Tôi nhặt lại tôi...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 17.08.2006 21:03:30
0


Trích đoạn: nguyenthoai

.
Ngược …

Tình ta chẳng đủ tình em
Nên trăng đã rụng bên thềm nhà ai
Mưa rơi cho héo nắng mai
Ta vơi cho hết miệt mài chân đi

Tình ta chẳng đủ em ghi
Nên trăng đã nhuốm màu chì đêm thu
Đường quen bụi gió mịt mù
Em thôi gần nữa em ngù ngờ xa

Tình ta chẳng đủ thì ra
Em quên là nhớ cho ta dật dờ
Ơi đời như một bài thơ
Kẻ quen đọc ngược … người chơ vơ tình

Nguyên Thoại

Tình Em
-Trường Phi Bảo-

Tình em chẳng đủ trao anh
Thôi là thôi thế mình đành buông nhau
Bỏ buồn cho mảnh hoa cau
Lại thêm lá úa trầu nào héo dây

Tình em chẳng đủ vun đầy
Phận là phận tủi sầu này ướt mi
Ngày dài muôn khắc tình si
Vết môi tồn đọng chút gì xót xa

Tình em chẳng đủ anh qua
Nên đường ngắn cứ hóa xa ngoằn ngoèo
Dốc đời thăm thẳm cheo leo
Sao người không dám vượt đèo yêu em?

Ước gì là vạt cỏ mềm
Nâng bước lãng tử những đêm không nhà!
Bình yên chứa cả trong ta
Tình em rũ bóng chiều tà đợi anh!

17-8-2006

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 21.08.2006 16:47:36
0


Thăm xóm cũ

Về đây một buổi chiều mưa
Nụ cười như đã đong đưa ân tình
Xóm đây vẫn xóm của mình
Vườn xưa còn đó dập dềnh lá reo

Người vui ta cũng vui theo
Mặt mừng tay bắt mắt nheo miệng cười
Lóc chóc đó … chừ lớn rồi
Vây quanh hỏi chuyện như hồi xa xưa

Về đây một buổi chiều mưa
Sao lòng ấm lạ như chưa bao giờ

Nguyên Thoại


đành thôi

sao về thăm buổi chiều mưa
hay anh chỉ muốn lối thưa ít người
thăm thế sao thấy cảnh tươi
còn thăm hai họ tìm người năm xưa

bây giờ tình đã nhạt thưa
anh lên thành phố bỏ mùa tình quê
mặc em trong nỗi ê chề
giờ quay nẻo cũ chân rê hướng nào.

đầu làng thằng bé gầy cao
khoanh tay chào bác anh nào có hay
là con của vợ chồng này.
hôm nay mời nước hương bay chén trà...

quê hương là chốn sinh ra
đừng vì tình cũ để mà xa nhau
tình xưa buốn có nặng sầu
xin anh hãy thắm duyên cau đã rồi

YeuDieuLongNu

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 25.08.2006 22:05:30
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo


Trích đoạn: nguyenthoai

.
Ngược …

Tình ta chẳng đủ tình em
Nên trăng đã rụng bên thềm nhà ai
Mưa rơi cho héo nắng mai
Ta vơi cho hết miệt mài chân đi

Tình ta chẳng đủ em ghi
Nên trăng đã nhuốm màu chì đêm thu
Đường quen bụi gió mịt mù
Em thôi gần nữa em ngù ngờ xa

Tình ta chẳng đủ thì ra
Em quên là nhớ cho ta dật dờ
Ơi đời như một bài thơ
Kẻ quen đọc ngược … người chơ vơ tình

Nguyên Thoại

Tình Em
-Trường Phi Bảo-

Tình em chẳng đủ trao anh
Thôi là thôi thế mình đành buông nhau
Bỏ buồn cho mảnh hoa cau
Lại thêm lá úa trầu nào héo dây

Tình em chẳng đủ vun đầy
Phận là phận tủi sầu này ướt mi
Ngày dài muôn khắc tình si
Vết môi tồn đọng chút gì xót xa

Tình em chẳng đủ anh qua
Nên đường ngắn cứ hóa xa ngoằn ngoèo
Dốc đời thăm thẳm cheo leo
Sao người không dám vượt đèo yêu em?

