THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 113 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.09.2008 19:22:58
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

Mưa
 Mưa ràn rạt mái tôn
Lòng tự thấy bồn chồn
Ngơ ngác nhìn trời xám
Nước nầc từng cơn… tuôn
 
Có ai thấy xót thương
Đôi chim lạc giữa đường
Nép vào trong cành lá
Kêu réo quá thê lương
 
Trong xa xót lìa nhau
Rải bao nỗi thương đau
Vào trời mưa tầm tã
Đã lặng lẽ chôn sâu
 
Ôm mãi mối u sầu
Sao có thể quên mau
Dầu ngày mai trời sáng
Càng đau mối duyên đầu
           
T.T.K.15.9.2008

    MƯA ...
 
Đêm nay có cơn mưa
Gõ vào từng sợi nhớ
Lời thơ như hơi thở
Chết lịm nước mắt tuôn
 
Lòng ta thấy buồn buồn
Tình trong mưa tan vỡ
Người đi hay người ở
Lòng âm ỉ đợi chờ
 
Biết ngày nào có nhau 
Người có mong ngày sau ?
Tình xưa bắc nhịp cầu
Chia sẻ trầu với cau
 
Chỉ mới mối duyên đầu
Lời xưa chưa đậm sâu
Nên duyên đời vỡ mộng
Lòng _ tim bỗng quặn đau
                     Phong Linh
Thu về rơi mưa bay
Lây- chút gió heo may
Anh ơi anh có thấy
Buồn như chinh em đây
 
Em đợi đã bao ngày
Lòng anh có mê say
Yêu thương và nhung nhớ
Như tình em vơi đầy
 
Em mong có một ngày
Không buồn như hôm nay
Ta say trong hạnh phúc
Dù trời  rơi mưa bay
              T.T.K.16.9.2008

   Tìm về  với nhau
   Dù cho nắng hạn...mưa dầm...
Bão giông sấm dội ...có nhau sợ gì!
   Người ơi người ở trong em
Dù bao gian khó coi thường vì thương
    Một lời tha thiết riêng trao
Ngàn năm ngăn cách nhớ nhau tìm về ...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Vào đêm,16/9/2008
Thân thương tặng TTK đáng yêu  của chị hai nụ Ngọc Lan trên cành...vui mãi nhé!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9410BC1F96D74E12AE32C7C4FAC4BBDB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 19:31:19 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Rdinh
  • Số bài : 3538
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 17.09.2008 09:05:20
0



Mùa thu Hà Nội tuyệt vời,
Biết bao thơ nhạc hết lời ngơi khen,
Ước mong thăm những con đường,
Thơm mùi "HOA SỮA"* ngọt ngào, Hồng Đăng.*
Muốn thăm cây cơm nguội vàng,*
Cây bàng lá đỏ* đón chào mùa thu.
Dù chưa được gặp bao giờ,
Mùa thu Hà Nội vẫn mê mẩn lòng !
 
                      giotsuongthu
 
                   * Bài HOA SỮA củaNS H Đ
                   Bài NHỚ MÙA THU HÀ NỘI của NSTC
 
 
Thanhthanhkhiet xin gửi bạn vài dòng về Hanội nhé.
 
Hồ Hoàn kiếm
 
Hoàn kiếm thu về xanh biết bao
Long lanh liễu rủ gió lao xao
 
Tháp rùa thầm lặng trao hồn nước
Bút nghiên thấm mực viết lên cao
 
Trăm năm Thê húc lòng đỏ thắm
Dẫn đường, yêu mến khách tới thăm
 
Thăng long ngàn năm cùng lục thuỷ
Rùa vàng vẫn đợi để trao gươm
 
T.T.K.11.9.2008 
 


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.




