THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 113 trang, bài viết từ 1231 đến 1260 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.03.2009 08:20:20
0



Nhẹ tênh
 
"Mọi sự ta chẳng màng"
Tiệc vui mấy cũng tàn
Nên gửi vào dòng chữ
Rải lời thơ lang thang
 
Tình riêng không vương mang
Nhẹ tênh lòng lữ khách
Miên man lời ca vang
Hồn thơ đầy thi tứ
 
Sống trong lòng nhân gian
Mà như giữa thiên đàng
Không luỵ phiền ái ố
Còn có gì đẹp hơn
 
T.T.K.27.3.2009




Mây lang thang
Gió vương mang
Trời quang đảng
Chim hót vang.
 
Tình tính tan...
Tình tính tan...
Lòng hân hoan
Giữa nhân gian.
 

*cám ơn gió 
 


Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.03.2009 08:29:50
0
 
 

 
Rượu tiên

Trăm  năm ngắn ngủi tơ lòng “KN”

Dù tình có thắm cũng mong nỗi gì ?
Bỏ qua hết thẩy sân si
Tìm về cực lạc đường đi nhẹ lòng
Đội trời đạp đất như không
Vui cùng hoa lá ngắm trông dòng đời
Đã qua những phút chơi vơi
Vực sâu chút nữa đã rơi thảm sầu
Bây giờ thoáng đãng trong đầu
Lang thang khắp nẻo với bầu rượu tiên
 
T.T.K.27.3.2009
 
 
 
Cảm hoa lá
Rộ thong dong
Thản Kẻ Ngông
Thăng thiên bồng.
 
Dạ phập phồng
Xót đời hoa
Tận lòng ta
Chảng nói ra.
 
 
* Cám ơn hoa lá
 

 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.03.2009 10:25:16
0
Thu ấy

Ta đã tặng nhau tấm chân tình

Giữa mùa thu  ấy sáng bình minh
Gió nhẹ vương bay đùa trên tóc
Em khóc niềm vui ngập tim mình

Mùa thu vàng úa rụng lá bàng
Đỏ như màu máu mỗi thu sang
Báo trước tình mình như sắc lá
Màu xanh vàng úa với thời gian

Nhưng em cất kỹ buổi bình minh
Và cả mùa thu hồn trắng trinh
Mong  hết bốn mùa vàng sắc lá
Hoài thương ru nhẹ trái tim mình

T.T.K.28.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 10:27:21 bởi ThanhThanhKhiet >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.03.2009 11:58:46
0
NU ơi TTK viết bài này cho một ngươì bạn chứ không phải cho NU đâu nhé

Vô cớ
 
Ngày ấy hai ta đã thắm duyên
Thật vui với những buổi đoàn viên
Tự nhiên tan vỡ tình bằng hữu
Vô cớ chia tay với bạn hiền
Bẩy lượt thư mời buồn dục nhớ
Năm tin dòng chữ bút xa nghiên
Đất trời rộng mở tình chia cách
Gọi mãi ngày xưa tiếng bạn hiền
 
T.T.K.25.3.2009


NGHÌN THU THƯƠNG NHỚ !
 
Dăm câu thơ phú củng là duyên
Thi quán giao tình nghĩa trúc viên
Hớn hở trao nhau lời ý đẹp
Say sưa bàn luận chử nhân hiền
Người xưa chắc đã bình yên phận
Sách cũ phai mờ mực khóc nghiên
Mộng vỡ mơ tan đàn lạc phím
Nghìn thu thương nhớ bạn thân hiền !
 
                                 N U
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.03.2009 13:18:56
0

Trích đoạn: nha uyen

NU ơi TTK viết bài này cho một ngươì bạn chứ không phải cho NU đâu nhé

Vô cớ
 
Ngày ấy hai ta đã thắm duyên
Thật vui với những buổi đoàn viên
Tự nhiên tan vỡ tình bằng hữu
Vô cớ chia tay với bạn hiền
Bẩy lượt thư mời buồn dục nhớ
Năm tin dòng chữ bút xa nghiên
Đất trời rộng mở tình chia cách
Gọi mãi ngày xưa tiếng bạn hiền
 
T.T.K.25.3.2009


NGHÌN THU THƯƠNG NHỚ !
 
