THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 113 trang, bài viết từ 1261 đến 1290 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.04.2009 18:44:44
0

 
         Giả vờ đuổi gió hù mây
Làm như còn quá thơ ngây dại khờ
 
T.T.K.31.3.2009

 
 
   Hà Nội ba sáu phố phường
   Ngõ sâu hẻm chật tìm đường khó sao
   Vậy mà còn đánh đố nhau
   Số nhà chả nói biết đâu mà tìm
   Hỏi đường mà hỏi con tim
   Chỉ trả lời có " yêu em " thôi mà
   Giá lòng như bánh bóc ra
   Để người ta thấy để mà phải tin...
 
   kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.04.2009 20:20:29
0
Đơn côi 
Em đi để lại một mình tôi
Niềm vui ngày ấy đã bay rồi
Nhiều đêm mất ngủ tôi hoài nhớ
Một thời hương lửa đã xa xôi
 
Ngày tháng thời gian lững thững trôi
Một mình ôm trọn nỗi đơn côi
Khắp nẻo lang thang trời đất rộng
Ngông ngao rượu uống khóc lại cười 
  T.T.K.30.3.2009 
Chào T.T.K. Lâu rồi không gặp đồng hương. Chúc vui nha! 
 
HAI NỖI CÔ ĐƠN

Biển vắng, chiều buồn, con sóng lang thang

Biển đỏ mắt chờ thuyền chưa về bến

Em xa vắng anh lại tìm về biển

Nghe lòng mình khắc khoải cô đơn...


Con sóng muôn đời chẳng tính thiệt hơn

Mới nghĩ đến bờ đã bạc đầu thương nhớ

Lòng thầm trách bãi bờ hờ hững quá

Từ ngàn xưa vẫn phẳng lặng vô tình!


Sóng tựa vào bờ như anh tựa vào em

Em xa vắng anh tựa vào nỗi nhớ

Biển vắng chiều nay cùng anh trăn trở

Cô đơn nhiều khiến biển hóa mênh mang...


Biển chiều buồn, con sóng đi hoang

Anh vẫn đợi dẫu biết em không đến

Anh muốn rót nỗi cô đơn vào biển

Lại đắn đo chỉ sợ biển tràn!

                  Nguyễn Thành Dũng


Một và hơn một...
Một bóng một tình ngàn vấn vương
Người đi bóng ngả theo năm tháng
Một bước đường  đau, vạn nẻo sầu
Ai ơi có gặp ngày xuân thắm
Thơm lại nụ hoa đã nhạt màu...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm đầu tuần, 30/3/2009
TTK thân mến, chị bận nên ít có thì giờ giao lưu cùng bạn thơ.Rất may là em vẫn còn nhớ đến chị, phần nữa mạng hay bị trục trặc nên thơ đăng chậm.Chúc em vui và có nhiều sáng tác hay.Hè về chị sẽ thường đến trang thơ em như hè năm ngoái nhé.
Thân thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 20:23:05 bởi Liên Thơ >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.04.2009 22:33:28
0


"Bên anh, em hưởng chút thơm rơi !!!"
Lời ai xao đọng mảnh lòng tơi???
Một phút nghiêng mình cùng bóng lướt
Trao ai tình xót thuở đầy vơi!!!

 
 
Trao ai Tình xót thủa đầy vơi”
Cũng cao chất ngất nghĩa ân rồi
Em chẳng mong gì nhiều hơn thế
Trong lòng ngày tháng em sẽ vui
 
T.T.K.1.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.04.2009 10:23:06
0

Trích đoạn: kimrbl

  
        



   Hà Nội ba sáu phố phường
   Ngõ sâu hẻm chật tìm đường khó sao
   Vậy mà còn đánh đố nhau
   Số nhà chả nói biết đâu mà tìm
   Hỏi đường mà hỏi con tim
   Chỉ trả lời có " yêu em " thôi mà
   Giá lòng như bánh bóc ra
   Để người ta thấy để mà phải tin...
 
   kimrbl



Tim nói
 
Con tim nó nói ..”yêu em”
Nhưng chân anh vẫn còn thèm rong chơi
Thế nên anh chóng quên rồi
Địa chỉ em nói đánh rơi dọc đường
Lòng anh em đã tỏ tường
Giống con bướm lượn  nơi vườn  đầy hoa …
 
T.T.K.2.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 10:24:10 bởi ThanhThanhKhiet >

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.04.2009 12:40:20
0

 

"Trao ai Tình xót thuở đầy vơi”
Cũng cao chất ngất nghĩa ân rồi
Em chẳng mong gì nhiều hơn thế
Trong lòng ngày tháng sẽ an vui.
 
