NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ

Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 129 trang, bài viết từ 3511 đến 3540 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Tác giả Bài
THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 10.08.2015 05:13:08
0
lanh.ktq





02.07, Thương Giang
Bao năm rồi... vẫn ngỡ ngàng, dòng sông
Nâng ly, thêm một tuổi hồng!
Mềm môi... say... nỗi nhớ mong, một người

Nửa vầng trăng... khuyết... xa xôi
Soi về nơi ấy cuối trời, dáng em...

lanh.ktq




   TG thật vô cùng cảm động và cám ơn sự quan tâm chu đáo của Lanh-ktq dành cho TG! 
TG xin lỗi Lanh thật nhiều vì hôm nay mới vào đây để hồi âm Lạnh và bạn bè được ! TG vẫn không thể viết được gì L ạh! Buồn lắm nhưng ko biết phải làm sao .Những mệt mỏi của cuộc sống đã giết chết cảm xúc thơ trong TG rồi thì phải....Nhân hôm nay nhận được lời chúc sn của L , Tg chẳng biết cảm tạm gì đành gửi tặng ca khúc phổ nhạc từ  bài thơ  MAI SINH NHẬT VẮNG ANH của TG nhé! l BẤM VÀO LINK NÀY SẼ NGHE ĐƯỢC !

https://www.youtube.com/watch?v=MD4VfgqLeI8



lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 15.08.2015 17:09:49
0
THƯƠNG GIANG


lanh.ktq





02.07, Thương Giang
Bao năm rồi... vẫn ngỡ ngàng, dòng sông
Nâng ly, thêm một tuổi hồng!
Mềm môi... say... nỗi nhớ mong, một người

Nửa vầng trăng... khuyết... xa xôi
Soi về nơi ấy cuối trời, dáng em...

lanh.ktq




  TG thật vô cùng cảm động và cám ơn sự quan tâm chu đáo của Lanh-ktq dành cho TG! 
TG xin lỗi Lanh thật nhiều vì hôm nay mới vào đây để hồi âm Lạnh và bạn bè được ! TG vẫn không thể viết được gì L ạh! Buồn lắm nhưng ko biết phải làm sao .Những mệt mỏi của cuộc sống đã giết chết cảm xúc thơ trong TG rồi thì phải....Nhân hôm nay nhận được lời chúc sn của L , Tg chẳng biết cảm tạm gì đành gửi tặng ca khúc phổ nhạc từ  bài thơ  MAI SINH NHẬT VẮNG ANH của TG nhé! l BẤM VÀO LINK NÀY SẼ NGHE ĐƯỢC !

https://www.youtube.com/watch?v=MD4VfgqLeI8



 
Thi nhân tri kỷ, biết... mấy người...?

Tg ah, hôm trước cũng chỉ vô tình thấy ca khúc này trên mạng, từ bài thơ dẫu rất xưa của lanh.ktq và Thương Giang, nhưng chắc hiện giờ vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa... Tg thử nghe nhé!
Bình yên.
 
http://sannhac.com/mp528919/ANH-VAN-DOI.htm
 
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 08.09.2015 15:26:06
0
 
 
BẾN VẮNG CHIỀU MƯA

Bên vắng mưa nặng hạt sa. 
Em người viễn khách ngang qua đò chiều. 
Biết rằng chẳng phải người yêu 
Sao người làm biết bao điều vì nhau? 

Chiều mưa nghiêng những giọt sầu. 
Xòe tay em đón để xâu nỗi buồn... 
Chuyến đò ngang giữa hoàng hôn 
Chở che một mảnh tâm hồn tha hương. 

Đò anh nhân ái yêu thương. 
Lo em lạc bến nhầm đường ,lại xa... 
Mưa còn giăng mắc nhạt nhòa. 
Mai đò cập bến khó mà quên nhau...
 
TG
 
Chuyến đò mơ 
Mưa giăng bến vắng trắng trời
Như hôm cô gái khẩn nài sang sông
Chút thương ái ngại trong lòng
Đi đâu giửa buổi chiều đông sắp tàn ?
 
Nhận chén nước nóng , chiếc khăn
Mặt cô bỗng ửng hồng dần xinh tươi
Không quen nên chỉ đôi lời
Giọt mưa nghiêng ngả rối bời chân tay...
 
Nhìn mưa đuổi bóng cao gầy
Thẫn thờ liệu có một ngày gặp nhau
Cô ơi hiện ở phương nào?
Hễ mưa tôi lại nôn nao nhớ người ...
 
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2016 05:51:23 bởi Nguyệt Hạ >

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 18.09.2015 22:24:47
0
Tịnh

Nửa đời tìm... chút thật tâm
Chắp tay, nào biết lỗi lầm hồi luân...?
Đắm trong phảng khói hương trầm
Niết bàn dù có xa xăm... cũng về...!
 