Dăm câu thơ phú củng là duyên
Thi quán giao tình nghĩa trúc viên
Hớn hở trao nhau lời ý đẹp
Say sưa bàn luận chử nhân hiền
Người xưa chắc đã bình yên phận
Sách cũ phai mờ mực khóc nghiên
Mộng vỡ mơ tan đàn lạc phím
Nghìn thu thương nhớ bạn thân hiền !
 
                                 N U

Thuỷ chung
 
Cùng nhau xướng hoạ thật là duyên
Thưởng nguyệt giao tình nghĩa trúc viên
Câu tứ lời lời mang ý đẹp
Dòng thơ lai láng tặng người hiền
Tâm giao chia sẻ niềm vui đến
Đôi bạn trao thương bút trách nghiên
Tri kỷ keo sơn tình thắm thiết
Thuỷ chung như nhất bạn thân hiền
 
T.T.K.28.3.2009
 
 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.03.2009 13:56:48
0


Rong chơi
 
Rượu say thơ viết cũng say rồi
Ý ngọc lời vàng tuôn mãi thôi
Viết chữ liêu xiêu cười ngật ngưỡng
Gieo thơ nghiêng ngả tiếng buông rơi
Tri âm cạn chén tình sâu lắng
Tri kỷ nâng ly ý đợi thơ
Rượu đã mờ say đầu vẫn tỉnh
Xuân nay dù hết vẫn rong chơi
 
T.T.K.28.3.2009

 
"Xuân nay dù hết vẫn rong chơi" 
Bầu rượu túi thơ ngất ngưỡng hời
Khóc hoa, khóc lá đời ngắn ngủi
Đốt cháy tim ta trụi cả đời.
Tri âm tri kỉ- non núi bới!
Khó đặng tìm ra chỉ một thôi
Ta say một chữ tình sâu thẳm
Ta tắm hồn ta giữa biển trời.
 

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.03.2009 18:28:05
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


"Xuân nay dù hết vẫn rong chơi" 
Bầu rượu túi thơ ngất ngưỡng hời
Khóc hoa, khóc lá đời ngắn ngủi
Đốt cháy tim ta trụi cả đời.
Tri âm tri kỉ- non núi bới!
Khó đặng tìm ra chỉ một thôi
Ta say một chữ tình sâu thẳm
Ta tắm hồn ta giữa biển trời.
 


Biển trời
 
Ta tắm hồn ta giữa biển trời “KN”
Vui cùng con sóng  tận ngòai khơi
Gió ru  giấc ngủ đời phiêu bạt
Nước mát đưa hồn đến chơi vơi
 
Biển xanh tình nặng hát reo vui
Bóng trăng huyền diệu lững lờ trôi
Ngấn nước gieo vàng sao óng ánh
Mơ giấc nghê thường mộng xa xôi
 
T.T.k.28.3.2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 20:33:07 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.03.2009 22:28:50
0
quote:

Trích đoạn: nha uyen

RU CHIỀU !

 

Trăm thương nghìn nhớ cũng bằng không

Ngày tháng vời xa nhạt má hồng

Bến vắng hững hờ con nước chảy

Lối về hiu quạnh ánh trăng trong

Vườn hoa từ ấy hoa thôi nở

Bến mộng nghìn thu rét gió đông

Trôi dạt nơi nào hương tóc cũ

Chiều ru câu nhớ xót xa lòng !

 

                           N U

 



Dục nhớ
 
Nỗi buồn loang toả giữa thinh không
Chợt nhớ người thương má phớt hồng
Ánh mắt mơ màng nhìn khoảng trống
Làn môi khao khát uống trăng trong
Gieo buồn gọi mãi ngày xuân đến
Dục nhớ xua về tháng gió đông
Một bóng dầu hao đèn chợt tắt
Vùi sâu tiếng khóc tận nơi lòng
 
T.T.K.28.3.2009

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.03.2009 12:50:04
0



Biển trời
 
Ta tắm hồn ta giữa biển trời “KN”
Vui cùng con sóng  tận ngòai khơi
Gió ru  giấc ngủ đời phiêu bạt
Nước mát đưa hồn đến chơi vơi
 
Biển xanh tình nặng hát reo vui
Bóng trăng huyền diệu lững lờ trôi
Ngấn nước gieo vàng sao óng ánh
Mơ giấc nghê thường mộng xa xôi
 
T.T.k.28.3.2009



"Bóng trăng huyền diệu lững lờ trôi"
Du hồn mộng tưởng viếng xa xôi
Đắm chìm hư ảo đơm sắc nét
Ru giấc mơ hời thắm đôi môi.
 
