Thơ Cũ Gom Về

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 16 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 455 bài trong đề mục
Tác giả Bài
duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Thơ Cũ Gom Về - 01.12.2010 00:20:19
0
TIỄN THU

                        

 
 
                Ta tiễn em mùa thu,
                      Trời đất cũng thâm  u ,
                      Như lòng em  u- uẩn…
                      Như tình ta hoang- vu …..
                                               DL
 
      
 
         …Thu về chớp biển mưa nguồn,
           Thu đi… trăm nhớ ngàn thương lại về…
     
 
 
…Đầu thành tiếng vạc lao xao ,

Sườn non dế goị mây vào ngỏ thu .

Chiều hoang ướt lũng sương mù ,

Đêm qua phố chợ  trăng thu uá vàng.

 
 
 
Ừ thôi em , cũng quan san ,

Non xanh, nước biếc  mây ngàn  từ  đây.

Gặp nhau còn ở hội nầy ,

Tìm nhau rồi cũng cỏi nầy mà thôi .

 
 
Sông nào nước chảy mây trôi,

Thuyền nào lờ lững bên trời tuyết pha.

Trăng nào hát khúc cầm ca ,

Rượu nào say giữa giang hà xanh xao.

 
 
Em xưa má thắm môi đào,

Hạ khoe áo đỏ , thu chào aó bông.

Bây giờ  trời sắp sang đông,

Em còn thơ thẩn áo hồng… aó hoa…

 
 
Mây xưa về dỗ nắng tà,

Em xưa giấc ngủ thềm hoa…hững hờ.

Ta về gác vắng làm thơ.

Buồn len lén  đọng mấy tờ thư  xanh.

 
 
 
Hoa nào ươm nụ đầu cành ,

Trăng nào chếch bóng tần ngần lệ sương.

Thu về  bóng xế tà dương,

Non phai nét ngọc nắng vàng pha phôi.

 
 
 
Từ em cuối phố mây trờì ,

Ta qua biển bắc em dời biển đông…

Chim quyên ăn trái nhản lồng,

Ta về gở mối tơ  lòng hỏi ai ?...

 
 
 
Tình cờ như gió gặp mây,

Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.

Lá vàng rơi , lá lao xao,

Trăm con mộng nhỏ bay vào thơ em ..

 
 
 
Hoa nào đẹp  tựa hoa tim,

Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.

Ừ trăm năm , cũng vô thường,

Xa nhau…thôi cũng lược gương hững hờ.

 
 
 
Ta về ngỏ vắng năm xưa,

Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.

Dẫu mai đời có vô tình ,

Lật trang thơ cũ  bóng hình là đây…

 
 
 
Nhớ xưa em dáng hao gầy,

Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.

Bây giờ trời sắp sang đông ,

Em còn thơ thẩn  tơ hồng… đem hong .

 
 
 
Ngày nao em chửa theo chồng.

Thơ anh  em đọc, chỉ hồng em đan .

Bây giờ em đã sang ngang,

Câu thơ mối chỉ  còn đang tơ vò.

 
 
 
Thu đi từ độ bao giờ,

Thuyền  trăng  lặng lẻ  bến bờ vô minh.

 Anh về phố núi chênh vênh,
 Em đi bóng nhỏ một vành trăng soi…
 
 
Sông trăng từ độ đề thơ,

Thuyền trăng em có bao giờ đi qua.

Tình trăng em có thiết tha,

Thơ trăng em có thềm hoa thẩn thờ ?

 
 
 
Mốt mai dẫu có bao giờ,

Thềm trăng chờ đợi người thơ chạnh lòng.

Yêu nhau thương nhớ vô cùng,

Xa em vạn dặm muôn trùng chẳng xa.

 
 
 
Đường về vỗ nhịp hàm ca,

Quan san mấy dặm , quan hà là đây.

Ngập ngừng tay lại cầm tay,

Rừng phong thu lá rụng đầy trước sân.

 
 
 
Sao em tay ngọc tần ngần ,

Sao em mắt ngọc thâm quầng dáng hoa .

Sao em buồn chẳng nói ra,

Mà trong lòng đó  xót xa bao điều …

 
 
 
Ta về gác vắng đìu hiu ,

Rừng thu vàng vỏ nắng  chiều phôi pha.

 Sương khuya phủ kín la đà ,
Sân trăng chờ đợi người hoa hững hờ.

 
 
 
Cũng đành một kiếp người thơ,

Sông Ngân ngồi đợi bên bờ tương tư.

Tóc râu phủ kín bơ phờ,

Qua sông buổi ấy…con đò ai đưa ?

 
 
 
Nhớ xưa con sáo ơ hờ  ,

Rừng chưa thay lá em chưa lấy chồng.

Bây giờ sáo đã sang sông,

Rừng thu vàng đỏ  lá phong rụng đầy.

 
 
 
Ta về nhặt nắng hiên tây,

Gửi hương cho gió gửi mây cho ngàn.

Gửi thơ cho khắp nhân gian,

Ngàn năm-  tằm vẫn kiếp tằm- nhả tơ.

 
 
…………………………………

…………………………………

…Ai đem tơ dệt thành thơ,

Ai đưa con sáo bên bờ sang sông…

 
 
Thương em từ thuở chưa chồng,

Thơ anh em đọc, tơ lòng em  xe.

Bây giờ đi sớm về  khuya,

Thơ anh còn  đó… ai chia nỗi sầu .

 
 
 
Đầu hôm tiếng vạc lao xao,

Con ra biển bắc con vào biển  nam.

Tình anh như ánh trăng vàng,

Chênh vênh đứng đợi… người sang gọi đò.

 
 
 
Trăng đi từ độ bao giờ,

Thuyền anh còn đứng bên bờ khói mây.

Đêm về chuốc chén rượu say,

Sương khuya còn đợi dấu hài em  qua.

 
 
 
Rừng thu lá rụng la đà,

Em xưa hờ hửng tình ra phụ phàng.

Thương em từ độ mười lăm,

Đến năm hăm…mốt… em đành vu qui.

 
 
 
Con oanh bờ liểu xầm xì,

Vườn xưa còn đó ong đi sao đành.

Hoa phong nhụy bướm đa tình,

Em vui duyên mới bỏ  mình anh đây .

 
 
 
Rượu nào không uống mà say ,

Tình sao chưa thắm mà cay đắng rồi.

Em về còn đọng trong tôi,

Mùi hương giọng nói nét cười… chiêm bao.

 
 
 
Đầu cành lá rụng rì rào,,

Trên không tiếng vạc xạc xào kêu sương.

Thu về chớp biển mưa nguồn,

Thu đi trăm nhớ nghìn thương lại về…

 
 
 
Lá vàng rơi rụng lê thê,

Lá bay cuốn cả… lời thề em bay …

…Đêm về có gả ngồi say …

Dốc nghiêng bầu rượu thơ bay dạt dào…

 
 
 
……………………………………..

……………………………………..

…Trời  khuya mưa gió lao xao ,

Bên sông tiếng nhạn gọi chào TIỄN THU.


