Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 143 trang, bài viết từ 3151 đến 3180 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: Suối Nguồn Thơ - 19.08.2009 05:14:13
0
*** Ông này lắm người tình họa thơ ghê... Người ta nói quả không sai ( những người dả dối, không thật thường được yêu thích nhiều )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 05:16:26 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 19.08.2009 19:56:29
0
Một Thời Để Nhớ
 
Những ngày mộng, em từ xa ghé đến
Hồn lâng lâng bay bổng chín mây xanh
Gần bên nhau thủ thỉ giấc mơ lành
Rồi xa cách lúc nắng hồng đang rực rỡ
 
Vâng nhiều lúc thấy nhớ em dễ sợ
Lúc đêm về sắp đi ngủ bơ vơ
Anh nhớ em như từng nhớ bao giờ
Em ngồi đó, nụ liêu trai Bao Tự
 
Vẫn mơ thấy ngày xưa ông vua Trụ
Xé ngàn cây lụa mỏng để mua cười
Anh chẳng ngàn ngại ngàn cây số xa xôi
Để gần gũi để nhìn em chúm chím
 
Trông ánh mắt dịu dàng môi ngọt lịm
Chiếc cổ cao thon nhỏ tóc búi cao
Nhìn nhau thôi hồn đã đủ dạt dào
Mơ được chết bên nhau không hối hận
 
Nhưng anh biết đường tình anh lận đận
Nên cũng đành để nhung nhớ một thời thôi
Tình yêu ta không diễn tả  bằng lời
Để tay, mắt, môi, người bộc lộ
 
Làm sao biết ngày nào ta tái ngộ
Làm sao đây rằng phải nhớ, nên quên
Vâng trong anh có đôi chút hờn ghen
Bởi yêu đó, buồn đau không nỡ nói
 
Đôi lúc nhớ, hồn bỗng đau nhức nhối...
Cám ơn Em, một thời nhớ, thời mơ...
Cám ơn Em, chưa từng có bao giờ...
Vẫn thấy nhớ, vẫn đợi chờ năm tháng...
 
Nguyên Đỗ 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 19.08.2009 20:38:37
0
Hỏi Thăm
 
Giờ này em còn ngủ
Dịu dàng như mèo con
Vẫn mặn mà tình tứ
Như trăng còn mãi tròn
 
Hôm qua chắc rất mệt
Dưới quầng mắt màu đen
Anh nhìn em từng nét
Trong hồn đôi chút ghen
 
Em mãi hoài son trẻ
Eo tròn nhỏ thon thon
Này em ngủ ngoan nhé
Tình thơ tràn ngập hồn
 
Giờ này chắc em ngủ
Mới có bảy giờ hơn
Anh nhớ em thật nhớ
Thương yêu hay giận hờn
 
Hẹn gặp lại em nhé
Đời thực hay giấc mơ
Anh chẳng hòai còn trẻ
Để mãi mãi trông chờ
 
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 20.08.2009 09:48:51
0
Nữ Thánh Thơ
 
Từ khi gặp lòng lâng lâng khó tả
Bao xuyến xao trỗi dậy ở trong hồn
Biết bao giờ mới có được nụ hôn
Trên môi mắt đam mê và thanh tịnh
 
Từ em đến nửa như mơ nửa tỉnh
Yêu miệt mài yêu say đắm yêu thương
Suối Nguồn Thơ có mật ngọt thiên đường
Khởi đầu tự tâm hồn em đó nhé
 
Mãi trẻ đẹp, mãi hiền ngoan vui vẻ
Tiếng cười vang rộn rã pháo đầu xuân
Cái nhìn em tan biến mọi u buồn
Em linh dược - thuốc chữa lòng băng giá
 
Xin cảm tạ, em thiên thần cao cả
Nàng quan âm bồ tát của đời anh
Vị cứu tinh đấng gìn giữ hiền lành
Một bóng mát từ ban đầu hội ngộ
 
Em là nắng là mưa giông bão tố
Là thiên nhiên, linh thảo, cánh đồng xanh
Là cỏ hoa, là cây lá hiền lành
Là tinh tú, trời, trăng, mây... tất cả 
 
Là lửa nóng sưởi ấm hồn lạnh giá
Là nụ cười xóa hết tiếng rên đau
Là thuốc thần xoa dịu mọi buồn sầu
Là linh dược mọc ngàn năm góc núi
 
Anh lãng tữ dọc đường đời gió bụi
Em nước trong dịu mát chảy theo giòng
Là nắng hồng xinh thắm lúc rạng đông
Giọt nước mưa giữa trưa nồng tháng Hạ
 