Sóng yên bể lặng bóng chiếc côi
Uống sương, tắm gió mãi no thôi
Sỉn say gom cát kê đầu ngủ
Trăng vàng ngơ ngác... sưởi thân tôi.

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.03.2009 21:07:59
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông






"Bóng trăng huyền diệu lững lờ trôi"
Du hồn mộng tưởng viếng xa xôi
Đắm chìm hư ảo đơm sắc nét
Ru giấc mơ hời thắm đôi môi.
 
Sóng yên bể lặng bóng chiếc côi
Uống sương, tắm gió mãi no thôi
Sỉn say gom cát kê đầu ngủ
Trăng vàng ngơ ngác... sưởi thân tôi.

Ngơ ngác

Trăng vàng ngơ ngác…sưởi thân tôi
Men say thiếp ngủ mệt mê rồi
Còn thấy đâu là trăng sáng nữa
Chị Hằng hờn dỗi bỏ về trời

Gối cát kê đẩu sao thấy trôi
Sóng đã lặng thầm lôi ra biển
Một mình gặm nhấm cảnh đơn côi
Lang thang , thơ ,  rượu...phận thế rồi
T.T.K.29.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 21:13:31 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.03.2009 22:13:53
0
Điểm mười
 
"Lời của một HS lớp ba"
...........
Cô cho con điểm mười
Ôi ! vui quá mẹ ơi !
Điểm tròn vo đỏ chói
Nhìn con nhẩy nhót cười
 
Điểm tròn vo đỏ chói
Con muốn thả rong chơi
Ngại bạn kêu con chảnh
Suy nghĩ nên lại thôi
 
Cô cho con điểm mười
Những môn khác nhiều rồi
Nhưng đây là tiếng việt
Con thấy khó mà thôi
 
Cô cho con điểm mười
Từ nay tự tin rồi
Con sẽ chăm hơn nữa
Để mẹ cô đều vui
 
T.T.K.29.3.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/987A1C8D75444E0C95960F8B4C1D0044.jpg[/image]
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.03.2009 22:32:25
0
Con gà
 
Con gà trắng rất xinh
Đen cả chân lẫn mình
Sao gọi là gà ác
Em thấy nó rất hiền
 
Trời chưa rạng bình minh
Nuôi đàn con của mình
Bới gốc cây ngọn cỏ
Sước cả đôi chân xinh
 
Gà con yêu mẹ mình
Thương nhau vui quây quần
Làm mẹ gà sung sướng
Đứng ngắm đàn con xinh
 
T.T.K.29.3.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/76C3306B243043298F4D8A821E51D82B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 22:33:45 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.03.2009 09:18:46
0
Dục nhớ
 
Nỗi buồn loang toả giữa thinh không
Chợt nhớ người thương má phớt hồng
Ánh mắt mơ màng nhìn khoảng trống
Làn môi khao khát uống trăng trong
Gieo buồn gọi mãi ngày xuân đến
Dục nhớ xua về tháng gió đông
Một bóng dầu hao đèn chợt tắt
Vùi sâu tiếng khóc tận nơi lòng
 
T.T.K.28.3.2009 
 

NHỚ MÃI !
 
Người giờ nơi ấy có vui không ?
Mắt vẫn trong xanh má vẫn hồng ?
Có thấy nhớ khi nhìn liễu rũ
Có buồn khi đếm giọt sương trong !
Quạnh hiu chiếc bóng đời hiu quạnh
Buốt ngọn đông tàn buổi cuối đông
Chút nghĩa thâm giao lòng nhớ mãi
Trăm năm hòa quyện tiếng tơ lòng !
 