Ước gì là vạt cỏ mềm
Nâng bước lãng tử những đêm không nhà!
Bình yên chứa cả trong ta
Tình em rũ bóng chiều tà đợi anh!

17-8-2006



Một thoáng thôi mà …

Chỉ là một con đường đi
Sao tôi ngóng đợi … em thì bâng quơ

Chỉ là một thoáng bất ngờ
Sao tôi nhớ mãi … em lơ đễnh nhìn

Chỉ là một thoáng làm thinh
Tôi quay tôi quắt … em nghìn trùng xa

Chỉ là một thoáng thôi mà
Sao da diết quá … em à em ơi !!!

Nguyên Thoại

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 22:51:56 bởi diên vỹ >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 25.08.2006 23:50:23
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu



Thăm xóm cũ

Về đây một buổi chiều mưa
Nụ cười như đã đong đưa ân tình
Xóm đây vẫn xóm của mình
Vườn xưa còn đó dập dềnh lá reo

Người vui ta cũng vui theo
Mặt mừng tay bắt mắt nheo miệng cười
Lóc chóc đó … chừ lớn rồi
Vây quanh hỏi chuyện như hồi xa xưa

Về đây một buổi chiều mưa
Sao lòng ấm lạ như chưa bao giờ

Nguyên Thoại


đành thôi

sao về thăm buổi chiều mưa
hay anh chỉ muốn lối thưa ít người
thăm thế sao thấy cảnh tươi
còn thăm hai họ tìm người năm xưa

bây giờ tình đã nhạt thưa
anh lên thành phố bỏ mùa tình quê
mặc em trong nỗi ê chề
giờ quay nẻo cũ chân rê hướng nào.

đầu làng thằng bé gầy cao
khoanh tay chào bác anh nào có hay
là con của vợ chồng này.
hôm nay mời nước hương bay chén trà...

quê hương là chốn sinh ra
đừng vì tình cũ để mà xa nhau
tình xưa buốn có nặng sầu
xin anh hãy thắm duyên cau đã rồi

YeuDieuLongNu




Rơi …

Lớn lên từ phố thị
Ồn ào ngựa với xe
Bao chua chát ê chề
Bồng bềnh tôi bỏ xứ

Rừng sâu không tư lự
Đón tiếp vợ cùng chồng
Đón tiếp cả hai con
Cả hai còn bồng bế

Rồi cứ dần như thế
Tập cầm cuốc cầm cày
Ăn củ sắn củ khoai
Cha con cùng học chữ

Nơi đây thiếu đủ thứ
Chỉ dư cái tình người
Nhà tôi lại đông vui
Với bao là đệ tử

Buồn buồn … tôi dạy thử
Lớp võ với lớp đàn
Ngày tháng cứ sang trang
Học trò tôi đủ lớn …



Nhưng rồi bao dự tính
Một lần nữa khô queo
Từ giã thôn xóm nghèo
Đường đi rưng rưng nhớ

Bỏ rừng về cùng phố
Chăm sóc Mẹ tuổi già
Tôi như trẻ lên ba
Lại tập tành cuộc sống



Cuộc đời như biển rộng
Xa ngút bến cùng bờ
Một lần nữa chơ vơ
Mẹ về bên kia núi



Ôi con sông con suối
Hãy hiểu giùm cho tôi
Có một chiều mưa rơi
Lang thang tìm xóm cũ …

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 29.08.2006 12:42:53
0
.
Quay đi...

Quay đi ngoảnh lại rồi mà
Nhìn nhau xa lắc như là chưa quen

Người về chừng đã đổi tên
Có quên hay nhớ chả đền chi nhau

Quay đi rồi lại bước mau
Chân qua lối ấy trước sau thay màu

Tình ơi sao vẫn còn đau
Xót xa con mắt úa nhàu con tim

Quay đi kẻ trốn người tìm
Kẻ lơ ngơ chạy người im lìm ngồi

Chia nhau một chút lửa vui
Giờ đây tắt lịm tối thui tình người

Nguyên Thoại

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 00:03:27 bởi diên vỹ >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 29.08.2006 13:27:12
0

Trích đoạn: nguyenthoai

Tìm chỗ cho con

Chỗ này là chỗ người quen
Mình không cùng họ chẳng nên sự gì

Chỗ kia là chỗ có bì
Túi Ba rỗng quá thôi thì chào thua

Chỗ ngồi sao cứ bán mua
Người thêm kẻ bớt nghe chua chát lòng

Cha cùng con chạy vòng vòng
Xuôi xuôi ngược ngược long đong dật dờ

Thôi con hãy ráng ngồi chờ
Chỗ này rộng lắm người lơ ta ngồi.

