Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 143 trang, bài viết từ 2161 đến 2190 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 22.03.2008 14:38:19
0
Tắm Trong Tình Yêu


Giòng sông rộng mênh mông bao la lắm
Em hãy vào tắm mát giữa nguồn thơ
Hay để anh hứng giọt mưa đợi chờ
Đưa đến em xối nhẹ nhàng trên tóc

Từng giọt nước lăn xuống thân ngà ngọc
Còn băn khoăn không nỡ chảy rời thân
Em yêu thương, cô tiên nhỏ giáng trần
Xuống cứu rỗi linh hồn anh chết đuối

Em bơi lội giữa giòng tình trong suối
Tình yêu anh chan chứa tựa biển sông
Tình yêu em là sức sống trời hồng
Là ánh sáng dịu dàng muôn tinh tú

Ta hãy tắm trong tình yêu vũ trụ
Cả một đời không thể thiếu nhau đâu
Hãy yêu nhau vĩnh viễn đến bạc đầu
Cho hạnh phúc vạn vì sao khôn sánh

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 23.03.2008 00:57:30
0
Tình Thơ Chan Chứa

Xa thăm thẳm nhưng tình thơ chan chứa
Nhìn tấm hình, hí hoáy vội vàng ghi
Như ngày xưa ngày đương tuổi xuân thì
Sau giờ lớp trên đường về tình tự

Từng câu chữ dẫn nhau vào huyền sử
Của tình yêu thần thoại của tổ tiên
Mẹ Âu Cơ và trăm đứa con hiền
Chàng Trọng Thủy và Mỵ Châu bi kịch

Càng nhìn ngắm lại càng thêm say thích
Đôi mắt này, đôi môi ấy đam mê
Mái tóc đen, làn mây phủ trăng thề
Trái tim anh trong đêm run dồn dập

Lời thơ viết ngàn câu không khoả lấp
Vừa cô đơn vừa hạnh phúc lâng lâng
Mây tình yêu lại kéo tới xây tầng
Giải sao sáng trên Ngân Hà lấp lánh

Câu thơ em có sức nồng độ mạnh
Hơn men say của rượu gốc loc trong
Đọc thơ nhau xao xuyến tận đáy lòng
Nghe giọng nói trời ơi tràn mật ngọt

Mặt trời lên bầy chim về cất hót
Chào bình minh, em yên giấc ngủ say
Thấy anh về đứng bên cạnh cầm tay
Những bông hồng trên bàn anh vừa cắm

Em nằm đó áo đen tuyền mắt nhắm
Nghiêng nghiêng nằm chân co khẽ vô tư
Trong mơ màng cô huyền nữ hiền từ
Có mộng thấy bóng hình anh ghé đến

Cứ đi lại chẳng cần gì hò hẹn
Trong trái tim, hai đứa thuộc về nhau
Mối tình yêu, bổng chốc, đẹp tươi màu
Mùa xuân mộng cúa tình thơ hạnh phúc

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 00:59:08 bởi Nguyên Đỗ >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Suối Nguồn Thơ - 23.03.2008 16:49:21
0

NN xin cảm ơn NĐ đã gởi cho NN một "khúc tình vui".
có lẽ trong cuộc sống sự buổn vui bất chợt.
những người có chút hồn thơ khi đón nhận một nỗi buồn
như một "thú thương đau " thôi thì mình đóng khung từng mãng khi nhìn cuộc đời vậy. NĐ hả..

Đóng khung

Đóng khung môt áng mây trôi
bồng bềnh sắc bạc, vòm trời biếc xanh

Đóng khung một khúc dòng sông
sóng xao trăng vỡ bườm căng gió nồm

Đóng khung một thửa ruộng đồng
gió lay uốn lượng trĩu bông hạt vàng

Đóng khung một luỹ tre làng
nhìn muôn lá gió trwên ngàn cành chim

Đóng khung riêng một con tim
máu hồng rạo rựt như tìm tình yêu

Đóng khung một không gian chiều
nhìn qua cảnh sắc đìu hiu lam mờ

Đóng khung một mảnh hồn thơ
thú đau thương lẫn ước mơ quyện hoà

Không gian, cuộc sống quanh ta
khổ đau, hạnh phúc cùng là trong khung .

                              Nghinh Nguyên





Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 23.03.2008 20:25:18
0
Kính anh Nghinh Nguyên,

Ý tưởng đóng khung hay lắm anh, nếu không đóng khung những mơ mộng buồn vui chắc thiên hạ đại loạn mất nên ND cũng xin đóng khung những kỷ niệm buồn vui bất chợt, cảm xúc đến khi giao lưu với các thi hữu trong những khung thơ vui đùa, nghịch ngợm, mọc mời, thơ mộng trong khung thơ!