                          N U
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.03.2009 12:47:44
0


Ngơ ngác

Trăng vàng ngơ ngác…sưởi thân tôi
Men say thiếp ngủ mệt mê rồi
Còn thấy đâu là trăng sáng nữa
Chị Hằng hờn dỗi bỏ về trời

Gối cát kê đẩu sao thấy trôi
Sóng đã lặng thầm lôi ra biển
Một mình gặm nhấm cảnh đơn côi
Lang thang , thơ ,  rượu...phận thế rồi
T.T.K.29.3.2009
 
 


"Một mình gặm nhấm cảnh đơn côi"
Uống mật hương say ngát thuở thời
Đan hồn vào mộng lưu kí ức
No mãi thiên thu ấm lòng tôi.
 
Em về xứ lạ quá xa xôi
Bỏ lại nơi nầy nỗi đơn côi
Nhạn sầu lẻ bạn vang đêm vắng
Nhấp ngụm men cay tôi với tôi! 

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.03.2009 15:04:33
0

Trích đoạn: nha uyen

NHỚ MÃI !

 

Người giờ nơi ấy có vui không ?

Mắt vẫn trong xanh má vẫn hồng ?

Có thấy nhớ khi nhìn liễu rũ

Có buồn khi đếm giọt sương trong !

Quạnh hiu chiếc bóng đời hiu quạnh

Buốt ngọn đông tàn buổi cuối đông

Chút nghĩa thâm giao lòng nhớ mãi

Trăm năm hòa quyện tiếng tơ lòng !

 

                          N U




Nhớ mãi
 
Cám ơn lời hỏi có vui không
Chìm nổi long đong rám má  hồng
Ngọn nước sóng xô đời vất vả
Cánh hoa trôi dạt bến không Trong
 
Ngày qua lặng ngắm mưa rơi lạnh
đêm đến chong đèn mặc gió đông
Ngày ấy bên nhau bao mộng ước
Trăm năm nhớ lại vẫn đau lòng
 
 
T.T.K.29.3.2009
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.03.2009 16:55:27
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông



"Một mình gặm nhấm cảnh đơn côi"
Uống mật hương say ngát thuở thời
Đan hồn vào mộng lưu kí ức
No mãi thiên thu ấm lòng tôi.
 
Em về xứ lạ quá xa xôi
Bỏ lại nơi nầy nỗi đơn côi
Nhạn sầu lẻ bạn vang đêm vắng
Nhấp ngụm men cay tôi với tôi! 


 

Đơn côi
 
Em đi để lại một mình tôi
Niềm vui ngày ấy đã bay rồi
Nhiều đêm mất ngủ tôi hoài nhớ
Một thời hương lửa đã xa xôi
 
Ngày tháng thời gian lững thững trôi
Một mình ôm trọn nỗi đơn côi
Khắp nẻo lang thang trời đất rộng
Ngông ngao rượu uống khóc lại cười
 
T.T.K.30.3.2009
 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.03.2009 19:12:44
0


Đơn côi
 
Em đi để lại một mình tôi
Niềm vui ngày ấy đã bay rồi
Nhiều đêm mất ngủ tôi hoài nhớ
Một thời hương lửa đã xa xôi
 
Ngày tháng thời gian lững thững trôi
Một mình ôm trọn nỗi đơn côi
Khắp nẻo lang thang trời đất rộng
Ngông ngao rượu uống khóc lại cười
 
T.T.K.30.3.2009
 
 
 
Bờ tim khép chặc mộng ái tình
Nhốt em nhốt mãi một bóng hình
Đơn côi ôm gối như đôi bạn
Quyện chặt ấm êm thuở chúng mình.
 
Bình minh rộ nở chim hót vang
Giật mình tỉnh mộng ngỡ tiếng nàng
Uống từng lời hát uống ngây ngất
Mang nỗi nhớ thương suốt dặm đàng.

