Nước Mắt Không Buồn

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 208 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Tác giả Bài
onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Nước Mắt Không Buồn - 29.10.2007 23:10:29
0
 
Tàn theo dấu mùa
 
 
Khổ đau đè nặng tim sầu
Xin đừng hờn trách chi nhau, hỡi người
Tình chung đành lỡ hẹn rồi
Người vui duyên mộng, tôi vùi ước mơ
Giọt sầu thánh thót như mưa
Thiên thu... đời vẫn dại khờ vì yêu
Thì thôi, quên hết chuyện xưa
Vết thương tình cũ nhòa theo dấu mùa.
____________________
 
ONLY
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 06.11.2007 01:12:11
0
TÌNH LỠ CÁCH  XA
 
Trả cho anh những tình thơ trên web
Giữ làm gì khi đã hết yêu nhau
Trả cho anh những hứa hẹn mai sau
Trả cho nhau mối tình đầu dang dở
 
Em đã biết anh không còn yêu nữa
Thì có gì đễ nhung nhớ đâu anh ?
Cuộc tình mình đến vội và đi nhanh
Lẽ thường thôi có gì …anh suy nghĩ  
 
Đã không yêu đừng giả vờ chung thủy
Đừng giả vờ  " yêu chỉ có em thôi"
Em không khóc mà sao lệ em rơi
Tình đã lỡ cách  xa rồi ….anh nhé
 
Em vốn dĩ có trái tim nhỏ bé
Cần bờ vai anh để gửi niềm tin
Trả lời em …là bóng tối lặng thinh
Trả lời em là trái tim tan vỡ
 
Anh chưa yêu nên chưa từng đau khổ
Chưa biết buồn khi tình lỡ cách xa
Có một điều anh không thể nhận ra
Trong cái ảo …tình ta …là có thật !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2007 04:17:53 bởi xuongrongden >

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Nước Mắt Không Buồn - 06.11.2007 06:53:25
0
 
Đành thôi
 
 
Đành thôi từ giã mơ hồng
Em bước theo chồng, tôi niệm hồn côi
Tình chung giờ đã phai phôi
Mừng em duyên mới, mắt tôi nhạt nhòa
Đành thôi đốt hết tình thơ
Nhắc làm chi nữa... tình vờ chóng tan
Đớn đau tôi chẳng oán than
Chúc em trọn vẹn đá vàng bên ai.
______________________
 
ONLY
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Nước Mắt Không Buồn - 07.11.2007 17:58:01
0


Nghe hơi lạnh tràn về cơn gió bấc
xót xa lòng mang những nổi suy tư
bước chân về trên nẻo củ dường như
đã lạc lối , đường xưa mang tên khác...

quên sao được hương tình yêu ngào ngạt
của những ngày hai đứa cận bên nhau
như loài hoa tim tím đẹp làm sao
tên huyền thoại , xin đừng quên anh nhé

anh vẫn biết tình anh thôi nhỏ bé
sánh làm sao với dóc dáng kiêu sa
nên chỉ đành nuối tiếc ngắm người ta
vui duyên đẹp với rượu nòng pháo cưới

trách đi em những lời buồn tức tưởi
cho nhẹ nhàng dù anh phải nặng mang
nếu tình ta đi đến lúc dở dang
là anh đó với em là gian dối

anh cũng muốn như lời em đã nói
để những đêm trường thôi phải ngắm sao
không trách mình rồi chẳng trách trời cao
hợp rồi tan gieo chi cho trần thế....

...NT...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 14:56:12 bởi NghiaTinh >

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 12.11.2007 23:08:00
0
ANH YÊU EM ĐỂ ĐÓ

Em đã biết anh yêu em để đó
Yêu để mà cho có với người ta
Dẫu gì thì mình cũng mới hôm qua
Có xót xa cũng là trong chốc lát

Anh chưa cho… đã vội lo mất mát
Chưa ngọt ngào đã làm nát lòng nhau
Anh thẩn thờ hoảng hốt để tình đau
Em không nghĩ mình xa nhau vội thế ?