Nguyên Thoại
.
r


VÌ CON

Con vào đại học Cha bán mất bò
Tóc trắng Cha lo con về thứ bảy
Túi thì đang cháy lấy gì đưa tay
Đến năm cuối khóa Mẹ gày vai so.

Vàng nhẫn ngày xưa giờ sao chẳng thấy
Mẹ cười đưa đẩy cất mà,khỏi rơi
Thắt lòng con trẻ... Muốn con bằng người
-Mẹ bán cả rồi nuôi mày ăn học...!

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 31.08.2006 07:37:24
0


Trích đoạn: KimGiang


Trích đoạn: nguyenthoai

Tìm chỗ cho con

Chỗ này là chỗ người quen
Mình không cùng họ chẳng nên sự gì

Chỗ kia là chỗ có bì
Túi Ba rỗng quá thôi thì chào thua

Chỗ ngồi sao cứ bán mua
Người thêm kẻ bớt nghe chua chát lòng

Cha cùng con chạy vòng vòng
Xuôi xuôi ngược ngược long đong dật dờ

Thôi con hãy ráng ngồi chờ
Chỗ này rộng lắm người lơ ta ngồi.

Nguyên Thoại
.
r


VÌ CON

Con vào đại học Cha bán mất bò
Tóc trắng Cha lo con về thứ bảy
Túi thì đang cháy lấy gì đưa tay
Đến năm cuối khóa Mẹ gày vai so.

Vàng nhẫn ngày xưa giờ sao chẳng thấy
Mẹ cười đưa đẩy cất mà,khỏi rơi
Thắt lòng con trẻ... Muốn con bằng người
-Mẹ bán cả rồi nuôi mày ăn học...!

Kim Giang




Nợ nhau …

Ngày xưa Ba chẳng hiểu đâu
Nhờ nuôi con mới biết màu Mẹ Cha

Cho con chả có … gì là
Có chăng Ba đã biết xa biết gần

Con ơi đừng có ngại ngần
Dạy con đôi chút Ba dần khôn thêm

Con đừng nhớ … Ba đừng quên
Nợ nhau một thoáng trời riêng chia đều

Nguyên Thoại


nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 31.08.2006 22:06:14
0
.
Để cho Mẹ …

Lớn thêm con để Mẹ già
Đi xa để Mẹ mù lòa ngóng trông
Thương ai để Mẹ tủi lòng
Ước mơ để Mẹ ẵm bồng giấc mơ
Ngược xuôi để Mẹ dật dờ
Chôn chân để Mẹ bơ phờ lắng lo

Mẹ ơi đời Mẹ chỉ cho
Thương con Mẹ nhận... rủi ro về mình

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 04.09.2006 13:26:01
0
.
Chỉ ba ngày …

Ừ chỉ ba ngày là hết vong
Cô nàng xách xế chạy lòng vòng
Nước , phân cho cỏ mau xanh mướt
Son , phấn để môi vội thắm nồng
Ân ái bao năm trôi tới bến
Nghĩa tình muôn kiếp đổ ra sông
Ơi người dưới đất câu hò hẹn
Đầu bạc răng long … với má hồng !!!

Nguyên Thoại

cho 50 mươi ngày của T... ráng ngủ đi... họ đã có người chăm rồi... chúc ngủ ngoan...NT

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 05.09.2006 07:42:41
0
.
Con xin…

Một lần nữa cho con lỗi hẹn
Ngày tháng nào sẽ đến Mẹ ơi
Mẹ như chiếc lá chờ rơi
Mong con con lại xa nơi Mẹ chờ

Con vẫn nhớ từng giờ từng phút
Ngày Ba đi nghi ngút khói mờ
Tưởng chừng như một giấc mơ
Mẹ thôi nấc tiếng Mẹ chờ bóng đêm