 

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.03.2009 20:16:23
0
Anh ơi em vẫn đang ngồi
Để xem anh  khóc em cười vô tư
Tình gì mà lại cứ như
Món hàng ở chợ trao đi trả về
Mong anh ra khỏi cơn mê
Cho tình duyên thắm lại về bên nhau
 
T.T.K.30.3.2009



 
Em cứ vô tư cười đi
Mai này ôm mối tình si khóc thầm
Người yêu lặn trốn biệt tăm
Tương tư ghen tức đứng nằm không yên
Lúc đấy đừng có trách phiền
Cười người rồi lại đến phiên người cười…
 
             -NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.03.2009 06:36:17
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


Bờ tim khép chặc mộng ái tình
Nhốt em nhốt mãi một bóng hình
Đơn côi ôm gối như đôi bạn
Quyện chặt ấm êm thuở chúng mình.
 
Bình minh rộ nở chim hót vang
Giật mình tỉnh mộng ngỡ tiếng nàng
Uống từng lời hát uống ngây ngất
Mang nỗi nhớ thương suốt dặm đàng.

 


Mang nỗi nhớ thương suốt dặm đàng “KN”
Từ ngày con sáo đã sang ngang
Tiếng hót về đêm trong vắng lặng
Giật mình tỉnh dậy nắng đã tràn
 
Xin mơ trở lại trong nắng vàng
Ái tình êm dịu phút mơn man
Để lưu giữ lại hình bóng cũ
Cho trọn tình yêu với tim nàng…
 
31.3.2009
 

 


Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.03.2009 12:56:01
0

Mang nỗi nhớ thương suốt dặm đàng “KN”
Từ ngày con sáo đã sang ngang
Tiếng hót về đêm trong vắng lặng
Giật mình tỉnh dậy nắng đã tràn
 
Xin mơ trở lại trong nắng vàng
Ái tình êm dịu phút mơn man
Để lưu giữ lại hình bóng cũ
Cho trọn tình yêu với tim nàng…
 
T.T.K.31.3.2009
 
 

"Ái tình êm dịu phút mơn man"
Chợt tắt - niềm đau lướt sóng trào
Tim hanh héo úa sầu rũ rượi
Một phút non bồng- kiếp dở dang!
 
Dương gian mất hút bóng hình nàng
Tim son lưu giữ vẹn nẻo đàng
Em về cát bụi muôn màu nhớ
Một mảnh khăn tang nhuộn mây ngàn.

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.03.2009 17:40:47
0

Đơn côi
 
Em đi để lại một mình tôi
Niềm vui ngày ấy đã bay rồi
Nhiều đêm mất ngủ tôi hoài nhớ
Một thời hương lửa đã xa xôi
 
Ngày tháng thời gian lững thững trôi
Một mình ôm trọn nỗi đơn côi
Khắp nẻo lang thang trời đất rộng
Ngông ngao rượu uống khóc lại cười
 
T.T.K.30.3.2009

 
Chào T.T.K. Lâu rồi không gặp đồng hương. Chúc vui nha!
 
HAI NỖI CÔ ĐƠN
 
Biển vắng, chiều buồn, con sóng lang thang

Biển đỏ mắt chờ thuyền chưa về bến

Em xa vắng anh lại tìm về biển

Nghe lòng mình khắc khoải cô đơn...

 
Con sóng muôn đời chẳng tính thiệt hơn

Mới nghĩ đến bờ đã bạc đầu thương nhớ

Lòng thầm trách bãi bờ hờ hững quá

Từ ngàn xưa vẫn phẳng lặng vô tình!

 
Sóng tựa vào bờ như anh tựa vào em

Em xa vắng anh tựa vào nỗi nhớ

Biển vắng chiều nay cùng anh trăn trở

Cô đơn nhiều khiến biển hóa mênh mang...

 
Biển chiều buồn, con sóng đi hoang

Anh vẫn đợi dẫu biết em không đến

Anh muốn rót nỗi cô đơn vào biển

Lại đắn đo chỉ sợ biển tràn!

 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.03.2009 21:20:16
0
                         Rõ dơ !
 
Chỉ biết em ở Hàng Hành
Ngõ nhiều ngách lắm nên anh khó tìm
Đi theo tiếng gọi con tim
Loanh quanh không thấy tận đêm đành về
Nói ra người bảo là quê
Chưa gì đã muốn đến nhà.Rõ dơ !
 
kimrbl
 



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.03.2009 23:31:03
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


"Ái tình êm dịu phút mơn man"
Chợt tắt - niềm đau lướt sóng trào
Tim hanh héo úa sầu rũ rượi
Một phút non bồng- kiếp dở dang!
 