Đóng Khung Những Mảnh Cuộc Đời


Đóng khung những mảnh cuộc đời
Những hình bóng đẹp, những lời yêu thương
Giữ gìn vĩnh viễn trầm hương
Trái tim rung cảm diệu thường trong anh

Đóng khung hình bóng biển xanh
Vầng mây trắng bạc hiền lành lửng lơ
Gom vào ý nhạc lời thơ
Thả theo buồm trắng mộng mơ bềnh bồng

Đóng khung giòng nước Cửu Long
Đồng Nai, Bến Hải, sông Hồng, Hương giang
Thuyền đưa hôm sớm nhẹ nhàng
Tôm tươi cá mới chuối vàng rau xanh

Đóng khung đồng lúa thơm lành
Trĩu cong óng ánh vàng xanh nuôi người
Khắp nơi cười nói vui tươi
Cơm no áo ấm cuộc đời đáng yêu

Đóng khung ngày tháng cô liêu
Lạnh lùng, rạo rực, thương yêu, mặn nồng
Lưu vong, xa xứ, long đong
Thiết tha, thất vọng, một lòng thuỷ chung

Đóng khung thành kính anh hùng
Hy sinh vì sự nghiệp chung cho đời
Đốt hương dâng kính những người
Đã nằm xuống viết rạng ngời sử xanh

Đóng khung giấc mộng trong lành
Cùng nhau xây giấc mơ thành thực nha
Yêu thương say đắm mặn mà
Một khung trời nhỏ một nhà ấm êm

Đóng khung cả tấm tình em
Trong tim mãi mãi dịu êm yêu kiều
Thuỷ chung đằm thắm thương yêu
Cuộc đời em nhỉ mỹ miều làm sao

Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 22:55:59 bởi Huyền Băng >

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Suối Nguồn Thơ - 23.03.2008 23:28:05
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

 
Tình Câm
 
Nhiều khi chẳng cần nói
Chỉ cần nhìn nhau thôi
Những ánh mắt bồi hồi
In sâu tình sóng dội
 
Nhiều khi chẳng cần hỏi
Chỉ lắng nghe trái tim
Cảm rung những nỗi niềm
Dẫu mặt ngòai ngần ngại
 
Nhiều khi hồn  trống trải
Như sa mạc mênh mông
Nhung nhớ ai trong lòng
Bỗng dưng hồn sóng vỗ
 
Nhiều khi duyên kỳ ngộ
Chúng mình gặp nhau vui
Chia sớt những ngậm ngùi
Để lòng dâng tiếng hát
 
Biển đời xanh bát ngát
Tình yêu rộng bao la
Mãi mãi luôn mặn mà
Không thể nào diễn tả
 
Đường đời dù muôn ngả
Tình yêu rất diệu thường
Ngọt ngào như trầm hương
Trọn đời yêu nhau mãi
Nguyên Đỗ
 
*********************
Không thể nói
Không thể nói thành lời
Hỡi người trong nhung nhớ
Chân lang thang nẻo cũ
Hồi tưởng kỉ niệm xưa.
 
Không thể nói bằng lời
Những điều tim ghi nhận
Thiêng liêng là im lặng
Với bóng hình trong mơ
 
Không thể nói bằng lời
Tình yêu không ngôn ngữ
Đó là tình rất thật
Của một người ngu ngơ!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 18/6/1991
Gửi bên bài thơ đẹp của Nguyên Đỗ chút đồng cảm của chị một thời nhé!
Chúc "Suối nguồn thơ "tuôn mãi mạch tràn!
                          Thân mến!
 

 


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 24.03.2008 00:21:48
0
Anh Nghinh Nguyên và anh Nguyên Đỗ có những ý tưởng thoáng rộng và biết nhiều điều hay trong cuộc sống, nên dễ làm "thợ" đóng khung cả một không gian rộng lớn... Còn SA chỉ biết có chút xíu trong khung trời cuả mình hà, nên xin góp tay làm thợ phụ cho các anh ha...
 
 
 
 
Đóng Khung Tình Yêu
 
 
Đóng khung tình anh ngọt ngào
Cho em giây phút xuyến xao khát lòng
 
Đóng khung một giấc mộng hồng
Tình anh biển rộng em đồng luá thơm
 
Đóng khung cảnh đẹp làng, thôn
Chiều quê chồng vợ mâm cơm xum vầy
 
Đóng khung ngày tháng mê say
Anh em dệt mộng mơ ngày bên nhau
 
Đóng khung mâm quả trầu cau
Chờ anh đến hỏi...làm dâu nhà người
 
Đóng khung ảnh cưới thật tươi
Tình chung thuỷ mãi một đời bên nhau
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 00:32:47 bởi SuongAnh >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 24.03.2008 09:21:31
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Không thể nói
Không thể nói thành lời
Hỡi người trong nhung nhớ
Chân lang thang nẻo cũ
Hồi tưởng kỉ niệm xưa.
 
Không thể nói bằng lời
Những điều tim ghi nhận
Thiêng liêng là im lặng
Với bóng hình trong mơ
 
Không thể nói bằng lời
Tình yêu không ngôn ngữ
Đó là tình rất thật
Của một người ngu ngơ!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 18/6/1991
Gửi bên bài thơ đẹp của Nguyên Đỗ chút đồng cảm của chị một thời nhé!
Chúc "Suối nguồn thơ "tuôn mãi mạch tràn!
                          Thân mến!
 


Ui da, bài thơ của chị đã hơn 17 tuổi rồi, trước khi em biết làm thơ nữa!  Đúng là chị trân trọng gìn giữ kỹ ghê vậy đó!


