Từ một góc trời thu

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 86 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
Từ một góc trời thu - 28.11.2012 08:29:09
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]





Trăng Cuối Thu


Vành vạnh trăng tròn buổi cuối thu
Đêm thăm thẳm chẳng chút mây mù
Cô Hằng vằng vặc treo lơ lửng
Chú cuội đong đua nghịch gió ru
Thu muộn trăng vàng hồn vọng tưởng
Đông về buốt giá kiếp phù du
Tha hương phiêu lãng đời lang bạt
Nhớ nước mơ màng mộng lãng du

Nguyệt Hạ
(TD - Cuối thu 2011)




TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Từ một góc trời thu - 28.11.2012 13:14:35
0







Trăng Cuối Thu


Vành vạnh trăng tròn buổi cuối thu
Đêm thăm thẳm chẳng chút mây mù
Cô Hằng vằng vặc treo lơ lửng
Chú cuội đong đua nghịch gió ru
Thu muộn trăng vàng hồn vọng tưởng
Đông về buốt giá kiếp phù du
Tha hương phiêu lãng đời lang bạt
Nhớ nước mơ màng mộng lãng du

Nguyệt Hạ
(TD - Cuối thu 2011)

Đến Thu

Ve vắng phượng tàn biết đến thu
Lá bay vàng vọt giữa sương mù
Cây cành im lặng phơi thân ngủ
Ong bướm lờn vờn kiếm mộng ru
Nhớ bạn mây trời trôi ủ rủ
Mủi lòng dáng hạ khuất âm u
Thơ gieo ảo thực bao lời đủ
Để giữa đêm dài đắm mộng du?

Thanh Huy



Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
Từ một góc trời thu - 28.11.2012 22:34:33
0





Mưa Thu


Mưa hỡi mưa hoài mưa nhớ ai
Đêm thâu thao thức đếm canh dài
Trầm tư tâm sự hoài vương vấn
Đau đáu niềm riêng chẳng nhạt phai
Làn gió ngập ngừng bay rối tóc
Hơi sương thấm đậm ướt mềm vai
Mưa thu gợi nhớ ngày xưa cũ
Mùa mới mong thầm tuần thái lai

Nguyệt Hạ
05/10/2011

Tình Thu

Mưa rớt tiếng buồn như gọi ai
Gió thu lạnh thổi những đêm dài
Chong đèn nhớ bóng thương đời mỏi
Thức giấc hong tình tiếc mộng phai
Trăng lạc nửa vành xa dấu ái
Đời chia hai ngã thiếu bờ vai
Anh ơi đi biệt sao không nói
Lối cũ em chờ bước vãng lai

Thanh Huy
11/10/2011

Đêm Thu
  
Mưa rớt rơi hoài trước ngõ ai
Đêm thu nghe tiếng nước lăn dài
Hắt hiu đèn nhạt soi tình muộn
Vàng vọt trăng tàn chiếu sắc phai
Ray rức nhớ ai buồn tất dạ
Mơ màng tưởng bóng ấm đôi vai
Chắt chiu kỷ niệm trong tâm khảm
Nung nấu tấm lòng vọng ước lai

Nguyệt Hạ
24/10/2011



Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 29.11.2012 08:37:48
0




Lễ Thanksgiving

Lễ Tạ-ơn nay sắp đến rồi
Chúc người người khoẻ được yên vui
Tâm tư phấn khởi bên nguồn cội
Số phận giàu sang với cuộc đời
Giọng nói tiếng cười vang mấy lối
Câu thơ khúc nhạc rộn bao lời
Chúc luôn Tết có thương yêu mới
Già trẻ mừng reo giữa pháo rơi

Thanh Huy


BÓNG HỒNG RƠI


Ngày qua tháng lại việc chưa rồi
Lễ lộc lu bù đến rộn vui
Chớ trách thần tài sao chậm tới
Đừng lo vận xấu cứ yêu đời
Giàu sang phù phiếm như bèo nước
Thơ phú phong lưu đậm ý lời
Xướng hoạ thâm tình vang pháo nổ
Xuân về mãn địa bóng hồng rơi.

Lá chờ rơi 23/11/11


Lễ Thanksgiving


Ngày lễ "Gà Tây" cận lắm rồi
Gia đình đoàn tụ rượu mừng vui
Bên nhau hạnh-phúc nhờ ơn chúa
No ấm an-khang lạy tạ đời
Tiếng nhạc tưng bừng tươi khắp chốn
Đàn ca rộn rã đẹp bao lời
Trẻ già hớn hở mùa thu hoạch
Gặt hái không chừa... hạt lúa rơi

Vancali 11.21.11


Lễ Tạ Ơn

Thật nhanh mới đó cuối năm rồi
Lễ Tạ-ơn về cảnh thấy vui
Gia đạo bình yên cầu nguyện Chúa
Người thân sum họp cám ơn đời
Thâm tình bạn hữu trao câu chúc
Khắng khít bà con nhắn mấy lời
Tự nhủ thời gian qua rất vội
Sống cho trọn vẹn trước khi...rơi !

Nguyệt Hạ



LỄ TẠ-ƠN

Lễ Tạ-ơn nay đến thật rồi
Hội hè nô nức gặp đông vui
Gà tây thơm phức dâng lên Chúa
Quần áo săm se diện với đời
Chiên trống vang lừng rơi đúng nhịp
Phú thơ ngẫu hứng đọc say lời
Rượu nồng tao ngộ xin nâng chén
Đón ánh đèn hoa đêm tối rơi

Thanh Huy



Gà Tây


Nghe tiếng gà tây đã ớn rồi
Ăn mà không được bảo sao vui
Da mần nổi đỏ đau thân xác
Mắt ngứa kèm nhem chán sự đời
Lễ lạy tiệc tùng mà đói bụng
Lập cà lập cập khó nên lời
Thôi đành chịu trận ngồi ăn ngó
Vờ vịt âm thầm ngắm lá rơi

Nguyệt Hạ




Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 29.11.2012 08:44:34
0


Thay Cho Lời Tạm Biệt


Tôi giữ trong tim những phố phường
Sài Gòn, bạn hữu khắp muôn phương
Vùng trời một thuở hằng lưu luyến
Mảnh đất bao ngày mãi vấn vương
Khúc nguyệt cầm gieo vàng nỗi nhớ
Câu quan họ gợi tím niềm thương
Rồi mai mang kiếp người xa xứ
Biết đến khi nào lại cố hương

Nhật Hạ


CÓ MỘT NGƯỜI ĐI


Có một người đi biệt xóm phường
Chân son rải dấu đến ngàn phương
Rời Saigon đẹp lòng luôn nhớ
Xa Đất Mẹ hiền dạ cứ vương
Đường trải đìu hiu chờ bóng khuất
Gác nằm im ỉm đợi người thương
Chim trời vỗ cánh tìm nơi lạ
Hứa hẹn mai về thăm cố hương

Thanh Huy


Sầu Viễn Xứ


Tôi sẽ mang theo mỗi khóm phường
Từ Nam, Trung, Bắc đến mười phương
Ngàn đời đất mẹ tim hoài nhớ
Muôn thuở trời quê hồn vẫn vương
Thi phú tự tình gieo cảm mến
Đàn ca luyến ái dấu yêu thương
Lênh đênh một kiếp sầu lìa xứ
Chất ngất u hoài vọng cố hương

Nguyệt Hạ



Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 30.11.2012 07:58:07
0




Tình ngâu


thương người thơ thẩn dưới mưa ngâu
tơ biếc còn vương ngấn lệ sầu
thu đến bao tình giăng khói sóng
xuân sang mấy độ hẹn bên cầu
thầm thì tiếng nhớ ơn đời vọng
khao khát tim ngời ánh mắt sâu
khoảnh khắc ngày xưa trôi thảng thốt
còn nghe run rẩy mảnh đời nhau...

vad


Khóc Tình Ngâu


Tháng bảy heo may nước mắt ngâu
Sông xưa chuyên chở mối duyên sầu
Ngưu Lang tơ tưởng Ngân Hà giải
Chức Nữ ươm mơ Ô Thước cầu
Vò võ loan phòng trôi tuổi mộng
Lẻ loi gối chiếc tiễn đêm sâu
Đàn cung lạc phím dây tơ nhão
Biết đến bao giờ lại có nhau ?

