:: TÂM ::

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 35 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Tác giả Bài
KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
:: TÂM :: Việt Dương Nhân - 01.03.2006 08:41:43
0

Mặt Trời Sắp Rụng


Bóng mặt trời sắp rụng rồi !
Lòng nghe đau xót, mắt chơi vơi ... buồn

Quay đầu hướng về cội nguồn
Thấy từ thân Mẹ, hồn buông bỏ đời !!

vdn



Làm sao ngáng bánh xe đời
Chống vào đâu giữ mặt trời đứng yên...

Mặt trời ánh mắt Mẹ hiền
Mãi ban mai dõi soi miền con đi.

*Xin được chia xẻ với VDN.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2006 04:26:50 bởi Viet duong nhan >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 01.03.2006 09:06:12
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Mặt Trời Sắp Rụng


Bóng mặt trời sắp rụng rồi !


Lòng nghe đau xót, mắt chơi vơi ... buồn

Quay đầu hướng về cội nguồn
Thấy từ thân Mẹ, hồn buông bỏ đời !!


vdn



Lòng đau nhưng hãy dằn thôi!
Mẹ rời xác lạnh, mẹ thời thảnh thơi.
Bao năm thân xác tơi bời,
Xuôi tay mẹ bỏ, xa khơi mẹ về.
Về miền đất hứa xanh tươi,
Thiên thần ca đón, mẹ đời vui hơn...


chia xẻ với Bảy nỗi buồn về mẹ lúc sắp lâm chung.
Chuyện kể về một đấng thánh, hy sinh sống đời khó nghèo giúp đỡ mọi người, chịu mọi thử thách mà không ngã lòng nãn chí, đến giờ chót, trước lúc lâm chung ông quá mỏi mệt, ông muốn được nghe hoà tấu một bản nhạc, để lòng mình dịu lại, các bạn ông định sáng hôm sau sẽ mời một nhóm nhạc đến tấu vài khúc cho ông nghe, nhưng tôi hôm đó, ông đã được nghe các thiên thần xuống tấu khúc nhạc thiên đàng, ôi nó hay làm sao! và ông nghĩ rằng trần gian không có khúc nào hay như vậy. Thế là ông vui vẻ ra đi về cõi đó mà không muốn nghe khúc nhạc trần gian nữa...

HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2006 09:09:47 bởi Huyền Băng >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 01.03.2006 18:35:37
0

Trích đoạn: KimGiang


Mặt Trời Sắp Rụng


Bóng mặt trời sắp rụng rồi !
Lòng nghe đau xót, mắt chơi vơi ... buồn

Quay đầu hướng về cội nguồn
Thấy từ thân Mẹ, hồn buông bỏ đời !!

vdn



Làm sao ngáng bánh xe đời
Chống vào đâu giữ mặt trời đứng yên...

Mặt trời ánh mắt Mẹ hiền
Mãi ban mai dõi soi miền con đi.

*Xin được chia xẻ với VDN.

Kim Giang

.............................
Chân thành cảm ơn KG vào chia xẻ với vdn. Biết là phải vậy - Nhưng lòng hồi họp...
Mến chúc KG an vui
vdn

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: TÂM :: Việt Dương Nhân - 01.03.2006 18:46:42
0

Trích đoạn: Huyền Băng


Trích đoạn: Viet duong nhan

Mặt Trời Sắp Rụng


Bóng mặt trời sắp rụng rồi !
Lòng nghe đau xót, mắt chơi vơi ... buồn

Quay đầu hướng về cội nguồn
Thấy từ thân Mẹ, hồn buông bỏ đời !!


vdn



Lòng đau nhưng hãy dằn thôi!
Mẹ rời xác lạnh, mẹ thời thảnh thơi.
Bao năm thân xác tơi bời,
Xuôi tay mẹ bỏ, xa khơi mẹ về.
Về miền đất hứa xanh tươi,
Thiên thần ca đón, mẹ đời vui hơn...


chia xẻ với Bảy nỗi buồn về mẹ lúc sắp lâm chung.
Chuyện kể về một đấng thánh, hy sinh sống đời khó nghèo giúp đỡ mọi người, chịu mọi thử thách mà không ngã lòng nãn chí, đến giờ chót, trước lúc lâm chung ông quá mỏi mệt, ông muốn được nghe hoà tấu một bản nhạc, để lòng mình dịu lại, các bạn ông định sáng hôm sau sẽ mời một nhóm nhạc đến tấu vài khúc cho ông nghe, nhưng tôi hôm đó, ông đã được nghe các thiên thần xuống tấu khúc nhạc thiên đàng, ôi nó hay làm sao! và ông nghĩ rằng trần gian không có khúc nào hay như vậy. Thế là ông vui vẻ ra đi về cõi đó mà không muốn nghe khúc nhạc trần gian nữa...

