ĐƯỜNG...BOLSA

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 105 bài trong đề mục
Tác giả Bài
MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
ĐƯỜNG...BOLSA - 13.09.2013 02:04:17
0
VƯỜN THƠ THƯ QUÁN  
---*---
Diễn đàn Thư Quán trẻ bên già  
Giống tựa rừng xanh lắm sắc hoa  
Bè bạn muôn phương đều mến mộ 
Muội huynh khắp chốn mãi ngời ca 
Giao lưu thơ phú tình thêm thắm  
Hội tụ văn chương nghĩa đậm đà  
Trí tuệ mở mang hồn tỏa sáng  
Dẻo dai sức khỏe thọ trường ra.  
20/8/2013  
Tuyen45  
  


MUA VUI  
Thơ phú mua vui cái tuổi già  
Gặp thời thi bút nở muôn hoa  
Môi cười hóng chuyện dù người nổ  
Mắt liếc xem đời dẫu họ ca  
Chữ nghĩa dư thừa trên mạng lưới  
Văn chương đầy dẫy dưới chân đà  
Thị phi hờn giận ta nên tránh  
Nóng nẩy làm gì vãi tội ra  
 
Duyên muộn 

Khăn gói hồi hương mã việt kiều 
Ra đường lơ láo mặt nhìn kiêu 
Xênh xang áo mão người khen ít 
Lòe loẹt tiền đô ả khoái nhiều 
Thích học giờ đâu tìm bạn gái 
Mê làm tuổi lớn thiếu tình yêu 
Nay về đất mẹ tầm duyên muộn 
Nếu hợp cùng ai kết mộng chiều 

Vancali 96 




  
 GIÓ XOAY CHIỀU  
 Qua sông quay lại phá cầu kiều  
 Ông Cử về làng hếch mặt kiêu  
 Đô Mỹ tiền già chê trách ít  
 Giấy Hồ bạc giả ngợi khen nhiều 
 Con khôn vợ lão không còn khoái  
 Gái trẻ đào tơ mới đáng yêu  
 Quên khuấy ngày đi thân tị nạn  
 Giờ vì kinh tế gió xoay chiều  
  
  
HÈ QUA 
---*--- 
Hè qua thu đến má ai hồng 
Ngói đỏ học đường bóng đáy sông 
Nữ tú gió bay tà áo mỏng 
 Nam thanh xe lượn dưới nắng nồng 
Giờ tan hết buổi người ngồi đợi 
Trống điểm cuối ngày kẻ đứng mong 
Giấc mộng xuân thì tình chớm nở 
Niềm thương nỗi nhớ tháng ngày trông. 
   
[16/9/2013 
[Tuyen45 

  
  HẠ ĐẾN  
  Nắng đổ hè sang cháy phượng hồng  
 Ve kêu khan tiếng khắp ven sông  
 Người về từ giã tình lưu luyến  
 Kẻ ở chia tay nghĩa mặn nồng  
 Lưu bút từng trang ghi nỗi nhớ  
 Gốc cây nét khắc tạo niềm mong  
 Sân trường chợt vắng hàng cây đứng  
 Ba tháng ngày dài mãi ngóng trông  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2013 15:26:14 bởi MinhBolsa >
 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 13.09.2013 02:10:24
0
Một Gã Si Tình
 
***nguoitruongphu***  

Mổi bận
 thu về dẫm ước mơ   
Trăng tròn cảnh đep đón yêu chờ   
Đường xưa bướm liệng anh cười mỉm  
X
óm cũ ong vờn ả gợi thơ  
Phút trải
 ân đời đêm hụt hẫng  
Giây trào bạc kiếp cõi
 tình vơ  
Nhiều
 năm đợi mãi chìu tay nắm  
Chẳng ngại sầu đau? Hỡi bến bờ
11.09.13
 Xin vui họa cùng quí huynh , lần đầu học hỏi thể thơ này , chắc còn nhiều sai lầm xin niệm tình tha thứ  
  
 ĐÊM TRUNG THU 
  
 Sương mờ gió lạnh gửi niềm mơ  
 Chú Cuội Hằng Nga mãi cả chờ  
  Chiếu đỏ trà xanh mài sẵn mực 
 Đèn cam bánh ngọt vịnh câu thơ 
 Đồng ca khắp hẻm không nhầm lẫn 
 Tiếng trẻ từng thôn vẫn nhận vơ 
 Sẵn nguyệt vờn cao vầng sáng tỏa 
 Câu hò mãi vọng sóng sô bờ  
 
