Màu Tým Tim Em

Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SuongAnh
  • Số bài : 7183
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Màu Tým Tim Em - 27.08.2009 13:44:34
0
Mừng Vui
 
Em mừng cho anh vui cùng chị nhé!
Đã cảm thông và chia sẻ nỗi sầu
Mặt cách mặt nhưng lòng có xa đâu
Đậm đà lắm mối tình sâu nghiã nặng
 
Chị đi đâu để nơi này im vắng
Suối nguồn thơ đăng đắng khối tình câm
Chẳng dám nói ra cứ mãi âm thầm
Để dòng chảy trầm ngâm yên một chỗ
 
Chừ bây giờ buồn thương đều thố lộ
Anh reo mừng khi gặp gỡ người yêu
Nàng công chuá cuả xứ Huế diễm kiều
Đã xuất hiện cho tình yêu khởi sắc
 
Hồn cuả anh đã không còn trầm mặc
Cánh hoa màu tym tým rất đẹp xinh
Nằm bên cạnh con suối rất trữ tình
Dưới ánh trăng lung linh đầy huyền ảo
 
Đã qua rồi sau những ngày giông bão
Vườn thơ chừ rộn tiếng sáo ngân vang
Hương trầm thơm ngan ngát khắp điạ đàng
Bướm lượn vui hoa dịu dàng hé nở
 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 14:49:09 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 27.08.2009 14:44:35
0
Cám Ơn Em
 
Cám ơn Em, người em hiền tri kỷ
Ghé vào chơi chúc anh chị dịu dàng
Cho câu thơ cùng đàn sáo hòa vang
Quên đi hết những ngày dài giông bão
 
Cám ơn em, giữa cõi trần thực ảo
Có em gần hoa tym tým đẹp xinh
Có lời thơ an ủi, chứa chan tình
Anh hạnh phúc giữa hai nàng khuê các
 
Cám ơn em, tình thương yêu muôn sắc
Một bên tình một bên bạn song song
Trong trái tim bên góc trái trong lòng
Hai tri kỷ hai thiên thần hiện diện
 
Cám ơn em, vì quan âm tái hiện
Một thiên thần một bồ tát thân yêu
Hai nàng thơ hai tri kỷ diễm kiều

Anh hạnh phúc giữa trăm ngàn thách đố
 
Cám ơn em, một tình thương tri ngộ
Một tấm lòng thanh khiết rộng bao la
Một mối tình năm tháng mãi đậm đà
Một tình thương không thể nào thiếu vắng

 Cám ơn em, em về  thôi thinh lặng
Cho hồn anh cất tiếng hát hòa vang
Cho trái tim xao xuyến cạnh hai nàng
Một tri kỷ một tình yêu chan chứa
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 28.08.2009 07:33:44
0
Lãng Mạn Ghê Nha!
 
Thật tình tứ, lãng mạn ghê nha!
Chao ơi thơ thẩn, mãi đậm đà
Hỗng thơ lãng mạn sao tình được
Viết tặng nàng thơ rất mặn mà
 
Lãng mạn trong đời trong ý thơ
Biết đâu thực ảo thật hay hờ
Một trời lãng mạn trong thi tứ
Gieo những sầu vương trong tứ thơ
 
Ngọn gió hạ sang chẳng ngại ngùng
Thổi hồ sen tím thổi mông lung
Hương thơm thoang thỏang chiều cô tịnh
Nỗi nhớ người thương nhớ lạ lùng
 
Đêm nớ đêm gì đêm sáng trăng
Trăng vàng hòang nguyệt giữa mùa trăng
Lá vàng hòang diệp lay chao động
Em đến cùng anh dáng Nguyệt Hằng
 
Nguyên Đỗ
 

SuongAnh
  • Số bài : 7183
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Màu Tým Tim Em - 28.08.2009 14:02:50
0
 
Lãng Mạn Vô Cùng
 
Anh bỏ đường vào trong tứ thơ
Khiến lòng cứ dậy sóng vô bờ
Từng câu lãng mạn và tình tứ
Quyện ánh trăng vàng soi bến mơ
 
