trong hiện tại
Sống trọn từng phút giây
Không chần chừ ái ngại
Để tiếc thời gian này
 
Hãy cứ là con gái
Tự tin và kiêu sa
Chớ để hồn tê tái
Hãy mãi mãi mặn mà
 
Không quá khứ để nhớ
Không tương lai để quên
Hiện tại đang rạng rỡ
Làm sao nhớ sao quên
 
Sẽ có thời để nhớ
Sẽ đến thời để quên
Này em đừng có sợ
Sống thực cho lâu bền
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 21:36:15 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.06.2009 14:27:17
0
Duyên Nợ
 
Chẳng có gì bối rối
Tất cả là mệnh trời
Có duyên thì sẽ tới
Hết nợ thì sẽ thôi
 
Không có gì hờn trách
Tất cả là phù du
Có khi sông cạn sạch
Nói chi chuyện óan thù
 
Anh nợ em muôn kiếp
Trải chín đến mười thu
Mỗi khi nhận tín điệp
Lời em như tiếng ru
 
Nửa đêm anh chửa ngủ
Nhớ mong giữa lặng thầm
Em gọi anh hay chú
Cho tình dài muôn năm
 
Nguyên Đỗ
 
 

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.06.2009 14:56:17
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Duyên Nợ
 
Chẳng có gì bối rối
Tất cả là mệnh trời
Có duyên thì sẽ tới
Hết nợ thì sẽ thôi
 
Không có gì hờn trách
Tất cả là phù du
Có khi sông cạn sạch
Nói chi chuyện óan thù
 
Anh nợ em muôn kiếp
Trải chín đến mười thu
Mỗi khi nhận tín điệp
Lời em như tiếng ru
 
Nửa đêm anh chửa ngủ
Nhớ mong giữa lặng thầm
Em gọi anh hay chú
Cho tình dài muôn năm
 
Nguyên Đỗ
 
 




Chú ơi cho em gọi
Tiếng chú đi nhé anh
Trời về khuya vắng lạnh
Chỉ lá rơi bên mành

Lời theo lá gửi nhanh
Đến anh vần thơ nhớ
Dù tình xa cách trở
Chàng thơ nhớ nàng thơ

Trong vần thơ nhịp chờ
Bước thời gian cứ thế
Thơ gặp thơ nhung nhớ
Xướng hoạ mãi và mơ

Chàng thơ gặp nàng thơ
Từ xa xăm đến giờ
Thơ vẫn cứ mãi mơ
Mơ...mơ...và cứ mơ.

Kha Khả Tú

( Tú rất thích đọc thơ " chú "!  Rất hay ! Hay lắm !Hi...hi...hi...)

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.06.2009 09:34:01
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Duyên Nợ
 
Chẳng có gì bối rối
Tất cả là mệnh trời
Có duyên thì sẽ tới
Hết nợ thì sẽ thôi
 
Không có gì hờn trách
Tất cả là phù du
Có khi sông cạn sạch
Nói chi chuyện óan thù
 
Anh nợ em muôn kiếp
Trải chín đến mười thu
Mỗi khi nhận tín điệp
Lời em như tiếng ru
 
Nửa đêm anh chửa ngủ
Nhớ mong giữa lặng thầm
Em gọi anh hay chú
Cho tình dài muôn năm
 
Nguyên Đỗ
 
 




Chú ơi cho em gọi
Tiếng chú đi nhé anh
Trời về khuya vắng lạnh
Chỉ lá rơi bên mành

Lời theo lá gửi nhanh
Đến anh vần thơ nhớ
Dù tình xa cách trở
Chàng thơ nhớ nàng thơ

Trong vần thơ nhịp chờ
Bước thời gian cứ thế
Thơ gặp thơ nhung nhớ
Xướng hoạ mãi và mơ

Chàng thơ gặp nàng thơ
Từ xa xăm đến giờ
Thơ vẫn cứ mãi mơ
Mơ...mơ...và cứ mơ.

Kha Khả Tú

( Tú rất thích đọc thơ " chú "!  Rất hay ! Hay lắm !Hi...hi...hi...)


 
 
Con bé này hơi lạ
Gọi chú lại xưng em
Chú cú đầu đấy nhá
Cú riết đầu sẽ mềm
 
Gọi chú phải xưng cháu
Gọi anh phải xưng em
Nói năng chào láu táu
Bị phạt cứ hằng đêm
 
Nhưng riêng Kha Khả Tú
Muốn chi chú cũng chiều
Cứ gọi anh bằng chú
Tha hồ bị chúng trêu
 
Chú đóng vai tất cả
Lúc chú lúc người anh
Khi thầy khi bạn, lạ
Thơ văn tòan chuyện lành
 
Chú từng đêm sẽ mơ
Chú mỗi ngày sẽ nhớ
Bóng người xưa xa mơ
Cận kề như hơi thở
 
Cháu bao giờ nhớ chú
Cháu bao giờ gọi anh
Tóc thả dài quyến rũ
Đưa mơ vào mộng lành
 
Nguyên Đỗ
 
 

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.06.2009 15:55:22
0
Duyên Nợ
 
Chẳng có gì bối rối
Tất cả là mệnh trời
Có duyên thì sẽ tới
Hết nợ thì sẽ thôi
 
Không có gì hờn trách
Tất cả là phù du
Có khi sông cạn sạch
Nói chi chuyện óan thù
 
Anh nợ em muôn kiếp
Trải chín đến mười thu
Mỗi khi nhận tín điệp
Lời em như tiếng ru
 
Nửa đêm anh chửa ngủ
Nhớ mong giữa lặng thầm
Em gọi anh hay chú
Cho tình dài muôn năm
 
Nguyên Đỗ
 
 




Chú ơi cho em gọi
Tiếng chú đi nhé anh
Trời về khuya vắng lạnh
Chỉ lá rơi bên mành

Lời theo lá gửi nhanh
Đến anh vần thơ nhớ
Dù tình xa cách trở
Chàng thơ nhớ nàng thơ

Trong vần thơ nhịp chờ
Bước thời gian cứ thế
Thơ gặp thơ nhung nhớ
Xướng hoạ mãi và mơ

Chàng thơ gặp nàng thơ
Từ xa xăm đến giờ
Thơ vẫn cứ mãi mơ
Mơ...mơ...và cứ mơ.

