TIẾNG LÒNG

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 53 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: TIẾNG LÒNG - 09.03.2009 08:26:36
0

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: nghinhnguyen

Trích đoạn: Tutang

........................
Cao quí thay blouse trắng
bóng dáng những thiên thần.
 

                                 Nghinh Nguyên

Chàng Nghinh Nguyên am hiểu ngành Y
Kìa ai nhanh đến nhận làm Dì
Chăm nom sức khỏe cho chàng với
Đảm bảo chàng yêu đố dám bì./.


Nghinh Nguyên tốt nghiệp trường I
I tờ ưu hạng có khi bằng lùi (lụi)
Tutang khen mình quá zui
Bằng thật, bằng giả có khi lộn phèo
Dì mô mà dám mỏ theo
Để cho duyên kiếp lộn..èo khổ thân.

NN

Đời người như áng phù vân
Cũng lo bệnh tật ngàn cân hiểm nghèo
Gặp Thầy gặp thuốc may sao
Thiên Thần áo trắng mộng nào trời cho

Anh Nghinh Nguyên kính mến thật vui khi biết anh theo nghề Y đó. Có lúc sẽ phải nhờ anh tư vấn bệnh tình đấy nha. Phải vậy không anh Tú. Chúc các anh vui hạnh phúc và thật nhiều thơ hay.


Cảm ơn Kim Giang. -nhầm rồi
Y dài - I ngắn. Nguyên tôi I tờ
Trường làng tốt nghiệp I Ơ
Có khi viết những câu thơ lộn vần
Cảm người thầy thuộc Tâm Nhân
Cho nên ghi lại mấy vần tri ân
Cảm ơn Giang Tú ghé thăm
Một lời khuyến khích bằng trăm lạng đồng.

                    Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: TIẾNG LÒNG - 09.03.2009 09:40:00
0
Gửi chàng NN
 
Chàng Nghinh Nguyên chỉ thích...đồng
Chắc là chàng để đúc chuông đấm  à?
Bạc vàng chàng chả thích a?
Không lầm liệu phải chàng là...nhà sư?
Nếu không thì cũng ông từ?
Đúc chuông đúc khánh cho chùa vọng vang
 
Chàng ơi xin nhủ với chàng
Đi tu chàng để bẽ bàng thân em
Thị Mầu lại quấy cho xem
Giữ lòng thanh tịnh cùng em...chung nhà./.



Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: TIẾNG LÒNG - 09.03.2009 11:03:49
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
 
 
Hoa Súng mùa Thu . Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh



Hoa Súng
 
Hoa Súng mùa thu nở giữa đồng
Hương đồng gió nội trải mênh mông
Anh ơi có nhớ thời xưa ấy
Tuổi trẻ thơ ngây những chất chồng
Hoa nở mang tình ai gửi gió
Hương bay gọi bạn nhớ bến sông
Giờ đây xa cách đường muôn dặm
Hoa súng anh trao nỗi nhớ mong./.



nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: TIẾNG LÒNG - 09.03.2009 19:58:24
0

Trích đoạn: Tutang

Gửi chàng NN
 
Chàng Nghinh Nguyên chỉ thích...đồng
Chắc là chàng để đúc chuông đấm  à?
Bạc vàng chàng chả thích a?
Không lầm liệu phải chàng là...nhà sư?
Nếu không thì cũng ông từ?
Đúc chuông đúc khánh cho chùa vọng vang
 
Chàng ơi xin nhủ với chàng
Đi tu chàng để bẽ bàng thân em
Thị Mầu lại quấy cho xem
Giữ lòng thanh tịnh cùng em...chung nhà./.




Gởi Tutang

Cuộc sống thời nay lẫn vàng thau
Chút đồng để hiểu được lòng nhau
Đồng tâm nghe tiếng chuông vọng cảnh
Cho thế nhân nầy bớt khổ đau

Chẳng phải là sư chẳng phải tu
Chỉ làm ông từ xôi hoãn dư
Nàng ơi cổng chùa ta mãi đợi
Vắng bóng Thị Mầu ta tương tư.

NN

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 14.03.2009 15:21:22
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Tutang

Gửi chàng NN
 
Chàng Nghinh Nguyên chỉ thích...đồng
Chắc là chàng để đúc chuông đấm  à?
Bạc vàng chàng chả thích a?
Không lầm liệu phải chàng là...nhà sư?
Nếu không thì cũng ông từ?
Đúc chuông đúc khánh cho chùa vọng vang
 
Chàng ơi xin nhủ với chàng
Đi tu chàng để bẽ bàng thân em
Thị Mầu lại quấy cho xem
Giữ lòng thanh tịnh cùng em...chung nhà./.




Gởi Tutang

Cuộc sống thời nay lẫn vàng thau
Chút đồng để hiểu được lòng nhau
Đồng tâm nghe tiếng chuông vọng cảnh
Cho thế nhân nầy bớt khổ đau

Chẳng phải là sư chẳng phải tu
Chỉ làm ông từ xôi hoãn dư
Nàng ơi cổng chùa ta mãi đợi
Vắng bóng Thị Mầu ta tương tư.