Thăng long văn hiến đất thần kinh
Địa linh ,nhân kiệt ,rạng anh minh
 
Đất nước chuyển mình bao thế cuộc
Con cháu Lạc Hồng vẫn trung trinh
 
          T.T.K.12.9.2008
 
 
 
 



 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 17.09.2008 21:33:33
0
Tìm về  với nhau
   Dù cho nắng hạn...mưa dầm...
Bão giông sấm dội ...có nhau sợ gì!
   Người ơi người ở trong em
Dù bao gian khó coi thường vì thương
    Một lời tha thiết riêng trao
Ngàn năm ngăn cách nhớ nhau tìm về ...
               Lê Minh
 
 
Xa nhau trăm vạn tháng ngày
Nhưng tình ta vẫn đong đầy ngàn năm
Dù cho cuộc sống khó khăn
Mưa giông sấm giật thì em vẫn chờ
Một đời nguyện ước trao tơ
Một ngày nào đó ước mơ sẽ thành
 
T.T.K.17.9.2008
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.09.2008 13:08:45
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

TÌNH KHUYẾT
 
Trăng khuyết rồi sẽ lại tròn

Còn tình người khuyết có tròn được đâu

Nghĩ chi thêm nhuốm muộn sầu

Tình ta chỉ thế nhịp cầu gãy đôi

 
Giờ đây chỉ có mình tôi

Ngắm trăng thu vịnh bồi hồi nhớ ai

Mối tình ngỡ sẽ không phai

Thời gian sẽ đợi cùng ai phỉ nguyền

 
Lời thề câu hứa thuyền quyên

Đây đâu còn nữa chiếc thuyền vỡ tan

Khóc cho tình muộn bẽ bàng

Em về xa xứ cung đàn đứt dây

 
Trăng ơi trăng có về đây

Trăng tròn trăng khuyết vơi đầy tình thương

Sao người khuyết mãi vấn vương

Để ta sống với đoạn trường yêu em
               James Jee
 
Vấn vương 

Nhớ anh chất chứa tháng ngày
Nhìn hoa - hoa héo, trông cây - cây buồn

Nhớ anh trong dạ bồn chồn...
Mang vào giấc ngủ lòng còn nhớ thương

Trách ai gieo rắc vấn vương
Khiến cho nỗi nhớ tìm đường vào tim

Một người xao xác kiếm tìm
Người kia xa hút bóng chim chân trời...
***
Trời thu đã ngả bóng chiều
Ta còn ảo vọng với nhiều mộng mơ...

Người ơi! sao mãi hững hờ
Biết chăng ta đợi mắt mờ chân mây?...

 
T.T.K.15.9.2008
 


Ai đi khuất nẻo mây trời
Để người ở lại bời bời nhớ mong
 
Gió reo tia nắng phía đông
Cố nhân buồn đứng ngóng trông người về
 
Dù xa cách trở sơn khê
Chúng ta sẽ gặp tại quê hương mình
 
T.T.K.18.9.2008
 

Rdinh
  • Số bài : 3538
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.09.2008 09:40:02
0

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.09.2008 10:44:11
0

Trích đoạn: Rdinh


 
 
Áng thơ ta viết cho nhau
Đã làm cách nửa địa cầu chẳng xa
Hẹn ngày gặp tại quê cha
Gừng cay muối mặn cho ta ấm lòng
Mỗi giờ là một mỗi trông...
Cố nhân gặp lại trong vòng tay nhau
 
              T.T.K.19.9.2008

Rdinh
  • Số bài : 3538
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.09.2008 11:33:32
0
Trích đoạn: Rdinh




Áng thơ ta viết cho nhau
Đã làm cách nửa địa cầu chẳng xa
Hẹn ngày gặp tại quê cha
Gừng cay muối mặn cho ta ấm lòng
Mỗi giờ là một mỗi trông...
Cố nhân gặp lại trong vòng tay nhau
 
              T.T.K.19.9.2008
 
MƠ VỀ QUÊ CŨ
 
Chỉ là muốn dịch địa-cầu
Nào đâu có dám lên tàu bay ngay
Chỉ là nhung-nhớ nơi đây
Chỉ là mơ tưởng những ngày vời xa
 
Sương thu kia vẫn nhạt-nhòa
Bao giờ trông thấy quê ta mà về
Đường đời còn lắm nhiêu-khê
Tay trong tay bắt...cơn mê tháng ngày.
 