Lìa được bể khổ sông mê
Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa
Nam mô kính Tiểu - Đại thừa
Sân si, thôi... những bán mua, vô thường
 
Chánh tin: đong đếm thiệt hơn...
... cái thân giả tạo muộn phiền, ngày sau!
Cửa thiền xin được cúi đầu
Đạo tràng lần hạt vọng câu kinh cầu...
 
lanh.ktq
 

 
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 02.10.2015 01:32:04
0
Lanh-ktq mến! 
Hôm nay TG mới lại vào VNTQ chỉ đế gửi lời chúc mừng sn cho L. thôi  vì TG vẫn không thể viết gì đuợc. ... 
Cầu mong tất cả những điều tốt đẹp, may mắn , yêu thương và HP sẽ đến với L !  
Sinh nhật vui vẻ nhé!!!! 
  
02.07, Thương Giang  
Bao năm rồi... vẫn ngỡ ngàng, dòng sông  
Nâng ly, thêm một tuổi hồng!  
Mềm môi... say... nỗi nhớ mong, một người  
  Nửa vầng trăng... khuyết... xa xôi  
Soi về nơi ấy cuối trời, dáng em...  
lanh.ktq  
01.10( Lanh-ktq!) L . không thể quên ... 
Một dòng sông nhỏ lạc miền xa xôi  
Hôm nay  nâng chén cùng người . 
Chúc mừng sinh nhật ,mềm môi rượu nồng. 
Vầng trăng lạnh với  dòng sông  
Uống cạn ly nhé...ta  bồng bềnh say!  
Vũ Thương Giang  


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2015 04:37:30 bởi THƯƠNG GIANG >

vitchetduoi
  • Số bài : 85
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2008
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 03.10.2015 13:56:59
0
dạo này vẫn thấy thương giang khất nợ thơ như ngày xưa! 
 
Vẫn là em thuở mộng mơ
chờ trăng cuối hạ làm thơ trả người!
hý hý hý!

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 20.10.2015 22:23:48
0
Ngày...

Viết cho nhau, cũng một ngày...
20, để thấy vòng tay em còn
Tháng 10, trĩu nặng nhớ thương
Mình bên nhau những chặng đường, rất xa...

lanh.ktq


Thương Giang ah, thế nhé...
 

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 27.10.2015 10:25:25
0
Tìm

Tôi tìm về biển... tìm em
Đâu rồi thuở gót son mềm... tim nhau
Riêng mang con sóng bạc đầu
Bao năm... lạc lõng một câu ân tình

Tôi tìm về biển, ngóng em
Hàng dương rũ... mỏi, muộn phiền xa xôi
Lẻ loi, những cánh chim trời
Chênh vênh tình cũ giờ người, ở đâu...?

Tôi tìm về biển... không em...
Hình như biển cũng lãng quên. Thật rồi...!

lanh.ktq
 

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 04.11.2015 16:20:26
0
Lạnh
 
Thế mà... mãi tiếc lời ru...
Khi không, có kẻ, tương tư một người
Tình, là chót lưỡi đầu môi
Là chút dan díu nhất thời... cho nhau
 
Thương vầng trăng chẳng vẹn màu
Nhớ mùa đông! Lạnh, về đâu... Hỏi còn...?
 
lanh.ktq
 
 


--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 11.11.2015 16:14:31
0
Lặng

Ngủ đi, em nhé... cố nhân ơi
Mặc khúc nhạc xưa phút rã rời
Còn nguyên chăn gối, nguyên mùi tóc
Cả giấc tương tư, trót... một thời...

Ngủ đi em nhé, chuyện... cũng rồi
Tình, là hờ hững cánh bèo trôi
Mười hai bến nước... thân, quen, lạ 
Đục chịu, trong nhờ... Trách gì...? Thôi...

Ngủ đi em nhé phía lưng trời
Kệ vầng trăng khuyết những xa xôi
Đa đoan... khép lại... dằng dặc nhớ
Ngạo với nhân gian, với miệng đời...

lanh.ktq
 

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 07.12.2015 14:38:02
0
Thuỵ
 
Xin đừng khuấy động tim em
Đừng thêm lần nữa, yếu mềm... nhé anh!
Bởi... thương lời ngỏ trước rằm
Trăng tình đôi lứa mong manh, khuyết rồi
 
Giờ anh lạc cánh chim trời
Em ngàn khơi gió, bời bời niềm riêng
Mong cầu... ký ức ngủ quên
Vờ ru giấc mộng thuỵ miên, một người...
 
lanh.ktq
 


--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 25.12.2015 04:22:11
0
GIÁNG SINH AN LÀNH!
Noel nữa lại đến rồi ...Chúc Lanh-ktq đón Gíang sinh ấm áp bên gia đình và người thân! 
Gửi tặng Lạnh bài  hát phổ nhạc từ bài thơ  NẾU EM VỀ của VTG nhé..
"...Em sẽ về cùng anh đón Noel
Và giáo đường lại sáng lên lấp lánh 
 Những Thiên thần nhỏ xinh giang đôi cánh .
 Bay quanh mình hát bài Thánh ca mừng..."
https://www.youtube.com/watch?v=TZtXViizYdE