Anh cám ơn, ngàn lần xin cảm tạ
Tình yêu em hàn gắn trái tim anh
Niềm tin yêu ngọn đuốc chiếu trọn lành
Anh sẽ sống trọn đời luôn xứng đáng
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 20.08.2009 10:42:30
0
Tim Réo Gọi
 
Chim ríu rít trên cành thông réo gọi
Thức dậy đi, vui tươi nhé, em ơi
Em Nàng Thơ bóng mát của cuộc đời
La hương hoa là tình yêu ước mộng
 
Trong thất vọng, tìm thấy nguồn hy vọng
Cuối đường hầm ánh sáng cứu tinh soi
Trái tim anh tưởng hấp hối lâu rồi
Bỗng cường tráng hồi sinh nguồn lực mới
 
Có đôi lúc nghĩ em ngoài tầm với
Vị thiên thần, công chúa Huế cao sang
Cũng có khi gần gũi đến mơ màng
Kề bên gối trong vòng tay e ấp
 
Không chậm chạp không vội vàng hấp tấp
Bước chân đều trong lối ngõ tình yêu
Anh yêu em mỗi ngày mỗi thật nhiều
Với tất cả trái tim nồng say đắm
 
Nhiều khi nhớ nhiều lúc buồn ghê lắm
Muốn tim ngay, muốn kiếm đến liền ngay
Vâng tình yêu phải nuôi dưỡng từng ngày
Bằng lời nói, bằng thương yêu, hành động
 
 
Anh dâng em tron đời này đời sống
Trái tim hồng, thân xác mãi về em
Mãi bên nhau cho cuộc sống êm đềm
Nhìn con nhỏ lớn lên trong hạnh phúc
 
Trái tim gọi trái tim từng mọi lúc
Suối nguồn thơ dương liễu thắm giòng xanh
Mơ bình an nắng mộng đẹp trong lành
Trong cuộc sống bộn bề luôn gắng sức
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 10:46:06 bởi Nguyên Đỗ >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 20.08.2009 11:23:29
0
 
 
 
 
uhm nàng thơ (Nữ Thánh Thơ.. ) ngủ rồi, anh đừng réo to quá nàng giật mình ... mai nàng dậy sẽ thẩn thơ cùng anh. Bây giờ đọc đỡ những dòng chữ của aB vậy . Chúc anh luôn vui & bình an...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 11:26:23 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 20.08.2009 11:34:38
0
 
 

Phím nhạc . . .
 

Trên phím nhạc - em tựa hồn nơi đó
Trải tâm tình vàm võ lẫn tương tư
Những thiết tha mà có lẽ ngữ từ
Chẳng thể nói khi chúng mình xa quá
 
Trên phím nhạc - lời yêu thương buồn bã
Như lòng mình băng giá note đam mê
Đường hò hẹn lá úa rơi não nề
Chuyến xe qua bụi cay mờ khoe mắt
 
Phím nhạc sầu rơi vào tim da diết
Lời nào cho em, tình yêu đó trao anh
Luân vũ tàn bằng điệu lốc lênh đênh
Ngân nga note nhịp thở tình - hấp hối
 
Anh yêu ơi! "tình yêu không có lỗi"
Môi ngọt ngào, cả trọn vẹn hiến dâng
Dẫu xa nhau cũng nhớ đến vô cùng
Trên phím nhạc lời ru tình say đẫm
 

aB - Aug 2009
 
 
 
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 20.08.2009 12:45:55
0
Tạ Lỗi Tình Yêu
 
Người ta bảo Tình Yêu không có lỗi
Nhưng em nhìn như kết tội Yêu Thương
Anh tìm em trong góc nhỏ thiên đường
Em chạy trốn bảo tình yêu không thể đến
 
Em thay đổi hay vì anh trễ hẹn
Đổi thời gian đổi canh gác Tình Yêu
Anh tưởng như mình dã ngọan suốt chiều
Em chợt báo lai phải làm, đành chịu
 
Anh đã định nói thật nhiều lại thiếu
Thời gian trôi, mấy khắc mấy giờ qua
Em vẫn là cánh bướm giữa vườn hoa
Thích thì đậu, buồn thì bay, rạng rỡ
 
Anh buồn lắm không lẽ mình cắc cớ
Trách buồn em, lại mang lụy về sau
Nỗi muộn phiền nào anh giấu được đâu
Đành viết lại nỗi niềm riêng lạnh giá
 
Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 21.08.2009 14:17:11
0
Sọt Rác
 
Em hãy cứ xem anh như sọt rác
Có buồn gì em cứ ném vào đây
Anh chứa cho, chứa nhiều lắm thật đầy
Anh lắng nghe, giữ gìn cho em nhẹ
 