Dương Lam






Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 15.01.2011 15:33:46
0
Gởi Mộng

Mỗi từng ngày gởi trời cao ước vọng
Chốn thiên đình Chúa bận rộn không nghe
Hay là chê thi sĩ vốn đam mê
Nên chẳng đoái thương ban tròn mộng ước

Anh gặp em, trúng phải mùa hạnh phước
Anh muốn gì anh cũng được em ban
Anh cần chi, em trao hết vô vàn
Tình yêu rộng, đầy tràn không thiếu thốn

Em luôn luôn sẵn sàng dù bận rộn
Anh tiếc gì không tận hiến đời anh
Sống chết với người yêu nhỏ hiền lành
Cùng xây mộng hoàn thành bao mơ ước

Là tiền định hay thiên duyên từ trước
Mọi nẻo đường từng bước cận kề nhau
Chung gian nan hạnh phúc hoặc khổ sầu
Không ngăn cách không giận hờn, chắp cánh

Qua bão táp, cánh phượng hoàng càng mạnh
Bay lên cao chót vót tận không trung
Sát cánh bay vượt gió đến muôn trùng
Trước Thượng đế, hương trầm nghi ngút khói

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2011 22:54:37 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 26.01.2011 10:18:44
0
Lại Chuyện Ngủ

Nói chuyện ngủ sao tự nhiên quyến rũ
Như là mình mất ngủ đã quanh năm
Ngả lưng trên ghế bố hiu hiu nằm
Cơn ngủ đến tựa như là làn gió

Ừ thật đấy ngửa lưng nằm kéo gỗ
Có ai cười ví sư tử gầm không
A thì ra có sư tử Hà Đông
Nghe tiếng gáy ra ngòai cười sằng sặc

Phen này chết bị xù là cái chắc
Đang chuyện trò quay ra ngủ ngay đơ
Vậy mà thề tha thiết với nàng thơ
Vừa mới đó " khò khò" nghe 'thí ghét"

Lại chuyện ngủ viết bao giờ mới hết
Có người nghe hỏi có đủ hay chưa ?
Dạ thưa chưa, giờ đến chết, xin chưà
Dù thiếu đủ thế nào cũng xin thức

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 11:49:01 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 12.02.2011 15:02:38
0

Ngủ Ngon Mộng Đẹp Ngưòi Ơi

Ngủ ngon mộng đẹp đơn sơ
Giấc mơ chan chứa tình thơ nhẹ nhàng
Ngủ ngon mộng đẹp dịu dàng
Ăn no ngủ kỹ ngọc vàng cũng thua

Ngủ ngon mộng đẹp con vua
Ngoài kia sương lạnh trăng vừa nhú lên
Ngủ ngon mộng đẹp ngoan hiền
Ngàn con hạc trắng về bên đợi chờ

Ngủ ngon mộng đẹp ngây thơ
Vần thơ say chữ ngẩn ngơ trước mành
Em vào cõi mộng cùng anh
Trên cao tinh tú long lanh đón chào

Bồng lai tiên cảnh động đào
Thiên đàng địa ngục ai vào ai ra ?
Nửa đêm giấc ngủ đậm đà
Trở mình chớp mắt mặn mà yêu thương

Ngủ ngon giấc mộng vô thường
Quan âm giáng thế lạc đường trần gian
Ngủ ngon trầm tưởng vô vàn
Mở tay kéo nhẹ giây màn lửng lơ

Ngủ ngon em nhé nàng thơ
Câu thơ lục bát thẩn thơ tìm về
Ngủ ngon mộng đẹp đam mê
Tương lai chung lối đường về có nhau

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 16.02.2011 11:59:48
0
Lạ Kìa

Sao Người thèm tửng khùng điên
Nhớ chi da diết đến triền miên luôn

Chia ta chun chút nỗi buồn
Chia tương tư sẻ nhớ sẻ khuôn viên nhà

Sao khùng điên dại thiết tha
Nhớ chi quay quắt người ta một chiều

Sao ngu ngơ nhỉ yêu liều
Khát khao chi lắm trăm điều đau thương

Tu tâm tu tính diệu thường
Tình thơ bền vững yêu thương vô bờ

Thăng hoa vào bến sông mơ
Bến sông mây nước mập mờ khói sương

Nguyên Đỗ



SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ Cũ Gom Về - 16.02.2011 18:28:23
0

Lạ Kìa

Sao Người thèm tửng khùng điên
Nhớ chi da diết đến triền miên luôn

Chia ta chun chút nỗi buồn
Chia tương tư sẻ nhớ sẻ khuôn viên nhà

Sao khùng điên dại thiết tha
Nhớ chi quay quắt người ta một chiều

Sao ngu ngơ nhỉ yêu liều
Khát khao chi lắm trăm điều đau thương

Tu tâm tu tính diệu thường
Tình thơ bền vững yêu thương vô bờ

Thăng hoa vào bến sông mơ
Bến sông mây nước mập mờ khói sương

Nguyên Đỗ
 
 
Có Chi Đâu Mà Lạ
 
Có chi đâu mà " Lạ Kià "
Chữ thương chữ nhớ tìm về với nhau
 
Cho trầu xanh quấn cây cau
Cho vôi thắm đỏ tình trao trọn đời
 
Có chi đâu lạ người ơi
Tình khi chưa trọn nên thời thiết tha
 
Mơ duyên thắm đượm đậm đà
Mơ tình đôi lưá mặn mà trăm năm
 
Khi nao vẹn mộng sắc cầm
Chúng mình hai đưá thấm đầm tơ duyên
 
 
Trai anh hùng gái thuyền quyên
Từ nay chung ước mơ hiền ngàn năm
 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 27.02.2011 00:01:57
0

Thơ Thở Thở Thơ

Tim còn đập, nhịp tim đều rung động
Còn thở thơ còn nhạc sống yêu thương
Còn luyến lưu hương ảnh mộng thiên đường
Mơ thiên sứ giấc mộng xinh ghé tới

Đường xa lắm vạn dặm dài diệu vợi
Mắt nhìn lên quê thật rất xa vời
Đêm thì thầm, nghe sóng vỗ, sương rơi
Nghe tuyết đổ, tiếng mưa sa, trầm lắng

Được một tuần trời trong xanh ngập nắng
Hứng khởi như xuân lằng lặng phân vân
Ngẩn ngơ thơ như lấp lửng tìm vần
Se con chữ dệt yêu thương tình tự

Thở hơi thơ tình tha hương viễn xứ
Thơ thở thơ mạch sống nhịp tình yêu
Day dứt như còn muốn nói trăm điều
Không thể hết khi hồn còn tha thiết

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 02.03.2011 21:40:21
0


Vịnh Lý Thường Kiệt


Vang mãi ngàn thu sấm lệnh truyền
Giòng sông Như Nguyệt ánh trăng xuyên
Toàn dân đoàn kết cùng tâm trí
Cả nước đồng tâm chung ước nguyền
Quyết thắng, trời Nam gìn giữ chắc
Hiếu hoà, cõi Bắc trả hoàn nguyên
Ung, Khâm, Liêm khiếp danh Thường Kiệt
Đại Việt một phen thoả ước nguyền

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2011 20:34:16 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 03.03.2011 20:58:16
0


Bão Tuyết Sóng Ngầm

Em về chơi lại gặp cơn bão tuyết
Đường khó đi năm sáu tấc tuyết cao
Xe ủi đi mà tuyê’t có vơi nào
Em chắc lưỡi chao ơi sao mà sơ.