                     RDinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2008 11:36:45 bởi Rdinh >

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.09.2008 12:24:04
0


Áng thơ ta viết cho nhau
Đã làm cách nửa địa cầu chẳng xa
Hẹn ngày gặp tại quê cha
Gừng cay muối mặn cho ta ấm lòng
Mỗi giờ là một mỗi trông...
Cố nhân gặp lại trong vòng tay nhau
 
              T.T.K.19.9.2008

 
Lâu rùi mới có dịp ghé qua thăm đồng hương đây, chọc đồng hương mấy câu cho đỡ buồn... ngủ nha! Chúc TTK luôn vui vẻ và an hòa nhé!
 
 
NHẮN NHỦ
 
Chưa cầm tay nói một câu
Mà lòng đã hẹn mai sau ngày về...
 
Người ơi! một chốn đôi quê
Nửa này xa lánh, nửa kia mong chờ
 
Ngày đi, đêm chợt bơ vơ
Chơi vơi hai mảnh trăng mờ trông nhau...
 
 
 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.09.2008 22:41:07
0

Trích đoạn: bietaiaibiet



Áng thơ ta viết cho nhau
Đã làm cách nửa địa cầu chẳng xa
Hẹn ngày gặp tại quê cha
Gừng cay muối mặn cho ta ấm lòng
Mỗi giờ là một mỗi trông...
Cố nhân gặp lại trong vòng tay nhau
 
              T.T.K.19.9.2008


Lâu rùi mới có dịp ghé qua thăm đồng hương đây, chọc đồng hương mấy câu cho đỡ buồn... ngủ nha! Chúc TTK luôn vui vẻ và an hòa nhé!


NHẮN NHỦ
 
Chưa cầm tay nói một câu
Mà lòng đã hẹn mai sau ngày về...
 
Người ơi! một chốn đôi quê
Nửa này xa lánh, nửa kia mong chờ
 
Ngày đi, đêm chợt bơ vơ
Chơi vơi hai mảnh trăng mờ trông nhau...
 


Đồng hương ơi -Chẳng biết đồng hương nhắn nhủ ai.... Thanh Khiết xin giao lưu với bạn mấy dòng cũng cho đỡ buồn...ngủ nhé   Chúc vui
 
Bao năm xa cách quê hương
Trở về một thoáng vấn vương đợi chờ
 
Nỗi buồn năm tháng bơ vơ
Nay ngày gặp lại mộng mơ tròn đầy...
 
T.T.K.29.9.2008



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 23:48:51 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 20.09.2008 01:01:48
0

Trích đoạn: Rdinh



 



Áng thơ ta viết cho nhau
Đã làm cách nửa địa cầu chẳng xa
Hẹn ngày gặp tại quê cha
Gừng cay muối mặn cho ta ấm lòng
Mỗi giờ là một mỗi trông...
Cố nhân gặp lại trong vòng tay nhau
 
              T.T.K.19.9.2008
 
MƠ VỀ QUÊ CŨ
 
Chỉ là muốn dịch địa-cầu
Nào đâu có dám lên tàu bay ngay
Chỉ là nhung-nhớ nơi đây
Chỉ là mơ tưởng những ngày vời xa
 
Sương thu kia vẫn nhạt-nhòa
Bao giờ trông thấy quê ta mà về
Đường đời còn lắm nhiêu-khê
Tay trong tay bắt...cơn mê tháng ngày.
 
                     RDinh

 
Cơn mê rồi cũng có ngày…
 Trong vòng tay ấm tỏ bầy tình thương
Dù đời còn lắm phong sương
Giấc mơ tha thiết- đường trường vượt qua
Bao giờ trở lại quê nhà
 Xoá trơn cay đắng … mặn mà tình thương
 
T.T.K.19.9.2008
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 21.09.2008 10:35:15
0

XÓT HOA BAY
 
Xót một cành hoa đã úa vàng
Vô tình ngọn gió lại lùa ngang
Thương cho cánh héo bay tơi tả
Thấy cảnh ai mà chẳng xốn xang!
Thi Nang  
 
Cảm ơn Thi Nang
Thanhthanhkhiet xin được trả lời nhé
 
 
Một cánh hoa rơi sáng lung linh
Bừng lên trong nắng giữa bình minh
Đất mát đa tình vui đón bạn
Hoa thơm chẳng ngại lấm thân mình...
 
