Thần dân vương quốc Net

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 367 bài trong đề mục
Tác giả Bài
BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 20.11.2005 17:57:56

Nàng ui anh đổ cái "rầm"
Nàng không lại đỡ còn lầm bầm kiu
Chàng ui em đổ mất tiu
Chàng mau lại đỡ eng... iu chàng nhìu


Vậy sao gió gặp phải diều
Cho nên chàng đổ chàng tiêu mất gùi
Đỡ chàng em đở đó thui
Iu thì hogn có ghét nhiều à nghen


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 21.11.2005 03:40:26


Trích đoạn: ánhtrăngtàn


Trích đoạn: maiyeuem

Sao trăng lại quá vô tình
Cho fly cắn sứt môi mình vậy trăng..



Trích đoạn: fly1tome

Cắn răng mà tưởng cắn trăng
Hèn chi cứ thấy băn khoăn trong lòng
Bước đi đầu lại quay mòng
Vết thương nhỏ máu nhuộm hồng ánh trăng...



Mấy You làm Me ngượng quá trời
Trăng là boy đó mí you ơi
Trăng tàn lơ lửng đi tìm mãi
Băng Nguyệt nàng thơ đang chờ đợi

Hahaha...
Bi chừ hổng biết mần răng
Nàng trăng biến mất chàng trăng hiện về...

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 22.11.2005 09:08:33

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Nàng ui anh đổ cái "rầm"
Nàng không lại đỡ còn lầm bầm kiu
Chàng ui em đổ mất tiu
Chàng mau lại đỡ eng... iu chàng nhìu


Vậy sao gió gặp phải diều
Cho nên chàng đổ chàng tiêu mất gùi
Đỡ chàng em đở đó thui
Iu thì hogn có ghét nhiều à nghen


Diều anh phất phới trên cao
Đang căng bụng gió liền lao xuống đồng
Vì ai không khéo giựt lồng
Cho diều anh đứt cho lòng anh xiêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2005 09:15:35 bởi ánhtrăngtàn >
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Thần dân vương quốc Net - 22.11.2005 17:45:38
Hi..hi thì ra chĩ là con diều
Làm ai cũng tưởng trăng yêu kìa trời...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 05.12.2005 21:06:52

lang thang trong chốn ảo tuyền.... tim em có một nhưng tình tứ phương


Tình thương thì phải có nhiều
Mới chia đều được..cho nhiều........người yêu
Biết vậy sao anh còn...xiêu
Làm cho tui té mà...liều....liều.....theo.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.12.2005 00:49:26


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


lang thang trong chốn ảo tuyền.... tim em có một nhưng tình tứ phương


Tình thương thì phải có nhiều
Mới chia đều được..cho nhiều........người yêu
Biết vậy sao anh còn...xiêu
Làm cho tui té mà...liều....liều.....theo.


Tình yêu chẳng tính hành, tiêu...
Khi yêu thì cứ đâm liều nhào vô,
Như cò đậu phải cành khô,
Gảy cành rớt nhánh đầu cò cấm ao.
Làm sao chẳng biết làm sao!
Tìm con suối mát cò trau chuốt mình.
Để khi bóng nguyệt soi in,
Mâm mê cò đến rĩa hình nguyệt gương
Thấy cò mà tội mà thương,
Nguyệt gương dưới nước, nguyệt nương trên trời.


ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.12.2005 03:01:22

Trích đoạn: Huyền Băng


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


lang thang trong chốn ảo tuyền.... tim em có một nhưng tình tứ phương


Tình thương thì phải có nhiều
Mới chia đều được..cho nhiều........người yêu
Biết vậy sao anh còn...xiêu
Làm cho tui té mà...liều....liều.....theo.


Tình yêu chẳng tính hành, tiêu...
Khi yêu thì cứ đâm liều nhào vô,
Như cò đậu phải cành khô,
Gảy cành rớt nhánh đầu cò cấm ao.
Làm sao chẳng biết làm sao!
Tìm con suối mát cò trau chuốt mình.
Để khi bóng nguyệt soi in,
Mâm mê cò đến rĩa hình nguyệt gương
Thấy cò mà tội mà thương,
Nguyệt gương dưới nước, nguyệt nương trên trời.