Đang xứ ấm bay về chơi, vỡ lỡ
Ngồi bên song than thở với ai đây ?
Anh không sang, đường lầy lội thật dài
Nê’u chết cóng, hỏi sao, em biết được?

Tại em đó, không cho anh biê’t trươ’c
Anh lạy Trời, anh vái Phật cầu may
Dịp Giáng Sinh rơi nắng ấm nơi này
Đừng tuyê’t tră‘ng như bao người ươ’c nguyện

Nếu không tuyết anh sang thăm một chuyến
Ba mạ em chắc thôi trách chuyện xưa
Đưa em đi, bị ướt áo ngày mưa
Về cảm bệnh cả tháng trời súyt chết

Ờ hồi đo’ hai đứa mình thân thiết
Tưởng nên duyên, ba mạ giận đẩy ra
Anh bực mình, tự ái bỏ đi xa
Nên duyên lỡ, mấy năm rồi chẳng gặp

Đôi lúc giận anh trách mình hấp tấp
Không nhịn nhường mặc kệ chuyện thị phi
Mình yêu nhau, thiên hạ có xầm xì
Ba mạ mắng, trách chi... mình cũng chịu

Tại hồi đó trái tim son còn yếu
Anh bỏ đi, hồn nhức nhói, buồn đau
Rồi sáo con cũng bỏ tổ, tinh cầu
Đi chốn lạ, tìm vùng trời nắng ấm

Từ cách ngăn mấy năm trời lận đận
Hôm qua em gọi điện thoại hỏi thăm
Tình yêu xưa cũng như ngọn sóng ngầm
Từ đáy biển trào dâng thần sóng lớn

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 12:12:16 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 04.03.2011 12:01:19
0


Còn Muốn Say Tình?

Hỏi nha, còn muốn say tình,
Cạn ly rượu đắng, lúc mình hết yêu?
Hỏi nha, mặn chát đã nhiều,
Bỏ qua hờn giận lại yêu lại sầu?

Hỏi nha, còn nhớ ban đầu,
Tháng ngày rực rỡ vạn mầu nước non
Hỏi đôi má thắm môi son
Những đêm không ngủ mỏi mòn ngóng ai

Hỏi nhạ, ngày tháng tương lai
Sầu bi thương hận ghé cài ắo xanh
Hỏi ai còn có nhớ anh
Những lần hờn giận dỗ dành rất lâu

Hỏi ai, tóc có phai màu
Biển xanh nhớ sóng bạc đầu ngoài khơi
HỏI em thuở ấy rong chơi
Tình trong như ngọc, tuyệt vời chứa chan

Hỏi duyên thề biển hẹn ngàn
Có bền giữ mãi thời gian chẳng mờ
Hỏi em còn giữ tính thơ
Hay quên từ đó hững hờ gió bay

Đành thôi nuốt lệ rời tay
Thì thôi quên lãng rượu này đắng ghê
Thì thôi chém chặt lời thề
Thả theo con sóng ngã về xót xa

Thì thôi ta vẫn là ta
Nửa kia khô cạn thành ma héo mòn
Thì thôi một nửa linh hồn
Vết thương rỉ máu làm sơn vẽ đời

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 12:03:10 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 05.03.2011 10:36:28
0


Nghệ Sỹ Sơn Trên Móng

Em, người nghệ sỹ sơn trên móng
Suốt cả một ngày bao nét hoa
Lúc cắt, xoa, lúc mài giũa hài hòa
Tay thoăn thoắt miệng nói cười thân mật

Em, người nghệ sỹ hồn chân chất
Mắt biếc môi hồng trong tháng Ba
Ừ Xuân nồng ấm đến đây mà
Em ngồi vẽ nét thân tình tha thiết

Em, nhà thẩm mỹ, mấy ai mà phân biệt
Nghệ nhân nào chân chính vẫn nghệ nhân
Em ngồi nghiêng cắm cúi vẽ tô chân
Tay lui tới cánh thiên thần vỗ nhẹ

Em người nghệ sỹ trong tiệm Nails nhỏ bé
Tâm hồn thơ thơi thới cả trời thơ
Anh nhìn em một thoáng bỗng ngẩn ngơ
Trong đầm nước có sen hồng nở đẹp

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2011 09:02:56 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 19.03.2011 11:12:26
0


Chẳng Quan Tâm

Anh còn nhớ có lần em đã nói
Anh chẳng quan tâm gì đến em đâu
Nhớ thương gì khi chẳng viết cho nhau
Một lời ngắn chỉ mất bài ba phút

Vậy mà đấy mấy ngày nay day dứt
Em đi đâu mà chẳng nói một câu
Anh cô đơn buồn lắm một niềm đau
Hồn chìm rơi vào vực sâu không đáy

Em vô tư hay lòng anh nóng nảy
Chờ tin em biền biệt mấy ngày nay
Không biết sao, định từ giã nơi này
Đi biệt tích chôn vùi chuyện dĩ vãng

Em thường nói những nhà thơ lãng mạn
Chẳng chung tình, cứ hào phóng đùa vui
Đây hồn anh, em xem thử, ngậm ngùi
Vì em đó, chỉ mình em duy nhất

Từ vực thẳm anh viết lời chân thật
Chỉ yêu em, yêu em mãi, mình em
Chẳng tin anh thì hãy mở mà xem
Chìa khoá qúi anh đã trao từ đó

Nguyên Đỗ
Fri Nov 18, 2005


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 19.03.2011 11:16:32
0


Đừng Lạc Lõng Giữa Đất Trời Xa Lạ


Mến tặng bạn hiền TK nha!


Tôi ghé đến và dừng chân với bạn
Vui cùng Người, bạn thân thiết quen lâu
Đã tung hoành đây đó sẻ san nhau
Những niềm vui những nỗi buồn năm tháng

Cõi tạm bợ đâu đã là bến cảng
Để cánh buồm buông thỏng chọn quê hương
Người và tôi còn hẹn ước lên đường
Về Quê Mẹ với cánh đồng xanh luá

Người săn sóc kẻ tật nghèo goá bụa
Tôi vào trường dạy dỗ đám học trò
Đất Việt Nam, giàu phong phú, trời cho
Con người Việt thông minh mau tiến bộ

Từng lớp lớp người trẻ về, sóng vỗ
Dựng xây đời sức mạnh sóng biển Đông
Qua đêm đen, mặt trời rực nắng hồng
Khuôn mặt mới của sức người đoàn kết

Làm sáng lạn tuổi xuân, nòi giống Việt
Cỡi cá kình, đạp sóng với Triệu Nương
Những gái trai, con cháu của Trưng Vương
Giòng giống của Hùng Vương, dân đất Việt

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2011 20:51:22 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 26.03.2011 08:35:44
0


Còn Đó, Pleiku!