Bạn thơ 
(Ngũ độ thanh) 

Hôm mình gặp gỡ ngày vui lắm 
Ngủ mộng về ai tình đã thấm 
Bảy chữ trăng thề dạ ngất ngây 
Năm vần biển hẹn lòng say đắm 
U hoài mãi đợi lúc hàn huyên 
Khắc khoải luôn chờ tay được nắm 
Hởi bạn đường thơ vẫn nhớ rằng 
Phương này lặng lẽ cầu duyên thắm 

Vancali 9.13.13
 
HỌC THƠ 
 Hỏi ngã hơi tồi nên ngại lắm  
 Chào nhau học hỏi mong tình thấm 
 Theo thời  luật mới mãi lâu chìm  
 Giữ thể lề xưa đừng vội đắm  
  Cột mỡ  luồn trơn bởi khó cầm 
 Cây dừa chảy tuột vì hay nắm 
 Cầu mong bạn hữu nhớ thương tình  
 Chỉ vẽ vần thơ rồi lại thắm  
 
Về đâu 

[
  
 SANG THU 
 
  
 Ngọn cỏ nằm phơi thấm giọt sương  
 Mênh mông trăng sáng suốt đêm trường  
 Chào thu cánh phương buồn lưu luyến  
 Biệt hạ chồi lan tỏa mến thương  
 Sắc úa tô hồng bên cạnh giậu  
 Màu vàng vẽ đỏ cuối chân tường  
 Heo may chớm thổi vàng đuôi lá  
 Trận gió thét gào rụng tứ phương  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2013 08:12:02 bởi MinhBolsa >
 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 13.09.2013 02:16:30
0
Mộng Ảo Vườn Thơ  
♥๑ღ╬★ nguoitruongphu★╬ღ๑♥  
*  
Rảnh rỗi làm thơ họa xướng chơi  
Chiều thu gió lạnh ngẫn ngơ đời  
Vườn hoa kỷ niệm thề đeo bám  
Ngõ vắng hồn xưa mộng bỏ rơi  
Những tưởng khó khăn vì tại đất  
Hình như cách trở cũng do trời  
Nhiều năm hữu hảo đùa vui ghẹo  
Ước mãi bền lâu đỉnh tuyệt vời  
09.09.13  

 ĐÁNH LIỀU  
 Nghe mời thể mới cũng vào chơi  
 Vẫn ngại hoài công tiếng để đời  
 Luật pháp không rành nên chả giữ 
 Cương thường chẳng rõ cứ vờ rơi  
 Làm sai thiếu phận vì con chữ 
 Viết lộn thừa duyên bởi lão trời  
 Cảm tạ ơn người không bắt lỗi 
 Phen này ý nghĩa hẳn cao vời  
 
BỨC TRANH XUÂN 
(Nương vận) 

Mùa Xuân hoa lá lại đâm chồi 
Đã hết ngày Đông lạnh...tuyết rơi 
Mây trắng tung tăng trên đỉnh núi 
Cỏ xanh gờn gợn cuối chân đổi 
Trời êm hòa điệu -nhạc không dứt 
Thuyền nhẹ theo dòng -sóng đã vơi 
Cô gái đương thì cười chúm chím 
Thế nhân  hạnh phúc dâng cao vời! 

Sep. 17th. 2013 
motthoi 

  
Vui họa vần cùng huynh mong không chấp nhất nếu có điều chi không vừa ý  
[<font]Cảnh Thu  
Gốc cúc đầu thu cũng nẩy chồi  
Mặc cho gió thổi lá vàng rơi  
Mây giăng khắp nẻo trên đầu núi  
Ngâu đổ muôn nơi dưới cạnh đồi  
Tiếng sáo lững lờ khi bổng thấp  
Trăng vàng lãng đãng lúc đầy vơi  
Nai rừng ngơ ngác bên dòng suối  
Ngắm cảnh thu sang đẹp tuyệt vời  
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2013 01:56:46 bởi MinhBolsa >
 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 13.09.2013 02:27:23
0
[  
NƯỚC LŨ 
  