T.T.K.9.9.2008


Một đoá hoa rơi biệt ly cành
Xót cho thân phận héo tàn nhanh
Chôn hoa trong đất cùng bao lệ
Nghĩ đến đời ta dạ chẳng đành...
mai77
 
Yêu hoa rực rỡ  quyện mây ngàn
Thương hoa tỏa ngát khắp muôn đàng
Nhớ hoa như nhớ niềm mộng tưởng
Khóc hoa khóc cả nhụy hoa tàn!!!
SD 21/09/08

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Rdinh
  • Số bài : 3538
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 21.09.2008 11:26:41
0
Trích đoạn: Rdinh






Áng thơ ta viết cho nhau
Đã làm cách nửa địa cầu chẳng xa
Hẹn ngày gặp tại quê cha
Gừng cay muối mặn cho ta ấm lòng
Mỗi giờ là một mỗi trông...
Cố nhân gặp lại trong vòng tay nhau
 
              T.T.K.19.9.2008
 
MƠ VỀ QUÊ CŨ
 
Chỉ là muốn dịch địa-cầu
Nào đâu có dám lên tàu bay ngay
Chỉ là nhung-nhớ nơi đây
Chỉ là mơ tưởng những ngày vời xa
 
Sương thu kia vẫn nhạt-nhòa
Bao giờ trông thấy quê ta mà về
Đường đời còn lắm nhiêu-khê
Tay trong tay bắt...cơn mê tháng ngày.
 
                     RDinh


Cơn mê rồi cũng có ngày…
 Trong vòng tay ấm tỏ bầy tình thương
Dù đời còn lắm phong sương
Giấc mơ tha thiết- đường trường vượt qua
Bao giờ trở lại quê nhà
 Xoá trơn cay đắng … mặn mà tình thương
 
T.T.K.19.9.2008
 

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
 
 

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.09.2008 16:05:12
0
 
 
 
       BIẾT KHI NÀO ?...
 
 
     Ta đi xa xứ không về
Bao giờ ta cũng gửi lời nhớ mong
     Dòng sông gửi một lời thề
Gửi cho mây gió ta về người trông
     Ra đi lạc mãi sứ người
Bao giờ trở lại cố nhân đang chờ
     Cố nhân đứng đợi thẩn thơ
Ta đi đi mãi bao giờ về đây
     Một mùa trước _ một mùa sau
Hỡi cố nhân _ biết khi nào gặp lại
 
Phong Linh
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.09.2008 13:25:59
0
 
Ra đi từ thủa thơ ngây
Ta về nhặt lại tháng ngày xa xưa
 
Trời sao cũng đổ cơn mưa
Hòa cùng nước mắt cho vừa lòng "ai "
 
Khát khao ngày tháng đêm dài
Sóng lòng cứ mãi dâng hoài bão dông
 
Bây giờ thuyền đã về sông
Cánh buồm lặng gió nên không đến bờ.....
 
T.T.K.25.9.2008
 
TA thân mến TTK cũng đang trở về đây , có chút tâm sự trút vào ngươi bạn thời bé xíu nhé
 
 

 

Rdinh
  • Số bài : 3538
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.09.2008 19:57:41
0
 
 
HẸN MỘT NGÀY XUÂN
 
Ra đi chưa hẹn ngày về
Người xa xứ vẫn não-nề đợi trông
Vẫn chờ đến dịp sang Xuân
Mong sao ngày đẹp...có lần về thăm
 
Nơi nào gặp lại cố-nhân
Cho ta thỏa được cái lần thề xưa
Nếu cố-nhân còn chơ-vơ
Xin hãy chờ đó người xưa sẽ về...
 