Trái tim ấy dường như là nhỏ bé
Chẳng ngăn nào có thể chứa tình em
Anh yêu em ..rồi để đó nhìn xem
Đá cũng có trái tim…anh cũng biết

Anh chối bỏ tấm chân tình tha thiết
Có phải anh yêu để giết thời gian
Chưa yêu mà anh đã sợ gian nan
Chưa yêu mà đã lo toan… tình lỡ

Em đã thấy ngay ngày đầu gặp gỡ
Có cái gì không thật ở nơi anh
Có cái gì em nghe rất mong manh
Có cái gì đang cách ngăn hai đứa

Cảm ơn anh đã yêu em để đó !
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2007 23:17:08 bởi Huyền Băng >

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 16.11.2007 23:38:15
0
CHUYỆN NGÀY XƯA
 
Ngày đầu tiên nhỏ làm thơ gửi web
Lời vụng về không nói hết tâm tư
Anh đã đến cùng nhỏ họa vần thơ
Anh đã đến làm ngẩn ngơ lòng nhỏ
 
Từ có anh về ngang qua mỗi bữa
Thơ họa thơ hoa nở suốt bốn mùa
Từ có anh nhỏ biết thức đợi chờ
Biết mộng mơ hàng giờ bên trang web
 
Lần đầu tiên nhỏ yêu người trên net
Rồi biết buồn da diết…biết nhớ anh
Ngày mỗi ngày bên trang web màu xanh
Với niềm vui quẩn quanh…chờ anh đến
 
Ở nơi đó bao bạn bè thương mến
Mong tình mình đi đến chuyện trầu cau
Có ngờ đâu sau một cuộc bễ dâu
Thơ bắt nhịp vần " đau"...tình tan vỡ
 
Trang web xưa bây giờ không còn nữa
Nhỏ lang thang đi giữa phố đông người
Tri kỷ ơi …mình lạc mất nhau rồi
Hoa tuyết trắng …rơi rơi ngày nắng đỏ !

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Nước Mắt Không Buồn - 17.11.2007 22:57:38
0
CÓ LẼ
Tình cũng xưa mà em đã xa
Em bận lòng chi phút ngọc ngà
Tình ta em chẳng nâng niu đặng
Em tiếc làm gì giọt nắng sa…
 
Tình em ta nắm mà không được
Em trải gì thêm những mộng hờ
Hay đời ghẻ lạnh, đời đơn chiếc
Nên giận hờn luôn những tứ thơ…
 
Cái thời ước mộng xưa xa nhỉ
Ai đợi chờ ai biệt giấc nồng
Em xa vạn dặm người tri kỷ
Ta lỡ thương rồi đã nhớ mong…
 
Em về bên ấy vui vui lắm
Chắc chẳng còn nghe đến Đuyên Hồng
Có lẽ tên ta thành thù hận
Cho người em ước kẻ em mong
 
Có lẽ em quên từ đáy mắt
Một ánh mắt huyền giữa nắng trong
Có lẽ những lời thơ đường mật
Em buồn một tí viết cho xong…
 
Có lẽ chẳng bao giờ em kể
Anh chỉ là bia đứng ven đàng
Trên đường vạn lý ai hay nhỉ
Ta khác gì chăng búi cỏ hoang…
November 17, 2007

Hehehe.... Họa thơ cho vui thôi, không có ý tứ gì đâu!

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2007 09:22:47 bởi Đuyên Hồng >

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Nước Mắt Không Buồn - 18.11.2007 06:09:17
0
Kỷ niệm xưa

Anh còn nhớ quen em từ dạo đó
những chiều buồn dạo Net để TIMVUI
chợt thơ ai để anh thấy bùi ngùi
thương hay hận sao lời buồn than thở

muốn làm quen nhưng lòng còn bở ngở
khi vô tình mắt tìm mắt nhìn nhau
em ngập ngừng nói anh kẻ đến sau
đừng mơ mộng để rồi tan vở mộng

rồi những tối trời đêm tràn gió lộng 
anh đứng chờ trước cửa ngỏ nhà em
mong được nhìn bóng cái dáng thân quen
mơ là quạt ru em tròn giấc ngủ

kỷ niệm xưa anh mãi còn ấp ủ
trách chi em chỉ để đớn đau lòng
vườn hồng nào anh vẫn mãi ngón trông
mong được dạo tay hái cành quả cấm...
 
cánh hoa trên tặng em không thèm ngắm
có bao giờ em hỏi gọi tên chi
kỷ niệm xưa em giữ được chút gì
hay đã gỡi theo làn mây ngọn gió

...NT...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2007 00:31:03 bởi NghiaTinh >

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 21.11.2007 01:00:44
0
Cảm ơn anh Đuyên Hồng và anh NghiaTinh rất nhiều đã ghé thăm vườn thơ của XRĐ....thơ hai anh làm hay quá....
 