Khổ thân cho nhóc nuôi cò
Cò khôn cò lớn cò dò lên cây
Đêm ngày vỗ béo cò gầy
Cò ăn cho lớn cò bay về đàn

Mai này cò có bay ngang
Liệu cò còn nhớ tới chàng… nhóc không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2005 03:08:33 bởi ánhtrăngtàn >
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 06.12.2005 10:33:50

Khổ thân cho nhóc nuôi cò
Cò khôn cò lớn cò dò lên cây
Đêm ngày vỗ béo cò gầy
Cò ăn cho lớn cò bay về đàn

Mai này cò có bay ngang
Liệu cò còn nhớ tới chàng… nhóc không?


Ở thì xa tận mấy trời
Trách hành trách tỏi mấy lời này sao?!
Của ai ai đấy , chứ nào...
Cuả tui mà xót mà đau mà hờn

Mai này trời chuyển gió nồm
Là tui sẽ nhớ những ngày...... hôm nay!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Thần dân vương quốc Net - 10.12.2005 00:40:10


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


lang thang trong chốn ảo tuyền.... tim em có một nhưng tình tứ phương


Tình thương thì phải có nhiều
Mới chia đều được..cho nhiều........người yêu
Biết vậy sao anh còn...xiêu
Làm cho tui té mà...liều....liều.....theo.

Tại anh là nước em bèo
Xa anh một phút khô queo nước liền
Nguyệt cười đôi mắt thêm duyên
Em mà cười nữa theo liền không tha
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 19.01.2006 12:27:16
Ko tha thì có đựoc mà
Chồng tui ổng xách chổi chà rựot cho
Mai còn đứng đó ngu ngơ
Một hồi rồi biết bơ phờ á nghen


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 19.01.2006 12:31:57


Trích đoạn: ánhtrăngtàn

Diều anh phất phới trên cao
Đang căng bụng gió liền lao xuống đồng
Vì ai không khéo giựt lồng
Cho diều anh đứt cho lòng anh xiêu


Bây giờ có thấy là tiêu
Hối hận vì đã đã liều chơi dao ?



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 20.01.2006 08:02:48
Hối hận thì có là bao
Tim anh giờ đã bị dao cắt lìa

Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 20.01.2006 09:18:41
Hôm nay bên ấy thế nào
Trời nóng hay lạnh gió gào hay êm
Net buồn net cứ bặt im
YH bắt nhịp mình tìm về nhau

Enter cứ thế mà vào
Keyboard động đậy mình trao hẹn hò
Website mình gửi tình thơ
Send rùi ngồi đợi ngồi chờ reply


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 20.01.2006 11:11:36

Hôm nay bên ấy thế nào
Trời nóng hay lạnh gió gào hay êm
Net buồn net cứ bặt im
YH bắt nhịp mình tìm về nhau


Gió lạnh kèm tuyết trắng phau
Mùa đông giá lạnh trước sau vẫn còn
Về nhà ngồi ngó cái còm
Yahoo vừa gõ vừa nhòm offline


Enter cứ thế mà vào
Keyboard động đậy mình trao hẹn hò
Website mình gửi tình thơ
Send rùi ngồi đợi ngồi chờ reply


Gửi rồi sao chẳng thấy đi
Thì ra anh bị nét đai (die) mất rồi
Đọc thơ em thấy bồi hồi
Rep qua rep lại đôi môi trao tình


Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 13.02.2006 01:19:53
Không thấy mặt đầu, chỉ thấy lưỡi
Em gửi web cam, anh chỉ cười
Ôi sao trần nhà em cao thế
Web cam vắt ngược em cười tươi.

*
* *

Nhìn em sấy tóc tóc em bay
Là bao nhung nhớ em dải bày
Cho anh nhìn đấy anh thèm chết
Anh nè… có muốn hãy cứ bay.

*
* *

Em chải tóc hay chải suối mơ
Gợi tình thương nhớ sợi lơ thơ
Một lần em chải một lần nhớ
Em chải bao nhiêu,… bấy nhiêu chờ.

*
* *

Soi soi kẻ kẻ mi cong vuốt
Tay thon nhè nhẹ tơ trắng nuột
Môi son mày ngài ai mất nước
Nhoẻn miệng em cười ai mất ngôi.

*
* *

Chúm chím em cười miệng em sinh
Làm anh ngơ ngẩn nín lặng thinh
Liếc qua liếc lại đưa duyên mắt
Lông nheo em đá… anh mần thinh.