Câu nhớ câu thương thật đậm đà
Lâng lâng hồn thả mộng bay xa
Mơ tình yêu được cùng ai đó
Bến đỗ trăm năm rất mặn mà
 
Gió cứ thổi hoài câu nhớ thương
Sang nhà hàng xóm những đêm trường
Làm sao có thể yên lòng ngủ
Thao thức vì ai trong vấn vương
 
Đã biết tên em là ánh Trăng
Đêm mơ cứ réo gọi cô Hằng
Lại thêm nàng Nguyệt, ôi nhiều quá!
Lãng mạn vô cùng, anh biết chăng?
 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 29.08.2009 12:58:03
0
 
Lãng Mạn Chân Tình
 
Em ướp hương trầm theo tứ thơ
Lòng anh ngọn sóng vỗ vô bờ
Nhấp nhô lãng mạn và tình tứ
Quyện ánh trăng vàng trong cõi mơ
 
Nhung nhớ thương yêu rất mặn mà
Bềnh bồng con sóng chạy ra xa
Bạc đầu sóng lượn muôn xao xuyến
Vĩnh viễn tình yêu mãi mặn mà
 
Em hát ca hòai câu nhớ thương
Từng đêm thao thức dạ canh trường
Làm sao có thể yên tâm ngủ
Lòng động lòng lo bao vấn vương
 
Anh đặt tên em là ánh Trăng
Đêm mơ ước cột sợi dây Thằng
Sen lồng bóng Nguyệt, yêu thương quá
Ngan ngát hương trầm ai biết chăng
 
Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 08:20:15 bởi Huyền Băng >

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 28.09.2009 02:48:45
0
Những Giọt Lệ
 
Có những lúc hồn em buồn ghê lắm
Biết làm sao, chẳng thể nói cho anh
Biết là ta tri kỷ giấu sao đành
Buồn ray rứt nhớ nhung nhau từng lúc
 
Có những lúc mình đã từng hạnh phúc
Chia sẻ buồn, hiu quạnh cạnh bên nhau
Đã trải qua thương nhớ mấy mùa Ngâu
Từng lắng nghe " Ở hai đầu, nỗi nhớ..."
 
Anh có hiểu thấu tình em không hở
Một cuộc đời bé bỏng, một trời xa
Một tình thương mãi mãi vẫn mặn mà
Một niềm tin ngày mai trời lại sáng
 
Anh cứ mãi như mây trời phiêu lãng
Che chở em khi nắng cháy da người
Dắt dìu em đi qua những buồn vui
Để cuộc sống mãi còn luôn rạng rỡ
 
Cám ơn anh, nhiều khi em kinh sợ
Trước cuộc đời, trước viễn tượng tương lai
Em vì anh đi hết đọan đường dài
Trong tin tưởng và thương yêu mãi mãi
 
HoaTymTým
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 28.09.2009 03:31:11
0

Trích đoạn: hoatymtym

Những Giọt Lệ
 
Có những lúc hồn em buồn ghê lắm
Biết làm sao, chẳng thể nói cho anh
Biết là ta tri kỷ giấu sao đành
Buồn ray rứt nhớ nhung nhau từng lúc
 
Có những lúc mình đã từng hạnh phúc
Chia sẻ buồn, hiu quạnh cạnh bên nhau
Đã trải qua thương nhớ mấy mùa Ngâu
Từng lắng nghe " Ở hai đầu, nỗi nhớ..."
 
Anh có hiểu thấu tình em không hở
Một cuộc đời bé bỏng, một trời xa
Một tình thương mãi mãi vẫn mặn mà
Một niềm tin ngày mai trời lại sáng
 
Anh cứ mãi như mây trời phiêu lãng
Che chở em khi nắng cháy da người
Dắt dìu em đi qua những buồn vui
Để cuộc sống mãi còn luôn rạng rỡ
 
Cám ơn anh, nhiều khi em kinh sợ
Trước cuộc đời, trước viễn tượng tương lai
Em vì anh đi hết đọan đường dài
Trong tin tưởng và thương yêu mãi mãi
 
HoaTymTým
 


 
Em Đừng Khóc
 
Thôi ngừng khóc, khăn đây, lau giòng lệ
Dẫu chuyện gì... em vẫn có anh đây
Đường em đi gai góc... gió mưa đầy
Anh hồn trí nguyện bình an mọi lúc
 