T.T.K.1.4.2009 



Lời em vừa thốt dịu cơn đau
Giản nhịp cơ tim mắt lệ trào
Huyết bừng khí thế sôi sùng sục
Thúc giục lòng anh vội bước mau.


Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.04.2009 12:43:44
0
Chào tỷ Nha Uyên !
 
Ác chưa từng thấy
 
Ai chê phái nữ xấu bao giờ?
"Tục tử phàm phu" áp đặt thơ
Chữ nghĩa nặng nề tâm chẳng đợi
Văn chương chát chúa dạ không chờ
Huynh còn viết ẩu còn làm bộ
Muội sẽ đâm liều sẽ ngó lơ
Giận đến ngàn năm dù đã chết 
Tan tình nát ý khỏi nằm mơ
 
Yên Hà
 
Ác chưa từng thấy 2
 
Sao đem phái đẹp giễu từng giờ
Xấu hổ tên mình tủi bạn thơ
Ý lại ngây ngô buồn mắt đợi
Vần lâm tử vận uổng duyên chờ
Huynh mà xấc xược không từ bỏ
Muội sẽ ngang tàng phải ngó lơ
Giận hết đời này sang kiếp khác
Cho người khóc hận mối tình mơ
 
Vancali 4.1.09
 
Chúc huynh tỷ ngày vui .



ĐỪNG !
 
Từ thưở xa xưa đến tận giờ
Thuyền quyên tô vẽ đẹp ngàn thơ
Quần thoa muôn thưở Tao Nhân đợi
Má phán nghìn thu Mặc Khách chờ
Quân tử khôn cầu tình vẫn đến
Phàm phu cố cưỡng cũng đành lơ
Giai nhân vắng bóng đời hiu quạnh
Còn biết lấy gì để mộng mơ !
 
                                   NU
 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.04.2009 16:56:10
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


 

"Trao ai Tình xót thuở đầy vơi”
Cũng cao chất ngất nghĩa ân rồi
Em chẳng mong gì nhiều hơn thế
Trong lòng ngày tháng sẽ an vui.
 
T.T.K.1.4.2009 



Lời em vừa thốt dịu cơn đau
Giản nhịp cơ tim mắt lệ trào
Huyết bừng khí thế sôi sùng sục
Thúc giục lòng anh vội bước mau.





Thúc dục lòng anh vội bước mau "KN"
Huynh đệ tình ta mãi thêm giàu
Túi thơ bàu rượu đi trăm ngả
Giông gió mưa sa luôn có nhau
 
T.T.K.2.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 16:57:27 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.04.2009 17:58:51
0

Trích đoạn: nha uyen

Chào tỷ Nha Uyên !
 
Ác chưa từng thấy
 
Ai chê phái nữ xấu bao giờ?
"Tục tử phàm phu" áp đặt thơ
Chữ nghĩa nặng nề tâm chẳng đợi
Văn chương chát chúa dạ không chờ
Huynh còn viết ẩu còn làm bộ
Muội sẽ đâm liều sẽ ngó lơ
Giận đến ngàn năm dù đã chết 
Tan tình nát ý khỏi nằm mơ
 
Yên Hà
 
Ác chưa từng thấy 2
 
Sao đem phái đẹp giễu từng giờ
Xấu hổ tên mình tủi bạn thơ
Ý lại ngây ngô buồn mắt đợi
Vần lâm tử vận uổng duyên chờ
Huynh mà xấc xược không từ bỏ
Muội sẽ ngang tàng phải ngó lơ
Giận hết đời này sang kiếp khác
Cho người khóc hận mối tình mơ
 
Vancali 4.1.09
 
Chúc huynh tỷ ngày vui .



ĐỪNG !

