Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 143 trang, bài viết từ 3181 đến 3210 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.08.2009 19:39:32
0
Vì Sao Lạc Lối
 
 
Tên em sáng trọn đêm qua như vì sao lạc lối
Khác mọi khi em ngủ sớm bình an
Phàm chuyện chi bất chợt ở trần gian
Cũng tạo những băn khoăn cùng thắc mắc
 
Con người ta có thói quen, quy tắc
Ngủ ăn làm, sản phẩm của thói quen
Vượt ra ngòai tạo ra những tránh, nên...
Gây lo lắng, hòai nghi bất thường đó
 
Mỗi đổi khác dù chỉ là việc nhỏ
Cũng tạo ra những biến đổi xung quanh
Đang nổi hung gặp phải nụ cười lành
Ai nỡ giận vội nhanh thành từ tốn
 
Tên em sáng cả đêm qua, bận rộn
Em-Vì-Sao-Lạc-Lối quỹ đạo anh
Để anh mơ để anh nhớ mơ thành
Chàng hòang tử bé con trong vũ trụ
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 19:43:09 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.08.2009 22:10:38
0
Mùa Thu Áo Trắng
 
Mùa Thu đến, tựu trường mùa áo trắng
Hoa nắng khoe làn gió quyện mây bay
Ong bướm say màu sắc khác mọi ngày
Anh lặng đứng dõi tìm em đến lớp
 
Ngước  tìm kiếm, ngắm nhìn em không chớp
Gớm ghê chưa, sinh viên bé mùa qua
Uốn môi cong tinh nghịch lắm không chừa
Yêu là dám thách đố cùng tất cả
 
Em chẳng sợ hang hùm hay chốn lạ
Tiến hay lùi em nháy mắt là xong
Anh tuân theo dù nhức nhói đau lòng
Im lặng rút không một lời trách móc
 
Làm như thế chẳng chút gì hằn học
Im lặng lẽ để rồi sẽ không phai
Em đã đến đánh dấu những vệt dài
Nên ẩn tích trong trí lòng thật đậm
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 22:13:55 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 31.08.2009 02:09:41
0
Nhân Dáng Tình Yêu
 
Nhân dáng tình yêu theo ý anh
Là thơ là thực mộng xinh lành
Là trăng mơ mộng bên giòng nước
Là tóc mây chiều đang lướt nhanh
 
Đây dáng tình yêu đây dáng thơ
Từ trong mộng tưởng hiện trong mơ
Nằm lim dim ngủ như mèo nhỏ
Bóng tối đi qua với ngẩn ngơ
 
Như dáng cỏ cây cạnh mé rừng
Bình thường tựa thể một người dưng
Rồi quen rồi nhớ rồi trông ngóng
Chào nói đôi câu cũng đã mừng
 
Đây dáng tình yêu nuôi tứ thơ
Con đường diệu đạo pháp nương nhờ
Tâm không vọng động, không mờ ám
Theo suối nguồn thơ nối mộng mơ
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 31.08.2009 07:05:26
0
Tên Cúng Cơm Cúng Cháo
 
Ừ anh biết tên cúng cơm cúng cháo
Của người ta, chẳng dọa xạo người ta
Anh sẽ đi, sẽ tới đến tận nhà
Xem đôi mắt Sương Nguyệt Anh biêng biếc
 
Gớm ghê nhỉ mắt thiên thùy quắc liếc
Như dao găm, như tên nhọn kim châm
Lườm chi nè, hổng có bé cái lầm
Đôi mắt biếc có ngày sang mắt tím
 
Tiếng thỏ thẻ chốn biên thùy ngọt lịm
Hơn mạch nha, đường thốt nốt bên ta
Làm sao đây lòng chạnh nhớ quê nhà
Những câu hát bên bến phà buổi tối
 
Cười ròn rả cho hồn anh bối rối
Ở ngòai kia trời tắt nắng đang mưa
Chọc người ta bị nhéo cũng không chừa
Cười một bữa trẻ thêm ra vài tuổi
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 21:00:33 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 31.08.2009 14:55:38
0
Bình Yên



Tất cả vẫn bình yên luôn đấy chứ

Đừng đọc thơ bói đoán bậy nha em

Những lời thơ theo gió thổi đêm đêm

Những thi tứ kéo nhau về phiền nhiễu



Viết loạn xạ ai hiểu chi thì hiểu

Nàng thơ thiêng thôi thúc biết làm sao

Tình riêng anh biết giải thích thế nào

Mạch suối chảy xuôi về đâu theo đấy



Ôi đôi lúc chữ từ xa về quấy

Viết vài câu để đấy giữ niềm vui

Có đôi khi theo vần điệu ngậm ngùi

Em tha lỗi nếu lây buồn thiểu não



Có gì đâu chẳng qua là giới ảo

Vắt buồn đau, tát cạn những cô đơn

Mở trái tim tưới xả những u buồn

Để tìm lại bình an không lo lắng



Nguyên Đỗ

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 31.08.2009 16:55:23
0
 
 
 
Soi Bóng Tình Yêu
 
 
Em đứng một mình soi trước gương
Thế gian đầy dẫy chuyện vô thường
Nét buồn quyện nét nhăn trên trán
Giọt lệ lăn rơi chuyện bất tường
 