Mình đã có một trời mơ hạnh phúc
Chia sẻ buồn vui vẻ tháng mùa Ngâu
Vẫn thương yêu hơn cả buổi ban đầu
Nên vĩnh viễn trọn niềm thương nỗi nhớ
 
Anh cần em, cần em hơn hơi thở
Hơn nhạc thơ chuyên chở những câu ca
Hơn lời văn, hơn mái tóc mượt mà
Đã ươm ủ mối tình mơ lãng mạn
 
Em mãi mãi là mạch suối không cạn
Cho tình anh xuôi chảy suối nguồn thơ
Cho nguôi cơn khát vọng với trông chờ
Cho cuộc sống tựa muôn hoa rực rỡ
 
Cứ can đảm tin yêu, đừng hỏang sợ
Trong đời người ai chẳng gặp chông gai
Biết bền tâm, biết tha thứ... mới tài
Có vấp ngã... lòng mới thêm rộng lượng
 
Nguyên Đỗ
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 02.10.2009 08:25:37
0


Xuất Chiêu

Làm sao dám xuất chiêu khi không ... nhỉ
Băm sáu chiêu, chước chạy giỏi thì thôi
Nào dương Đông, kích Tây ... Tẩu đẹp rồi
Múa lọan xạ nói lung tung quậy quá

Ai đọc ẩu thì nhập ma tẩu hoả
Hoá điên khùng, có chuyện là gì đâu
Nỗi nhớ nào mà chẳng có nhiều đầu
Trong tiệc cưới cô dâu thay lắm thứ

Lúc màu trắng, lúc màu hồng mầu đỏ
Lúc màu xanh, như người mẫu người ta
Mình mơ mơ cứ tuỳ tiện màu pha
Viết thành chữ cho người ta tá hoả

A Phố Núi, Ái Khanh biết rồi nhá
Mấy áo dài mấy áo cánh cô dâu
Chuyện cô dâu, tiệc cưới biết bao mầu
Màu đẹp nhất, màu người ta ưa nhất

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 02.10.2009 10:17:25
0
Công Chúa Hawaii
 
Nghe có kẻ đi Hawaii nghỉ mát
Mặc quần sì, cổ cuốn  chuỗi hoa tươi
Chạy tung tăng trên bãi biển vui cười
Đùa với sóng, khác chi nàng ngư nữ
 
Bao lần nghe những câu, " đồ quỷ sứ! ..."
Tiếng reo cười nghe tình tự thì thôi
Chắc là ai với công chúa ... đúng rồi
Đi trăng mật, ùi chà, dịp cuối Hạ!
 
Vùng biển mặn, hương hoa thơm, hoang dã
Sóng bám thân, chân đạp cát, thánh thơi
Trời Hawaii xanh thắm đẹp tuyệt vời
Vương Thảo Yên vui với Người mãi nhé!
 
Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 10:45:59 bởi Nguyên Đỗ >

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Màu Tým Tim Em - 02.10.2009 22:36:27
0
Hoa tím.
 
Hoa gì tim tím nên thơ
Sắc như nhung nhớ xa mờ thủa nao
Trên cao.....Sim tím dạt dào
Tít cao.....Xoan vẫy tay chào Bằng lăng
Về xuôi.....Mua tím ân cần
Xuống sông.....lại tím bâng khuâng Lục bình
Trên đồi - dưới ruộng cùng xinh
Trên mây - dưới nước cũng tình như nhau !
Không khoe sắc thắm.....rực....đào
 Vậy mà hoa tím............làm nao lòng người !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 08.10.2009 10:12:27
0
Công Chúa Tim Anh
 
Công chúa Tim Anh chỉ lặng thầm
Đến về không nói tựa như câm
Buồn chìm sâu lắng anh da diết
Muốn gọi người ta giữa lạnh căm
 
Tháng Chín đã qua lại tháng Mười
Anh ngồi câm lặng giống đười ươi
Chờ em chờ mãi râu ria rậm
Chạy trốn ú tìm chết điếng người
 