Kha Khả Tú

( Tú rất thích đọc thơ "chú "!  Rất hay ! Hay lắm !Hi...hi...hi...Cô trong hình là ai vậy chú?)







Con bé này hơi lạ
Gọi chú lại xưng em
Chú cú đầu đấy nhá
Cú riết đầu sẽ mềm
 
Gọi chú phải xưng cháu
Gọi anh phải xưng em
Nói năng chào láu táu
Bị phạt cứ hằng đêm
 
Nhưng riêng Kha Khả Tú
Muốn chi chú cũng chiều
Cứ gọi anh bằng chú
Tha hồ bị chúng trêu
 
Chú đóng vai tất cả
Lúc chú lúc người anh
Khi thầy khi bạn, lạ
Thơ văn tòan chuyện lành
 
Chú từng đêm sẽ mơ
Chú mỗi ngày sẽ nhớ
Bóng người xưa xa mơ
Cận kề như hơi thở
 
Cháu bao giờ nhớ chú
Cháu bao giờ gọi anh
Tóc thả dài quyến rũ
Đưa mơ vào mộng lành
 
Nguyên Đỗ
 
 


Vừa học xong em qua
Gọi chú ơi có nhà
Em qua chơi nữa nhé
Chú ơi chú chú trẻ

Chú có nhà đấy không
Em vừa đọc thơ xong
Thuộc tất cả hết dòng
Ý mượt mà mơ mộng

Nắng vàng hanh tóc hông
Gió lả lơi bềnh bồng
Tóc xoã dài hơi rối
Lòng u hoài chờ mong

Nhớ vần thơ mấy dòng
Nhớ từng lời xa xăm
Như biển xanh gợi sóng
Lăn tăn dậy trong lòng

Tóc em hông trong nắng
Buông phủ xuống bờ vai
Tha thướt tà áo dài
Mắt đọng giọt sương mai

Em chờ chú suốt ngày
Chú đi đâu không lại
Buồn tím mặt trời quay
Giận rồi không thèm đấy

Kìa chú về có thấy
Mắt em đọng giọt cay
Vì chờ chú cả ngày
Chú có hiểu không đấy

Cháu mang qua tờ giấy
Để học cách làm thơ
Luật đối niệm đúng lời
Trắc bằng thanh đúng luật

Để làm thơ đừng trật
Đường thi khó lắm mờ
Lục bát cũng đúng chớ
Không được sai vần ! Nhớ.

Kha Khả Tú

( Em đùa với chú tí cho vui nhé ! Kính lời chúc thành công đấy ! Em rất rất và rất thích đọc thơ chú lắm, vì thơ chú vui vui ! Hi...hi...hi...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 00:51:29 bởi Kha Khả Tú >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.06.2009 16:39:36
0
 
Cháu Ơi Đừng Nói Vậy
 
Cháu ơi đừng nói vậy
Chú chẳng hiểu gì đâu
Không khéo mẹ trách đấy
Cho lòng chú thêm sầu
 
Cháu gắng chăm lo học
Thành tài giúp mẹ cha
Đã sinh thành bảo bọc
Góp sức giúp non nhà
 
Chú rảnh chú vui họa
Từng bài thơi lém vui
Miễn là đừng bốc hỏa
Cháy rụi người ngậm ngùi
 
Đừng làm cao quá nhé
Đừng vội vàng yêu đương
Cháu  hãy nghe lời mẹ
Chẳng vội vàng vấn vương
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 20:53:13 bởi Nguyên Đỗ >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.06.2009 17:08:10
0



CHÚ MAU VỀ


 Em đi qua nhà chú
Thấy cô còn đứng đây
Cô trông hoài chẳng thấy
Bóng chú chưa về đây

Trời Hạ sang nắng cháy
Cơn nắng chảy vai gầy
Mà cô vẫn đứng đấy
Ngóng trông chú từng giây

Áng mây trên trời cao
Hết trắng lại xanh màu
Rồi thẳm thêm màu đợi
Bóng chú còn nơi nơi ?

Bóng cô in nền đất
Bóng lệc sang ngã sầu
Cô đợi chú từ lâu
Mà chẳng thấy chú đâu

Trời ánh nắng vàng đưa
Cô chờ chú giữa trưa
Chú tan sở rồi chửa
Cô trông ngóng chú về

Cô đứng đợi buồn ghê
Vệt dài nắng hanh trễ
Nắng đã nghiêng xế
Chú ơi chú mau về

Cô đợi chú ủ ê
Đứng trông ngoài trời nắng
Nét mặt buồn tội ghê
Chú ơi chú mau về !

Kha Khả Tú
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 17:17:22 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.06.2009 17:22:00
0
Duyên Nợ
 
Chẳng có gì bối rối
Tất cả là mệnh trời
Có duyên thì sẽ tới
Hết nợ thì sẽ thôi
 
Không có gì hờn trách
Tất cả là phù du
Có khi sông cạn sạch
Nói chi chuyện óan thù
 
Anh nợ em muôn kiếp
Trải chín đến mười thu
Mỗi khi nhận tín điệp
Lời em như tiếng ru
 
Nửa đêm anh chửa ngủ
Nhớ mong giữa lặng thầm
Em gọi anh hay chú
Cho tình dài muôn năm
 
Nguyên Đỗ
 
 




Chú ơi cho em gọi
Tiếng chú đi nhé anh
Trời về khuya vắng lạnh
Chỉ lá rơi bên mành

Lời theo lá gửi nhanh
Đến anh vần thơ nhớ
Dù tình xa cách trở
Chàng thơ nhớ nàng thơ

Trong vần thơ nhịp chờ
Bước thời gian cứ thế
Thơ gặp thơ nhung nhớ
Xướng hoạ mãi và mơ

Chàng thơ gặp nàng thơ
Từ xa xăm đến giờ
Thơ vẫn cứ mãi mơ
Mơ...mơ...và cứ mơ.