Anh cứ giữ cho em cô gái trẻ
Những muộn phiền em cứ xả vào anh
Để em mang nặng lắm nỡ sao đành
Tự nhiên nhá xem anh là sọt rác
 
Dù sao nữa nhớ đừng như người khác
Cứ vô tình giữ kín nặng đầy thân
Nặng quá cân, sao bay bổng, thiên thần
Em hãy ném những âu lo vào sọt rác
 
Tiếng động ném cũng như thành nốt nhạc
Để anh vui còn lợi ích cho em
Kệ người ta, kệ thiên hạ pha dèm
Anh sọt rác giữ mọi điều xấu tốt
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.08.2009 09:05:53
0
Dấu Chỉ Yêu Thương
 
 
Cử chỉ yêu thương dẫu vụng về
Không cần điệu nghệ vẫn đam mê
Liếc nhìn con mắt đôi môi thắm
Cũng đủ ngất ngây lạc lối về
 
Chỉ chạm vào tay một tí thôi
Trái tim xao xuyến đập liên hồi
Kề vai áp má ôm eo nhỏ
Trời đất quay cuồng tinh tú rơi
 
Mình dẫu xa xôi  vẫn thật gần
Nghe từng thớ thịt chạm châu thân
Như nghe lời hẹn thương trìu mến
Kết nghĩa Tào Khang phận Tấn Tần
 
Anh bước chân về như mộng du
Lối mơ huyền hoặc đặc sương mù
Hương trầm thoang thỏang trong làn gió
Anh sẽ yêu Người đến vạn thu
 
Trong suốt đời anh chỉ một lần
Bao nhiêu cám dỗ chẳng sa chân
Em đem ánh sáng tình say đắm
Anh ngỡ hào quang cõi Niết Bàn
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 10:55:42 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.08.2009 10:20:56
0
Tạ Ơn Tình Yêu
 
Tạ ơn Em có một lần để nhớ
Tạ ơn Người sẽ đời đời không quên
Tạ ơn Em có  những ngày rực rỡ
Tạ ơn Người hạnh phúc mãi say men
 
Một ngày sống là một trời kỷ niệm
Mỗi ngày qua là mộng mị thăng hoa
Tình yêu em hiếm hơn là họa hiếm
Thóang thương yêu ánh sáng mãi chan hòa
 
Anh đã sống những ngày cô đơn lắm
Em đem về hạnh phúc đẹp như mơ
Thỏang qua nhanh mà dấu tình thật đậm
Để từng ngày anh dệt những câu thơ
 
Đang hấp hối được hồi sinh sống lại
Nụ hôn tình: Tê tái biến tan ngay
Tạ ơn em , cảm tạ suốt đời này
Tình em mãi cả ngàn năm trân quý
 
Tạ ơn Em, bậc hồng nhan tri kỷ
Cả một đời, công chúa Huế yêu ơi
Anh yêu em vượt trên cả vạn lời
Anh quỳ gối gục đầu yêu cảm tạ
 
Tạ ơn em vị thiên thần cao cả
Tạ ơn tình bồ tát rất bao la
Ngày bên nhau hạnh phúc mãi đậm đà
Anh đã sống giữa thiên đàng dưới thế
 
Nguyên Đỗ

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.08.2009 13:55:31
0
 
 
 
 
Con Suối Thơ
 
Con suối thơ hoài tuôn dòng chảy mãi
Để tình yêu cứ lạc lối đi về
Nước trong nguồn như dồn dập đam mê
Tuôn chảy mãi tràn trề miền đất mộng
 
Con suối thơ làm đất bằng dậy sóng
Ngọn lưả yêu nóng bỏng như diệm sơn
Bừng cháy yêu thương đốt hết dỗi hờn
Xoa dịu hồn lắng cơn buồn ủ rủ
 
Con suối thơ đầy cuốn lôi quyến rũ
Cho đam mê trỗi dậy những yêu thương
Môi tìm môi tận hưởng những diệu thường
Tình say ngất quên luôn đời thế tục
 
Con suối thơ không bao giờ đứt khúc
Mãi luân lưu miền hạnh phúc trần gian
Đưa tình yêu bay bỗng khắp non ngàn
Hồn hai đưá miên man trong an lạc
 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.08.2009 16:25:42
0
Từng Yêu Thương
 
 
Từng lời yêu thương nhớ
Xoa dịu vết thương đau
Tình yêu nửa úp mở
Xuyến xao mãi trong đầu
 
Một lần anh ghé tới
Hôn lâng lâng cao dâng
Tình yêu hòai dịu vợi
Cao dâng lên chín tầng
 
Một lần em ghé lại
Nhịp tim trào xuyến xao
Lãng quên điều tê tái
Miệng môi thơm ngọt ngào
 
Một lần lại đưa tiễn
Buồn như ngày điếu tang
Ước gì em hiện diện
Mãi mãi trong dịu dàng
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 11:15:58 bởi Nguyên Đỗ >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.08.2009 19:52:48
0
 

Rượu nồng - Môi ngọt . . .
 