 Tháng tám mưa ngâu nước ngập đồng 
Đang kỳ lúa chửa sắp ra bông  
 Nhìn trời vần vũ càng đau dạ 
 Ngó đất mênh mông lại xót lòng 
 Trồng cấy bao công nuôi giấc mộng  
 Cày bừa  hết sức  dưỡng chờ mong  
 Heo may chưa đến người run rẩy 
 Mất trắng mắt cay lệ cũng nồng  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2013 02:30:09 bởi MinhBolsa >
 

tuyen45
  • Số bài : 7811
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 13.09.2013 16:08:45
0
MinhBolsa


NGẬM NGÙI
---*---
Ngâu về tháng bảy nước tràn đồng
Ngập úng lúa ngô lúc trổ bông
Ông đứng bùi ngùi đau thắt dạ
Bà ngồi ngơ ngác xót sa lòng
Đầu mùa gieo hạt đầy mơ mộng
Cuối vụ cấy cày những ước mong
Ngậm đắng hôm nay trong thất vọng
Nhìn trời nuốt hận mặn cay nồng.
 
10/9/2013
Tuyen45
NƯỚC LŨ 
Tháng tám mưa ngâu nước ngập đồng 
Đang kỳ lúa chửa sắp ra bông  
Nhìn trời vần vũ càng đau dạ 
Ngó đất mênh mông lại xót lòng 
Trồng cấy bao công nuôi giấc mộng  
Cày bừa  hết sức  dưỡng chờ mong  
Heo may chưa đến người run rẩy 
Mất trắng mắt cay lệ cũng nồng  
MinhBolsa
CỎ DẠI NỞ HOA
---*---
Cỏ dại nở hoa khắp cánh đồng
Lúa ngô vắng bóng hỏi chi bông
Tươi cười kẻ thắng vui trong dạ
Nhăn nhó người thua xót đáy lòng
Dự án treo rồi nay vỡ mộng
Đấu thầu hết vốn vẫn còn mong
Đứng ngoài ngoại quốc nhìn mai mỉa
Trong cuộc lão nông miệng đắng nồng.

12/92013
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2013 16:13:31 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 13.09.2013 18:46:19
0
tuyen45


MinhBolsa


NGẬM NGÙI
---*---
Ngâu về tháng bảy nước tràn đồng
Ngập úng lúa ngô lúc trổ bông
Ông đứng bùi ngùi đau thắt dạ
Bà ngồi ngơ ngác xót sa lòng
Đầu mùa gieo hạt đầy mơ mộng
Cuối vụ cấy cày những ước mong
Ngậm đắng hôm nay trong thất vọng
Nhìn trời nuốt hận mặn cay nồng.
 
10/9/2013
Tuyen45  
NƯỚC LŨ 
Tháng tám mưa ngâu nước ngập đồng 
Đang kỳ lúa chửa sắp ra bông  
Nhìn trời vần vũ càng đau dạ 
Ngó đất mênh mông lại xót lòng 
Trồng cấy bao công nuôi giấc mộng  
Cày bừa  hết sức  dưỡng chờ mong  
Heo may chưa đến người run rẩy 
Mất trắng mắt cay lệ cũng nồng  
MinhBolsa
CỎ DẠI NỞ HOA
---*---
Cỏ dại nở hoa khắp cánh đồng
Lúa ngô vắng bóng hỏi chi bông
Tươi cười kẻ thắng vui trong dạ
Nhăn nhó người thua xót đáy lòng
Dự án treo rồi nay vỡ mộng
Đấu thầu hết vốn vẫn còn mong
Đứng ngoài ngoại quốc nhìn mai mỉa
Trong cuộc lão nông miệng đắng nồng.
 
12/92013
Tuyen45




 DÂN OAN

Ngày mùa nước rút bỏ xa đồng 
Lau sậy thừa cơ phất phới bông 
Dẫn thủy phương này dân trống dạ 
Nhập điền án đó nghé no lòng 
Siu cao đất mất con ngồi đợi 
Thuế nặng nhà tan vợ đứng mong 
Đói khổ quay cuồng lo trốn nợ 
Sắn khoai chẳng đủ cạn hương nồng 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2013 02:11:13 bởi MinhBolsa >
 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 14.09.2013 01:59:25
0
Hận Tình Sầu
***nguoitruongphu***
 