Kha Khả Tú

( Tú rất thích đọc thơ " chú "!  Rất hay ! Hay lắm !Hi...hi...hi...)







Con bé này hơi lạ
Gọi chú lại xưng em
Chú cú đầu đấy nhá
Cú riết đầu sẽ mềm
 
Gọi chú phải xưng cháu
Gọi anh phải xưng em
Nói năng chào láu táu
Bị phạt cứ hằng đêm
 
Nhưng riêng Kha Khả Tú
Muốn chi chú cũng chiều
Cứ gọi anh bằng chú
Tha hồ bị chúng trêu
 
Chú đóng vai tất cả
Lúc chú lúc người anh
Khi thầy khi bạn, lạ
Thơ văn tòan chuyện lành
 
Chú từng đêm sẽ mơ
Chú mỗi ngày sẽ nhớ
Bóng người xưa xa mơ
Cận kề như hơi thở
 
Cháu bao giờ nhớ chú
Cháu bao giờ gọi anh
Tóc thả dài quyến rũ
Đưa mơ vào mộng lành
 
Nguyên Đỗ
 
 


Vừa học xong em qua
Gọi chú ơi có nhà
Em qua chơi nữa nhé
Chú ơi chú chú trẻ

Chú có nhà đấy không
Em vừa đọc thơ xong
Thuộc tất cả hết dòng
Ý mượt mà mơ mộng

Nắng vàng hanh tóc hông
Gió lả lơi bềnh bồng
Tóc xoã dài hơi rối
Lòng u hoài chờ mong

Nhớ vần thơ mấy dòng
Nhớ từng lời xa xăm
Như biển xanh gợi sóng
Lăn tăn dậy trong lòng

Tóc em hông trong nắng
Buông phủ xuống bờ vai
Tha thướt tà áo dài
Mắt đọng giọt sương mai

Em chờ chú suốt ngày
Chú đi đâu không lại
Buồn tím mặt trời quay
Giận rồi không thèm đấy

Kìa chú về có thấy
Mắt em đọng giọt cay
Vì chờ chú cả ngày
Chú có hiểu không đấy

Cháu mang qua tờ giấy
Để học cách làm thơ
Luật đối niệm đúng lời
Trắc bằng thanh đúng luật

Để làm thơ đừng trật
Đường thi khó lắm mờ
Lục bát cũng đúng chớ
Không được sai vần ! Nhớ.

Kha Khả Tú

( Em đùa với chú tí cho vui nhé ! Kính lời chúc thành công đấy ! Em rất rất và rất thích đọc thơ chú lắm, vì thơ chú vui vui ! Hi...hi...hi...)





 
Cháu Ơi Đừng Nói Vậy
 
Cháu ơi đừng nói vậy
Chú chẳng hiểu gì đâu
Không khéo mẹ trách đấy
Cho lòng chú thêm sầu
 
Cháu gắng chăm lo học
Thành tài giúp mẹ cha
Đã sinh thành bảo bọc
Góp sức với non nhà
 
Chú rảnh chú vui họa
Từng bài thơi lém vui
Miễn là đừng bốc hỏa
Cháy rụi người ngậm ngùi
 
Đừng làm cao quá nhé
Đừng vội vàng yêu đương
Cháu  hãy nghe lời mẹ
Chẳng vội vàng vấn vương
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 


Yêu là cái chi mô
Cháu chẳng hiểu mô mồ
Trêu chú tí cháu gô
Gút bai chú liền nờ

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 17:44:31 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.06.2009 01:02:52
0



MONG ĐỌC THƠ

Cháu lại qua nhà chú
Nhưng không có thơ đọc
Cháu nhìn ngang nhìn đọc
Cũng không có bài nào
Cháu ước có mau mau
Nhiều thơ để cháu đọc
Cháu thích thơ vui vui
Thơ của chú thật tươi
Và có khi bùi ngùi
Lắng sâu vào lòng người
Như bức tranh đời sống
Mọi người cùng soi ngắm
Thấy có mình lan rộng
Khắp mọi ngả bức tranh
...
Không có thơ để đọc
Thôi cháu đành quay về
Cháu vẽ tranh ca Thông
Đúng Vịt Hồng thám tử
Trời bảo bắt loài dữ
Trừ hại cho dân lành
...
Cháu đùa tí...chạy nhanh

Kha Khả Tú

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.06.2009 02:15:03
0


Chú ơi,  chú chơi trò trốn tìm không
Cháu vừa chơi trốn tìm nhà Vi Thông
Trốn tìm chú đếm năm...mười...mười lăm
Chú đếm đến số một trăm trốn nè :









TRÒ CHƠI TRỐN TÌM

Chúng ta chơi trò trốn tìm
Bắt đầu năm mười anh đếm tới trăm
Em trốn ngay vào bóng râm
Nắp sau tàu chuối chầm chầm ngó anh

Đâu rồi ! Em trốn cho nhanh
"Ha ha...hi hả " một trăm ! Đây rồi
Trốn đâu cũng kiếm được thôi
Vì bởi tiếng cười ha hả tìm ra

Anh này đếm dối quá hà
Mới năm... mười liền trăm là ăn gian
Thôi đừng giận anh không dám
Ngày mai anh sẽ mang sang nhiều quà

Ừ, mai đừng vậy nữa nha
Còn nữa em giận cả quà cũng chê
Thôi , xin lỗi, anh xin thề
Không làm em giận anh thề hai tay.

Thế rồi mấy mùa thu bay
Đông sang, xuân đến, hạ sai phượng hồng
Cái trò trốn tìm mười lăm
Ngây thơ ngày ấy xa xăm mất rồi !