Một đóa hồng hoa tặng cho em
Trên chuyến tàu khuya đang vào đêm
Gió ngoài hun hút run nhành lá
Mời nhé này anh - chút hương men
 
Corden Bléu nồng, môi ngọt đẫm
Nhấp vào hồn chợt sóng gợn miên man
Cuốn xa khơi hành lý dĩ vãng buồn
Ôm vào tim nồng nàn hương say ngất
 
Tình trót trao hay phải chăng định mệnh
Bôn ba nửa đời bão tố chông chênh
Và tình yêu đưa em đến bên anh
Trên chuyến xe tưởng đã quên hạnh phúc
 
Tặng cho em nụ môi hôn cháy bỏng
Trao cho người trái tim nóng tình si
Lời yêu đương trên chót lưỡi nghĩa gì
Yêu chân thật thiết tha từ sâu lắm

aB - Aug 2009
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 20:05:41 bởi damotlanyeunhau >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 23.08.2009 07:03:41
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 

Rượu nồng - Môi ngọt . . .
 

Một đóa hồng hoa tặng cho em
Trên chuyến tàu khuya đang vào đêm
Gió ngoài hun hút run nhành lá
Mời nhé này anh - chút hương men
 
Corden Bléu nồng, môi ngọt đẫm
Nhấp vào hồn chợt sóng gợn miên man
Cuốn xa khơi hành lý dĩ vãng buồn
Ôm vào tim nồng nàn hương say ngất
 
Tình trót trao hay phải chăng định mệnh
Bôn ba nửa đời bão tố chông chênh
Và tình yêu đưa em đến bên anh
Trên chuyến xe tưởng đã quên hạnh phúc
 
Tặng cho em nụ môi hôn cháy bỏng
Trao cho người trái tim nóng tình si
Lời yêu đương trên chót lưỡi nghĩa gì
Yêu chân thật thiết tha từ sâu lắm

aB - Aug 2009
 
 
 
 
 
 
 




Từ Sâu Thẳm
 
Mình đã gặp nhau từ miền sâu thẳm
Từ biển xanh từ đáy vực đi lên
Tự ngàn xưa ơn trả nghĩa nên đền
Duyên kiếp trước kiếp này duyên tri ngộ
 
Trong đời sống có rất nhiều giông tố
Em cùng anh trên thuyền nhỏ lênh đềnh
Sóng dâng cao con thuyền nhỏ gập ghềnh
Nơi ốc đảo chúng mình giao định mệnh
 
Em nghiêm nghị bảo mình tự do định
Đâu thể trao tất cả phó trời cao
Trái tim yêu, môi mọng đỏ ngọt ngào
Là tự chọn là trao nhau tình nguyện
 
Bảo số phận thì còn đâu tự nguyện
Mình yêu nhau trao tất cả cho nhau
Mai kia đây có gục dưới tuyến đầu
Nơi lửa đạn cũng cười tươi đắc ý
 
A thực thế mới đáng là tri kỷ
Dám liều thân dám thách đố tương lai
Dám ngông cuồng chẳng khiếp sợ một ai
Yêu chân chính cũng là yêu liều lĩnh
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 07:11:57 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 23.08.2009 20:45:51
0
Anh Gọi Em Đó Hở?
 
 
Dịu dàng ghê!  "Anh gọi em đó hở?"
Lời chân tình, hơi thở, mạch yêu thương
Lời thương yêu âu yếm ngọt hơn đường
Anh ngây ngất chỉ vì nghe tiếng gọi...
 
Chỉ một lần, một lần nghe tiếng nói...
Hồn say sưa hạnh phúc kéo hằng năm...
Đêm đàn tranh em gảy buổi trăng rằm...
Xao xuyến mãi hương trầm hòai say đắm...
 