Nguyệt Hạ


Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 01.12.2012 01:21:32
0




Vô Tình

Lâu lắm xa rồi chẳng được tin
Người xưa vắng bóng ngỡ vô tình
Mây mưa nắng gió còn lên tiếng
Sông nước trăng sao vẫn ngậm thinh
Bóng bẩy ngọt ngào lời trách cứ
Thâm trầm sâu sắc ý thanh minh
Phong phanh đâu đó hoài nghi vấn
Một dạ vẹn toàn mãi tuyết trinh

Nguyệt Hạ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Từ một góc trời thu - 02.12.2012 01:05:49
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ





Vô Tình

Lâu lắm xa rồi chẳng được tin
Người xưa vắng bóng ngỡ vô tình
Mây mưa nắng gió còn lên tiếng
Sông nước trăng sao vẫn ngậm thinh
Bóng bẩy ngọt ngào lời trách cứ
Thâm trầm sâu sắc ý thanh minh
Phong phanh đâu đó hoài nghi vấn
Một dạ vẹn toàn mãi tuyết trinh

Nguyệt Hạ







Hữu Tình


Thật thế vì đâu chẳng có tin
Rằng ai trách cứ kẻ vô tình
Trời mưa trời gió còn vang tiếng
Lòng động lòng lo cứ lặng thinh
Cái nghiệp thi thơ hồn kẻ sĩ
Duyên tình văn bút trí thông minh
Ai ngờ ai ngại không sao cả
Mặc kệ trần gian dạ trắng tinh


Nguyên Đỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 00:27:50 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 04.12.2012 01:29:35
0





Trăng Cuối Thu


Vành vạnh trăng tròn buổi cuối thu
Đêm thăm thẳm chẳng chút mây mù
Cô Hằng vằng vặc treo lơ lửng
Chú cuội đong đua nghịch gió ru
Thu muộn trăng vàng hồn vọng tưởng
Đông về buốt giá kiếp phù du
Tha hương phiêu lãng đời lang bạt
Nhớ nước mơ màng mộng lãng du

Nguyệt Hạ
(TD - Cuối thu 2011)



Đến Thu


Ve vắng phượng tàn biết đến thu
Lá bay vàng vọt giữa sương mù
Cây cành im lặng phơi thân ngủ
Ong bướm lờn vờn kiếm mộng ru
Nhớ bạn mây trời trôi ủ rủ
Mủi lòng dáng hạ khuất âm u
Thơ gieo ảo thực bao lời đủ
Để giữa đêm dài đắm mộng du?

Thanh Huy


Vàng thu


Sắc trời bàng bạc của ngày thu
Bổng thấy cô đon chốn bụi mù
Nhớ bạn quê nhà cơn khói tỏa
Thương mình đất khách mảnh tình ru
Còn đâu buổi hẹn đồi cô quạnh
Đã hết câu thề suối tịch u
Cuộc sống phong trần làm lá úa
Theo làn gió cuốn mộng phiêu du

Vancali 12.1.12






MỘNG PHIÊU DU


Tròn trăng tháng tám nhuộm sương thu
Phơn phớt heo may cuốn bụi mù
Cung Quảng lửng lơ chàng Cuội ngóng
Lưng trời ngơ ngẩn sáo diều ru
Chùn chân xuôi ngược đời cô lữ
Mỏi gối sông hồ bước lãng du
Năm tháng trôi nhanh lòng hối tiếc
Một đời chưa trọn kiếp phù du.

Lá chờ rơi 03/12/2012




Kiếp Lãng Du


Một đời chưa trọn kiếp phù du
Nặng gánh phong ba mãi lãng du
Xa xứ lòng mơ ngày tái ngộ
Tha phương hồn ước tiếng diều ru
Thương cha đất khách bao lầm lẫn
Nhớ mẹ quê nhà lắm bụi mù
Trong cõi trần ai nhiều tạm bợ
Một mình thơ thẩn với sương thu

Nguyệt Hạ
(TD - 03-12-2012)





Cháu xin cám ơn Bác Lá, NH cám ơn anh Thanh Huy và Vancali về những bài thơ hoạ thật hay.

Xin chúc sức khoẻ và nhiều thi hứng.

Kính,
NH





<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2012 07:04:30 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 05.12.2012 01:44:33
0





Mùa Cuối Năm


Thời tiết cuối năm thật lạ lùng
Nay mưa mai nắng cứ lung tung
Sương sa gió thốc hoài không ngớt
Bão táp mây mù mãi chẳng ngưng
Phố xá quán hàng mừng lễ lượt
Nhà nhà đèn đuốc thắp tưng bừng
Ngôi Hai xuống thế đêm đông giá
Nhân loại hoan ca chúc tụng mừng


Nguyệt Hạ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2012 14:28:23 bởi Nguyệt Hạ >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Từ một góc trời thu - 05.12.2012 10:01:54
0





Mùa Cuối Năm


Thời tiết cuối năm thật lạ lùng
Nay mưa mai nắng cứ lung tung
Sương sa gió thốc hoài không ngớt
Bão táp mây mù mãi chẳng ngưng
Phố xá quán hàng mừng lễ lượt
Nhà nhà đèn đuốc thắp tưng bừng
Ngôi Hai xuống thế đêm đông giá
Nhân loại hoan ca chúc tụng mừng


Nguyệt Hạ



MỪNG GIÁNG SINH

Đón chúa đêm đen tuyết lạnh lùng
Soi trời rực sáng cánh hoa tung
Trẻ già nô nức vui không nản
Chuông pháo dập dồn vang chẳng ngưng
Đất khách ấm êm tình nở đậm
Quê hương tươi đẹp mộng sôi bừng
Vần thơ Thư Quán thương yêu gởi
Chúc phúc nơi nơi gặp chuyện mừng

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2012 05:30:29 bởi TTH >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Từ một góc trời thu - 05.12.2012 10:25:22
0
[This post was marked as helpful]
Trích đoạn: Nguyệt Hạ






Trăng Cuối Thu


Vành vạnh trăng tròn buổi cuối thu
Đêm thăm thẳm chẳng chút mây mù
Cô Hằng vằng vặc treo lơ lửng
Chú cuội đong đua nghịch gió ru
Thu muộn trăng vàng hồn vọng tưởng
Đông về buốt giá kiếp phù du
Tha hương phiêu lãng đời lang bạt
Nhớ nước mơ màng mộng lãng du

Nguyệt Hạ
(TD - Cuối thu 2011)



Đến Thu


Ve vắng phượng tàn biết đến thu
Lá bay vàng vọt giữa sương mù
Cây cành im lặng phơi thân ngủ
Ong bướm lờn vờn kiếm mộng ru
Nhớ bạn mây trời trôi ủ rủ
Mủi lòng dáng hạ khuất âm u
Thơ gieo ảo thực bao lời đủ
Để giữa đêm dài đắm mộng du?

Thanh Huy


Vàng thu


Sắc trời bàng bạc của ngày thu
Bổng thấy cô đon chốn bụi mù
Nhớ bạn quê nhà cơn khói tỏa
Thương mình đất khách mảnh tình ru
Còn đâu buổi hẹn đồi cô quạnh
Đã hết câu thề suối tịch u
Cuộc sống phong trần làm lá úa
Theo làn gió cuốn mộng phiêu du

Vancali 12.1.12






MỘNG PHIÊU DU


Tròn trăng tháng tám nhuộm sương thu
Phơn phớt heo may cuốn bụi mù
Cung Quảng lửng lơ chàng Cuội ngóng
Lưng trời ngơ ngẩn sáo diều ru
Chùn chân xuôi ngược đời cô lữ
Mỏi gối sông hồ bước lãng du
Năm tháng trôi nhanh lòng hối tiếc
Một đời chưa trọn kiếp phù du.