Sầu yêu chán nản định chùa tu
Ngặt nổi còn vương ả tóc xù
ẽo lả mê hồn vang vọng tiếng
Vòng vo chuốc mộng ngở ngàng ru
Trời sinh gái đẹp làm chi nhỉ
Đất hạ trai tài bỡi khổ ngu
Thổn thức canh dài khuya cũng đợi
Mong hoài hạnh phúc dẩu tàn thu
13.09.13
HOÀN TỤC 
Đã định lên chùa xuống tóc tu
Nhè Sư đi vắng đợi nên xù 
Mõ chuông gõ nhịp mơ đào hát 
Kinh kệ ê a nhớ mẹ ru 
Thịt chó còn thèm rơi bể khổ 
Hồng nhan mãi chuộng chịu khờ ngu 
Về đời tửu sắc tha hồ vớ 
Tiền tài danh vọng thả cửa thu 

  
 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 14.09.2013 09:07:08
0
 MinhBolsa xin xướng bài thơ vui mong quí vị thi hữu cùng họa , mua vui cuối tuần 


ỦI BÃI
Bờ lau bến sậy nước mênh mông
Tàu rút ra rồi bãi bỏ không !
Lối vắng cỏ non che hố đạn
Rừng hoang cây mục phủ hầm chông
Lỗ rò cố móc đâu thành suối
Mạch rỉ hoài moi khó hóa sông
Ngựa quen đường cũ , cành thương lá  
Biển nhớ thuyền xưa mãi ngóng trông
 

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 14.09.2013 09:31:10
0
Tiếc Công Anh
***nguoitruongphu***
 
Mãi bám chân dài thật uổng công
Đèo mưa đội nắng chảnh theo chồng
Âu sầu tiễn bạn anh rời bắc
Hớn hở say tình ả tựu đông
Cách biệt quê nhà chim vỡ tổ
Chia lìa bỏ xứ nhạn xa lồng 
Ngàn đêm tựa gối riêng mình hiểu
Ấy đã huy hoàng ngủ nệm bông
14.09.13
 
 

tuyen45
  • Số bài : 7811
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 14.09.2013 11:59:53
0
MinhBolsa


VƯỜN THƠ THƯ QUÁN  
---*---
Diễn đàn Thư Quán trẻ bên già  
Giống tựa rừng xanh lắm sắc hoa  
Bè bạn muôn phương đều mến mộ 
Muội huynh khắp chốn mãi ngời ca 
Giao lưu thơ phú tình thêm thắm  
Hội tụ văn chương nghĩa đậm đà  
Trí tuệ mở mang hồn tỏa sáng  
Dẻo dai sức khỏe thọ trường ra.  
20/8/2013  
Tuyen45  
  
MUA VUI  
Thơ phú mua vui cái tuổi già  
Gặp thời thi bút nở muôn hoa  
Môi cười hóng chuyện dù người nổ  
Mắt liếc xem đời dẫu họ ca  
Chữ nghĩa dư thừa trên mạng lưới  
Văn chương đầy dẫy dưới chân đà  
Thị phi hờn giận ta nên tránh  
Nóng nẩy làm gì vãi tội ra.


MinhBolsa
 
 
SÂN THƠ
---*---
Hội tụ sân thơ đủ trẻ già
Như vườn thượng uyển nở ngàn hoa
Thi tài trai gái người xướng họa
Đọ sức ông bà kẻ hát ca
Chắt lọc lời văn câu tạo thế
Chuốt trau ngôn ngữ đối theo đà
Đường thi sáng tạo muôn màu sắc
Cao tuổi tâm hồn trẻ mãi ra.
 
14/9/2013
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2013 12:01:38 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 14.09.2013 22:44:05
0
Hoàng An


Tiếc Công Anh
***nguoitruongphu***
 
Mãi bám chân dài thật uổng công
Đèo mưa đội nắng chảnh theo chồng
Âu sầu tiễn bạn anh rời bắc
Hớn hở say tình ả tựu đông
Cách biệt quê nhà chim vỡ tổ
Chia lìa bỏ xứ nhạn xa lồng 
Ngàn đêm tựa gối riêng mình hiểu
Ấy đã huy hoàng ngủ nệm bông
14.09.13
 
 

 
THOÁT NỢ 


Trai tài háo sắc chẳng hoài công 
Nên chúc mừng em đã có chồng 
Gỡ khóa nợ tình lên hướng bắc 
Xua vòng ân oán đến phương đông 
Thênh thang biển rộng quên mùi chậu 
Bát ngát trời cao xoá cảnh lồng 
Nhuộm tóc cạo râu chàng tuổi trẻ 
Rồi đây tình mới đắp chăn bông 
 
 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 16.09.2013 22:08:46
0
 Duyên muộn

