THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 113 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: THƠ THANH THANH KHIẾT - 08.10.2008 18:31:09
0
Dấu xưa
 
Hôm nay xanh biếc trời thu
Dịu dàng nắng nhẹ, gió ru ngọt ngào
 
Lá vàng rụng ngập lao xao
Dừng chân ghé bến thuyền vào …suối mơ
 
Vẫn còn , dấu tích năm xưa
Vết loang ngày tháng nắng mưa chẳng nhoà
 
Rượu nồng phòng ấm thơm hoa
Nụ cười vẫn đẹp thoáng qua ngọt ngào…
 
Trời thu từ những năm nào
Chợt về hiển hiện đi vào hồn ta
 
Ngày xưa thuyền đã rời xa
Mà sao bến vẫn đậm đà thương yêu
 
Cuối thu một chút gió chiều
Bùng lên ngọn lửa đốt thiêu …tháng ngày
 
Giống như thu của ….mê say
Tuổi còn thơ dại chỉ hay mơ màng
 
Hồn em lướt chút hoang mang
Vẫn làm ngập nắng thu tràn mắt ai…
 
                   T.T.K.8.10.2008
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 13:33:59 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.10.2008 12:21:53
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Thu tàn sắp chuyển sang Đông
Xuân còn chưa đến mà mong với chờ
Đông về giá lạnh bơ vơ
Chăn đơn gối chiếc thẩn thơ ôm sầu
Hứa hẹn sao chẳng thấy đâu
Để ngồi chờ mãi mắt sâu mỏi mòn...

NS
 
 

 
Sen tàn cho cúc nở hoa
Cúc chưa mở cánh trời đà sang đông
 
Sợ chăn-gối chiếc lạnh lòng
Bơ vơ đêm vắng ,nên mong xuân về
 
Đường xa cách trở sơn khê
Làm sao trọn được lời thề năm xưa
 
T.T.K.9.10.2008

          
 
 


            


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.10.2008 12:13:09
0
 Nỗi nhớ 
 
Muốn gửi một tấm chân tình
Từ trong nỗi nhớ lòng mình tới anh
 
Trời thu ngoài ấy vẫn xanh
Nắng xui chim hót trên cành líu lo...
 
Trong này nặng hạt mưa to 
Trời mưa ngập nước chìm đò đáy sông
 
Nhưng sao nỗi nhớ trong lòng
Không chìm theo được xuống dòng nước sâu?
 
Vấn vương là nỗi nhớ nhau
Nát nhàu ngày tháng, nát nhàu yêu tin  
 
Ngu ngơ buộc một chữ tình
Xin anh gửi nắng cho mình …cùng vui.
 
T.T.K. 11.9.2008



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.10.2008 17:22:14
0
quote:

Trích đoạn: CTT

     Giấc Mơ Trôi...

Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình
Đêm về gói lại một bóng hình
Chờ sang ngày mới gởi theo gió
Giọt lệ chờ ai …lệ một mình
 
Cuộc tình màu tím tận chân trời
Em xâu gom góp …nhớ chơi vơi
Tình ta vỡ mộng ..đau bất tận
Chỉ mãi mỗi mình …nỗi bơ vơ
 
 
Đắp chiếc khăn tang phủ hững hờ
Phủ hồn nửa tỉnh, nửa như mơ
Giấc mộng lứa đôi …mộng tan vỡ
Nửa đời còn lại nửa ngu ngơ
 
Cuộc đời đâu chỉ như giấc mơ
Tình ta chỉ một với lời thơ
Chỉ vui một chút rồi quên lãng
Để đêm một mình...giấc mơ trôi
Chân Trời Tím.10g.12/10/08

...Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình....Còn mình thì Hấp hối Tím ơi..
 
 
Hấp hối
 
Tình em hấp hối trong anh
Trái tim đập nhịp mong manh mất rồi
 
Thời gian lặng lẽ buông trôi
Từng hơi thở nhẹ đã rời tình đi
 
Hồi dương mở mắt xuân thì
Dôi giăng vài tiếng anh ghi lấy này
 
Yêu em - chăm sóc - đủ đầy
Tình em về dưới Tuyền Đài ngậm vui...
 
T.T.K.13.10.2008

_____________________________

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.10.2008 19:44:51
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

 
 
THANH KHIẾT UI



Hôm nọ đòi quà Thái Anh không cho
Chắc là giận quá chẳng vô thăm nhà
Hôm nay mình đã mang qua
Tặng cho Thanh Khiết món quà....khế chua

Ăn rồi hết giận nghe chưa
Mai có quà nữa,tớ lại đem sang cho mình

Hihi,Thái Anh nhìn Khiết đang online vội đi trộm khế nhà cu Tuấn đem cho bạn nè,chúc cuối tuần vui nhé bạn
THái Anh



Khế này gửi nghĩa gửi tình
Hay là bạn chi vô tình trộm cho
Ăn vào lòng lại lo lo
Lỡ ra chủ đến đánh cho vỡ đầu
Thanh Khiết co cẳng chạy mau...

T.T.K.


Trộm cũng vì nghĩa vì tình
Ăn khế bạn nhớ chúng mình ngày xưa
leo cây ăn khế chiều,trưa...
Nhớ thương bạn mới chôm bừa khế thôi
 
Thanh Khiết ui,bạn là hay đa nghi lắm đó ,mình chôm khế là nhớ bạn,đâu phải " vô tình trộm cho " nói vậy mình lại giận rùi,lần sau chả trộm khế,bưởi...cho bạn nữa đâu nhé...hihi,cho mà khóc nhè  nhé ..
T.A



Ngày xưa Khiết thích ăn chua
Thái anh ưa ngọt bây giờ thì sao?
 
Ăn chua nên Khiết...trèo cao
Trượt chân ngã xuống bươu đầu gẫy chân...
 
Thế mà cô bé Thái anh
Vẫn đứng mút kẹo ngon lành xa xa...
 
                 T.T.K.13.10.2008


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.10.2008 07:12:03
0
Trở về bên mẹ
 
Quá mải miết với nẻo đường vô vọng
Em yên tâm trong phận sống hư nhàn
Nét ngu ngơ đã lan vào mơ mộng
Thả hồn đi vơ vẩn  lang thang
 
Hồn lơ mơ, buông thả, giấc mơ hoang
Lòng ngây ngất trong mơn man thơ dại 
Mái tóc đen, xù lên, đen thẫm lại
Tưởng cuộc đời đẹp mãi cảnh bồng lai
 
Một ngày mai - vỡ mộng- ước mơ tan
Hồn đi hoang trở về bên mẹ
Sáng nụ cười mà giọt lệ chan chan
 
Ôm con xót ruột, nát gan
Bao nhiêu cơ cực lầm than một đời
 
Chỉ mong con sẽ nên người
Để hồn cha được yên nơi suối vàng
 
Thương yêu lòng mẹ ngập tràn
Ru con giấc ngủ mơ màng dịu êm
 
T.T.K.14.10.2008
 

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.10.2008 07:48:59
0
 
 
Bài thơ không tên
 
 
Đêm đêm vẫn khắc mơ màng
Tiếng du của mẹ vẫn còn vọng vang
Nay con mãi kiếp lang thang
Mãi nơi đất khách bao giờ về thăm
Giờ thì khóc mãi xa xăm
Năm lần, bẩy lượt nẻo đường mơ hoang
Nhưng mà cuộc sống điêu tàn
Cướp đi tất cả ngu ngơ dại khờ
Bây giờ hỏi còn ai chờ
Cha mẹ đã xế, trời chiều còn đâu
Người thương thì đã sang sông
Em về vỡ mộng ... cuộc đời hư không
 
                          Phong Linh
 
* Chúc THK vui
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.10.2008 08:54:17
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49


 
 
THANH KHIẾT UI



Hôm nọ đòi quà Thái Anh không cho
Chắc là giận quá chẳng vô thăm nhà
Hôm nay mình đã mang qua
Tặng cho Thanh Khiết món quà....khế chua

Ăn rồi hết giận nghe chưa
Mai có quà nữa,tớ lại đem sang cho mình

Hihi,Thái Anh nhìn Khiết đang online vội đi trộm khế nhà cu Tuấn đem cho bạn nè,chúc cuối tuần vui nhé bạn
THái Anh



Khế này gửi nghĩa gửi tình
Hay là bạn chi vô tình trộm cho
Ăn vào lòng lại lo lo
Lỡ ra chủ đến đánh cho vỡ đầu
Thanh Khiết co cẳng chạy mau...