 

Từ thưở xa xưa đến tận giờ

Thuyền quyên tô vẽ đẹp ngàn thơ

Quần thoa muôn thưở Tao Nhân đợi

Má phán nghìn thu Mặc Khách chờ

Quân tử khôn cầu tình vẫn đến

Phàm phu cố cưỡng cũng đành lơ

Giai nhân vắng bóng đời hiu quạnh

Còn biết lấy gì để mộng mơ !

 

                                   NU

 

Đừng
 
Thuyền quyên từ trước tận bây giờ
Đã mãi cho đời vạn tứ thơ
Mặc khách trông tin  lòng khắc khoải
Tao nhân ôm mộng ý mong chờ
Phàm phu trí đoản đừng tìm đến
Tục tử ngàn vàng cũng ngó lơ
Xuân thắm đợi chờ quân tử lại
Cho tròn ước nguyện toại lòng mơ
 
T.T.K.2.4.2009

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.04.2009 19:59:58
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Đơn côi 
Em đi để lại một mình tôi
Niềm vui ngày ấy đã bay rồi
Nhiều đêm mất ngủ tôi hoài nhớ
Một thời hương lửa đã xa xôi
 
Ngày tháng thời gian lững thững trôi
Một mình ôm trọn nỗi đơn côi
Khắp nẻo lang thang trời đất rộng
Ngông ngao rượu uống khóc lại cười 
 

 T.T.K.30.3.2009 

Chào T.T.K. Lâu rồi không gặp đồng hương. Chúc vui nha! 

HAI NỖI CÔ ĐƠN

Biển vắng, chiều buồn, con sóng lang thang
Biển đỏ mắt chờ thuyền chưa về bến

Em xa vắng anh lại tìm về biển

Nghe lòng mình khắc khoải cô đơn...


Con sóng muôn đời chẳng tính thiệt hơn

Mới nghĩ đến bờ đã bạc đầu thương nhớ

Lòng thầm trách bãi bờ hờ hững quá

Từ ngàn xưa vẫn phẳng lặng vô tình!


Sóng tựa vào bờ như anh tựa vào em

Em xa vắng anh tựa vào nỗi nhớ

Biển vắng chiều nay cùng anh trăn trở

Cô đơn nhiều khiến biển hóa mênh mang...


Biển chiều buồn, con sóng đi hoang

Anh vẫn đợi dẫu biết em không đến

Anh muốn rót nỗi cô đơn vào biển

Lại đắn đo chỉ sợ biển tràn!

                  Nguyễn Thành Dũng


Một và hơn một...
Một bóng một tình ngàn vấn vương
Người đi bóng ngả theo năm tháng
Một bước đường  đau, vạn nẻo sầu
Ai ơi có gặp ngày xuân thắm
Thơm lại nụ hoa đã nhạt màu...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm đầu tuần, 30/3/2009
TTK thân mến, chị bận nên ít có thì giờ giao lưu cùng bạn thơ.Rất may là em vẫn còn nhớ đến chị, phần nữa mạng hay bị trục trặc nên thơ đăng chậm.Chúc em vui và có nhiều sáng tác hay.Hè về chị sẽ thường đến trang thơ em như hè năm ngoái nhé.
Thân thương.


Cảm ơn chị đã ghé thăm em
 
Nụ hoa
 
Nụ hoa - thời gian đã nhạt màu
Vẫn còn đọng lại nỗi niềm đau
Người đi mang theo lòng nhung nhớ
Để hoa buồn trăn trở đến ngàn sau
 
T.T.K.2.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 20:28:22 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.04.2009 01:20:31
0
Lục bát trong mưa
 
 
Đây mưa nơi ấy có mưa
 
Giọt nào rơi xuống báo chưa ngỏ lời
 
Người buồn trời cũng kém vui
 
Mưa buông lệ ứa sụt sùi mái hiên
 
TDG
 
 
Mưa rơi tầm tã ngoài hiên
 
Giọt thương giọt nhớ liên  miên trắng trời
 
Mưa buồn xối xả tuôn rơi
 
Rót vào trong dạ rối bời đợi trông
 
 
 
T.T.K.2.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.04.2009 10:19:17
0

Trích đoạn:nguyễn thành dũng


Đơn côi
 
Em đi để lại một mình tôi
Niềm vui ngày ấy đã bay rồi
Nhiều đêm mất ngủ tôi hoài nhớ
Một thời hương lửa đã xa xôi
 
Ngày tháng thời gian lững thững trôi
Một mình ôm trọn nỗi đơn côi
Khắp nẻo lang thang trời đất rộng
Ngông ngao rượu uống khóc lại cười
 
T.T.K.30.3.2009

 

Chào T.T.K. Lâu rồi không gặp đồng hương. Chúc vui nha!