Soi bóng tình yêu trong bóng đêm
Giòng sông đen bạc dạ nhu mềm
Cô đơn thấp thóang như gần gụi
Suy nghĩ làm chi đau nhói thêm
 
Em lắng tai nghe vọng tiếng mình
Cuộc đời tỵ nạn lắm điêu linh
Mùa thu sắp tới cây khoe sắc
Lá rụng bay qua những thác ghềnh
 
Soi bóng mình ên thấy xác xơ
Đêm qua trằn trọc những bơ phờ
Ngọn đèn le lói đêm ngơ ngác
Đâu dáng tình yêu đâu dáng thơ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Bóng tình hồng . . .


Em soi bóng mình bên sông xưa
Cánh Đào rơi chạm mặt nước mơ
Nâng niu cuộc tình dầu đưa đẩy
Tình tự tha thiết hoàng hôn thơ

Nghiêng suối tóc mình trên bến cũ
Xoã những yêu thương trên thềm mơ
Con đò lặng yên mây vân vũ
Nhớ bóng tình nhân nói sao vừa

Nơi cuối chân trời bờ yêu thương
Có nghe sóng vỗ những đêm trường
Tiếng đàn Trương Chi đầy u uẩn
Tha thiết nhớ người bến sông tương

Em treo cuộc tình ngưỡng mây hồng
Mãi đến muôn đời một ước mong
Mái tranh góc nhỏ tình say đắm
Một trái tim mềm yêu thuỷ chung


aB - Aug 2009


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 31.08.2009 20:33:19
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 
 
Soi Bóng Tình Yêu

 
Em đứng một mình soi trước gương
Thế gian đầy dẫy chuyện vô thường
Nét buồn quyện nét nhăn trên trán
Giọt lệ lăn rơi chuyện bất tường
 
Soi bóng tình yêu trong bóng đêm
Giòng sông đen bạc dạ nhu mềm
Cô đơn thấp thóang như gần gụi
Suy nghĩ làm chi đau nhói thêm
 
Em lắng tai nghe vọng tiếng mình
Cuộc đời tỵ nạn lắm điêu linh
Mùa thu sắp tới cây khoe sắc
Lá rụng bay qua những thác ghềnh
 
Soi bóng mình ên thấy xác xơ
Đêm qua trằn trọc những bơ phờ
Ngọn đèn le lói đêm ngơ ngác
Đâu dáng tình yêu đâu dáng thơ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Bóng tình hồng . . .


Em soi bóng mình bên sông xưa
Cánh Đào rơi chạm mặt nước mơ
Nâng niu cuộc tình dầu đưa đẩy
Tình tự tha thiết hoàng hôn thơ

Nghiêng suối tóc mình trên bến cũ
Xoã những yêu thương trên thềm mơ
Con đò lặng yên mây vân vũ
Nhớ bóng tình nhân nói sao vừa

Nơi cuối chân trời bờ yêu thương
Có nghe sóng vỗ những đêm trường
Tiếng đàn Trương Chi đầy u uẩn
Tha thiết nhớ người bến sông tương

Em treo cuộc tình ngưỡng mây hồng
Mãi đến muôn đời một ước mong
Mái tranh góc nhỏ tình say đắm
Một trái tim mềm yêu thuỷ chung


aB - Aug 2009



 
Tình Thơ Diễm Ảo
 
Này Yêu Dấu, cảnh canh khuya diễm ảo
Giải Ngân Hà tinh tú sáng trên cao
Anh một mình lặng lẽ đếm ngàn sao
Anh đếm mãi, đếm hòai nhưng vẫn thiếu
 
Nhớ đêm nao, em ngồi bên, nũng nịu
Có hai vì sao lạc sáng long lanh
Có hai vì sao đẹp ngước nhìn anh
Trong e ấp đôi môi hồng hé mở
 
Mùa trăng mật, những ngày hè rực rỡ
Giờ cách xa, em hở, có buồn chăng?
Nơi em về, chiều xuống có bâng khuâng?
Đêm hoang lạnh có nghe lòng thóang nhớ
 
Anh yêu em, hỡi nàng thơ, muôn thưở
Xa nhau rồi,anh thao thức từng đêm
Nghe xuyến xao từng lúc dạ nhu mềm
Yêu thương nhớ càng thêm yêu...thương... nhớ...
 