Bây giờ anh kiếm khắp nơi
Bóng em ẩn nấp vào nơi tim người
Ăn gian anh lắm tình ơi
Anh đành thua cuộc trò chơi trốn tìm

Anh tìm không được con tim
Vì em chỉ có một riêng cho người
Bây giờ em đã có nơi
Thì anh đành phải xa rời cuộc chơi

Bây giờ hai đứa hai nơi
Không duyên lỡ phận tình ơi vẫy chào
Thuyền em tắp bến nơi nào
Để cho bến cũ nhuộm màu chờ mong

Bây giờ trốn tìm gặp không !
Em đi biền biệt còn mong chi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam

Trò chơi năm...mười...mười lăm
Anh đây...em đấy... xa xăm mất rồi
Trốn tìm chỉ còn anh thôi
Trò chơi lỡ cuộc tình ơi cũng đành

Trưa nay vườn chuối nhà anh
Có cô bé cũng trốn nhanh sau tàu
Mắt môi cô giống em sao
Làm anh nhớ quá ngày nao trốn tìm !

Kha Khả Tú


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.06.2009 16:21:41
0
 

Em và biển nơi anh . . .
 

Anh viết tên Iu trên dãi cát
Miami bát ngát sóng ngời xanh
Khắc hình Iu trong Nỗi Nhớ của anh
Để ngọn sóng không về hôn - cuốn mất
 
Viết tên Iu nơi khung trời đẹp nhất
Từ tuổi thơ thích thú Micky Mouse
Chàng Ngư phủ yêu Cá (*) Ariel
Mỹ nhân ngư Disney Land vương quốc
 
Orlando chưa lần em ghé đến
Chưa dừng chân chiêm nghưỡng ngoạn cảnh này
Nhớ cho em quà chất ngất nồng say
Trong vòng tay mai mốt khi về nhé
 
Florida tên dễ thương chi lạ
Nàng yêu kiều có quyến rũ đê mê
Có làm anh say sưa quên lối về
Thoảng gió Hạ có thổi nguồn say đắm ??
 
*Ariel The Mermaid
 
 
aB - June 2009

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.06.2009 19:24:37
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú



Chú ơi,  chú chơi trò trốn tìm không
Cháu vừa chơi trốn tìm nhà Vi Thông
Trốn tìm chú đếm năm...mười...mười lăm
Chú đếm đến số một trăm trốn nè :









TRÒ CHƠI TRỐN TÌM

Chúng ta chơi trò trốn tìm
Bắt đầu năm mười anh đếm tới trăm
Em trốn ngay vào bóng râm
Nắp sau tàu chuối chầm chầm ngó anh

Đâu rồi ! Em trốn cho nhanh
"Ha ha...hi hả " một trăm ! Đây rồi
Trốn đâu cũng kiếm được thôi
Vì bởi tiếng cười ha hả tìm ra

Anh này đếm dối quá hà
Mới năm... mười liền trăm là ăn gian
Thôi đừng giận anh không dám
Ngày mai anh sẽ mang sang nhiều quà

Ừ, mai đừng vậy nữa nha
Còn nữa em giận cả quà cũng chê
Thôi , xin lỗi, anh xin thề
Không làm em giận anh thề hai tay.

Thế rồi mấy mùa thu bay
Đông sang, xuân đến, hạ sai phượng hồng
Cái trò trốn tìm mười lăm
Ngây thơ ngày ấy xa xăm mất rồi !

Bây giờ anh kiếm khắp nơi
Bóng em ẩn nấp vào nơi tim người
Ăn gian anh lắm tình ơi
Anh đành thua cuộc trò chơi trốn tìm

Anh tìm không được con tim
Vì em chỉ có một riêng cho người
Bây giờ em đã có nơi
Thì anh đành phải xa rời cuộc chơi

Bây giờ hai đứa hai nơi
Không duyên lỡ phận tình ơi vẫy chào
Thuyền em tắp bến nơi nào
Để cho bến cũ nhuộm màu chờ mong

Bây giờ trốn tìm gặp không !
Em đi biền biệt còn mong chi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam

Trò chơi năm...mười...mười lăm
Anh đây...em đấy... xa xăm mất rồi
Trốn tìm chỉ còn anh thôi
Trò chơi lỡ cuộc tình ơi cũng đành

Trưa nay vườn chuối nhà anh
Có cô bé cũng trốn nhanh sau tàu
Mắt môi cô giống em sao
Làm anh nhớ quá ngày nao trốn tìm !

Kha Khả Tú




Trốn Tìm
 
Rủ nhau đùa nghịch trốn tim
Em nhanh như cắt như chim trên trời
Anh tìm anh kiếm khắp nơi
Tình cờ anh biết nụ cười héo hon
 
Thì ra có kẻ mất hồn
Hôm qua đi trốn vào đồn công an
Ở đâu chẳng có kẻ gian
Công an giam giữ lệ tràn ướt môi
 
Nghe tin tim óc rụng rời
Anh vào thú nhận cuộc chơi trốn tìm
Ông già nhìn, mắt lim dim
"Anh khai quan hệ với em... thế nào!"
 
Bạn bè cùng lớp với nhau
Làm chi quan hệ... nói sao thấy kỳ!
Về nhà bấm bụng nghĩ suy
Ơ hay con bạn đẹp chi lạ lùng
 
Mai này nếu được sống chung
Trăm năm kết nghĩa tơ hồng với em
Chỉ qua một cuộc trốn tìm
Nào hay em ngự đáy tim anh rồi
 
Năm mười mười lắm hai mươi
Mong sao tình thắm duyên đời trăm năm
 
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 19:42:35 bởi Nguyên Đỗ >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.06.2009 23:29:53
0

 





Ngõ Hoa
 
Lối vào nhà em đẹp
Rộn ràng hoa mẫu đơn
Hồng tươi quanh ngõ hẹp
Ai trộm mà em hờn
 
Có mất đi vài đóa
Ngõ hoa vẫn đẹp xinh
Này em đừng hăm dọa
Mai mốt ở một mình
 
Hoa đẹp người ta ngắm
Người xinh người ta khen
Đâu phải là say đắm
Tình yêu như ánh đèn
 