                  Rdinh
 

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.09.2008 02:01:13
0
 
 
              












                     xin người ghé !

 


 Hôm nay lòng bỗng thấy nao nao


Hồn sao xa vắng thấy buồn buồn
 
Thì ra ta ngóng chàng thi sĩ


 Xin người ghé nở nụ cười hoa
 
 



 
 
Phong Linh
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Rdinh
  • Số bài : 3538
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.09.2008 09:24:18
0
XIN CƯỜI
 
Cười nụ chưa dám hé ra
Làm sao lại dám cười hoa đây người
Gặp người thôi cũng phải cười
Cười thêm chút chút cho đời nở hoa.
 
                       Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 09:26:52 bởi Rdinh >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.09.2008 23:52:35
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: bietaiaibiet



Áng thơ ta viết cho nhau
Đã làm cách nửa địa cầu chẳng xa
Hẹn ngày gặp tại quê cha
Gừng cay muối mặn cho ta ấm lòng
Mỗi giờ là một mỗi trông...
Cố nhân gặp lại trong vòng tay nhau
 
              T.T.K.19.9.2008


Lâu rùi mới có dịp ghé qua thăm đồng hương đây, chọc đồng hương mấy câu cho đỡ buồn... ngủ nha! Chúc TTK luôn vui vẻ và an hòa nhé!


NHẮN NHỦ
 
Chưa cầm tay nói một câu
Mà lòng đã hẹn mai sau ngày về...
 
Người ơi! một chốn đôi quê
Nửa này xa lánh, nửa kia mong chờ
 
Ngày đi, đêm chợt bơ vơ
Chơi vơi hai mảnh trăng mờ trông nhau...
 


Đồng hương ơi -Chẳng biết đồng hương nhắn nhủ ai.... Thanh Khiết xin giao lưu với bạn mấy dòng cũng cho đỡ buồn...ngủ nhé   Chúc vui
 
Bao năm xa cách quê hương
Trở về một thoáng vấn vương đợi chờ
 
Nỗi buồn năm tháng bơ vơ
Nay ngày gặp lại mộng mơ tròn đầy...
 
T.T.K.29.9.2008



 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.09.2008 00:15:41
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
HẸN MỘT NGÀY XUÂN
 
Ra đi chưa hẹn ngày về
Người xa xứ vẫn não-nề đợi trông
Vẫn chờ đến dịp sang Xuân
Mong sao ngày đẹp...có lần về thăm
 
Nơi nào gặp lại cố-nhân
Cho ta thỏa được cái lần thề xưa
Nếu cố-nhân còn chơ-vơ
Xin hãy chờ đó người xưa sẽ về...
 
                  Rdinh
 

 Cố nhân trông ngóng ngày về
Giữ cho thật đẹp lời thề năm xưa
 
Ngày xuân nào?...sắp đến chưa
để lòng nao nức trông chờ niềm vui...
 
Người đi đời đã nổi trôi
Cố nhân từ bấy bồi hồi chờ mong
 
Xuân đi ,xuân lại , lòng vòng
Bao xuân trông đợi...vẫn không thấy về...
 
T.T,K.29.9.2008
 
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.09.2008 10:59:18
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh


Rượu uống mãi chẳng thấy say
Càng chan nỗi nhớ tràn đầy trong tim
 
Người xa , xa mỏi cánh chim
Mịt mù khuất bóng sao Tìm được nhau
 
Áng thơ chan chứa tình sầu
Dòng thơ lạc lối trong câu -hát buồn
 
Bao giờ xuân đến trong hồn
Tưới cho ngày gặp nẩy mầm xanh tươi...
 
T.T.K.30.9.2008


_____________________________

Rdinh
  • Số bài : 3538
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.09.2008 21:42:20
0
HẸN MỘT NGÀY XUÂN
 
Ra đi chưa hẹn ngày về
Người xa xứ vẫn não-nề đợi trông
Vẫn chờ đến dịp sang Xuân
Mong sao ngày đẹp...có lần về thăm
 
Nơi nào gặp lại cố-nhân
Cho ta thỏa được cái lần thề xưa
Nếu cố-nhân còn chơ-vơ
Xin hãy chờ đó người xưa sẽ về...
 