Anh đã viết chịt chằng trên trang vở
Những giòng thơ, những nhớ thiết tha mong
Những xuyến xao, những ray rứt trong lòng
Những hy vọng, những trông chờ hội ngộ
 
Rồi thấy lại những Xuân Hè rực rỡ
Qua mùa đông xa cách, mãi còn nhau
Mãi còn đây, những nụ thắm xinh màu
Ươm vị ngọt của mối tình duyên ngộ
 
Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 01.09.2009 09:59:23
0
Đôi Mắt Người Thương
 
Đêm thanh vắng bốn bề thinh lặng quá
Anh ngồi đây ngước mắt ngắm  trên cao
Giải sông Ngân lấp lánh vạn vì sao
Anh nhẩm đến tìm hòai nhưng vẫn thiếu
 
Nhớ đêm nao bên giòng sông huyền diệu
Hai vì sao lấp lánh dưới mi cong
Hai vì sao in đậm mãi trong lòng
Anh đánh dấu bằng nụ hôn trìu mến
 
Hồn mơ ước một tình yêu trọn vẹn
Nụ hôn nồng, vòng tay xiết, đêm thơ
Trăng tình yêu, tinh tú sáng như mơ
Luôn diễm ảo, diệu huyền trong trí nhớ
 
Em mang lại mùa Xuân hồng rạng rỡ
Những nụ hồng tươi thắm nở trong tim
Em nàng thơ, từ muôn thưở anh tìm
Đã xuất hiện bất ngờ từ tâm thức

Bấm cổ tay để xem mơ hay thực
Em nằm kia tóc phủ mắt môi xinh
Anh quỳ bên lặng ngắm tạ ơn tình
Nàng thơ nhỏ bình yên trong giấc ngủ

Tình yêu em viết hòai cũng không đủ
Suối nguồn thơ liễu rũ đẹp làm sao
Trăng tình yêu tròn khuyết, gió dạt dào
Bao tinh tú quay cuồng trong vũ trụ


Nguyên Đỗ

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 12:40:40 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 03.09.2009 08:36:08
0
Ngày 11 Tháng 9
 
Cứ mỗi năm ngày mười một tháng 9
Lại nhớ về Nữu Ước chuyện Tháp Đôi
Chuyện máy bay khủng bố giết bao người
Chuyện chết hụt em không về Nữu Ước
 
Đời người ta mấy ai mà biết trước
Chuyện gì rồi sẽ xảy đến cho ta
Chỉ tình thương trao tặng rất đậm đà
Cho người thân, cho bạn bè thân hữu
 
Anh mừng em gặp hái nhiều thành tựu
Trên đường đời trong cuộc sống luôn luôn
Anh mong em không có chút u buồn
Cứ vui vẻ như xuân về mở hội
 
Anh vẫn thế chất chứa nhiều thay đổi
Trong cuộc đời tỵ nạn sống tha hương
Anh vẫn đi cô độc một con đường
Mình đã chọn biết bao giờ mới nghỉ
 
Em cũng biết thế nào là tri kỷ
Cảm thông nhau, để ý quan tâm nhau
Tình anh em, tình tri kỷ muôn màu
Sống thông cảm hướng về nhau mãi mãi
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 08:23:34 bởi Nguyên Đỗ >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 03.09.2009 17:19:04
0
 
 
 
Hình én bay em xâm trên ngực trái
Còn bên kia, phía tay phải hình chi?
Sau lưng em, dưới eo nhỏ xâm gì?
Trí tưởng đã vẽ vời đủ thứ
 
Giá như anh được cùng em tình tự
Được tự do thỏai mái nói cùng em
Anh muốn làm cánh én vượt từng đêm
Đem ánh sáng bình minh đang sưởi ấm
 
Tình yêu đến có thể là quá chậm
Nhưng tình yêu thường bất kể thời gian
Ở nơi đâu có mỹ cảm ngập tràn
Là hạnh phúc hồn nhiên luôn hiện diện
 
Ngyên Đỗ
 
 
 
 
Du dương . . .


Có đôi khi mơ tìm nhau mỗi phút
Sóng điên cuồng cao hun hút chân mây
Cơn đam mê xâm chiếm như kẻ say
Bước chếnh choáng ngả nghiêng du mộng ái

Có đôi khi gặp nhau nhưng ngần ngại
Nén câu chào môi câm nín - vu vơ
Như xa lạ như chưa từng thiết tha
Tóc mây bay chiều hoàng hôn lộng gió

Ánh đêm về nghe ăn năn vàm võ
Sao vô tình đế hờ hẫng chiếm lân
Hương xa xôi - nỗi nhớ lại chất chồng
Nghe trong lòng dư âm sầu nuối tiếc

Có đôi khi nhịp tim như gào thét
Hóa sóng thần cuồng nộ xô tát bờ
Biển mặn nồng sũng ướt bàn chân khô
Nhạc du dương note tình bay cao vút



aB - Sept 2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 16:57:08 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 03.09.2009 17:42:52
0
 

Nắng hôn biển xanh. . .
 

Cánh bướm vườn Xuân thơ thiết tha
Lả lơi bay múa khúc chan hoà
Note rơi nhẹ nhàng lên thạch nhũ
Bước nhảy đa tình bướm cùng hoa
 
Nắng Xuân dịu dàng hôn biển xanh
Sóng vỗ lăn tăn mừng hân hoan
Tháng ngày giá lạnh đang tan biến
Tình biển hẹn hò em và anh
 
Nhìn những chồi non hé môi cười
Cây như bỗng về tuổi đôi mươi
Sức sống dạt dào bộc tha thiết
Níu chặt chồi hoa níu đôi môi
 
Biển lạnh ngày qua - lắm phải không
Anh về ngang dốc đường eo thon
Phố biển mênh mông trời mây thắm
Dãi cát mịn màng - La Perouse
 

aB - Sept 2009
 


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 04.09.2009 21:45:20
0
Chào Buổi Sáng
 