Vẫn còn đó Pleiku, miền Phố Núi
Tâm hồn ta còn gió bụi sương pha
Thời xa xưa, cúc quỳ nở trước nhà
Cầu Hội Phú, đồi Hoa Lư kỷ niệm

Còn đứng đó, Thừa, Thủy, Chung, Mỹ Ánh
Trinh, Hoa, Lưu, Miên, Nhiệm, nắng hay mưa...
Ca phê xanh hoa trắng, bóng cây dừa
Cao vun vút vượt hàng cau trước ngõ

Trường Minh Đức, Gia Lai hàng phượng đỏ
Xứ Thăng Thiên, nhìn thẳng quán Bắc Hương
Lên Đức Anh cứ bước dọc Hùng Vương
Con phố thẳng, xuống lên theo triền dốc

Còn nhớ mãi tháng ngày dài đi học
Chuẩn bị thi mãn khóa cuối cấp Ba
Quà đậu thi,... đám cưới, được làm bà
Ui ghê quá, anh còn mơ đại học

Ngày trở lại, chao ơi, một lố nhóc
"Chàu chú đi, hay chào cậu, con ngoan..."
Biết làm sao, tính mọi chuyện chu toàn
Đi vượt biển bỏ lại sau dĩ vãng

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 27.03.2011 05:00:22
0

Anh Thấy Em Rồi Nhé!

Anh thấy em rồi nhé
Đang đọc thầm thơ anh
Nước mắt như vòng quanh
Chút rồi rơi rớt lệ

Anh thấy em rồi nhé
Đừng giả bộ lãng quên
Đừng nói để lặng yên
Mối tình chìm quá khứ

Em hiểu anh không chứ?
Lẩn tránh nhau làm chi!
Ép uổng nhau làm gì!
Cho lòng mình tê tái!

Anh thấy em ngần ngại
Ngoài trời mưa chưa ngưng
Anh tự nhiên ngập ngừng
Viết gì đây em nhỉ?

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2011 20:28:56 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 31.03.2011 22:51:12
0


Hoa Trắng Trên Mái Tóc

Em cài hoa trắng trên làn tóc
Dấu chỉ ngây thơ, tuổi ước mơ
Trông tựa mặt trời vừa mới mọc
Phương đông rực sáng một nàng thơ

Anh cám ơn em đến mỗi ngày
Nụ cười rạng rỡ sức men say
Dáng đi nhanh nhẹn tràn hơi sống
Đánh thức hồn thơ thoát đọa đày

Đất trích trần gian bớt khổ sầu
Mươì hai tháng đó một năm ngâu
Tình em lai láng như sông Hậu
Giòng nước Tiền Giang, quạ bắc cầu

Mỗi sáng anh chờ anh ngóng trông
Cánh hoa trên tóc, tým hay hồng?
Hôm nay màu trắng, đơn sơ thật
Anh gởi nụ hôn, em thuận lòng?


Hoa trắng em cài trên tóc huyền
Trông em nhí nhảnh thật là duyên
Mỗi ngày em tới thêm xao động
Khơi dậy trong tim bao ước nguyền

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 10:51:58 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 03.04.2011 04:31:18
0
Phân Trần

 
Ta chửa gặp nhau một thoáng nào
Cớ chi cay cú rủa thao thao
Có phải nghe ai xui khiến bảo
Nên em xiả xói chuyện tầm phào ?

Dẫu chẳng mơ làm bậc thánh tu
Cũng không gây oán tạo hằn thù
Thơ đuà nghịch ngợm vui đây đó
Khiêu khích làm chi tức lắm rủ

Hay em thật sự vốn là trai
Tưởng anh bay bướm lượn khoe tài
Thật ra anh -- cát li ti nhỏ
Nằm dấu mình trên bãi biển dài

Chỉ đi đây đó giúp vui thôi
Đăng báo, sách in đã có rồi
Thi thố tài năng, anh chẳng dám
Trăm người trăm ý,,, đó em ơi!

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 04.04.2011 06:48:03
0


Đêm Mưa Tháng 7

Anh vẫn nhớ đêm mưa đầu tháng Bảy
Những giọt mưa cợt nhảy toé trên sân
Em bên anh ướt áo ngại, tần ngần
Anh cởi áo, khoác che làn áo mỏng

Anh mình trần mà lòng không lạnh cóng
Cơn mưa dầm Phố Núi đúng mùa ngâu
Cứ dầm dề chẳng chịu dứt cho mau
Như thách đố như trêu đùa cợt giỡn...

Em mười sáu anh cũng vừa tuổi lớn
Chút sượng sùng đi về muộn đêm nay
Mưa mùa Ngâu... nhung nhớ chuyện đọa đày
Chuyện xa xưa Ngâu Lang cùng Chức Nữ

Trịnh Minh Thế dưới hàng thông tình tự
Mưa không ngưng cứ bước lẹ đi về
Tháng Hạ nồng nước nhỏ mãi tái tê
Ôi một mùa Ngâu đêm mưa nhớ!


Nguyên Đỗ

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Thơ Cũ Gom Về - 07.04.2011 04:31:51
0


 
 
 
SẮC KHÔNG
 

 
 
 
 
1
MÙA XUÂN EM MẶC AÓ HỒNG
 
Mùa xuân em mặc áo hồng,
Hoa nào nở nụ giữa dòng thời gian.
Chiều nay kinh nở  hoa vàng,
Em ngồi hong tóc cúng dường sắc không..
 
 
Bên thềm chải tóc bâng khuâng,
Áo em tím thuở mùa xuân tóc thề .
Ta ngồi dưới cội hoa lê,
Bên nhau mà tưởng nẽo về chiêm bao.
 
 
Chiều hôm én gọi lao xao ,
Con qua biển bắc con vào biển nam.
Em về hong nắng bên sân,
Thuyền ai thấp thoáng bến xuân gọi đò…
 
 
Đường về dấu nẽo thu xưa,
Thềm hoa lối cũ hừng hờ mây bay.
Trăng tà chếch bóng hiên tây.
Sao em vóc nguyệt còn gầy dáng sương…
 
2
TÓC EM XANH CỎI VÔ THƯỜNG
 
Xa quê lòng thấy rưng buồn,
Áo em trắng thuở mùa xuân luân hồi.
Kinh vàng em đọc trong tôi,
Hoa vô ưu nở một trời sắc không.
 
 
Tóc em xanh cõi vô thường,
Môi em nở nụ mười phương diệu vời.
Kinh nào hóa kiếp thân tôi,
Kinh nào cứu độ đưa người trầm luân.
 
 
Sen tòa hiện cánh hoa xuân,
Nắng  nghiêng cành biếc nụ vàng tà dương.
Đêm nằm giấc điệp mơ màng,
Sáng ra thức dậy vô thường sắc không.
 