T.T.K.


Trộm cũng vì nghĩa vì tình
Ăn khế bạn nhớ chúng mình ngày xưa
leo cây ăn khế chiều,trưa...
Nhớ thương bạn mới chôm bừa khế thôi
 
Thanh Khiết ui,bạn là hay đa nghi lắm đó ,mình chôm khế là nhớ bạn,đâu phải " vô tình trộm cho " nói vậy mình lại giận rùi,lần sau chả trộm khế,bưởi...cho bạn nữa đâu nhé...hihi,cho mà khóc nhè  nhé ..
T.A



Ngày xưa Khiết thích ăn chua
Thái anh ưa ngọt bây giờ thì sao?
 
Ăn chua nên Khiết...trèo cao
Trượt chân ngã xuống bươu đầu gẫy chân...
 
Thế mà cô bé Thái anh
Vẫn đứng mút kẹo ngon lành xa xa...
 
                 T.T.K.13.10.2008


Bây giờ xin lỗi bạn ơi
Ngày xưa dại quá,bạn rơi cứ tảng lờ
Thế mới là tuổi ngu ngơ
Giờ đây tớ đã hết "khờ " Khiết ơi
Bây giờ mà bạn có rơi
Tớ gọi" ông bạn đời" đỡ Khiết ngay thôi
           Thái Anh
 
Thanh Thanh Khiết nè,cứ đùa vậy mà bạn lại nói trúng một đặc điểm của mình ,đó là thích ăn kẹo lắm,mình ăn ngọt nhiều lắm  ( nhưng không béo đâu,vẫn rất mod )

"Bạn đời "đỡ Khiết thì ôi "
Khiết ta nẫng mất Thái Anh ngồi tỉ ti
Chợt nhớ xem trong két có gì
Mang ra dụ Khiết - Khiết cười khì trả ngay....
 
Thái Anh Ghen- Khiết sợ lắm thay
Cái mặt xinh này chắc hoá tổ ong
 
                   T.T.K.
 
TA ơi mình thích ăn chua nên răng sún hết rồi nè 
 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.10.2008 20:32:44
0
Thanhthanhkhiet Xin lưu lại những dòng thơ đã giao lưu cùng các bạn thơ.
Chân thành cảm ơn các bạn....
 
 
quote:

Trích đoạn: lyenson


Dã quì khoe sắc
 
Đường trần chui tọt chốn thiên thơ
Có phải nơi này cõi mộng mơ?
Dã Quì khoe sắc trên đồi vắng
Xa thoáng chân mây gốc cội mờ!
 
LS
Đường trần lắm bụi nghẹn ý thơ
Chạy lên lều vắng chốn mộng mơ
Mong sao quên được bao cay đắng
Cho những vần thơ luôn trắng trong
***
Dã Quỳ khiêm nhượng cùng với đất
Dẫn đường du khách chốn hoang sơ
 
T.T.K..7/7/2008
 
 
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

  VIẾNG THĂM

Lều cỏ xây cất nơi đâu
Có suối róc rách 
              có cầu tre không
Hay là cất trên đồi thông
Vi vu gió hát 
             ru lòng thi nhân
Lều cỏ nằm ở cạnh gần
Lâm Viên đỉnh núi
             phù vân che mờ
Lữ khách ngây ngất hồn thơ
Chủ nhân lều cỏ 
             đón chờ khách không
Nắng chiều tô má thắm hồng
Cô chủ xinh đẹp 
              bao lòng ngẩn ngơ
Rượu cần chưa cạn lơ mơ
Dập dìu khách đến
             tình thơ kín lều...

          -NS-


Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường
Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi
 
Bao giờ gặp dậu Tường Vi
Cổng chào đón khách chính là lều thơ
Sương mù lất phấp như mơ
Quanh năm suốt tháng che mờ lều tranh
 
Tiểu nữ là một chủ nhân
Giống Chung Vô Diệm mưòi phần đó nhe
Chỉ vì duyên nợ văn thơ
Dựng lều trên núi bình thơ quên đời
 
Rộng lòng chiếu cố kính mời
Rượu cần luôn sẵn đón người khách du
      
                             T.T.K..9/7/2008 
 


quote:

Dã Quỳ
 
Dã Quỳ có từ hồng hoang
Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
Tinh em quá đỗi khiêm nhường
Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
 
T.T.K.6/7/2008
 
 
 
Chào bạn Thanh Thanh Khiết thân mến ! cho phép Thành Dũng được nối tiếp cảm xúc bài này cùng đồng hương nhé!
 
HOA DÃ QUỲ
 
"Dã Quỳ có từ hồng hoang
Đất  cho em cánh mỏng tang mầu vàng
Tình em quá đỗi khiêm nhường
Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời" (*)
 
Yêu em lắm - Dã Quỳ ơi!
Cánh hoa buồn đến ngậm ngùi tiết đông
Hoa gieo vào nỗi nhớ mong
Níu chân nhau chẳng nỡ lòng bước đi...
Chia tay Đà Lạt ta về
Còn thương mãi cánh Dã Quỳ bơ vơ...
 
(*). Bài thơ: "Dã Quỳ" của Thanh Thanh Khiết
 
 
 



< Sửa đổi bởi: bietaiaibiet -- 9.7.2008 13:39:33 >

_____________________________

Nguyễn Thành Dũng
 
 

quote:

Gửi Thanh thanh Khiết
 
     Chưa lên Đà Lạt bao giờ
Chỉ biết Đà Lạt qua thơ của người
      Mà sao yêu thế hoa ơi
Dã quỳ em thắp một trời mộng mơ
      Liêu siêu dựng một quán thơ
Vài vò rượu, một túi thơ đa tình
      Đừng lên Đà Lạt một mình
Ai lên nhớ dắt người tình theo lên
      Rượu ngon phải có bạn hiền
Thơ hay phải có một miền thả thơ
      Đà Lạt ơi giữa sương mờ
Túi thơ ai thả bên bờ thông reo
      Liêu siêu chiếc quán liêu siêu
Mà bao trăng gió mà nhiều mộng mơ
      Biết bao giờ! Biết bao giờ!
Ngồi trong quán ấy ngâm thơ cùng người?
     
                       Hà nội 8- 7 -2008
                 Cảm nghĩ khi đọc lều bên hoa dã quỳ của TTk

 

 
Cả đời nặng nỗi ưu phiền
Nên em phải trốn đến miền mộng mơ
Cả đời duyên nợ với thơ
Nên em đến chốn mộng mơ dựng lều
 
Mộng mơ thành phố em yêu
Gió đưa dào dạt thông reo tối ngày
Sương mù lãng đãng mây bay
Cho hồn cất cánh lên mây một mình
 
Đời em nặng nợ với tình
Tim luôn chạy trốn để mình bơ vơ
Bây giờ chào đón khách thơ
Vui cùng thi hữu thả thơ quên buồn
 
T.T.K.9/7/2008
 
Thanhthanhkhiet xin chân thành cảm ơn sự đồng cảm của bạn.

Đà-Lạt ngập chìm trong sắc hương
Hoa tươi mãn tiếu, mộng xuân thường
Quán thơ có lối qua vườn ấy?
Nhờ vuốt giùm ai sợi nhớ thương...



_____________________________


Nhà riêng
Trang thơ thập cẩm
 
Hoa tươi mãn tiếu còn phong nhuỵ
Vẫn ngát muôn lần trong sắc hương
Quán thơ không  lối sang vườn đó
Buồng xuân  kín khoá , cổng tường cao
 
T.T.K.10/7/2008


< Sửa đổi bởi:
 
 
Trích đoạn: bietaiaibiet

Chào bạn Thanh Thanh Khiết! bài thơ: "HOA DÃ QUỲ" lần giao lưu với bạn tuy đã qua nhưng mình vẫn thấy có một cái gì đó còn trăn trở... nên mình đã viết lại bài thơ này để tặng bạn và những ai yêu mến hoa Dã Quỳ.