Mình hội ngộ dẫu xa xăm vạn dặm
Lời thơ tình ray rứt suối nguồn thơ
Suốt ngày đêm như mộng mị như mơ
Vẫn thấy bóng trầm hương trong gang tấc
 
Thang lên gác không biết là bao bậc
Từng bước chân nghe gợi nhớ dư âm
Tiếng em xưa lúc thủ thỉ âm thầm
Trong mờ tối ngọt ngào anh đắm đuối
 
Nằm xuống đó nghe hồn như rũ rượi
Bóng nàng thơ ngày đó đã đi rồi
Hồn mãi buồn mãi nhớ mãi đơn côi
Trong đôi mắt long lanh đôi ngấn lệ
 
Mình thắt chặt mối thương yêu có lẽ
Của những ngày tiền kiếp nợ duyên xưa
Anh yêu em nói mãi cũng không thừa
"Anh đó hở?" gọi hòai vẫn như thiếu 
  

 
Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 24.08.2009 01:35:17
0
Vì Em
 
Vì em thay đổi hết
Cuộc đời như nở hoa
Tháng ngày vui như Tết
Không gian tràn nắng hòa
 
Thượng đế như phán bảo
"Ánh sáng rạng bình minh!"
Cho cỏ cây mộc thảo
Mọc lên tốt tươi xinh
 
Bên em, bình an lạ
Chẳng hờn hay dỗi ghen
Em hiền ngoan mãi nhá
Cho tình không muộn phiền
 
Sáng nào anh cũng nhớ
Chiều nào anh cũng trông
Nhiều đêm buồn dễ sợ
Tiếc nuối tình mặn nồng
 
Vì em đời đẹp quá
Bước đi trong yêu thương
Không sợ chi hiểm họa
Thẳng tiến tới thiên đường
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 25.08.2009 11:21:12
0
Chân Tình Hơn Mắc Ngoéo
 
Chân tình hơn mắc ngoéo
Yêu nhau cho dài lâu
Ngọt ngào hơn bánh kẹo
Tình yêu xinh vạn mầu
 
Dù chờ mười năm nữa
Anh sẵn sàng chờ em
Nếu em giữ lời hứa
Nói với anh từng đêm
 
Trái tim anh khao khát
Tâm hồn anh héo mòn
Em hình như lạnh nhạt
Anh buồn đau héo hon
 
Chắc em không hiểu anh
Chắt chiu từng nỗi nhớ
Cần em hơn hơi thở
Ước em về bên mành
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 25.08.2009 18:21:56
0
Rồi Một Ngày Anh Lặng
 
Rồi một ngày anh lặng
Tìm về thời dĩ vãng
Êm đềm cạnh bên em
Dẫu tình như gió thỏang
 
Từng ngày anh đã viết
Cạn nỗi lòng khát khao
Nỗi buồn thương da diết
Trái tim ngân gọi gào
 
Từng ngày anh réo gọi
Em đành lòng tảng ngơ
Để hồn anh đau nhói
Thấm cả vào cõi thơ
 
Rồi một ngày anh chết
Trái tim chàng Trương Chi
Tiếng sáo chiều ly biệt
Có còn đâu những gì
 
Trái tim còn in dấu
Bóng hình một người thương
Ví rằng quên mất bậu
Mộ chí nằm ven đường
 
Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 26.08.2009 09:57:00
0
Tiên Mộng
 
Anh ghé thăm em trong chuyến này
Im lìm e ngại nắng như say
Lâng lâng hồn dạ tình nhen nhúm
In dấu trăm năm khác dấu giày

 
Em đón niềm vui hạnh phúc vào
Những ngày kề cận tối tương giao
Yêu em nhiều lắm thương nhiều lắm
Em đến một lần bao xuyến xao

 
Uống mật thương yêu mộng ước đầy
Dáng em thon nhỏ tóc mây bay
Anh hồn say đắm tâm chao đảo
Uyển chuyển múa ca mộng thắm say

 
Mai mốt anh về chốn đế đô
Ôn bao chuyện cũ chẳng lu mờ
Trăng mơ bên suối long lanh sáng
Trời của tình yêu mãi mộng mơ

 
Răng chừ o nhỏ Huế thương yêu
O về bên nớ nhớ  bao nhiêu
In như cổ tích như huyền thoại
Tiên nữ hạ san với nắng chiều


Hoa nắng hoàng hôn trải xuống đàng
Ươm màu thi mộng giữa mênh mang
Ơn sâu nghĩa nặng sao quên được
Nhung nhớ hồ xanh nắng hạ vàng

 
Giá em dừng bước ở nơi này
Yêu mãi yêu hoài yêu đắm say
Em bước đi rồi anh lặng lẽ
Uống mật mơ tình trong ngất ngây

 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 26.08.2009 20:07:30
0
Tình Yêu Cứu Rỗi
 
Anh nhiều bạn, việc gì cũng qua cả
Em làm như nhiều bạn giống người yêu
Chỉ với em anh mới nói trăm điều
Chỉ  với em mới chuộng chiều đủ thứ
 
Chỉ với em mới thả hồn tình tự
Và trái tim rung cảm tới lao đao
Và lời thơ tình tiết mới tuôn trào
Thành thác đổ suối nguồn thơ không dứt
 