Lá chờ rơi 03/12/2012




Kiếp Lãng Du


Một đời chưa trọn kiếp phù du
Nặng gánh phong ba mãi lãng du
Xa xứ lòng mơ ngày tái ngộ
Tha phương hồn ước tiếng diều ru
Thương cha đất khách bao lầm lẫn
Nhớ mẹ quê nhà lắm bụi mù
Trong cõi trần ai nhiều tạm bợ
Một mình thơ thẩn với sương thu

Nguyệt Hạ
(TD - 03-12-2012)





Cháu xin cám ơn Bác Lá, NH cám ơn anh Thanh Huy và Vancali về những bài thơ hoạ thật hay.

Xin chúc sức khoẻ và nhiều thi hứng.

Kính,
NH


_____________
Trang ĐL


Bài của bạn có 2 chữ “du” khiến nhiều bạn hiểu lầm là điệp tự nên tránh đi khi họa, nên xin mạn phép giải thích theo sự hiểu biết của tôi như sau :

chữ “du” trong lãng du hay viễn du có nghĩa du là “đi”
còn “phù du” thì đó là tên của một con vật có đời sống rất ngắn ngủi

Viết với chữ hán nôm thì chắc là viết khác nhau chỉ đọc giống nhau, tức thuộc loại “đồng âm dị tự”.

Còn với chữ quốc ngữ thì 2 chữ đó viết giống nhau và đọc cũng giống nhau. Nhưng về "nghĩa" thì khác nhau như nói trên nên đó không phải là điệp tự và hoàn toàn được phép dùng chung trong một bài thơ.
Tuy nhiên các bạn thơ thận trọng sợ bị coi đó là điệp tự nên thường tránh dùng chung.

Với chữ “trường” thì còn lắm nghĩa hơn nữa : 1/ trường là ruột (đoạn trường), 2/ trường là trường học, 3/ trường là dài (tình trường, dặm trường, đêm trường)

Như trên, vì viết giống nhau, đọc cũng giống nhau, nên các thi sĩ không dùng chung 3 chữ nầy trong một bài thơ. Vì ngại người không rành sẽ chê là thơ bị điệp tự. điệp vận.

cũng thế, chữ “thanh” có 3 nghĩa :
thanh chỉ một loại vât dụng nhỏ (thanh gươm)
thanh là âm thanh (thanh bằng, thanh trắc)
thanh là trong không đục (gió mát trăng thanh)

thơ Đường có 1 bài dùng chung 2 chữ “thanh” như sau :

DẠ BIỆT VI TƯ SĨ

Cao quán trương đăng tửu phục thanh
Dạ chung tàn nguyệt nhạn quy thanh
Chỉ ngôn đề điểu kham cầu lữ
Vô ná xuân phong dục tống hành
Hoàng hà khúc lý sa vi ngạn
Bạch mã tần biên liễu hướng thành
Mạc oán tha phương tạm ly biệt
Tri quân đáo xứ tẫn phùng nghinh.
Cao Thích


bản dịch :

ĐÊM TỪ BIỆT QUAN TƯ SĨ HỌ VI

Cao quán giăng đèn bày tiệc rượu
Trăng khuya chuông vọng nhạn về mau
Tiếng chim đêm gọi như tìm bạn
Ngọn gió xuân vờn để tiễn nhau
Lấn cát Hoàng Hà dòng uốn khúc
Hướng thành Bạch mã liễu tươi màu
Chớ buồn đất khách cùng chia biệt
Anh đến nơi đâu chẳng đón chào !
Đinh Vũ Ngọc

góp vui đôi dòng ai tin trật rán chịu.

Lá chờ rơi 05/12/2012





<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2012 10:27:15 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 06.12.2012 00:45:24
0


Kính thưa Bác Lá,

Dạ cháu xin cám ơn bác đã bỏ thì giờ quý giá để viết bài giảng giải thật rõ về cách dùng Điệp Từ trong thơ Đường luật.

Đây là một niềm vui thật lớn khi cháu được bác lưu tâm chỉ dạy. Thật là may mắn khi chúng cháu còn có bác , một người trưởng thượng, tận tình truyền lại kiến thức của mình cho thế hệ sau.

Xin ghi lại nơi đây lòng biết ơn của cháu.

Thưa bác, cháu mới tập làm thơ Đường luật nên vấp váp còn nhiều, kính mong bác tiếp tục hướng dẫn.


Kính chúc bác luôn sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý.

Kính,
Nguyệt Hạ




lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Từ một góc trời thu - 06.12.2012 18:04:00
0
[This post was marked as helpful]

Chào bạn Nguyệt Hạ,

Đó chỉ là sự chia sẻ chút hiểu biết và kinh nghiệm. Tuy nhiên vẫn có khi sai.
Mỗi người phải tự mình gạn lọc để dùng.

Còn về thơ Đường Luật, cách chơi thông dụng hiện nay là Niêm theo dải số 1-8 2-3 4-5 6-7,
tức là về Bằng và Trắc :
ba chữ nhì-tứ-lục của câu 1 giống của câu 8;
ba chữ nhì-tứ-lục của câu 2 giống của câu 3;
ba chữ nhì-tứ-lục của câu 4 giống của câu 5;
ba chữ nhì-tứ-lục của câu 6 giống của câu 7;

2 câu 3 và 4 phải đối nhau

Ví dụ :

Mưa hè nắng chái oanh ăn nói
Sớm ngõ trưa sân liễu đứng ngồi
(Khóc Thị Bằng - Tự Đức)

2 câu 5 và 6 phải đối nhau

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
(Khóc Thị Bằng - Tự Đức)

trên nguyên tắc các cặp đối phải dùng đúng tự loại như 4 câu trên

Nhưng nếu không đúng tự loại mà cú pháp tương tự thì cũng dùng được , như :

Cướp của đánh người quân tệ nhỉ ?
Xương gà da cóc có đau không ?
(Hỏi thăm bạn bị cướp - Nguyễn Khuyến)

Chúc bạn vui với thơ Đường Luật.

Thân mến.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Từ một góc trời thu - 06.12.2012 18:19:59
0
[This post was marked as helpful]
Chào bạn Nguyệt Hạ,

Đúng ra thơ Đường Luật là thơ làm theo luật dùng trong Đường Thi. Nhưng hầu hết người chơi hiện nay chỉ theo cách chơi quy định bởi dải số 1-8 2-3 4-5 6-7 như đã nói trong bài trước.

Và cách chơi này thì chỉ trúng vào 2 cách chơi thông dụng nhất trong 16 cách chơi của Đường Thi.

Nếu bạn tò mò muốn biết đủ 16 cách chơi này thì vào Google đánh vào cửa sổ xin tìm «giải mã đường thi » thì sẽ có đường dẫn vào bài viết này của tôi.

chúc bạn vui với thơ Đường.

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Từ một góc trời thu - 06.12.2012 20:45:19
0
[This post was marked as helpful]
Sau đây là Bảng kê 16 dạng Niêm Luật với những bài TNBC ĐƯỜNG THI tiêu biểu, mỗi dạng chỉ lấy 1 bài như sau :

Mỗi bài bát cú gồm 2 bài tứ cú một trên một dưới ráp lại
(Các số là phép Niêm, chữ đi theo là Luật Bằng hay Trắc của bài tứ cú)

dạng Niêm Luật 1/16 : 1-4 2-3 Bằng + 1-4 2-3 Bằng
Đây là dạng thứ nhất trong 2 dạng Niêm Luật có nhiều bài ĐƯỜNG THI nhất và tương ứng với cách chơi theo dải số 1-8 2-3 4-5 6-7. chỉ nêu 1 bài.