Khăn gói hồi hương mã việt kiều
Ra đường lơ láo mặt nhìn kiêu
Xênh xang áo mão người khen ít
Lòe loẹt tiền đô ả khoái nhiều
Thích học giờ đâu tìm bạn gái
Mê làm tuổi lớn thiếu tình yêu
Nay về đất mẹ tầm duyên muộn
Nếu hợp cùng ai kết mộng chiều

Vancali 96


 
GIÓ XOAY CHIỀU 
Qua sông quay lại phá cầu kiều 
Ông Cử về làng hếch mặt kiêu 
Ngân phiếu tiền già chê trách ít 
Giấy Hồ bạc giả ngợi khen nhiều
Con khôn vợ lão không còn khoái 
Gái trẻ đào tơ mới đáng yêu 
Quên khuấy ngày đi thân tị nạn 
Giờ vì kinh tế gió xoay chiều  
MinhBolsa
Tương tư  

Thảo đến Bolsa thẹn dáng Kiều
Âm đàn réo rắt bước chân kiêu
Làn mây trắng hiếu hồn mơ đắm
Nét mặt hồng tươi dạ ước nhiều
Ngọn gió thăng trầm xây mộng ái
Cung lòng rộn rã chớm mầm yêu
Người đâu gặp gỡ tình vương vấn
Để bướm tương tư nhạt nắng chiều

Vancali 9.16.13





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2013 09:39:08 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 17.09.2013 21:45:34
0
vancali96


 Duyên muộn

Khăn gói hồi hương mã việt kiều
Ra đường lơ láo mặt nhìn kiêu
Xênh xang áo mão người khen ít
Lòe loẹt tiền đô ả khoái nhiều
Thích học giờ đâu tìm bạn gái
Mê làm tuổi lớn thiếu tình yêu
Nay về đất mẹ tầm duyên muộn
Nếu hợp cùng ai kết mộng chiều

Vancali 96


 GIÓ XOAY CHIỀU  
Qua sông quay lại phá cầu kiều 
Ông Cử về làng hếch mặt kiêu 
Ngân phiếu tiền già chê trách ít 
Giấy Hồ bạc giả ngợi khen nhiều
Con khôn vợ lão không còn khoái 
Gái trẻ đào tơ mới đáng yêu 
Quên khuấy ngày đi thân tị nạn 
Giờ vì kinh tế gió xoay chiều  
MinhBolsa
Tương tư  

Thảo đến Bolsa thẹn dáng Kiều
Âm đàn réo rắt bước chân kiêu
Làn mây trắng hiếu hồn mơ đắm
Nét mặt hồng tươi dạ ước nhiều
Ngọn gió thăng trầm xây mộng ái
Cung lòng rộn rã chớm mầm yêu
Người đâu gặp gỡ tình vương vấn
Để bướm tương tư nhạt nắng chiều

Vancali 9.16.13


Khi nào anh ghé bến Ninh Kiều 
Nhìn tượng bác Hồ nét khắc kiêu 
Ánh mắt sáng ngời chê "típ" ít 
Bờ môi thâm xậm muốn xơi nhiều 
Chòm râu phất phới cho dân rủa
Cánh mũi phập phồng để đảng yêu 
Nhìn khắp bến đò mhiều gái điếm **
Công lao "giải phóng" biết bao chiều 

** viết theo ý câu đồng dao :
Cần thơ có bến Ninh Kiều 
Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân ( Đ. D.)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2013 03:14:25 bởi MinhBolsa >
 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 19.09.2013 21:34:37
0
HOẠT CẢNH TRUNG THU 

Đêm xưa vằng vặc ánh trăng thu 
Đốt nến rước đèn tiếng hát ru 
Đám trẻ vui đùa ăn thoả thích 
Cụ già chè chén uống lu bù 
Thanh niên chưng diện ngồi ca múa 
Thiếu nữ se sua đứng gật gù 
Hoạt cảnh trung thu ngày mới lớn 
Bây giờ đón Tết giống " gà rù "
 

tuyen45
  • Số bài : 7811
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 22.09.2013 00:13:23
0
MinhBolsa
tuyen45
HÈ QUA 
---*--- 
Hè qua thu đến má ai hồng 
Ngói đỏ học đường bóng đáy sông 
Nữ tú gió bay tà áo mỏng 
Nam thanh xe lượn dưới nắng nồng 
Giờ tan hết buổi người ngồi đợi 
Trống điểm cuối ngày kẻ đứng mong 
Giấc mộng xuân thì tình chớm nở 
Niềm thương nỗi nhớ tháng ngày trông. 
  