Mỗi ngày em đến lớp
Đi vòng theo ngõ hoa
Hương ướp mang vào lớp
Lời ngọt thương mặn mà
 
Nguyên Đỗ







VƯỜN HOA

Hoa vườn em rất xinh
Hoa mẫu đơn hữu tình
Em ươm mộng chúng mình
Chuyện tương lai hai đứa

Mấy khóm hoa bị trộm
Hắn trộm tế tang ma
Anh với em cười xoà
Vì trêu hắn quê dốt

Vườn hoa em xinh lắm
Nhiều người đắm mê say
Có bàn tay Hạ Mây
Chăm thêm nhiều hoa đẹp

Tên trộm ngu quê kệch
Lại học đòi làm sang
Trộm hoa tươi tế càng
Cả diễn đàn cười rộ

Thôi kệ tổ hắn ngu
Cả tông chi hắn lú
Nên hắn cứ lù lù
Lẻn vào vườn trộm mãi

Mặc hắn tốn công dài
Anh với em đường mai
Chúng ta cùng đến lớp
Hương hoa theo bóng rợp

Bước chân anh cạnh em
Sóng hương tình bát ngát
Lòng tinh yêu dào dạt
Ta hướng tới tương lai

Nụ cười em sáng mai
Rung đôi mắt anh hoài
Nhìn em anh khẽ nói
Em yêu mãi lòng anh.

Kha Khả Tú

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 23:31:39 bởi Kha Khả Tú >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 11.06.2009 08:49:03
0
Tuổi Học Trò
 
Nhất quỷ nhì ma,
Thứ ba học trò (Thành Ngữ VN)
 
Tuổi em còn nhỏ lắm
Nhưng nghịch thì một cây
Đừng trách anh lẩm cẩm
Khi nghe chú, nghe thầy...
 
Chú chẳng quen, khác họ
Tình cờ xem ngõ hoa
Thấy cô bé nho nhỏ
Tiếng cười vui hiền hòa
 
Thì thôi cháu gọi chú
Cháu lại gọi bằng anh
Đôi môi cười quyến rũ
Chú từ chối sao đành
 
Vào nhà giới thiệu mẹ
Mẹ trách, "Cháu nó hư
Chú tha lỗi cho nhé!..."
"Có chi đâu, ngôn từ..."
 
Cháu lè lưỡi giả trêu
Chú... chú...con tu hú
Mai rồi em sẽ yêu
Sẽ tính sao hở chú?
 
Trời sinh bao cô gái
Đẹp xinh để đọa đày
Những chàng trai khờ dại
Làm sao chú tin đây???
 
Ai yêu thì yêu lại
Khỏi mang tội với người
Không làm chi ngang trái
Cho lòng đau chơi vơi
 
Chú chú con tu hú
Cu rú đậu cành tre
Thầy thầy ngồi ủ rũ
Chim sẻ nhảy ngoài hè
 
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 07:45:29 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 11.06.2009 10:59:24
0
Em Có Biết?
 
Em có biết tình yêu càng tha thiết
Càng lạnh buồn càng da diết khi xa
Anh nhớ em từng tiếng nói thật thà
Từng chia sẻ giọng mặn mà ngay thẳng
 
Anh cần em như hoa vườn cần nắng
Không có em lòng trĩu xuống như hoa
Khi trời mưa giông tố bão gió lùa
Hoa tan tác hoa cúi đầu ảo não
 
Anh nhớ em, nhớ chi mà nhớ bạo
Nhớ ngôn từ là lạ nhớ từng đêm
Có hôm nào mà anh chẳng gọi em
Điện thọai tắt biết sao mà nhắn được
 
Mà có nhắn em làm sao mở được
Chỉ học hành cho trọn buổi cuối năm
Đốt khói hương anh thành khẩn khấn thầm
Em học giỏi ngày ra trường anh đón
 
Nguyên Đỗ

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 11.06.2009 22:06:09
0


Tuổi Học Trò
 
Nhất quỷ nhì ma,
Thứ ba học trò (Thành Ngữ VN)
 
Tuổi em còn nhỏ lắm
Nhưng nghịch thì một cây
Đừng trách anh lẩm cẩm
Khi nghe chú, nghe thầy...
 
Chú chẳng quen, khác họ
Tình cờ xem ngõ hoa
Thấy cô bé nho nhỏ
Tiếng cười vui hiền hòa
 
Thì thôi cháu gọi chú
Cháu lại gọi bằng anh
Đôi môi cười quyến rũ
Chú từ chối sao đành
 
Vào nhà giới thiệu mẹ
Mẹ trách, "Cháu nó hư
Chú tha lỗi cho nhé!..."
"Có chi đâu, ngôn từ..."
 
Cháu lè lưỡi giả trêu
Chú... chú...con tu hú
Mai rồi em sẽ yêu
Sẽ tính sao hở chú?
 
Trời sinh bao cô gái
Đẹp xinh để đọa đày
Những chàng trai khờ dại
Làm sao chú tin đây???
 
Ai yêu thì yêu lại
Khỏi mang tội với người
Không làm chi ngang trái
Cho lòng đau chơi vơi
 
Chú chú con tu hú
Cu rú đậu cành tre
Thầy thầy ngồi ủ rũ
Chim sẻ nhảy ngoài hè
 
 
Nguyên Đỗ


Sân trường rộn rã tiếng ve
Đôi ta sóng bước phượng hè trổ hoa
Trời vui cho chút nắng ngà
Lót đường ta bước vườn hoa lối về
Mắt em nhìn anh nghịch ghê
Chúm chím miệng cười gọi: - về Chú ơi
Anh kí đầu bảo : - nghịch ôi
-Gọi anh bằng chú cú đầu nghe cưng
Bên anh em vui quá chừng
Nhưng thích nghịch mãi...xin đừng giận em.

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 07:35:03 bởi Nguyên Đỗ >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 12.06.2009 04:28:30
0

Em Có Biết?