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Suối Nguồn Thơ - 24.03.2008 10:00:59
0

NĐ mến ! NN chỉ đóng khung cái thân phân mình.
cái khung của NĐ lớn lắm đó .
NN đọc đến khổ thơ thứ 6 trong bài Đóng khung những mảnh cuộc đời
lại nhớ có một chiều mưa buồn đi qua một nghĩa trang NN làm bài này :

Chiều qua nghĩa trang


một chiều buồn qua nghĩa trang
còn đây trụ đá vươn ngang mây chiều
sương mây quyện vẽ đìu hiu
lạnh lùng nhan khói sớm chiều tái tê
bao người đi đã không về
nằm đây tâm sự ê chề xót xa
cũng mang nợ nước tình nhà
cùng bầu nhiệt huyết đem ra dâng đời
bây giờ
tàn cuộc
đã rồi
được thua thế sự
chôi ôi phủ phàn !
chiều buồn về qua nghĩa trang
xót đau thế hệ qua trang sử buồn 


                     Nghinh nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: Suối Nguồn Thơ - 25.03.2008 14:44:03
0
Tiếng Hát Thời Gian
                ….
               Từ vùng xa rất xa
               Tiếng hát nghe mặn mà
               Tôi ngồi nghe tiếc nuối
               Một kiếp người thiết tha

              Ôi tiếng hát, tiếng hát
              Một người nơi xa xôi
              Linh hồn tôi chất ngất
              Trái tim rung bồi hồi
                    Nguyên Đỗ
 
Nghe dòng suối mát tình yêu
Chảy từ hoang địa dặt dìu mênh mông
Tiếng xưa trầm ấm bềnh bồng
Đưa em vào cõi mộng lòng nhân gian
 
Ai hay chiếc lá vàng rơi
Vô tình dẫm nhẹ một thời mơ xa
Ai như vạt nắng mùa qua
Nồng nàn reo những âm ba dập dờn
 
Lời yêu tựa phút cô đơn
Trái tim chân thật mãi còn chưa tan
Ngân xa lòng rộn miên man
Thấm tình cô lữ thênh thang bên trời
 
Một thời em nhớ một thời…
Xanh thơ mộng thắm ru đời đơn sơ
Vẫn từ rung cảm xa mờ
Dưỡng nuôi lòng dạ đợi chờ tháng năm
 
Tình trôi nhẹ lướt xa xăm
Hồn em gió quyện âm thầm nhớ mong…
                        
   Vương Anh Đào
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 14:46:08 bởi mây trắng >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 25.03.2008 16:48:56
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tình Thơ Chan Chứa

Xa thăm thẳm nhưng tình thơ chan chứa
Nhìn tấm hình, hí hoáy vội vàng ghi
Như ngày xưa ngày đương tuổi xuân thì
Sau giờ lớp trên đường về tình tự

Từng câu chữ dẫn nhau vào huyền sử
Của tình yêu thần thoại của tổ tiên
Mẹ Âu Cơ và trăm đứa con hiền
Chàng Trọng Thủy và Mỵ Châu bi kịch

Càng nhìn ngắm lại càng thêm say thích
Đôi mắt này, đôi môi ấy đam mê
Mái tóc đen, làn mây phủ trăng thề
Trái tim anh trong đêm run dồn dập

Lời thơ viết ngàn câu không khoả lấp
Vừa cô đơn vừa hạnh phúc lâng lâng
Mây tình yêu lại kéo tới xây tầng
Giải sao sáng trên Ngân Hà lấp lánh

Câu thơ em có sức nồng độ mạnh
Hơn men say của rượu gốc loc trong
Đọc thơ nhau xao xuyến tận đáy lòng
Nghe giọng nói trời ơi tràn mật ngọt

Mặt trời lên bầy chim về cất hót
Chào bình minh, em yên giấc ngủ say
Thấy anh về đứng bên cạnh cầm tay
Những bông hồng trên bàn anh vừa cắm

Em nằm đó áo đen tuyền mắt nhắm
Nghiêng nghiêng nằm chân co khẽ vô tư
Trong mơ màng cô huyền nữ hiền từ
Có mộng thấy bóng hình anh ghé đến

Cứ đi lại chẳng cần gì hò hẹn
Trong trái tim, hai đứa thuộc về nhau
Mối tình yêu, bổng chốc, đẹp tươi màu
Mùa xuân mộng cúa tình thơ hạnh phúc

Nguyên Đỗ



TÌNH THƠ  DIỄM KIỀU
 
Xa cách nhau hàng vạn dặm đường
Nhưng sao gần gũi cả trời thương
Tình yêu tràn ngập lòng hai đưá
Quên cả ngày đêm rất diệu thưòng

 
Chẳng thấy đâu mà sao rất thân
Đọc thơ cảm thấy lời ân cần
Bao tình nhắn nhủ nằm trong ấy
Càng lúc càng thân... thấy thật gần

 
Từng chữ từng vần hồn thấm sâu
Từng tình từng ý rất tâm đầu
Bao lời mất hết không tìm thấy
Chỉ có nhịp tim nói với nhau...

 
Dẫu có ngàn câu vẫn vậy thôi
Một từ chưa nói, hỡi người ơi!
Men say muốn mượn lời tình ngỏ
E thẹn lòng em...giấu mất rồi

 
Em đón mặt trời anh đón đêm
Mời em buổi sáng cà phê đen
Chúc anh ngon giấc đêm nay nhé!
Ta hẹn gặp nhau...khi thấy đèn

 
Bóng dáng cuả anh vào giấc mơ
Hồn em phát hoạ một chàng thơ
Galant, duyên dáng, nhiều tình cảm
Đem lại cho em những bất ngờ

 
Có phải quen nhau kiếp trước không?
Mà nay hai đưá thật tương thông
Vần câu đan quyện như là một
Xướng hoạ hai ta rất tâm đồng

 
Thơ quấn quít bên sáng tới chiều
Đêm càng rực cháy lưả tình yêu
Trao lời mật ngọt không e ấp
Câu chuyện tình thơ...thật diễm kiều!