Tím lịm tim anh tím nhớ nhung
Cuồng quay quẫn trí tựa như khùng
Tình yêu cơn lốc mùa giông bão
Tím ngắt tình yêu gió bão bùng
 
Công chúa tim anh chẳng thấy về
Mạch sầu  rươm rướm máu trông ghê
Đêm nay u tối trùm che đậy
U tịch nhớ nhung lạnh bốn bề
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 

tay thi
  • Số bài : 277
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.10.2009
  • Nơi: XỨ TÌNH YÊU
RE: Màu Tým Tim Em - 18.10.2009 09:44:46
0
Ta và Chàng

Ta và Chàng
Như gió mây
Mây lang thang
Gió theo mây

Ta và Chàng
Như trăng sao
Chung bầu trời
Nhưng xa xôi

Ta và Chàng
Như bướm hoa
Hoa đưa hương
Bướm mê hoa

Ta và Chàng
Như nước non
Nước phiêu du
Non sắt son

Ta và Chàng
Cùng nhích lại
Nối cung đàn
Nhưng dở dang

Ta trông Chàng
Mắt xa xăm
Chàng mãi đi
Bước phiêu bồng

TÂYTHI

Mê thơ, yêu nhạc, thích văn chương
Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
Thiết tha mong gặp người tri kỹ
Góp nhặt tâm tình, chung toả hương

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 06.11.2009 05:18:54
0
Em Vẫn Luôn Ở Đây
 
Em vẫn luôn ở đây
Vẫn hoài luôn thương mến
Anh chính là bờ bến
Thuyền em đậu yên lành

 
Em là cánh chim xanh
Dười bầu trời cao rộng
Khi muà đông lạnh cóng
Nắng ấm anh chở che

 
Nào có đi mà về
Xin anh đừng buồn nhé
Kẻo hồn đau rơi lệ
Tội nghiệp trái tim yêu

 
Em vẫn thương anh nhiều
Một lời yêu mãi nhớ
Tình anh là hơi thở
Em không thể nào xa

 
Bởi tính em thật thà
Tin tình anh tuyệt đối
Đã yêu không thay đổi
Nên thiếu vắng chuộng chiều

 
Anh đừng có buồn nhiều
Nghĩ rằng em xa cách
Tức là tình nguội lạnh
Không! không phải thế đâu!

 
Giấc mộng thuở ban đầu
Em vẫn hoài cất giữ
Xin anh đừng tư lự
Để con chữ buồn lây

 
Vì em vẫn ở đây!
Bên anh theo ngày tháng
Dù suối sông có cạn
Yêu anh mãi...không ngừng...

 
HoaTymTým
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 05:23:49 bởi hoatymtym >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 06.11.2009 19:41:05
0

Trích đoạn: hoatymtym

Em Vẫn Luôn Ở Đây
 
Em vẫn luôn ở đây
Vẫn hoài luôn thương mến
Anh chính là bờ bến
Thuyền em đậu yên lành

 
Em là cánh chim xanh
Dười bầu trời cao rộng
Khi muà đông lạnh cóng
Nắng ấm anh chở che

 
Nào có đi mà về
Xin anh đừng buồn nhé
Kẻo hồn đau rơi lệ
Tội nghiệp trái tim yêu

 
Em vẫn thương anh nhiều
Một lời yêu mãi nhớ
Tình anh là hơi thở
Em không thể nào xa

 
Bởi tính em thật thà
Tin tình anh tuyệt đối
Đã yêu không thay đổi
Nên thiếu vắng chuộng chiều

 
Anh đừng có buồn nhiều
Nghĩ rằng em xa cách
Tức là tình nguội lạnh
Không! không phải thế đâu!

 
Giấc mộng thuở ban đầu
Em vẫn hoài cất giữ
Xin anh đừng tư lự
Để con chữ buồn lây

 
Vì em vẫn ở đây!
Bên anh theo ngày tháng
Dù suối sông có cạn
Yêu anh mãi...không ngừng...