                  Rdinh
 

 Cố nhân trông ngóng ngày về
Giữ cho thật đẹp lời thề năm xưa
 
Ngày xuân nào?...sắp đến chưa
để lòng nao nức trông chờ niềm vui...
 
Người đi đời đã nổi trôi
Cố nhân từ bấy bồi hồi chờ mong
 
Xuân đi ,xuân lại , lòng vòng
Bao xuân trông đợi...vẫn không thấy về...
 
T.T,K.29.9.2008
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.09.2008 22:16:23
0

Trích đoạn: Rdinh

HẸN MỘT NGÀY XUÂN
 
Ra đi chưa hẹn ngày về
Người xa xứ vẫn não-nề đợi trông
Vẫn chờ đến dịp sang Xuân
Mong sao ngày đẹp...có lần về thăm
 
Nơi nào gặp lại cố-nhân
Cho ta thỏa được cái lần thề xưa
Nếu cố-nhân còn chơ-vơ
Xin hãy chờ đó người xưa sẽ về...
 
                  Rdinh
 

 Cố nhân trông ngóng ngày về
Giữ cho thật đẹp lời thề năm xưa
 
Ngày xuân nào?...sắp đến chưa
để lòng nao nức trông chờ niềm vui...
 
Người đi đời đã nổi trôi
Cố nhân từ bấy bồi hồi chờ mong
 
Xuân đi ,xuân lại , lòng vòng
Bao xuân trông đợi...vẫn không thấy về...
 
T.T,K.29.9.2008
 
 

 
Dòng thơ ta đã đổi trao
Cũng làm nao nức xuyến xao trong hồn
 
Xóa đi những chuyện u buồn
Giữ lòng thư thái để còn mộng mơ
 
Nối vần cho những áng thơ
Mong mùa xuân đến...đợi chờ cố nhân 
 
            T.T.K.30.9.2008
 

Rdinh
  • Số bài : 3538
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.10.2008 07:53:51
0
HẸN MỘT NGÀY XUÂN
 
Ra đi chưa hẹn ngày về
Người xa xứ vẫn não-nề đợi trông
Vẫn chờ đến dịp sang Xuân
Mong sao ngày đẹp...có lần về thăm
 
Nơi nào gặp lại cố-nhân
Cho ta thỏa được cái lần thề xưa
Nếu cố-nhân còn chơ-vơ
Xin hãy chờ đó người xưa sẽ về...
 
                  Rdinh
 

 Cố nhân trông ngóng ngày về
Giữ cho thật đẹp lời thề năm xưa
 
Ngày xuân nào?...sắp đến chưa
để lòng nao nức trông chờ niềm vui...
 
Người đi đời đã nổi trôi
Cố nhân từ bấy bồi hồi chờ mong
 
Xuân đi ,xuân lại , lòng vòng
Bao xuân trông đợi...vẫn không thấy về...
 
T.T,K.29.9.2008
 
 


Dòng thơ ta đã đổi trao
Cũng làm nao nức xuyến xao trong hồn
 
Xóa đi những chuyện u buồn
Giữ lòng thư thái để còn mộng mơ
 
Nối vần cho những áng thơ
Mong mùa xuân đến...đợi chờ cố nhân 
 
            T.T.K.30.9.2008
 

 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.10.2008 10:22:47
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 

 



Câu thơ làm nhịp cầu sang
Hoa đâu còn phải ngỡ ngàng người ơi?
 
Dã Quỳ trong săc vàng tươi
Nở muôn nụ thắm giữa trời đợi trông....
 