BẦN NỮ

Bồng môn vị thức ỷ la hương (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Nghĩ thác lương môi diệc tự thương
Thùy ái phong lưu cao cách điệu
Cộng liên thời thế kiệm sơ trang
Cảm tương thập chỉ khoa châm xảo (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Bất bả song mi đấu họa trường
Mỗi hận niên niên áp kim tuyến (bỏ luật chữ thứ 6)
Vị tha nhân tác giá y thường.
Tần Thao Ngọc

Dịch thơ : NGƯỜI CON GÁI NGHÈO

Chốn cửa bồng đâu biết lụa là
Cậy người mai mối nghĩ thương ta
Thanh cao yểu điệu ai ưa chuộng ?
Trang điểm tầm thường dạ xót xa !
Mười ngón dẫu khoe tài tuyệt xảo
Đôi mày khó vẽ nét kiêu sa
Vẫn buồn áo cưới may cho khách
Kim chỉ miệt mài năm tháng qua.
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 2/16 : 1-4 2-3 Bằng + 1-4 2-3 Trắc
Dạng Niêm Luật này không có trong 3 quyển ĐƯỜNG THI tham khảo
nên xin dùng tạm một bài TNBC Đường Luật để thấy dạng thơ ra sao

HÀ TIỆN

Giàu thì ba bữa khó thì hai (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Lần lữa cho qua tháng thiếu đầy
Nón đổi lá ngoài quần đổi ống
Dép thay da mặt túi thay quai
Dặn vợ có cà đừng gắp mắm (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Bảo con bớt gạo bỏ thêm khoai
Thế gian mặc kẻ cười hà tiện
Ta chẳng phiền ai chẳng lụy ai.
Nguyễn-Minh-Triết (thơ xưa nên chắc không phải là ông Triết hiện nay)

dạng Niêm Luật 3/16 : 1-4 2-3 Trắc + 1-4 2-3 Bằng
Dạng Niêm Luật này có 6 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

1/6 DẠ BIỆT VI TƯ SĨ

Cao quán trương đăng tửu phục thanh (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Dạ chung tàn nguyệt nhạn quy thanh
Chỉ ngôn đề điểu kham cầu lữ
Vô ná xuân phong dục tống hành
Hoàng hà khúc lý sa vi ngạn (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Bạch mã tần biên liễu hướng thành
Mạc oán tha phương tạm ly biệt (bỏ luật chữ thứ 6)
Tri quân đáo xứ tẫn phùng nghinh.
Cao Thích

Dịch thơ : ĐÊM TỪ BIỆT QUAN TƯ SĨ HỌ VI

Cao quán giăng đèn bày tiệc rượu
Trăng khuya chuông vọng nhạn về mau
Tiếng chim đêm gọi như tìm bạn
Ngọn gió xuân vờn để tiễn nhau
Lấn cát Hoàng Hà dòng uốn khúc
Hướng thành Bạch mã liễu tươi màu
Chớ buồn đất khách cùng chia biệt
Anh đến nơi đâu chẳng đón chào !
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 4/16 : 1-4 2-3 Trắc + 1-4 2-3 Trắc
Đây là dạng thứ hai trong 2 dạng Niêm Luật có nhiều bài ĐƯỜNG THI nhất và tương ứng với cách chơi theo dải số 1-8 2-3 4-5 6-7, chỉ nêu 1 bài.

LOẠN TRUNG ỨC CHƯ HUYNH ĐỆ

Thời nạn niên hoang thế nghiệp không (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Đệ huynh cơ lữ các tây đông
Điền viên liêu lạc can qua hậu
Cốt nhục lưu ly đạo lộ trung
Điếu ảnh phân phi thiên lý nhạn (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Từ căn tán tác cửu thu bồng
Cộng khan minh nguyệt ưng thùy lệ
Nhất dạ hương tâm ngũ xứ đồng.
Bạch Cư Dị

Dịch thơ : THỜI LOẠN NHỚ ANH EM

Mùa mất, nhà tan, cảnh chiến trường
Anh em tản mác ở mười phương
Ruộng vườn hoang phế sau thời loạn
Cốt nhục phân ly khắp nẻo đường
Bóng nhạn dặm nghìn chia lối thẳm
Cỏ bồng tháng chín dứt tơ vương
Cùng trông trăng sáng, đều sa lệ
Chốn chốn canh dài nhớ cố hương.
Bùi Khánh Đản

dạng Niêm Luật 5/16 : 1-4 2-3 Bằng + 1-3 2-4 Bằng
dạng Niêm Luật này có một bài ĐƯỜNG THI. Bài này có cách dùng vần rất đặc biệt, sẽ nhắc lại để nói rõ thêm ở phần sau :

ÐẰNG VƯƠNG CÁC

Ðằng Vương cao các lâm giang chử (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Bội ngọc minh loan bãi ca vũ
Họa đống triêu phi Nam phố vân
Châu liêm mộ quyển Tây sơn vũ
Nhàn vân đàm ảnh nhật du du (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Vật hoán tinh di kỷ độ thu
Các trung đế tử kim hà tại ?
Hạm ngoại trường giang không tự lưu.
Vương Bột

Dịch thơ : ÐẰNG VƯƠNG CÁC

Gác Đằng cao ngất bên sông sâu
Múa hát đàn ca vắng bấy lâu
Nam phố mây mai in cột chạm
Tây sơn mưa xế cuốn rèm châu
Mây trôi đầm lặng soi bao thuở
Vật đổi sao dời trải mấy thâu
Trong gác con vua đâu vắng bóng ?
Hiên ngoài sông nước vẫn trôi mau.
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 6/16 : 1-4 2-3 Bằng + 1-3 2-4 Trắc
dạng Niêm Luật này không có trong 3 quyển ĐƯỜNG THI tham khảo
nên xin dùng tạm một bài TNBC Đường Luật để thấy dạng thơ.

BÀI THƠ AI TẶNG...

Bài thơ ai tặng chẳng riêng chung (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Đậm nét từ ngoài đến nội dung
Ý đẹp với tiêu đề mở cuộc
Lời hay trong kết luận sau cùng
Đối chỉnh cung đàn reo thánh thót (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Vần trơn tâm sự trải mông lung
Cả một trời xuân theo nét bút
Gieo muôn hương ngát của nghìn trùng.
LCR

dạng Niêm Luật 7/16 : 1-4 2-3 Trắc_+ 1-3 2-4 Bằng
Dạng Niêm Luật này có 1 bài ĐƯỜNG THI :

ĐĂNG TÙNG GIANG DỊCH LÂU BẮC VỌNG CỐ VIÊN

Lệ tận giang lâu vọng Bắc quy (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Điền viên dĩ hãm bách trùng vi
Bình vu vạn lý hà nhân khứ
Lạc nhật thiên sơn không điểu phi
Cô chu dạng dạng hàn triều tiểu (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Cực phố thương thương viễn thụ vi
Bạch âu ngư phủ đồ tương đãi
Vị tảo Sam Thương lãn tức ky.
Lưu Trường Khanh

Dịch thơ : LÊN LẦU TRẠM TÙNG GIANG - TRÔNG VỀ QUÊ PHƯƠNG BẮC

Lầu sông lệ cạn trông về Bắc
Vườn ruộng trăm vòng chịu bủa vây
Vạn dặm đồng không người chẳng đến
Nghìn non chiều xuống chim còn bay
Thuyền đơn thấp thoáng triều se lạnh
Bến cũ xanh xanh cây mọc dày
Âu trắng ngư ông xin hãy đợi
Chưa qua hoạn nạn khó về ngay.
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 8/16 : 1-4 2-3 Trắc + 1-3 2-4 Trắc
Dạng Niêm Luật này có 4 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

2/4 HỌA GIẢ CHI XÁ NHÂN “TẢO TRIỀU ĐẠI MINH CUNG” CHI TÁC

Giáng trách kê nhân báo hiểu trù (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Thượng y phương tiến thúy vân cừu
Cửu thiên xướng hạp khai cung điện
Vạn quốc y quan bái miện lưu
Nhật sắc tài lâm tiên chưởng động (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Hương yên dục bạng cổn long phù
Triệu bãi tu tài ngũ sắc chìếu
Bội thanh quy đáo Phụng Trì đầu.
Vương Duy

Dịch thơ : HỌA BÀI “CHẦU SỚM Ở CUNG ĐẠI MINH” CỦA XÁ NHÂN ĐẠI CHÍ

Vừa nghe báo sáng lệnh kê nhân
Quan thượng y dân áo thúy vân
Chín bệ mở toang cung ngọc điện
Trăm quan mừng lạy đấng anh quân
Tay tiên đón nắng cao cao vẫy
Áo ngự xông hương lớp lớp vần
Tan cuộc triều đình vâng chiếu chỉ
Phượng Trì trở lại ngọc vang ngân.
Lê Nguyễn Lưu

dạng Niêm Luật 9/16 : 1-3 2-4 Bằng + 1-4 2-3 Bằng
Dạng Niêm Luật này có 3 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