NN




THỊ MẦU

Hôm nay mười tám qua rằm
Bởi mong gặp Tiểu nên năng lên chùa
Ai mang yếm thắm bỏ bùa
Ai say ai để Táo chua chết thèm
Lẳng lơ...Bắt tội mình em
Sân đình chật chiếu mà đèn chẳng soi
Tình rằng hỡi bạn tình ơi
Vì yêu em chịu tiếng đời bấy nay

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 15:22:36 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TIẾNG LÒNG - 14.03.2009 18:30:55
0
 
 
THỊ MẦU

Hôm nay mười tám qua rằm
Bởi mong gặp Tiểu nên năng lên chùa
Ai mang yếm thắm bỏ bùa
Ai say ai để Táo chua chết thèm
Lẳng lơ...Bắt tội mình em
Sân đình chật chiếu mà đèn chẳng soi
Tình rằng hỡi bạn tình ơi
Vì yêu em chịu tiếng đời bấy nay

Kim Giang


                         THỊ KÍNH
 
                        Cùng là một phận má hồng
                       Vì oan trái bị nhà chồng đuổi đi
                       Nương cửa chùa lốt nam nhi
                       Hàm oan mà dám nói gì được đâu
                      Cũng không trách ả Thị Mầu
                       Lẳng lơ chọc ghẹo miếng trầu mời ăn
                   Cũng nhờ nhẫn nhục chịu oan
                       Lúc thác lên cõi Niết Bàn hiển vinh...
               Cả hai mang tiếng vì tình
                  Đời sau đâu chỉ nhắc mình Mầu thôi?
 
                                          kimrbl                         



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: TIẾNG LÒNG - 15.03.2009 08:20:15
0
Thầy tôi
 
Thầy tôi đương nhiệm chức quan Tranh
Tiền bạc tuy nghèo vẫn nổi danh
Vẽ biển in trời lồng lộng gió
Giấu  mây đáy nước mướt màu xanh
Bạn bè khắp chốn đều trân trọng
Tình nghĩa muôn phương thảy quấn quanh
Thầy ạ đến khi nào giúp với
Vẽ môi hồng má thắm mi xanh ./.
 
 



KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 15.03.2009 16:52:16
0
Lẽ nào mình lại xa nhau
Dửng dưng như khách xuống tàu chia tay
Không còn chếnh choáng men say
Không còn bịn rịn ngất ngây hương đồng

Từ nay có kẻ theo chồng
Bỏ thơ để mặc má hồng phôi phai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 19:34:01 bởi Huyền Băng >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 16.03.2009 06:10:56
0

Trích đoạn: KimGiang

Lẽ nào mình lại xa nhau
Dửng dưng như khách xuống tàu chia tay
Không còn chếnh choáng men say
Không còn bịn dịn ngất ngây hương đồng

Từ nay có kẻ theo chồng
Bỏ thơ để mặc má hồng phôi phai



 
 
 
Nghĩa Tình . Photo by Vu kim Thanh
 
 
 
 
 
 

 
YÊU NGƯỜI CÁCH BIỆT
 
Má hồng em tựa ban mai
Lời thơ như sắc hương Nhài bay xa
Con tàu đã đỗ bao ga
Ðường ray lạnh giá người ta còn chờ
Cả đời ôm chặt giấc mơ
Trời se hai bận thẫn thờ buồng tim
Xót xa cuộc sống nổi chìm
Bên nhau gang tấc mò kim biển đời
Trăng vàng héo hắt tả tơi
Lênh đênh bến nước mưa rơi rát lòng
Bao năm thầm lặng chờ mong
Cánh chim bạt gió lưu vong xứ người
Xuân về mắt lệ nào tươi
Nhành hoa muốn khóc hồn người đớn đau
Bóng hình Trầu quấn thân Cau
Như tình ta mãi bên nhau không rời
Cây đàn chất ngất nửa vời
Cung than cung  oán rã rời cơn say
Cái ngày đi lễ cầu may
Em mừng vui lắm cầm tay nghẹn lời
Anh vơ vội đám mây trời
Làm chăn đệm ấm thả ngời sắc hương
Hoà tan như những giọt sương
Tuy hai mà một trên đường trần ai
Tóc huyền buông xõa tựa vai
Triền sông bờ cát chỉ hai đứa mình 
Muôn đời nồng thắm nghĩa tình
Sông Hồng réo gọi mái đình năm xưa
Thương câu quan họ đò đưa
Yêu người cách biệt gió mưa hững hờ
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 15:58:16 bởi vũkimThanh >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 11.04.2009 16:35:20
0


NGÃ BÌNH YÊN

Chẳng bao giờ em giận anh đâu
Câu thơ vít trĩu hai đầu nỗi nhớ
Anh đừng trách sông lúc bồi lúc lở
Sông vẫn một dòng xuôi chở phù sa
 
Muốn tung mình theo nhạc bản tình ca
Muốn được tan được hoà chung tất cả
Đời còn lắm nắng mưa nhiều vất vả
Bớt giận hờn là như đã vì nhau
 
Sự tích nào kể mãi chuyện Trầu Cau
Còn lưu giữ về nỗi đau trần thế
Xanh mộng ước biết kiếp này chẳng thể
Hoá kiếp nào vương vấn để ngàn sau
 
Chưa hiểu hết chiều biển rộng biển sâu
Vẫn khao khát như con tàu khám phá
Có những lúc mắc trong miền băng giá
Ước một tấm lòng cho em ngã bình yên
 
Giữa khoảng trời xanh thắm thiêng liêng
Da diết vô cùng lảnh lót những tiếng chim
Linh cảm biết rằng anh đang rất nhớ em
Tim trúng tên thần đâu phải dễ lặng im

Kim Giang
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 08:47:35 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TIẾNG LÒNG - 12.04.2009 15:19:43
0


NGƯỜI XƯA

Anh đưa vợ đến thăm nhà
Đâu còn như bướm la đà cành xuân.
Vì câu ca:...Bát canh cần
Duyên ta lỡ để một lần gió bay.
Bây giờ người đấy ta đây
Bàn tay chới với bàn tay lạnh lùng,
Bặt câm ghìm tiếng tơ lòng
Sóng tâm tình lặn vào trong lặng thầm,
Mắt nhìn lảng tránh ngại ngần
Mỗi câu nói lại thêm phần xa xôi.
Bây giờ thuyền - Bến yên rồi
Chỉ trao nhau những tiếng cười vu vơ.
Anh về ta lại làm thơ
Câu thương câu nhớ người xưa của mình.