Rồi những đêm bên thềm lá đổ
Chúng con rồi xa ngõ xa nơi
Mẹ như hạt nắng cuối trời
Khoan tắt Mẹ nhé ngậm ngùi con xin

Nguyên Thoại

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 05.09.2006 23:04:41
0

Để cho Mẹ …

Lớn thêm con để Mẹ già
Đi xa để Mẹ mù lòa ngóng trông
Thương ai để Mẹ tủi lòng
Ước mơ để Mẹ ẵm bồng giấc mơ
Ngược xuôi để Mẹ dật dờ
Chôn chân để Mẹ bơ phờ lắng lo

Mẹ ơi đời Mẹ chỉ cho
Thương con Mẹ nhận... rủi ro về mình

Nguyên Thoại


UỚC AO...

bao nhiêu nghĩa bấy nhiêu tình
con dầu lớn tuổi vẫn tình mẹ trao
anh hùng ở những chốn nào
về nhà phạm lỗi vần trao roi đòn

đời người ví thể núi non
mưa có mài mòn nhưng dạ trơ trơ
lòng con thèm mãi bao giờ
ước vui sống mãi tuổi thơ chan hòa


YeuDieuLongNu

muội ghé thăm huynh nè...huynh đó...hồi bé chắc là hay khóc nhè lắm hả...sao nhớ mẹ quá vậy
chúc huynh mai vui và khỏe nha

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 11.09.2006 13:58:05
0
.

Biết đến bao giờ...

Cũng biết cuộc đời là vậy rồi
Nhưng sao buồn quá bạn thân ơi
Lâu nay vui phận hoa me đất
Chỉ biết chia nhau ánh mặt trời
Không lẽ rối kia rồi rắc mãi
Cố quên lại nhớ mãi không thôi
Bao giờ ta lại vui như trước
Xướng họa bên nhau … Ôi Tuyệt Vời !!!

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 11.09.2006 14:04:53
0
.
Mong !!!

Buồn đời nên tập làm thơ
Mong cho quên bớt những ngơ ngẩn đời
Chia cho nhau chút nụ cười
Chia nhau chút nắng khi trời sang đông
Mong rằng ngọn gió long nhong
Thổi qua một chút rồi xong bạn à
Dù răng cũng ở một nhà
Có chi đi nữa cũng bà con nhau
Mong sao tình lại thắm màu
Kim Bằng Hội Ngộ Bền Lâu Diễn Đàn

Nguyên Thoại

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 14.09.2006 00:50:52
0

.
Mong !!!

Buồn đời nên tập làm thơ
Mong cho quên bớt những ngơ ngẩn đời
Chia cho nhau chút nụ cười
Chia nhau chút nắng khi trời sang đông
Mong rằng ngọn gió long nhong
Thổi qua một chút rồi xong bạn à
Dù răng cũng ở một nhà
Có chi đi nữa cũng bà con nhau
Mong sao tình lại thắm màu
Kim Bằng Hội Ngộ Bền Lâu Diễn Đàn

Nguyên Thoại


DIỄN ĐÀN NHƯ QUÁN BÁN HÀNG
AI VUI THÌ ĐẾN -LUẬN BÀN THƠ VĂN
quên đi buồn khổ nhọc nhằn
tìm về mộng cũ -bằng văn họa vần...

Nguyễn Thoại ơi chớ phân vân
tuổi xuân chẳng mất- trong vần thơ vui.
lắm tiền mà sống sụt sùi
không trăng không nhạc -tối thui...cũng buồn

hii...huynh đang bùn....hả..chọc lét huynh nè....

muội muội

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 17.09.2006 08:26:46
0
.
Vào đời

Mừng con đã góp với đời
Bao lâu rồi nhỉ … con rời xa quê

Đã qua những phút ê chề
Chạy quanh chạy quất bộn bề đơn trương

Vững tin … con đã có đường
Cố đi cho hết ngọn nguồn ước mơ

Cuộc đời không dễ tình cờ
Bỏ công mài sắc bây giờ nên kim

Tương lai có trốn … nhớ tìm
Đá mòn chân cứng … câu kinh ngàn đời !