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 18:24:14 bởi SuongAnh >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 26.03.2008 06:14:41
0

Thương Tiếc

Nơi đây tử sĩ đã nằm
Tượng đồng Thương Tiếc trầm ngâm tháng ngày
Người qua kẻ lại buồn lây
Nhớ hồn chiến sĩ dạn dày gió sương

Bỗng cơn gió bụi vô thường
Bão giông cuốn hút, buồn vương kéo về
Tượng đồng giật ngã đưa đi
Hồn thiêng sông núi não nề lệ rơi

Sống hùng, chết cũng rạng ngời
Kể chi thắng bại trên đời: mãi thiêng
Tượng đồng, hồn nước, niềm riêng
Đã vì tổ quốc, nối giềng mối xưa

Lý, Trần, Lê, Nguyễn... nắng mưa
Hồn thiêng non nước bốn mùa hiển linh
Giữ hồn đất Mẹ uy linh
Ba miền đoàn kết tử sinh kiếp người

Lạc Hồng sáng rạng trên đời
Bao năm văn hiến rạng ngời sử xanh
Núi non sông nước biển lành
Giữ gìn cho vẹn giới ranh của mình

Nguyên Đỗ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 06:32:24 bởi Viet duong nhan >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Suối Nguồn Thơ - 26.03.2008 12:33:33
0

SA - NĐ mến ! NN xin cảm ơn khi nhận được những dòng thơ
đồng cảm.về  sự đóng mở những cái khung của cuộc sống
NN xin gởi  NĐ - SA  một bài cho vui.

Yêu - Tình

Đã yêu yêu hết cuộc đời
Chuyện tình
Tình cũng có hồi mung lung
Với Mình yêu đã đóng khung
Ngăn tim riêng cõi thuỷ chung một đời
Chuyện tình một khúc đệm thôi
Con tim có lúc đầy vơi thường tình
Phần yêu giữ trọn cho Mình
thoang khi đơn lẻ tình tình khó qua
vườn đời mấy độ xuân hoa
Trách gì ong bướm lướt qua vườn đời
Nhưng yêu chỉ có Mình thôi
Tình qua trầm lắng theo thời gian trôi.
              
                     Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 26.03.2008 14:54:09
0
[SA bấm nhảy lên tới hai lần, nhớ MOD xoá dùm ha. Merçi bien!]


ND xin cám ơn anh Nghinh Nguyên ghé thặm
Cám ơn Sương Anh đáp lễ giùm ND, ND xin khất tối nay đáp lại vì bân.

À chắc SA ngồi bên Suối Nguồn Thơ mơ mơ màng màng nhớ người iu Tóc Nâu hay Song Anh như hình này chứ gì!  Thôi cứ để đây làm bằng chứng nha! 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 19:32:48 bởi Nguyên Đỗ >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 26.03.2008 14:59:09
0
 

Trích đoạn: nghinhnguyen

SA - NĐ mến ! NN xin cảm ơn khi nhận được những dòng thơ
đồng cảm.về  sự đóng mở những cái khung của cuộc sống
NN xin gởi  NĐ - SA  một bài cho vui.

Yêu - Tình

Đã yêu yêu hết cuộc đời
Chuyện tình
Tình cũng có hồi mung lung
Với Mình yêu đã đóng khung
Ngăn tim riêng cõi thuỷ chung một đời
Chuyện tình một khúc đệm thôi
Con tim có lúc đầy vơi thường tình
Phần yêu giữ trọn cho Mình
thoang khi đơn lẻ tình tình khó qua
vườn đời mấy độ xuân hoa
Trách gì ong bướm lướt qua vườn đời
Nhưng yêu chỉ có Mình thôi
Tình qua trầm lắng theo thời gian trôi.
           
                  Nghinh Nguyên



Em xin kính chào anh Nghinh NGuyên, đây hổng phải là quán cuả em, nhưng nhìn thấy anh tặng thơ cho anh Nguyên Đỗ mà có nhã ý cho em SA ké xíu, mừng quá chạy vào nhận liền nè, hông thôi anh NĐ mà vào lấy trước thì em...hết ý đó hihihihi... xin cám ơn và xin chúc anh NN mãi vui khoẻ để tiếp tục đóng khung những cảnh đời mà anh trông thấy cho em coi dzí ha...
 
 
TÌNH - YÊU
 
Chữ tình khác với chữ yêu
Tình thì chỉ một yêu nhiều lắm cơ
Em yêu cả một trời thơ
Trăng thanh, biển mộng, suối mơ, mây trời...

 
Nhưng khi duyên kết thành đôi
Chữ tình khung đóng một đời vì ai
Ví dầu tình có chia hai
Chữ chung tình giữ mãi hoài không thôi

 
Yêu làm sao tiếng: Mình ơi!
Chồng kêu vợ dạ: Ơi...ời...em đây!
Cùng nhau ăn miếng trầu cay
Cho Tình - Yêu mãi đắm say mặn nồng


Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 15:46:34 bởi SuongAnh >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.03.2008 11:58:56
0
Thiệt Kỳ

"Anh thiệt kỳ, chẳng thèm nhìn anh nữa
Chắc từ nay hổng nói dzí anh đâu
Nói câu gì anh cũng bẻ cua mau
Mai mốt chắc em tiu vì anh đó!"