*
* *

Hôm nay ai đẹp quá ta
Làm ai ngơ ngẩn đi ra đi vào
Hôm nay ai đẹp nhất nào?
Làm ai ngơ ngẩn đi vào đi ra
Hôm nay ai đẹp quá ta
Làm ai ngơ ngẩn đi ra đi vào
Hôm nay ai đẹp nhất nào?
Làm ai ngơ ngẩn đi vào đi ra
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2006 01:20:54 bởi ánhtrăngtàn >
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 21.02.2006 08:15:54

Chúm chím em cười miệng em sinh
Làm anh ngơ ngẩn nín lặng thinh
Liếc qua liếc lại đưa duyên mắt
Lông nheo em đá… anh mần thinh


Có thiệt là anh chỉ mần thinh
Nếu vậy thì ai đá....kình...kình
Lông nheo chắc là rơi mấy cộng
Biết làm sao đây..để chứng minh...



Nhìn em sấy tóc tóc em bay
Là bao nhung nhớ em dải bày
Cho anh nhìn đấy anh thèm chết
Anh nè… có muốn hãy cứ bay.


Thì tại anh thôi đã nói hoài
Đừng nhìn hong sẽ....sẽ biết say
Chẳng chịu nghe em mà cứ bướng
Chắc tưởng rằng anh thiệt.........rất tài



Em chải tóc hay chải suối mơ
Gợi tình thương nhớ sợi lơ thơ
Một lần em chải một lần nhớ
Em chải bao nhiêu,… bấy nhiêu chờ


Em chải tóc bay vì tóc rối
Nhung nhớ gì đâu...nghĩ xa xôi
Một lần tui chải chưa suông hết
Nên chải nhiều lần.......có vậy thôi



Không thấy mặt đầu, chỉ thấy lưỡi
Em gửi web cam, anh chỉ cười
Ôi sao trần nhà em cao thế
Web cam vắt ngược em cười tươi.


Ko vắt ngựoc lên....là chết tưoi
Ngừoi em thiếu vải núi với đồi
Suối nguồn nơi nào anh cũng biết
Nhìn đỡ trần nhà...nhé anh ơi



Soi soi kẻ kẻ mi cong vuốt
Tay thon nhè nhẹ tơ trắng nuột
Môi son mày ngài ai mất nước
Nhoẻn miệng em cười ai mất ngôi.


Ngai vàng vẫn vững chừng ngai vị
Hâu ngồi tít mắt vì đọc thi
Dzua anh văn vẽ.....ôi chao gớm.....
Mí bậc anh hào...cũng....thua đi



Hôm nay ai đẹp quá ta
Làm ai ngơ ngẩn đi ra đi vào
Hôm nay ai đẹp nhất nào?
Làm ai ngơ ngẩn đi vào đi ra
Hôm nay ai đẹp quá ta
Làm ai ngơ ngẩn đi ra đi vào
Hôm nay ai đẹp nhất nào?
Làm ai ngơ ngẩn đi vào đi ra


Hôm nay em đẹp nhất nè
Làm anh ngơ ngẩn...anh fê wá trời
Hôm nay em đẹp nhất rồi
Làm anh ngơ ngẩn...anh ngồi.....anh fê
Hôm nay em đẹp nhất nè
Làm anh ngơ ngẩn...anh fê wá trời
Hôm nay em đẹp nhất rồi
Làm anh ngơ ngẩn...anh ngồi.....anh fê


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thần dân vương quốc Net - 21.02.2006 15:40:35
Phê rồi mới nhớ hương quê
Buông mùng đèn tắt tìm về cõi âm
Yêu nhau mà cứ âm thầm
Khen qua khen lại uyên thâm nỗi gì?
Thôi em làm đại cung phi
Anh làm Hoàng đế trị vì đêm nay
Mặc đời gió táp mưa bay...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 22.02.2006 09:20:12
Kưng! em để đỡ vào đây nha...dzân cư net Ko bùn em chứ nà

<ty> em của nguời ta ..anh ...cũng của nguời ta
................mai gặp lại mình kẻ xa nguời la.
................ngoảnh mặt đi như chưa bao gio*`...... từng đã...
.............ngã rẽ ân tình ...như gio' lã ...chiều thu

<NC> em của nguời ta cũng hông tha ..........
anh wiê't dia` nha` no'i me. cha...................
chuẩn bi. si'nh lễ sang hỏi cuơ'i ...................
trong lu'c anh giết tên cho^`g gia` ! :-p

<ty> Me. cha anh noi' ca'i thằng kho*`
.............hoa thom* nhiều thế chẳng biết wơ
...............cuơi' chi con ấy tang chong` gia'
.............lựa nơi tôt' kha' cha me. nhờ...........