Nguyên Thoại

Cho sinh nhật thứ 22 của Hải Thoại. Ba Dũng.

catman
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2005
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 17.09.2006 11:57:27
0
ĐOẢN KHÚC NGÀY...

Một nhánh lửa xa, con âm thầm sắp chữ
Mượn hơi nóng của cái ngày mà con vẫn bên cha
Ấm đượm, chở che của năm tháng mặn mà
Mong cha theo, con vững lòng trong bão lửa

Ngày mới về, nắng ồn ào gõ cửa
Con tươi xinh trong tà áo hôm nào
Nụ cười duyên vẫn còn thoáng chênh chao
Đợi ngày về nở òa bên khung cửa


_____________________

Em chào bác. Xin lỗi vì em mượn nhà của bác để gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cô giáo HT.
Chúc cô giáo luôn vui vẻ, yêu đời và yêu nghề, xin lỗi vì hôm nay CP ko thể nhắn tin chúc mừng được. Đành ghi vội đôi ba dòng cầu chúc cho cô giáo vạn sự bình an.

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 17.09.2006 14:32:34
0


Trích đoạn: nguyenthoai

.
Quay đi...

Quay đi ngoảnh lại rồi mà
Nhìn nhau xa lắc như là chưa quen

Người về chừng đã đổi tên
Có quên hay nhớ chả đền chi nhau

Quay đi rồi lại bước mau
Chân qua lối ấy trước sau thay màu

Tình ơi sao vẫn còn đau
Xót xa con mắt úa nhàu con tim

Quay đi kẻ trốn người tìm
Kẻ lơ ngơ chạy người im lìm ngồi

Chia nhau một chút lửa vui
Giờ đây tắt lịm tối thui tình người

Nguyên Thoại

r


Quay đi...

Quay đi ngoảnh lại rồi mà
Nhìn nhau xa lắc như là chưa quen

Người về chừng đã đổi tên
Có quên hay nhớ chả đền chi nhau

Quay đi rồi lại bước mau
Chân qua lối ấy trước sau thay màu

Tình ơi sao vẫn còn đau
Xót xa con mắt úa nhàu con tim

Quay đi kẻ trốn người tìm
Kẻ lơ ngơ chạy người im lìm ngồi

Chia nhau một chút lửa vui
Giờ đây tắt lịm tối thui tình người

Nguyên Thoại


Tự Ru
-Trường Phi Bảo-

Người quay đi chẳng ngoảnh đầu
Tình như nước chảy qua cầu rồi sao?

Thế thôi, thôi thế chiêm bao
Người về ở tại chốn nào không tôi

Đương gần gũi hóa xa xôi
Người đi, ừ nhỉ hết rồi ước mơ

Vẫn là con bé dại khờ
Với người tôi vẫn đợi chờ như xưa

Người hờ hững buổi tiễn đưa
Lạnh lòng tôi phút giao mùa thơ ngây

Tình buồn tình cũng lất lây
Tôi ru tôi giấc từ đây lỡ làng

16-9-2006

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 22.09.2006 13:23:52
0
.


Tự Ru
-Trường Phi Bảo-


Người quay đi chẳng ngoảnh đầu
Tình như nước chảy qua cầu rồi sao?

Thế thôi, thôi thế chiêm bao
Người về ở tại chốn nào không tôi

Đương gần gũi hóa xa xôi
Người đi, ừ nhỉ hết rồi ước mơ

Vẫn là con bé dại khờ
Với người tôi vẫn đợi chờ như xưa

Người hờ hững buổi tiễn đưa
Lạnh lòng tôi phút giao mùa thơ ngây

Tình buồn tình cũng lất lây
Tôi ru tôi giấc từ đây lỡ làng

16-9-2006




Rơi …

Người ngẩng mặt … kẻ cúi đầu
Quanh co ngọn gió bắc cầu trăng sao

Thôi tìm nhau chốn chiêm bao
Không chừng gặp được hôm nào còn tôi

Giờ đây tôi hóa xa xôi
Tôi xa tôi lạ … mất rồi giấc mơ

Giờ đây tôi bỗng dại khờ
Tôi nghi tôi ngại cả chờ đợi xưa

Tình ơi … sao cứ tiễn đưa
Cho chua cho chát bốn mùa ngất ngây

Mưa rơi từng hạt lất lây
Tôi rơi ngày tháng từ đây … lỡ làng

17-09-2006

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 22.09.2006 13:32:50
0

Trích đoạn: catman

ĐOẢN KHÚC NGÀY...