 
HoaTymTým


 
Bí Tích Tình Yêu
 
Tình yêu là một bí tích mà người lãnh nhận phải quỳ xuống
Oscar Wilde
 
Anh vẫn hằng tin em ở đây
Hồn thơ hương ngát ngất ngây say
Tình như con suối luôn tuôn chảy
Biển cả mênh mông mãi ngập đầy
 
Bí tích tình yêu thật nhiệm mầu
Dù em xa cách tận đâu đâu
Yêu thương gần gụi trong gang tấc
Thủ thỉ bên tai cạnh mái đầu
 
Em cánh chim xanh buổi lạc đàn
Chân trời góc bể chốn quan san
Có nhau khỏang ấm bình an lắm
Mộng khói sương bay đến ngút ngàn
 
Hương ngát trầm hương  chánh điện quỳ
Tỏa bay nghi ngút khói vu quy
Tình yêu mộng thắm không thay đổi
Cảm tạ Ơn Trên nợ xướng tùy *
 
Nguyên Đỗ
 
* Nợ xướng tùy xuất phát từ câu cổ ngữ " Phu xướng phụ tùy " (Chồng nói vợ theo" Hay " Phụ xướng phu tùy " ( Vợ nói chồng theo)
 

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 25.12.2009 09:46:20
0
Giọt Sương Khuya
 
Em là một giọt sương khuya
Rơi trên cành lá dại si dại khờ
Em là một giọt sương thơ
Rơi xuống nguồn suối đôi bờ tịnh không?
 
Em là một giọt nắng hồng
Rơi bờ vai nhỏ rơi lòng đại dương
Tựa như khói tựa như sương
Trước tòa nghi ngút trầm hương phủ mờ
 
Em như là một nụ thơ
Qua đêm hoa nở đóa mơ dịu dàng
Em như một nụ hoa vàng
Buổi trưa nắng ấm bên đàng đón anh
 
Em là một ngọn cỏ xanh
Phất phơ trước gió mong manh đêm về
Mong rồi lên đỉnh sao khuê
Gặp người tri kỷ đam mê hẹn thề
 
Hoa Tym Tým

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: Màu Tým Tim Em - 25.12.2009 10:02:00
0



Mừng Giáng sinh 2009 và năm mới 2010

Chúc HTT một Giáng Sinh Ấm - An lành và Năm Mới 2010 Vui- Hạnh Phúc

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 16.01.2010 04:36:22
0



Mừng Giáng sinh 2009 và năm mới 2010

Chúc HTT một Giáng Sinh Ấm - An lành và Năm Mới 2010 Vui- Hạnh Phúc

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú




Mừng Giáng sinh 2009 và năm mới 2010

Chúc HTT một Giáng Sinh Ấm - An lành và Năm Mới 2010 Vui- Hạnh Phúc


 
Tým cám ơn anh Tú đến thăm và chúc mừng Giáng Sinh và năm mới 2010, bưả giờ Tým bận túi bụi, không có thời gian vào diễn đàn, xin anh thông cảm hỉ? Chúc anh năm mới nhiều an vui, mạnh giỏi hí.

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 16.01.2010 04:38:48
0
Em Vẫn Ở Đây!
 
Em vẫn ở đây vẫn hãy còn
Bên anh mãi mãi mối tình son
Cho dù vật đổi lòng không đổi
Tình cảm bền lâu chẳng thể mòn

 
Em vẫn ở đây bên cạnh anh
Lắng nghe hơi thở rất yên lành
Không hề mộng mị hay trăn trở
Một giấc thiệt ngon dưới mái tranh

 
Em vẫn ở đây ru giấc nồng
An tâm anh nhé giấc muà đông
Bên ngoài giá rét trong nhà ấm
Đôi cánh tay thương đang khép vòng

 
Em vẫn ở đây chớ ngại lo
Em ngồi đan dệt những vần mơ
Chờ anh thức dậy nghe em đọc
Tình sử đôi mình như áng thơ

 
Em vẫn ở đây mãi mãi đây
Luôn ngồi bên cạnh trong tầm tay
Hát ru anh ngủ cho êm giấc
Dệt mộng bay xa theo tháng ngày...