HB


Cảm ơn Huyền Băng hết lòng giúp... và chia xẻ với 7 mấy tuần nay. Má 7 vẫn trong tình trạng, lúc thỉnh, lúc mê.
Chỉ cầu nguyện cho tâm hồn Má được thanh thản.
Chúc HB & gia đình an vui hạnh phúc
Thân thương
7

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: TÂM :: Việt Dương Nhân - 03.04.2006 09:32:54
0



nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 03.04.2006 11:07:20
0
NÉN NHANG LÒNG

Thắp nén nhang thơm - lòng khấn nguyện
Hương hồn từ mẫu - mãi an vui
Vô ưu thiền cõi không sầu não
Hữu tính hồng trần đẫm lệ rơi
Một kiếp dương gian vay nhục thể
Thiên thu tiên cảnh vĩnh khang đời
Nhìn làn khói mỏng loang trong gió
Thoáng tiếng chuông lơi vọng cuối trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2006 15:21:34 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Lê Thường Nhiên
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.11.2005
  • Nơi: TP.HCM.
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 03.04.2006 12:51:44
0
Vẫn biết,
đêm sẽ lạnh rồi ngày sẽ ấm
nguyệt thanh tao và nhật cũng ôn hòa
dù sát na vô tận cũng vị tha
sinh là ký, tử là quy cũng một
Vẫn biết,
trăm năm cõi tạm vô thường sự

hải hà mẫu tử vẫn trùng khơi...
Di như lưu thủy...hề... thệ như phong
bất tri hà xứ lai...hề...hà sở chung

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: TÂM :: Việt Dương Nhân - 03.04.2006 22:04:17
0


Trích đoạn: nguyens

NÉN NHANG LÒNG

Thắp nén nhang thơm - lòng khấn nguyện
Hương hồn từ mẫu - mãi an vui
Vô ưu thiền cõi không sầu não
Hữu tính hồng trần đẫm lệ rơi
Một kiếp dương gian vay nhục thể
Thiên thu tiên cảnh vĩnh khang đời
Nhìn làn khói mỏng loang trong gió
Thoáng tiếng chuông lơi vọng cuối trời


Chân thành cảm tạ NKC vào chia sẻ và làm bài thơ thật dễ thương nhẹ nhàng.
Chúc KC & gia đình an vui
7_NN

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: TÂM :: Việt Dương Nhân - 03.04.2006 22:09:59
0


Trích đoạn: Lê Thường Nhiên

Vẫn biết,
đêm sẽ lạnh rồi ngày sẽ ấm
nguyệt thanh tao và nhật cũng ôn hòa
dù sát na vô tận cũng vị tha
sinh là ký, tử là quy cũng một
Vẫn biết,
trăm năm cõi tạm vô thường sự

hải hà mẫu tử vẫn trùng khơi...

Đúng thật là "trăm năm cõi tạm vô thường sự".
Chân thành cảm tạ LTN vào chia sẻ và để lại bài thơ "Thiền" vô cùng tận nghĩa.
Kính chúc LTN & bảo quyến đuợc an vui
7_NN

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 04.04.2006 12:58:05
0


Trích đoạn: nguyens

NÉN NHANG LÒNG

Thắp nén nhang thơm - lòng khấn nguyện
Hương hồn từ mẫu - mãi an vui
Vô ưu thiền cõi không sầu não
Hữu tính hồng trần đẫm lệ rơi
Một kiếp dương gian vay nhục thể
Thiên thu tiên cảnh vĩnh khang đời
Nhìn làn khói mỏng loang trong gió
Thoáng tiếng chuông lơi vọng cuối trời


Xin chia buồn với chị VDN.