Anh ĐH à....em biết là anh cũng chả có ý tứ gì đâu


 
Gửi một người rất xa

Em lục lọi tìm về trong quá khứ

Giận lòng mình sao mãi cứ " thương anh"
Cuộc tình đã....đến vội và đi nhanh
Biết chẳng thể trăm năm sao vẫn nhớ

Ngày chia ly có mưa về cuối phố
Từng giọt buồn nức nở rớt bên song
Lòng còn thương sao cứ bảo rằng " không"
Sao thế nhỉ ...sao đành lòng thế nhỉ ?

Em vẫn thế....còn yêu và chung thủy
Trái tim buồn không ngưng nghỉ về anh
Dẫu yêu thương và mộng ước không thành
Vẫn mơ được một lần ...anh han hỏi

Trách nhau chi để lòng đau rã rượi
Đời rất buồn …khi hờn dỗi vu vơ
Người yêu ơi...hãy trở lại đường xưa
Em ở đó....và đang bơ vơ lắm

Hãy về đây cho em bàn tay nắm
Ghép lại từng mãnh vỡ...tháng ngày qua
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2007 23:20:23 bởi Huyền Băng >

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 23.11.2007 00:28:41
0
KHỔ VÌ YÊU

Thôi em ạ…nín đi đừng khóc nữa
Bỡi tình yêu không chọn lựa được đâu
Cũng như em ...chị từng có nỗi đau
Cũng mềm lòng vì những câu " họ" nói

Lời văn hoa làm tim hồng lạc lối
Mật ngọt làm nhức nhối tuổi ngây thơ
Cũng như em....chị hay dệt vần thơ
Rồi mộng mơ gửi cho người tình nhớ

Cũng như em chị yêu người lầm lỡ
Gieo hạt thương nhầm chổ...khổ muôn đời
Nhìn em đau mà lòng chị rối bời
Xin chia với em tôi....niềm tâm sự

Chị còn mang vết thương người tình phụ
Những đêm buồn không ngủ nhớ " người ta"
Lang thang tìm những mãnh vỡ xót xa
Vô tình làm sướt da nên rướm máu

Hai chúng ta chung niềm đau chôn dấu
Sinh nhằm ngôi sao xấu.....khổ vì yêu


xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 15.02.2008 14:55:53
0
TRÁCH EM

Em trách em sao thương anh nhiều thế

Xa lâu rồi sao chẳng thể nào quên
Một cuộc tình ta chưa kịp đặt tên
Mưa tháng chín muộn phiền rơi trên phố

Vài giọt quên rơi trên ngàn giọt nhớ
Có giọt nào rơi ở đất quê anh ?
Vẫn tiếc thương cho hạnh phúc mong manh
Khung trời nhớ vây quanh đời viễn xứ

Chuyện ngày xưa xin hãy dùm tha thứ
Giữ làm gì những quá khứ thương đau
Hãy xem như là một giấc chiêm bao
Đừng cay đắng ngọt ngào đi anh nhé

Đừng nhìn nhau bằng ánh nhìn lặng lẽ
Hãy nói là ...là ta sẽ...."còn thương"
Em trách em sao mãi cứ còn buồn
Khi mỗi đứa một đường từ lâu lắm


Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Nước Mắt Không Buồn - 25.02.2008 22:29:13
0
RỒI MỘT NGÀY

Chuyện ngày xưa xin em đừng nhắc nữa

Chút vui buồn gửi lại giữa vần thơ
Em mộng thắm tình ta vừa bén lửa
Cọng rơm vàng xưa đã cháy thành tro…
 
Đừng nhắc nữa cho nỗi buồn có cớ
Nặng tim đau trong những buổi chiều tàn
Anh đã hứa thôi làm thơ nức nở
Mặc cho lòng se sẽ tan hoang…
 
Thôi đi em! Cung đàn giờ đã đứt
Em nơi nao, hơi thở cũng vời xa
Ta nhặt ánh trăng tàn chôn dĩ vãng
Mặc nhiên chờ cho loãng ánh mắt hoa…
 
Rồi sẽ đến một ngày anh thôi nhớ
Một ngày anh tóc chẳng thể bạc thêm
Thân xác rạn để cho đời tan vỡ
Những mảnh tình loang loáng  thịt da em…
Monday, February 25, 2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 22:39:20 bởi Đuyên Hồng >

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 28.02.2008 03:02:47
0
Cảm ơn anh ĐH đã luôn ghé thăm vườn thơ của XR...
 