HOA DÃ QUỲ (*)
 
(Tặng những người yêu hoa Dã Quỳ)
 
Ai lên Đà Lạt mộng mơ
Đừng quên hoa dại ngây thơ sắc vàng...
 
Hồn ta lạc giữa mênh mang
Một vùng đồi núi ngập vàng sắc hoa
 
Hoa Dã Quỳ chẳng kiêu sa
Nét thơ dại khiến lòng ta bồi hồi...
 
Yêu em lắm Dã Quỳ ơi!
Cánh hoa mỏng đến ngậm ngùi tiết đông
 
Hoa gieo vào nỗi nhớ mong
Níu chân nhau chẳng đành lòng bước đi
 
Chia tay Đà Lạt ta về
Còn thương mãi cánh Dã Quỳ bơ vơ...
 
Ai lên Đà Lạt mộng mơ
Đừng quên hoa dại ngây thơ sắc vàng...
 
 
(*) Hoa Dã Quỳ còn có tên gọi khác là hoa Cúc Quỳ

 
Dã Quỳ cùng với Ba gian {dất đỏ ba gian]
Ngàn năm vẫn đứng bên ngàn thông xanh
 
Dã Quỳ với cánh mỏng manh
Gió bay thành bướm quẩn quanh chân người
 
Giã Quỳ ơn đất ,ơn trời 
Cho hoang sơ mãi...đời đời hoang sơ...
 
T.T.K..11/7/2008
 

Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
Hoa cười nhìn gió mơ màng
Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
T.T.K.15.7.2008
Nắng vàng lan tỏa bên đàng
Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
Càng nhìn càng thấy hoan ca
Hay là Ta đã yêu nàng chủ nhân!
SD 16/07/08

Hình như là hoa nhớ ong
Hình như là ong nhớ cả mùa hương say
Hình như nàng ấy nhắc chàng
Khi chàng chưa đến nàng ta tựa cột lều
Hình như chàng nhớ quán thơ
Nhớ người thi hoạ ...lơ mơ nàng nào?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Sáng, 16/7/2008
(Sĩ Đoan phải trả lời cho chị biết là anhtrangthu hay ThanhThanhKhiết nhé!
Nói "nhỏ" với Sĩ Đoan này, lần sau có hoạ thơ với em tôi thì chịu khó đem thơ tặng về đúng "lều thơ" chứ để ở nhà bạn lỡ em tôi hờn thì làm sao, tôi không chiều nổi đâu)
Chúc các em khoẻ, vui, mãi là bạn thơ thân thiết của nhau.Tình cảm bao giờ cũng có sự lây lan.Ai làm cho bạn thơ của Liên Thơ hạnh phúc thì dĩ nhiên là Liên Thơ quý rồi.Thế nên đừng ngạc nhiên vì sao Liên Thơ lại gọi thân thiết thế. Liên thơ vẫn thường theo dõi những đoản khúc tình thơ rất đáng yêu của các bạn đấy chứ!
     Thân thương...


< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 16.7.2008 9:40:55 >


 
Nếu
          Gửi Thanh thanh Khiết
Nếu tôi lên Đà lạt
Sẽ ghé quán thơ em
Để ngắm cô chủ quán
rót rượu mời khách quen
 
Rượu em tôi chưa nhấp
Sao hồn lâng lâng say
Thơ tình không dám viết
Sợ lay động lòng ai
 
Trái tim em chạy trốn
Sao tôi lại tìm đến
Em hay bông Dã quỳ
Đã làm tôi lưu luyến?
 
Giữa Đà lạt mộng mơ
Em đừng làm cuồng sĩ
Là cô Tấm dịu hiền
Dựa vai tôi thủ thỉ
 
Nếu được là liều thuốc
Xoa dịu nỗi đau em
Thì thơ tình tôi viết
Chỉ dành cho em xem
nguyễn thế duyen



 
 
 
Say trăng say cả đất trời
Đêm nay ta sống quên đời đắng cay
Liều tranh rượu quý cùng say
Uống đi để nhớ nơi này có nhau
gmk


Cám ơn bạn gmk đã ghé thăm và để lại vần thơ hay! chúc bạn vui và hạnh phúc


Lều thơ rượu quý đang bầy
Bạn ơi hãy ghé nơi đây bạn à
Bình thơ uống rượu la đà
Trăng thu rót mật cùng hoà chén say
anhtrangthu



quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Đêm thu
 
Đêm thu trăng sáng nhạt nhoà
Dã quỳ say ngủ lều hoa lặng thầm
Sương sa lướt nhẹ bên thềm
Gió xua hơi lạnh  tăng thêm buốt lòng
Hồn như treo giữa mênh mông
Cứ rơi rơi mãi mà không thấy bờ...
 
T.T.K..18.7.2008



Đêm thu dạ luống hững hờ
Lạnh lùng gối hạc bơ vơ bạn tình
Ngắm trăng ngồi chỉ một mình...
Đầu non mây phủ, trăng xinh toả mờ
Đâu rồi bầu rượu túi thơ
Đâu rồi nỗi nhớ niềm chờ người xưa!
 
LS


_____________________________

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 20:57:00 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.10.2008 22:46:38
0
quote:

: Thanh Thanh Khiết
 Nỗi nhớ 
 
Muốn gửi một tấm chân tình
Từ trong nỗi nhớ lòng mình tới anh
 
Trời thu ngoài ấy vẫn xanh
Nắng xui chim hót trên cành líu lo...
 
Trong này nặng hạt mưa to 
Trời mưa ngập nước chìm đò đáy sông
 
Nhưng sao nỗi nhớ trong lòng
Không chìm theo được xuống dòng nước sâu?
 
Vấn vương là nỗi nhớ nhau
Nát nhàu ngày tháng, nát nhàu yêu tin
 
Ngu ngơ buộc một chữ tình
Xin anh gửi nắng cho mình …cùng vui.

 
Mình cũng có một bài "Nỗi nhớ" xin đưa ra đây giao lưu với bạn nhé?

NỖI NHỚ  

Nỗi nhớ - khi xưa - ai đặt thành tên?
Để đến giờ xa nhau lại nhớ...
Con cá nhớ sông, con chim nhớ tổ
Lá rụng nhớ cây vàng cả mùa thu

Trời đất cũng nhớ nhau nên mới giao mùa
Trăng nhớ thuỷ triều đầy vơi con nước
Và biển cả - thiếu phụ nào thủa trước
Giọt lệ vọng phu còn mặn đến bây giờ

Bâng khuâng nghe một điệu hát ru
Lại nhớ mẹ đời tảo tần mưa nắng
Con đã hiểu sự hy sinh thầm lặng...
Cả đời con vẫn nợ một lời ru!

Qua mái trường xưa nhớ thủa học trò
Phượng vẫn đỏ, hè về ve gọi nắng
Bao lớp học sinh lên đường đánh giặc
Sau chiến tranh ai nằm lại không về?

Thấy cánh cò bay lả... nhớ đồng quê
Bến nước, cây đa, con đò ngày ấy
Ai đi xa không một lần nhớ lại
Nỗi nhớ trầu cau đỏ cả làn môi...

Và em yêu! khi xa cách hai nơi
Nỗi nhớ đưa ta về gần em nhất
bao ký ức ùa về bất chợt
Ta hiểu rằng không thể sống thiếu em!
 
Nguyễn Thành Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 22:48:52 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.10.2008 23:08:45
0
Tôi đến muộn dã quỳ em còn đó
Biết rằng em  nhưng ai biết rằng...tôi?
Cùng trái tim em cũng đã trao người
Tôi chót giữ cho lòng tôi một ít
 
                                    Hô Bảo Nghĩa



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 22:48:26 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.10.2008 23:13:50
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son





Tường vi dậu phủ lều hoa
Dã Quỳ đứng cạnh nhạt nhoà trong sương
Hai người chị sắc , em hương
Tình thâm gắn bó ,yêu thương suốt đời
TTK
Hoa xinh không chút lã lơi...
Khoe màu xuân sắc gọi mời đắm say
Chỉ riêng ta hiểu lòng này
Hoa càng e ấp càng say tình người...
LS
 

Tình riêng người đã rắc đầy
Tưới cho hoa thắm ,lòng này ghi ơn
 
Người đi...gom lại nhớ thương
Người về hoa thắm ngát hương đón chào
 
T.T.K.23.7.2008



      Dã quỳ hoang dã thanh cao
Bướm ong bay lượn nhưng nào lã lơi
   Dù cho mưa gió tã tơi
Dã quỳ vẫn nỡ giữa trời đẹp xinh...
                   -NS-

Dã Quỳ mỏng mảnh vàng hoa
Như bàn tay nhỏ đưa ra vẫy chào
Bình thơ toàn khách thanh cao
Lẽ nào để bạn thâm giao buồn lòng...
 