Thân họa : Mẹ hãy an lòng

Khẩn cầu Thượng Đế cho như nguyện
Mong Mẹ hương hồn được thoả vui
Thắp nến Con xua buồn áo não
Dâng hương Con gạt lệ sầu rơi
Một đời Mẹ dưỡng nên thân thể
Một kiếp Mẹ nuôi đặng xác đời
Con chẳng để trôi theo bão gió
Mẹ yên lòng hưởng lộc trên Trời

04/04/2006
CSL

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 05.04.2006 16:43:42
0
CHIA BUỒN

Theo khói nhang thơm bái vọng Người
Tang thương chị thắt ngang trời đau em
Người ra đi - Tọa cõi tiên
Rối ren đứt khúc ruột liền đòi khi
Mỗi người một lá Tử vi
Chữa là chữa bệnh, chữa chi mệnh trời
Dẫu xa khuất nẻo đường đời
Bước chân con Mẹ không dời, đỡ nâng
Niềm đau quặn xoáy trào dâng
Chị ơi đừng ốm ! Chị không một mình.

Kim Giang

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 05.04.2006 19:18:04
0


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: nguyens

NÉN NHANG LÒNG

Thắp nén nhang thơm - lòng khấn nguyện
Hương hồn từ mẫu - mãi an vui
Vô ưu thiền cõi không sầu não
Hữu tính hồng trần đẫm lệ rơi
Một kiếp dương gian vay nhục thể
Thiên thu tiên cảnh vĩnh khang đời
Nhìn làn khói mỏng loang trong gió
Thoáng tiếng chuông lơi vọng cuối trời


Xin chia buồn với chị VDN.


Thân họa : Mẹ hãy an lòng

Khẩn cầu Thượng Đế cho như nguyện
Mong Mẹ hương hồn được thoả vui
Thắp nến Con xua buồn áo não
Dâng hương Con gạt lệ sầu rơi
Một đời Mẹ dưỡng nên thân thể
Một kiếp Mẹ nuôi đặng xác đời
Con chẳng để trôi theo bão gió
Mẹ yên lòng hưởng lộc trên Trời

04/04/2006
CSL


Chân thành cảm tạ Đông Tà vào họa cùng NKC những vần thơ để chia buồn với VDN.
Mến chúc ĐT & bảo quyến vạn sự an lành.
vdn

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 05.04.2006 19:21:01
0


Trích đoạn: KimGiang

CHIA BUỒN

Theo khói nhang thơm bái vọng Người
Tang thương chị thắt ngang trời đau em
Người ra đi - Tọa cõi tiên
Rối ren đứt khúc ruột liền đòi khi
Mỗi người một lá Tử vi
Chữa là chữa bệnh, chữa chi mệnh trời
Dẫu xa khuất nẻo đường đời
Bước chân con Mẹ không dời, đỡ nâng
Niềm đau quặn xoáy trào dâng
Chị ơi đừng ốm ! Chị không một mình.

Kim Giang

7 rất cảm động những vần thơ của Kim Giang chia sẻ nỗi buồn "MấT MẸ " của 7.
Mến chúc KG và gia đình an vui mạnh lành.
7_NN

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 06.04.2006 11:40:13
0
Không có sự mất mát nào to lớn cho bằng mất Mẹ.
Với lòng chân thành, sgecstasy xin chia buồn cùng Việt Dương Nhân và gia quyến.

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: TÂM :: Việt Dương Nhân - 09.04.2006 06:03:31
0


Trích đoạn: sgecstasy

Không có sự mất mát nào to lớn cho bằng mất Mẹ.
Với lòng chân thành, sgecstasy xin chia buồn cùng Việt Dương Nhân và gia quyến.

Chân thành càm tạ sgecstasy đã vào chia sẻ nỗi buồn MẤT MẸ của vdn & tang quyến.
Mến chúc SG vui vẻ cuối tuần.
Thân ái
vdn

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: TÂM :: Việt Dương Nhân - 24.04.2006 01:18:36
0
Buông Xả

Chổi TÂM quét sạch SÂN SI
An nhiên tự tại thị-phi nghĩa gì !
Niệm trì hai chữ : VÔ VI
Xả buông vọng tưởng - Khắc ghi Phật Đà.
vdn_DT

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: TÂM :: Việt Dương Nhân - 09.05.2006 03:52:46
0
Lẳng Lặng


Nghe hồn lẳng lặng chẳng VUI_BUỒN
Nụ cười khô khốc... lệ chẳng tuôn
Xác thân sắp biến thành tượng đá
Tim lòng xóa sạch chuyện nhớ thương !!