Anh kỳ thiệt, tính loay hoay từ nhỏ
Nên trời đày còn mãi ở trần gian
Không cho đi đây đó với mây ngàn
Ngồi một chỗ mà mơ đi vạn dặm

Giả đơn sơ, trong lòng phức tạp lắm
Giả không yêu, trái tim lại càng say
Giả vờ quên, mà lại nhớ từng ngày
Giả lơ đễnh, mà chao ơi thương mãi

Cứ lơ lửng như mây trôi, nước chảy
Mây ven trời, và nước xoáy Hương giang
Tình yêu thương thầm kín rất nhẹ nhàng
Tình kỳ thiệt nhưng diệu kỳ biết mấy

Nguyên Đỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2008 12:00:00 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.03.2008 13:47:47
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

SA - NĐ mến ! NN xin cảm ơn khi nhận được những dòng thơ
đồng cảm.về  sự đóng mở những cái khung của cuộc sống
NN xin gởi  NĐ - SA  một bài cho vui.

Yêu - Tình

Đã yêu yêu hết cuộc đời
Chuyện tình
Tình cũng có hồi mung lung
Với Mình yêu đã đóng khung
Ngăn tim riêng cõi thuỷ chung một đời
Chuyện tình một khúc đệm thôi
Con tim có lúc đầy vơi thường tình
Phần yêu giữ trọn cho Mình
thoang khi đơn lẻ tình tình khó qua
vườn đời mấy độ xuân hoa
Trách gì ong bướm lướt qua vườn đời
Nhưng yêu chỉ có Mình thôi
Tình qua trầm lắng theo thời gian trôi.
             
                    Nghinh Nguyên





Nghĩa Tình Tình Nghĩa

Nghĩa tình chín bỏ làm mười
Hết yêu say đắm, nghĩa thời làm duyên
Khi yêu kết ván làm thuyền
Trăm năm hạnh phúc thề nguyền thuỷ chung

Tình yêu biết nói sao cùng
Khi nồng ấm, lúc lạnh lùng khổ nhau
Muốn cho duyên đến bạc đầu
Phải hòa với nghĩa thêm dầu bấc khêu

Biết rằng yêu ghét chẳng đều
Phải tin tưởng, phải thương yêu mỗi ngày
Cho tình với nghĩa cùng bay
Cho đôi loan phụng ngất ngây đất trời

Khi tình cạn, nghĩa chẳng vơi
Nghĩa tình bền vững cho đời hôn nhân
Khi yêu tha thứ trăm lần
Giận hờn, nghĩa nặng vạn lần thứ tha

Nghĩa tình tình nghĩa đậm đà
Thương yêu còn mãi mặn mà chẳng phai
Có khi giận dữ dông dài
Nghĩa gương soi lại cho hoài thương yêu

Nguyên Đỗ


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.03.2008 15:41:43
0

Trích đoạn: SuongAnh

[SA bấm nhảy lên tới hai lần, nhớ MOD xoá dùm ha. Merçi bien!]


ND xin cám ơn anh Nghinh Nguyên ghé thặm
Cám ơn Sương Anh đáp lễ giùm ND, ND xin khất tối nay đáp lại vì bân.

À chắc SA ngồi bên Suối Nguồn Thơ mơ mơ màng màng nhớ người iu Tóc Nâu hay Song Anh như hình này chứ gì!  Thôi cứ để đây làm bằng chứng nha! 




 

Anh NĐ nè, SA hổng có tốt bụng đâu mà tiếp anh NN dùm anh ha, người ta vào là để xí phần đó, biết hôn...

Thiệt là ghétttttttt  anh NĐ wá chừng hà, ngươì ta lỡ post nhảy double, nhờ mod xoá dùm, hổng chịu làm phận sự còn đi...nghịch nưã  Bi giờ coi ha, SA réo ngừ iu TA và anh Tóc vào đây...trị anh nè, cho hết dám phá SA nưã... Bớ anh Tóc ui.... ngừ iu iu......vào kíu em Sương đang bị người ta phá nè....hu hu hu....hi hi hi....
 

 
CHỜ AI...
 
Chờ ai dưới ánh nguyệt soi đêm
Phiến đá ngồi mong mỏi dáng mềm
Gió nhẹ mơn man làn tóc rối
Tay vòng quấn quít nu hôn êm
Sông nguồn nước chảy trôi lờ lửng
Suối thác dòng xuôi nét dịu hiền
Nhớ nhé người ơi đừng đến muộn
Trông hoài mắt ướt tủi hồn em
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2008 15:49:04 bởi SuongAnh >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.03.2008 15:49:13
0


Chết Cho Tình Yêu

Từng bước một lê thê lên núi Sọ
Da thịt Người máu chảy với mồ hôi
Những lằn roi quật đánh ngã từng hồi
Giật thót ruột kẻ đi đường chợt thấy

Nếu không biết, chắc sẽ hỏi sao vậy?
Một người điên, một kẻ dữ, bất lương
Không, không đâu, một vị rất siêu thường
Một tiên tri, một người Thầy chí thánh

Vành gai nhọn cắm vào đầu góc cạnh
Thầy hiền lành vẫn nhẫn nhục hy sinh
Trên đồi cao nhận cái chết nhục hình
Chịu đóng đinh trần truồng trên thập giá

Con quỳ xuống trước tình yêu cao cả
Của Con Chiên Thiên Chúa xuống trần gian
Bao nhiêu năm chịu đau khổ khó khăn
Trong thân xác của người phàm dưới thế