HAI NỖI CÔ ĐƠN

Biển vắng, chiều buồn, con sóng lang thang

Biển đỏ mắt chờ thuyền chưa về bến

Em xa vắng anh lại tìm về biển

Nghe lòng mình khắc khoải cô đơn...


Con sóng muôn đời chẳng tính thiệt hơn

Mới nghĩ đến bờ đã bạc đầu thương nhớ

Lòng thầm trách bãi bờ hờ hững quá

Từ ngàn xưa vẫn phẳng lặng vô tình!


Sóng tựa vào bờ như anh tựa vào em

Em xa vắng anh tựa vào nỗi nhớ

Biển vắng chiều nay cùng anh trăn trở

Cô đơn nhiều khiến biển hóa mênh mang...


Biển chiều buồn, con sóng đi hoang

Anh vẫn đợi dẫu biết em không đến

Anh muốn rót nỗi cô đơn vào biển

Lại đắn đo chỉ sợ biển tràn!



 
Tình hoài
 
Heo may lành lạnh trăng mờ
Buồn vương thắm  lại giấc mơ thủa nào
 Mây  che không một vì sao
Lá cây rủ gió lao xao mơ màng
 
Tình thu giọt nhớ mênh mang
Đêm thu đếm bước lá vàng rơi theo
Nỗi buồn sao mãi cứ gieo
Để cho năm - tháng bao nhiêu ngậm ngùi
 
Cố quên - nỗi nhớ thôi nguôi
Một làn gió thoảng cũng bồi hồi
Tìm đâu góc bể chân trời
Bóng hình quen thuộc của người ngày xưa
 
Bút đau nhỏ lệ dòng thơ
Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài
Thả hồn vào mộng liêu trai
Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…

 
T.T.K.3.4.2009 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.04.2009 13:17:32
0
Thúc giục lòng anh vội bước mau "KN"
Huynh đệ tình ta mãi thêm giàu
Túi thơ bầu rượu đi trăm ngả
Giông gió mưa sa luôn có nhau.
 
T.T.K.2.4.2009 


Ối trời! Từ nay có thêm người
Ngao du sơn thủy nói nói cười
Thay thế người xưa kham không hởi?
Đội trời đạp đất không được lười!!!



Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.04.2009 13:37:12
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

Thúc giục lòng anh vội bước mau "KN"
Huynh đệ tình ta mãi thêm giàu
Túi thơ bầu rượu đi trăm ngả
Giông gió mưa sa luôn có nhau.
 
T.T.K.2.4.2009 


Ối trời! Từ nay có thêm người
Ngao du sơn thủy nói nói cười
Thay thế người xưa kham không hởi?
Đội trời đạp đất không được lười!!!





 
Nhưng em còn trẻ thích rong chơi
Nằm sương dãi nắng mệt mỏi rồi
Nếu có lười lười chút chút đỉnh
Anh đừng la mắng nhé anh ơi !!!
 
Từ nay trong cuộc sống nổi trôi
Gửi buồn vào rượu để tìm  vui
Em đi mua rượu về ta  uống
Chia sẻ cùng anh những ngậm ngùi
 
T.T.K.3.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.04.2009 15:49:44
0
 
Ngày em đi
 
Em ra đi ngày tháng cũng u buồn
Con đường cứ kéo dài ra mãi
Anh bới tung cả bình minh tìm không thấy
Đành quay về ngóng đợi phía hoàng hôn
 
TDG
 
Buồm xuôi theo gió cuối chân trời
Nỗi nhớ mang theo nặng một đời
Vời ngoái trông về nơi bến cũ
Trong lòng đau xót dạ rối bời
 
T.T.K.3.4.2009
 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.04.2009 16:16:54
0
         KHÔNG HIỂU VÌ SAO
Không hiểu vì sao tôi nhớ em
 Nhiều khi trăn trở ngắm trời đêm
nghe tim giá buốt lòng se lạnh
Nhìn ánh trăng khuya đổ xuống thềm
                 Mặc Hàn vi
 