 
Ngày xưa em mặc aó hồng,
Lên non lạy Phật nâu sồng đổi trao.
Bấy giờ tóc ấy xanh xao,
Bấy giờ môi ấy má đào ngây thơ.
 
3
NHỚ EM TỪ ĐỘ TƯƠNG TƯ
 
Trăng đi từ độ bao giờ,
Người đi từ độ hoa thơ chạnh lòng.
Em về giủ tóc bên sông,
Giữa mùa thu lạnh bềnh bồng nước xưa…
 
 
Nhớ em từ độ tương tư ,
Mây qua phố cũ người đi hững hờ.
Thương em cho đến bao giờ,
Quốc kêu sương lạnh, trăng mờ sườn non.
 
 
Tình cờ một buổi sớm hôm ,
Em đi qua phố nét buồn dấu tôi.
Mười năm –dòng lệ trang thơ,
Mười năm­­ ­­­­- lệ đó bây giờ còn đây.
 
 
Em xưa nét liểu hao gầy
Hoa thua dáng ngọc, má hây nắng hồng.
Xuân nào áo tím bên sông ,
Hạ nào áo đỏ bềnh bồng nước mây .
                                                                          
4
ÁO EM TÍM THUỞ NGÀY XƯA HẸN HÒ
 
Thu sang rượu cúc vơi đầy ,
Một bầu mỹ tữu chén say,chén nồng.
Tình ơi xanh ngát mênh mông,
Thơ ơi xanh ngát một đồng cỏ hoa.
 
                        
 Mây xưa về dỗ nắng tà,
Em xưa giấc ngủ thềm hoa hững hờ.
Trăng tà chếch bóng hiên thơ,
Bên hoa dưới nguyệt mộng hồ ly xưa.
 
 
Thương nhau từ độ bao giờ ,
Áo em tím thuở ngày xưa hẹn hò.
Bây giờ nét chữ trang thơ,
Lệ xưa còn đọng những tờ thư xanh.
 
 
Mốt mai đời có vô tình,
Soi gương ngày cũ bóng mình còn đây.
Một dòng xanh ngắt mây bay,
Dấu trầm hương cũ ngọt ngào trôi đi.
 
5
SONG TRĂNG ƯỚC HẸN NGÀY VỀ VÀNG HOA
 
Người xưa biền biệt chưa về ,
Bên hiên đã điểm hoa lê trắng ngần.
Em còn hong tóc đón xuân?
Em còn thơ thẩn tần ngần dưới hoa ?
 
 
Ngày vui bướm lượn chim ca,
Đầu vườn oanh hót, hiên nhà nắng reo.
Người đi còn nhớ câu thề,
Sông trăng ước hẹn ngày về vàng hoa.
 
 
Hạ về cắt cỏ tưới hoa,
Giồng cao trồng một nương cà tím xanh,
Thu vàng cành biếc lá xanh,
Muối dưa rau quả trăng thanh tháng ngày…
 
 
..Đầu thành nắng nhạt hoa phai,
Chiều đông mưa bụi dặm dài bay sang.
Xa xa bờ liểu mây ngàn,
Thương cha nhớ mẹ quê hương tít mù…
 
6
TAY EM BẠCH NGỌC GIŨ TÀ HUY BAY
 
Đêm nằm lắng giọt vô ưu ,
Tay nghiêng hạt bụi chân như hiện về.
Hồng trần chìm nỗi si mê,
Khói sương lãng đãng  nẽo về hằng sa…
 
 
Mắt em ngàn cõi di đà,
Tay em bạch ngọc giũ tà huy bay.
Trăng vàng chìm lắng non tây,
Mây hương bàng bạc hạc bay về ngàn…
 
 
Đố ai quét sạch lá vàng ,
Thì ta múc ánh trăng ngàn đổ đi,
Đố ai nhặt hết tình si,
Thì ta xin chịu làm thơ tặng người.
 
 
Một cành hương sắc cho đời ,
Một bông hoa thắm cho người tình chung.
Em về hong tóc bên sông,
Thì ta theo gió bềnh bồng nước mây.
 
7
TÂM EM VÔ LƯỢNG ĐÓA HOA ĐẠI TỪ
 
Trông trăng nhớ dáng mẹ gầy,
Xa em nhớ sợi tóc mai ngắn tròn.
Chiều nay hoa tím bên sông,
Nhớ ơi áo tím bên dòng thời gian
 
 
Hạc khuya về khép cánh ngàn,
Gió rung thành giọt chiên đàn cõi xưa.
Ta nằm dựa cửa chân như,
Tay nghiêng hạt bụi không hư hiện về…
 
 
Ngày xưa nắng  rủ mây đi,
Bỏ ta ở lại cơn mê luân hồi.
Hoa đồng cỏ nội rong chơi.
Bồ đề một côị diệu vời hằng sa.
 
 
Áo em xanh cõi ta bà,
Tâm em vô lượng đóa hoa đại từ.
[Ta còn trọn kiếp yêu thơ,
Thì em muôn thuở đợi chờ thơ anh…]
 
Dương Lam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 04:33:27 bởi duonglam >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 22.04.2011 11:36:53
0
Thương Hoặc Thưởng


Thương hay Thưởng, sao em không bỏ dấu
Để anh lo dò mãi tính không ra
Thương là em, thưởng là chị người ta
Thương hoặc thưởng sao mà sao khó vậy?

Thương và thưởng cho cả hai được đấy
Vừa là em vừa là chị ngang nhau
Dù thế nào hai đứa cũng quen lâu
Lúc là em lúc là chị vui đùa quậy

Thương hoặc thưởng có khác nhau là mấy
Thương thêm dấu hỏi nhẹ thưởng thương thương
Thương với thương quỳ gối giữa giáo đường
Thề nguyện ước yêu nhau không ngăn cách

Nguyên Đỗ

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Thơ Cũ Gom Về - 24.04.2011 10:01:47
0



SẮC KHÔNG
                                             [ Thơ Dương Lam   , hình sưu tầm minh hoạ hongsang ]




 1
 MÙA XUÂN EM MẶC AÓ HỒNG
 

Mùa xuân em mặc áo hồng,
Hoa nào nở nụ giữa dòng thời gian.
Chiều nay kinh nở  hoa vàng,
Em ngồi hong tóc cúng dường sắc không..


 
 
Bên thềm chải tóc bâng khuâng,
Áo em tím thuở mùa xuân tóc thề .
Ta ngồi dưới cội hoa lê,
Bên nhau mà tưởng nẻo về chiêm bao.


  

 
Chiều hôm én gọi lao xao ,
Con qua biển bắc con vào biển nam.
Em về hong nắng bên sân,
Thuyền ai thấp thoáng bến xuân gọi đò…



 
Đường về dấu nẻo thu xưa,
Thềm hoa lối cũ hừng hờ mây bay.
Trăng tà chếch bóng hiên tây.
Sao em vóc nguyệt còn gầy dáng sương…
 
2
TÓC EM XANH CỎI VÔ THƯỜNG
 

Xa quê lòng thấy rưng buồn,
Áo em trắng thuở mùa xuân luân hồi.
Kinh vàng em đọc trong tôi,
Hoa vô ưu nở một trời sắc không.