Làm XRĐ rất cảm động lắm..
 
 
 
CÒN THƯƠNG

Bài thơ này em viết tặng cho anh

Cho cuộc tình mong manh của hai đứa
Em chưa quên những lời xưa anh hứa
Trái tim này “ yêu chỉ có em thôi”

Chẳng lẽ nào tình bạc trắng như vôi
Giờ mới biết lời đầu môi dễ nói
Em thế đó...ngây thơ và nông nỗi
Bởi vô tình nên mang tội yêu anh

Có bao giờ anh sám hối ăn năn ?
Vì đã lỡ dẫm chân lên nỗi khổ
Có bao giờ tiếc thương tình dang dỡ
Hay chỉ là “ chuyện nhỏ “ nhớ làm chi ?

Ừ.....thì thôi anh cứ ngoảnh mặt đi
Nhớ làm chi...nhớ làm gì cơ chứ ?
Chuyện ngày xưa hãy chôn vào quá khứ
Để em về vui với thú đau thương

Những bài thơ mang nặng mối tơ vương
Nên vần “ thương” bắt nguồn theo anh mãi
Anh đâu hiểu tình yêu người con gái
Cho đi rồi ...là mãi mãi...còn thương !
 
Xương Rồng Đen
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 04:57:39 bởi Viet duong nhan >

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 25.03.2008 18:26:12
0
Mai Ta Đi

Mai ta đi lỡ không quay trở lại
Xin mọi người đừng hỏi tại vì sao ?
Lúc ở gần sao ta chẳng thương nhau
Ta cào xé lòng đau ta hoan hỉ

Mai ta đi có ai buồn không nhỉ
Có ai còn chung thủy với ta không ?
Và có ai sớm nhớ với chiều mong
Để ta thấy cuộc đời không vô vị

Mai ta đi bỏ thiên đường mộng mị
Nơi ta về ..an nghỉ.. chỉ riêng ta
Cảm ơn ai một thời nói yêu ta
Dù không thật …vẫn làm ta nhớ mãi

Mai ta đi mong một lần được thấy
Một lần thôi người ấy gọi tên ta
Nghĩa trang buồn anh đến tặng cành hoa
Và hát bản tình ca còn dang dỡ

Mai ta đi vui buồn ta xóa bỏ
Chỉ mang theo một nỗi khổ vào đời
Ta ra đi làm bạn với mây trời
Trong tim vẫn nhớ… một người phản bội

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 04.06.2008 04:47:02
0
BÂY GIỜ MỚI BIẾT
 

Bây giờ tôi mới nhận ra
Anh yêu tôi chỉ để mà vậy thôi
Như cơn mưa nhỏ chợt rơi
Chợt đi chợt đến để rồi chợt tan
Bây giờ hạnh phúc lang thang
Trái tim mang nặng những loang lổ buồn
Bây giờ tôi mới tỏ tường
Nhận ra chẳng có thiên đường quanh ta
Rất gần mà cũng như xa
Có tha thiết mấy cũng là ảo thôi
Tôi bây giờ vẫn là tôi
Ngồi thương chiếc lá cút côi bên đường
Anh bây giờ chẳng còn buồn
Tôi bây giờ hết giận hờn vu vơ
Thư tình đem đốt thành tro
Thương yêu thù hận đào mồ chôn sâu
Xong rồi một giấc chiêm bao
Ai treo trăng ngược rót vào tim tôi
Mộng trăm năm đã vỡ rồi
Tơ trời hay lệ tôi rơi đêm này ?
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 23:48:48 bởi Huyền Băng >

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 14.07.2008 17:26:33
0
GỬI VỀ ANH
 

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 29.09.2008 20:49:11
0

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 22.10.2008 23:14:54
0
 
 
EM NGỒI ĐẾM GIỌT THƯƠNG ANH

Em ngồi đếm giọt thương anh
Vần thơ …thơ thẩn vây quanh nỗi buồn
Thơ khi xưa đậm vần thương
Thơ bây giờ một chữ buồn chắn ngang
Lâu rồi chẳng thấy anh sang
Yahoo đóng cửa giăng màn ghét ai ?
Hỏi lòng mình có gì sai
Trăng ơi sao cứ lạc loài phương xa
Trăng về soi bóng người ta
Đơn phương em ngắm trăng tà lả lơi
Chuyện ngày xưa mộng chung đôi
Thơ qua thơ lại ấm đời thi nhân
Thế rồi cơn bão qua nhanh
Anh và em bỗng trở thành người dưng
Đời không vẹn nghĩa thủy chung
Con đường tình ái không cùng nhau đi
Anh về mặc áo vu qui
Chút ân tình cũ …cần gì cưu mang
Bến giờ hết đợi đò sang
Trả cho nhau giọt nắng vàng tả tơi

Em ngồi đếm giọt mưa rơi
Vết tình gian dối…..buồn ơi là buồn !
 