Dương gian mất hút bóng hình nàng
Tim son lưu giữ vẹn nẻo đàng
Em về cát bụi muôn màu nhớ
Một mảnh khăn tang nhuộn mây ngàn.



Khóc nàng

Đất trời ngày ấy trắng khăn tang

Cùng với lòng tôi mưa khóc nàng
Thế là  mãi mãi không còn nữa
Dù chỉ bóng hình giữa thế gian

Đầy ải hồn tôi kiếp lang thang
Trái tim khô héo thả suối ngàn
Chẳng có buồn vui – quên ngày tháng
Đầy vơi ly rượu mãi uống tràn

T.T.K.31.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 23:35:41 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.03.2009 23:59:04
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


                                        Rõ dơ !
 
Chỉ biết em ở Hàng Hành
Ngõ nhiều ngách lắm nên anh khó tìm
Đi theo tiếng gọi con tim
Loanh quanh không thấy tận đêm đành về
Nói ra người bảo là quê
Chưa gì đã muốn đến nhà.Rõ dơ !
 




Hàng hành
 
 
Hàng hành ngõ nhỏ anh ơi !
Vì anh chỉ thích nói chơi đâu tìm
 
Nếu là tiếng gọi con tim
Thì lòng dẫn lối sẽ tìm thấy ngay
 
Giả vờ đuổi gió hù mây
Làm như còn quá thơ ngây dại khờ
 
T.T.K.31.3.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.04.2009 08:37:26
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

  Một nửa vầng trăng

Sao tôi gặp em lúc trăng thượng tuần

Lấp ló chân trời nửa vầng trăng tỏ
Cô quạnh giữa trời bao nhiêu bão tố
Nửa vầng trăng soi một nửa đời tôi

Im lặng vầng trăng , im lặng bầu trời
Tôi im lặng ngắm vầng trăng một nửa
Đêm thu lạnh thấy nôn nao trong dạ
Sương thu về mái tóc bỗng pha sương

Nửa cuộc đời tôi mới gặp em
Tôi một nửa ngắm vầng trăng một nửa
Một chút mơ hồ. Điều gì không rõ nữa
Mà trên môi sao bỗng nở nụ cười?

Một nửa vầng trăng soi một nửa cuộc đời
Hai cái nửa thành gì được nhỉ?
Trời tang tảng, Bóng trăng xe xế
Ngửa mặt nhìn tôi bắt gặp bình minh

                   Hà nội 19-3-2009



thời gian
 
thời gian lặng lẽ mãi trôi xuôi
Thương nửa hồn tôi bến xa xôi
Tôi muốn ngược tàu về nơi ấy
Ghép lại trong tôi một cuộc đời
 
Một nửa hồn tôi - một nửa ơi !
Bóng chim xa khuất mãi chân trời
Có biết cành non ngời xanh sắc
Đang giữ mùa xuân chẳng để trôi
 
Một nửa hồn tôi - một nửa ơi !
Em muốn môi anh giữ nụ cười
Dù tóc phai màu nơi bến đợi
Hoàng hôn gặp lại còn xanh tươi
 
Tình yêu mỗi phút mãi sinh sôi
Lửa tim rực rỡ toả sáng ngời
Giông bão trần gian sao tắt được
Sống mãi trong ta đến muôn đời
 
T.T.K.30.3.2009

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.04.2009 08:57:01
0
Nhớ mãi

Cám ơn lời hỏi có vui không
Chìm nổi long đong rám má  hồng
Ngọn nước sóng xô đời vất vả
Cánh hoa trôi dạt bến không Trong
 
Ngày qua lặng ngắm mưa rơi lạnh
đêm đến chong đèn mặc gió đông
Ngày ấy bên nhau bao mộng ước
Trăm năm nhớ lại vẫn đau lòng
 
 
T.T.K.29.3.2009


NHỚ !
 