 
 
Tóc em xanh cõi vô thường,
Môi em nở nụ mười phương diệu vời.
Kinh nào hóa kiếp thân tôi,
Kinh nào cứu độ đưa người trầm luân.
 


 
Sen tòa hiện cánh hoa xuân,
Nắng  nghiêng cành biếc nụ vàng tà dương.
Đêm nằm giấc điệp mơ màng,
Sáng ra thức dậy vô thường sắc không






Ngày xưa em mặc aó hồng,
Lên non lạy Phật nâu sồng đổi trao.
Bấy giờ tóc ấy xanh xao,
Bấy giờ môi ấy má đào ngây thơ.
 
3
NHỚ EM TỪ ĐỘ TƯƠNG TƯ
 

Trăng đi từ độ bao giờ,
Người đi từ độ hoa thơ chạnh lòng


Em về giủ tóc bên sông,
Giữa mùa thu lạnh bềnh bồng nước xưa…


 
 
Nhớ em từ độ tương tư ,
Mây qua phố cũ người đi hững hờ.
Thương em cho đến bao giờ,
Quốc kêu sương lạnh, trăng mờ sườn non.
 






 Tình cờ một buổi sớm hôm ,
Em đi qua phố nét buồn dấu tôi.
Mười năm –dòng lệ trang thơ,
Mười năm­­ ­­­­- lệ đó bây giờ còn đây.


  
 
Em xưa nét liểu hao gầy
Hoa thua dáng ngọc, má hây nắng hồng.
Xuân nào áo tím bên sông ,
Hạ nào áo đỏ bềnh bồng nước mây .

4
ÁO EM TÍM THUỞ NGÀY XƯA HẸN HÒ
 

 
Thu sang rượu cúc vơi đầy ,
Một bầu mỹ tữu chén say,chén nồng.
Tình ơi xanh ngát mênh mông,
Thơ ơi xanh ngát một đồng cỏ hoa.
 


                         
 Mây xưa về dỗ nắng tà,
Em xưa giấc ngủ thềm hoa hững hờ.
 

  

  Thương nhau từ độ bao giờ ,
Áo em tím thuở ngày xưa hẹn hò.
Bây giờ nét chữ trang thơ,
Lệ xưa còn đọng những tờ thư xanh.
 


 

Mốt mai đời có vô tình,
Soi gương ngày cũ bóng mình còn đây.
Một dòng xanh ngắt mây bay,
Dấu trầm hương cũ ngọt ngào trôi đi.
 
5
SONG TRĂNG ƯỚC HẸN NGÀY VỀ VÀNG HOA
 
 
Người xưa biền biệt chưa về ,
Bên hiên đã điểm hoa lê trắng ngần.
Em còn hong tóc đón xuân?
Em còn thơ thẩn tần ngần dưới hoa ?
 

Ngày vui bướm lượn chim ca,
Đầu vườn oanh hót, hiên nhà nắng reo.
Người đi còn nhớ câu thề,
Sông trăng ước hẹn ngày về vàng hoa.

 
 
Hạ về cắt cỏ tưới hoa,
Giồng cao trồng một nương cà tím xanh,
Thu vàng cành biếc lá xanh,
Muối dưa rau quả trăng thanh tháng ngày…    

cà tím

 
..Đầu thành nắng nhạt hoa phai,
Chiều đông mưa bụi dặm dài bay sang.
Xa xa bờ liểu mây ngàn,
Thương cha nhớ mẹ quê hương tít mù

6
TAY EM BẠCH NGỌC GIŨ TÀ HUY BAY

  Đêm nằm lắng giọt vô ưu ,
Tay nghiêng hạt bụi chân như hiện về.
Hồng trần chìm nỗi si mê,
Khói sương lãng đãng  nẽo về hằng sa…

 
 Mắt em ngàn cõi di đà,
Tay em bạch ngọc giũ tà huy bay.
 

Trăng vàng chìm lắng non tây,
Mây hương bàng bạc hạc bay về ngàn…
 
 
 
Đố ai quét sạch lá vàng ,
Thì ta múc ánh trăng ngàn đổ đi,
Đố ai nhặt hết tình si,
Thì ta xin chịu làm thơ tặng người.
  
 
Một cành hương sắc cho đời ,
Một bông hoa thắm cho người tình chung.
Em về hong tóc bên sông,
Thì ta theo gió bềnh bồng nước mây.
 
7
TÂM EM VÔ LƯỢNG ĐÓA HOA ĐẠI TỪ
    
Trông trăng nhớ dáng mẹ gầy,
Xa em nhớ sợi tóc mai ngắn tròn.
 

Chiều nay hoa tím bên sông,
Nhớ ơi áo tím bên dòng thời gian



 
Hạc khuya về khép cánh ngàn,
Gió rung thành giọt chiên đàn cõi xưa.
Ta nằm dựa cửa chân như,
Tay nghiêng hạt bụi không hư hiện về…

  
 
Ngày xưa nắng  rủ mây đi,
Bỏ ta ở lại cơn mê luân hồi.
Hoa đồng cỏ nội rong chơi.
Bồ đề một côị diệu vời hằng sa.


 
Áo em xanh cõi ta bà,
Tâm em vô lượng đóa hoa đại từ.
[Ta còn trọn kiếp yêu thơ,
Thì em muôn thuở đợi chờ thơ anh…]

Dương Lam

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 25.04.2011 20:52:35
0

Trích đoạn: duonglam




SẮC KHÔNG
                                             [ Thơ Dương Lam   , hình sưu tầm minh hoạ hongsang ]




 1
 MÙA XUÂN EM MẶC AÓ HỒNG
 

Mùa xuân em mặc áo hồng,
Hoa nào nở nụ giữa dòng thời gian.
Chiều nay kinh nở  hoa vàng,
Em ngồi hong tóc cúng dường sắc không..


 
 
Bên thềm chải tóc bâng khuâng,
Áo em tím thuở mùa xuân tóc thề .
Ta ngồi dưới cội hoa lê,
Bên nhau mà tưởng nẻo về chiêm bao.


  

 
Chiều hôm én gọi lao xao ,
Con qua biển bắc con vào biển nam.
Em về hong nắng bên sân,
Thuyền ai thấp thoáng bến xuân gọi đò…



 
Đường về dấu nẻo thu xưa,
Thềm hoa lối cũ hừng hờ mây bay.
Trăng tà chếch bóng hiên tây.
Sao em vóc nguyệt còn gầy dáng sương…
 
2
TÓC EM XANH CỎI VÔ THƯỜNG
 

Xa quê lòng thấy rưng buồn,
Áo em trắng thuở mùa xuân luân hồi.
Kinh vàng em đọc trong tôi,
Hoa vô ưu nở một trời sắc không.


 
 
Tóc em xanh cõi vô thường,
Môi em nở nụ mười phương diệu vời.
Kinh nào hóa kiếp thân tôi,
Kinh nào cứu độ đưa người trầm luân.
 


