Góc Riêng

Tác giả Bài
QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
Góc Riêng - 16.11.2015 01:35:03
0

Nước Pháp đang hứng chịu những đau thương mất mát to lớn do khủng bố gay nên, vài dòng thơ thổ lộ cảm xúc và sẻ chia với những đau thương và mất mát này.




Anh là ai mà coi Người như cỏ rác
Vì đấng tối cao hay vì thân cực đoan
Gây lầm lỗi giết người không nuối tiếc
Bao sinh linh ngậm ngùi chốn xa thương
Mới vui đây nay về nơi đất mẹ
Gửi đoá hồng nói thay lời phân ưu
Nước Pháp ơi ta cùng chung tay nắm
Thắt yêu thương cùng lên án bạo quân
Dẫn ước mơ về một nền công lý
Tàn ác, bạo hành sẻ chuốc lấy đau thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2016 21:51:51 bởi QVPT >
Attached Image(s)

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
Re:Riêng một góc trời - 23.11.2015 00:08:11
0
Nhớ Thư Quán

Nhớ tháng năm cặm cụi bên chiếc máy
Canh đến giờ để được online
Gặp bằng hữu tuy chưa từng biết mặt
Góp những lời rồi trao đổi đam mê

Lần đầu tiên hội ngộ nhiều ký ức
Chỉ dăm bạn nhưng đầy ắp tình thân
Ánh trăm rằm toả sáng suốt đêm thu
Lòng vấn vương cho đến giờ xa cách

Dòng thời gian vẫn mãi cứ cuốn trôi
Dù trăm công nghìn việc cùng nỗi nhớ
Tình bạn hữu dù xa xôi cách trở
Trút tâm tình thân ái giành tặng nhau.





QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
Re:Riêng một góc trời - 25.11.2015 01:30:51
0

Lời Tạ Ơn

Kính tạ Đấng Tối Cao ban ơn lành
Cho cuộc đời đơm hoa và ý nghĩa
Dẫu bao khó nhọc chông gai phía trước
Vững một niềm tin tháng ngày dài

Trọng Kính Cha, Kính Mẹ, ơn sinh thành.
Tháng năm dài, dõi theo bước chân con
Công dưỡng dục nuôi con cao hơn núi
Suốt đời này mong đền nghĩa đáp ân



Tri ơn Thầy tạ ơn Cô dạy dỗ
Đưa con thuyền trí thức đến tương lai
Có ngày nay do Thầy Cô uốn nặn
Công ơn này mãi khắc suốt ghi ân

Ơn Anh Chị đỡ nâng và giúp sức
Cùng các em hoà thuận với yêu thương
Tình anh em sâu đậm đến chân trời
Dẫu bốn bể vẫn ân sâu nghĩa nặng


Cảm ơn bạn, những bằng hữu quanh ta
Dẫu xa xôi hay gần gủi ngay đây
Đã cùng ta chung vui với tháng ngày
Hay sẻ chia những nỗi buồn mất mát


Cảm ơn em người vợ hiền yêu dấu
Đã cùng anh vượt sóng gió đường dài
Vẫn bên anh những ngày tháng buồn vui
Cùng trao nhau niềm tin và hạnh phúc

Cảm ơn con ái nữ ngoan, hiền diệu
Biết vâng lời, và chăm chỉ siêng năng
Học hành tốt, thầy vui, cô hãnh diện
Cứ mỗi ngày như một đoá hoa tươi

Cảm ơn đời đã cho ta cuộc sống
Dẫu có lúc khó khăn lẫn cơ cực
Nhưng vẫn mang niềm vui và hạnh phúc
Ban tặng ta những tháng ngày còn lại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2015 20:46:00 bởi QVPT >
Attached Image(s)

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
Re:Riêng một góc trời - 30.11.2015 06:39:58
0
 
 Hi! QVPT rãnh rỗi rồi phải không ! Vậy thì tranh thủ vào vui cùng bè bạn nhé !




Chung xây...

Việt Nam thư quán một gia đình
Hơn mười năm tuổi được sản sinh
Bao nhiêu bạn hữu đi rồi đến
Dù đến hay đi vẫn lưu tình
 
Có vậy mới vui kiếp phù sinh
Sống tốt yêu thương người với mình
Chan hòa nhân ái trên và dưới
Soi rọi cho đời chút ánh minh
 
HB
 
Góp với em đôi dòng nè ! Chúc gia đình nhỏ của em luôn tràn đầy hạnh phúc

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
Re:Góc Riêng - 15.09.2016 22:01:19
0


Kiếp ngèo

Chiếu nan cuộn xác đường chiều
Xa lìa nhân thế cỏi trần hư vô
Xót xa một kiếp con người
Phận nghèo chẳng dám, quan tài chẳng mang

Nắng chiều bao phủ hàng dương
Đồng xa trống vắng một Trời âm u
Ngày kia chở vợ lên nương
Ngày nay chở vợ lên đường thiên thu

Phố buồn người hỡi có vui!
Giúp nhau hoạn nạn xá chi hỡi người
Trăng tà vợ ngự tầng mây
Còn ta ở lại tháng ngày bơ vơ

Xót thương cho những cảnh đời bất hạnh, người vợ mất do bị lao phổi. Nhưng vì nhà quá khó khăn nên người chồng phải cuốn xác vợ trong lớp chiếu manh, và chở về nhà bằng xe gắn máy. Giá như lãnh đạo của bệnh viện mỏ lòng bác ái với tha nhân mà giúp cho một chuyến xe nhỉ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2016 22:03:06 bởi QVPT >
Attached Image(s)