 
Em có biết tình yêu càng tha thiết
Càng lạnh buồn càng da diết khi xa
Anh nhớ em từng tiếng nói thật thà
Từng chia sẻ giọng mặn mà ngay thẳng
 
Anh cần em như hoa vườn cần nắng
Không có em lòng trĩu xuống như hoa
Khi trời mưa giông tố bão gió lùa
Hoa tan tác hoa cúi đầu ảo não
 
Anh nhớ em, nhớ chi mà nhớ bạo
Nhớ ngôn từ là lạ nhớ từng đêm
Có hôm nào mà anh chẳng gọi em
Điện thọai tắt biết sao mà nhắn được
 
Mà có nhắn em làm sao mở được
Chỉ học hành cho trọn buổi cuối năm
Đốt khói hương anh thành khẩn khấn thầm
Em học giỏi ngày ra trường anh đón
 
Nguyên Đỗ



EM BIẾT ĐẤY !

Vẫn biết tình anh dành cho em trọn
Càng xa nhau anh càng nhớ em hơn
Nhớ thật nhiều từng ánh mắt giận hờn
Hay những lúc em nghịch trêu anh mãi

Nhớ em như hừng sáng chờ nắng mai
Cứ ước mãi ngày mai ta gặp mặt
Khi cơn mưa ngăn bước lòng quặn thắt
Sợ mưa nhiều làm ướt mắt mi em

Anh nhớ em, nhớ từ sáng tới đêm
Tiếng gọi anh bằng chú luồn vào tim
Tính tinh nghịch nhớ sao mà nhớ thế
Nhớ đến đổi mở phone và cứ gọi

Nhắc máy rồi anh ngập ngừng tự hỏi
Gọi chi hoài em nghe máy được đâu
Vì em vào lớp học mới tiết đầu
Thôi đợi tí tiết sau anh sẽ gọi

Nhưng tiết sau gọi em không buồn nói
Cứ ậm ừ có lẽ đang học chăm
Nhưng giờ chơi sao em cứ gắng công
Học chi lắm để anh chờ tiếng nói

Trách như vậy nhưng lòng anh mong mõi
Em học ngoan học giỏi hơn mọi người
Hướng tương lai em vẫn mãi đẹp tươi
Ngày thành đạt rạng ngời tình anh đón

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 13:46:51 bởi Kha Khả Tú >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 13.06.2009 07:55:40
0
Mỗi Thứ Sáu
 
 
Mỗi thứ sáu nhớ bài thơ kỳ lạ
Rất lạ lùng rất đọc đáo không sai
Thứ sáu rồi không rủ nhau học bài
Lại cám dỗ, thôi mình đi phạm tội
 
Thứ bảy nghỉ, mình tha hồ nhàn rỗi
Cứ nhẩn nha, chầm chậm, cứ yêu nhau
Tội yêu thương, ừ có hại ai đâu
Cứ yêu nhé, yêu từ hồi chập tối
 
Em tinh nghịch, mấy năm rồi chẳng đổi
Ừ hôm nay thứ sáu lại trêu anh
Thế gian này còn được mấy ngày xanh
Hãy đốt đuốc tìm niềm vui khắp lối
 
Nếu vọng ước đã hóa thành tội lỗi
Thì sao ta không phạm hẳn cho xong
Để niềm vui trọn vẹn mãi trong lòng
Không lỡ dỡ không thành cơm thành cháo
 
Ừ thứ sáu thôi chúng mình mạnh bạo
Rủ nhau đi phạm tội.... có sao đâu
Cả tuần làm khó nhọc đến đau đầu
Đến ngày nghỉ phải thảnh thơi trọn vẹn
 
Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2009 08:06:14 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 13.06.2009 15:14:30
0
Chia Sẻ Hình, Thơ
 
Tình thân hữu chia sẻ nhau từng chút
Hình, thơ, văn cho đẹp mãi trang thơ
Phân biệt chi chủ tớ, trộm bao giờ
Đâu tiền bạc đâu ngọc vàng châu báu
 
Công suy nghĩ công kiếm tìm sắm tậu
Chia nhau cùng thưởng thức, có gì đâu
Thông cảm nhau một tí sẽ tâm đầu
Kèn cựa mãi mất đi phần nghệ thuật
 
Trong muôn sự có rất nhiều ẩn khuất
Vội vàng chi lên án biết đâu sai
Sống trung dung, sống tự tại hòa hài
Cùng vươn tiến trên bước đường nghệ sĩ
 
Tình chân thật không ghen hờn đố kỵ
Không gièm pha, không nói xấu chê bai
Không tranh đua không chỉ trích ghìm tài
Viết thỏai mái không tư riêng nông cạn
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2009 15:20:19 bởi Nguyên Đỗ >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 15.06.2009 10:13:30
0
 
 
Suối hoa tiên . . .


Những cánh hoa xinh gởi đến người
Hạt nắng ân tình toả khắp nơi
Chúc nhau ân cần thân thương mến
Tóc gió ai bay lãng mạn rơi

Giọt cafenho nhỏ đậm đà
Mỗi ngày hừng sáng em dậy pha
Anh uống từng ngụm hồn bay bổng
Vào cõi linh thơ đẹp thiết tha

Ngân Hà lung linh trong vũ trụ
Lá vàng nâu đỏ sắc hương Thu
Mùa Xuân trải nồng nàn Hạ đến
Cùng về ngắm biển sóng nô đùa

Lời thơ dịu dàng bởi - mực tim
Nét chữ thanh thon bút tay mềm
Điểm tô mỗi ngày tranh thơm ngát
Góc đời yên bình suối hoa tiên


aB - June 2009

 


Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 15.06.2009 19:41:53
0

Mỗi Thứ Sáu
 
 
Mỗi thứ sáu nhớ bài thơ kỳ lạ
Rất lạ lùng rất đọc đáo không sai
Thứ sáu rồi không rủ nhau học bài
Lại cám dỗ, thôi mình đi phạm tội
 
Thứ bảy nghỉ, mình tha hồ nhàn rỗi
Cứ nhẩn nha, chầm chậm, cứ yêu nhau
Tội yêu thương, ừ có hại ai đâu
Cứ yêu nhé, yêu từ hồi chập tối
 