2/3 ĐĂNG KIM LĂNG PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI

Phượng Hoàng Ðài thượng phượng hoàng du (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Phượng khứ đài không giang tự lưu
Ngô cung hoa thảo mai u kính
Tấn đại y quan thành cổ khâu
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Nhị thủy trung phân bạch lộ châu
Tổng vị phù vân năng tế nhật
Trường An bất kiến sử nhân sầu.
Lý Bạch

Dịch thơ : LÊN ĐÀI PHƯỢNG HOÀNG Ở KIM LĂNG

Chim Phượng hoàng chơi lầu Phượng hoàng
Phượng bay lầu trống với trường giang
Cung Ngô hoa cỏ con đường rậm
Thời Tấn xiêm y nấm mộ tàn
Ngọn núi Tam Sơn trời xẻ nửa
Dòng sông Nhị Thủy bãi chia ngang
Ô hay mây nổi che trời sáng
Chẳng thấy Trường An sầu chứa chan.
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 10/16 : 1-3 2-4 Bằng + 1-4 2-3 Trắc
Dạng Niêm Luật này có 1 bài ĐƯỜNG THI :

HÀNH DƯƠNG DỮ MỘNG ĐẮC PHÂN LỘ, TẶNG BIỆT

Thập niên tiều tụy đáo Tần kinh (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Thùy liệu phiên vi Lĩnh ngoại hành
Phục Ba cổ đạo phong yên tại
Ông Trọng di khu thảo thụ bình
Trực dĩ dung sơ chiêu vật nghị (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Hưu tương văn tự chiếm thì danh
Kim triều bất dụng lâm hà biệt
Thùy lệ thiên hàng tiện trạc anh.
Liễu Tông Nguyên

Dịch thơ : CÙNG MỘNG ĐẮC CHIA ĐƯỜNG Ở HÀNH DƯƠNG, TẶNG THƠ KHI LY BIỆT

Tần kinh xơ xác chục năm trời
Lĩnh ngoại ai ngờ lại đến nơi !
Lối cũ Phục Ba mây gió thoảng
Gò xưa Ông Trọng cỏ cây tươi
Biếng lười chỉ tổ cho người mỉa
Chữ nghĩa làm chi để tiếng đời !
Chẳng đến bên sông ly biệt sớm
Một mình giặt dải lệ tuôn rơi...
Lê Nguyễn Lưu

dạng Niêm Luật 11/16 : 1-3 2-4 Trắc + 1-4 2-3 Bằng
Dạng Niêm Luật này có 5 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

1/5 HOÀI CỔ TÍCH - KỲ NHỊ

Dao lạc thâm tri Tống Ngọc bi (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Phong lưu nho nhả diệc ngô sư
Trướng vọng thiên thu nhất sái lệ
Tiêu điều dị đại bất đồng thì
Giang san cố trạch không văn tảo (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Vân vũ hoang đài khởi mộng tư
Tối thị Sở cung câu dẫn diệt
Châu nhân chỉ điểm đáo kim nghi.
Đỗ Phủ

Dịch thơ : NHỚ CHUYỆN XƯA – BÀI HAI

Tống Ngọc sầu thương cảnh rụng rơi
Phong lưu nho nhả bậc thầy tôi
Nghìn thu tưởng nhớ còn rơi lệ
Một cảnh tiêu sơ dẫu khác thời
Sông núi nhà xưa văn vẻ đó
Mây mưa đài cũ mộng mơ thôi
Thương thay cung Sở tiêu tan hết
Nơi lái thuyền xưa chỉ vẫn ngờ.
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 12/16 : 1-3 2-4 Trắc + 1-4 2-3 Trắc
dạng Niêm Luật này không có trong 3 quyển ĐƯỜNG THI tham khảo
nên xin mượn tạm một bài TNBC Đường Luật của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm
để thấy dạng thơ.

DĨ HÒA VI QUÝ

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Làm chi cho có sự đôi co
Đây cậy đây khôn đây chẳng nhịn
Ðấy rằng đấy phải đấy không thua
Duật nọ hãy còn đua đến bạng (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng : Nhân dĩ hòa vi quý
Vô sự thì hơn khỏi phải lo.
Nguyễn-Bỉnh-Khiêm

dạng Niêm Luật 13/16 : 1-3 2-4 Bằng + 1-3 2-4 Bằng
Dạng Niêm Luật này có 1 bài ĐƯỜNG THI :

SỨ QUÂN TỊCH DẠ TỐNG NGHIÊM HÀ NAM PHÓ TRƯỜNG THỦY, ĐẮC “THÌ” TỰ

Kiều ca cấp quản tạp thanh ti (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Ngân chúc kim bôi ánh thúy mi
Sứ quân địa chủ năng tương tống
Hà doãn thiên minh mạc tọa từ
Xuân thành nguyệt xuất nhân giai túy (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Dã thú hoa thâm mã khứ trì
Ký thanh báo nhĩ sơn ông đạo:
Kim nhật Hà Nam thắng tích thì.
Sầm Tham

Dịch thơ : SỨ QUÂN ĐẶT TIỆC ĐÊM TIỄN QUAN DOÃN HÀ NAM HỌ NGHIÊM ĐI TRƯỜNG THỦY (lấy vần “thì”)

Hát vang sáo rộn nhịp đường tơ
Đuốc bạc ly vàng rạng ánh mơ
Chủ hạt sứ quân mời tiễn biệt
Thâu đêm Hà doãn chẳng đành ngơ
Thành xuân trăng mọc người say khướt
Đồn lính hoa đầy ngựa thẩn thơ
Xin với sơn ông lời nhắn gởi:
Hà Nam xưa kém hẳn bây giờ.
Lê Nguyễn Lưu

dạng Niêm Luật 14/16 : 1-3 2-4 Bằng + 1-3 2-4 Trắc
Dạng Niêm Luật này có 2 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

1/2 PHỎNG LÃ DẬT NHÂN BẤT NGỘ

Đào nguyên diện diện tuyệt phong trần (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Liễu thị nam đầu phỏng ẩn nhân
Đáo môn bất cảm đề phàm điểu
Khan trúc hà tu vấn chủ nhân
Thành ngoại thanh sơn như ốc lý (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Đông gia lưu thủy nhập tây lân
Bế hộ trừ thư đa tuế nguyệt
Chủng tùng giai tác lão long lân.
Vương Duy

Dịch thơ : THĂM NGƯỜI ẨN HỌ LÃ, KHÔNG GẶP

Đào Nguyên gió bụi cách xa đây
Nam Liễu thăm ai ẩn chốn nầy
“Phàm điểu” dám đề lên cổng trước
Chủ nhân chẳng hỏi ngắm tre gầy
Non xanh ngoài quách như trong mái
Nước đổ nhà đông đến xóm tây
Đóng cửa bao năm ngồi viết sách
Hàng thông đã mọc vảy rồng đầy.
Lê Nguyễn Lưu

dạng Niêm Luật 15/16 : 1-3 2-4 Trắc + 1-3 2-4 Bằng
Dạng Niêm Luật này không có trong 3 quyển ĐƯỜNG THI tham khảo
nên xin dùng tạm một bài TNBC Đường Luật để thấy dạng thơ.

BÁC LÁ YÊU DẤU !

