Nỗi nhớ chiều mưa.

Tác giả Bài
AMOL Nguyễn
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2013
  • Nơi: ĐÔNG LÂM
Nỗi nhớ chiều mưa. - 11.08.2013 10:11:03
0
Nỗi nhớ chiều mưa. Tặng Thu Lịch
Trời mưa để ướt áo ai,
Để cho nỗi nhớ như dài ra thêm.
Chiều về sầu nặng con tim,
Yêu thương có nhẽ chẳng tìm đến tôi.
Lòng sao thổn thức bồi hồi,
Về đâu nơi ấy mình tôi nghẹn ngào.
Chiều nay lòng thấy nao nao,
Nhớ về nơi ấy xốn xao trong lòng.
Gặp em rồi để nhớ thương,
Gặp em rồi để yêu thương một mình.
Xa rồi bóng đỗ bên đường,
Em về tôi thấy vấn vương tơ vò
Cho tôi làm một con đò,
Chở em đến chốn hẹn hò ngày xưa.
Yêu thương biết mấy cho vừa,
Yêu thương dâng hết như mưa đêm về.
Xa rồi mới thấy tái tê,
Thấy buồn rũ rượi lê thê khắp người.
                                                 2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2013 17:25:29 bởi AMOL Nguyễn >

AMOL Nguyễn
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2013
  • Nơi: ĐÔNG LÂM
Em tặng nụ hôn. - 11.08.2013 10:39:36
0
Em tặng nụ hôn.           Tặng Thu Lịch
Em tặng anh một nụ hôn nồng cháy,
Giữa trưa hè làm mát rượi lòng anh.
Em tặng anh, anh làm của để dành,
Mỗi khi nhớ anh uống từng chút một.
 
Biết bao lần em đắn đo lưỡng lự,
Giữa trưa hè em gửi đến tặng anh,
Thân thương quá nụ hôn ngọt mát lành,
Anh ngây ngất đắm chìm trong hạnh phúc.
 
Em biết rồi, anh là người tham lắm,
Được một lần anh muốn vạn lần hơn,
Em tặng đi, tặng hết chớ ngại ngần,
Anh nhận hết, cám ơn em nhiều lắm.
                                 Da nang 7/2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2013 17:23:17 bởi AMOL Nguyễn >

AMOL Nguyễn
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2013
  • Nơi: ĐÔNG LÂM
Bên bờ sông Ngàn phố. - 12.08.2013 17:16:51
0
 Bên bờ sông Ngàn phố.
Anh chưa về thăm dòng sông Ngàn phố ,
Nhưng tin rằng sẽ có dịp cùng em.
Ngồi ngắm sông nghe gió hát êm đềm,
Nghe em kể ngày xưa khi còn bé...
 
Anh thật lòng nên không hề lừa dối,
Hứa điều gì anh làm được mà em.
Sông quê em đẹp lắm khi về đêm,
Cho đôi lứa trên hai bờ hò hẹn.
 
Hãy đưa anh về thăm sông em nhé,
Nhìn ráng chiều lấp lánh giữa dòng khơi.
Phía xa trông chim gọi bạn ơi hời,
Gió thổi nhẹ tóc em lùa hương bưởi.
 
Cầm tay em bên dòng sông Ngàn phố,
Nói điều gì cũng cảm thấy quá thừa.
Tựa vào anh cho một thuở xa xưa,
Bao luyến tiếc như nước sông chảy mãi.
 
Bên bờ sông khi đêm về se lạnh,
Anh ôm em, cho ấm áp tràn về.
Anh hôn em, cho thỏa nỗi đê mê,
Cho hạnh phúc ngày về thăm Ngàn phố.
 
 
Đà nẵng, 11/08/2013.
AMOL Nguyễn.
AMOL Nguyễn- Đông Lâm. http://diendan.vnthuquan.net/fb.ashx?m=799836

AMOL Nguyễn
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2013
  • Nơi: ĐÔNG LÂM
Sợ anh không đến. - 12.08.2013 17:45:02
0
Sợ anh không đến.
Em hụt hẫng vì sợ rằng không gặp,
Sợ rằng anh chẳng còn nhớ, yêu thương.
Sợ gần anh, rồi mai mốt vấn vương,
Em thổn thức để buồn sang anh đó.
 