Một nhánh lửa xa, con âm thầm sắp chữ
Mượn hơi nóng của cái ngày mà con vẫn bên cha
Ấm đượm, chở che của năm tháng mặn mà
Mong cha theo, con vững lòng trong bão lửa

Ngày mới về, nắng ồn ào gõ cửa
Con tươi xinh trong tà áo hôm nào
Nụ cười duyên vẫn còn thoáng chênh chao
Đợi ngày về nở òa bên khung cửa


_____________________

Em chào bác. Xin lỗi vì em mượn nhà của bác để gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cô giáo HT.
Chúc cô giáo luôn vui vẻ, yêu đời và yêu nghề, xin lỗi vì hôm nay CP ko thể nhắn tin chúc mừng được. Đành ghi vội đôi ba dòng cầu chúc cho cô giáo vạn sự bình an.




Đã từng …

Đã từng nghiêng ngã cùng nhau
Câu thơ chén rượu trăng sao trộn màu

Đã từng lên tận núi cao
Chênh vênh ngọn gió lao xao mây ngàn

Đã từng … ừ đã từng mang
Thì đừng quên nhé … mây ngàn núi treo

Nguyên Thoại

r

Cám ơn sự ân cần của bác đến em nó … khi nào ăn nhà mới nhớ mời NT với nhé … Thân ái .NT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 14:31:58 bởi Huyền Băng >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 19.10.2006 20:52:27
0
.

Hẹn hò …

Trở lại nơi này tôi gặp tôi
Nhớ quên quên nhớ thoáng ngậm ngùi
Con trăng đứng đợi bờ sông cũ
Bến nước đong đưa những bồi hồi
Em đã ra đi ngày bão tới
Tôi còn ở lại tháng mây trôi
Còn chăng câu hát chiều xưa ấy
Hò hẹn trong tôi suốt một đời

Nguyên Thoại


nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 23.10.2006 22:03:16
0
.
Nắng về …

Sáng nay trời đổ cơn mưa
Nhớ con lắm lắm chỉ thưa cùng trời
Con đi … ừ đã lâu rồi
Buồn xin ráng chịu … lần hồi chắc quen

Chung quy cũng tại sách đèn
Cái cơm cái áo … sang hèn lối đi
Giọt mưa như mãi thầm thì
Con tôi tìm nắng … được gì không con

Hay là chỉ gặt thêm buồn
Đôi lần nghĩ đến … chán chường cả mơ
Con đi … sao lại cứ chờ
Một ngày trời sẽ tắt mưa … nắng về

Nguyên Thoại

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 23.10.2006 23:08:55
0

Nắng về …

Sáng nay trời đổ cơn mưa
Nhớ con lắm lắm chỉ thưa cùng trời
Con đi … ừ đã lâu rồi
Buồn xin ráng chịu … lần hồi chắc quen

Chung quy cũng tại sách đèn
Cái cơm cái áo … sang hèn lối đi
Giọt mưa như mãi thầm thì
Con tôi tìm nắng … được gì không con

Hay là chỉ gặt thêm buồn
Đôi lần nghĩ đến … chán chường cả mơ
Con đi … sao lại cứ chờ
Một ngày trời sẽ tắt mưa … nắng về

Nguyên Thoại



ĐÔNG...SANG

con đi đã mấy xa xôi
bây giờ đông tới để rồi càng xa
gió đông uốn ngọn tre già
tiếng tre ken két...xót xa mấy hồi.

chiều đông mây xám góc trời
mưa dăng lạnh thấm thân đời mẹ ơi
mong con khôn lớn với người
dấu lệ trong dạ -để cười tiễn con.

mong sao đạo học vo tròn
chữ danh chữ đức trong con giúp đời
mấy mùa chẳng được nghỉ ngơi
lúc nào cũng nghĩ, con người chưa khôn.

hôm nay dạ thấy bồn chồn
mùa đông sắp đến xóm thôn điêu tàn
mẹ giờ thân yếu sầu mang
con mong mẹ ấm trong ngàn lạnh đông