            T.T.K.23.7.2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 22:34:21 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.10.2008 23:16:27
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Nhớ hoa Dã quỳ
              Gửi Thanh thanh Khiết
Chẳng biết hoa Dã quỳ
Sao bỗng lòng nhơ nhớ?
Bài thơ đang viết dở
Sao đã vội sé đi?

Dã quỳ ơi Dã quỳ
Mọc ở miền hoang vắng
Hoa nở trong im lặng
Liệu hoa muốn lặng im?

Sao cánh hoa run lên
Mỗi khi cơn gió thoảng?
Tôi chẳng bao giờ tin
Hoa em đang chạy trốn

Một sắc vàng sao xuyến
Lay động cả trời thu
Sắc hoa ấy chạy trốn
Tôi sẽ thôi làm thơ

Dã quỳ
Em chỉ có trong thơ?
Em chỉ có trong mơ?
Hay có trong đời thực?

Nếu có trong đời thực
Hãy nở trong thơ tôi

Tôi xin các thêm bài thơ này để đổi lấy bài "Cuồng sĩ"mà lần trước khi đổi thơ cho tôi bạn thấy thiệt thòi đã lấy lại. Về mặt con người tôi không muốn bạn thành cuồng sĩ (Tôi sợ cuồng lắm). Về mặt thi ca cuồng một tý (Một tý thôi). cũng hay hay ít nhất nó cũng có một cái gì đó lắng lại sau khi đọc


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.10.2008 23:31:49
0
Anh là ánh sáng bình minh 
         Em là sương hạt lung linh nắng vàng 
Tình em da diết dịu dàng
              Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!  
                               Thái Anh
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh
T.T.K.25.7.2008
Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày.
   Thái Anh
Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
T.T.K.27.7.2008
Hồn anh bay  giữa trời xanh
Có linh cảm thấy êm lành tiếng em
Gửi anh những lời dịu êm
Giữa bình minh sớm...uống mềm giọt mai.!
                 Thái Anh
Gửi anh tình em chan chứa
Mãi mãi bên nhau  chẳng đổi dời
Hằng ngày ta chăm ta bón
Cây hạnh phúc trái lành ... hái dâng nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18 giờ 30 phút, 28/7/2008
 



 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.10.2008 23:35:54
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Liệu em còn nhớ tôi không?
Rượu chưa được uống, người không thấy người
  Đâu nào những đóa hoa tươi
Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
  Hiu hiu một ngọn gió thu
Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
Bao giờ gặp được người ơi?



Nhớ người từ sáng đến trưa
Từ trưa đến tối vẫn chưa hết này
Hoa tươi cũng để sẵn đây
Rửng hoa Dalạt chất đầy lều em
Hanoi tuy có xa săm
Hai giờ bay đến là thăm được rồi
Sao người lại nói xa xôi....
 
T.T.K.8.8.2008

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE:THƠ THANH THANH KHIẾT [TRANG LƯU] - 15.10.2008 23:42:13
0
Chưa lên Đà Lạt bao giờ
Chỉ biết Đà Lạt qua thơ của người
      Mà sao yêu thế hoa ơi
Dã quỳ em thắp một trời mộng mơ
      Liêu siêu dựng một quán thơ
Vài vò rượu, một túi thơ đa tình
      Đừng lên Đà Lạt một mình
Ai lên nhớ dắt người tình theo lên
      Rượu ngon phải có bạn hiền
Thơ hay phải có một miền thả thơ
      Đà Lạt ơi giữa sương mờ
Túi thơ ai thả bên bờ thông reo
      Liêu siêu chiếc quán liêu siêu
Mà bao trăng gió mà nhiều mộng mơ
      Biết bao giờ! Biết bao giờ!
Ngồi trong quán ấy ngâm thơ cùng người?
     
                       Hà nội 8- 7 -2008
                 Cảm nghĩ khi đọc lều bên hoa dã quỳ của TTk


 
xin chào TTK,nguyễnthếduyên,
 
Về thăm Đà Lạt bao lần,
Mà chưa được uống rượu cần cùng ai!
Ước gì được có một ngày,
Gâp nhau Đà Lạt,cùng say rược cần.
Mong sao dù chỉ một lần,
Ta,người cùng uống rượu cần ,cùng say.
Và mong sẽ là ngày mai...
 
                   chúc vui ,  giotsuongthu
Cảm ơn giotsuongthu đã ghé thăm lều Hoa nhé chúc ban vui, hạnh phúc.Rất hân hạnh đón được tiếp

Địa chỉ
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường
Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi
 
Bao giờ gặp dậu Tường Vi
Cổng chào đón khách chính là lều thơ
Sương mù lất phấp như mơ
Quanh năm suốt tháng che mờ lều trang...

***
 
Địa chỉ ghi sẵn đây rồi
Ngày mai mời bạn về chơi thăm lều
Rượu cần có sẵn thật nhiều
Ta- người sẽ uống và đều cùng say
Dòng thơ tay viết ngất ngây
Hoà cùng men rượu dán đầy lều Hoa
 
quote:


xin chào TTK,nguyễnthếduyên,

Về thăm Đà Lạt bao lần,
Mà chưa được uống rượu cần cùng ai!
Ước gì được có một ngày,
Gâp nhau Đà Lạt,cùng say rược cần.
Mong sao dù chỉ một lần,
Ta,người cùng uống rượu cần ,cùng say.
Và mong sẽ là ngày mai...
 
GST 




Ai? là ai, là ai, là ai?
Đọc câu thơ cứ ngẩn ngơ hoài
Cũng muốn "cùng say " mà không dám
Nàng muốn cùng say với chủ quán?
Hay với tôi
             Kẻ đã viết bài thơ?
Sao tôi chỉ muốn nhận vơ


< Sửa đổi bởi: nguyễn thế
 
T.T.K.23.8.2008
 
 

Muốn say cùng với cả hai,
Với cô chủ quán,vơi người làm thơ.
Chưa lên Dà Lạt bao giờ,
Thơ Người sâu lắng, tình thơ dạt dào.
Tôi quen Đà Lạt đã lâu,
Mà tình chưa được thẳm sâu như Người,
Nên mong ước được một lần,
Lều Hoa cùng gặp,rượu cần cùng say.
Ai chờ  Ai đấy ! hỡi Ai...!

                   hihi,chúc vui, gst 


Lều thơ gặp buổi đẹp trời
Lại có hai người cùng đến thật vui
Rượu cần để sẵn đây rồi
Cũng xin dọn chỗ hai người ngồi riêng
Tôi xin đứng tiếp liền …liền
Dã quỳ mở cánh làm rèm che nghiêng
Tường vi ngăn bước thi nhân
Không cho ai được đến gần chúng ta
Rượu bay lên cõi mộng mơ
Chỉ xin giữ lại dòng thơ thân tình

T.T.K.24.8.2008


   

   

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 23:55:00 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.10.2008 23:46:21
0
Rượu chưa được nếm mà say,
Thơ chưa nối vận đã ngây ngất tình.
Chắc say củng chỉ 2 mình,
Xa xôi liệu có 3 mình được chăng?
Nghe đâu tuổi đã thất tuần !
Biết còn sức để băng rừng lội sông!!!
Ước mong ,chỉ dám ước mong,
Chờ trông cũng vẫn  chờ trông thôi mà,
Mong cùng hội ngộ Lều Hoa...
 