Kim Giang

Nghĩa cũ
 
Chỉ còn biết gọi người xưa
Cái nhìn lảng tránh ngu ngơ nụ cười
Xưng hô đổi tiếng anh tôi
Ngó chừng bà vợ vẫn ngồi săm soi
Ngượng ngùng kiệm cả từng lời
( Cái khiếu ăn nói anh rơi chỗ nào )
Cứ như trả hết cho nhau
Người dưng nay lại bắt đầu làm quen
Thương anh cái phận đớn hèn
Nín lòng tránh cớ nổi ghen của người
Em vô tư cứ nói cười
Tình xưa nghĩa cũ một thời mộng mơ...
 
Nhớ nhau gửi trọn vào thơ
Ngoài đời một mối tình hờ cũng không
Ta nay có vợ có chồng
Dẫu không yêu phép " tam tòng " phải theo
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 13.04.2009 19:41:36
0
 
Nghĩa cũ

Chỉ còn biết gọi người xưa
Cái nhìn lảng tránh ngu ngơ nụ cười
Xưng hô đổi tiếng anh tôi
Ngó chừng bà vợ vẫn ngồi săm soi
Ngượng ngùng kiệm cả từng lời
( Cái khiếu ăn nói anh rơi chỗ nào )
Cứ như trả hết cho nhau
Người dưng nay lại bắt đầu làm quen
Thương anh cái phận đớn hèn
Nín lòng tránh cớ nổi ghen của người
Em vô tư cứ nói cười
Tình xưa nghĩa cũ một thời mộng mơ...

Nhớ nhau gửi trọn vào thơ
Ngoài đời một mối tình hờ cũng không
Ta nay có vợ có chồng
Dẫu không yêu phép " tam tòng " phải theo

kimrbl

NGƯỜI DƯNG
 
Bây giờ thuyền đã buông neo
Bến nao mà vẫn còn gieo sóng ngầm
Gió sương lạnh lẽo âm thầm
Hỏi mong chi nữa mà dầm gió sương
 
Vợ ai má thắm môi hường
Chồng ai áo gấm sông hương cũng đành
"Đành thôi" chút kỷ niệm xanh
Mượn mây trời tạm ghép thành vần thơ
 
Xưa Kiều Kim Trọng chơi cờ
Vợ anh ngồi đó nên vờ chẳng quen
Yêu chồng, yêu vợ mới ghen
Giữ êm nhà cửa có "hèn" chi đâu
 
Thế là mình lại xa nhau
Gặp đây như thể lần đầu...Người dưng
 
Kim Giang
 
* "Đành Thôi" - Thơ Kimrbl hoạ với bạn bên Wb... hay lắm đấy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 19:56:05 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TIẾNG LÒNG - 14.04.2009 11:33:03
0
Trích đoạn: KimGiang

Lẽ nào mình lại xa nhau
Dửng dưng như khách xuống tàu chia tay
Không còn chếnh choáng men say
Không còn bịn dịn ngất ngây hương đồng

Từ nay có kẻ theo chồng
Bỏ thơ để mặc má hồng phôi phai

 
Mỗi ngày mấy chuyến tàu qua
Có bao người gặp gọi là người dưng
Đắn đo ý nhị ngập ngừng
Câu thơ bỏ ngỏ...lòng mừng quen nhau
Mời em chai nước thay trầu
Má môi vẫn đỏ say tàu vẫn say
 
Mắt thay câu nói chia tay
Bâng quơ về một cái ngày tàu xuôi...
 
kimrbl
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

trangmuoi
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
RE: TIẾNG LÒNG - 14.04.2009 23:17:14
0
 
 
MẢNH TÌNH  
 
Thuyền xưa đã dạt bến rồi
Sông vàng đã có kẻ ngồi giăng câu
Trăng non kia biết về đâu
Tôi nâng cung phím bán sầu tìm vui
Ðời tôi mưa gió dập vuì
Yêu em tôi cứ ngậm ngùi thở than
Bao giờ tắm nước sông vàng
Bao giờ say chốn địa đàng gió mây
Ai ngờ bến nhớ hao gầy
Cầu thương gãy nhịp đọa đầy hồn nhau
Ðời vương tuyết lạnh mưa mau
Sóng tung bọt trắng xót đau tim hồng
Chỉ mơ hão ánh cầu vồng
Làm cầu nối nhịp tơ đồng bên em
Ðêm đêm mở áng thơ xem
Hình dung dáng ngọc mùi kem tỏa nồng
Mơ màng được gọi là chồng
Ðược xoa tóc mướt bế bồng thương yêu
Xa rời tăm tối cô liêu
Nhóm chung bếp lửa đốt thiêu buồn rầu
Uyên ương say đắm nguyện cầu
Yêu nhau mãi mãi bạc đầu răng long
Ai ngờ tơ ướt không hong
Bếp tàn lửa tắt long đong kiếp nghèo
Thôi thì số bọt phận bèo
Thuyền tình lận đận buông neo chốn nào
Chúc em môi thắm má Ðào
Bên người tri kỷ đi vào mộng mơ
Mảnh tình tôi chết xác xơ
Trôi theo con nước ngu ngơ chìm dần ….
 