<NC> tui tra? lơ`i la.i với me. cha .................
co^ kia tuy đã co' chồng gia`.........................
nhu*ng la` 1 te^n gia` trie^.u fu' .................
hắn chết thi` cô â'y tha`nh ba` ..............! :-p

<ty> ba` gi` chẳng thấy bớ con oi* .............
chi? thây' nha` ta ruớc nơ. đời ....................
thằng chau' ngang hong uh cũng đuơc............
nhưng con` me. no' ngo' ma` coi .............hihi

<NC> cuới na`ng vu*a` xong, nha` the^m đông
........... khỏi cần chờ lâu đã cha'u con ..............
thêm 2 miệng tho^i, tie^`n ca? ddo^'ng............
nàng hông hợp thi` ... che'm ca'i xong ... ..... :-D

<ty> chem' nang` roi` anh cũng fải tu` gong .........
........tiền nhiều cho lắm cũng mot. gong ..............
lam` sao xai` được ma` vui thu' ........................
con ơi cuới đại gai' chưa chồng .........................hihi

BN vs KDG

<HoaBangTuyet> Tình Yêu của tui đó---ai mang đi mất rồi----bỏ lại chỉ
mình tôi---lang thang hòai trên phố hihihihi

<ty> tình yêu có mất đi đâu ..............chỉ tại em rót nỗi
sầu lên mi ..............lang thang trên phố làm chi
..............nhà anh cứ đến có dzì ngai. cưng
..............hehe

<HoaBangTuyet> nhà anh em đến mấy lần-----lần nào cũng thấy vài
nàng bên trong-----thui thì đi tiếp cho xong----vào nhà anh
chỉ nặng lòng mà thui

<ty> nhà anh chỉ đón nàng thôi ................nguời ta họ
đến đến rồi lại đi .....................mấy nguời cũng
có nhằm dzi` ..............chỉ nàng Băng Tuyết đến thi
mới dzui ...............hihi

<HoaBangTuyet> tôi đi tìm nửa ngày xưa--nào hay nửa â'y bị
mưa xóa nhòa---tui đi tìm nửa ngày qua-----tìm hòai hong
thấy bật òa kho'c luôn huhuhuhu

<ty> trách em sao cứ nghi hoài ...........lòng anh thật dạ nhớ
ngày nhớ đêm ..............chờ chân em ghé wa thềm
...............tai. em ko đến mới thêm ..............mấy nàng
...............heheh

<<HoaBangTuyet> nga.i ngùng chân buớc bên thềm------ngại ngùng
chiều đã sang đêm mất rồi------ngại ngùng buớc lại
thôi----quay về lối cũ buồn ôi một mình

<ty> tại em làm nhạt duyên mình...................sao em ko đến cho tình
đậm sâu...........................ngập ngừng chi để nhớ nhau .....................
nguời nam kẻ bắc ngắm sao mà buồn................hihi

BN và người bạn ở vtho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2006 09:21:51 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 25.03.2006 06:33:32

Trích đoạn: vũkimThanh

Phê rồi mới nhớ hương quê
Buông mùng đèn tắt tìm về cõi âm
Yêu nhau mà cứ âm thầm
Khen qua khen lại uyên thâm nỗi gì?
Thôi em làm đại cung phi
Anh làm Hoàng đế trị vì đêm nay
Mặc đời gió táp mưa bay...



Zua của đêm nay....chẳng fải Thanh
Và Nguyệt cung phi cũng chẳng thành
Buông mùng đèn tắt mình zân zã
Mấy con muỗi nó chạy xung quanh


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

x0x_chipheo_x0x
  • Số bài : 158
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2006
  • Nơi: Miền Sơn Cước 0914 566 700
RE: Thần dân vương quốc Net - 31.03.2006 18:15:19
Trời ơi,dân dã kiểu này chít thui,hỏng hít,ko được, Chí nói là hông được

Muỗi ơi muỗi hãy vì ta
Bay đi khắp chốn chẳng tha tên nào
dân dân dã dã làm sao
chứ còn làm vậy ruột sào tim tan
cung phi vua chúa làm tàng
bắt về nhốt ngục xem hàng` ra răng
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 14.05.2006 15:52:18
Vì sao lại nhốt chứ nè
Chị hỏi chút hè em nói chị nghe
Dân dã vua chúa ngủ fè
Thì ai như nấy phân bè gì đâu...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thần dân vương quốc Net - 14.05.2006 22:03:34
Vua Chúa đã chắc gì ngầu
Bằng người dân dã tình sâu nghĩa nồng
Em thử để anh làm chồng
Có đưa nhau tới tiên bồng hay không ?