Sáng thức dậy, rộn ràng nghe em nói
Chim líu lo đang hót ở ngòai sân
Anh gọi em là công chúa, thiên thần
Là tất cả những danh từ trìu mến
 
Mình gặp nhau ở điểm không hò hẹn
Ở một vùng không định đến, tự nhiên

Từ yêu em, thế giới đổi, diệu huyền
Và tiềm thức mãi đọng đầy nỗi nhớ
 
Cám ơn Em, một vùng trời rạng rỡ
Những ngày hè rực rỡ vạn màu hoa
Bloomington màu nắng chiếu chan hòa
Đêm hạnh ngộ dưới đèn màu ánh điện
 
Chào buổi sáng, biết em còn hiện diện
Trong đời anh, hạnh phúc nắng reo vui
Dù mưa giông, dù bão tố, sụt sùi
Trong tim mãi đậm hương trầm mơ mãi
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
Làm Sao Có Thể
 
 
Làm sao có thể không yêu được?
Hay chỉ yêu bằng một nửa trái tim?
Cả đời anh cứ mỏi mắt kiếm tìm
Người tri kỷ người tình chung, Yêu Dấu!
 
Làm sao có thể nói trời xanh hiểu thấu?
Yêu một đời, yêu trọn cả trái tim
Yêu dài lâu, yêu thầm lặng, im lìm
Yêu đến chết, yêu thật lòng, chẳng đổi
 
Làm sao biết cuộc đời nhiều gian dối
Mới bình minh, bóng tối lại về bên
Làm sao cho tình dài mãi lâu bền
Không đứt gánh dẫu đời là cõi tạm
 
Cứ liều lĩnh tình yêu cần can đảm
Đi vào sâu, tới nơi chốn hẳn hoi
Đêm gần nhau, tim rung động bồi hồi
Nửa trái tim gặp nửa từng tìm kiếm!
 
Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 20:58:52 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 05.09.2009 00:52:39
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 
 
Hình én bay em xâm trên ngực trái
Còn bên kia, phía tay phải hình chi?
Sau lưng em, dưới eo nhỏ xâm gì?
Trí tưởng đã vẽ vời đủ thứ
 
Giá như anh được cùng em tình tự
Được tự do thỏai mái nói cùng em
Anh muốn làm cánh én vượt từng đêm
Đem ánh sáng bình minh đang sưởi ấm
 
Tình yêu đến có thể là quá chậm
Nhưng tình yêu thường bất kể thời gian
Ở nơi đâu có mỹ cảm ngập tràn
Là hạnh phúc hồn nhiên luôn hiện diện
 
Ngyên Đỗ
 
 
 
 
Du dương . . .


Có đôi khi mơ tìm nhau mỗi phút
Sóng điên cuồng cao hun hút chân mây
Cơn đam mê xâm chiếm như kẻ say
Bước chếnh choáng ngả nghiêng du mộng ái

Có đôi khi gặp nhau nhưng ngần ngại
Nén câu chào môi câm nín - vu vơ
Như xa lạ như chưa từng thiết tha
Tóc mây bay chiều hoàng hôn lộng gió

Ánh đêm về nghe ăn năn vàm võ
Sao vô tình đế hờ hẫng chiếm lân
Hương xa xôi - nỗi nhớ lại chất chồng
Nghe trong lòng dư âm sầu nuối tiếc

Có đôi khi nhịp tim như gào thét
Hóa sóng thần cuồng nộ xô tát bờ
Biển mặn nồng sũng ướt bàn chân khô
Nhạc du dương note tình bay cao vút



aB - Sept 2009



 
Chút Tưởng Vọng
 
Chút tưởng vọng dư âm nào cuốn hút
Chút hòai nghi hồn bỗng vụt chia ly
Tưởng về xa dĩ vãng có còn gì
Chút hờn giận nghi ngờ tẩy xóa hết
 
Chỉ còn lại những gì thật tha thiết
Đọng trong tim, chôn chặt kín trong hồn
Chỉ còn là những nóng bỏng nụ hôn
Nồng cháy đỏ như mặt trời rạng sáng
 
Chỉ còn lại dư âm nào dĩ vãng
Cho hồn thơ lãng mạn cất cao lời
Chỉ còn là những giây phút chơi vơi
Em có đến, hôm nay mình leo núi
 
Em thinh lặng, em im lìm từ chối
Anh cô đơn, mỏi gối, bước trầm kha
Còn gì đâu những dấu ái mặn mà
Biển muối mặn đôi môi khô mặn chát
 
Chỉ còn lại là lời thơ tiếng hát
Trong hồn anh làm sống lại thời qua
Em vẫn là cô gái đẹp, kỳ hoa
Anh thi sĩ tìm thiên đường đánh mất
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 05.09.2009 07:35:33
0
Gọi Nắng
 
 
Gọi Nắng Hạ sang buổi cuối Hè
Ơi Nàng Thơ bé tuổi măng le
Im lìm năm tháng cho anh nhớ
Em nắng thủy tinh hãy ghé về
 