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.04.2009 16:54:48
0

Trích đoạn: ichnguyen

         KHÔNG HIỂU VÌ SAO
Không hiểu vì sao tôi nhớ em
 Nhiều khi trăn trở ngắm trời đêm
nghe tim giá buốt lòng se lạnh
Nhìn ánh trăng khuya đổ xuống thềm
                 Mặc Hàn vi


 
Cám ơn ichnguyen đã ghé trang thơ của TTK. Chúc bạn luôn vui với nhũng dòng thơ
 
Có phải vì thơ anh nhớ em
Bởi lời bởi tứ tận  nơi  tim
Sưởi ấm lòng ta khi giá lạnh
Khao khát niềm yêu mãi đi tìm
 
T.T.K.3.4.2009

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.04.2009 21:31:24
0

 
Nhưng em còn trẻ thích rong chơi
Nằm sương dãi nắng mệt mỏi rồi
Nếu có lười lười chút chút đỉnh
Anh đừng la mắng nhé anh ơi !!!
 
Từ nay trong cuộc sống nổi trôi
Gửi buồn vào rượu để tìm  vui
Em đi mua rượu về ta  uống
Chia sẻ cùng anh những ngậm ngùi!
 
T.T.K.3.4.2009
 
 
Từ nay có bạn đồng hành
Có người rót rượu để dành phần cơm.
Rong chơi tự lúc sao Hôm
Sao Mai lấp lánh ta ôm ngủ vùi.
Đệ huynh chỉ tiến chớ lùi
Mưa sa bão táp- ngọt bùi sớt chia!

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.04.2009 23:12:46
0
Nụ hoa
Nụ hoa - thời gian đã nhạt màu
Vẫn còn đọng lại nỗi niềm đau
Người đi mang theo lòng nhung nhớ
Để hoa buồn trăn trở đến ngàn sau
                        T.T.K.2.4.2009

Vô tình
Nụ sẽ nở thành hoa
Hoa sẽ kết thành quả
Quả sẽ còn trơ hạt
Hạt sẽ ươm thành cây
Cây sẽ cho bầu trời
Màu xanh hạnh phúc
Có ít người lưu ý
Quá trình chuyển hóa kia
Anh cũng vô tình thế
Chẳng hiểu gì lòng em...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm 3/ 4 / 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 23:14:11 bởi Liên Thơ >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.04.2009 23:26:06
0
quote:

Trích đoạn: Kẻ Ngông





Từ nay có bạn đồng hành
Có người rót rượu để dành phần cơm.
Rong chơi tự lúc sao Hôm
Sao Mai lấp lánh ta ôm ngủ vùi.
Đệ huynh chỉ tiến chớ lùi
Mưa sa bão táp- ngọt bùi sớt chia!



"Mưa sa bão táp ngọt bùi sớt chia"
Tình huynh nghĩa đệ chẳng lìa
Dù cho đến một ngày kia sức tàn
Thì ta tìm một cái hang
Làm nơi cư trú tránh làn sương sa
Đêm đêm ta hát ngân nga
Uống trăng say gió như là bồng lai
 
T.T.K/.3.4.2009
 


Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.04.2009 00:20:41
0


"Mưa sa bão táp ngọt bùi sớt chia"
Tình huynh nghĩa đệ chẳng lìa
Dù cho đến một ngày kia sức tàn
Thì ta tìm một cái hang
Làm nơi cư trú tránh làn sương sa
Đêm đêm ta hát ngân nga
Uống trăng say gió như là bồng lai
 
T.T.K/.3.4.2009



Đan tay ta mãi đan tay
Sánh vai ta mãi sánh vai giao kề.
Sớm khuya, nắng xỏ đi về
Thời gian mầu nhiệm ước thề bên nhau
Khơi trầu, chum rượu,buồng cau...
Hai tay kính bái -ta trao mộng tình!!!



Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.04.2009 11:50:37
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông




Đan tay ta mãi đan tay
Sánh vai ta mãi sánh vai giao kề.
Sớm khuya, nắng xỏ đi về
Thời gian mầu nhiệm ước thề bên nhau
Khơi trầu, chum rượu,buồng cau...
Hai tay kính bái -ta trao mộng tình!!!