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 01.01.2016 14:29:39
0
THƯƠNG GIANG

 
 
GIÁNG SINH AN LÀNH!
Noel nữa lại đến rồi ...Chúc Lanh-ktq đón Gíang sinh ấm áp bên gia đình và người thân! 
Gửi tặng Lạnh bài  hát phổ nhạc từ bài thơ  NẾU EM VỀ của VTG nhé..
"...Em sẽ về cùng anh đón Noel
Và giáo đường lại sáng lên lấp lánh 
 Những Thiên thần nhỏ xinh giang đôi cánh .
 Bay quanh mình hát bài Thánh ca mừng..."
https://www.youtube.com/watch?v=TZtXViizYdE
 
   
 
Just you, NEW YEAR, 2016!
 
... vọng

Em sẽ về, cùng bước lại đường chung
Mùa yêu thương, muốn gần hơn, chút nữa
Và đôi tim... chưa... một lần khép cửa
Tiếng chuông ngân, thánh lễ! Chúng mình...
 
lanh.ktq
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2016 14:35:27 bởi lanh.ktq >
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 21.01.2016 15:23:38
0
Tìm

Ta đi suốt biển chiều
Tìm ngày xưa, rạn vỡ
Nghe dòng thương bồi, lở
Từng cánh sóng hợp tan

Nhớ dấu môi địa đàng
Một lần, bàn tay lạnh
Lâu đài... em, quạnh vắng
Dã tràng mãi... xa xôi

Ai ngược biển chiều nay
Trong hình hài của sóng
Có điều gì lay động
Không phải của lời yêu...?

lanh.ktq
 

 
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 22.01.2016 10:42:07
0
Nguyện

Xòe bàn tay
nhớ
rưng rưng...

Mới hay giọt nước
mắt...
ngừng ngập, rơi

Vầng trăng,
loi lẻ
cuối trời

Dòng thương,
lạc lẫm
biển khơi tìm về...

Em, còn nguyên thuở đắm mê
Anh, còn nguyên vẹn lời thề, mình trao...

lanh.ktq
 

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 31.01.2016 08:37:13
0
NGUYỆN

Xòe bàn tay 
nhớ 
rưng rưng... 

Mới hay giọt nước 
mắt... 
ngừng ngập, rơi 

Vầng trăng, 
loi lẻ 
cuối trời 

Dòng thương, 
lạc lẫm 
biển khơi tìm về... 

Em, còn nguyên thuở đắm mê 
Anh, còn nguyên vẹn lời thề, mình trao... 

lanh.ktq 
 CHỜ
Nắm bàn  tay ,
Giấu
nghẹn ngào.
 
Thương vầng trăng
Giữa trời sao
Tủi buồn.
 
Đợi chờ
Nhợt sắc
 hoàng hôn
 
 Sầu dâng len lén
 Cô đơn
Chất chồng.
 
Anh ,còn khát nhớ đợi mong
 Em , còn  đây một dòng sông , chờ người…
 
Vũ  Thương Giang  
Kiev 1/2/2016
P/s> Lạnh mến! Hôm qua anh Nguyễn Thủy nc với TG trên trang FB. Anh ấy nhắc TG đừng bỏ d đ này vì nơi đây còn rất nhiều bạn bè và tri âm... TG cảm thấy mình thật có lỗi vì lâu quá không viết đựoc gì  nên ko dám quay lại d đ nữa. Để đánh dấu sự trở lại ( dù ko đều đặn như xưa  nhưng TG sẽ cố gắng  ) TG họa thử 1 bài thơ này của L . Lấu rồi ko viết nên mong L  thông cảm cho bài thơ con cóc viết vội của TG nghe  !

Đóng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2016 08:42:51 bởi THƯƠNG GIANG >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 15.02.2016 09:14:14
0
VALENTINE’S  NGỌT NGÀO.
( Vũ Thương Giang)
Này,
 champanh,
Này,
 hoa hồng!
Này,
 chocolate 
bọc trong giấy điều .
 
Này,
ngọn nến cháy  
liêu xiêu,
Say
theo vũ khúc
tình yêu ngọt ngào.
 
Này
 Môi thắm ,
Này
 má đào!
Này ,
đôi mắt tựa ánh sao
trên trời!
 
 
Yêu
biết mấy
Dịu dàng ơi!
Mi ngoan khép lại
Mắt ,
môi 
thêm gần ….
 
Nghe
 Không em ,
Tiếng lòng ngân?
 Con tim thổn thức bao lần
vì em .
 