Mai mốt hành du viếng Georgia
Hương ngát thủy tiên mãi mặn mà
Ươm từng sợi tóc đen huyền mượt
Ơn mẹ tình cha luôn thiết tha
 
Nắng hãy về ngay chớ ngập ngừng
Gươm thần bút thánh  chẳng người dưng
Trái tim chung thủ luôn yêu dấu
Ru mãi ngàn năm sóng nhảy mừng
 
Ân ái mặn nồng theo tiếng tơ
Mai này thỏa mộng vẹn mong chờ
Dấu tình yêu thắm thành kỳ tích
Ấn tín duyên hồng mộng thắm mơ
 
Uống cạn thương yêu chung với em
Yên vui đầm ấm mỗi ngày đêm
Êm đềm hạnh phúc qua ngày tháng
Uyên đẹp líu lo ngay trước thềm
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 19:46:44 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 06.09.2009 20:38:30
0

Duyên Mộng...
 
Lưu lạc tha hương xa cách nhau
Bạn, tôi hai đứa, lại tương đầu
Phong sương hai đứa đổi thay lắm
Quá khứ ngày xưa... tựa ngọc châu
 
Phần tư thế kỷ đã qua rồi
Tay bắt mặt mừng nói chẳng thôi
Quán nước cà phê lần cuối đó
Hàn huyên... quên nhớ... đã xa rồi
 
Nga... Yến... Lan... Nhi... Thu vẫn kia
Vân, Hà, Tiên, cố  rộn vui ghê
Nâng ly cầu chúc vợ chồng mới
Hòang & Quý trăm năm chẳng cách lìa
 
Sáunăm thử thách biết nhau rồi
Vinh nhục thăng trầm chẳng cách đôi
Quý hát đam mê Hòang đắm đuối
Bao tim xao xuyến đập liên hồi
 
 
Hạnh phúc duyên nồng đạp quý thay
Ngày tân hôn đẹp mãi vui này
Chúc đôi bạn trẻ còn hát mãi
I love you more than I can say... *
 
Nguyên Đỗ
 
 
* Câu hát ruột nổi danh More Than I can say của Leo Sayer
 

More than I can say

Leo sayer

Wow wow yea yea
I love you more than I can say
Ill love you twice as much tomorrow
Oh love you more than I can say
Wow wow yea yea
I miss you evry single day
Why must my life be filled with sorrow
I love you more than I can say
Why dont you know I need you so
Oh tell me please I gotta know
Do you mean to make me cry
Am I just another guy
Wow wow yea yea
I love you more than I can say
Ill love you twice as much tomorrow
Oh love you more than I can say
I love you more than I can say
I love you more than I can say
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 06:31:33 bởi Nguyên Đỗ >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 07.09.2009 04:42:21
0
 
 
Chung một vầng trăng . . .
 

Ngước mắt nhìn trăng - đêm lửng lơ
Nghe nhớ gọi thương hỡi đam mê
Ánh khuya mơ màng len sợi tóc
Thấm mạch tâm hồn níu thịt da
 
Ngước mắt nhìn trăng đêm ngọc ngà
Ngõ hồn xao xuyến ngóng tin xa
Với mây xếp trải nền say đắm
Gió hôn vào lòng gợn thiết tha
 
Đêm nay cùng trăng uống rượu đào
Ngữ thơ sũng mật ướt đảo chao
Không ngồi bên nhau chào Nguyệt xuống
Trần gian luân vũ bước tình hồng
 
Ngước nhìn vầng trăng đêm dịu dàng
Hồn say như chuốc chén nồng men
Lời anh ân cần đong tha thiết
Tiếng em rơi giữa nấc thiên đường
 
 
aB - Sept 2009

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 08.09.2009 20:13:53
0
Ma Tình
 
A ghê quá, con ma tình hành tội
Bắt người ta chới với nhớ người ta
Em là người hay em thật là ma
Mà cứ đến, cừ hòai làm anh nhớ
 
Anh cần em, cần em hơn hơi thở
Thiếu người ta như thiếu oxigen
Thiếu dưỡng khí, nguy hiểm lắm à nghen
Dù ma nữ, ma tình cũng chịu
 
Vắng tin em một ngày ôi vắng thiếu
Cuống cuồng tìm, trải chiếu đốt trầm hương
Cho khói xông lên tận cõi thiên đường
Mời thiên sứ tình yêu: Em, hạ thế
 
Em là ai mà quyền năng vô kể
Em gần anh, tiếng nói thật dịu dàng
Ban bình an, sủng lộc, xóa võ vàng
Gieo ân sủng, tưới tình thương hạnh phúc
 
Em là ai nhắc nhớ hòai mọi lúc
Trong nhà ăn, sàn vũ, dọc bờ sông
Ở nơi đâu nỗi nhớ cũng chất chồng
Em Yêu Dấu hay Yêu Tinh quyền lực!
 