vdn-dt

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
:: TÂM :: Việt Dương Nhân - 09.05.2006 10:10:56
0
Tâm vọng động tìm hoài nơi trú ẩn
Có phải em là cửa phật từ bi
Quá nửa đời anh mệt mỏi chân đi
Thèm một chỗ an bình trong giấc ngủ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2006 07:45:43 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: TÂM :: Việt Dương Nhân - 10.05.2006 07:54:19
0

Trích đoạn: sgecstasy

Tâm vọng động tìm hoài nơi trú ẩn
Có phải em là cửa phật từ bi
Quá nửa đời anh mệt mỏi chân đi
Thèm một chỗ an bình trong giấc ngủ

Cửa từ bi muôn đời mở rộng
Đón rước người vọng động nghỉ ngơi
Đi đâu mệt mỏi người ơi !
Giữ tâm thanh thản nơi nơi an bình.

Vài vần cùng sgecstasy.
Chúc vui
7_nn

traitimxulanh
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2005
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 10.05.2006 11:06:09
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Lẳng Lặng


Nghe hồn lẳng lặng chẳng VUI_BUỒN
Nụ cười khô khốc... lệ chẳng tuôn
Xác thân sắp biến thành tượng đá
Tim lòng xóa sạch chuyện nhớ thương !!

vdn-dt





Dương Nhân bạn hỡi có chi buồn ?
Mà nghe thơ khóc lệ sầu tuôn
Vui lên bạn hỡi điều tôi muốn
Gạt hết ưu tư giã từ buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2006 04:15:07 bởi Viet duong nhan >

Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 10.05.2006 11:22:51
0


Trích đoạn: Viet duong nhan

Buông Xả

Chổi TÂM quét sạch SÂN SI
An nhiên tự tại thị-phi nghĩa gì !
Niệm trì hai chữ : VÔ VI
Xả buông vọng tưởng - Khắc ghi Phật Đà.
vdn_DT



CHỮ VÔ

TÂM KHÔNG làm gì cần chổi
VÔ VI một lối đi về
Không biết trời trưa hay tối
SÂN SI xả sạch còn gì!

10.05.2006
ĐH

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 10.05.2006 15:44:58
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng


Trích đoạn: Viet duong nhan

Buông Xả

Chổi TÂM quét sạch SÂN SI
An nhiên tự tại thị-phi nghĩa gì !
Niệm trì hai chữ : VÔ VI
Xả buông vọng tưởng - Khắc ghi Phật Đà.
vdn_DT



CHỮ VÔ

TÂM KHÔNG làm gì cần chổi
VÔ VI một lối đi về
Không biết trời trưa hay tối
SÂN SI xả sạch còn gì!

10.05.2006
ĐH



HAY!!

Như Là hai ý như của hai vị thiền sư xưa:

1. Hòa thượng Thần Tú:

Thân thị Bồ Đề thọ,
Tâm như minh cảnh đài
Thời thời cần phất thức
Vật sử nhá trần ai.

(Thân là cây bồ đề
Tâm như đài gương sáng
Thường hãy siêng lau chùi
Chớ để bụi dơ bám).

(Theo bản dịch Kinh Pháp Bảo Đàn, do Trí Hải dịch)

2. Lục tổ Huệ Năng:

Bồ đề bản vô thọ
Minh cảnh diệc phi đài
Bản lai vô nhất vật
Hà sứ nhá trần ai.

(Bồ đề vốn không cây
Gương sáng cũng không đài
Xưa nay không một vật
Thì bụi bám vào đâu).

(Theo bản dịch Kinh Pháp Bảo Đàn, do Trí Hải dịch)


Tu khó ơi là khó nên Trầm Thi chỉ thế này:

Trầm Thi:

"Mê không tỉnh vì không là chư Phật
Là Giê Su, là Lão tử, Tiên nhân...
Mà chỉ là du tử, quỷ thi nhân
Nên trần tục buồn vương trong ánh mắt!

Hì hì!
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2006 15:58:10 bởi Trầm Thi >
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

sgecstasy
  • Số bài : 676
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2005
  • Nơi: Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu
TÂM :: Việt Dương Nhân - 10.05.2006 20:45:37
0
Anh mơ ước được làm con diều nhỏ
Thằng bé con chạy chơi giữa cánh đồng
Diều bay cao trên bầu trời lộng gió
Khổ đau trên đời chỉ là quán không

Note: sgecstasy đi lang thang vào nhà VDN viết vớ vẩn, mong chủ nhà không trách.