Cái chết nhục, cái chết đau quá thể
Lưỡi đòng đâm bên góc trái nương long
Lạy Chúa tôi, sao người vẫn cố lòng
Đóng đinh mãi, đâm vào lòng chẳng ngại

Vì bạn hữu, con giật mình sợ hãi
Thầy hy sinh làm của lễ tình yêu
Để dâng lên Thiên Chúa vạn buổi chiều
Những thứ Sáu, kỷ niệm mùa thương khó

Chết vì yêu, đâu phải là chuyện nhỏ
Một tình yêu cao cả vượt cao siêu
Một tình yêu vĩnh viền đẹp muôn chiều
Nhân loại hỡi, gương Ngôi Hai Thiên Chúa

Vâng con sẽ trọn một đời thề hứa
Sẽ theo Người vác thánh giá Chúa ban
Lên đồi cao, đường khúc khuỷu thế gian
Chết để sống mùa Phục Sinh trông đợi

Nguyên Đỗ
2008


Thương Khó…

               
Vườn cây dầu lòng cô đơn run rẩy
Thiết tha nài xin khỏi chén đắng cay
Mồ hôi máu giọt từng nỗi đớn đau
Hồn xao động lắng nghe niềm trông cậy
 
Lắng u trầm đêm cô tịch hoang sơ
Vòng gai thắm ánh nắng chiều núi Sọ
Con đường hẹp khó khăn nào dấn bước
Để tình yêu lên thập giá hư vô
 
Tim bừng chiếu ánh từ quang lồng lộng
Soi phút giây những rung cảm rực nồng
Ngàn đóa hồng bao giọt thắm cô đơn
Hiến dâng Người niềm cám dỗ sau cùng
 
Con đường xưa thương khó thật chập chùng
Soi ánh lửa ngàn năm xuyên bóng đêm
 
Mùa thương khó 2008
 
Vương Anh Đào
 
 
 
 



Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.03.2008 17:16:18
0
Anh NĐ nè, SA hổng có tốt bụng đâu mà tiếp anh NN dùm anh ha, người ta vào là để xí phần đó, biết hôn...

Thiệt là ghétttttttt  anh NĐ wá chừng hà, ngươì ta lỡ post nhảy double, nhờ mod xoá dùm, hổng chịu làm phận sự còn đi...nghịch nưã  Bi giờ coi ha, SA réo ngừ iu TA và anh Tóc vào đây...trị anh nè, cho hết dám phá SA nưã... Bớ anh Tóc ui.... ngừ iu iu......vào kíu em Sương đang bị người ta phá nè....hu hu hu....hi hi hi....
 

 
CHỜ AI...
 
Chờ ai dưới ánh nguyệt soi đêm
Phiến đá ngồi mong mỏi dáng mềm
Gió nhẹ mơn man làn tóc rối
Tay vòng quấn quít nu hôn êm
Sông nguồn nước chảy trôi lờ lửng
Suối thác dòng xuôi nét dịu hiền
Nhớ nhé người ơi đừng đến muộn
Trông hoài mắt ướt tủi hồn em
 
Sương Anh

Anh đến nà em êu , anh ND đừng có bắt nạt em êu của TA nhá

Chờ anh

Nguyệt ngả lưng trời dịu ánh đêm
Sao khuya điểm xuyết lụa mây mềm
Phong cầm tiếng hạc vang non thẳm
Kiều nữ tơ lòng nhịp sóng êm
Thơ thẩn đồi xanh tà áo lộng
Lặng lờ gương biếc mặt sông hiền
Chờ anh điệu bước xuân xao gió
Dệt sắc hoa tình vẽ mắt em

TA



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2008 17:19:00 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.03.2008 20:55:48
0
NĐ mến !
NN xin góp thêm gạo bài tin yêu.

Tin Yêu

Hãy tin tưởng vào tình yêu
Dẫu ta gánh chịu ít nhiều thương đau
Kiếp đời rồi cũng qua mau
Bước chân lữ thứ, đường về vĩnh chung

Tìm về hạnh phúc vô cùng
Thuyền tình yêu chở vào vùng lạc hoan
Tình yêu là gói hành trang
Mà ta có thể  được mang sau cùng

Đến cõi trần, rời cõi trần
Thế gian bao kẻ gian hùng giàu sang
Xui tay lìa chốn trần gian
Có ai mang được bạc vàng theo đi?

Đời còn chi? Đời mất chi ?
Tình yêu quà tặng cho đi mãi còn
Dẫu là hạnh phúc cỏn con
Tình yêu niên viễn vẫn còn trong ta

Hãy trao nhau những bông hoa
Tấm lòng nhân ái vị tha chân tình
Thắp lên ngọn nến niềm tim
Tình yêu sẽ xoá muôn nghìn khổ đau
.