MINH TUẤN

chào bạn...khỏe không nè NGUYÊN THOẠI
LÂU QUÁ RỒI -không thấy bạn trong <tôi đi tìm tôi >
mình thăm một chút heng...?chúc NT vui

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 09.11.2006 19:38:43
0


Trích đoạn: Minh Tuấn


Nắng về …

Sáng nay trời đổ cơn mưa
Nhớ con lắm lắm chỉ thưa cùng trời
Con đi … ừ đã lâu rồi
Buồn xin ráng chịu … lần hồi chắc quen

Chung quy cũng tại sách đèn
Cái cơm cái áo … sang hèn lối đi
Giọt mưa như mãi thầm thì
Con tôi tìm nắng … được gì không con

Hay là chỉ gặt thêm buồn
Đôi lần nghĩ đến … chán chường cả mơ
Con đi … sao lại cứ chờ
Một ngày trời sẽ tắt mưa … nắng về

Nguyên Thoại



ĐÔNG...SANG

con đi đã mấy xa xôi
bây giờ đông tới để rồi càng xa
gió đông uốn ngọn tre già
tiếng tre ken két...xót xa mấy hồi.

chiều đông mây xám góc trời
mưa dăng lạnh thấm thân đời mẹ ơi
mong con khôn lớn với người
dấu lệ trong dạ -để cười tiễn con.

mong sao đạo học vo tròn
chữ danh chữ đức trong con giúp đời
mấy mùa chẳng được nghỉ ngơi
lúc nào cũng nghĩ, con người chưa khôn.

hôm nay dạ thấy bồn chồn
mùa đông sắp đến xóm thôn điêu tàn
mẹ giờ thân yếu sầu mang
con mong mẹ ấm trong ngàn lạnh đông

MINH TUẤN

chào bạn...khỏe không nè NGUYÊN THOẠI
LÂU QUÁ RỒI -không thấy bạn trong <tôi đi tìm tôi >
mình thăm một chút heng...?chúc NT vui




Cám ơn Minh Tuấn đã ghé thăm và gởi thơ... dạo này không hiểu sao rất khó vào thư quán... NT...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 09.11.2006 19:41:41
0





Níu …

Một bàn tay níu một bàn tay
Sánh bước bên nhau chiều xuống đầy
Có chú bướm vàng ngơ ngẩn đậu
Bên hàng dâm bụt thẩn thờ lay
Ngờ đâu một chút màu mây đổi
Đã vội sang mùa con nước thay
Ngày tháng đi qua không ngoái lại
Buồn ơi ai níu … cho tình này

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 09.11.2006 19:45:37
0
[embed][/embed]



Giữ cho nhau

Đã từng
Bó bạc đâm xô
Chia lìa chi nữa
Ngẩn ngơ cuộc đời
Chung nhau
Chia sớt phận người
Vui buồn
Ngọt đắng
Khóc cười
Tháng năm

Thôi đừng
Chia chút dối gian
Đau lòng nhau lắm
Ngổn ngang cuộc tình
Giữ cho nhau
Bóng với hình
Một đời
Nguyên vẹn
Như
Tình với duyên

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 09.11.2006 19:52:27
0



Cơn mưa lại về

Lại một cơn mưa
Phủ vây
Em tôi gầy quá
Tháng ngày lao đao
Đời em
Chẳng dám ước ao

Giờ tôi
Biết làm gì nào
Em xa xa quá
Tựa vào chi đây
Bão giông sao mãi
Giăng đầy

Tình ta
Chưa đủ tan mây
Đừng tin tôi nữa
Heo may lối về
Nghe em
Hãy cố mà nghe !!!

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 12.11.2006 06:58:25
0





Chí Phèo của tôi .

Hắn đi về cuối phố
Lê những bước chân dài
Còn ai … ừ nhỉ còn ai
Chẳng ai chơi với … chẳng ai bên đời

Vội tơi bời cơm áo
Hắn lảo đảo tìm quên
Chẳng còn một chút tim đèn
Tình như vô vọng bóng đêm giăng đầy

Đã hao gầy năm tháng
Hắn ngạo mạn vứt luôn
Rong chơi cuối bãi đầu nguồn
Bỏ rơi chiếc bóng bên đường … xa xăm


Khuya nay …
Hắn chợt ghé thăm
Hiên nhà mưa lạnh …
Trăm năm …
Hắn về !!!