Nguyên Đỗ
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.09.2009 06:44:00
0


Ma Tình
 
A ghê quá, con ma tình hành tội
Bắt người ta chới với nhớ người ta
Em là người hay em thật là ma
Mà cứ đến, cừ hòai làm anh nhớ
 
Anh cần em, cần em hơn hơi thở
Thiếu người ta như thiếu oxigen
Thiếu dưỡng khí, nguy hiểm lắm à nghen
Dù ma nữ, ma tình cũng chịu
 
Vắng tin em một ngày ôi vắng thiếu
Cuống cuồng tìm, trải chiếu đốt trầm hương
Cho khói xông lên tận cõi thiên đường
Mời thiên sứ tình yêu: Em, hạ thế
 
Em là ai mà quyền năng vô kể
Em gần anh, tiếng nói thật dịu dàng
Ban bình an, sủng lộc, xóa võ vàng
Gieo ân sủng, tưới tình thương hạnh phúc
 
Em là ai nhắc nhớ hòai mọi lúc
Trong nhà ăn, sàn vũ, dọc bờ sông
Ở nơi đâu nỗi nhớ cũng chất chồng
Em Yêu Dấu hay Yêu Tinh quyền lực!
 
Nguyên Đỗ
 
 
Em Là Em...Ma Nữ
 
Em là em là nàng thơ ma nữ
Theo câu vần con chữ đến thăm anh
Khi cơn gió lay sáo trúc tơ mành
Là lúc ấy em biến thành cô gái
 
Không biết anh vui lòng hay sợ hãi
Khi thấy em xuất hiện lại gần bên
Đừng kinh dộng nha, em sẽ bắt đền
Hồn run rẫy sao gọi tên nhau được
 
Em là em con ma tình thuở trước
Bởi vì anh ngã trượt vỡ bình hoa
Bị trời đày làm kiếp ma không nhà
Rày đây mai đó thật là tội nghiệp
 
Nhờ anh thương mở vòng tay đón tiếp
Hồn yên lành với kiếp sống trần gian
Và bây chừ chán cảnh trên thiên đàng
Muốn ở lại cùng anh nơi hạ giới
 
Em là em con ma tình mỗi tối
Luôn cận kề bên gối mỗi hằng đêm
Để vỗ anh bằng lời ru ngọt mếm
Hồn anh chết trong vòng tay Yêu dấu!
 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.09.2009 10:23:13
0
 
 
Em Là Em...Ma Nữ
 
Em là em là nàng thơ ma nữ
Theo câu vần con chữ đến thăm anh
Khi cơn gió lay sáo trúc tơ mành
Là lúc ấy em biến thành cô gái
 
Không biết anh vui lòng hay sợ hãi
Khi thấy em xuất hiện lại gần bên
Đừng kinh dộng nha, em sẽ bắt đền
Hồn run rẫy sao gọi tên nhau được
 
Em là em con ma tình thuở trước
Bởi vì anh ngã trượt vỡ bình hoa
Bị trời đày làm kiếp ma không nhà
Rày đây mai đó thật là tội nghiệp
 
Nhờ anh thương mở vòng tay đón tiếp
Hồn yên lành với kiếp sống trần gian
Và bây chừ chán cảnh trên thiên đàng
Muốn ở lại cùng anh nơi hạ giới
 
Em là em con ma tình mỗi tối
Luôn cận kề bên gối mỗi hằng đêm
Để vỗ anh bằng lời ru ngọt mếm
Hồn anh chết trong vòng tay Yêu dấu!
 
Sương Anh



Ma Bien-aimée

Je ne sais quoi dire
L'amour est difficile à définir
J'entend le souffle de mon coeur gémir
Comme le vent de zéphir

Mais quand tu es là
Près de moi
Je ne sais quoi
Mon âme devient calme

Merci bien
Ma bien-aimée

Nguyen Do
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 08:12:48 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 09.09.2009 13:34:09
0
Lửa Đam Mê
 
Lửa đam mê cháy tràn lên Phố Núi
Chiều tương tư gần gũi khói lên mây
Xa thật xa mà gần tựa cánh tay
Bàn tay nắm đưa qua vùng lửa cháy
 
Không đùa giỡn, chẳng ngại ngùng, trốn chạy
Khúc củi khô nhóm lửa đốt bừng lên
Trong bóng đêm thắp sáng một ngọn đèn
Cho hy vọng sáng ngời soi rọi chiếu
 
 
Không giải mã, em thông minh sẽ hiểu
Đường tình yêu khúc khủyu lắm quanh co
Ta cứ đi, như chung một chuyến đò
Câu tình tứ hát hò trên sông lách
 
Đến vơi nhau có trăm ngàn van cách
Những cầu tình nối nhịp thắp đam mê
Cứ yêu thương sống cho trọn hẹn thề
Khi lửa cháy khói trầm hương nghi ngút
 
Anh vẫn nghĩ tới em từng giờ phút
Trời Georgia, phố núi giữa miền cao
Bên giòng sông dáng thu liễu dạt dào
Lá xanh thả chạm xuống lòng mặt nước
 
 
Nguyên Đỗ

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.09.2009 05:57:12
0


Ma Bien-aimée

Je ne sais quoi dire
L'amour est difficile à définir
J'entend le souffle de mon coeur gémir
Comme le vent de zéphir

Mais quand tu es là
Près de moi
Je ne sais quoi
Mon âme devient calme

Merci bien
Ma bien-aimée

Nguyen Do
 
 

 
L' AMOUR...
 