Nhớ lắm người ơi có biết không!
Vườn xưa mờ dấu gót sen hồng
Lời rêu chua xót nhòa mi mắt 
Tiếng nhạn nghẹn ngào giọt lệ trong
Giấc mộng tàn phai đêm Nguyệt tận
Lều hoang trống vắng lạnh chiều đông
Nửa vầng trăng nhớ dòng thơ cũ
Một nỗi niềm riêng tận đáy lòng !
 
                                NU

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.04.2009 09:47:22
0

 
Khóc nàng

Đất trời ngày ấy trắng khăn tang

Cùng với lòng tôi mưa khóc nàng
Thế là  mãi mãi không còn nữa
Dù chỉ bóng hình giữa thế gian

Đầy ải hồn tôi kiếp lang thang
Trái tim khô héo thả suối ngàn
Chẳng có buồn vui – quên ngày tháng
Đầy vơi ly rượu mãi uống tràn



T.T.K.31.3.2009

 
 
 
"Đầy vơi ly rượu mãi uống tràn"
Bóng hình hòa quyện cõi mênh mang
Nuốt sầu khóc hận giữa nước non
Trách duyên số nhạt biệt bước nàng.
 
Từ đây khăn gói ngự đảo hoang
Trọn kiếp lang thang trọn tình nàng
Xa rời thế tục xa mãi mãi
Khép kín tim yêu bước dặm đàng.
 


Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.04.2009 10:34:56
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông




"Đầy vơi ly rượu mãi uống tràn"
Bóng hình hòa quyện cõi mênh mang
Nuốt sầu khóc hận giữa nước non
Trách duyên số nhạt biệt bước nàng.
 
Từ đây khăn gói ngự đảo hoang
Trọn kiếp lang thang trọn tình nàng
Xa rời thế tục xa mãi mãi
Khép kín tim yêu bước dặm đàng.
 
 

Dẫn lối
 
Khép kín tim yêu bước dặm đàng “KN”
Một mình lưu sống giữa sơ hoang
Em muốn làm chàng trai  “Thứ sáu”
Sẻ chia hoài vọng với “Robinson”
 
Thắp nén nhang thơm cho khói bay
Hồn nàng biết lối nhập về đây
Chứng kiến lòng thành người vẫn đợi
Bên anh em hưởng chút thơm rơi !!!
 
T.T.K.1.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 12:39:01 bởi ThanhThanhKhiet >

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.04.2009 12:40:34
0



Dẫn lối
 
Khép kín tim yêu bước dặm đàng “KN”
Một mình lưu sống giữa sơ hoang
Em muốn làm chàng trai  “Thứ sáu”
Sẻ chia hoài vọng với “Robinson”
 
Thắp nén nhang thơm cho khói bay
Hồn nàng biết lối nhập về đây
Chứng kiến lòng thành người vẫn đợi
Bên anh em hưởng chút thơm rơi !!!
 
T.T.K.1.4.2009


"Bên anh, em hưởng chút thơm rơi !!!"
Lời ai xao đọng mảnh lòng tơi???
Một phút nghiêng mình cùng bóng lướt
Trao ai tình xót thuở đầy vơi!!!
 

 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.04.2009 17:31:14
0

Trích đoạn: nha uyen

NHỚ !
 
Nhớ lắm người ơi có biết không!
Vườn xưa mờ dấu gót sen hồng
Lời rêu chua xót nhòa mi mắt 
Tiếng nhạn nghẹn ngào giọt lệ trong
Giấc mộng tàn phai đêm Nguyệt tận
Lều hoang trống vắng lạnh chiều đông
Nửa vầng trăng nhớ dòng thơ cũ
Một nỗi niềm riêng tận đáy lòng !
 
                                NU


Vô tư
 
Còn nhớ ngày xưa sung sướng Không
Vô tư chạy nhẩy má tươi hồng
Khuôn trăng đầy đặn như hoa thắm
Đôi mắt tròn xoe -  đen- sáng -  trong
Số phận an bài lòng lạnh ngắt
Cuộc đời mãi mãi giống mùa đông
Ước mong trở lại ngày xưa ấy
Tung tẩy vui chơi thoả cõi lòng
 
T.T.K.1.4.2009

 

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 113 trang, bài viết từ 1231 đến 1260 trên tổng số 3385 bài trong đề mục