Valentine’s
chếnh chóang
đêm…
Champanh chưa uống
Đã mềm môi
Say…
Kiev 14/2/2016
VTG
P/s: Mến chúc Lạnh đón Năm mới may mắn ,bình an , Hạnh Phúc và có một Valentine's ngọt ngào ấm áp bên người thân yêu! 


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 03.03.2016 22:01:02
0
XIN ĐỪNG YÊU EM …
Vũ Thương Giang- Tặng một người)

Xin đừng yêu em,
Bằng tình yêu tròn đầy đến thế !
Với anh ,em không còn trẻ 
Từng qua ngã rẽ ,lần đò…

Đừng yêu những vần thơ,
Để rồi thương thầm người viết.
Mà quên đi điều hơn thiệt 
So đo , toan tính đời thường…

Hai mươi năm yêu thương,
Em dành cho người chồng cũ.
Trái tim rớm máu ấy có còn đủ ,
Góc lành lặn , cho người mới không?

Thôi !Đừng bận lòng…
Khi thấy em long đong vất vả.
Cố đứng vững để không gục ngã,
Trước cạm bẫy cuộc đời….

Em khô héo đôi môi,
Không còn khao khát nữa.
Lòng cũng nguội tắt lửa.
Cạn kiệt những đam mê…

Loay hoay giữa bộn bề 
Núi lo toan cứ cao chất ngất .
Tủi buồn ,khổ đau khâm liệm , gói chặt,
Chôn sâu góc khuất ,lòng mình.

Trái tim em chẳng còn nguyên trinh,
Trong đổ vỡ ,tìm yên bình sót lại.
Mi ngoan khép nỗi buồn thời con gái 
Gót son trần mềm mại ,giờ đã xưa …

Em chẳng còn gì ,ngoài những xót chua 
Môi nhợt sắc .Chỉ dư thừa buồn khổ .
Tất cả còn lại sau lần đổ vỡ
Một con tim khép cửa ,trốn yêu thương!
Kiev 03/3/2016
-VTG-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2016 05:40:10 bởi THƯƠNG GIANG >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 06.03.2016 10:03:53
0
THƯƠNG GIANG


XIN ĐỪNG YÊU EM …
Vũ Thương Giang- Tặng một người)
 
Xin đừng yêu em,
Bằng tình yêu tròn đầy đến thế !
Với anh ,em không còn trẻ 
Từng qua ngã rẽ ,lần đò…

Đừng yêu những vần thơ,
Để rồi thương thầm người viết.
Mà quên đi điều hơn thiệt 
So đo , toan tính đời thường…

Hai mươi năm yêu thương,
Em dành cho người chồng cũ.
Trái tim rớm máu ấy có còn đủ ,
Góc lành lặn , cho người mới không?

Thôi !Đừng bận lòng…
Khi thấy em long đong vất vả.
Cố đứng vững để không gục ngã,
Trước cạm bẫy cuộc đời….

Em khô héo đôi môi,
Không còn khao khát nữa.
Lòng cũng nguội tắt lửa.
Cạn kiệt những đam mê…

Loay hoay giữa bộn bề 
Núi lo toan cứ cao chất ngất .
Tủi buồn ,khổ đau khâm niệm , gói chặt,
Chôn sâu góc khuất ,lòng mình.

Trái tim em chẳng còn nguyên trinh,
Trong đổ vỡ ,tìm yên bình sót lại.
Mi ngoan khép nỗi buồn thời con gái 
Gót son trần mềm mại ,giờ đã xưa …

Em chẳng còn gì ,ngoài những xót chua 
Môi nhợt sắc .Chỉ dư thừa buồn khổ .
Tất cả còn lại sau lần đổ vỡ
Một con tim khép cửa ,trốn yêu thương!
Kiev 03/3/2016
-VTG-

 
Dẫu không là người 
được em tặng thơ
Mà anh đọc
trái tim thổn thức
Cõi trầm luân
số phận con người bất lực
Hay xưa nay
vẫn bạc mệnh kiếp hồng nhan ...?
 
Dẫu chưa bao giờ
nghe em thở than
Về bao điều phải lo toan
cho  gia đình ,con cái ...
Cảnh tha hương 
đã chịu bao mệt mỏi
Ucraina còn
phập phồng chuyện chiến tranh
Biết bao giờ trở lại
cảnh yên bình?
 
Như bao người 
phải nặng gánh mưu sinh
Mà tâm hồn em
vẫn mộng mơ trong sáng !
Thơ là người
chắt chiu những gì sâu lắng
Tặng cho đời
gửi gắm những thương yêu ...
 
Đừng !
em ơi
Dù đau khổ đã nhiều
Trái tim em hãy mở ra
đừng khép lại !
Đừng như chim đậu cành cong
mà sợ hãi
Tình thương yêu
bè bạn khắp xa gần
Nối vòng tay
giúp em vững đôi chân
để bước tiếp trên con đường
HẠNH PHÚC ...
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 08.03.2016 22:20:30
0
 
Just you, for you...
Chúc cho một và nhiều ngày như thế, Tg nhé - ấm áp và yêu thương!
 
lanh.ktq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2016 22:23:19 bởi lanh.ktq >
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 09.03.2016 15:32:32
0
THƯƠNG GIANG


VALENTINE’S  NGỌT NGÀO.
( Vũ Thương Giang)
Này,
 champanh,
Này,
 hoa hồng!
Này,
 chocolate 
bọc trong giấy điều .
 