Tiên cảnh
 
 
Đan tay ta mãi đan tay “KN”
Thật vui sẽ sống những ngày  bên nhau
 
Đêm về ngồi ngắm trăng sao
Túi thơ bầu rượu nghêu ngao giữa trời
 
Thả hồn lên chốn chơi vơi
Dòng thơ tự hát những lời yêu thương
 
Bể trần cõi tục chẳng vương
Bao nhiêu sầu khổ đoạn trường mờ xa
 
Hai ta mãi sống an hoà
Thế nhân cách biệt nhạt nhoà tháng năm
 
T.T.K.4.4.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 11:51:43 bởi ThanhThanhKhiet >

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.04.2009 12:26:37
0


Tiên cảnh
 
 
Đan tay ta mãi đan tay “KN”
Thật vui sẽ sống những ngày  bên nhau
 
Đêm về ngồi ngắm trăng sao
Túi thơ bầu rượu nghêu ngao giữa trời
 
Thả hồn lên chốn chơi vơi
Dòng thơ tự hát những lời yêu thương
 
Bể trần cõi tục chẳng vương
Bao nhiêu sầu khổ đoạn trường mờ xa
 
Hai ta mãi sống an hoà
Thế nhân cách biệt nhạt nhoà tháng năm
 
T.T.K.4.4.2009 



  "Hai ta mãi sống an hoà" 
Đoàn viên hạnh ngộ một nhà ấm êm
 
Ta là giọt nắng bên thềm;
Trăng ngà soi bóng con tim giao kề;
 
Hạt sương lấp lánh tư bề;
Một cơn gió thoảng tràn trề hương say!
 
Đêm đêm đầu ắp cánh tay
Truyền nhau hơi thở tỏ bày ái ân
 
Sum vầy điệp khúc tình thân
Trọn đời son sắt lâng lâng kiếp trần.

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.04.2009 18:15:32
0
Giỗ tổ
 
Giỗ tổ Hùng vương trong tháng ba
Lạc Long con cháu khắp mọi nhà
Mang nén hương thơm dâng tiên tổ
Ghi ơn công dức của ông cha
 
Đất việt tự hào bốn nghìn năm
Sử vàng ghi dấu đánh ngoại xâm
Anh hùng dân tộc danh lưu lại
Sáng mãi cho đời khắc ghi tâm
 
Tổ quốc hôm nay vẫn còn nghèo
Bao lần cuộc chiến đã   nối theo
Tan đàn con cháu chia trăm ngả
Xa xót trong lòng biết bao nhiêu
 
Tổ quốc hôm nay vẫn còn nghèo
Lạc Long con cháu quyết tâm theo
Đang gắng vươn mình như Phù Đổng
Xây dựng đất nước sẽ mạnh giàu
 
T.T.K.4.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 18:16:39 bởi ThanhThanhKhiet >

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.04.2009 18:32:51
0

 
Giọt nắng
 
Ta là giọt nắng bên thềm “KN”
Lau khô nước mắt sương đêm nhạt nhoà
Cho cây bung nở nhiểu hoa
Tặng đời quả chin bóng loà gương trong
Ta là tia nắng tươi hồng
Chiếu sâu đáy dạ làm hồng nghĩa nhân
Nắng về gửi ái trồng ân
Trời xanh thăm thẳm thế nhân yên bình
 
T.T.K.4.4.2009 
 
LÀN GIÓ
 
Ta là làn gió dịu xoa
Trưa hè nắng đổ nhạt nhòa mắt ai.
Ta là cơn gió thoảng lay
Tắm hồng đôi má cho say giấc nồng.
Ta là cơn gió lượn vòng
Tụ vào tâm khảm cho hồng duyên tơ
Ta là cơn gió vu vơ
Tìm người nhắn gửi - tuổi thơ sang lề.
 