Trăng Mười
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 06:15:02 bởi trangmuoi >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 16.04.2009 06:22:02
0

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: KimGiang

Lẽ nào mình lại xa nhau
Dửng dưng như khách xuống tàu chia tay
Không còn chếnh choáng men say
Không còn bịn dịn ngất ngây hương đồng

Từ nay có kẻ theo chồng
Bỏ thơ để mặc má hồng phôi phai

Tàu qua


Mỗi ngày mấy chuyến tàu qua
Có bao người gặp gọi là người dưng
Đắn đo ý nhị ngập ngừng
Câu thơ bỏ ngỏ...lòng mừng quen nhau
Mời em chai nước thay trầu
Má môi vẫn đỏ say tàu vẫn say
 
Mắt thay câu nói chia tay
Bâng quơ về một cái ngày tàu xuôi...
 
kimrbl
 

Vu vơ

Sân ga lõm một chỗ ngồi
Loãng đêm Sao rụng...cái người ấy đâu
Trách mình chẳng nói thành câu
Vu vơ nhắn để lại sầu vu vơ

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 06:24:48 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 16.04.2009 07:59:47
0
Trích đoạn: trangmuoi

 
 
MẢNH TÌNH  
 
Thuyền xưa đã dạt bến rồi
Sông vàng đã có kẻ ngồi giăng câu
Trăng non kia biết về đâu
Tôi nâng cung phím bán sầu tìm vui
Ðời tôi mưa gió dập vuì
Yêu em tôi cứ ngậm ngùi thở than
Bao giờ tắm nước sông vàng
Bao giờ say chốn địa đàng gió mây
Ai ngờ bến nhớ hao gầy
Cầu thương gãy nhịp đọa đầy hồn nhau
Ðời vương tuyết lạnh mưa mau
Sóng tung bọt trắng xót đau tim hồng
Chỉ mơ hão ánh cầu vồng
Làm cầu nối nhịp tơ đồng bên em
Ðêm đêm mở áng thơ xem
Hình dung dáng ngọc mùi kem tỏa nồng
Mơ màng được gọi là chồng
Ðược xoa tóc mướt bế bồng thương yêu
Xa rời tăm tối cô liêu
Nhóm chung bếp lửa đốt thiêu buồn rầu
Uyên ương say đắm nguyện cầu
Yêu nhau mãi mãi bạc đầu răng long
Ai ngờ tơ ướt không hong
Bếp tàn lửa tắt long đong kiếp nghèo
Thôi thì số bọt phận bèo
Thuyền tình lận đận buông neo chốn nào
Chúc em môi thắm má Ðào
Bên người tri kỷ đi vào mộng mơ
Mảnh tình tôi chết xác xơ
Trôi theo con nước ngu ngơ chìm dần ….
 
Trăng Mười
 
MẢNH TRĂNG CUỐI TRỜI

Bến ơi Bến...Bến Xưa rồi
Thuyền vàng...Trăng mộng cuối trời xa xăm
Giận con cá lội biệt tăm
Biển lòng bão nhớ sóng găm nát bờ
Tiếng sầu đụng phím xác xơ
Khóa Son mây phủ hững hờ tim đau
Đâu ngày hoa nở bên nhau
Này bông này nụ này màu yêu thương
Cửa rừng vui tiếng Uyên Ương
Cỏ đồng xanh những giọt sương thầm thì
Lắng nghe cung bậc diệu kỳ
Mắt trong mắt nắng lưu ly đầu ngày
Giót mềm môi ngất hương say
Vòng tay da diết vòng tay vụng về
Niềm tin bừng sáng đam mê
Đầm Sen, Bông Súng hồn quê Ấm Tình

Kim Giang






 


Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TIẾNG LÒNG - 16.04.2009 19:23:12
0
Trích đoạn: KimGiang

ĐÁ VỌNG PHU

Ngược đường lên với Đồng Đăng
Lên lầu Vọng thị thăm nàng vọng phu
Trí trai Ải Bắc phiêu du
Đỉnh non phận gái ngàn thu đợi chờ.
Hỡi nàng Tô Thị của ngày xưa
Kiếp trước hẹn nhau, đứng tới giờ.

Bồng con mỏi mắt nàng chờ mãi
Tạo hóa sao mà cũng lá lai
Cảm thương cho đợi, cho hóa đá
Sao chẳng cho về một chàng trai?
Cứ để ngàn thu đày thân gái
Mưa nắng dãi dầu dáng mảnh mai.

Ai đã vì ai mà hóa đá?
Đá vì ai đó đá hóa vôi?
Thương quá...
Hỡi ai đừng trách hỏi
Có ai biết việc đá vá trời.

 
 
Nhân gian vợ được mấy người
Chờ chồng hóa đá cho đời ngợi ca
Thủy chung cùng với sơn hà
Ngàn năm tiết hạnh đàn bà sáng soi...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 19.04.2009 15:39:25
0

GÓI VÀO QUÊN

Chỉ nghe vách đá vọng lời
Hoang vu gọi mãi sao người lặng im
Ai quên ai nhớ ai tìm
Loé tia hy vọng lại chìm vào đêm
Thì thôi lá rụng bên thềm
Gói vào quên giấc mộng têm Trầu vàng
Lỡ làng một chuyến đò ngang
Từ đây Xuân đến Xuân sang mặc lòng

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 15:40:35 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TIẾNG LÒNG - 20.04.2009 16:42:02
0



GÓI VÀO QUÊN

Chỉ nghe vách đá vọng lời
Hoang vu gọi mãi sao người lặng im
Ai quên ai nhớ ai tìm
Loé tia hy vọng lại chìm vào đêm
Thì thôi lá rụng bên thềm
Gói vào quên giấc mộng têm Trầu vàng
Lỡ làng một chuyến đò ngang
Từ đây Xuân đến Xuân sang mặc lòng

Kim Giang
 
 
GỬI VÀO NHỚ
 
Trải lòng ra gửi đất trời
Nhờ mây nhờ gió đôi lời gửi em
Một đời vô vọng đi tìm
Học quên để nhớ im lìm mà yêu
Khi hoàng hôn nhuộm tím chiều
Thả hồn mê mải phiêu diêu mộng vàng
Chả nên duyên chuyến đò ngang
Thì thôi sống với bẽ bàng người trao...
 