Này,
ngọn nến cháy  
liêu xiêu,
Say
theo vũ khúc
tình yêu ngọt ngào.
 
Này
 Môi thắm ,
Này
 má đào!
Này ,
đôi mắt tựa ánh sao
trên trời!
 
 
Yêu
biết mấy
Dịu dàng ơi!
Mi ngoan khép lại
Mắt ,
môi 
thêm gần ….
 
Nghe
 Không em ,
Tiếng lòng ngân?
 Con tim thổn thức bao lần
vì em .
 
Valentine’s
chếnh chóang
đêm…
Champanh chưa uống
Đã mềm môi
Say…
Kiev 14/2/2016
VTG
P/s: Mến chúc Lạnh đón Năm mới may mắn ,bình an , Hạnh Phúc và có một Valentine's ngọt ngào ấm áp bên người thân yêu! 

 
Em' s valentine

Đây
Valentine' s
Đây
thiệp hồng
Đây
sa mạc khát
nhớ mong một người


Đây
ngọn nến cháy
tình ơi!
Bừng
trong mê ảo
rạng ngời dáng em


Đây
môi ướt
Đây
má mềm
Đây
chocolate vẹn nguyên
gọi mời!


Yêu
nhiều lắm
chỉ người thôi!
Vùi trong tóc rối
đất
trời
tìm quên


Nụ hồng
vén cả màn đêm
Đam mê ghì xiết
nữa,
thêm
thật gần...


Champanh em
uống...
chông chênh
Valentine's của
chúng mình, nào 
say...

lanh.ktq
 

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 19.03.2016 09:51:32
0
THƯƠNG GIANG


XIN ĐỪNG YÊU EM …
Vũ Thương Giang- Tặng một người)
 
Xin đừng yêu em,
Bằng tình yêu tròn đầy đến thế !
Với anh ,em không còn trẻ 
Từng qua ngã rẽ ,lần đò…

Đừng yêu những vần thơ,
Để rồi thương thầm người viết.
Mà quên đi điều hơn thiệt 
So đo , toan tính đời thường…

Hai mươi năm yêu thương,
Em dành cho người chồng cũ.
Trái tim rớm máu ấy có còn đủ ,
Góc lành lặn , cho người mới không?

Thôi !Đừng bận lòng…
Khi thấy em long đong vất vả.
Cố đứng vững để không gục ngã,
Trước cạm bẫy cuộc đời….

Em khô héo đôi môi,
Không còn khao khát nữa.
Lòng cũng nguội tắt lửa.
Cạn kiệt những đam mê…

Loay hoay giữa bộn bề 
Núi lo toan cứ cao chất ngất .
Tủi buồn ,khổ đau khâm liệm , gói chặt,
Chôn sâu góc khuất ,lòng mình.

Trái tim em chẳng còn nguyên trinh,
Trong đổ vỡ ,tìm yên bình sót lại.
Mi ngoan khép nỗi buồn thời con gái 
Gót son trần mềm mại ,giờ đã xưa …

Em chẳng còn gì ,ngoài những xót chua 
Môi nhợt sắc .Chỉ dư thừa buồn khổ .
Tất cả còn lại sau lần đổ vỡ
Một con tim khép cửa ,trốn yêu thương!
Kiev 03/3/2016
-VTG-

 
Trót…
(TN)


Biết rằng, nào đâu hết đắn đo
Mặc, trái tim thoảng những lần lỗi nhịp
Em về từ xa lắm
Gieo vào một khúc mơ...

Để tròn đầy cứ vẹn kết vần thơ
Để vấn vương, dẫu... âm thầm, người viết
Nếu xưa ta, không lần gặp...
Đâu còn day dứt, nay!

Những toan tính vẫn đến thường ngày
Những thiệt hơn dối vào trăn trở
Ta. Chiều về, thuyền không bến đỗ
Cơm áo, đùa với khách thơ!

Hai mươi năm làm nghẹn cả giấc mơ
Gói yêu thương gửi lại thời xa vắng
Thả trầm luân giữa dòng đời câm lặng
Sợ cành cong, sợ ngã rẽ, lần đò...

Vẫn bận lòng! Em, anh sao dấu được muộn phiền...?
Hồn lỡ sa vào... ngóng trông, vô cớ
Đất với cây, câu chuyện còn muôn thuở
Ai chẳng mơ về... mái nhỏ ấm, bình yên

Để em thôi khô héo phiến môi mềm
Để nhén nhom tìm chút gì khao khát
Những đam mê, chẳng bao giờ cạn kiệt
Ngọn lửa hồng âm ỉ giữa tàn tro...