                     Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2008 20:59:02 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Cô Bé yuri
  • Số bài : 522
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.09.2007
  • Nơi: Vùng Đất Linh Hồn ...
RE: Suối Nguồn Thơ - 27.03.2008 21:10:40
0
Chiều Nay
 
chiều nay mưa đổ
ta bỗng nhớ người
ngoái nhìn góc phố
điệu đàn đơn côi
 
chiều nay mây nặng
đè mái tóc thề
môi nêm lệ đắng
ta buồn lê thê
 
nỗi buồn một gánh
nhìn cánh hoa rơi
cõi lòng thêm lạnh
hãy về người ơi !
 
mùa thu đầy gió
thổi ướt hương tình
ta - con chim nhỏ
rũ hót một mình
 
ta chờ ngày nắng
chờ một "chiều nay"
phố quên đường vắng
có bóng người về
 
ta chờ chiều nay........
ta chờ chiều nay.............anh sẽ về
 
___________________
 
lâu lâu ghé phá nhà anh Nguyên Đỗ nà , chúc anh vui nhé !
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 28.03.2008 05:30:26
0


Chiều Xưa

Chiều xưa mưa tầm tã
Có người mẹ bồng con
Vượt đồi lên đỉnh non
Trông tin chồng đến tối

Đêm về sợ lạc lối
Mẹ ôm con mãi chờ
Vầng trăng lu sao mờ
Sương lạnh đêm phủ xuống

Người mẹ càng luống cuống
Ôm con hát buồn than
Chồng biền biệt gió ngàn
Biển xanh càng động sóng

Mẹ con lạnh chết cóng
Trên đỉnh núi Lạng Sơn
Bao nhiêu năm khóc hờn
Núi sông thiêng cách trở

Chiều nay mưa nức nở
Gợi hồn tôi quê xa
Từng nỗi nhớ hương nhà
Biết làm sao nói được

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 05:44:35 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 28.03.2008 13:11:51
0
 

 
CHỜ AI...
 
Chờ ai dưới ánh nguyệt soi đêm
Phiến đá ngồi mong mỏi dáng mềm
Gió nhẹ mơn man làn tóc rối
Tay vòng quấn quít nu hôn êm
Sông nguồn nước chảy trôi lờ lửng
Suối thác dòng xuôi nét dịu hiền
Nhớ nhé người ơi đừng đến muộn
Trông hoài mắt ướt tủi hồn em
 
Sương Anh

Anh đến nà em êu , anh ND đừng có bắt nạt em êu của TA nhá

Chờ anh

Nguyệt ngả lưng trời dịu ánh đêm
Sao khuya điểm xuyết lụa mây mềm
Phong cầm tiếng hạc vang non thẳm
Kiều nữ tơ lòng nhịp sóng êm
Thơ thẩn đồi xanh tà áo lộng
Lặng lờ gương biếc mặt sông hiền
Chờ anh điệu bước xuân xao gió
Dệt sắc hoa tình vẽ mắt em

TA


Chờ Nhau

Trăng sáng dịu dàng trong suốt đêm
Em từ bãi tắm tóc ươm mềm
Leo lên tảng đá hiu hiu gió
Ngồi xuống khăn lông dịu dịu êm
Hạc trắng kêu sương ngờ chuyện dữ
Cò nâu cất tiếng báo tin hiền
Chờ nhau mỗi tối trong thơ mộng
Một kiếp duyên thề Anh với Em

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 13:13:15 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.03.2008 07:03:40
0


Chim Cardinal

Chú chim màu đỏ thắm
Đậu trên cành sân sau
Toàn thân màu đỏ ngầu
Chút vành đen quanh mỏ

Chim ngồi như nhung nhớ
Chiếc tổ mùa xuân xưa
Gió lạnh đông đầu mùa
Đã thổi bay từ đấy

Gió qua cành động đậy
Chim vội vàng cất bay
Mùa xuân hoa, cỏ, cây
Như níu kéo chim lại

Chim đậu trên cành vải
Tháng này chưa nở hoa
Nắng hôm nay chan hòa
Cành cây vừa nhú lộc

Tháng ngày qua thoáng chốc
Xuân xưa rồi xuân này
Muôn nét đẹp mê say
Mời mọc chim xây tổ

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 07:04:57 bởi Nguyên Đỗ >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.03.2008 07:43:25
0
NGỌN GIÓ VÔ TÌNH
 
Em chỉ là ngọn gió
tình cờ đi ngang qua
vô tình nghe tiếng hót.
tiếng chim và lời ca.
 
lời chim nghe thủ thỉ.
từ ngàn xửa ngàn xưa.
có người xa xa lắm...
gửi hồn vào trong thơ...
 
qua bao đời nhắn nhủ.
qua bao ngày đợi trông
người đi xa có nhớ...
quê hương mình hay không
 
anh ở nơi thành phố...
có hoa sửa thơm nồng.
hỏi anh còn có nhớ...
bờ vai gầy mong manh.
 
ôi phải chi trở lại.
điểm xuất phát đầu tiên.
em sẽ là ngọn gió...
thổi mát dòng sông anh....
 
 
 
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.03.2008 10:40:36
0
Không có tình yêu nào là xấu xí
Nếu cho anh được chọn
Anh sẽ trở về người yêu ấy đầu tiên

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Suối Nguồn Thơ - 30.03.2008 17:49:34
0


 

 
CHỜ AI...
 
Chờ ai dưới ánh nguyệt soi đêm
Phiến đá ngồi mong mỏi dáng mềm
Gió nhẹ mơn man làn tóc rối
Tay vòng quấn quít nu hôn êm
Sông nguồn nước chảy trôi lờ lửng
Suối thác dòng xuôi nét dịu hiền
Nhớ nhé người ơi đừng đến muộn
Trông hoài mắt ướt tủi hồn em
 
Sương Anh

Anh đến nà em êu , anh ND đừng có bắt nạt em êu của TA nhá

Chờ anh

Nguyệt ngả lưng trời dịu ánh đêm
Sao khuya điểm xuyết lụa mây mềm
Phong cầm tiếng hạc vang non thẳm
Kiều nữ tơ lòng nhịp sóng êm
Thơ thẩn đồi xanh tà áo lộng
Lặng lờ gương biếc mặt sông hiền
Chờ anh điệu bước xuân xao gió
Dệt sắc hoa tình vẽ mắt em