 
HoaTymTým

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Màu Tým Tim Em - 19.01.2010 19:16:41
0






Chào hoatymtym Bữa nay aB đi lạc đường ghé thăm hỏi hoatymtym - chúc hoatymtym luôn tươi đẹp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 20:55:24 bởi damotlanyeunhau >

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 22.01.2010 10:08:45
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau






Chào hoatymtym Bữa nay aB đi lạc đường ghé thăm hỏi hoatymtym - chúc hoatymtym luôn tươi đẹp
 
Một Mùa Đông Nữa
 
Lại một mùa Đông nữa
Gió về lạnh tái tê
Ngồi hong bên bếp lửa
Nỗi nhớ ai tràn trề
 
Lại như bao lần đã hứa
Báo sang lại chẳng sang
Từng ước mơ tan rữa
Như lá thu mục vàng
 
Lại một mùa Đông nữa
Anh lại chăng ghé đây
Em đứng chờ trước cửa
Như trong cõi đọa dầy
 
Chẳng lẽ bao lời hứa
Theo gio' đông thỏang bay
Người đi không về nữa
Cho nhớ nhung ngập đầy
 
Hoa Tym Tým

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 07.02.2010 15:15:56
0
Tháng Hai
 
Tháng Hai, anh ạ, nhớ anh nhiều
Nhớ Lễ Tình Yêu nét diễm kiều
Từng cánh hoa hồng khoe vạn sắc
Hương thơm ngan ngát mộng thương yêu
 
Tháng Hai năm đó anh tìm em
Kể chuyện vui tươi ngay cạnh thềm
Trăng sáng dịu dàng như ước hẹn
Mỗi ngày em lại nhớ thương thêm
 
Bên những bài thơ có cánh hồng
Chùm hoa đỏ thắm xóa buồn đông
Áo em màu tím màu thương nhớ
Em hỏi nhẹ nhàng anh nhớ không?
 
Sinh nhật của em sinh nhật này
Tháng Mười Hai Lễ ngát hương bay
Anh làm bài thơ như hẹn ước
Cung thánh hương trầm nhẹ ngất ngây
 
Tháng Hai anh ạ nhớ mong nhiều
Thời giờ eo hẹp chẳng bao nhiêu
Ghé qua đọc vội rồi đi nữa
Xin anh đừng giận bớt cô liêu
 
 
Hoa Tym Tým

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 03.06.2010 19:57:19
0
Tháng Sáu

Tháng Sáu đến thời gian qua thật lẹ
Bốn tháng trời dai dẳng hóa tan mau
Hương thời gian ai bảo chẳng sắc màu
Em như thấy một chút gì phai nhạt

Em bận bịu không giờ vào ca hát
Lời tình ca còn mãi đậm hương thơ
Anh vì em có mãi mãi tôn thờ
Thiên thần nhỏ, công chúa hiền trang nhã

Hay anh đã như bao chàng bướm lạ
Lạc vườn hoa quên cả đóa thương yêu
Anh đã thương đã chọn một buổi chiều
Đã ước hẹn tình yêu hoài son sắt

Hoa soan tým, câu hát hò khoan nhặt
Đêm Hương Giang, Thôn Vỹ Dạ, Cửu Long
Em nàng thơ cô gái chỉ một lòng
Tình chung thủy sớm chiều không thay đổi

Hoa TymTým

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 03.06.2010 20:03:56
0


Trích đoạn: hoatymtym




Lời tình ca còn mãi đậm hương thơ

Hoa TymTým



Người Tình Tri Kỷ

Nghiêng khuôn mặt đôi môi cong mọng đỏ
Mi cong dài, tóc huyền thả ngang eo
Chết người không tướng ấy vạn người theo
"Không anh ạ, em người tình tri kỷ!"

"Em như thế, anh mới thành thi sĩ
Để ngợi ca chân thiện mỹ, nàng thơ
Để trăm năm anh mãi ngóng đợi chờ
Hương trầm ngát lúc đêm về hoa nở

Mỗi giây qua, mỗi phút về vẫn nhớ
Thiên thần con, công chúa của hồn anh
Đường thơ đi vĩnh viễn mãi trong lành
Đôi hài trắng chân son không lấm bụi

Khi tất cả trên cuộc đời ngắn ngủi
Chỉ tình yêu vẫn mãi mãi dài lâu
Sắc tình yêu vĩnh viễn chẳng phai màu
Hương ân ái ngàn năm không chút nhạt!"