            T.T.K.3.9.2008
       
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 10:25:39 bởi ThanhThanhKhiet >

Rdinh
  • Số bài : 3538
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.10.2008 20:37:19
0
Trích đoạn: Rdinh


Rượu uống mãi chẳng thấy say
Càng chan nỗi nhớ tràn đầy trong tim
 
Người xa , xa mỏi cánh chim
Mịt mù khuất bóng sao Tìm được nhau
 
Áng thơ chan chứa tình sầu
Dòng thơ lạc lối trong câu -hát buồn
 
Bao giờ xuân đến trong hồn
Tưới cho ngày gặp nẩy mầm xanh tươi...
 
T.T.K.30.9.2008
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.10.2008 09:08:03
0

Trích đoạn: Rdinh

Trích đoạn: Rdinh


Rượu uống mãi chẳng thấy say
Càng chan nỗi nhớ tràn đầy trong tim
 
Người xa , xa mỏi cánh chim
Mịt mù khuất bóng sao Tìm được nhau
 
Áng thơ chan chứa tình sầu
Dòng thơ lạc lối trong câu -hát buồn
 
Bao giờ xuân đến trong hồn
Tưới cho ngày gặp nẩy mầm xanh tươi...
 
T.T.K.30.9.2008
 
 

 
Chén vơi rồi chén lại đầy
Hồn thi vẫn tỉnh - có say đâu nào?
 
Ngửng đầu muốn hỏi trời cao
Biệt ly sao cứ rắc vào nhân gian
 
Cuộc đời vất vả - nghèo nàn
Vẫn vui , hơn kiếp quan san...đợi chờ
 
            T.T.K.4.10.2008

Rdinh
  • Số bài : 3538
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.10.2008 21:02:10
0
Trích đoạn: Rdinh


Rượu uống mãi chẳng thấy say
Càng chan nỗi nhớ tràn đầy trong tim
 
Người xa , xa mỏi cánh chim
Mịt mù khuất bóng sao Tìm được nhau
 
Áng thơ chan chứa tình sầu
Dòng thơ lạc lối trong câu -hát buồn
 
Bao giờ xuân đến trong hồn
Tưới cho ngày gặp nẩy mầm xanh tươi...
 
T.T.K.30.9.2008
 
 


Chén vơi rồi chén lại đầy
Hồn thi vẫn tỉnh - có say đâu nào?
 
Ngửng đầu muốn hỏi trời cao
Biệt ly sao cứ rắc vào nhân gian
 
Cuộc đời vất vả - nghèo nàn
Vẫn vui , hơn kiếp quan san...đợi chờ
 
            T.T.K.4.10.2008

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 21:03:41 bởi Rdinh >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.10.2008 22:46:22
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 

 
Gánh sầu đè nặng mãi trong tim
Men say một phút chìm hư ảo
Tỉnh ra càng  dậy nỗi khát khao
Áng thơ lai láng chữ tuôn trào
Vẫn không che được màu thương nhớ
Sóng lòng luôn rộn những xuyến xao
Gian nan vất vả đến thế nào
Trái tim theo hướng về nơi âý
Thì ngày gặp lại chẳng là bao
Mùa xuân dâng tặng những ngọt ngào…
 
 
                  T.T.K.7.10.2008
 
 
 

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.10.2008 23:15:20
0
Thu tàn sắp chuyển sang Đông
Xuân còn chưa đến mà mong với chờ
Đông về giá lạnh bơ vơ
Chăn đơn gối chiếc thẩn thơ ôm sầu
Hứa hẹn sao chẳng thấy đâu
Để ngồi chờ mãi mắt sâu mỏi mòn...

                 -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 08:35:45 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.10.2008 09:23:55
0
Thoáng bóng     T.TG. H2
 
Tóc xưa xanh ngát tuổi xuân thì
Thời gian rơi vãi đã xoá đi
Chập choạng thu về chơi vơi bóng
Sóng lòng bùng dậy nỗi mê si
 
Ước mơ vươn tới những vì sao
Để lạc tình yêu tự thủa nào
Thu về xao xuyến  trong lặng lẽ
Bạc đầu …vẫn chẳng thể quên nhau…..
 
           T.T.K.8.10.2008
 
 
 
 

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 113 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 3385 bài trong đề mục