Bác Lá vui đùa bạn hữu đông (Niêm 1-3 2-4, luật Trắc
Ông đi vắng lặng hỏi buồn không ?
Chỉ lối ngay đường thường đụng chạm
Lời ngay nẻo phải khó tương đồng
Tình ơi kính Lão đời thanh thản (Niêm 1-3 2-4, luật Bằng
Bạn hởi thương người nước đục trong
Chờ Rơi ở lại đừng xa nhé
Bé tịt hồn thơ muối xát lòng.
Vancali

dạng Niêm Luật 16/16 : 1-3 2-4 Trắc + 1-3 2-4 Trắc
Dạng Niêm Luật này có 2 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

1/2 ĐỀ ĐÔNG KHÊ CÔNG U CƯ

Đỗ Lăng hiền nhân thanh thả liêm (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc, bỏ Luật chữ ‘Lăng’
Đông Khê bốc trúc tuế thời yêm
Trạch cận thanh sơn đồng Tạ Diễu
Môn thùy bích liễu tự Đào Tiềm
Hảo điểu nghinh xuân ca hậu viện (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Phi hoa tống tửu vũ tiền thiềm
Khách đáo đãn tri lưu nhất túy
Bàn trung chi hữu thủy tinh diêm.
Lý Bạch

Dịch thơ : ĐỀ CHỖ Ở ẨN CỦA ĐÔNG KHÊ CÔNG

Đỗ Lăng đã nổi tiếng người hiền
Về ẩn Đông Khê trải mấy niên
Nhà cận núi xanh như Tạ Diễu
Cửa buông liễu biếc tựa Đào Tiềm
Đón xuân chim quý ca sau viện
Mời rượu hoa bay múa trước hiên
Khách đến nài nhau say một bữa
Trong mâm chỉ có muối tinh nghiền.
Đinh Vũ Ngọc

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 07.12.2012 02:26:46
0



HỌA THƠ


Thơ họa là thơ khỏi chọn vần
Của người dùng lại chẳng phân vân
Tứ thơ đổi mới quyền sinh sát
Niêm luật theo ai việc cóc cần
Vẫn tránh dụng từ kêu lại rỗng
Vẫn cần chọn ý đối cho cân
Mở đề thúc kết đâu ra đó
Bảy chữ phân minh trọn tám phần.

Lá chờ rơi 05/12/11



Thơ Họa


Muốn họa thơ hay phải đúng vần
Xào qua xáo lại cũng phân vân
Ý người mượn tạm tùy thi hứng
Bằng trắc sát sao dám cóc cần ?
Cẩn thận tìm vần niêm đúng luật
Đắn đo lựa ý đối cho cân
Trước nhà tiền bối xin thuần phục
Tập tễnh làm thơ góp dự phần

Nguyệt Hạ






Cháu cám ơn Bác Lá nhiều lắm.


Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 10.12.2012 23:11:57
0





Mùa Chúc Tụng



Mùa lễ cuối năm đã cận kề
Thu tàn đông đến rét lê thê
Giáng sinh rộn rã tiệc tùng lớn
Năm mới tưng bừng chiêu đãi ghê
Mừng Tết chúc nhau muôn hạnh phước
Đón Xuân gởi bậu mấy câu thề
Gặp đây Thi Quán tình bằng hữu
Hội ngộ kim bằng vui thỏa thuê

Nguyệt Hạ
12/12/2011




CHÚC MỪNG NOEL VÀ NĂM MỚI


Năm mới Noel sắp đến kể
Nỗi buồn trông đợi chẳng dài thê
Nơi nơi chào đón tưng bừng lắm
Chốn chốn chưng bày đẹp đẽ ghê
Cầu chị nên duyên xinh giấc mộng
Chúc anh toại ý vẹn câu thề
Quê hương giàu có thêm bờ cõi
Dân chúng vui chơi thoả với thuê

Thanh Huy





Những muốn cùng ai sánh bước kề
Cho tình mãi đẹp chuyện phu thê
Vườn mơ người vẽ ôi hay thế
Cõi tạm mình theo thật khó ghê
Lúc hứng nồng nàn câu biển hẹn
Khi quên hờ hững chữ non thề
Cố tìm ý hoạ theo thơ bạn
khổ nỗi bí lù kẹt chữ thuê ....... hì hì

Liên Hương




THA HỒ XƯỚNG HỌA


Cuối năm lễ lộc đã gần kề
Quà cáp tưng bừng trẻ thỏa thê
Tiếng trống đưa lân thùng cắc cắc
Chú hề leo cột gớm ghê ghê
Tình xuân trai gái nồng hương Tết
Nghĩa bạn thân sơ đậm ước thề
Thư Quán thi đàn luôn rộng mở
Tha hồ xướng họa khỏi bao thuê.

Lá chờ rơi 16/12/11



Cõi Thế Hân Hoan


Noel sắp sưả đến gần kề
Gió rét mưa về thật thảm thê
Đón Chuá đèn giăng trông lộng lẫy
Mừng Ngài nhã nhạc thật hay ghê
Giáng sinh chưả kịp vơi câu chúc
Năm mới về ngay ấm hẹn thề
Cõi thế hân hoan mình cũng vậy
Tự do hoạ xướng khỏi cần thuê

Sương Anh

Cám Ơn Nguyệt Hạ với lời chúc thật dễ thương, Sươnganh.fr () cũng xin chúc NH và gia đình muà Giáng Sinh thật đầm ấm và vui vẻ nha.

SA Cầu Chúc Một Giáng Sinh An Lành và Một Năm Mới thật Vui Tươi, Hạnh Phúc ...

đến các bạn yêu Van, C Pham, "chàng " LH, TU, AG cùng các huynh KC, ĐXL, NGL Tuyền 45, TMH, TTH...và các bạn chưa quen nưã....
đặc biệt kính chúc Bác Lá...mãi luôn chung cành thơ xanh biếc với chúng cháu nha.




Chúc phúc

Thắm thoát ngày qua Tết đã kề
Ngoài trời tuyết đổ cảnh buồn thê
Mình nơi đất khách lòng day dứt
Bạn ở phương trời dạ nhớ ghê
Mong tỷ Nhâm-Thìn vui ước hẹn
Cầu huynh Tân-mão giữ lời thề
Sang năm chúc phúc toàn Thư-Quán
Trúng số mua nhà hết ở thuê
Vancali12.16.11

Chúc Bác Lá mùa Giáng sinh An-Khang, Thịnh-Vượng...



Thân chúc tất cả em cháu bạn bè, mọi người đều được thật vui với lễ Giáng Sinh và đầu năm mới.




THIẾU KẺ THUÊ !


Bóng ngựa phi năm cận tháng kề
Sẵn sàng quà cáp tặng nhi thê
Hai màu trắng đỏ lừa con dại
Ba nắm râu dài thấy ngộ ghê
Thi hữu được mùa vui chúc tụng
Thân bằng gom lại quyết ăn thề
Cùng nhau xướng họa thơ bay bổng
Tốt giọng ngâm tràn thiếu kẻ thuê !

Lá chờ rơi 17/12/11


Nguyệt Hạ xin cám ơn Bác Lá và
tất cả các anh chị trong phòng thơ Đường
đã cho NH những bài hoạ quá tuyệt vời.
Xin đa tạ.





<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 02:56:24 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 16.12.2012 02:31:08
0





CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Năm cùng tháng tận mọi nơi vui
Chúc bạn gần xa có nụ cười
Lộc đến tận nhà xây mộng mới
Tiền vô đầy túi đuổi thời xui
Trẻ già yên ấm mừng xinh tuổi
Trai gái say sưa đón đẹp đôi
Thư Quán rộn ràng thơ phú gởi
Non sông nước Việt sáng muôn đời

Thanh Huy


Chúc mừng năm mới

Nhâm-Thìn chúc bạn suốt ngày vui
Hạnh-phúc quanh năm rạng tiếng cười
Đốt pháo xua tà tan số hủi
Lên chùa lại Phật hết niềm xui
"Phát sồi" lộc tới trai nên phận
"Cúng hỉ" tình vào gái có đôi
Thư-Quán kim bằng duyên hội ngộ
Đường thơ xướng hoạ đẹp muôn đời

Vancali 12.16.11



Chuyện Cuối Năm


Mau chóng hết năm thấy cũng vui
Làm xong hoàn tất sẽ cười cười
Thông qua trót lọt rằng ngày tốt
Tháng hạn năm dông bảo gặp xui
Việc sở việc nhà không bỏ sót
Chuyện làng chuyện nước phải đi đôi
Từ nay đến đấy chạy toe khói
Khổ thật cái thân lắm chuyện đời

Nguyệt Hạ
12/17/11


Anh Thanh Huy ơi,
chưa đến năm mới cho NH than vãn một chút,
khi nào năm mới thiệt sẽ chúc anh sau nhé





ĐÚNG SỰ ĐỜI


Chờ đợi Giáng Sinh năm mới vui
Cầu xin ân phước đẹp duyên cười
Bầu cua xúm lại toan liều mạng
Xập xám chia đều quyết xả xui
Nếu rủi vận bay làm sạch túi
Thì may thời đến gặp vừa đôi
Quả là thua bạc thì hên gái*
Đen đỏ đỏ đen đúng sự đời.