16/9/2013 
Tuyen45 

HẠ ĐẾN  
Nắng đổ hè sang cháy phượng hồng  
Ve kêu khan tiếng khắp ven sông  
Người về từ giã tình lưu luyến  
Kẻ ở chia tay nghĩa mặn nồng  
Lưu bút từng trang ghi nỗi nhớ  
Gốc cây nét khắc tạo niềm mong  
Sân trường chợt vắng hàng cây đứng  
Ba tháng ngày dài mãi ngóng trông. 
  
MinhBolsa 
  
THU VÀNG 
---*--- 
Thu sang gió nhẹ đuổi mây hồng 
Về tận chân trời phía cuối sông 
Gom góp hoàng hôn thành lửa ấm 
Nhặt từng hạt nắng tạo hơi nồng 
Cánh diều bay bổng trai làng đợi 
 đỏ nghiên chao gái xóm mong 
Vàng úa dáng trời chiều ngả bóng 
Rơi theo sương lạnh lắm người trông. 
  
16//9/2013 
Tuyen45  

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 23.09.2013 00:21:16
0
THU SẦU 

Gió cuốn hiên ngoài chiếc lá rơi
Trăng đêm vằng vặc sáng ngời ngời 
Hồng lan lãng đãng vùng chân núi 
Hoàng cúc thênh thang cả góc trời 
Tiếng hạc sương đưa nghe chới với
Cung đàn gió thổi nhận đầy vơi 
Chén tình chưa cạn trăng mờ khuất
Bất khóc trong lòng gọi Nguyệt ơi
 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 23.09.2013 22:18:42
0
VỊNH CÁI THỚT

Đầu đâu chả thấy mặt thì dầy 
Búa bổ dao bằm vẫn cứ nhây 
Thịt cá tanh hôi không thiếu thốn 
Dưa rau chua ngọt  cũng no đầy 
Ma chay tháng kỵ vay dăm đứa 
Cưới hỏi ngày vui  mượn cả bày 
Xong việc ngồi chơi nơi xó bếp 
Là chi thưa thớt họ đều hay 
 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 28.09.2013 06:39:35
0
Tình Thu 
Lâu rồi ghé lại viếng vườn Thu 
Gió thổi se se thấm lạnh ư 
Xướng hoạ lu bù thơ viễn xứ
Hát ca thả cửa nhạc chu du
Thân tâm an lạc bình cư ngụ
Hồn trí khang an thoát ngục tù 
Cứ sống cứ cười quên quá khứ 
Cuộc đời cõi tạm bớt ưu tư
 

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 29.09.2013 02:07:06
0
Khen tài Nội trợ 
 
Biệt danh như thế khá khen rồi
Bếp lửa bao ngày chẳng thấy hôi
Thịt nướng rau tươi cùng gỏi trộn
Chả giò nước mắm với ngò thôi
Mâm bàn lắm chuyện lo cho mệt
Cổ tiệc nhiều người sợ mất ngôi
Bếp núc sẵn dành tài nội trợ
[<font]Không tìm được kẻ thắng anh tôi
 
Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 29.09.2013 17:15:33
0
Nguyen Gia Linh


Khen tài Nội trợ 

Biệt danh như thế khá khen rồi
Bếp lửa bao ngày chẳng thấy hôi
Thịt nướng rau tươi cùng gỏi trộn
Chả giò nước mắm với ngò thôi
Mâm bàn lắm chuyện lo cho mệt
Cổ tiệc nhiều người sợ mất ngôi
Bếp núc sẵn dành tài nội trợ
Không tìm được kẻ thắng anh tôi
Nguyễn Gia Linh

 
HÒA ĐIỆU 
 
Thưởng thức tài nhau đủ khoái rồi 
Chỉ e bôi bẩn để danh hôi 
Mua vui phiền toái nên đành chối
Bán tiếu chê bai phải bỏ thôi 
Sách qúi chữ mờ còn giữ nghĩa 
Ngai vàng gỗ mục vẫn bền ngôi 
Hài hòa trao đổi cười to tiếng 
Xướng họa mai này cậu với tôi 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2013 17:17:33 bởi MinhBolsa >
 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 30.09.2013 12:09:49
0
THU MƠ 

