Thơ Bút Tre

Thay đổi trang: << < 1314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 07.05.2010 00:07:46

Trích đoạn: Minh Xuân

Buồn trông bụi cỏ, gốc tre
Hoa cau rụng xuống, chích chòe bay lên
Hồng hồng thoáng nở hoa sen
Oang oang tiếng cóc kêu đêm hè về
Hoa ngâu vàng chóe chân đê
Mục đồng lại dắt đàn dê về chuồng
Buồn đâu cho chí nỗi buồn
Sầu riêng xếp để bán buôn hàng thùng.



Trích đoạn: Simple

Quanh quanh cũng lắm nỗi buồn
Buồn cười , buồn ngủ buồn tuồn ra sau
Chẳng nỗi buồn nào giống nhau
Để buồn một thể hôm sau đỡ buồn


Bút này là bút gì ta ?
Bút tre ứ phải ! Chắc là bút lô ! ( lút b...)

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 13.05.2010 21:21:27

Buồn trông bụi cỏ, gốc tre
Hoa cau rụng xuống, chích chòe bay lên
Hồng hồng thoáng nở hoa sen
Oang oang tiếng cóc kêu đêm hè về
Hoa ngâu vàng chóe chân đê
Mục đồng lại dắt đàn dê về chuồng
Buồn đâu cho chí nỗi buồn
Sầu riêng xếp để bán buôn hàng thùng.

&

Bút này là bút gì ta ?
Bút tre ứ phải ! Chắc là bút lô ! ( lút b...)

Từ khi hàng lậu...tràn lan
Hàng ta ế ẩm...kêu than rầm trời
Lâu lâu...bảo dưỡng...không chơi
Sau đây bài hát....Nhỏ ơi bắt đầu!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Thơ Bút Tre - 14.05.2010 02:58:09
Từ khi hàng lậu...tràn lan
Hàng ta ế ẩm...kêu than rầm trời
Lâu lâu...bảo dưỡng...không chơi
Sau đây bài hát....Nhỏ ơi bắt đầu!
venus4t.vns_hnu

Từ khi phụ nữ vùng lên
Bỗng dưng Sim lại gặp hên mới tài
Đúng là thật nhẹ đôi vai
Ở nhà nội trợ , hát bài Đồng ơi !
 

 
 
 
 
 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 14.05.2010 13:58:29
Từ khi tre chuối làm nhà
Nuôi lợn lợn chết, nuôi gà gà bay
Cưới vợ… lỡ chót liền tay
Đêm nằm luyến tiếc những ngày đã qua
Tiếc khi mười bảy, mười ba
Ra vườn cà nở, lên nhà khế rơi
Còn đâu tiếng hát «em ơi»
Giờ đi vợ mắng, về thời con kêu
Thân cóc lõ mõ những chiều
Kiếm ruồi, bắt nhặng bao nhiêu tháng ngày
Cóc ngồi đáy giếng ai hay
Ngoài kia gió thổi hoa bay mơ màng
Một lời nhắn gửi cả làng
Có thương con cóc thì sang bên này.

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 20.05.2010 00:12:52

Trích đoạn: Minh Xuân

...
Một lời nhắn gửi cả làng
Có thương con cóc thì sang bên này.




Bút tre chắc tướp hết rồi
Tìm ra bụi nứa anh ngồi khóc ti
Tỉ rồi sau khóc như ri
Than rằng cưới vợ còn gì là thân.
Anh em xa, láng giềng gần
Mau mau vào giúp một chân đi này !!!





lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Thơ Bút Tre - 29.05.2010 10:36:29

Trích đoạn: Minh Xuân


Một lời nhắn gửi cả làng
Có thương con cóc thì sang bên này.



Cóc ơi cóc hãy ngồi đây
Để ta than thở câu này cóc nghe
Từ ngày lên núi kiếm tre
Định về làm bút, ai dè chặt (phải) ngâu
Bút này giờ biết để đâu?



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 08.06.2010 00:38:18

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Minh Xuân
Một lời nhắn gửi cả làng
Có thương con cóc thì sang bên này.


Cóc ơi cóc hãy ngồi đây
Để ta than thở câu này cóc nghe
Từ ngày lên núi kiếm tre
Định về làm bút, ai dè chặt (phải) ngâu
Bút này giờ biết để đâu?




Chặt nhầm là lỗi tại ai ?
Cây ngâu ngắn, cây tre dài, nhầm chi ?

Bà con ai có biết đì
zai thành hộp bút được thì giúp mau !  (design)




venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 08.06.2010 22:15:06

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Minh Xuân
Một lời nhắn gửi cả làng
Có thương con cóc thì sang bên này.


Cóc ơi cóc hãy ngồi đây
Để ta than thở câu này cóc nghe
Từ ngày lên núi kiếm tre
Định về làm bút, ai dè chặt (phải) ngâu
Bút này giờ biết để đâu?