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: TÂM :: Việt Dương Nhân - 10.05.2006 20:49:54
0
Chào Đuyên Hồng & TrầM Thi !
7 rất hân hạnh được ĐH & TT ghé vào chia sẻ và gieo những áng thơ Thiền.
7_vdn đang "bị" mấy "ngọn gió đời" quật ngả đây. Khoan, từ từ 7 sẽ đứng dậy nữa. Như bánh xe "bị" xì xẹp. Hôm nay mệt quá... 7 đang chống cự với Tam Bành Lục Tặc nó bao vây... "Biết" nó mà !
...Yết Đế Yết Đế Ma Ha Yết Đế...
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2006 20:51:07 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
TÂM :: Việt Dương Nhân - 10.05.2006 22:54:06
0


Trích đoạn: sgecstasy

Anh mơ ước được làm con diều nhỏ
Thằng bé con chạy chơi giữa cánh đồng
Diều bay cao trên bầu trời lộng gió
Khổ đau trên đời chỉ là quán không

Note: sgecstasy đi lang thang vào nhà VDN viết vớ vẩn, mong chủ nhà không trách.

sgecstasy cứ tự nhiên mà vớ vẩn gieo thơ cho vdn và mọi ngươì thưởng thức.
Có đau khổ tận cùng mới hiểu chân HẠNH PHÚC !

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 12.05.2006 01:38:30
0
KINH CHIỀU
(TT-HH)
Kính tặng thầy …


Du tử áo lấm bụi hồng
Quay về cổ tự ru hồn xưa xa
Kinh chiều chuông vẳng tiếng đưa
Chung thanh âm giác cuốn xua… bụi hồng

Chạng vạng chiều, chạng vạng trông
Thế gian chạng vạng ngàn thông rì rào
Sơn khê chim chóc nghiêng chao
Tiếng kinh nhập thể hóa vào an nhiên

Du tử chạng vạng ưu phiền
Hốt nhiên tỉnh thức giữa miền vô ưu…
(repost)

(thoáng thanh thoát nào đó! - gửi tặng a/c VDN)
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: :: TÂM :: Việt Dương Nhân - 12.05.2006 07:07:36
0


Trích đoạn: Trầm Thi

KINH CHIỀU
(TT-HH)
Kính tặng thầy …


Du tử áo lấm bụi hồng
Quay về cổ tự ru hồn xưa xa
Kinh chiều chuông vẳng tiếng đưa
Chung thanh âm giác cuốn xua… bụi hồng

Chạng vạng chiều, chạng vạng trông
Thế gian chạng vạng ngàn thông rì rào
Sơn khê chim chóc nghiêng chao
Tiếng kinh nhập thể hóa vào an nhiên

Du tử chạng vạng ưu phiền
Hốt nhiên tỉnh thức giữa miền vô ưu…
(repost)

(thoáng thanh thoát nào đó! - gửi tặng a/c VDN)


Cảm ơn Trầm Thi bài Thơ Thiền "Kinh Chiều" đọc xong nghe nhẹ nhàng..
Chúc bình an.
7_nn

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Thơ "TÂM" Việt Dương Nhân - 12.05.2006 11:17:02
0


Trích đoạn: Viet duong nhan

Tôi Muốn


Tôi muốn đời dứt khổ đau
Hết tranh dành giựt gom thâu của người
Tôi muốn trao tặng cho đời
Những gì đẹp nhứt tuyệt vời trần gian.

Tôi muốn nhân loại bình an
Cơm no hạnh phúc mùng màn ấm êm
Tôi muốn già trẻ dịu mềm
Thiện nam, Tín nữ hòa hiền yêu thương

Tôi muốn sáng mãi Nguyệt, Dương
Mưa đều, nắng đủ, ruộng nương đặng mùa
Tôi muốn hoa nở, bướm đùa
Cỏ cây xanh biếc, gió lùa tan mây

Tôi muốn ánh nắng đó đây
Đông Tây Nam Bắc tràn đầy bốn phương
Tôi muốn chấm dứt đau thương
Tiếng lòng nhân ái rộn đường thế gian.