Trời buồn lãng đãng bước sang thu 
Sương xuống giăng giăng tựa khói mù 
Khúc sáo mây mờ mơ tiếng hát 
Cung đàn nguyệt tỏ nhớ lời ru 
Lá rơi thềm trước chân Kiều Nữ 
Gió động hiên ngoài bước Tố Như 
Cõi mộng vô tình quanh quẩn mãi 
Vần thơ giam hãm nhốt tâm tù 
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 02.10.2013 13:26:53
0
Xin lỗi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2013 21:39:21 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 02.10.2013 18:19:11
0
 
 NÓI CÀN 
 
Hai bác vào đây khéo nói càn 
Vần thơ dấn chấn phải ngừng đan 
Văn chương đố kị nên mau cấn 
Mồm mép chia ly thế chóng tràn 
Nam bắc khôn lường phường xảo quyệt
Đông đoài khéo nịnh lũ tham gian 
Mộ bia xưa khảm nay đào phá 
Tốn máu hao xương lệ chứa chan 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2013 21:23:36 bởi MinhBolsa >
 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 02.10.2013 21:22:53
0
NHẮN !

Nghe người ngày mốt viếng Cà Mau
Chợt thấy trong ta rợp nỗi sầu
Rừng cũ bầng xanh giòng nước bạc
Làng xưa tràm đỏ mái nhà nâu
Con thuyền khép kín lời van vái
Họng súng gào vang tiếng nguyện cầu
"Hàng đáy" chiều nao khu Hải Yến 
Có dừng chân nghỉ nhắn đôi câu
 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 04.10.2013 22:17:07
0
MỘT BÀI HỌC ! 

Tôi nói gì đâu ! mấy bạn buồn
Hỏi thăm , thưa thốt chuyện bình thường
Căn nhà Phật độ , nhà xong nợ
Các cháu Trời thương cháu hết trường
Ăn chắc hàng tươi , mời quảng cáo
Mặc bền mẫu cũ , bán tranh thương
Không quen biển thủ , chưa gian lận
Trái phái nghịch phe lũ bất lương

Trái phái nghịch phe lũ bất lương
Nói ngay nói thẳng mấy bạn thương
Thời may tính nhát chưa mua chợ
Vận xấu lòng kiên chửa đứng đường
Dư một vẽ mười phường láu cá
Lắm tồi khoe tốt thứ phô trương
Có sao nói vậy không thêm bớt
Cắc cớ vì đâu các bạn buồn

Các cớ vì đâu các bạn buồn
Rút ra bài học khá đau thương
Hơn thày một vạn nhờ ơn đức
Thắng bạn vài ly gặp tai ương
Kẻ hỏi thăm tiền lòng đố kị
Người tìm hiểu chức dạ ghanh tương
Khôn ngoan triệu ức nên khoe một
Dối trá mà vui chữ nhún nhường

 

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 05.10.2013 19:00:26
0
85 TỰ LUẬN 
Chủ nhật này ta được tám lăm 
Mười lăm năm nữa mới tròn trăm  
Làng trên mấy chỗ mời lên ngự 
Xóm dưới vài nơi gọi xuống nằm  
Tứ xứ bạn bè luôn đến viếng 
Ba nhà em út vẫn về thăm 
Tuổi già bận rộn vui như Tết 
Thiếu một người chia cũng tiếc thầm.  
   
Lá chờ rơi 04/10/2013 
CHÚC MỪNG 
Chúc mừng Bác Lá tám mươi lăm 
Thế kỷ còn non chửa chẵn trăm 
Sống thọ tinh tường chân vững đứng 
Trường sinh minh mẫn gối bền nằm 
"Gú Gồ"mắt sáng thường xuyên viếng *
"Tờ nét" Thơ Đường vẫn ghé thăm **
Mạng ảo nhiều nàng còn cảm mến 
Email nhớ trộm với thương thầm 
 
Email nhớ trộm với thương thầm 
Té ngửa ra về lúc tới thăm 
Ông lão không răng khi xé cắn 
Cụ già chả lợi lúc ăn nằm 
Toi công lại phí vài ngày nghỉ 
Uổng sức còn hao cả bạc trăm 
Vỡ mộng người thơ trong cõi ảo 
Đành về ôm đại đứa băm lăm 
 
*Google 
** Internet
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2013 22:13:03 bởi MinhBolsa >
 

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 06.10.2013 01:00:32
0
[<font]Phở Việt Nam 
 