Hương trầm ngát tình yêu đầu chân thực
Một tình yêu thanh khiết lớn mênh mông
Một tình yêu màu trắng với màu hồng
Đầy hy vọng đến cuối đời không hết
 
Xa anh nhớ gần anh mơ tha thiết
Trái tim anh tym tým với tương tư
Nhớ hòai thôi công chúa Huế, răng chừ
Mỗi ngày nhớ chết dần mòn một tý
 
Anh nhiều bạn, chỉ một tình tri kỷ
Là với em, em có hiểu cho anh?
Anh bỏ thơ, bỏ hết,... chết cũng đành
Nếu em muốn, tình yêu tình cứu rỗi
 
Em trở lại Nắng về xua bóng tối
Đất tốt tươi hoa Lê trắng nở bông
Vườn thương yêu nở muôn đóa hoa hồng
Anh quỳ gối tạ ơn Trời thương xót
 
Em trở lại cho giòng thơ thêm ngọt
Cho hương hoa thơm ngát cả ngàn năm
Cho hồn thơ trầm tĩnh thả tin ngầm
Hạnh phúc thật duy chỉ vì tri kỷ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 07:06:16 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.08.2009 07:05:13
0

RE: Suối Nguồn Thơ
Đang cùng đọc đề tài này: Nguyên Đỗ, thương yêu

 
Cùng Đọc
 
Mình cùng đọc, chụm đầu xem thơ mới
Tình như ri, vai khẽ chạm vào vai
Đọc thơ vui quên cả chuyện học bài
Quên khoấy cả bên ngòai trời sắp tối
 
Khi ngẩng lên phải về đường chia lối
Về mình ên, lo ngại, cho anh theo
Đôi mình đi nhanh lẹ thẳng một lèo
Đi tới cổng nhà em, chó sủa mãi
 
Em quay nhìn đôi mắt dường ái ngại
Anh đành lòng quay bước trở đi ngày
Biết làm sao, đi về tối thế này
Cha mẹ trách biết sao mà chống chế
 
Câu chuyện cũ của mười năm có lẽ
Đến giờ này còn kể thấy vui vui
Nghĩ lại xem đôi lúc cũng ngậm ngùi
Phải khi ấy lỳ thêm may thành tựu
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.08.2009 10:48:16
0
Góc Thiên Đường Trong Đêm
 
Một góc thiên đường trong bóng đêm
Tóc em buông thả mượt nhung mềm
Đưa đôi tay vuốt, xoa đôi má
Nghe sóng lòng reo vui với em
 
Này nhé Dấu Yêu mạch sống ngầm
Bao nhiêu giao cảm mối từ tâm
Chúng mình đồng cảnh dù xa cách
Yêu mãi ngàn năm cả vạn năm
 
Anh ước gặp nhau ở địa đàng
Trong vườn hoa lạ bước thênh thang
Đứng bên cổ thụ nghìn năm trước
Hạnh phúc bên nhau kết mộng vàng
 
Góc nhỏ thương yêu qua dáng em
Mười năm cách biệt dáng thơ mềm
Em về hồn lạnh mong da diết
Anh nhớ từng ngày từng phút, đêm
 
Nguyên Đỗ
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 28.08.2009 08:25:26
0
Cuộc Đời Muôn Sắc
 
Hãy dừng lại phút giây cùng thưởng thức
Nhìn cuộc đời qua vạn sắc thiên nhiên
Sắc trời mây sắc cây cỏ muôn miền
Sắc hoa nở bốn mùa xinh rực rỡ
 
Nào hồng, tím, nào vàng nâu sẫm đỏ
Những điện đèn đêm rạng rỡ trên sông
Những màu xanh màu sắc đổi cánh đồng
Qua năm tháng cuộc đời luôn chuyển biến
 
Qua màu sắc thả hồn mình hướng thiện
Tạ ơn Trời, Thượng Đế, Phật trên cao
Đã tạo nên màu sắc cảnh đẹp dường bao
Cho nhân lọai nhìn xem cùng thưởng thức
 
Nhìn cảnh sắc cũng thấy hồn rạo rực
Tạo ngôn từ, bật tiếng nói ngợi khen
Cảnh thiên nhiên, trời mây nước đầm sen
Muôn màu sắc trong cuộc đời đang sống
 
Mỗi màu sắc là một màu hy vọng
Những nét tình những dáng ngọc thanh mơ
Những giai nhân tài tử của mùa thơ
Còn đậm mãi qua bao nhiêu thế kỷ
 
Hãy ngừng lại, hãy đứng lại một tý
Nhìn thiên nhiên, ngắm kỹ một giai nhân
Có kỳ hoa, có huyền ảo, thiên thần
Có trăm đóa bốn mùa qua năm tháng
 
Nguyên Đỗ
 
[image]http://www.greatdanepromilitary.com/Colors/index.htm[/image]

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 28.08.2009 19:44:26
0
 
 
 
Nhớ Nhiều Lắm...