Chặt nhầm là lỗi tại ai ?
Cây ngâu ngắn, cây tre dài, nhầm chi ?

Bà con ai có biết đì
zai thành hộp bút được thì giúp mau !  (design)




Vụ này nhờ đến sis ngâu
Đì cho mới được...măng vầu mà ăn
7
8
blog

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Thơ Bút Tre - 11.06.2010 10:07:14

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson
                                   Cóc ơi cóc hãy ngồi đây
Để ta than thở câu này cóc nghe
Từ ngày lên núi kiếm tre
Định về làm bút, ai dè chặt (phải) ngâu
Bút này giờ biết để đâu?




Chặt nhầm là lỗi tại ai ?
Cây ngâu ngắn, cây tre dài, nhầm chi ?

Bà con ai có biết đì
zai thành hộp bút được thì giúp mau !  (design)




Cây ngâu thân ngắn rể dài
Đem về làm bút mới tài nàng ơi !

Gặp nơi sinh sự lắm lời
Bút ngâu đem chiến, rồi đời bút tre

hehehe



Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 14.06.2010 11:39:44
Nói ngược

Hoa Ngâu mà nở bụi tre
Con Cóc trông thấy ngã què một chân
Mục đồng giăng vó trước sân
Hết tôm, hết tép, tội thân con Cò.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 28.07.2010 21:13:16
Đau bụng

Cái bụng sao làm tội cái đời
Miệng nôn, trôn tháo, bố con ơi!
Biết thế đừng ăn tô ốc luộc
Phen này "đổ vỏ", ối kêu trời!

Sinh ra ai chẳng giống như ai
Thất cơ Tào Tháo đuổi một hai
"Nợ nước" bao nhiêu lo trả đủ
Tế mã té re chạy chạy dài.

Vừa nghe tin bão tới biển Đông
Sụt nhà, lún cửa, cuốn trôi sông
Nay thấy "bão lòng" còn hơn thế
Một trận cuồng cơn bụng sạch không.

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 30.07.2010 01:33:17

"Bão lòng" nếu lỡ nổi lên
Chiêu này chống bão, nói liền người nghe:
Tìm nàng tên gọi Becbe
rin mà cấp tốc đưa về sống chung.


langtungheo
  • Số bài : 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2010
RE: Thơ Bút Tre - 01.09.2010 00:51:26
đêm thì đêm đã khuya rùi
lãng tử hết rượu nên ngùi làm thơ...!
đêm khuya lẳng lặng như tờ
trăng vàng soi bóng chỉ ta một mình
trăng thì trăng cứ lặng thinh
rượu thi rươu hết tâm tình cùng ai
xin viết mấy câu dài dài
chút bầu tâm sự mong mai hết bùn...
!!!!!!!!!

Siêu Trầm
  • Số bài : 69
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2010
  • Nơi: Sài Gòn, Việt Nam
RE: Thơ Bút Tre - 09.09.2010 18:20:51

Trích đoạn: langtungheo

đêm thì đêm đã khuya rùi
lãng tử hết rượu nên ngùi làm thơ...!
đêm khuya lẳng lặng như tờ
trăng vàng soi bóng chỉ ta một mình
trăng thì trăng cứ lặng thinh
rượu thi rươu hết tâm tình cùng ai
xin viết mấy câu dài dài
chút bầu tâm sự mong mai hết bùn...
!!!!!!!!!

 

 
Buồn chi buồn mãi anh ơi
Có em tre, cóc chơi bời cùng anh
Trăng vàng thì đẹp đã đành
Nhưng cao xa quá cạnh tranh thế nào
Bút tre tròn lẳng thanh tao
Cầm vào bỗng thấy nao nao cõi lòng
Cóc kêu vang động thinh không
Xào lăn, xả ớt, đàn ông mê liền
 
(Siêu Trầm)
 
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 11.09.2010 16:39:38
Bút Tre có tự bao giờ?
Từ khi em hỏi làm thơ là gì
Cành tre bẻ lá mà ghi
Đôi câu, mấy vận ta thì có nhau
Này đây chú cóc vườn rau
Ngày ngày bắt muỗi cho tàu lá xanh
Này đây thơm ngát hoa chanh
Cóc tre, tre cóc cho anh với nàng
Giờ đây tre cóc bẽ bàng
Nàng đi để một lá vàng rơi rơi
Trời thu trăng sáng nơi nơi
Cóc kêu tiếng cóc nghẹn lời tre ngâm.



Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 25.09.2010 00:57:43
Bút Tre có tự bao giờ?
Từ khi em hỏi làm thơ là gì
Cành tre bẻ lá mà ghi
Đôi câu, mấy vận ta thì có nhau
Này đây chú cóc vườn rau
Ngày ngày bắt muỗi cho tàu lá xanh
Này đây thơm ngát hoa chanh
Cóc tre, tre cóc cho anh với nàng
Giờ đây tre cóc bẽ bàng
Nàng đi để một lá vàng rơi rơi
Trời thu trăng sáng nơi nơi
Cóc kêu tiếng cóc nghẹn lời tre ngâm.
(MX)

...
Giờ đây tre cóc bẽ bàng
Nàng đi để lại một hàng đen thui.
Trời thu trăng sáng ngậm ngùi
Cóc kêu tiếng cóc nghẹn ... mùi tre ngâm.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 01:00:42 bởi hoangau >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 29.04.2011 00:00:42
Lục lọi hết gầm với hết khe
May tìm lại được cái bút tre.
Lâu lâu không đụng, ngòi cóc gặm
Chút nghĩa cũ càng chảy tè le.
 
Thi hữu có còn ai với ai ?
Có còn nhớ những lúc treo giai (giải)?
Có còn mảnh đất lành chim đậu ?
Haizzzz...
 
 

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 04.05.2011 15:24:04
Bút Tre chẻ bút về quê
Một đàn thiếu nữ… dầm dề, xôn xao.
Hè sang đỏ rực hoa gao (gạo)
Cóc vàng ngán ngẩm bờ ao đớp ruồi
Đỏ hè đỏ cả hoa chuôi (chuối)
Đỏ con chuồn ớt, chưa nguôi tấc lòng.

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 10.05.2011 01:06:58
Bút Tre chẻ bút lúc nào ???
Một đàn thiếu nữ tại sao dầm dề ???
Nếu mà dứt áo về quê
Còn ai thèm hát bài ve (vè) cóc vàng ???
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ Bút Tre - 12.05.2011 20:27:07
Bút tre thành cọc mất rồi
Chị ngâu tụt hứng ... ngó trời trông mây
Xa xa một đám cỏ may
Có con cóc tía ...ngày ngày đếm sao!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 13.05.2011 12:43:21
Về quê bầu cử

Hôm nay bầu cử ở thôn
Chị em trong xóm rộng lòng ngồi trên
Bà con chú ý nghe tên
Chọn người cho đúng, chớ quên bỏ hòm.


Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 14.05.2011 00:44:53
Bác Minh Xuân quả là khôn
Về quê tranh thủ lấy lòng chị em.
Để mai này nếu đăng tên
Chị em đắc ý sẽ đem bỏ hòm.
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Thơ Bút Tre - 24.07.2011 09:21:44
Từ ngày bác bỏ về thôn
Chị em thư quán bực lòng lắm nha !
Thân trai bốn bể là nhà
Nhưng còn thằng nhỏ theo cha bỏ mè (mẹ)

Trăng lu khôn tỏ đêm hè
Bác về mấy chị quyết đè thằng nho...


Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 26.08.2011 17:50:34
Từ độ về quê có bầu... cư (cử)
Lo lắng đôi vài chuyện riêng tư
Lâu ngày chẳng dám lên thành phố
Kẻo không ló mặt gặp sư tư (tử).
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

thonv
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2007
  • Nơi: Hanoi
RE: Thơ Bút Tre - 02.09.2011 10:24:38
Đưa nàng lên đỉnh Phan xi
Păng xong anh cũng lử đi phạc phờ
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Thơ Bút Tre - 09.04.2012 13:51:20
Lâu rồi chẳng thấy anh Minh..
Xuân.. đi qua lại mỗi mình..bút tre
Nhà Ngâu nước chảy le te
Chẳng hay có dính vào..hè anh hôn ?


Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ Bút Tre - 11.04.2012 06:05:10

Trích đoạn: minhthanh_love

Lâu rồi chẳng thấy anh Minh..
Xuân.. đi qua lại mỗi mình..bút tre
Nhà Ngâu nước chảy le te
Chẳng hay có dính vào..hè anh hôn ?




Mới nghe Trợn đã hết hồn,
Nhà Ngâu ngó bộ cái ...bồn bị lung
hỏi... sao chẳng chảy lung tung...
Có anh nào đến ...trám dùm Ngâu chưa?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2012 06:07:35 bởi Thi sĩ Ba trợn >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ Bút Tre - 11.04.2012 12:20:12
Ba trợn chắc kém bấm đôn (bấm độn)
Từ xa vạn dặm đoán ... bồn bị lung
hỏi rồi cầu cứu tứ tung.
Đâu hay non nước vẫn ... lưng cái bồn...


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Thơ Bút Tre - 11.04.2012 22:56:27
Non nước chỉ lửng cái bồn
Mà em nghe chảy ngỡ tồn..từ lâu
Trợn nào biết bấm độn đâu
Nhưng mò cũng trúng cái đầu phải hôn?




Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ Bút Tre - 12.04.2012 06:43:24
Ai mà dám mó (mò) lộn xôn (lộn xộn)
Nhỡ mà trúng cái...hậu... môn thì rầu.
Cái bồn nước lủng nhà Ngâu,
Chắc giờ khô rốc còn đâu rửa...đồn?

Thay đổi trang: << < 1314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 392 bài trong đề mục