                         hihi,gst 
 

Người vừa hạ cố điện vào
Nói đang chuẩn bị thế nào cũng lên
 
Suongthu cất bước đi liền
Kẻo người trách cứ để buồn Lều Hoa
 
Tình thơ đâu có tuổi già
Thơ tình vẫn đẹp như hoa đầu mùa
 
Bao nhiêu thục nữ bây giờ
Luôn mong có được tình thơ với  người
 
Suongthu ở cuối chân trời
Có duyên mới gọi được người về đây...
 
Lều hoa vinh dự vui lây
Rượu cần cùng uống đến say …chưa về
 
T.T.K.25.8.2008 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.10.2008 23:58:11
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: nguyễn thế duyên


  
 Ngại ngần
                      Tặng Thanh Thanh Khiết
Không gặp thì nhớ thì mong
Đến khi gặp được trong lòng lại run
Trời ơi tôi sợ em buồn
Sợ đem thất vọng chán chường cho em 
Người ta Tống ngọc đến tìm
Phan an đêm lại tiếp đêm đứng chờ    "1"
Còn tôi còm cõi bài thơ
Làm lễ ra mắt em chờ nữa không?
Thà rằng chỉ nhớ chỉ mong
Trong câu thơ để trong lòng có nhau
Còn hơn hai đứa gặp nhau
Để em thất vọng
               Để đau thơ người
Trời hỡi trời
                Trời hỡi trời
Hoa thì muốn nhận lòng tôi ngại ngần
Than ôi một đám phù vân
Mà lòng nặng nợ hồng quần bấy nay
Câu thơ như tỉnh như say
Chữ tình chỉ đến ngần này thôi sao?
Đêm đêm bể Ái sóng gào
Nguồn Ân tuôn mãi biết bao giờ dừng?
Thà rằng đừng biết cho xong
Biết rồi lại đứng bên dòng sông Tương

"1"  Phan an ,Tống ngọc  hai người nổi tiếng đẹp trai và phong lưu ngày xưa. Trong kiều có câu
                 Sớm đưa Tống ngọc tối tìm Tràng Khanh
chính là hai người này

.... Hoa tươi chẳng thấy hoa tươi
Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
Hiu hiu một ngọn gió thu
Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
Bao giờ mới gặp người ơi
Để tôi dịu nỗi đơn côi trong hồn...
         Nguyễn Thế Duyên


  Tưởng rằng tha thiết gặp nhau
Đến khi có dịp...nói câu...ngại ngần
 
   Hoa tươi đành để héo dần
Như chút ân tình gieo rớt vào thơ
 
   Bẽ bàng cho những mộng mơ
Để buồn sầu muộn dòng thơ...thân tình
                         T.T.K.23.9.2008

Chúng mình...
     Tình nồng tha thiết bên nhau
Như con đường nhớ bóng cây phủ choàng
    Tặng anh với lại cô nàng
Tay trong tay ấy...chân dồn bước vui...
    Đường đời rồi sẽ sóng đôi
Lều thơ vẫn đợi...hoa ơi,chúng mình...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     4/24/9/2008
Thi huynh Nguyễn Thế Duyên thân mến!
Bài thơ của huynh riêng gửi một người nhưng nhiều người muốn nhận lắm đó.Trong bài thơ đặc biệt này có hai câu thơ của huynh mà Liên Thơ rất tâm đắc vì nó nói hộ một chuyện tình của bạn mình,nên Liên Thơ rất xúc động.Thi huynh Nguyễn Thế Duyên và TTK đều là thi hữu thân thương của Liên Thơ nên Liên Thơ tới “ghẹo” hai bạn một chút cho “nhớ lâu thù dai"nhé!(Nếu không vừa ý  cũng đừng ném đá đấy!)  
  

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 00:00:35
0
Bao giờ em đi Hà Nội?
                         Gửi Thanh thanh khiết
Tôi xin em đừng có giận
Đừng hiểu lầm tôi qua thơ
Câu thơ em đau đớn quá
Em đâu biết tôi luôn chờ
 
Nói thế để em chuẩn bị
Hoàng tử đâu phải là tôi
Nhưng em lại là cô Tấm
Hiện lên rất thực trong đời
 
Ai nữa còn tin cổ tích?
Có lẽ một mình tôi thôi
Bao giờ em đi Hà nội
Em ơi nhớ gọi cho tôi
 
Tôi sẽ dẫn em lang thang
Để em hiểu đêm Hà nội
Thầm thì hàng cây sẽ nói
Thay tôi những lời ngọt ngào
 
Hoa sữa buông hương quyến rũ
Vương lên làn môi khát khao
Hiu hiu gió hồ tây thổi
Ánh mắt tan vào trong nhau
 
Tặng hoa?Chắc tôi không dám
Sợ tan đi một giấc mơ
Hóa ra Dã quỳ có thật    "1"
Và đâu chỉ nở trong thơ
 
Bao giờ em đi Hà nội
Em ơi hãy gọi cho tôi
 
 
"1"        Dã quỳ
            Em chỉ có trong mơ
            em chỉ có trong thơ
            hay có trong đời thật
            Nếu có trong đời thật
            Hãy nở trong thơ tôi
                  Nhớ hoa dã quỳ

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 09:32:14
0
Trách
                               Gửi Thanh thanh Khiết
Hoa không được nhận người không gặp
Sao tàn nhanh vậy Dã quỳ ơi
Hà nội năm nay thu ngắn quá
Vừa mới thu sang đã đông rồi
 
Giết chết cả mùa thu Hà nội
Trách em đâu chỉ một mình tôi
Những đôi lứa đang vào mùa cưới
Rất oán em vì em giết thu rồi
 
Em giết chết một bầu trời cổ tích
Bằng một lời hò hẹn vu vơ
Lời hò hẹn như một ly rượu độc
Tôi uống vào
               Cổ tích chết trong thơ
 
ăng đéc xen đã chết
Cô Tấm lui về những ngày xa xưa
Nàng Bạch tuyết cùng tôi uống chung ly rượu độc
Bẩy chú lùn bật khóc
Còn lại đây trần trụi những mảnh đời
Biết lấy gì để viết nữa thơ ơi
 
NTD


_____________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 10:28:44 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 09:37:35
0
Trần Trung Dũng bạn thân mến
 
Thanh thanh Khiết Xin lưu lại những dòng thơ đẹp này nhé
 
 
Nhận được tin em
 
Mỗi lần nhận được tin em
Là anh lại thấy nhớ thêm một phần.
Mong sao như cấp số nhân
Để anh nhanh được ở gần em hơn.
 
TrungDũng
 
Nhận được thơ của bạn Dũng vội có mấy lời gửi tới TTK luôn mong
TTK luôn khoẻ hạnh phúc và thường lui tới nhà nhau 
 
Nắng
 
Không gặp hai ngày nên mưa rơi
Hoa thắm tặng em bị úa rồi
Hôm nay anh sẽ gom chùm nắng
Gửi tới tay em ánh mặt trời.
 
TrungDũng 
 
Khi Bên Em
 
Nào biết nói gì khi bên em
Những tiếng ngọt ngào chạy trong tim.
Đâu cần thổ lộ bằng câu chữ
Mà sáng long lanh ánh mắt nhìn.
 
Anh đã say rồi em biết không?
Dù chẳng cần chi chút rượu nồng
Đêm về trăng vẫn chưa chịu ghé
Chắc kệ chúng mình chung má hồng.
 
TrungDũng 
 
Hãy Cùng Tha Thứ
 
Chuyện cũ từ nay hãy lãng quên
Có thể trong anh vì hờn ghen
Thôi vui lên nhé và tha thứ
Tình, thế mà em mình làm quen.
 
Hình bóng của em hằn trong tim
Anh khắc khoải lòng mong nhớ em
Đêm thâu có biết còn thao thức
Mong ước sớm nào được gần thêm
 
TrungDũng
 
HÌNH NHƯ
 
Hình như ta đã yêu nhau
Những dòng thơ đẹp nối nhiều mộng mơ
Hình như ta đã say mê
Cũng mong ,cũng nhớ ,cũng chờ ,cũng tin
Hình như tiếng đập con tim
Cũng luôn réo gọi để tìm về nhau
Hình như ta cũng khác nhau
Riêng suy nghĩ ấy làm đau thắt lòng....
 