Nhớ nhiều lắm... biết làm sao đây nhỉ?
Những vì sao... làm sao tả nỗi niềm
Người đi rồi bao nỗi nhớ triền miên
Điện thọai mất, làm sao mình liên lạc

Anh nhớ lắm lòng vẫn không đổi khác
Nhớ âm thầm, nhớ âm ỉ người thương
Nhớ làm sao, hồn mãi mãi vấn vương
Giọng em nói, tiếng em cười rộn rã

Từ hụt hẫng, tơ lòng rung cảm lạ
Cung đàn tình đủ cung bậc giao duyên
Anh chi mơ một lúc được chung thuyền
Đi về bến tình yêu hạnh phúc mãi

Trái tim anh, có nhiều khi rất dại
Như đã từng thổn thức tại vì ai
Này người thương, anh cứ nhớ em hòai
Mỗi buổi sáng hằng ngày anh vẫn gọi

Nhớ em lắm, nhớ từng giờ, sáng tối
Gọi Hương Giang, người bé nhỏ thon thon
Gọi từng đêm, tình mộng ước vuông tròn
Người yêu nhỏ, tình yêu hương trầm ngát

Tên người thương dịu dàng như tiếng hát
Chiều Nam Giao, tối Vỹ Dạ, sông Hương
Này người thương, góc nhỏ của thiên đường
Yêu em lắm, người thương, Thôn Vỹ Dạ

Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nhớ thiệt nhiều . . .


Chiều buông sợi nắng đọng lưng hoa
Chải nghiêng suối tóc nhớ ngày xưa
Một trời kỷ niệm thêu áo trắng
Cột bím thân thương sắc hoa cà

Em nhớ lần đầu đón đưa nhau
Mây hồng lơ lửng ở nơi cao
Áo lụa bay bay làn hương nhớ
Quyện lẩn vào tim bắt nhịp cầu

Em nhớ những khi đón hoàng hôn
Bước về chung lối - mộng thiên đường
Góc nhỏ chân tình luôn tha thiết
Hạnh phúc vô bờ tim hiến dâng

Em vẫn nhớ đây một bóng hình
Đã từng sâu sắc đã hằn ghi
Trái mọng yêu thương ngàn mê đắm
Vẫn giữ trong tim câu chuyện tình

Nhưng tuyết chưa lần bay qua đây
Sao Đông bỗng giá suốt đêm gầy
Anh ơi có phải chỉ khoảnh khắc
Xa nhau, để nhớ mỗi từng giây

Vẫn cứ nhớ nhiều - vẫn si mê
Từ cơn ngủ say những đêm về
Nắng soi bên trời hong ấm áp
Càng nhớ mỗi khi - thoảng cách xa


aB - Aug 2009


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 29.08.2009 07:04:46
0
Bao Nhiêu Thiệt, Bao Nhiêu Thơ, Yêu Dấu?
 
Bao nhiêu thiệt, bao nhiêu thơ, Yêu Dấu?
Trăm phần trăm là thiệt, trăm năm thơ
Thơ từ tâm, từ tận đáy hồn mơ
Trăm phần thiệt, trăm phần thơ chẳng dối
 
Anh nhớ em, anh nhớ ngày, nhớ tối
Lúc ban mai cùng với anh mặt trời
Em nằm ngủ anh quỳ gối chơi vơi
Ngắm nhìn kỹ khuôn mặt em say ngủ
 
Anh nhớ em, ánh mắt nhìn tình tứ
Rất liêu trai như hớp cả hồn anh
Đêm thần tiên đêm mộng mị bên mành
Nàng tiên đứng, ngồi, nằm như mời mọc
 
Đôi lúc nhớ... hồn rưng rưng muốn khóc
Biết bao giờ... Chức Nữ gặp Ngưu Lang
Cảnh thần tiên... Từ Thức cứ mơ màng
Biết trần tục, biết thiên đàng... sao chọn?
 