Lá chờ rơi 18/12/11

* Malheureux au jeu, heureux an amour



TÌNH TRÊN MẠNG


Đông người xướng hoạ lại thêm vui
Hơn bạc tiền cho: được nói cười
Thuốc bỏ giúp thân vương đổi mới
Niềm lành giữ kiếp tránh xa xui
Không thơ lòng chán như lìa cội
Chẳng bạn tình khô tựa thiếu đôi
Lên mạng chúc thăm lời phấn khởi
Quen nhau qua lại thấy yêu đời

Thanh Huy




<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 03:19:27 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 20.12.2012 02:56:21
0




Nhân mùa Giáng sinh 2011 Vancali xin kính chúc quí huynh tỷ mùa No-en An-Vui Hạnh-Phúc





Mừng Giáng Sinh

Giáng sinh đèn đuốc sáng muôn nhà
Rộn rã chuông ngân vẳng vọng xa
Nghèo túng âm thầm lo chạy vạy
Dư tiền rủng rỉnh sắm mua quà
Cầu xin ân sủng lời kinh kệ
Khấn nguyện an bình tiếng thánh ca
Chuẩn bị tâm hồn đêm tận hiến
Trang hoàng nhà cửa vạn nhành hoa

Nguyệt Hạ


Kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh thật an bình
Cám ơn những lời chúc của chị Vân thật nhiều và xin chúc lại chị như thế nhé.



Mừng Đón Giáng Sinh


Mừng đón Giáng Sinh khắp mọi nhà
Đèn treo nhạc Thánh vọng vang xa
Người này nhẩm tính mời bè bạn
Kẻ khác loay hoay gói món quà
Hang đá trưng bày hình ấu Chuá
Cung đường rộn rã tiếng hoan ca
Đi đâu cũng thấy lời chào chúc
Phố thị muôn màu vạn sắc hoa

Sương Anh


SA nối gót cuả Nguyệt Hạ hoạ theo Van nè, chúc hai bạn và mọi người trong xóm Đường chúng mình muà Noel thiệt là vui vẻ, ấm cúng nha




MÙA LỄ AN BÌNH

Mùa lễ an vui đến các nhà
Từng bừng hoan hỷ khắp gần xa
Cụ già khấn nguyện bên hình chúa
Em bé tung tăng với gói quà
Phố phố dặt dìu câu nhã nhạc
Đường đường rộn rã tiếng reo ca
Đèn sao lấp lánh muôn màu sắc
Hạnh phúc rạng ngời những dáng hoa

Liên Hương




LỘC GIÁNG SINH

---*---
Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà
An lành hạnh phúc bạn gần xa
Reo vui bốn biển cùng nâng cốc
Hớn hở năm châu đón nhận quà
Truyền thuyết người đời giờ Đức Mẹ…
Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
Hân hoan trần thế chào mừng đón
Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa.

12/12/2011
Tuyen45



Chúc Bình An


Cầu Chúa ban ơn đến mỗi nhà
Quyến bằng, anh chị, bạn phương xa
Vần thơ trong dạ thay câu chúc
Lời nói từ tim thế gói quà
Tuyết trắng đêm Đông rơi náo nức
Khải hoàn Thánh xứ rộn vang ca
Bình yên ấm áp tràn nhân thế
Hạnh phúc ươm tình yêu nở hoa

C Pham




ĐÊM NOEL


Đêm sáng Noel sáng khắp nhà
Mẹ cha anh chị chẳng rời xa
Khấn lời cầu phúc cùng dâng lễ
Nâng chén rượu ngon với tặng quà
Mong nước mạnh giàu vang tiếng pháo
Cầu nhà yên ấm rộn lời ca
Người người hạnh phúc xây đời mới
Cuộc sống thanh bình nở đẹp hoa

Thanh Huy



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 03:33:37 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 24.12.2012 23:24:12
0






Đêm Giáng Sinh


Trần thế mừng vui đón Chúa sinh
Đêm khuya bên máng cỏ yên bình
Chiên lừa phủ phục nơi tăm tối
Dân chúng trông chờ Đấng Cứu tinh
Khấn nguyện ơn trên xin giáng phước
Khẩn cầu nhân loại bớt điêu linh
Vinh danh Thiên Chúa Trời cao cả
Tâm thiện bằng an hát thánh kinh

Nguyệt Hạ
Giáng Sinh 2012

(LT - TD)
Thơ hoạ NTP





Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
Từ một góc trời thu - 01.01.2013 14:09:59
0
 





Trăng Muộn


Ai nỡ treo trăng dưới mảnh trời
Lung linh huyền ảo thật chơi vơi
Gió khuya lay động hồ sông lặng
Mưa muộn trải giăng biển nước khơi
Tháng tận năm cùng nơi xứ lạ
Đơn thương độc mã giữa giòng đời
Xa nhau lòng vấn vương hoài mãi
Thao thức đêm tàn bóng nguyệt rơi

Nguyệt Hạ
Cuối năm 2012




<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2013 09:39:08 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 09.01.2013 23:49:01
0





Xuân héo


Xuân đến rồi ư ? Xuân ở đâu ?
Chỉ nghe trong gió thoảng hương sầu
Chiều nghiêng sợi nắng nghèo chia bóng
Nhớ gẩy cung đàn xưa nốt đau
Câu vọng cổ em hò dưới bến
Khúc nam ai lời dội ngang đầu
Nâng ly ta chúc mình quên lãng
Bụi cỏ bên đàng úa đã lâu .





Xuân Nhớ


Nghe nói Xuân về, có thấy đâu?
Trời mây u ám cỏ cây sầu
Tâm tư xao xuyến cung đàn lỡ
Âm hưởng thăng trầm tấu khúc đau
Giọng hát ngày nao rung động mới
Câu hò ngọt lịm vấn vương đầu
Nâng niu kỷ niệm ngày xưa cũ
Hờ hững vô tình tự bấy lâu

Nguyệt Hạ
04/01/2012





THUYỀN VỀ BẾN CŨ


Xuân về nhưng chẳng thấy vui đâu
U ám trời mây nắng nhuộm sầu
Thương kẻ tha hương xa tổ ấm
Xót tình cố quốc chạnh lòng đau
Năm tàn tháng lụn buồn phai tóc
Một nhớ hai thương nặng mái đầu
Mơ một xuân nao nồng tổ ấm
Thuyền về bến cũ đợi từ lâu.

Lá chờ rơi 05/01/2012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 03:41:03 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 16.01.2013 05:50:32
0






XUÂN CA


Xuân về em hát với anh ca
Xuân thắp niềm tin sáng khắp nhà
Xuân đắp nghĩa tình xanh một đoá
Xuân gieo phước lộc thắm ngàn hoa
Xuân cơn nắng rọi tình băng giá
Xuân áng mây che tuổi xế tà
Xuân của đắm yêu kêu tiếng Mạ
Xuân nồng à ợ vỗ thương ta

Thanh Huy



XUÂN VẪN CÒN ĐÂY


Xuân đến oanh vàng cất tiếng ca
Xuân gieo hoan hỉ tới muôn nhà
Xuân xua đông lạnh trời thêm ấm
Xuân mở mùa sinh cây trổ hoa
Xuân ngắm ong bay trong nắng sớm
Xuân xem én liệng giữa chiều tà
Xuân về khơi dậy tình đôi lứa
Xuân vẫn còn đây mình với ta.
Lá chờ rơi 12/01/2012



Xuân ca


Xuân về nối lại bản tình ca
Xuân tạo yên vui đẹp cửa nhà
Xuân biến mai vàng tươi sắc lá
Xuân làm áo trắng mặn nồng hoa
Xuân nguồn an lạc khi chiều xuống
Xuân với yêu thương lúc bóng tà
Xuân biếu trần gian nhiều nhựa sống
Xuân niềm hạnh phúc của đời ta