kimrbl



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 21.04.2009 18:34:53
0

GÓI VÀO QUÊN

Chỉ nghe vách đá vọng lời
Hoang vu gọi mãi sao người lặng im
Ai quên ai nhớ ai tìm
Loé tia hy vọng lại chìm vào đêm
Thì thôi lá rụng bên thềm
Gói vào quên giấc mộng têm Trầu vàng
Lỡ làng một chuyến đò ngang
Từ đây Xuân đến Xuân sang mặc lòng

Kim Giang
 
 
 
 

TÌM VỀ BÊN NHAU
 
Cái ngày hai đứa long đong
Tháng tư ấy vẫn đằm trong mắt huyền
Một đời phận gái thuyền quyên
Bến bờ lộng gió buông thuyền trôi xa
Hợp tan như bản tình ca
Cung thương phím nhớ xót sa lệ sầu
Hữu duyên vẫn vững nhịp cầu
Có ngày tái ngộ áp đầu kề vai
Mùa xuân chan chứa ban mai
Nụ hôn nồng cháy chẳng phai ngọt bùi
Ôm nhau trong giấc ngủ vùi
Chắp đôi cánh rộng niềm vui không lường
Lãng quên cay đắng đọan trường
Sông vàng trăng tỏ uyên ương diệu huyền
Tình như chim nhỏ bay chuyền
Giữa vùng tuyết trắng còn nguyên sắc hồng
Chẳng đêm nào mãi mênh mông
Chẳng mùa xuân chết để Ðông lạnh lùng
Thảo nguyên nắn phím tơ chùng
Màu xanh huyền diệu bao dung nỗi lòng
Thương em khắc khoải chờ mong
Dòng thơ suối nhạc mình đong thật đầy
Bồng bềnh khắp nẻo  đường mây
Anh đàn em hát dựng xây mộng vàng
Chung tay vẽ cảnh thiên đàng
Ðầm sen chắc nụ ngỡ ngàng sắc hương
Hoa Súng hồng tím vấn vương
Ðào Mai rực rỡ niềm thương với đời
Kỷ niệm chẳng nỡ xa rời
Ấm tình ấm áp chẳng vơi nghĩa nồng
Ðắm say muôn tiếng tơ đồng
Một thời yêu dấu mênh mông tìm về
 
Vũ kim Thanh
 
 

 


Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: TIẾNG LÒNG - 22.04.2009 21:19:41
0
Tìm em

Tìm em như thể tìm chim
Chim bay bể bắc anh tìm bể đông
Từ ngày em bước theo chồng
Thì anh chỉ biết ngóng trông xa vời
Có còn gì nữa em ơi
Người đi để lại bời bời nhớ thương

Anh về chốn cũ cố hương
Nhưng tình xưa vẫn vấn vương tơ tằm
Có cô hàng xóm sang thăm
Tự dưng anh lại nhủ thầm em đây
Thế là anh ngỏ lời ngay
Cô ấy đồng ý hay tay ký liền

Thế là anh được đoàn viên
Thương yêu nhất mực vợ hiền của anh

Mùa đông le lói nắng hanh
Em ở đâu để kiếp sau anh tìm ./.

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 23.04.2009 02:01:28
0

Trích đoạn: vũkimThanh


GÓI VÀO QUÊN

Chỉ nghe vách đá vọng lời
Hoang vu gọi mãi sao người lặng im
Ai quên ai nhớ ai tìm
Loé tia hy vọng lại chìm vào đêm
Thì thôi lá rụng bên thềm
Gói vào quên giấc mộng têm Trầu vàng
Lỡ làng một chuyến đò ngang
Từ đây Xuân đến Xuân sang mặc lòng

Kim Giang
 
 
 
 

TÌM VỀ BÊN NHAU
 
Cái ngày hai đứa long đong
Tháng tư ấy vẫn đằm trong mắt huyền
Một đời phận gái thuyền quyên
Bến bờ lộng gió buông thuyền trôi xa
Hợp tan như bản tình ca
Cung thương phím nhớ xót sa lệ sầu
Hữu duyên vẫn vững nhịp cầu
Có ngày tái ngộ áp đầu kề vai
Mùa xuân chan chứa ban mai
Nụ hôn nồng cháy chẳng phai ngọt bùi
Ôm nhau trong giấc ngủ vùi
Chắp đôi cánh rộng niềm vui không lường
Lãng quên cay đắng đọan trường
Sông vàng trăng tỏ uyên ương diệu huyền
Tình như chim nhỏ bay chuyền
Giữa vùng tuyết trắng còn nguyên sắc hồng
Chẳng đêm nào mãi mênh mông
Chẳng mùa xuân chết để Ðông lạnh lùng
Thảo nguyên nắn phím tơ chùng
Màu xanh huyền diệu bao dung nỗi lòng
Thương em khắc khoải chờ mong
Dòng thơ suối nhạc mình đong thật đầy
Bồng bềnh khắp nẻo  đường mây
Anh đàn em hát dựng xây mộng vàng
Chung tay vẽ cảnh thiên đàng
Ðầm sen chắc nụ ngỡ ngàng sắc hương
Hoa Súng hồng tím vấn vương
Ðào Mai rực rỡ niềm thương với đời
Kỷ niệm chẳng nỡ xa rời
Ấm tình ấm áp chẳng vơi nghĩa nồng
Ðắm say muôn tiếng tơ đồng
Một thời yêu dấu mênh mông tìm về
 
Vũ kim Thanh
 


Tìm em

Tìm em như thể tìm chim
Chim bay bể bắc anh tìm bể đông
Từ ngày em bước theo chồng
Thì anh chỉ biết ngóng trông xa vời
Có còn gì nữa em ơi
Người đi để lại bời bời nhớ thương

Anh về chốn cũ cố hương
Nhưng tình xưa vẫn vấn vương tơ tằm
Có cô hàng xóm sang thăm
Tự dưng anh lại nhủ thầm em đây
Thế là anh ngỏ lời ngay
Cô ấy đồng ý hay tay ký liền

Thế là anh được đoàn viên
Thương yêu nhất mực vợ hiền của anh

Mùa đông le lói nắng hanh
Em ở đâu để kiếp sau anh tìm ./.