Nguyên Đỗ

hoatymtym
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2005
RE: Màu Tým Tim Em - 01.11.2010 12:35:30
0
Lạc Đường Quên Lối

Em công chúa lạc đường rừng quên lối
Anh ở đâu cho em hỏi ngã đi
Anh giáo viên miền núi có lạ gì
Đường quanh quất vòng vo chân đã mỏi

Em công chúa bậc tôn nương chẳng nói
Không ghen hờn chẳng giận dỗi chi đâu
Em vẫn mơ thầm nhớ thuở ban đầu
Anh đã đến hồi sinh em hấp hối

Em yêu anh chờ anh trong đêm tối
Lúc sáng mai mặt trời rọi biển đông
Em mơ anh một sáng nắng mai hồng
Trên bạch mã anh vào nhà oai vệ

Em đã thưa với cha và với mẹ
Mẹ bằng lòng, cha cũng gật gù khen
Chí làm trai nhân lễ nghĩa làm đèn
Đem trí tín dấn thân vào đại cuộc

Anh mãi thế vẫn là người ái quốc
Đem văn thơ làm ngọn bút vì dân
Vẫn yêu em chung thuỷ nét thiên thần
Em đã hứa, sẽ chờ anh mãi mãi

Hoa Tym Tým

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 03.11.2010 17:53:13
0



Công Chúa Thành Nội


Em công chúa trong hoàng cung thành nội
Sao lạc đường trong rừng lạ non cao
Để xước chân, để đá nhọn gai cào
Em ngồi xuống, chân em anh xoa nhé

Anh cúi xuống nâng bàn chân hôn nhẹ
Chân tôn nương, chân công chúa đầy gai
Em hư ghê ! Sao không kể dặm dài
Anh không đến, biết đâu còn lạc nữa

Anh vệ sĩ, nhớ không, anh đã hứa
Trọn một đời sống chết bảo vệ em
Gìn giữ em hơn gìn giữ trái tim
Em nhớ nhé từ nay không lẩn trốn

Em nhớ đấy việc anh dù bận rộn
Bảo vệ em là nguồn sống của anh
Anh màng gì địa vị với thanh danh
Anh sống chết nguyện xin làm vệ sĩ

Hạnh phúc gì hơn được vì tri kỷ
Bảo vệ người cho đến chết mà thôi
Huống chi em bậc sắc nước hương trời
Anh tự hứa luôn luôn canh phòng giữ


Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 17:54:30 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 04.11.2010 11:16:15
0



Mới đầu tháng 11 mà trời như bất chợt chuyển sang đông, gió lạnh thổi khắp cả cánh đồng, đã chẳng còn ruộng bắp cao xanh thắm màu... Một thoáng nhớ về ai, về Hằng, về Khải, lại mong trời đa sang xuân, đã vào tháng Năm với hoa Diên Vỹ đua nở ở sau vườn ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 11:31:50 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 08.11.2010 21:44:39
0


Con Chung Hai Đứa

Nếu em thích, mình in chung một tập
Thơ của em xen kẽ với thơ anh
Cho tình thơ chan chứa gái, trai lành
Cho hạnh phúc trào dâng như sóng biển

Thơ của anh, luôn có em hiện diện
Thơ của em, đầy ắp những yêu thương
Đôi chúng ta trong góc nhỏ thiên đường
Trời hạnh phúc đất mơ hoa rực rỡ


Thơ in chung, chúng mình cùng tương trợ
Em yêu anh, và anh mãi yêu em
Bóng hình em, anh giữ mãi trong tim
Đã tới lúc, ra mặt cùng muôn họ

Anh vẫn muốn công nhiên, việc sáng tỏ
Tình yêu em, anh trải hết trên thơ
Trái tim em, anh cất giữ tôn thờ
Mỗi tối đến, đốt trầm hương nghi ngút

Anh giữ mãi hồn thơ trên ngọn bút
Vẽ vời em trong lúc nhớ, cách xa
Giữ hồn anh luôn say đắm mặn mà
Không đơn lẻ cô đơn hay nguội lạnh