L'amour n'est toujours qu 'un seul mot
C'est simple,
c'est tendre
et c'est doux...
Mais...
celui qui nous rendait fou...
Un fou d'amour!!!
 
L'amour n'a pas besoin de mots pour s'exprimer
Chaque jour,
Que je passe auprès de toi
Que je suis rempli de bonheur et de joie
Mais...
Le mieux c'est d'en se comprendre
 
Mon Amour!
Tu peux dire à la source d'arrêter de couler
Tu peux dire aux oiseaux d'arrêter de chanter
Mais...
Tu ne peux pas dire à mon coeur
d'arrêter
de t'aimer....
 
 
Suong Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.09.2009 08:07:40
0
Dáng Liễu Mùa Thu

Mặt hồ xanh lúc chớm thu dáng liễu
Gió heo may khe khẽ động rung cành
Những lá vàng run rẩy trước mong manh
Sợ gió cuốn hay rơi sà mặt nước

Buổi sáng sớm em cùng anh cất bước
Dạo quanh hồ mơ thoáng được bình yên
Buổi chớm thu mặt trời ló thật hiền
Không nóng bỏng không lạnh lùng đông chí

Hạnh phúc ghê chung bước cùng tri kỷ
Của nhiều năm trong Nhật ký tình yêu
Đã vẽ lên những mộng cảnh mỹ miều
Còn kỳ diễm hơn những trang tiểu thuyết

Vong hạnh phúc miệng cười tươi thật tuyệt
Có bao giờ đời thật đẹp như mơ
Có bao giờ đi chung bước nàng thơ
Dáng thu liễu ẩn mờ trong sương sớm

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.09.2009 12:29:38
0
Tình Yêu Thi Sĩ
 
Thi sĩ yêu những gì chân thiện mỹ
Nào có chi rào cản cấm ngăn đâu
Có khi yêu mọi sự giữa hòan cầu
Yêu cỏ hoa, yêu thiên nhiên hòan mỹ
 
Tình thi sĩ chẳng bao giờ vị kỷ
Yêu cho mình hay chỉ để yêu thôi
Thi sĩ yêu để nét đẹp cho đời
Cho rung cảm truyền lan trong thế giới
 
Thi sĩ yêu, chẳng có gì nghĩ ngợi
Yêu tự nhiên yêu say đắm vô tư
Thi sĩ yêu chẳng sợ phải ngồi tù
Trái đạo lý tòan là lời châu ngọc
 
Đúng thi sĩ có khi tòan nói dóc
Tưởng tượng ra vẽ vời mộng vu vơ
Từ trong mơ, biến ảo hóa nàng thơ
Biết hư thật biết đâu là chân giả
 
Đúng thi sĩ thường tơi bời hoa lá
Cho cuộc đời rực rỡ vạn màu hoa
Trong nắng mai, trong đêm sáng chan hòa
Những ánh sáng trời trăng cùng trí não
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 10.09.2009 13:56:53
0
Tái Ngộ
 
Anh trông đợi phút giây mình hội ngộ
Như chờ mưa sau tháng hạn ráo khô
Em có mơ dạo bước Ngũ Đại Hồ
Hay Laemsing hàn huyên bao chuyện cũ
 
Khi yêu nhau nói hòai cũng không đủ
Lúc thâm trầm lúc âu yếm vu vơ
Dẫu nhìn nhau, chỉ thinh lặng, thẫn thờ
Cũng ý nghìa như trí hồn thấu hiểu
 
Nói hòai hủy vẫn như còn thiêu thiếu
Lòng khát khao nhìn mặt mũi chân tay
Phải chi em cứ hiện diện nơi này
Mãi kề cận em vô cùng hạnh phúc
 
Khi yêu nhau muốn gần nhau mọi lúc
Đối diện nhau hay điện thoại cho nhau
Hay viết thư kể mọi sự trong đầu
Những mo ước những vu vơ nhỏ nhặt
 
Anh nhớ em, nhớ nhất là đôi mắt
Sáng tinh anh, tình tứ, rất liêu trai
Hàng mi cong, mái tóc đẹp đen dài
Chiếc cổ nhỏ cao cao xinh xắn lạ
 
Chỉ chớp mắt mà tình yêu như đã
Thấm vào sâu tận xương tủy tim anh
Để ngày đêm anh mơ ước duyên lành
Tình luân vũ kéo dài trong cuộc sống
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 11.09.2009 07:52:18
0
Tình Chân


Trong phố ảo, em không tìm ảo ảnh
Mối tình chân tha thiết mãi trăm năm
Em sáng tươi như nguyệt dạ trăng rằm
Ngồi ngay đó kết hoa vàng tím đỏ

Cạnh bên nhau chẳng nghĩ xa đâu đó
Em ở đâu, anh ngồi đó nhìn em
Tình yêu thương không gợn sóng, êm đềm
Vui nếp sống thanh nhàn không hờn giận

Dẫu cuộc sống anh gặp nhiều lận đận
Em gần bên khuyến khích vỗ về luôn
Dẫu chông gai thất bại cũng không buồn
Em châu báu trên đời không thể kiếm

Em độc nhất trên đời rất hoạ hiếm
Sống hồn nhiên không ước vọng mơ xa
Tình của em âu yếm rất mặn mà
Anh hạnh phúc bình an không lo lắng

Đoá hồng vàng em làm em trao tặng
Anh trao em trọn vẹn cả tim anh
Vì em yêu, anh bước tới trọn lành
Gặp cám dỗ cũng về em chia sẻ

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 11.09.2009 20:10:34
0
Bay Qua Trời Georgia
 
Bay qua trời Georgia
Cõi hồn vui phất phới
Dưới kia Atlanta
Hỏi lòng em có tới?
 
