Đêm

Tác giả Bài
Lụa trắng
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2010
Đêm - 08.01.2014 13:56:49
0
Đêm tháng chạp
Vu vơ vài tiếng chó
Sương như khăn
giăng mắc những mái nhà
Ai có biết
Ai ấm
Còn ai lạnh
Ai quay mặt vào
Còn ai
Ngoảnh mặt ra...

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
Re:Đêm - 08.02.2014 10:09:15
0
Nuối tiếc
 
Thiều quang dù lướt qua
Cây khô nào đơm hoa
Giây đàn tung đôi đoạn
Chưa định nối bao giờ
 
Hoàng hôn về như mơ
Trên đầu mờ sương trăng
Đâu còn vương mùi nắng
Phảng phất ngoài hương đêm
 
…………..
 
Thanh Thanh Khiết
 
Lâu qua mới lại gặp nhau . TTK chúc bạn một mùa xuân tươi đẹp mọi sụ như ý
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
Re:Đêm - 14.02.2014 17:07:47
0
Lụa trắng


Đêm tháng chạp
Vu vơ vài tiếng chó
Sương như khăn
giăng mắc những mái nhà
Ai có biết
Ai ấm
Còn ai lạnh
Ai quay mặt vào
Còn ai
Ngoảnh mặt ra...

Đêm một mình
Vô tình quay hai phía
Đụng khoảng không
Mới nhớ phận cô đơn
Nằm co ro
Ao ước
Một thân hình
Hơi ấm tỏa ra
Ngạt ngào
Hương hạnh phúc ...
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Lụa trắng
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2010
Re:Đêm - 23.02.2014 13:42:57
0
Có đây, có đây
Một thân hình
Béo như heo quay

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
Re:Đêm - 27.10.2014 10:34:25
0
Bạc đầu vẫn bị lừa sao 
Tình giờ bạc bẽo, trời cao cũng đành 
Chẳng ai thương xót được mình 
Mình ôm lấy trái tim mình, kha kha... 
Ui, sao tâm trạng thế a? Nếu mặt trời vẫn mọc thì chả có gì phải lo buồn cả.
 
Người cười ta! Ta cũng đáng bị cười
Hận một nỗi người ơi vô tình thế
Ta chẳng bị lừa đâu sao người không biết nhỉ?
Ta chỉ cháy hết mình Đúng nghĩa một tình yêu.
 
Ta chẳng ân hận đâu
Nếu một mai có thể yêu trở lại.
Ta lại đốt cháy mình cho cái người xưa ấy.
Tự hận mình " Ngọc họ Hòa không biết lại quăng đi"
 
Nếu ân hận! 
Kẻ duy nhất làm cho ta ân hận
Đó là ai ? Người có biết chăng người?