T.T.K.26/4/2008

Anh Cũng Hình Như
 
Em ơi anh cũng hình như
Những điều em nghĩ bây giờ giống anh.
Làm tim lỗi nhịp đập nhanh
Cũng nôn nao, cũng loanh quanh vội vàng.
Lòng bâng khuâng nhớ ngổn ngang
Mong sao được sớm đón nàng cùng đi.
 
TrungDũng
 
Có Phải Là...
 
Có phải tình yêu là giận hờn?
Là mưa, là gió, là sóng cồn?
Cứ đôi trai gái là như thế
Là có vui buồn, tranh cãi luôn.
 
Ngôn từ nói tới thì rất hay
Là yêu là nhớ là mê say
Là đêm thao thức thầm mơ mộng
Là ước được ôm trong vòng tay.
 
Có ai đã khóc vì tình yêu
Mới biết rằng yêu khổ rất nhiều
Đớn đau day dứt ghen vô lý
Chua xót nghi ngờ, dỗi quái chiêu.
 
TrungDũng
 
NHẬN LỖI
 
Anh ơi em biết lỗi rồi
Giận hờn vô cớ để rầu lòng anh
Với lòng tha thiết chân thành
Em xin tha thứ để anh hết buồn
Yêu anh tràn ngập tâm hồn
Mặn nồng đằm thắm anh còn không anh.
 
                    t. t. k.27/4/2008



Em Ở Đâu
 
Chủ nhật pic nic nơi đâu?
Để cho anh phải ôm sầu cô đơn.
Cây xanh héo úa lá buồn
Mặt trời trống vắng đi luồn trong mây.
Chắc em cũng chỉ quanh đây
Sao không lên tiếng cả ngày đi đâu.
Mưa giăng ướt sũng mái đầu
Trong mưa vẳng tiếng nguyện cầu gặp em.
 
TrungDũng
 
ĐỢI ANH
 
Đêm kia em đợi rất khuya
Thấy bóng anh về chẳng có nhắn tin
Nghĩ tên đã bắn trúng tim
Nhớ nhung sẻ nửa , ứơt mềm tình say
Hôm qua đọc sách cả ngày
Cho quên nỗi nhớ chất đầy lòng em
 
T.T.K.28/4/2008


Đợi Chờ 
  

 
Chắc em đợi ở quán cây dâu?
Nhưng anh rớt mạng đến được đâu.
Máy bay hối lại chưa có vé
Bước vội ra ga chẳng kịp tầu.
 
Thôi nhé mai này mình gặp nhau
Bù đắp những ngày em chờ lâu
Tình yêu thử thách cùng năm tháng
Càng khắc đậm thêm mối duyên đầu
 
TrungDũng
 
 
Có Lỗi Gì Dâu
 
Nào em có lỗi gì đâu
Mà sao lại phải nói câu vừa lòng.
Để anh thơm má em hồng
Rồi cùng sánh bước tới dòng sông yêu.
Bù cho em lúc chờ nhiều
Dang tay anh đón người yêu vào lòng
 
TrungDũng  
  
Tình Mình
 
Em đã cho anh ấm tinh này
Bồi hồi lòng những ngất ngây say.
Mong sao được mãi luôn bền vững
Vạn lý Trường thành mặc gió lay.
 
Anh đã yêu rồi em biết không?
Tình mình nồng ấm mặt trời hồng
Sừng sững vút cao Trường sơn núi
Êm đềm lai láng như dòng sông.
 
TrungDũng  
 
 
ĐI CHƠI HỒ TÂY
 
Hồ tây sóng nước long lanh
Sâm cầm còn đợi chúng mình anh ơi
Cuối xuân nắng đã mặn rồi
Cánh chim quạt nắng làm sôi nước hồ
Ta ngồi quán nước ven hồ
Tình ca bài hát nhạc vừa cất lên
Dạt dào như khúc giao duyên
Êm đềm như nước đẩy thuyền ra khơi
Lắng nghe khúc nhạc êm trôi
Anh ơi có thấy tuyệt vời không anh
 
T.T.K.
 

,



























Lời cảm ơn



 
Cám ơn anh đã cho em
Những lời thơ đẹp với tình yêu thương
Cám ơn anh đã nhún nhường
Em đành hanh đấy anh thường bao dung
Cám ơn anh đã đi cùng
Con đường ảo ảnh mà không nghi ngờ
Cảm ơn cho đên bây giờ
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn chờ vẫn tin
Những lời tự đáy lòng em
Biết bao trìu mến thân thương vô bờ
 
T.T.K.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 10:27:10 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 10:49:01
0
Trần Trung Dũng bạn thân mến
 
Thanh thanh Khiết Xin lưu lại những dòng thơ đẹp này nhé. Cảm ơn bạn thật nhiều.
 
Cầu Nối

Lời thơ cứ mãi ngọt ngào
Làm cho hai đứa lạc vào mộng mơ
Chân thành mộc mạc đơn sơ
Ấm tình thương nhớ, đợi chờ mong nhau.
Mượn mây mượn gió làm cầu
Mượn hồ tây để xây lâu đài tình
Mượn đường truyền nối chúng mình.
Mượn sông tưới mát chuyện tình đôi ta.
Nghĩ rồi mới thật thiết tha
Lắng sâu hơn nước Hồng hà em thương.

TrungDũng  chúc TK một ngày vui vẻ và luôn gặp nhau 
 
LÂU ĐÀI HẠNH PHÚC
 
Lâu đài anh đã xong chưa
Để anh chuân bị đón đưa em về
Hồ tây đổi hướng gió mùa
Thì căn phòng ngủ phải chừa hướng nam
Đằng trước trồng một dẫy cam
Đêm đêm toả ngát hương thơm vô phòng
Từng ngày em đếm em trông
Lâu đài hạnh phúc xây xong em về
 
T.T/K. 2/5/2008

Sâu Sắc
 
Mưa dầm thấm đất ngấm lâu
Mình quen nhau bởi những câu thơ tình.
Đường xa vạn nẻo trường chinh
Mai này gặp được chúng mình cùng vui.
Lâu đài anh dự kiến rồi
Xây xong em sẽ là người đứng tên.
Cửa phòng ngủ hướng ra bên
Hồ tây lộng gió ngắm thuyền trăng thu.
Dịu dàng anh cất lời ru
Em ơi mình sẽ ngàn thu xây đời
 
TrungDũng
 
Dịu dàng anh cất lời ru
Em ơi mình sẽ ngàn thu xây đời
Anh ru em nữa đi anh
Lời ru sao quá ngọt lành mênh mang
Say sưa trong giâc mơ màng
Em nghe em thấy ngập tràn thương yêu
 
T.T.K..3/5/2008
 
''Cậy Quyền''
 
Cai cậy quyền mình đi khắp nơi
Tù cũng học cai theo để chơi
Cai về phương bắc tù bám sát
Chứng kiến xem cai có giữ lời.
 
Tù cố tìm người để làm quen
Nhưng do thân phận thật thấp hèn
Chỉ gặp được hai ba người bạn
Tâm sự vài lời cai cũng ghen.
 
Thế là tù bị nhốt vào lao
Kín mít như bưng không gió vào
Lúc nào cao hứng cai hôn cái
Tù lại mơ màng như chiêm bao.
 
TrungDũng
 
 
Học gì học thói rong chơi
Cai đi công việc của người quản cai
Có về phương bắc lâu dài
Thì cai cũng chằng quên lời hôm qua
Tù đừng có ở trong nhà
Buồn , vui thì cứ đi ra ngoài đường
Gọi là giao hữu bốn phương
Để cho tình bạn luôn luôn vững bền
thì ai ngớ ngẩn đi ghen
Vô tình tù thả giây vương gọi người
Nào là ghế đá mời ngồi
Nào là cởi áo trao người mắc mưa
Tù ơi tù đã thấy chưa
Tội tù to thế cai chưa nhốt này
Để cho tù đúng một ngày
Ăn năn hối cải cai này tha cho
 
T.T.K..6/5/2008

 
 

TÙ BINH YÊU DẤU
Nhốt anh trong trái tim em
Bờ môi khép chặt sao tìm lối ra
Con tim loạn nhịp vỡ oà
Dòng sông hạnh phúc tràn bờ mênh mông
 
T.T.K.4/5/2008

Tù Binh
 
Em làm anh phải bồi hồi
Lâng lâng bay bổng như người đang say.
Tâm hồn lơ lửng trên mây
Ừ anh đồng ý làm cây si tình.
Tù binh trong một trái tim
Lại được cai ngục luôn tìm tâm tư.
Và được tặng cả ý thơ
Tù này sao chẳng bơ vơ chút nào.
Có khi cai đến ngã vào
Trao cho tù những ngọt ngào môi hôn.
Hỏi rằng còn có gì hơn
Trăm năm tù trọn trong con tim nàng.
 