Nguyên Thoại

hoahong
  • Số bài : 22
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.04.2005
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 12.11.2006 09:06:49
0


Trích đoạn: nguyenthoai






Chí Phèo của tôi .

.....

Nguyên Thoại



THỊ NỞ

Một thế giới đảo điên
Một tình yêu hoang dại
Tình người còn đọng mãi
Chút tiếng lòng xa xôi

Không ánh mắt làn môi
Bát cháo hành minh chứng
Khuôn mặt ai đỏ lựng
Bỏ thế giới hoang toàng

Còn đâu nỗi hoang mang
Của mối tình chóng vánh
Đây chút mồ hôi lạnh
Kia một kiếp bông đùa

Ngắn thôi nhưng tràn lửa
Ủ ấm trái tim người
Đường về bờ lương thiện
Đâu còn là xa xôi.

________________________

Em chào bác. . Dạo này bác khoẻ không vậy. Cô giáo HT và bác dạo này đều ít onl quá. Xin hoạ cùng bác bài thơ trên.

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 12.11.2006 11:52:45
0

Trích đoạn: hoahong



Trích đoạn: nguyenthoai






Chí Phèo của tôi .

.....

Nguyên Thoại



THỊ NỞ

Một thế giới đảo điên
Một tình yêu hoang dại
Tình người còn đọng mãi
Chút tiếng lòng xa xôi

Không ánh mắt làn môi
Bát cháo hành minh chứng
Khuôn mặt ai đỏ lựng
Bỏ thế giới hoang toàng

Còn đâu nỗi hoang mang
Của mối tình chóng vánh
Đây chút mồ hôi lạnh
Kia một kiếp bông đùa

Ngắn thôi nhưng tràn lửa
Ủ ấm trái tim người
Đường về bờ lương thiện
Đâu còn là xa xôi.

________________________

Em chào bác. . Dạo này bác khoẻ không vậy. Cô giáo HT và bác dạo này đều ít onl quá. Xin hoạ cùng bác bài thơ trên.





Đường về …

Đường về bờ lương thiện
Đâu còn là xa xôi.


Sao đời mãi mưa rơi
Giăng giăng mù che lối

Tình yêu nào vô tội
Gục ngã đoạn đầu đài
Những tươi sáng ngày mai
Dập vùi trong đêm tối

Ôi đâu là nguồn cội
Hỡi ơi cả bến bờ
Chỉ còn biết ngu ngơ
Than khóc cùng mưa nắng

Có không vầng mây trắng
Nâng nhẹ gánh cho người
Đường về thôi chơi vơi
Xa xôi … bờ lương thiện

Nguyên Thoại

r

Xin chào... lâu quá bác hí... bác dọn sang nhà mới chưa... nhớ cho tôi địa chỉ... hì hì.NT
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 14:16:28 bởi Huyền Băng >

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 20.11.2006 02:47:24
0

THỊ NỞ

Một thế giới đảo điên
Một tình yêu hoang dại
Tình người còn đọng mãi
Chút tiếng lòng xa xôi

Không ánh mắt làn môi
Bát cháo hành minh chứng
Khuôn mặt ai đỏ lựng
Bỏ thế giới hoang toàng

Còn đâu nỗi hoang mang
Của mối tình chóng vánh
Đây chút mồ hôi lạnh
Kia một kiếp bông đùa

Ngắn thôi nhưng tràn lửa
Ủ ấm trái tim người
Đường về bờ lương thiện
Đâu còn là xa xôi.


VUI...DẠI....ĐIÊN
 
chỉ có dại và điên
trong miền tình đau khổ
chỉ có trời đất lở
khi trái tim không yên.
 
anh muốn điên với dại
trong vườn yêu thiên nhiên
anh muốn dâng em cả
con tim với nỗi phiền.
 
không điên  là lãnh cảm
không dại là chưa yêu
bao lời anh bày tỏ
đâu bằng chút tình điên.
 
muội thăm huynh nè....NGUYÊN THOẠI chúc huynh vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 02:49:38 bởi YeuDieuLongNu >
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 237 bài trong đề mục