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 10.11.2010 19:56:13
0
Giấc Ngủ Thần Tiên

Đầu gối đùi, nằm thiu thiu kể chuyện
Nàng tiên hiền ru ngủ dỗ cô miên
Hoàng tử con yên giấc ngủ thần tiên
Không ác mộng có nàng tiên canh giữ

Hoàng tử bé, nàng tiên hiền tình tự
Bên giòng sông, mây nước cuộn nhau trôi
Hạnh phúc dâng khi có nhau bên đời
Biết thông cảm, yêu thương và quảng đại

Thương chú bé như một người chị gái
Lo cho chàng như người mẹ thương con
Giả dụ như... giả dụ ngày thành hôn
Của chú bé có nàng tiên tổ chức!

Đám tiên nữ, mục đồng về... nô nức
Đúng tiên đồng ngọc nữ chuyện thần tiên
A đêm qua dẫu ngủ giấc cô miên
Vẫn hạnh phúc, có nhau trong giấc mộng

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 12.11.2010 13:21:23
0


Ăn Chay

Sắp đến Lễ Tạ Ơn, gà thịt rượu
Lại nhớ ai sinh nhật tháng này đây
Cứ mỗi năm lại nhớ mãi một ngày
Tháng mười một một ngày vui rạng rỡ

Anh nhớ em cái buổi còn bỡ ngỡ
Tập làm thơ tập nhung nhớ tập yêu
Hơn mười năm thơ văn viết đã nhiều
Những kỷ niệm dấu yêu vùi chôn chặt

Nhớ về Huế với giọng hò khoăn nhặt
Nhớ Đông Ba, Thôn Vỹ Dạ, Hương giang
Nhớ Cố Đô, trường Đồng Khánh dịu dàng
Các cô gái lả lơi tà áo tým

Tháng mười một ăn chay cười tủm tỉm
Sợ lên cân, miệng lưỡi cũng ăn chay
Nếm cơm chay, thử bánh ngó hằng ngày
Không lên ký, không sợ phì ... đủ chuyện

Anh cũng muốn về quê hương một chuyến
Thăm từng làng, thôn xóm cũ miền cao
Thăm cố hương, đường lối ngõ năm nào
Cùng đi học,cùng đến trường mỗi sáng

Em hay trách anh làm thơ lãng mạng
Còn em sao, em vẫn viết thơ tình
Có gì đâu, con gái đất Thần Kinh
Có một chút ... cho tình yêu nồng thắm


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Màu Tým Tim Em - 15.11.2010 13:13:12
0
Giáng Sinh Sinh Nhật Em

Em công chúa trong Hoàng cung biệt điện
Mải thẩn thơ ngắm mây trắng lửng lơ
Hái hoa vàng vườn thượng uyển mộng mơ
Uống ngụm nước suối tinh tuyền lọc kỹ

Ong bướm bay tháng hoa này nhiều nhỉ
Ngắm ngây nhìn chăm chú bướm bay kia
Gió phất phơ từ đâu bướm kéo về
Từnng cánh bướm từng chùm hoa xao xuyến

Rung trước gió, bướm / hoa như trò chuyện
Ánh nắng vàng quyến luyến đọng gần bên
Muốn ghé môi, hôn trộm cánh hoa tiên
Yêu lặng lẽ âm thầm vì đến muộn


Em công chúa, thiên thần, người hiếu thuận
Uyển chuyển như hoa vàng, trắng ... đêm trăng
Thơ anh theo em : Tôn Nữ, Công Tằng ...
Huyền diễm ảo chuyện Tiên Dung, ... Đồng Tử

Uyên ương hót, trên nhánh dương, tình tứ
Ơn lộc trời, nguồn phước hạnh, ân thiêng
Những đoạn thơ gom góp nỗi niềm riêng
Gởi Yêu Dấu -- thiên thần trong cuộc sống

Tạ ơn mãi, tạ ơn Đời, Nguồn Hy Vọng
Quà Giáng Sinh, đêm thánh lộc, trời ban
Đêm sao băng Con Chúa xuống trần gian
Em giáng hạ, ơn trời cho anh đó


Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 446 bài trong đề mục