Tú Tăng

EM MƠ

Em nhìn xanh giữa vòm cây
Tiếng chim ríu rít gọi ngày bình minh
Sương cười trong nắng lung linh
Những đôi mắt ngọc soi mình trong veo
Lắng nghe trong tiếng gió reo
Nhạc lòng vượt suối băng đèo tìm nhau
Mỗi dòng thơ mỗi nhịp cầu
Như men rượu, tựa khay Trầu giao duyên
Em mơ áo trắng lên thuyền
Mơ tơ hồng buộc lời nguyền cổ tay
Gió làm sông sóng sánh say
Hay lâng lâng gió nâng bay cánh hồn

Cứ xao xuyến cứ bồn chồn
Cứ ngẩn ngơ trĩu vai buồn...Vì Mơ

Kim Giang


Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TIẾNG LÒNG - 24.04.2009 15:13:00
0
Trích đoạn: Liên Thơ
Sông tình 
Sông miệt mài muôn thuở
Chở phù sa bãi bồi
Cho cây nhiều quả ngọt
Đem giàu sang cho đời

Sông tình không ngừng chảy
Nối phận đời đơn côi
Đừng có lở sông nhé
Nhớ chỉ bồi đắp thôi... 
                            kimrbl
Sông tình
Sông tình mềm như lụa
Quấn đôi bờ yêu thương
Sông tình ngọt như mật
Sóng sánh trưa nắng vàng
 
Sông tình yêu chảy mãi
Dù lúc lở lúc bồi
Dù lúc dòng chảy xiết
Dù lúc lững lờ trôi
 
Dù có sao ...người ơi
Sông tình yêu chảy mãi
Suốt đời ngân tiếng ca
Mạch nguồn bao nỗi nhớ
Ngàn đời bao trăn trở
Cứ khát khao mong chờ...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              22 giờ kém 10 phút, 21/4/2009

 

SÔNG NHỎ
Có một dòng sông nhỏ
Chảy giữa bờ Trăng Sao
Cứ theo người lặng lẽ
Uống câu thơ ngọt ngào

Có một dòng sông nhỏ
Ban ngày còn chiêm bao
Giữa ân tình bè bạn
Cứ bỏng niềm khát khao

Có một dòng sông nhỏ
Chẳng biết mình ở đâu
Cứ chập chờn mơ tỉnh
Tan hoà vào biển sâu
           Kim Giang


Dòng sông của một thời
Có một dòng sông nhỏ
Chảy trong miền kí ức
Thời chúng mình ở quê
Thời tha thiết đam mê
Thời hồn nhiên dung dị
Thời chưa hề biết mệt
Thời chưa hề biết đau
Thời chưa hề dối nhau
Thời chưa hề chùn bước
Thời trong như dòng nước...
 
Có một dòng sông nhỏ
Lấp lánh ánh trăng ngà
Gương thần lung linh mãi
Soi bóng đôi tình nhân
Bên bờ thương dòng nhớ
Cuồn cuộn tháng ngày trôi
Mây trời lồng lộng bóng
Quấn quýt màu xanh tươi
Nhắc nhở về dòng đời
Mải miết chảy …người ơi…
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Đêm, 5/23/4/2009
                
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 15:39:17 bởi Liên Thơ >


KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 26.04.2009 01:23:44
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Dòng sông của một thời

Có một dòng sông nhỏ
Chảy trong miền kí ức
Thời chúng mình ở quê
Thời tha thiết đam mê
Thời hồn nhiên dung dị
Thời chưa hề biết mệt
Thời chưa hề biết đau
Thời chưa hề dối nhau
Thời chưa hề chùn bước
Thời trong như dòng nước...
 
Có một dòng sông nhỏ
Lấp lánh ánh trăng ngà
Gương thần lung linh mãi
Soi bóng đôi tình nhân
Bên bờ thương dòng nhớ
Cuồn cuộn tháng ngày trôi
Mây trời lồng lộng bóng
Quấn quýt màu xanh tươi
Nhắc nhở về dòng đời
Mải miết chảy …người ơi…
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Đêm, 5/23/4/2009
                
 
BẦU TRỜI KÍ ỨC

Bầu trời kí ức trong em
Là Ngân Hà sáng cho đêm tự tình
Cầu vồng bảy sắc lung linh
Câu Xoan Ghẹo tựa mái đình cây đa
Ao sen tắm ánh Trăng ngà
Bờ ngô non ngấn phù sa gót trần
Đàn Bầu thánh thót rung ngân
Lời răn xưa vấp bao lần mộng mơ
Tầm Xuân cứ mãi dại khờ
Cứ mong tay hái cứ chờ tơ vương
Nụ Cà tim tím trong sương
Vàng hoa Cải nở con đường thân quen
Cái nhìn như rượu thơm men
Để cho giọt nắng cũng ghen mắt nhìn
Khăn còn giữ mãi làm tin
Mà người đánh mất chẳng tìm mới đau

Kim Giang



Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TIẾNG LÒNG - 26.04.2009 06:28:48
0

                 
 