Vancali 1.12.12



Hồn Xuân


Xuân thắm vang lừng tiếng hát ca
Xuân mang hạnh phúc đến muôn nhà
Xuân xưa nồng ấm trăm niềm nhớ
Xuân mới rộn ràng triệu cánh hoa
Xuân đến tin yêu bừng nắng sớm
Xuân sang nguồn sống rực chiều tà
Xuân xanh vun xới hồn thi sĩ
Xuân đón chào tình bạn hữu ta

Nguyệt Hạ
(LT - TD)
12/01/2012


XUÂN

Xuân chúc người người hát giỡn ca
Xuân mang tài lộc phước vô nhà
Xuân gieo mộng thắm xanh vàng đá
Xuân ướp tình nồng đỏ pháo hoa
Xuân gợi niềm thương nơi đất lạ
Xuân ru giấc ngủ lúc đêm tà
Xuân quen biết gọi hồn thơ hoạ
Xuân giữa đất trời vui có ta

Thanh Huy



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 03:50:39 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 23.01.2013 08:49:09
0





Chúc Bạn


Tết đến rồi đây bạn có hay
Trao nhau lời chúc phúc từng ngày
Bình an, sức khỏe dồi dào nhé
Phúc lộc, tiền tài dư dả thay
Thoải mái vô tư như lá cỏ
Thong dong tự tại tựa mây bay
Năm nào cũng vậy vui xuân mới
Nâng chén quên đi những rủi may

Nguyệt Hạ
(LT - TD)
22-01-2013



LẮM ĐIỀU MAY


Mơ màng năm cũ cạn không hay
Luống tiếc sao hoang phí tháng ngày
Có khổ có vui an phận có
Thay màn thay cửa đẹp nhà thay
Xuân về lãng tử đường đi rộng
Gió lộng chim bằng thẳng cánh bay
Năm mới mong sao đời đổi mới
Công danh tài lộc lắm điều may.

Lá chờ rơi 24/01/2013



Chờ Xuân


Bầu trời én lượn có ai hay
Cảnh vật vào xuân đã cận ngày
Tiễn biệt Nhâm Thìn xui xẻo đuổi
Đón chào Quý Tỵ tốt lành thay
Muôn nhà Hạnh-Phúc cung đàn trỗi
Mọi sự An-Lành cánh hạc bay
Chúc bạn gần xa đầy phúc lộc
Xóm đường thi hữu vạn điều may

Vancali 1.22.13



XUÂN MỚI


Ô kìa xuân mới đến vừa hay
Lộc biếc hoa tươi có hẹn ngày
Sương gọi đào cười môi mọng thế
Gió đùa bướm lượn cánh xinh thay
Mong cầu quý tỵ an lành tới
Tiễn biệt Nhâm thìn xui xẻo bay
Thầm chúc nhà nhà như ý nguyện
tăng tài tấn lộc, vạn cơ may

Liên Hương



Đón Xuân


Gió Xuân lộng thổi mọi người hay
Têt nhứt về ôi rộn những ngày
Cô gái tô môi môi đẹp lắm
Cụ già viết liễn liễn dài thay
Trong nhà vàng óng cành mai nở
Ngoài cửa đỏ hoe xác pháo bay
Tống cựu nghinh tân dân mở hội
Tiệc tùng rượu thịt cúng cầu may

Thanh Huy




<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 14:12:24 bởi Nguyệt Hạ >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 31.01.2013 05:58:20
0






Xuân Về Chúc Bạn


Thương chúc bạn hiền năm tới đây
Đam mê viết lách vẫn tràn đầy
Văn chương lai láng hơn sông nước
Sáng tác dồi dào vượt biển mây
Ý chữ điểm tô câu chuyện lạ
Hồn thơ trau chuốc mối tình ngây
Vung tay phóng bút lòng thanh thoát
Thư thả tâm tư trí khỏa khuây

Nguyệt Hạ
30/01/2013





Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 02.02.2013 12:07:28
0





Táo Thi Sĩ


Cá chép về trời thi sĩ theo
Hôm nay ông táo tấu bài nghèo
Vẩn vơ thơ phú đầu bay tóc
Ngẫu hứng văn chương bụng đói teo
Đóng bộ sắm tuồng coi rôm rã
Buông râu cởi mũ rõ queo đèo
Xuân về tha thẩn dăm câu đối
Ba chữ bên song cố ráng treo

Nguyệt Hạ
(LT - TD)
Thơ hoạ VC






Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: Từ một góc trời thu - 08.02.2013 02:07:00
0





Xuân tình ảo mơ


Xuân tới trên làng Ảo bến Mơ,
Mang hơi ấm lạ đến không ngờ.
Tình nhen lửa đỏ nồng men rượu.
Nghĩa dệt tơ vàng đượm tứ thơ.
Sẻ nửa thương đau vơi biển đợi.
Chia đôi uất hận cạn sông chờ.
Vui gieo cái chữ vào nhung nhớ.
Buồn đã tan rồi vẫn ngẩn ngơ.

Ngô Toàn Thắng




XUÂN ƯỚC MƠ


XUÂN về hoa nở đẹp như MƠ
MANG đến niềm vui chẳng thể NGỜ
TÌNH cũ bên nhau trao chén rượu
NGHĨA xưa xum họp gửi dòng THƠ
SẺ san thương nhớ bao ngày đợi
CHIA hết yêu thương những tháng CHỜ
VUI lắm bạn hiền ơi có biết
BUỒN khổ qua rồi chớ làm NGƠ...!

Vũ Giang



Xuân Mộng Mơ


Xuân đến cho người lắm mộng mơ
Mang tin yêu mới có ai ngờ
Tình trao làng Ảo ươm hy vọng
Nghĩa gởi bến Mơ dệt ý thơ
Sẻ mối tương tư tràn khắc khoải
Chia niềm khao khát thoả mong chờ
Vui lên hạnh phúc trong tầm với
Buồn mãi làm chi để ngác ngơ

Nguyệt Hạ
01/02/2013



TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Từ một góc trời thu - 08.02.2013 08:59:02
0




Xuân Về Chúc Bạn


Thân chúc bạn hiền năm tới đây
Đam mê viết lách vẫn tràn đầy
Văn chương lai láng hơn sông nước
Sáng tác dồi dào vượt biển mây
Ý chữ điểm tô câu chuyện lạ
Hồn thơ trau chuốc mối tình ngây
Vung tay phóng bút lòng thanh thoát
Thư thả tâm tư trí khỏa khuây

Nguyệt Hạ
30/01/2013


Chúc Năm Mới

Gặp nhau năm mới nói chi đây
Mong được giàu sang lộc phước đầy
Tạo xế mới tinh vờn giữa phố
Thả hồn tươi rói lượn trên mây
Cầm hoa đón Tết đi nghiêng ngửa
Uống rượu chào Xuân say ngất ngây
Con cháu đầy đàn theo chúc thọ
Nắm tay đùa giỡn để lòng khuây

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 09:07:15 bởi TTH >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Từ một góc trời thu - 08.02.2013 20:27:16
0
Trích đoạn: Nguyệt Hạ






Xuân Về Chúc Bác


Kính chúc Bác Ngộ năm tới đây
Đam mê viết lách vẫn tràn đầy
Văn chương lai láng hơn sông nước
Sáng tác dồi dào vượt biển mây
Ý chữ điểm tô câu chuyện lạ
Hồn thơ trau chuốc mối tình ngây
Vung tay phóng bút lòng thanh thoát
Thư thả tâm tư trí khỏa khuây

Nguyệt Hạ
30/01/2013



Từ một góc trời thu

ĐỦ LÀM KHUÂY

Chỉ mong năm tới vẫn còn đây
Xướng họa chung vui bạn đủ đầy
Ý cạn khi tìm đôi chữ khó
Lời khô lúc lạc chín tầng mây
Yêu thơ năm vận còn tha thiết
Quí bạn trăm tình mãi ngất ngây
Bảy chữ tám câu mà vạn dụng
Xóa buồn quên giận đủ làm khuây.

Lá chờ rơi 08/02/2013
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 86 bài trong đề mục