Em tinh nghịch, mấy năm rồi chẳng đổi
Ừ hôm nay thứ sáu lại trêu anh
Thế gian này còn được mấy ngày xanh
Hãy đốt đuốc tìm niềm vui khắp lối
 
Nếu vọng ước đã hóa thành tội lỗi
Thì sao ta không phạm hẳn cho xong
Để niềm vui trọn vẹn mãi trong lòng
Không lỡ dỡ không thành cơm thành cháo
 
Ừ thứ sáu thôi chúng mình mạnh bạo
Rủ nhau đi phạm tội.... có sao đâu
Cả tuần làm khó nhọc đến đau đầu
Đến ngày nghỉ phải thảnh thơi trọn vẹn
 
Nguyên Đỗ





THƠ VUI THỨ SÁU

Mấy ngày đi du lịch
Bay qua Nhật Bản cơ
Bên ấy có lắm đồ
Trò chơi và bánh kẹo

Em thích trò siêu nhân
Tính kiêu hùng nên thích
Các bạn đều nhỏ nhích
Nhưng diệt bạo trừ tà

Em thích lắm đó là
Siêu nhân bay vèo véo
Bay... bay...hay... hay... quá !
Ha...ha...ha...ha...ha...

Em thích sô cô la
Ăn kẹo ngon lắm nà
Chú ăn không ? Đút miếng
Hi... hi... hi...hi...hi...

Chú mau mau há miệng
Em cho kẹo vào mồm
Sô Cô la ngon thơm
Ăn kẹo ngon chú hé

He...he...he...he...he...
Thôi em bye chú nhé
Chú nói thứ sáu cơ
Chú phải đi dạo phố
Với cô kia cặp bồ
Hô...hô...hô...hô...hô...

Em chúc chú với cô
Vui vẻ suốt đời thơ
Yêu nhau và chung thuỷ
Tháng năm dài tận tuỵ
Làm việc tốt đẹp tươi
Hi hi...he he...ha...

Em có chị thích cười
Mới quen đấy chú nhé
Chị hiền và xinh ơi !
Em giới thiệu chú rồi

Chú hiền lành đức độ
Chú có việc chăm làm
Ai cũng quý cũng ham
Thích vui thơ với chú

Chỉ là thơ thôi đấy
Chứ không yêu bao giờ
Thơ xướng hoạ ầu ơ
Cho vui vui thứ sáu

Ngày cuối tuần đi dạo
Trên Thư Quán diễn đàn
Chú hoạ tất bài sang
Chú làm xong một loáng
...
Chú hoạ nhanh giống em
Bố mẹ giống em luôn
Ngoại, Nội cũng giống nốt
Chúng ta cùng làm việc
Ai cũng nhiều việc làm
Làm nhanh nhanh giống em.

Hi...hi...hi...

Kha Khả Tú

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 15.06.2009 19:47:39
0
 
 
Suối hoa tiên . . .


Những cánh hoa xinh gởi đến người
Hạt nắng ân tình toả khắp nơi
Chúc nhau ân cần thân thương mến
Tóc gió ai bay lãng mạn rơi

Giọt cafenho nhỏ đậm đà
Mỗi ngày hừng sáng em dậy pha
Anh uống từng ngụm hồn bay bổng
Vào cõi linh thơ đẹp thiết tha

Ngân Hà lung linh trong vũ trụ
Lá vàng nâu đỏ sắc hương Thu
Mùa Xuân trải nồng nàn Hạ đến
Cùng về ngắm biển sóng nô đùa

Lời thơ dịu dàng bởi - mực tim
Nét chữ thanh thon bút tay mềm
Điểm tô mỗi ngày tranh thơm ngát
Góc đời yên bình suối hoa tiên


aB - June 2009

 





TRANH HOA ĐẸP


Tranh a B đẹp quá
Cho Tú ngắm chút nha
Tú ngắm chút thôi mà
Hoa xinh quá ! Ha...ha...

Chú ơi chú đừng la
Cho em ngắm tí xíu
Em gặp hoa em yêu
Em thấy suối em thích...

Tranh a B đẹp nhất
Em ngắm mãi không thôi
Tranh hoa đẹp tuyệt vời
Thơ lại hay đáo để !

Em ngắm hoa say mê
Tranh suối trong man mát
Róc rách như tiếng hát
Chảy vào lòng thi nhân.

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 19:50:24 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 16.06.2009 00:34:44
0
NHỎ NHẤT NHÀ

Kha Khả Tú nhỏ nhất nhà
Tỷ, ca gọi Tú đó là bé con
Năm rồi 17 tuồi tròn
Năm nay 18 vẫn còn mum mum
Nhưng uống sữa hộp bên mình
Không như 3 tuổi sữa bình suốt đâu
Lại thích ăn kẹo màu nâu
Sô cô la ấy là màu Tú mê
Tú gặp trái cây cười hê
Cho xin ăn quả hê hê cười hoài
Tú còn chị họ xinh gái:
Ngân Hà, Hàn Băng, Trân say học hành
Công dung, ngôn hạnh hiền lành
Thích thơ ca nhạc, hoạ nhanh nhiều bài

Thuỵ Du là cô giáo dạy
Học sinh yêu quý cô hay nhiều tài
Thơ cô Du lại rất hay
Có thêm Thanh Khiết cô dày công phu
Thơ đường, lục bát bất hư
Danh truyền khắp chốn hoạ như nằm lòng
Cất bút thơ như phụng, rồng
Cô Khiết lớn gấp Tú đống tuổi mà
Cô Khiết người lớn đó nha
Lớn hơn bé Tú gấp là trên mươi
Nên Tú mến cô luôn cười
Vui thơ quanh quẩn như người cận thân

Kể ra còn tỷ Bằng Lăng
Là cô giáo lớn thơ năng toàn tài
Cô minhthanh_love béo hoài
To hơn gấp 4 hình hài Tú cơ
Tú cao gầy ít tuổi mờ
Tú lon chon xướng hoạ thơ vui cùng
Có thêm cô Tiểu An xinh
Thơ vui hoạ bạo thơ tình buồn hiu