 
Sen tòa hiện cánh hoa xuân,
Nắng  nghiêng cành biếc nụ vàng tà dương.
Đêm nằm giấc điệp mơ màng,
Sáng ra thức dậy vô thường sắc không






Ngày xưa em mặc aó hồng,
Lên non lạy Phật nâu sồng đổi trao.
Bấy giờ tóc ấy xanh xao,
Bấy giờ môi ấy má đào ngây thơ.
 
3
NHỚ EM TỪ ĐỘ TƯƠNG TƯ
 

Trăng đi từ độ bao giờ,
Người đi từ độ hoa thơ chạnh lòng


Em về giủ tóc bên sông,
Giữa mùa thu lạnh bềnh bồng nước xưa…


 
 
Nhớ em từ độ tương tư ,
Mây qua phố cũ người đi hững hờ.
Thương em cho đến bao giờ,
Quốc kêu sương lạnh, trăng mờ sườn non.
 






 Tình cờ một buổi sớm hôm ,
Em đi qua phố nét buồn dấu tôi.
Mười năm –dòng lệ trang thơ,
Mười năm­­ ­­­­- lệ đó bây giờ còn đây.


  
 
Em xưa nét liểu hao gầy
Hoa thua dáng ngọc, má hây nắng hồng.
Xuân nào áo tím bên sông ,
Hạ nào áo đỏ bềnh bồng nước mây .

4
ÁO EM TÍM THUỞ NGÀY XƯA HẸN HÒ
 

 
Thu sang rượu cúc vơi đầy ,
Một bầu mỹ tữu chén say,chén nồng.
Tình ơi xanh ngát mênh mông,
Thơ ơi xanh ngát một đồng cỏ hoa.
 


                         
 Mây xưa về dỗ nắng tà,
Em xưa giấc ngủ thềm hoa hững hờ.
 

  

  Thương nhau từ độ bao giờ ,
Áo em tím thuở ngày xưa hẹn hò.
Bây giờ nét chữ trang thơ,
Lệ xưa còn đọng những tờ thư xanh.
 


 

Mốt mai đời có vô tình,
Soi gương ngày cũ bóng mình còn đây.
Một dòng xanh ngắt mây bay,
Dấu trầm hương cũ ngọt ngào trôi đi.
 
5
SONG TRĂNG ƯỚC HẸN NGÀY VỀ VÀNG HOA
 
 
Người xưa biền biệt chưa về ,
Bên hiên đã điểm hoa lê trắng ngần.
Em còn hong tóc đón xuân?
Em còn thơ thẩn tần ngần dưới hoa ?
 

Ngày vui bướm lượn chim ca,
Đầu vườn oanh hót, hiên nhà nắng reo.
Người đi còn nhớ câu thề,
Sông trăng ước hẹn ngày về vàng hoa.

 
 
Hạ về cắt cỏ tưới hoa,
Giồng cao trồng một nương cà tím xanh,
Thu vàng cành biếc lá xanh,
Muối dưa rau quả trăng thanh tháng ngày…    

cà tím

 
..Đầu thành nắng nhạt hoa phai,
Chiều đông mưa bụi dặm dài bay sang.
Xa xa bờ liểu mây ngàn,
Thương cha nhớ mẹ quê hương tít mù

6
TAY EM BẠCH NGỌC GIŨ TÀ HUY BAY

  Đêm nằm lắng giọt vô ưu ,
Tay nghiêng hạt bụi chân như hiện về.
Hồng trần chìm nỗi si mê,
Khói sương lãng đãng  nẽo về hằng sa…

 
 Mắt em ngàn cõi di đà,
Tay em bạch ngọc giũ tà huy bay.
 

Trăng vàng chìm lắng non tây,
Mây hương bàng bạc hạc bay về ngàn…
 
 
 
Đố ai quét sạch lá vàng ,
Thì ta múc ánh trăng ngàn đổ đi,
Đố ai nhặt hết tình si,
Thì ta xin chịu làm thơ tặng người.
  
 
Một cành hương sắc cho đời ,
Một bông hoa thắm cho người tình chung.
Em về hong tóc bên sông,
Thì ta theo gió bềnh bồng nước mây.
 
7
TÂM EM VÔ LƯỢNG ĐÓA HOA ĐẠI TỪ
    
Trông trăng nhớ dáng mẹ gầy,
Xa em nhớ sợi tóc mai ngắn tròn.
 

Chiều nay hoa tím bên sông,
Nhớ ơi áo tím bên dòng thời gian



 
Hạc khuya về khép cánh ngàn,
Gió rung thành giọt chiên đàn cõi xưa.
Ta nằm dựa cửa chân như,
Tay nghiêng hạt bụi không hư hiện về…

  
 
Ngày xưa nắng  rủ mây đi,
Bỏ ta ở lại cơn mê luân hồi.
Hoa đồng cỏ nội rong chơi.
Bồ đề một côị diệu vời hằng sa.


 
Áo em xanh cõi ta bà,
Tâm em vô lượng đóa hoa đại từ.
[Ta còn trọn kiếp yêu thơ,
Thì em muôn thuở đợi chờ thơ anh…]

Dương Lam










Áo Trắng Trinh Nguyên

Áo trắng đơn sơ ngước mắt nhìn
Lên cao xanh ngát vạn niềm tin
Tương lai hạnh phúc trầm hương tỏa
Nắng mới vườn xuân thỏa ước tình

Tựa gốc cây cao miệng mỉm cười
Cho hồn lữ khách thoáng chơi vơi
Sáng xuân ong bướm vờn bay lại
Thơi thới vui xuân giữa cuộc đời

Áo trắng ngây thơ tóc thả dài
Phủ vai thanh nhã rộn hồn ai
Nhớ xưa mười bảy hay mười tám
Năm cuối trường xưa bận học bài

Áo trắng mùa xuân thỏa ước nguyền
Hương trầm ngan ngát mộng trinh nguyên
Hoa vàng ghế đá em ngồi đó
Anh đến tìm em giữa thảo nguyên

Nguyên Đỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 20:54:20 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 27.04.2011 10:13:42
0


Tình Phù Dung

Tình bay như cánh lá
Gió thu thổi vù qua
Sao rã rơi vội vã
Tàn mau như phù hoa

Xưa kia bao thế ước
Ngoảnh lưng vờ quên đi
Đố quên lời nguyền được
Lệ sầu dâng lên mi

Lá phong rơi ngày đó
Nhặt góp ép sách còn đây
Những bài thơ ngắn nhỏ
Ngăn anh còn chất đầy

Môi son còn thắm, nhạt
Tình đầy hay đã khô
Phút giây nào khao khát
Mộng mơ thành hư vô

Lá vàng rơi nhắc nhớ
Bàn tay nào vẫy mời
Tình xưa còn vọng gọi
Vết thương lòng chưa vơi

Nguyên Đỗ




duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Thơ Cũ Gom Về - 06.05.2011 02:06:28
0



SẮC KHÔNG   [Tiếp theo...]