Đừng chôn khuất lòng mình những hờn tủi, buồn lo
Đừng khổ đau, đừng liệm khâm, chặt gói
Em! Chấp nhận bước đi qua bóng tối
Vững gót son xưa! Phía trước sẽ là bờ...

Mình lại đong đầy gạn kết từ xót chua
Trái yêu thương nghịch mùa con gái
Ở đâu đó quanh em, về nhìn  lại
Vẫn mảnh trăng xưa, nguyên màu cũ, đợi chờ...!

lanh.ktq
 

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 22.03.2016 18:37:25
0
VỀ HÀ NỘI ĐI EM …
 
Hà nội chiều nay , 
lất phất đầy mưa bụi 
mỏng manh ,hư ảo như sương khói. 
Se sắt heo may len lỏi … 
trốn mùa sang.
Bất chợt gặp, những chùm hoa bưởi e ấp dịu dàng . 
Người quê chở Hương Thầm* lang thang trên phố . 
Anh ước ao ,giá có em cùng tản bộ 
Dọc đường Bắc Sơn , ngắm hoa ban nở lưng trời .
Em sẽ thấy một Hà Nội tuyệt vời, 
Tuyết lãng đãng rơi .Níu chân người lữ khách. 
Những bông tuyết thơm từ cánh hoa Sưa trinh bạch. 
Nhẹ nhàng vương trong trang sách, câu thơ …
Hà nội tháng Ba, 
Đỏng đảnh bất ngờ . 
Vừa nắng ấm ,rồi chợt mưa ,chợt rét … 
Ẩm ương đấy ,giữa xô bồ náo nhiệt 
Vẫn nhận ra một nét đẹp trầm tư …
Hà nội chiều nay , 
Có gã du ca lang thang trên đường Cổ Ngư 
Để tìm nhặt lời ru vừa gãy nhịp. 
Vớt ánh mắt đong nỗi buồn vạn kiếp . 
Trĩu mi gầy cong gánh ,dõi xa xăm.
Và trong anh , 
nỗi nhớ khẽ cựa mầm , 
Từ góc khuất nhỏ nhoi ,bao năm chôn giấu . 
Vầng trăng em thuở mười sáu . Lung linh .
Về Hà nội đi em! 
..... 
Kiev 23/3/2016 
Vũ Thương Giang 


---------------------------------
*/ Hương Thầm- Tựa đề bài thơ của nhà thơ PTTN
P/s! Thương Giang  định lồng xe hoa bưởi giữa khung cảnh Hà nội vào bài thơ này nhưng ko thể nào đưa vào đựơc nên đành thôi.Lanh-ktq đưa vào giúp TG nhé! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 05:30:46 bởi THƯƠNG GIANG >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 22.03.2016 19:03:14
0
kimrbl


THƯƠNG GIANG


XIN ĐỪNG YÊU EM …
Vũ Thương Giang- Tặng một người)
 
Xin đừng yêu em,
Bằng tình yêu tròn đầy đến thế !
Với anh ,em không còn trẻ 
Từng qua ngã rẽ ,lần đò…

Đừng yêu những vần thơ,
Để rồi thương thầm người viết.
Mà quên đi điều hơn thiệt 
So đo , toan tính đời thường…

Hai mươi năm yêu thương,
Em dành cho người chồng cũ.
Trái tim rớm máu ấy có còn đủ ,
Góc lành lặn , cho người mới không?

Thôi !Đừng bận lòng…
Khi thấy em long đong vất vả.
Cố đứng vững để không gục ngã,
Trước cạm bẫy cuộc đời….

Em khô héo đôi môi,
Không còn khao khát nữa.
Lòng cũng nguội tắt lửa.
Cạn kiệt những đam mê…

Loay hoay giữa bộn bề 
Núi lo toan cứ cao chất ngất .
Tủi buồn ,khổ đau khâm liệm , gói chặt,
Chôn sâu góc khuất ,lòng mình.

Trái tim em chẳng còn nguyên trinh,
Trong đổ vỡ ,tìm yên bình sót lại.
Mi ngoan khép nỗi buồn thời con gái 
Gót son trần mềm mại ,giờ đã xưa …

Em chẳng còn gì ,ngoài những xót chua 
Môi nhợt sắc .Chỉ dư thừa buồn khổ .
Tất cả còn lại sau lần đổ vỡ
Một con tim khép cửa ,trốn yêu thương!
Kiev 03/3/2016
-VTG-


Dẫu không là người 
được em tặng thơ
Mà anh đọc
trái tim thổn thức
Cõi trầm luân
số phận con người bất lực
Hay xưa nay
vẫn bạc mệnh kiếp hồng nhan ...?