VkT

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 15.05.2006 05:04:55
Thà rằng bỏ giá fòng ko
Còn hơn fải nhận có chồng như anh
Zợ đàn con đóng còn sanh
Cí tật khó bỏ crab wanh hả chàng...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thần dân vương quốc Net - 15.05.2006 16:27:51
Thấy em bối rối ngỡ ngàng
Anh không nỡ để bẽ bàng duyên ai
Thôi thì em khép vỏ trai
Phòng không cô quạnh then cài tuổi Xuân
Anh lượn về xứ chiêu quân
Mỹ nhân hoà mộng mấy tuần tìm vui

VKT

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Thần dân vương quốc Net - 16.05.2006 04:19:06
ÁI KHANH ( 2)

Lâu lắm rồi không về thăm vương quốc.
Hỏi thăm người thuở trước sống ra sao
Có niềm vui trong ánh mắt dạt dào.
Mà nghe thoảng hương bay từ má phấn.

Lâu lắm rồi không về thăm vương quốc.
Kinh đô xưa còn rực rỡ huy hoàng???
Vườn thượng uyển với muôn ngàn hoa thắm.
Dầu chân ai còn vướng động mùi hương.

Lâu lắm ta không về thăm cung điện.
Ái khanh ơi còn nhớ buổi trăng tròn.
Nàng đã hát những bài ca tình ái
Ta ngất ngây trong mắt biếc môi son

Lâu lắm ta không về thăm cung điện
Nàng lại đây, ngồi xuống cạnh bên ta
Nàng nghe chăng tiếng tim đập thiết tha
Không thay đổi dù thời gian xa vắng.

Ta trở lại - ô kìa nàng bối rối
Mắt xót sa và cố gượng nụ cười.
Ta hiểu rồi vinh hoa là thuốc độc
Mối tình nào cũng đoạn kết thế thôi

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2006 08:36:35 bởi Tran Manh hung >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 18.05.2006 21:50:11

Lâu lắm ta không về thăm cung điện
Nàng lại đây, ngồi xuống cạnh bên ta
Nàng nghe chăng tiếng tim đập thiết tha
Không thay đổi dù thời gian xa vắng.


Thời gia wa chàng đi đâu biệt vắng
Bỏ ngai vàng lạnh ngắt thế này kia
Thiếp vẫn còn đội mão với đi hia
Vẫn sơn hào hải vị ,,,khuya đổi món

Cung điện lạnh lùng dù lính, cung (nữ) rập rộn
Thiếu hơi chàng thiếp vẫn bộn tăng cân
Bấy lâu nay nơi nào ẩn náu thân
Sao ko về ân cần cùng với thiếp

Chàng trở về ta nào đâu bối rối
Phải nói vui và rất đỗi là vui
Cung điện râm ran rộn rã những tiếng cười
Chỉ có chàng là nhìn ta bối rối...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 18.05.2006 21:52:36

Anh lượn về xứ chiêu quân
Mỹ nhân hoà mộng mấy tuần tìm vui

VKT


Chúc anh bắt được cầu bông
Để thêm zo*. nữa mà còng lấy chân
Chứ em thui đã ko cần
Anh đào wa? wa'.....khổ thân đấy chàng....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 18.05.2006 22:54:37
CHẲNG...CHỈ...

Chẳng cầu bông...Chỉ cầu vàng
Chẳng đào hoa.... Chỉ đào nàng mà thôi
Ghé đây xin ngỏ một lời
Nàng ơi Phú có được ngồi cùng dui

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 18.05.2006 23:22:02
Kéo ghế mời Phú ngồi chơi
Răng mà khách sáo rứa người anh em
Vương quốc dù sáng hay đêm
Cửa mở đèn sáng mừng thêm bạn bè...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 20.05.2006 17:20:44
Bò chầm chậm chui vào trong vương quốc
Nhìn nụ cười của Hoàng Hậu thuở xa xưa
Thần dân vẫn đón vẫn đưa
Thôi thì len lén khỏi thưa khỏi trình...

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 367 bài trong đề mục