Trên cao nhìn qua mây
Những cụm bông trắng xóa
Xuyên qua bao tầng mây
Nắng mặt trời ảo hóa?
 
Bao nhiêu lần qua đây
Rộn ràng bao cảm mến
Hồn như ngất ngây say
Giữa mùa trăng ước hẹn
 
Mộng ước còn bay cao
Bình minh nhiều nắng mới
Nghe cõi lòng xôn xao
Những cảm rung chới với
 
Nguyên Đỗ

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Suối Nguồn Thơ - 12.09.2009 11:15:50
0
 
 
Cánh Thu . . .
 

Nắng nhẹ nghiêng mình soi lối quen
Phải chăng nàng Thu đã đến gần
Lá muốn rơi vào lòng mê đắm
Ngọn gió ân cần thổi dịu êm
 
Lãng mạn mầu Thu loan khắp nơi
Đỉnh núi chân mây đến quanh đồi
Hây hây sắc vàng nhung quyến rũ
Như áo người tình tuổi đôi mươi
 
Nàng Thu yêu kiều nhẹ gót qua
Bướm say hương nắng quyện la đà
Tóc ôm bờ vai lưng ngớ ngẩn
Chao đảo hồn say dưới ánh Thu

aB - Sept 2009
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.09.2009 01:57:29
0
 
 

Nàng Thơ Nắng Thu
 
Em đến cùng anh theo nắng Thu
Buổi mai thanh vắng lắm sương mù
Áo dài xanh đẹp quần dài trắng
Xứng đáng Nàng Thơ của Nắng Thu
 
Đứng cạnh Quan Âm trước Phật đài
Dáng nàng thơ nhỏ nét thanh mai
Tay đưa vuốt tóc trang nghiêm quá
Chiếc bóng nằm yên nắng cũng say
 
Em ngồi ngước mặt mắt nghiêng nhìn
Nhìn thấy em rồi anh mới tin
Kênh kiệu dịu dàng mâu thuẫn quá
Ngàn năm ôm ấp mộng si tình
 
Em cúi đầu nhìn xem dấu chân
Ơ kìa duyên dáng tựa thiên thần
Sáng nay cánh mỏng em quên mất
Thắm mắc ngỡ ngàng in nét nhăn
 
Em với tay nghiêng chạm đỉnh đầu
Tình yêu một thóang sẽ về đâu
Trần gian thay đổi trong giây phút
Cúi mặt hồi tâm ánh đạo mầu
 
Hồn bướm mơ tiên được một ngày
Được cùng em ngủ mộng mơ say
Trong hồ hai đứa vui như hội
Khi nắng thu về say ngất ngây
 
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 02:12:34 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.09.2009 05:59:19
0
Trà Thơm
 
Một chén trà tươi em gởi anh
Vừa thơm vừa ngọt uống ngon lành
Nâng nâng thổi thổi nhâm từng ngụm
Uống cạn trà thơm trong chén xinh
 
Cùng uống cùng vui với bạn vàng
Dịu dàng chan chứa mộng mênh mang
Tình thương chan chứa hồn tri kỷ
Màu nắng Thu sang chạm lá vàng
 
San sẻ với nhau những nhớ nhung
Nhiều khi thấy nhớ thật vô cùng
Những ngày âu yếm bên giòng nước
Những phút đơn côi muốn ngã lòng
 
Em mãi gần anh cạnh tách trà
Hòang hôn sương lạnh cuối trời xa
Ngồi bên tâm sự nhìn muôn lá
Đổi sắc tình ta mãi mặn mà
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 11:07:03 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 14.09.2009 13:57:58
0
Ốc Biển Thương Yêu
 
Con ốc nằm bãi cát
Trải dài rộng mênh mông
Gió thu về cất hát
Gợi thương nhớ trong lòng
 
Con ốc nằm đơn độc
Sóng từng đợt cuộn trôi
Cuộc đời anh bão lốc
Muốn vớt trong bồi hồi
 
Con ốc từ đại dương
Lăn vào theo sóng biển
Đem tấm lòng yêu thương
Dạy cuộc đời đổi biến
 
Con ốc biển yêu thương
Anh thả vào sóng cuốn
Ốc về lòng đại dương
Mong rằng không quá muộn
 
Chiều nay anh ra biển
Cát trắng trải mênh mông
Bàn chân đạp cát mịn
Tương tư ốc trong lòng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 14:57:39 bởi Nguyên Đỗ >

Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 143 trang, bài viết từ 3181 đến 3210 trên tổng số 4265 bài trong đề mục