  BẦU TRỜI KÍ ỨC

Bầu trời kí ức trong em
Là Ngân Hà sáng cho đêm tự tình
Cầu vồng bảy sắc lung linh
Câu Xoan Ghẹo tựa mái đình cây đa
Ao sen tắm ánh Trăng ngà
Bờ ngô non ngấn phù sa gót trần
Đàn Bầu thánh thót rung ngân
Lời răn xưa vấp bao lần mộng mơ
Tầm Xuân cứ mãi dại khờ
Cứ mong tay hái cứ chờ tơ vương
Nụ Cà tim tím trong sương
Vàng hoa Cải nở con đường thân quen
Cái nhìn như rượu thơm men
Để cho giọt nắng cũng ghen mắt nhìn
Khăn còn giữ mãi làm tin
Mà người đánh mất chẳng tìm mới đau

Kim Giang


XIN TRẢ LẠI NGƯỜI
 
Trao khăn gọi để làm tin
Gói chung ước nguyện vào miền viễn du
Nợ nhau câu hát lời ru
Lá diêu bông , trái mù u tội tình
Cái đêm hò hẹn ven đình
Mùi hương sen lẫn hương mình nôn nao
Hoa xoan rắc tím hoa đào
Cải ngồng đâm nụ xôn xao về trời
Dùng dằng câu hát lý lơi
"Người ơi..."không giữ được người bên nhau
Cau vàng lỡ mấy lứa trầu
Người xa biền biệt người đâu không về
Cứ chờ đón ở chân đê
Dòng sông man mác trăng thề lẻ loi
Khăn không gói trọn được lời
Mở ra nhờ gió lên trời trả ai...
 
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 14:49:43 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TIẾNG LÒNG - 29.04.2009 18:33:00
0
    BẦU TRỜI KÍ ỨC
Bầu trời kí ức trong em
Là Ngân Hà sáng cho đêm tự tình
    Cầu vồng bảy sắc lung linh
Câu Xoan Ghẹo tựa mái đình cây đa
    Ao sen tắm ánh Trăng ngà
Bờ ngô non ngấn phù sa gót trần
    Đàn Bầu thánh thót rung ngân
Lời răn xưa vấp bao lần mộng mơ
    Tầm Xuân cứ mãi dại khờ
Cứ mong tay hái cứ chờ tơ vương
    Nụ Cà tim tím trong sương
Vàng hoa Cải nở con đường thân quen
    Cái nhìn như rượu thơm men
Để cho giọt nắng cũng ghen mắt nhìn
    Khăn còn giữ mãi làm tin
Mà người đánh mất chẳng tìm mới đau
                     Kim Giang
Một trời...
Một trời kí ức ngây thơ
Một trời tím cả nỗi sầu nhớ ai
Một trời sáng đẹp biết bao
Một trời mãi nở cánh hoa quê mùa
Một trời thanh khiết hương đưa
Ru hồn ta với ước mơ chưa tròn...
Dẫu lên bao thác xuống ghềnh
Bầu trời kí ức vẫn màu tím thương...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Hoàng hôn, 4/29/4/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/11242B95ED984C4C89543F49FB590455.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 18:46:24 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 30.04.2009 14:27:03
0
 
 
ANH SẼ VỀ BÊN EM

Anh không nói bởi ấp ủ lời yêu
Vào Ðông lạnh  chờ một mùa Xuân tới
Biết rằng em vẫn nhớ mong chờ đợi
Và hồn anh cứ vời vợi thương nhiều .

Ta im lặng để thấu nỗi cô liêu
Thuyền dạt sóng  để chiều buồn bến vắng
Hương tình xưa dẫu ngậm ngùi cay đắng
Ngày đoàn viên ngập tràn nắng tươi hồng

Trăng lại về vùng vẫy giữa con sông
Mái tóc em dạt dào mùi trái chín
Cơn mê nào ấm vòng tay bịn rịn
Những nụ hôn về vây kín quanh mình 

Anh sẽ về bên em với bình minh
Ta viết tiếp áng thơ tình thuả ấy
Cho con chữ bỗng cựa mình  sống dậy
Trái tim cười mãi như  vậy em ơi .

Vũ kim Thanh


 
THƠ MỘNG
 
Từng con chữ cứ đậm đà như thể
Mà mùa Xuân đâu dành chỉ cho em
Sao nồng nàn không chịu ở trong tim
Vội vã thế đi tìm mong được thấy

 
Những cánh hoa ngỡ ngàng run rẩy
Đẹp hết mình trong gió Xuân bay
Nắng không phải nắng của mùa Xuân ấy
Nắng cho em vẫn từng giọt nắng đầy

 
Biết trong đời vạn vật cũng đổi thay
Đừng trách gió hờn mây nhiều em nhé
Em hãy chạm vào mùa Xuân thật khẽ
Khép my huyền se sẽ bước vào mơ

 
Lối tinh sương chưa ai tới bao giờ
Nôn nao quá khúc tình thơ êm ái
Thảm nhung xanh nhè nhẹ đỡ em ngồi
Thơm vạt áo lan làn hương hoa dại

 
Bên thác suối Thiên Nga chồng mê mải
Dìu tình yêu hòa nhịp sóng liêu trai

 
Về không anh
Không về anh đừng nói
Để em ru
Ru em mộng thêm dài

 
Kim Giang
 
 
 
 
 

 TRÁI TIM HÙNG BIỆN
 
Giấc mộng ấy sẽ kéo dài muôn thuả
Bài ca yêu luôn vây bủa tâm hồn
Tà áo em thêu hoa gấm nụ hôn
Quyện trong gió càng tôn miền mơ mộng
 
 
Mùa xuân sang thêm tưng bừng sức sống
Dòng thơ yêu cứ trải rộng muôn trùng
Nắng ngỡ ngàng trên môi mắt mông lung
Ðời du dương tấu  tận cùng cung bậc
 