TA


Chờ Nhau

Trăng sáng dịu dàng trong suốt đêm
Em từ bãi tắm tóc ươm mềm
Leo lên tảng đá hiu hiu gió
Ngồi xuống khăn lông dịu dịu êm
Hạc trắng kêu sương ngờ chuyện dữ
Cò nâu cất tiếng báo tin hiền
Chờ nhau mỗi tối trong thơ mộng
Một kiếp duyên thề Anh với Em

Nguyên Đỗ

 Hoài Chờ Nhau
 
Vì ai đã lạnh lẽo về đêm
Vẫn cứ nghiêng vai rũ tóc mềm
Bởi chữ mong chờ quên gió lạnh
Vì câu ngóng đợi thấy hồn êm
Nhìn ngân hà sáng cầu duyên đẹp
Ngắm ánh trăng thanh ước mộng hiền
Một giấc mơ hoa ngồi dệt mãi
Yêu nhau chẳng ngại khổ đời em
 
Sương Anh
 
Ngừ iu và anh NĐ ơi.... mãi hoài chờ nhau thế này thì...tình quá rồi phải hôn?  thôi mình đi chỗ khác chơi , đừng nên phá nưã nha, trả sự yên lặng lại cho.... cô ấy ha ( ?!)  

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 31.03.2008 10:09:51
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

NGỌN GIÓ VÔ TÌNH

Em chỉ là ngọn gió
tình cờ đi ngang qua
vô tình nghe tiếng hót.
tiếng chim và lời ca.

lời chim nghe thủ thỉ.
từ ngàn xửa ngàn xưa.
có người xa xa lắm...
gửi hồn vào trong thơ...

qua bao đời nhắn nhủ.
qua bao ngày đợi trông
người đi xa có nhớ...
quê hương mình hay không

anh ở nơi thành phố...
có hoa sửa thơm nồng.
hỏi anh còn có nhớ...
bờ vai gầy mong manh.

ôi phải chi trở lại.
điểm xuất phát đầu tiên.
em sẽ là ngọn gió...
thổi mát dòng sông anh....




Bốn Cô Bốn Ngọn Gió

Bốn cô bốn ngọn gió
Một cô: làn gió xuân
Thổi lâng lâng rần rần
Những rung cảm kỳ lạ

Một cô ngọn gió hạ
Thổi nồng cơn đam mê
Hồn lạc cả lối về
Biết làm sao nói hết

Một cô thường giã biệt
Như là ngọn gió thu
Lá rụng rơi, sương mù
Cho tình thơ tha thiết

Một cô như giả điếc
Gặp mặt lại trốn mau
Như làn gió đông sầu
Lạnh lùng ghê vậy đó

Bốn cô sư phạm nhỏ
Nghịch phá quá đi thôi
Để lòng anh bồi hồi
Nghĩ lại thời đến lớp

Gặp tứ quái đã khớp
Bốn cô đã tươi xinh
Lại hay nhìn cười tình
Chết người quá đi mất

Nguyên Đỗ






Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Nguồn Thơ - 31.03.2008 10:22:26
0

Trích đoạn: nutamxuan

Không có tình yêu nào là xấu xí
Nếu cho anh được chọn
Anh sẽ trở về người yêu ấy đầu tiên



Tình Đầu Tình Cuối

Tôi chỉ có một tình yêu
Biết đâu là đầu hay cuối
Chỉ biết là tôi đắm đuối
Phút giây hiện tại thật nhiều

Tôi chẳng phân biệt được đâu
Chẳng cần đầu hay cuối chót
Hương trầm thơm thật dịu ngọt
Tôi người hạnh phúc trong đời

Nguyên Đỗ



nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Suối Nguồn Thơ - 31.03.2008 15:36:36
0

NĐ mến! tình đầu hay tình cuối
                chúng ta qua đường đời
                và đi qua một thời
                trong khổ đau-hạnh phúc..

Một Thời

Một thời thơ ấu đã xa
Một thời ngây dại chưa qua hết đời
Thời gian một khúc sông trôi
Cuốn trôi theo những mảnh đờim phù sinh

Một thời sướng-khổ-nhục-vinh
Một thời trĩu nặng nghĩa tình vấn vương
Một thời đễ nhớ để thương
Mõi mòn trông ngóng cuối đường chân mây

Một thời ôm mộng riêng tây
Bao nhiêu khát vọng vơi đầy đi qua
Một thời trôi nổi bôn ba
Buồn-vui-sầu-hận đi qua kiếp người

Hoà mình vào giữa dòng đời
Thấy mình bèo bọt nổi trôi theo dòng
Dễ đâu gạn đục khơi trong
Phù du trần thế theo dòng nước xoay

Một thời ngây ngất đắm say
Để mang sầu khổ đắng cay một thời
Dẫu đi chặng cuối đường đời
Vẫn là lữ khách chơi vơi lối sầu

Vẫn còn tình nặng nghĩa sâu
Vẫn nghe điệp khúc tình sầu nỉ non
Nghĩa gì đâu?
Những mất còn
Chân tình đâu dễ tìm trong cõi đời?
Thôi thì thôi !
Cố khuây nguôi
Đi qua thực-mộng-buồn-vui một thời.

                     Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 143 trang, bài viết từ 2161 đến 2190 trên tổng số 4265 bài trong đề mục