Hãy vững tin, tình anh trao em đó,
Không dối lừa chẳng một chút đùa chơi.
Ngày hôm qua một ngày quá rối bời,
Em đừng để buồn lây sang anh nhé.
 
Mình gặp gỡ anh tin là duyên nợ,
Có bao giờ anh tán tỉnh ai đâu.
Mình gặp nhau, như có phép nhiệm mầu,
Mình thân thiết qua từng câu trao đổi.
 
Dù xa xôi, những lần anh lặn lội,
Đêm đường dài nằm, đứng mỏi mệt thay.
Chỉ mong sao sáng gặp rõ mặt mày,
Cho đỡ nhớ sau bao ngày mong đợi.
 
Tình cảm đó, nếu mà không chân thật,
Trên đời này chẳng gì thật đâu em.
Hãy yêu nhau và thương nhớ hằng đêm,
Ngày gặp lại ngọt ngào bao hạnh phúc.
                     Đà nẵng, 12/8/2013

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
Re:Sợ anh không đến. - 13.08.2013 17:03:58
0
Chào MOL nguyễn,
 
Chào bạn mới đến cùng trang thơ thư quán. Có lẽ bạn chưa đọc qua cách đăng thơ sáng tác mà chúng tôi hướng dẫn ở đầu trang, và bạn mở quá nhiều chủ đề mới cũng như một bài bạn đăng hai lần. Chủ đề nào dư, HB đã xóa bỏ, và những chủ đề còn lại, HB đã gom lại giùm bạn vào một trang.
 
Bạn hãy vào hướng dẫn :
Bạn muốn tham gia vào vườn thơ ...
để xem kỷ hướng dẫn và đăng theo đúng quy định bạn nhé !
 
Chúc bạn sớm làm quen với cách đăng bài thơ sáng tác ở Việt Nam Thư Quán cũng như tìm được nguồn vui cùng bạn bè nơi đây.
 
Trân trọng,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2013 17:06:00 bởi Huyền Băng >

AMOL Nguyễn
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.08.2013
  • Nơi: ĐÔNG LÂM
Nhớ anh - 14.08.2013 12:10:07
0
Nhớ anh.
Em khó ngủ vì nhớ anh nhiều lắm,
Đêm một mình để nỗi nhớ tái tê.
Anh ở xa mai mốt nhớ trở về,
Em vò vỏ đợi ngày điền viên ấy.
 
Khác gì đâu nhớ em anh không ngủ,
Để nhiều đêm, mãi xếp chữ gieo vần.
Khao khát nhiều chờ đợi lúc ái ân,
Nhòa nỗi nhớ, cho vành môi ngọt lịm.
 
Có xa nhau, lúc gần nhau mới quý,
Có đợi chờ khi gặp mới yêu hơn.
Có nhiều đêm nhớ quá mới dỗi hờn,
Anh xa thế làm sao ôm hôn được.
 
Em biết không từng đêm anh mong ước,
Được bên em để chiều chuộng yêu thương.
Để cho em quên gối lẻ đêm trường,
Để đôi mắt tươi cười ngày hạnh ngộ.
 
Anh xa xôi bao nhọc nhằn mong nhớ,
Mong thời gian trôi thật thật nhanh.
Về với em ươm lấy những mầm xanh,
 Cây hạnh phúc, trái yêu đương thơm ngát.
 
Ngủ đi em có anh canh giấc điệp,
Có anh ru và hôn nhẹ tóc mềm.
Có tay anh làm gối mộng dịu êm,
Ngày gặp lại yêu thương về giăng kín.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2013 11:49:17 bởi AMOL Nguyễn >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
Re:Nhớ anh - 15.08.2013 16:28:20
0
Chào bạn,
Một lần nữa, HB lại phải ghép bài của bạn lại, rất mất thời gian. Như HB đã thông báo và hướng dẫn ở trên, nếu bạn không dùng chức năng trả lời ở đây để đăng bài và tiếp tục mở chủ đề mới, sai quy định. Chúng tôi sẽ đóng chức năng đăng bài của bạn lại.
 
Trân trọng thông báo