TrungDũng  Cảm ơn em đã giành cho anh những tình cảm nồng nàn, sâu lắng. Cầu mong em luôn vui hạnh phúc. 
 
Vui Một Tý

Có vẻ cai đã mệt rồi

Nên sao không thấy có lời hồi âm

Chắc muốn tù phải băn khoăn

Lo cho cai ấy dung dăng phương nào.

Mong trời toả sáng vì sao

Chỉ cho tù thấy tìm vào chỗ cai.


TrungDũng  chào TK một ngày mới vui hạnh phúc
 
Buổi Sáng

Thức dậy tủm tỉm miệng cười

Lòng nao nao nhớ tới người mình yêu.

Ngoài sân lá cũng rụng nhiều

Hoá ra mưa gió lúc chiều làm rơi

Thì thầm gọi tiếng em ơi!

Nào cùng đi đón mặt trời đang lên.


TrungDũng
 
LÂU DÀI HẠNH PHÚC
 
Lâu đài Hạnh phúc anh xây
Xây tường ánh nắng lợp mây mái nhà
Bậc thang là những câu ca
Chiếc giường Hạnh phúc chính là trái tim./.

[anhtrangthu]

Dạt dào sao động triền miên
Ngàn cây  xanh tốt vườn thiêng địa đàng
Xin đừng bắt chước A-Đam
Để cho con cháu ngàn năm tội tình..
 
T.T.K.6/5/2008
 
Vui một tý
 
Tù binh đâu rồi không điểm danh
Vắng mặt đêm nay cai ngục hành
Bắt hôn trăm cái thành tắc tử
Ngày mai cai ngục trả tự do
 
 
T.T.K..6/5/2008
 
Thư Dãn
 
 
 
Hạnh phúc bao nhiêu tù hôn cai
Chuyện lạ làm ta cứ cười dài
Nụ hôn sao thấy nồng nàn quá
Ngọt lịm hơn là ánh nắng mai
 
TrungDũng
 
BUỒN
 
Sao lòng cứ thấy vẩn vơ
Hay là chỉ tại cơn mưa lúc chiều
Sao lòng cứ thấy buồn nhiều
Hay là chỉ tại lúc chiều mưa dai
Buồn như có chút gì sai
Vô tình đã để cho ai lạc lòng
 
T.T.K.7/5/2008

HẸN NHAU
 
Đêm nay anh nhé , gặp nhau
Trong vòng tay ấm em đâu có buồn
Ngoài trời gió rít mưa tuôn
Nơi lòng em vẫn bình yên nhẹ nhàng
Gió ru ngọn cỏ rì rầm
Anh ru em ngủ trong lòng đi anh
Trên trời kia có ánh trăng
Mặt đất em có tay anh dịu dàng
Lúc ru em thấy mơ màng
Anh hôn em đấy, em càng ngủ say...
 
T.T.K.7/5/2008
 

BUỒN
 
Sao lòng cứ thấy vẩn vơ
Hay là chỉ tại cơn mưa lúc chiều
Sao lòng cứ thấy buồn nhiều
Hay là chỉ tại lúc chiều mưa giai
Buồn như có chút gì sai
Vô tình đã để cho ai lạc lòng
 
T.T.K.7/5/2008



Sao lòng trống trải không yên
Hay là ta lại buồn phiền gì đây
Mơ màng lên chín tâng mây...
Thì ra ta đã đắm say một người


Linh Cảm
 
Sao lại đem lòng buồn vu vơ
Như thầm nhắn gửi tới vườn thơ
Mách bảo người ta đừng đi lạc
Tù ở trong tim mà còn lo.
 
TrungDũng

GIÁ NHƯ....
 

Sao lòng trống trải không yên
Hay là ta lại buồn phiền gì đây
Mơ màng lên chín tâng mây...
Thì ra ta đã đắm say một người


[Anhtrangthu]
 
Mơ màng trên chín tầng mây.....
Thì ra ta đã đắm say một người
Mộng mơ bay ở trên trời
Đã làm khắc khoải cho người trần gian
 
Giá mình đừng có trái tim
Chẳng nôn nao đập chẳng tìm nồng say
Giá mình đứng lặng như cây
Chỉ yêu thương gió với mây trên trời
 
Giá mình đừng có yêu người
Để lòng luống những đầy vơi giọt buồn
...............
 
T.T.K..8/5/2008
 
Chia Sẻ
 
Thấy em chỉ biết giá như
Làm anh cũng phải âm u nỗi buồn
Cái gì cũng phải có nguồn
Tìm ra  sẽ có ngàn phương chữa mà.
Đang yêu lẽ phải như hoa
Nhưng sao ủ rũ như là trời mưa.
Lỗi do ai đã đẩy đưa
Cho anh san sẻ làm vừa lòng em.
 
TrungDũng
 những lời ghi cho anh sao lại xoá hết đi rồi?

Đọc Thơ Em
 
Đọc thơ em thật ngọt ngào
Làm cho anh phải dạt dào con tim
Mây trời sông nước lặng êm
Em ơi em đẹp dịu hiền thiết tha.
Ước gì có cả rừng hoa
Tặng em mình để làm quà hồi môn.
Nghĩ về em cứ muốn hôn
Là môi hay nũng nịu hờn của anh.
 
TrungDũng
 
HỒI MÔN
 
Anh về chuẩn bị hồi môn đi nào
Ngày vui anh hãy đem trao
Cầu vồng ngũ sắc ,ngàn sao mây hồng
Khi mời có cả chị Hằng
In lên thiệp đỏ chỉ bằng ánh trăng
Khăn choàng mầu trắng thiên thanh
Hoa cầm bằng cả lòng thành anh ơi
Lâu đài khi đã xong rồi
Thi anh chia hết thiệp mời đi anh
 
T.T.K.9/5/2008 
 
 
 

 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8236812D58D34A7384C57677300BECA6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 13:51:54 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 13:45:47
0
quote:




quote:

Trích đoạn: bietaiaibiet

Gửi về em
 
Gửi em một chút nắng mưa
Để buồn vui với mong chờ thành quen.
 
Gửi em hoa sữa vào đêm
Cạn ly thương nhớ... môi mềm chưa say!
 
Em đi buổi ấy... mưa bay...
Nỗi buồn mở cửa đưa tay đón mình.
 
Mong manh gửi một niềm tin
Mùi hương hoa sữa qua đêm hãy còn...

Cuối thu gió đã heo may
Thiền quang hoa sữa rắc đầy tóc em
Chia tay nặng những nỗi niềm
Gói trong thương nhớ mỗi đêm thu về
***
Bây giờ mỗi đứa một phương
Vẫn mùi hoa sữa trong hương tóc thề
.........
 
T.T.K.30/5/2008
 
Gặp hoa sữa nhớ Hanội , xin ké đôi dòng của người con ly hương.Cảm ơn bạn nhé  


Chào bạn Thanh Thanh Khiết thân mến! Thành Dũng rất vui vì gặp được đồng hương Hà Nội tại Thư quán này! kế đó Thành Dũng cũng xin được bạn thông cảm và lượng thứ cho về sự chậm đón tiếp bạn bè nhé!
TD xin chúc bạn luôn vui, khỏe, hạnh phúc và sáng tác đều tay (thơ của bạn "dễ thương" lắm đó!), thỉnh thoảng rảnh rỗi nhớ ghé qua thăm "nhà" đồng hương một chút nhé!
Xin được giao lưu với Thanh Thanh Khiết vài lời...


Nhớ về Hà Nội
 
Câu thơ ai thả Hồ Gươm
Để người xa mãi còn thương nhớ về...
 