Dẫu chưa bao giờ
nghe em thở than
Về bao điều phải lo toan
cho  gia đình ,con cái ...
Cảnh tha hương 
đã chịu bao mệt mỏi
Ucraina còn
phập phồng chuyện chiến tranh
Biết bao giờ trở lại
cảnh yên bình?

Như bao người 
phải nặng gánh mưu sinh
Mà tâm hồn em
vẫn mộng mơ trong sáng !
Thơ là người
chắt chiu những gì sâu lắng
Tặng cho đời
gửi gắm những thương yêu ...

Đừng !
em ơi
Dù đau khổ đã nhiều
Trái tim em hãy mở ra
đừng khép lại !
Đừng như chim đậu cành cong
mà sợ hãi
Tình thương yêu
bè bạn khắp xa gần
Nối vòng tay
giúp em vững đôi chân
để bước tiếp trên con đường
HẠNH PHÚC ...



 Cám ơn anh Kimrbl  đã họa  và đồng cảm với bài thơ của em. Em đang tập viết trở lại nên vẫn chưa họa  với anh và mọi người để đáp lễ, tri ân. Mong anh thông cảm cho em nhé! Khi nào cảm xúc trở lại em sẽ viết ...giờ vẫn phải khất nợ anh và mọi người  rồi...

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 23.03.2016 11:39:10
0
Buông

Đôi khi ta hời hợt
Trong một cuộc rong chơi
Ôi! Trần gian ở trọ
Hay bản ngã bên đời...?

Xòe bàn tay, để nắm
Níu... rồi lại muốn buông
Mỉm cười theo nước mắt
Vội, bước chân... ngập ngừng

Đôi khi, ta tồn tại
Thực, ảo và hư vô...
Nghe tim mình ấp ủ
Ngác ngơ chút tình khờ!

lanh.ktq
 

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 27.03.2016 18:36:09
0
THƯƠNG GIANG


VỀ HÀ NỘI ĐI EM …

Hà nội chiều nay , 
lất phất đầy mưa bụi 
mỏng manh ,hư ảo như sương khói. 
Se sắt heo may len lỏi … 
trốn mùa sang.
Bất chợt gặp, những chùm hoa bưởi e ấp dịu dàng . 
Người quê chở Hương Thầm* lang thang trên phố . 
Anh ước ao ,giá có em cùng tản bộ 
Dọc đường Bắc Sơn , ngắm hoa ban nở lưng trời .
Em sẽ thấy một Hà Nội tuyệt vời, 
Tuyết lãng đãng rơi .Níu chân người lữ khách. 
Những bông tuyết thơm từ cánh hoa Sưa trinh bạch. 
Nhẹ nhàng vương trong trang sách, câu thơ …
Hà nội tháng Ba, 
Đỏng đảnh bất ngờ . 
Vừa nắng ấm ,rồi chợt mưa ,chợt rét … 
Ẩm ương đấy ,giữa xô bồ náo nhiệt 
Vẫn nhận ra một nét đẹp trầm tư …
Hà nội chiều nay , 
Có gã du ca lang thang trên đường Cổ Ngư 
Để tìm nhặt lời ru vừa gãy nhịp. 
Vớt ánh mắt đong nỗi buồn vạn kiếp . 
Trĩu mi gầy cong gánh ,dõi xa xăm.
Và trong anh , 
nỗi nhớ khẽ cựa mầm , 
Từ góc khuất nhỏ nhoi ,bao năm chôn giấu . 
Vầng trăng em thuở mười sáu . Lung linh .
Về Hà nội đi em! 
..... 
Kiev 23/3/2016 
Vũ Thương Giang 


---------------------------------
*/ Hương Thầm- Tựa đề bài thơ của nhà thơ PTTN
P/s! Thương Giang  định lồng xe hoa bưởi giữa khung cảnh Hà nội vào bài thơ này nhưng ko thể nào đưa vào đựơc nên đành thôi.Lanh-ktq đưa vào giúp TG nhé! 

 
Xưa

Chưa một lần được thở
trong hơi ấm Hà Nội cổ xưa
Hay bình yên em, chiều dọc con phố

Những câu thơ trở gió
đêm
không ngủ
cũng chỉ là hư ảo... Hà Nội ơi!

Đường Cổ Ngư vẫn mơ mộng một thời
Lễnh loãng sương, lạc tiếng chuông chùa Trấn Quốc
Bầy sâm cầm... ai thực, hư thấy được...?
Dẫu chưa về, lạnh se sắt mùa đông...

Hà Nội ơi
ai đó có thật lòng...?
Tây Hồ xa xăm. Ngấn mắt em, mơ mộng
Anh đa mang, thấy trong mình tiếng sóng
Liễu rủ trầm tư... hay, vời vợi nỗi niềm...!

Anh chỉ nghe đâu đây tiếng nức nở, về đêm
Hoa sữa, nghẹn... nồng nàn
góc phố
Ánh mắt ai thẳm sâu trăn trở
Hay vọng từ khắc khoải
để lãng quên...