8
ĐẦU THU EM MẶC AÓ VÀNG
 
Có con chim nhỏ trên cành  113
Áo vàng hoa đỏ- mắt xanh bên đường.
Chim nhìn nhánh liểu cành dương,
Hỏi ta đâu cõi vô thường sắc không ?...
 
 
Lên cao tìm cõi non bồng, 117
Giữa mây gặp một tiên ông giảng thiền.
Tay cầm bầu rượu huyên thiên,
Tay quơ thiền trượng chỉ miền trần gian.
 
 
Đầu thu em mặc áo vàng, 121
Aó xanh  em tặng cho chàng Tương như.
Qua sông từ ấy đến giờ,
Tiêu chàng còn để bên bờ tương giang.
 
 
Có con cá nhỏ trên ngàn ,125
Lạc dòng ra biển tìm đường quẩn quanh.
Sông rằng biển cũng mong manh,
Làm sao cá biết tử sanh luân hồi ?
 
9
SÔNG BAO NHIÊU THƯỚC TÌNH MÌNH SÂU HƠN
 
Một vầng mây ngát hương trời, 129
Trăng nằm mơ cuội giữa đồi ngủ quên.
Ta nằm tựa cửa thâu đêm,
Nửa khuya sương rụng đầy thềm trắng phau.
 
 
Gặp nhau nhắp chút rượu đào ,133
Mừng vui kể lể biết bao nhiêu tình.
Thuyền về bến cũ lênh đênh,
Sông bao nhiêu thước tình mình sâu hơn.
 
 
Có con chim lạ sổ lồng,  137
Nó bay ròng rã theo dòng thời gian,
Hằng hà vô lượng kiếp, năm,
Rồi chim trở lại về nằm lồng xưa ?...
 
 
Chiều nay trời đổ cơn mưa, 141
Bong bóng chưa nụ em chưa lấy chồng.
Lạy trời thổi ngọn gió đông,
Thuyền anh lơ lũng xuôi giòng bên em.
 
Dương Lam
 
 
 



< Sửa đổi bởi: duonglam -- 18.4.2011 7:48:33 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 05:37:34 bởi duonglam >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 13.05.2011 05:30:39
0
Anh Sẽ Yêu Em Cả Bốn Mùa


Xuân hồng của em vẫn còn đây
Mai vàng vừa mới nở trên cây
Thôi hãy cùng anh đi hái lộc
Tình mình tươi đẹp suốt năm này

Hạ nồng của em vẫn còn đây
Phượng vĩ đỏ tươi mái trường này
Theo anh ra suối tình mơ ước
Gió mát ru mình tay trong tay

Thu mộng của em vẫn còn đây
Vầng trăng thơ mộng vẫn còn đầy
Ánh sao thu chiếu trong làn mắt
Hồn anh ngụp lặn trong tóc mây

Anh sẽ yêu em cả mùa Đông
Đốt lò sưởi ấm má em hồng
Lâu đài tình ái xây vững nhé
Ánh lửa thương yêu vẫn bập bồng

Anh sẽ yêu em suốt bốn mùa
Em là hoàng hậu anh là vua
Xuân đến Xuân đi Xuân đến mãi
Tình ta mãi mãi nói sao vừa


Nguyên Đỗ

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Thơ Cũ Gom Về - 20.05.2011 01:34:57
0

 
...Thôi em môi thắm rượu đào,   201
Thôi em lời cũng đi vào hư không.

 

 
 
Thôi em tình cũng qua sông,
Thôi em đò cũng bềnh bồng nẽo xa...

[thơ Dương Lam ,trích từ trường ca lục bát "BÊN DÒNG SẮC KHÔNG" vnthuquan]


duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Thơ Cũ Gom Về - 22.05.2011 20:11:07
0
 
 
 


[đón đọc thơ Dương Lam,trích từ trường ca lục bát BÊN DÒNG SẮC KHÔNG,vnthưquan]
  
 
...Sáng ra ngắt cánh lan rừng,
Lên chùa lễ phật ngát hương mùi thiền. 
 


Hoa nào tịnh độ hóa duyên?...
Hoa nào ướp chén trà sen thơm nồng?...

 



duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Thơ Cũ Gom Về - 30.05.2011 08:58:18
0
 


BÊN DÒNG SẮC KHÔNG [tiếp theo] 
 
14
LAO XAO LÁ RỤNG HOA VÀNG NẼO XA


Giữa  khuya  nghe tiếng kinh cầu, 209
Mảnh trăng vàng hịện trên bầu trời xanh.




Ni ngồi gỏ mỏ thâu canh,
Sương rơi giọt ngọc trên cành liểu dương.

 
Dương Lam








< Sửa Mời đọc thơ Dương Lam,cám ơn...  
http://vnthuquan.net/tho/tacpham.aspx?thisi=Dương%20Lam
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=655585&mpage=2
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=659065&mpage=2
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=645226
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=648624&mpage3



0.5.2011 7:47:00
>


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 28.06.2011 06:56:42
0
Vương Miện Sao, Vòng Tinh Tú

Bắt đền anh trả cà phê thơ hở
Đậm đà thơ thơm ngọt thấm dịu êm
Vị Tây Nguyên, anh pha kỹ, mời em
Mình uống nhé tâm tình cho tới sáng

Ở trên cao, vì sao hôm tỏ rạng
Ngước nhìn lên, đôi mắt ngóng sao rơi
Ước mong sao duyên thắm đẹp trên đời
Không cay đắng không đơn côi cô lẻ

Em trông kìa, vì sao mai quạnh quẽ
Giống như anh, một đốm sáng trên cao
Em nhéo anh, chớ nói bậy tầm phào
Em bên cạnh, sao nói vơ vẩn chứ

Anh với sao kết vòng bằng tinh tú
Vương miện sao vũ trụ, mối yêu đương
Dâng nữ vương, trao hoàng hậu yêu thương
Mối đam mê tám ngàn phương kết nối

Em nhớ nhé, từ đêm nay, mỗi tối
Vòng yêu thương chuổi hạt vạn thương yêu
Kết bằng sao hái từ lúc ban chiều
Đeo vào cổ, ngôi sao anh giữa ngực

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 17.08.2011 07:16:19
0
Em Rất Bận Cũng Ghé Về Đây Nhé

Em rất bận cũng ghé về đây nhé
Anh sẽ gùi sẽ gánh hộ cho em
Dù từng ngày anh bận sáng tới đêm
Anh sẽ gánh cùng đi không than thở

Gánh dù nặng cũng không bằng nỗi nhớ
Em có nghe gánh nặng bớt chia hai
Bước chung vai quên khó nhọc đường dài
Những bổn phận thành niềm vui an ủi

Anh đã leo đã trèo từng vách núi
Đường Trường sơn, núi Sọ bước trong lòng
Theo chân Thầy chí thánh bước thong dong
Bước từng bước trong niềm tin triệt để

Vì em ạ, xưa nay thường vẫn thế
Trời thương ai trời thử tệ thật nhiều
Để xem người chịu đựng được bao nhiêu
Để phân thưởng chuyển giao phần trách nhiệm


Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 16 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 455 bài trong đề mục