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Nước Mắt Không Buồn - 06.11.2008 07:07:00
0


GỬI VỀ ANH
 

Tình anh
 
Lòng anh đó người ơi sao chẳng tỏ
trách hờn chi nhạt màu mắt môi yêu
nói cùng em anh muốn nói thật nhiều
rằng em đó trong lòng anh muôn thuở
 
anh vẫn thường tìm về trong nhung nhớ
đưa em về miền sông nước quê anh
ngược miền tây ra xứ Nghệ du hành
quê em đó biết bao là kỹ niệm
 
cho anh xin cành phong lan tim tím
nhớ về em trong những lúc cô đơn
trời Paris thu lạnh rét từng cơn 
nhớ em đó , gởi theo từng lá rụng..
 
NghĩaTình

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Nước Mắt Không Buồn - 01.12.2008 21:47:08
0
 
 
Nhớ về em
 
Bây giờ những lúc chiều buôn
khi bên hiên đổ tiếng chuông nhà thờ 
chạnh lòng nhớ đến thời thơ
thánh đường quen lối đợi chờ dáng ai...
 
em về qua đó chiều nay
phải chăng tìm lại những ngày xa xưa
hay vì đường lở trời mưa
vô tình chợt nhớ những mùa bên nhau...
 
anh giờ biết nói làm sao
khi không em đến đi vào tim anh
để khi mộng dệt sắp thành
ai trêu trở giấc đầu anh chợt già
 
Bây giờ xứ lạ mù xa
đếm từng giọt nhớ, lệ xa mỗi lần
mưa rơi thu lá đầy sân
hỏi bao giờ gặp cố nhân trở về.
 
...NT...
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 21:48:33 bởi NghiaTinh >

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 21.12.2008 04:42:46
0
Cảm ơn anh Nghĩa Tình đã không quên tình nghĩa và đã luôn ghé thăm Hoa Xương Rồng
 thật cảm động.....
dạo này thơ chẳng về nguồn nữa rồi anh ơi.........
Dù sao Xương Rồng cũng cảm ơn người tình nghĩa luôn ghé thăm topic này.
Thanks
 
 
 

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Nước Mắt Không Buồn - 25.01.2009 07:31:13
0



 
 

Lạ quá!
 
Lời thỏ thẻ ngày nào còn văng vẳng
lạ làm sao chưa gặp đã thương rồi
cứ mơ màng ánh mắt với bờ môi
người con gái sao mà thương mà nhớ...
 
...NT...
 
 
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: Nước Mắt Không Buồn - 25.01.2009 18:36:42
0

Mừng xuân Kỷ Sửu 2009
Chúc XRĐ những gì may mắn nhất
An khang thịnh vượng vạn sự như ý
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 18:38:18 bởi Ngô Thiên Tú >

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 27.09.2009 03:45:47
0

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: Nước Mắt Không Buồn - 02.10.2009 08:58:26
0



Trời bày chi cái chữ Thương
rồi cho hai kẻ đôi đường hai nơi
thề non hẹn biển sống đời
nào đâu phải cảnh mưa rơi đếm buồn...
 
NT

dohop
  • Số bài : 516
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.04.2009
  • Nơi: Nam Bán Cầu
RE: Nước Mắt Không Buồn - 02.10.2009 10:23:35
0
Hỏi thăm Xương Rồng Đen

Hôm nay trời u bức
Nơi đất lạ xứ người
Biết quê nhà lũ lụt
Nên lòng buồn chơi vơi

Ở quê nhà có lạnh
Có ướt át mưa tuôn?
Tình người có ấm áp
Trong cảnh giới u buồn?