 

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.04.2009 23:20:53
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Vô tình
Nụ sẽ nở thành hoa
Hoa sẽ kết thành quả
Quả sẽ còn trơ hạt
Hạt sẽ ươm thành cây
Cây sẽ cho bầu trời
Màu xanh hạnh phúc
Có ít người lưu ý
Quá trình chuyển hóa kia
Anh cũng vô tình thế
Chẳng hiểu gì lòng em...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm 3/ 4 / 2009




Vô tình
 
Sao anh lại vô tình
Để tình yêu chúng mình
Không cho mùa quả ngọt
Không một bông hoa xinh
 
Anh chẳng hiểu lòng em
Dấu bao nhiêu nỗi niềm
Luôn trồng cây hạnh phúc
Sao còn mãi đi tìm …
 
T.T.K.3.4.2009
 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.04.2009 01:01:13
0
Vô tình
Nụ sẽ nở thành hoa
Hoa sẽ kết thành quả
Quả sẽ còn trơ hạt
Hạt sẽ ươm thành cây
Cây sẽ cho bầu trời
Màu xanh hạnh phúc
Có ít người lưu ý
Quá trình chuyển hóa kia
Anh cũng vô tình thế
Chẳng hiểu gì lòng em...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm 3/ 4 / 2009

Vô tình
Sao anh lại vô tình
Để tình yêu chúng mình
Không cho mùa quả ngọt
Không một bông hoa xinh
 
Anh chẳng hiểu lòng em
Dấu bao nhiêu nỗi niềm
Luôn trồng cây hạnh phúc
Sao còn mãi đi tìm …
               T.T.K.3.4.2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D1BC08ACB4D64E22B25DB5C391DC7A97.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 01:17:27 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.04.2009 07:06:17
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông



LÀN GIÓ
 
Ta là làn gió dịu xoa
Trưa hè nắng đổ nhạt nhòa mắt ai.
Ta là cơn gió thoảng lay
Tắm hồng đôi má cho say giấc nồng.
Ta là cơn gió lượn vòng
Tụ vào tâm khảm cho hồng duyên tơ
Ta là cơn gió vu vơ
Tìm người nhắn gửi - tuổi thơ sang lề.
 

 

 gió
 
Ta là cơn gió vu vơ “KN”
Tìm người nhắn gửi dòng thơ cháy lòng
Gặp đây một trái tim nồng
Dừng chân đứng lại ngóng trông đợi chờ
Chẳng còn là gió vu vơ
Đã trong sâu thẳm hồn mơ ngọt ngào
Bây giờ đất thấp trời cao
Lời thơ ai thả chốn nào ? …tìm đâu?
 
T.T.K.4.4.2009

 
 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.04.2009 11:29:09
0



 gió

 
Ta là cơn gió vu vơ “KN”
Tìm người nhắn gửi dòng thơ cháy lòng
Gặp đây một trái tim nồng
Dừng chân đứng lại ngóng trông đợi chờ
Chẳng còn là gió vu vơ
Đã trong sâu thẳm hồn mơ ngọt ngào
Bây giờ đất thấp trời cao
Lời thơ ai thả chốn nào ? …tìm đâu?
 
T.T.K.4.4.2009


SƯƠNG
 
Sương rơi lác đác khung trời
Giọt sầu rơi rụng rối bời tim son
Bình minh trở giấc bào mòn
Biến dần thân thể sống còn phương nao!
Gió lay cành giũ nghiêng chao...
Ẩn vùi cát bụi hồn vào hư không
Tàn đời một kiếp Kẻ Ngông
Bẽ bàng nhân thế hết trông đường về.
Tâm cang ảo nảo ê chề
Đời sương mỏng mảnh ước thề còn đâu???
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.04.2009 18:55:56
0

Trích đoạn: Liên Thơ

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D1BC08ACB4D64E22B25DB5C391DC7A97.JPG[/image]


 
Em đồng cảm với chị nè.
 
Nước hẹn để Non mãi đợi chờ
Bao ngày ước vọng  dệt  lời thơ
Sao giờ bội bạc vong ân thế
Nước cạn phơi lòng non chơ vơ
 
T.T.K.5.4.2009
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.04.2009 21:17:57
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D1BC08ACB4D64E22B25DB5C391DC7A97.JPG[/image]

       Đêm tặng hoa giọt sương
      Hoa nâng niu gìn giữ
      Khi bình minh rạng rỡ
      Long lanh thành kim cương
 
      Ai tặng ai yêu thương
      Mà sao ai chẳng giữ
      Để lòng ai đau khổ
      Cho mối tình vấn vương...
 
      kimrbl
     


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 113 trang, bài viết từ 1261 đến 1290 trên tổng số 3385 bài trong đề mục