Bao nhiêu thiệt bao nhiêu thơ tìm trốn?
Cả cuộc đời duy nhất chốn thần tiên
Từ Thức kia sao quay lại đất liền
Không ở trển sống cuộc đời hạnh phúc?
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 29.08.2009 09:45:47
0
Dòng Sông Kỷ Niệm
 
Em còn nhớ giòng Hương Giang kỷ niệm
Hương trầm thơm ngan ngát dọc bờ sông
Hai mùa mưa, mùa nắng nước theo giòng
Cứ chảy mãi ra biển Đông dậy sóng
 
Em còn nhớ những ngày hè nóng bỏng
Phượng bên đường đỏ thắm xác hoa tươi
Nhặt cánh hoa man mác biếng môi cười
Đời hoa ngắn, tình hoa rồi ngắn ngủi
 
Làm sao biết những đường đời gió bụi
Làm sao anh dám quả quyết tương lai
Khi đời trai chinh chiến mãi theo hòai
Một lý tưởng đem chí hùng báo quốc
 
Quốc tử giám, điện Khâm Thiên quen thuộc
Cầu Tràng Tiền mười hai nhịp đi chung
Sánh vai nhau chân bước vẫn ngập ngừng
Sợ ai thấy đi về thưa Ba Mạ
 
Con gái Huế có nhiều khi rất lạ
Nửa dễ thương nửa dễ ghét lăng nhăng
Nửa như yêu nửa như lạ lằng nhằng
Khó mà đóan biết răng mà đóan được
 
Con gái Huế biết đâu là mực thước
Lúc thường dân lúc công chúa kiêu sa
Đêm sông Hương, cô gái nhỏ mặn mà
Ngày bến Ngự cứ kênh kênh kiệu kiệu
 
Yêu gái Huế phải học từ muôn điệu
Của yêu thương huyền diệu tự ngàn xưa
Yêu Hương Giang hương trầm ngát không vừa
Yêu gái Huế có khi như chìm đuối
 
Nguyên Đỗ 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.08.2009 02:16:26
0
 
Hồn Mơ...
 
Người đâu đẹp quá kiêu sa quá!
Để khiến hồn anh mãi dạt dào
Ngơ ngẩn hồn mơ ngơ ngẩn lạ
Dáng nàng xinh đẹp dạ xôn xao
 
Muốn quên nhưng khó lòng anh hở?
Hình bóng ai kia cứ nhẩn nha
Lượn lại bay qua làm bỗng nhớ
Ước ao ao ước chạm thân ngà
 
Tim anh tràn ngập đầy hy vọng
Xúc cảm rung lòng trước dung nhan
Ngắm mãi tấm hình lòng dậy sóng
Hồn mơ kề cận cạnh bên nàng
 
Bóng ai thấp thoáng như mời gọi
Khiến suối nguồn kia dòng chẳng vơi
Cuồn cuộn chảy hoài ngày sáng tối
Đam mê khao khát được yêu người
 
Trời yên nếu bão dừng mưa tạnh
Nếu gió không đuà giỡn với mây
Ánh mắt đa tình đừng lóng lánh
Môi không gợi cảm... sao mơ đầy?
 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.08.2009 07:17:07
0
Từng Cử Chỉ Nhỏ
 
Một lời thôi cũng tạo niềm hạnh phúc
Cho hồn anh ngây ngất mấy ngày đêm
Mỗi ngôn từ, cử chỉ nhỏ của em
Nguồn hạnh phúc cảm rung truyền phế quản
 
Khi em ghé vào Việt Nam Thư Quán
Gởi p. m thăm hỏi chỉ vài câu
Tâm hồn anh xao xuyến rạng muôn màu
Vẽ vóc dáng trăng mơ công chúa Huế
 
Em chịu khó nấu món ngon như Mệ
Từng ra vào điện chúa chốn quân vương
Đem tư duy tạo chế thức ăn thường
Vừa lòng chúa, bậc quân vương, thánh thượng
 
Em mãi chiếm ngự tim anh tư tưởng
Mỗi ngôn từ mọi cử chỉ nhỏ nhoi
Cũng truyền đi những cảm xúc bồi hồi
Phải chăng em là thiên thần phù trợ
 
Hương trầm ngát cả ngàn câu thương nhớ
Mặt hồ xanh, hoa tym tým yêu thương
Những vần thơ anh gởi đến muôn phương
Lá bùa dán gọi em về cứu rỗi
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 14:52:59 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.08.2009 15:07:26
0
Tranh Tối Tranh Sáng
 
Nhìn em trong bóng tối
Ngáp ngủ vì đã khuya
Em của anh thật tội
Ước mong vui vẹn bề
 
Em ngủ ngoan em nhé
Đêm còn dài mênh mang 
Giữ tuổi xuân tươi trẻ
Kiêu sa giữa cung vàng
 
Từng đêm anh trằn trọc
Thao thức chờ em lên
Nhiều khi buồn muốn khóc
Mong sao tình vững bền
 
Giữa bóng tối ánh sáng
Chọn đường nào cho xong
Con đường tình lãng mạn
Cho thảnh thơi cõi lòng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2009 03:20:27 bởi Nguyên Đỗ >

Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 143 trang, bài viết từ 3151 đến 3180 trên tổng số 4265 bài trong đề mục