Hỏi thăm gia đình bạn
Vạn sự đặng bình an?
Vắng thơ lòng vẫn nhớ
Những vần thơ dịu dàng.

dohop 2 Tháng 10, 2009

Thật mừng vì đọc được những dòng thơ của XRĐ ở đây, chắc là XRĐ không quên bé dohop chứ?
dohop xin lỗi, vì đang ở sở làm nên không xem được bài thơ mới nhất của XRĐ gửi ở dạng image, do firewall ở sở nên không rõ bài gửi của dohop có sai lạc quá nhiều với dòng thơ của XRĐ không. Khi về dohop sẽ xem ngay. Thân mến.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 10:30:01 bởi dohop >

xuongrongden
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2005
  • Nơi: Xứ lạnh
RE: Nước Mắt Không Buồn - 12.11.2009 03:54:03
0
XRĐ cảm ơn anh NghiaTinh
và DoHop rất nhiều đã ghé thăm vườn thơ của Rồng [sm=hugs.gif]




KÝ ỨC BUỒN

Lâu lắm rồi mình không làm thơ nữa
Lâu lắm rồi mình thôi nhớ người ta
Thế giới ảo ngày mỗi một dần xa
Ở nơi đó chắc là anh cũng thế

Khu vườn thơ lâu rồi em không ghé
Phiên đá sầu lặng lẽ giết đời nhau
Cợt yêu đương , thề yêu mãi ngàn sau
Bụi thời gian cũng làm đau sỏi đá

Mình quen nhau trong cảnh đời nghiệt ngã
Trái tim buồn tàn tạ với thời gian
Anh bây giờ cuộc sống với lo toan
Hạnh phúc mới yêu thương tràn bên gối

Anh bây giờ đang vui bên người mới
Có bao giờ anh nghĩ tới em đâu
Bao nhiêu lời gian dối tặng cho nhau
Từ đây và mãi về sau vẫn nhớ

Em chúc anh vui nhiều bên người đó
Chuyện chúng mình có nhớ hãy dùm quên
Để đêm đêm nước mắt ngược về tim
Trang nhật ký không còn tên hai đứa

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Nước Mắt Không Buồn - 16.11.2009 15:47:56
0
KÝ ỨC BUỒN

Lâu lắm rồi mình không làm thơ nữa
Lâu lắm rồi mình thôi nhớ người ta
Thế giới ảo ngày mỗi một dần xa
Ở nơi đó chắc là anh cũng thế

Khu vườn thơ lâu rồi em không ghé
Phiên đá sầu lặng lẽ giết đời nhau
Cợt yêu đương , thề yêu mãi ngàn sau
Bụi thời gian cũng làm đau sỏi đá

Mình quen nhau trong cảnh đời nghiệt ngã
Trái tim buồn tàn tạ với thời gian
Anh bây giờ cuộc sống với lo toan
Hạnh phúc mới yêu thương tràn bên gối

Anh bây giờ đang vui bên người mới
Có bao giờ anh nghĩ tới em đâu
Bao nhiêu lời gian dối tặng cho nhau
Từ đây và mãi về sau vẫn nhớ

Em chúc anh vui nhiều bên người đó
Chuyện chúng mình có nhớ hãy dùm quên
Để đêm đêm nước mắt ngược về tim
Trang nhật ký không còn tên hai đứa


__________________________




XIN ĐỪNG THÊM XÉ MỘT LẦN ĐAU
 
Nỗi nhớ đã chôn vùi trong dĩ vãng
Người đừng sang và mộng cũng đừng qua
Ta đã đốt những gì là háo hức
Và đã vùi cả một quãng đời hoa…
 
Thơ đã cạn, lòng thôi sầu. Tình hết
Vương gì thêm những nét viết xa hoa
Thơ đã chết trong lâu đài bất diệt
Thơ tàn rồi.. đã hêt sạch hoan ca...
 
Thơ bỏ tinh… người thôi đến cùng ta
Say cũng mặc và buồn vui cũng gác
Kể từ ngày người yên mộng xe hoa
Đã khép lại những giấc mơ thường nhật..
 
Đêm nay lạnh bao lần ta trở giấc
Lưu bút hồng chưa ráo mực. Tìm xem
Bao vần thơ tưởng chừng chân thật
Người một lần có đọc lại thêm!
 
Người với ta bây chừ xa lạ thế
Câu thơ buồn chẳng thể khắc tên mang
Ta đành thả lòng mình về cuối bể
Để đêm hồn theo sóng vỗ bờ sang…
 
Ta với người hai phương trời da diết
Áng thơ buồn chẳng thể gởi cho nhau
Nếu đã biết trong vui mầm cách biệt
Thôi! Xin đừng thêm xé một lần đau…!


November 16, 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 17:40:37 bởi Đuyên Hồng >

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 208 trên tổng số 208 bài trong đề mục