(France, Villemomble, ngày 14-05-1999)



Cô 7 à, hôm nay TA mới có thời gian khe khẽ đẩy cửa ghé vào coi "tâm " của cô 7. Nhiều bài thơ hay thiệt hay đối với riêng TA...Nhân tiện TA mạo muội cảm tác đôi dòng tặng cô nghe cô 7 :

Lòng tôi muốn những niềm vui
Luôn luôn hiện hữu trên đời mênh mông
Biết rằng mong muốn khôn cùng
Vẫn xin Trời - Phật sẽ cùng độ nhân !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Thơ "TÂM" Việt Dương Nhân - 12.05.2006 15:57:01
0
Gửi Tỷ Việt Dương Nhân lời dạy của một vị Sư Phụ
Chúc Tỷ Bình An!

Lợi hại mấy điều không

Không ngạo mạn khiến người trọng lễ
Không chấp tâm khiến thân thể nhẹ nhàng
Không ghét ganh khiến chẳng tính nghi nan
Không tham dục khiến bảo toàn đạo đức
Không tự trị khiến cho người khác trị
Không lỗi lầm khiến chẳng sợ ai.
Không lợi danh khiến chẳng bợ đó đây,
Không sân nộ khiến lời đầy hoà nhã.
Không kiên nhẫn khiến hoại hư việc cả
Không phiền ưu khiến thư thả trong lòng
Không vị tư khiến chẳng sự bất công.
Không biếng nhác khiến việc không bỏ sót
Không cá nhân khiến làm xong đại cuộc,
Không tha mình khiến chẳng buộc tội ai.
Không tâm mê khiến đời chẳng nhiễm say,
Không ích kỷ khiến lòng hay bố thí.
Không suy xét khiến sự không thông lý
Không tự tin khiến nản chí dễ dàng.
Không quyết tâm khiến khó vượt gian nan
Không biết thẹn khiến tài năng khó phát
Không chịu hối khiến thêm nhiều tội ác
Không chơn tu khiến đoạ lạc không thôi
Không tâm lành khiến đức chẳng sinh sôi
Không niệm Phật khiến khó ngồi Cực Lạc
Không tỉnh ngộ khiến khó tìm bến giác
Không chủ tâm khiến tà ác cuốn lôi
Không trì thiền khiến vọng động không thôi
Không tưởng Phật khiến sự đời loạn tưởng.
Không nhân lành khiến sẽ không phước hưởng
Không thuỷ chung khiến phí uổng công tu
Không thanh tâm khiến ánh huệ khó thu
Không đuốc Phật khiến đời mờ lạc lối.
Không tinh tiến khiến Liên Hoa khó tới
Không trau tâm khiến lấp mối huyền vi
Không tu nay khiến mai mốt khổ nguy
Không hành đạo khiến mất kỳ giải thoát.

Thanh Sỹ

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Thơ "TÂM" Việt Dương Nhân - 12.05.2006 19:06:58
0
Kính gửi Chị VDN với Tâm thành hướng thiện!

ĐI CHÙA

Đường trần còn bận lắm
Chẳng thể nào đi tu
Em vẫn đến cửa Chùa
Để mong lòng thanh thản!

Hôm nay ngày Phật Đản
Chật cổng chùa Vĩnh Nghiêm
Tràn cả ra đường phố
Những con dân tâm thành.

Cụ già đi từng bước
Tràng hạt lần trên tay
Tây Trúc sắp đến ngày
Cụ mơ về cõi Phật.

Cả tấm lòng chân thật
Chắc quê miệt vườn xa
Bác nông dân thực thà
Đội dầu mâm ngũ quả.

Có thanh niên thấy lạ
Theo dòng người vào xem
Lòng thấm sự tôn nghiêm
Chắp tay thành kính vái!

Em bước sau cô gái
Trắc trở đường tình duyên
Trái tim nhờ cõi thiêng
Cầu tình yên sóng gió!

Em khấn thầm rất nhỏ
Mong bể đời mênh mông
Giữa sắc sắc không không
Bão giông đừng vấp ngã!

Tay áp vào tượng đá
Đức Phật thấm vào Tâm
Chín Tòa quyện hương trầm
Quy lòng người hướng thiện!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2006 19:52:43 bởi KimGiang >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 35 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 1033 bài trong đề mục