Chỉ còn im lặng giữa bộn bề nỗi nhớ
không tên
Và mênh mông gương hồ em
lặng ngắt
Từ câu thơ người nghệ sĩ xưa góp nhặt
Ta chạm vào
rưng rức Hà Nội ơi...!

Có khi nào, Hà Nội ấy, trong tôi...?

lanh.ktq
 

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 25.04.2016 11:23:23
0
Đừng!

Đừng trách nữa
nỗi cô đơn nào không đau
Anh vẫn biết... âm thầm người đợi
Giữa dòng đời biệt ly trăm ngàn lối
Bởi ngã rẽ xưa, con tạo đã xoay vần...
 
Đừng trách nữa ai toan tính để lặng câm
những hơn - thua để đục - trong, được - mất
Có thể nào nụ cười luôn mãi thật?
Giọt nước mắt khô, vị cafe đắng cũng ngọt bùi...!
 
Đừng trách nữa
xin
con gió cứ mồ côi
Cứ ưu tư để đong đầy cảm xúc
Nét mi gầy cứ hằn thêm khó nhọc
Ta nặng nợ đời, chao chát
mặn
giọt mồ hôi
 
Đừng trách nữa
xin đừng trách nữa
em,
thôi!
 
lanh.ktq
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2016 17:33:52 bởi lanh.ktq >
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 06.05.2016 17:32:36
0
Mùa xưa

Mùa đi qua phố chưa em
Để ai ngơ ngẩn dấu son, một người
Chút hương thầm, gió lả lơi
Anh nghe trễ nải tiếng thời gian trôi
 
Mùa đi qua phố chưa em
Hình như... xào xạc, khẽ khàng lá rơi
Đam mê, phai lạt dòng đời...
Tìm ai góc phố của thời rêu phong...?
 
Mùa đi qua phố... lặng câm!
Em mềm môi một vết trầm, hoang vu...
 
lanh.ktq
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2016 11:29:43 bởi lanh.ktq >
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 12.05.2016 06:38:58
0
lanh.ktq


MÙA XƯA ...

Mùa đi qua phố chưa em
Để ai ngơ ngẩn dấu son, một người
Chút hương thầm, gió lả lơi
Anh nghe trễ nải tiếng thời gian trôi

Mùa đi qua phố chưa em
Hình như... xào xạc, khẽ khàng lá rơi
Đam mê, phai lạt dòng đời...
Tìm ai góc phố của thời rêu phong...?

Mùa đi qua phố... lặng câm!
Em mềm môi một vết trầm, hoang vu...

lanh.ktq



 ĐỢI EM ...
 
Mùa qua  xao xác lời ru ,
Tháng Năm xóa nét  trầm tư .Hạ về !
 Phố xưa rớt vạt nắng hoe.
 Rưng rưng mắt kẻ xa quê tủi  thầm
 
Mùa qua ,  vẫn thế! Lặng câm …
Gánh đời mệt mỏi ,giấu  tâm sự buồn .
Thương người chung thủy sắc son
Bao năm vẫn cứ mỏi mòn  ngóng trông .
 
Mùa qua ,rớt cánh phượng hồng .
Anh gom phượng   thắp lửa lòng , đợi em…
Kiev 12/5/2016
 Vũ Thương Giang
********************
  P/s: L. mến! Mấy bữa nay TG ốm  phải đi bệnh viện nên ko ghé  qua đây .Hôm nay đây TG vào thấy nhiều bài mới L gửi mà TG chưa họa được . TG  ngẫu hứng họa tạm 1 bài mới nhất  L gửi sau cùng  nhé  . Thơ  "con cóc" viết vội mong L thông cảm ! Mến chúc L mọi điều tốt đẹp , may mắn ,bình an và HP  nghe L.! 
 

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Re:NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ - 12.05.2016 07:01:02
0
HƠN MỘT LẦN... 
Thơ : Vũ Thương Giang  
Nhạc: Bùi Quang Ân  
Ca sỹ : Diều Hiền  
Dựng clip: Trần Văn Gừng ( Germany) 


...." Hơn một lần mình lạc lối ngẩn ngơ  
Em né tránh ,có đâu ngờ anh đợi.... 
Giữa phố dông ,anh khiến em bối rối  
Ánh mắt nhìn ,buồn vời vợi dõi theo . 
  
Hơn một lần một lần nỗi nhớ cứ đậu neo  
Giữa bến Thương ánh trăng treo đơn độc . 
Hơn một lần anh khiến em bật khóc 
Giấc mơ xưa ,cỏ may tóc còn vương...." 

  p/s: Gửi tặng L bài hát đựợc phổ nhạc từ bài thơ TG họa cùng với L đấy .
[<font]https://www.youtube.com/w...Q&feature=youtu.be 

Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 129 trang, bài viết từ 3511 đến 3540 trên tổng số 3847 bài trong đề mục