 
Em ngồi xuống kề vai anh  chất ngất
Thảo nguyên xanh đang rạch đất vươn chồi
Hồ trong xanh Thiên Nga vẫn sánh đôi
Trăng mê đắm  mây sương trôi chói lọi
 
 
Thơ khao khát thiết tha muôn tiếng gọi
Ðêm nồng nàn bút mực  ấm cùng nhau
Ðàn lên cung giữa sương tuyết muôn màu
Ta không  nói mặc trái tim hùng biện
 
Vũ kim Thanh
 
 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TIẾNG LÒNG - 02.05.2009 10:10:04
0
Tặng ngày sinh nhật chị tôi
Trời sinh những cánh Phượng tươi sắc hồng

Từ ngày áo cưới sang sông
Bài thơ tình gửi bạn lòng còn đây

Tháng năm gói trọn trong này
Dặn em, em nhé trao tay cho người

Anh về sinh nhật chị tôi
                 Kim Giang

Bạn mình...
           Thân thương tặng các bạn học đã ở xa quê ...
Cánh hoa cháy đỏ tình người
Cánh hoa gọi nhớ người xa ...xa hoài
Hạ ơi ráng đỏ một trời
Xa quê bạn có nhớ màu ...quê ta
Tím hoa xoan của tháng ba
Đỏ bông hoa gạo tháng tư đầu hè
Mùa sen hồng, trắng tinh khôi
Ngát thơm quê kiểng tình người ngày thơ
Hạ ơi ngày nhớ tháng mong
Cầm tay nhìn mặt cười tươi...bạn mình...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng cuối tuần, 2/5/2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 10:12:21 bởi Liên Thơ >


KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 02.05.2009 18:28:23
0
Trích đoạn: Liên Thơ


SINH NHẬT CHỊ TÔI

Tặng ngày sinh nhật chị tôi
Trời sinh những cánh Phượng tươi sắc hồng

Từ ngày áo cưới sang sông
Bài thơ tình gửi bạn lòng còn đây

Tháng năm gói trọn trong này
Dặn em, em nhé trao tay cho người

Anh về sinh nhật chị tôi
                Kim Giang
Bạn mình...
           Thân thương tặng các bạn học đã ở xa quê ...
Cánh hoa cháy đỏ tình người
Cánh hoa gọi nhớ người xa ...xa hoài
Hạ ơi ráng đỏ một trời
Xa quê bạn có nhớ màu ...quê ta
Tím hoa xoan của tháng ba
Đỏ bông hoa gạo tháng tư đầu hè
Mùa sen hồng, trắng tinh khôi
Ngát thơm quê kiểng tình người ngày thơ
Hạ ơi ngày nhớ tháng mong
Cầm tay nhìn mặt cười tươi...bạn mình...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng cuối tuần, 2/5/2009


Chị Liên thơ ơi! Cảm giác xa quê nhớ Mẹ ùa về:

NHỚ MẸ

Mẹ ơi như đã vào Hè
Nhớ xao xác...Nhớ tiếng Ve gọi bầy

Nghỉ thừa chi những mấy ngày
Mà không có cánh con bay thăm nhà

Khép hờ cánh cửa vào ra
Thẫn thờ mong đứa ở xa chưa về

Chuyến phà sang bến sông quê
Chở lòng con những bộn bề chiều nay

Lệ tràn môi khoé mắt cay
Muốn ôm lưng Mẹ có gầy hơn không

Thừa chăn chẳng ấm đêm Đông
Quạt nào xua nổi Hạ nồng âu lo

Thương con canh cánh dặn dò
Xa xôi đường đất đắn đo đủ điều

Các con hạnh phúc bao nhiêu
Ơn đền như Mẹ được nhiều đấy con

Tiếng chuông điện thoại bồn chồn
Con không về...Mẹ đừng buồn...Mẹ ơi

Kim Giang
r









<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 00:01:05 bởi Huyền Băng >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 03.05.2009 19:22:49
0

 TRÁI TIM HÙNG BIỆN
 
Giấc mộng ấy sẽ kéo dài muôn thuả
Bài ca yêu luôn vây bủa tâm hồn
Tà áo em thêu hoa gấm nụ hôn
Quyện trong gió càng tôn miền mơ mộng
 
 
Mùa xuân sang thêm tưng bừng sức sống
Dòng thơ yêu cứ trải rộng muôn trùng
Nắng ngỡ ngàng trên môi mắt mông lung
Ðời du dương tấu  tận cùng cung bậc
 
 
Em ngồi xuống kề vai anh  chất ngất
Thảo nguyên xanh đang rạch đất vươn chồi
Hồ trong xanh Thiên Nga vẫn sánh đôi
Trăng mê đắm  mây sương trôi chói lọi
 
 
Thơ khao khát thiết tha muôn tiếng gọi
Ðêm nồng nàn bút mực  ấm cùng nhau
Ðàn lên cung giữa sương tuyết muôn màu
Ta không  nói mặc trái tim hùng biện
 
Vũ kim Thanh


CHIÊM BAO

Biết là mộng có thực đâu
Mà thương câu hát: Qua cầu đánh rơi
Biết là ảo chỉ thế thôi
Mà đem thề ước luân hồi ba sinh

Con sông nào có tội tình
Vượt bao ghềnh thác vặn mình chảy xuôi
Lở do Đất ngập tại Trời
Đa đoan đời tiếng lở bồi bấy nay

Chạnh lòng bao giọt mưa bay
Ngã vào my mắt những ngày chơi vơi
Chắc là anh giận em rồi
Em trong ảo ảnh...Anh Người chiêm bao

Trái tim biết nói thật sao
Hay là gió thổi ngọt ngào cho nhau

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 19:26:13 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 53 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 1578 bài trong đề mục