Kể ra thì không thể thiếu
Có cô Băng Nguyệt phiêu diêu cung Hằng
Gặp Cô thơ trào phăng phăng
Thơ ca chói rạng như trăng sáng hoài
Có cô Huyền Băng đa tài
Nhất là xử lí nhiều bài phạm quy
Có cô Thuỷ Tiên hoa quý
Thơ cô cô đọng tình ý tâm linh
Như gương soi bóng tim mình lòng ta
Và ngôi cửu ngũ Cô Bảy nà
Nương Nương dễ thương nhất nhà Quán ta
Thế là Tú nhỏ nhất mà
Nên vâng lời tỷ, lời ca cả nhà
Vui thơ xướng hoạ thi ca
Anh chị cô chú một nhà thật vui

Nhưng Nhóc Tú Ngốc thường cười
Khẩu khí không luỵ tình người như Love
Không mềm tình cảm như Du
Không tình, lý nhẹ ru như Khiết à
Tú không thích nói thẳng ra
Không phải kênh kiệu mà là tính ngay

Có kẻ đần sai quá sai
Ghen bậy viết ngay một bài tệ ư :
Hoài Thương, Khiết, Lớp, Thuỵ Du
Là Kha Khả Tú thật ngu quá trời
Du, Khiết, Lớp lớn hết rồi
Còn Tú nhóc nhí mà thôi hỡi trời !
Nói sai rồi bà (ông*) cố hỉ ơi ( pê đê )

Xướng hoạ thơ ghen gì trời
Nếu ghen không phải người biết làm thơ
Tình thơ tình ảo vu vơ
Cứ theo vần điệu mộng mơ hoạ cùng
Chỉ kẻ thiếu tình điên khùng
Nên ghen tầm bậy nói lung tung người

Có kẻ bảo vầy nè trời :
"Phụ nữ hoạ thơ hắn thời yêu ngay
Thơ hắn nhiều phụ nữ mê say
Trái tim rung động yêu ngay hắn liền"

Hoạ thơ sao nghĩ điên điên
Yêu gì thơ thẩn ảo huyền hư không
Con lạy ! Bái bà , bái ông
Làm ơn rộng lượng theo dòng thơ ca
Quán thư như anh em một nhà
Thơ yêu thơ mộng mơ mà
Làm gì người yêu người hoạ cùng thơ
Có khi Nhạn là gái tơ
Giả làm trai đấy cũng yêu cơ hỡi trời
Ví như An con trai nờ
Giả làm con gái hoạ thơ vui nè
Chẳng lẽ Quang Hiển yêu An thật he

Bà ( ông ) cố hỉ nghe cặn kẽ
Đừng ghen bậy nói bậy nữa he ông, bà
Ví như Tú cháu Đỗ Nguyên
Con của em họ vô duyên yêu à
Trời đánh chết 2 ông bà
Nói bậy nói bạ không hà trời ơi !
Nhắn ông, bà kia vài lời :
- Không nói bậy nữa kẻo trời đánh cho
- Để vui xướng hoạ thơ đó
- Có nhiều bạn muốn vào chơi Quán nhà
- Thấy ông, bà nói bậy quá hà
- Nên bạn ngại quá tránh xa hết rồi
-Tú có nói rõ khúc nôi
- Còn nhiều người tốt bạn vào chơi đi
- Hoạ thơ vui lắm bạn nì
- Đừng sợ chi hết, bỏ đi đồ khùng
- Thông cảm vì họ thiếu tình
- Nên thường ghen bậy, bạn kình lại ngay
- Tú sẽ giúp bạn một tay
- Nhấn phím đè bẹp nó ngay chết liền
- Ở đời có thứ vô duyên
- Chuyện tốt không muốn, chuyện điên làm hoài
- Bạn cứ vào chơi đừng ngại
- Người tốt hoạ , bạn hoạ lại vui ngay
- Chúc bạn vui thơ, Tú bay
- Gửi lời thi hữu vui say hoạ cùng...


Kha Khả Tú

( Ý quên... Cao hơn cửu ngũ chí tôn là phật A dạt ma in như kinh đấy mà )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 16:19:16 bởi Kha Khả Tú >

OTOYUKO89
  • Số bài : 105
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.02.2009
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.06.2009 01:57:57
0


CHÁU THÍCH THƠ

Cháu đã tìm được thơ chú rồi
Nảy giờ tìm mãi không thấy đâu
Cháu cứ cố công tìm kiếm mãi
Bây giờ tìm được mừng quá thôi

Tìm được trang giấy không có lời
Chú bận hay buồn hay lại chờ
Thứ sáu cùng cô đi dạo phố
Thư Quán hàng tuần chú xem thơ

Hi...hi...Cháu cũng thích cô cơ
Ước gì cháu được cô cho thơ
Cháu ghép thơ cô chú vào một
Để đọc hoài thơ hay cháu mơ

Cô ơi đừng hiểu lầm chú mờ
Chú hiền , chung thuỷ với nàng thơ
Hằng ngày tâm sự lời thơ nhớ
Vần điệu mộng mơ chú luôn chờ

Cô ơi đừng ghét cháu nghe cô
Cháu chỉ là con cháu thôi nờ
Thích thơ nên mới vào hoạ đấy
Vui cùng cô chú quanh vườn thơ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kha Khả Tú

( Bé Tú bay đi rồi nhờ YUKO post bài thơ này đấy !  YUKO là anh họ của Kha khả Tú, đã làm xong nhiệm vụ của Khả Tú giao ! Kính lời chúc chú Nguyên Đỗ hay Đỗ Nguyên của bé Tú luôn thành công.)

Bye !

OTOYUKO
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 02:15:01 bởi OTOYUKO89 >

thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 17.06.2009 03:06:12
0
rất vui, nhí nhảnh!

Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 143 trang, bài viết từ 3001 đến 3030 trên tổng số 4265 bài trong đề mục