Chút hương hoa sữa phố khuya
Rủ hồn phiêu lãng tìm về chốn xưa
 
Ta như hai nửa thực, hư
- Thân nơi đất khách, hồn mơ quê nhà.
 

<Nguyễn Thành Dũng
 

_________________
NHỚ  HANOI
 
Giá ta được sẻ làm đôi
Nửa ở HA-Nội nửa trôi quê người
Nhớ bao phố cũ khôn nguôi
Nhớ từng viên gạch một thời dẵm qua
Nhớ nhiều về những loài hoa
Hè - Sen , Thu - Sữa , đông qua cúc vàng
Mùa xuân là cả bạt ngàn
Trăm hoa đua nở sẵn sàng toả hương
Nhớ từng quả sấu ven đường
Mùa hè ta nấu ngọt từng bát canh
Nhớ mùa ổi đỏ vỏ xanh
Mang trong cặp sách ăn trong sân trường
Nhớ thu có cốm làng vòng
Chuối tiêu với cốm ngon không thể bì
Nhớ từ rau sắng nhớ đi...
Thôi thì...nhớ hết biết ghi thế nào
***
Đồng hương gặp được để trao
Biết bao nỗi nhớ cồn cào trong tim
Đồng hương đừng có trách em
Đã đem nỗi nhớ đặt lên lòng người
Xin cho được sẻ làm đôi
Nửa em cất giữ nửa trôi sang người
...
 
T.T.K.31/5/2008
Cám on bạn dồng hương đã có lời khen.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 14:07:28
0
Vui
 
Cai đã bỏ tù trốn đi chơi
Ở trong góc tối tù biết rồi
Quanh quẩn bên cai tù buồn lắm
Thay đổi khí trời cũng phải thôi.
 
Phen này tù nhất định ăn thua
Khí thế vùng lên cũng chẳng vừa
Phùng mang trợn mắt tù quát tháo
Vừa thoáng thấy cai lại cổ rùa.
 
Thôi ức làm chi cái thân tù
An phận của mình để cai ru
May ra còn được ''thơm'' vài cái
Bằng không buồn nẫu chốn âm u
 
TrungDũng

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 14:15:38
0

quote:


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


[[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 




Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008

Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng
 
Ra ngay em lấy sợi dây
Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
Về nhà em sẽ khảo tra
Để rồi em phải ra toà mất thôi
 
T.T.K.16/6/2008

Trời ơi sợ quá đi thôi
Không khéo lại bị dây lôi về nhà
Nếu vậy sẽ mách mẹ cha
Không sang ăn hỏi thế là hãi ngay.
 
TrungDũng
 
 
Ơ" Ơ" Ơ " Cái anh này
Em "hiền" như thế sao nay sợ rồi
Buộc dây em buộc nhẹ thôi
Chứ tình mà bạc như vôi :Em buồn
 
T.T.K.16/6/2008
 
 
---------------------
 
......
Em đến nơi này kỷ niệm vui
Tiếng chim chào đón chúng ta rồi
Tựa vai anh em muốn hỏi
Có còn hờn dỗi nữa hay không
 
T.T.K...17/6/2008
            
Hờn dỗi anh đây cố hữu rồi
Làm sao để vẫn có một người
Vuốt ve mơn trớn và ngọt dỗ
Tự khắc dỗi hờn sẽ hết thôi.
 
TrungDũng
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 14:21:03 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 14:24:15
0
quote:

Nửa đời chở nặng ưu phiền
Tình người bạc trắng khi duyên vẫn còn
Chỉ mong xoá hết nguồn cơn
Không yêu, không ghét, không hờn dỗi ai
Để lòng luôn được thảnh thơi
Mối tình năm tháng dấu nơi đáy lòng

T.T.K.23/6/2008


Nửa đời qua nặng tơ duyên
Bồng bềnh sóng nước chẳng thuyền đón đưa
Ăn sương, uống nắng, gội mưa,
Đội trăng, lướt gió... vẫn chưa có thuyền.
 
Nửa đời sau nặng ưu phiền
Bôn ba bươi chảy- túi tiền rỗng không.
Chạnh lòng mất hút bóng hồng
Cô liêu đếm bước... tiếc dòng thời gian!
                                         SĨ ĐOAN


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 14:27:09
0
quote:

Gọi nắng


Ai về đem nắng cho tôi
Để tôi đem hết buồn ra phơi này
Nhìn xem tất cả vườn cây
Gió giông dứt giật rụng đầy cánh hoa
Buồn lê chân tới trong nhà
Sách lười mở chữ quăng qua đầu giường
Bụi mờ che phủ giá gương
Phấn son nhạt thắm vãi vương tơi bời
Ai về mang nắng cho tôi
Để tôi mang hết buồn ra phơi này

T.T.K.25/6/2008


GIỌT NẮNG
 
Nàng đi giọt nắng tan nhanh
Vân đen bao phủ cả nhành thông reo.
Nàng đi giọt nắng men theo
Bão giông vần vũ- kiếp nghèo, nghèo thêm.
Nàng đi mất hẳn êm đềm
Còn đâu giọt nắng bên thềm sưởi nhau ( tắm nắng buổi sáng).
Nàng đi tình hãy còn trao
Cánh thơ lượn mãi phương nào em đi.
Kiếp này tình đọng thương bi
Đời này anh nguyện ôm gì nhớ nhung!!!
                                        SĨ ĐOAN


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 14:30:40
0
quote:

Trích đoạn: CTT



Trăng muời lăm rất sáng [ctt]
Soi bóng những hàng cây
Tình yêu em tràn đầy
Tìm anh sao không thấy
 
Em tặng anh men say
Em vẫn đợi đây này
Giữa trời rơi mưa bay
Tìm anh đâu không thấy
 
Tình yêu là rất thật
Em uống cạn từng ngày
Tình yêu cho ngọt mật
Hồn thơ luôn say say
 
Dù chắc trong tương lai
Không có anh thật đấy
Em vẫn viết thơ say
Với tình anh sáng mãi
 
T.T.K..2/7/2008

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 14:33:17
0
Biển xanh
 
Tình yêu em đằm thắm
Ngầm trong lòng sóng biển
Đã biến thành dòng thơ
Luôn làm em say đắm
 
Tình yêu em gửi sóng
Trao anh nụ hôn dài
Cho mỗi sáng ban mai
Biển dịu hiền xanh ngắt
 
Đường đời không có anh
Em mãi có biển xanh
Với bao triền sóng vỗ
Tan ra thành dòng thơ
 
Dù tình chỉ trong mơ
Dù tình chỉ trong thơ
Vẫn giữ lòng như nhất
Cho em mãi dại khờ
 
 
Giấy_ Bút
 
trời không cho anh làm biển xanh
Em chẳng màng làm cát dưới chân
Dù đại dương vạn lần sóng vẫy
Cũng chi là vô nghĩa với lòng em
 
Hãy về làm trang giấy  của riêng em
Đặt bút trái tim yêu lên đấy
Cho dòng thơ cháy mãi với ngu ngơ
Cho muộn phiền biến thành hoa muôn sắc
Cho thơ ngào ngạt với hương mơ...
 
T.T.K..9/7/2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 14:36:35 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.10.2008 14:46:35
0
Đánh rơi
Đánh rơi một chút nắng trời
Cho đêm về lạnh sương rơi ngoài thềm
Đánh rơi một chút ấm êm
Bắt lòng cứ mãi đi tìm nguyên nhân
Tìm xa quay lại tìm gần
Cũng không biết được tại mình...tại ai...
T.T.K..30.7.2008

Ai ơi  có nhặt chút tơ trời
Cho tôi một đoạn nối vào tình mong
Ai ơi có nhặt được mảnh trăng trong
Cho tôi mượn tí làm gương soi đời
Ai ơi có nhặt được tình tôi
Thì đem trả với chứ đừng ném sông
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 22 giờ kém 10 phút, 30/7/2008
 

 Trôi sông mất đoạn chỉ hồng
Có ai giám lội mò không hở trời
Nước sông dâng lớn bời bời
Đứng bờ chỉ thấy mây trời nước trong
 
Dù cho tìm lại chỉ hồng
Mầu ra bạc trắng buộc vòng tay ai
 
T>T.k..31.7.2008

 

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 113 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 3385 bài trong đề mục