Lâu lâu đến tiệm cứ kêu hoài 
Món phở đậm mùi, quế ớt cay
Hành húng tương chanh nhìn gợi ý 
Giá dòn tái chín để đều tay 
Món ngon mới lạ say tình bạn
Đặc sản quê mình thỏa dạ ai
Thế mới biết rằng điều khoái khẩu 
Của dòng giống Việt thoảng cao bay 
 
Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 07.10.2013 01:04:20
0
 
 

 
 
TIỄN ÔNG GIÁP 
Ông đi chắc chắn chả về trời
Hồi đó gây thù oán khắp nơi
Có lẽ xuống kia Ông gặp Bác
Phải chăng về đó cụ phò người
Cầm quân Mỹ dậy ngày khai sáng
Đỡ đẻ Đảng ban thuở rạng ngời
Đã thế Ông đi cho khuất mắt
Xua tay vĩnh biệt nhé ông ơi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2013 01:29:00 bởi MinhBolsa >
 

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 07.10.2013 09:23:43
0
 
85 TỰ LUẬN
 
Chủ nhật này ta được tám lăm*
Mười lăm năm nữa mới tròn trăm
Làng trên mấy chỗ mời lên ngự
Xóm dưới vài nơi gọi xuống nằm
Tứ xứ bạn bè luôn đến viếng
Ba nhà em út vẫn về thăm
Tuổi già bận rộn vui như Tết
Thiếu một người chia cũng tiếc thầm.
 
Lá chờ rơi 04/10/2013
sinh ngày 13-10-1929
chủ nhật này 13-10-2013
tức 84 tuổi tây 85 tuổi ta
 
 
Chúc Mừng Sinh Nhật
***nguoitruongphu***

Lỡ thiếu người chia cũng tiếc thầm
Thôi thì địa chỉ dán mình thăm
Xếp xong việc gấp tôi  nhanh viếng
Lên lịch  vào ngay bác cứ nằm
Quà tặng mang theo chừng khoảng độ
Kính dâng chút ít  chắc vài trăm
Phu đây chậm trể vì không biết
Sinh nhật Lá Rơi tuổi tám lăm
05.10.13

Họa Xuôi Xưa rồi Xin Họa Ngược  cho bác  vui...
 
NỖI NIỀM 85
Đèn mờ vào quán vẫn lăm lăm
Ai bảo mười năm (15) nữa chẵn trăm?
Ngọc Đế gia ân không điểm sổ
Diêm Vương bỏ lệnh chửa cho nằm
Thương em mạng ảo ngày hay ghé
Nhớ chị hàng bia tối vẫn thăm
Chỉ tiếc hồng nhan chưa kiếm được
Dẫu yêu là để nhớ thương thầm!!!
October 5, 2013
Đuyên Hồng

YÊU THẦM NHỚ TRỘM 
 Dẫu yêu là để nhớ thương thầm  
 Té ngửa ra về lúc tới thăm  
 Ông lão không răng khi cắn nghiến 
 Cụ già chả lợi lúc ăn nằm  
 Toi công lại phí vài ngày nghỉ  
 Uổng sức còn hao cả bạc trăm  
 Vỡ mộng người thơ trong cõi ảo  
 Đành về ôm đại đứa băm lăm
MinhBolsa
 
 
Xin thâm tạ các bạn hiền đã viếng họa :
 
 
CHỈ THƯƠNG THẦM
 
Biết còn đú đỡn được bao lăm
Mà ước mong về đến tuổi trăm
Số đỏ lăng xăng bao tháng đợi
Vận đen chộn rộn những đêm nằm
Chờ duyên đồng điệu thương thương đến
Đợi bạn chung tình ghé ghé thăm
Nếu chẳng ai về qua chốn cũ
Không buồn không giận chỉ thương thầm.
 
Lá chờ rơi 07/10/2013
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

MinhBolsa
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2013
Re:ĐƯỜNG...BOLSA - 09.10.2013 07:08:05
0
MÔNG LUNG 
Thời gian lướt nhẹ tóc phai mầu 
Cào cấu linh hồn những vết đau 
Tuổi trẻ ươm mơ bao mộng đẹp 
Thân già gẫy đổ vạn cơn sầu 
Suy tư ngày đó qua hời hợt 
Nỗi nhớ bây giờ đến đậm sâu 
Quên tính tương lai , mờ hiện tại 
Hình như quá khứ chật trong đầu 
 

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 105 bài trong đề mục