BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 260 trang, bài viết từ 2431 đến 2460 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Tác giả Bài
DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 14.12.2006 23:27:59
0

quote:

Trích đoạn: TrucGiang

Quan... sướng

Làm lớn ...vinh hoa...ôi ... cái thằng!
Trời sinh bụng bự tính tham ăn
Món ngon không kén thân già cả
Của lạ chẳng từ tuổi trẻ măng
Diệu dược dưỡng bồi da thẳng thóm
Kim tiền xoa dịu mặt không nhăn
Tám mươi xuân lẻ còn... minh mẩn
Ông vẫn ngồm ngoàm dẫu hết răng

TrúcGiang

TẠI RĂNG
(hí họa Quan ... sướng)

Mặc kệ ai ông tớ vẫn thằng
Miễn rằng khát uống đói dưng ăn
Trưa thăm hàng xóm cua rang muối
Tối viếng bạn bè cá hấp măng
Nợ rượt cắm đầu run (*) mất dép
Trát đòi ngẩng mặt tiếu quên nhăn
Chẳng ma nào lấy còn ê sắc
Lá số đen ngòm rõ tại răng ???
DK
(*) run: dzọt


 MẦN  RĂNG?
 
trung gian cấp bậc chủ và thằng
cuối cán đầu binh quên ngủ ăn
trên gọi cúi đầu vâng lệnh khiến
dưới tìm quát mắng gió vờn măng
mới hay cậy lớn dìm thằng bé
không đảng chẳng bè chết phải nhăn
đời mãi quẩn quanh đua chức vụ
tấm thân khổ cực biết mần răng. ?
 
DUY GIANG
 
KÍNH CHÚC CÁC BÁC KHOẺ NHIỀU VÀ VUI
 
 
 

Huỳnh_Gia
  • Số bài : 568
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2006
  • Nơi: Nơi xa lắm ...
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 14.12.2006 23:52:26
0
HG Kính chào cả nhà . Mọi người ai ai cũng hoạ thơ rất tài ,HG thật hâm mộ
Xin lỗi vì chưa hoạ được với mọi người ,đành gừi bài xướng và rất lấy làm hân hạnh được mọi người ghé bút
 
 
 
Tình trăng



Trăng đến đây rồi ở lại thôi
Cùng nhau trò chuyện hết đêm thời
Mây che nhè nhẹ bờ hiên vắng
Gió thổi mơn man một góc trời
Nâng chén tri giao tim đối mặt
Buông vần tao ngộ bạn cùng tôi
Mộng mơ một thuở còn lưu giữ
Gói trọn tình trăng suốt cuộc đời

 
HM
 
Kính mời hoạ




 
 
 
 
Ở hai đầu nỗi nhớ , nghĩa tình đằm thắm hơn ...

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 15.12.2006 13:03:48
0

Trích đoạn: Huỳnh_Gia

HG Kính chào cả nhà . Mọi người ai ai cũng hoạ thơ rất tài ,HG thật hâm mộ
Xin lỗi vì chưa hoạ được với mọi người ,đành gừi bài xướng và rất lấy làm hân hạnh được mọi người ghé bút 
 

Tình trăng

Trăng đến đây rồi ở lại thôi
Cùng nhau trò chuyện hết đêm thời
Mây che nhè nhẹ bờ hiên vắng
Gió thổi mơn man một góc trời
Nâng chén tri giao tim đối mặt
Buông vần tao ngộ bạn cùng tôi
Mộng mơ một thuở còn lưu giữ
Gói trọn tình trăng suốt cuộc đời

 
HM


Kính họa

Ngậm ngùi
 
Trăng soi lặng lẽ bóng mình thôi
Men rượu buồn say nhớ một thời
Xuôi ngược non cao trèo vút đỉnh
Dọc ngang hào khí bốc tung trời
Khi đưa hồn mộng mài nghiên bút
Lúc trãi gian lao luyện chí tôi
Chớp mắt mùa qua thu nhuộm tóc
Còn chăng chiếc lá úa bên đời

 
TrúcGiang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2006 20:21:07 bởi TrucGiang >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 15.12.2006 22:19:18
0







Thân mời các bạn một chút "ngông" để tô điểm cho đời thêm vui nhộn!
 
NHẬU XONG KHỎI HỎI...
 
Hôm nay đến viếng cụ Nam Tào
Mượn sổ xem coi... đến lúc nào!
Cụ bảo vào đây làm mấy cốc
Ta nhìn xem rượu uống ra sao
Thằng hay được phép nâng ly cụng
Ðứa dở không chơi chớ bước vào
Ngon dở rượu trời như rượu đế
Nhậu xong khỏi hỏi việc tầm phào!
Lá chờ rơi




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2006 22:54:42 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 15.12.2006 22:42:02
0

Thân mời các bạn một chút "ngông" để tô điểm cho đời thêm vui nhộn!

NHẬU XONG KHỎI HỎI...

Hôm nay đến viếng cụ Nam Tào
Mượn sổ xem coi... đến lúc nào!
Cụ bảo vào đây làm mấy cốc
Ta nhìn xem rượu uống ra sao
Thằng hay được phép nâng ly cụng
Ðứa dở không chơi chớ bước vào
Hay dở rượu trời như rượu đế
Nhậu xong khỏi hỏi việc tầm phào!
Lá chờ rơi

 
TÀO THÁO.
 
nhà Hán mất ngôi bởi tướng Tào
đời như ngọn sóng biết đâu nào
sử xanh ca ngợi lòng trung dũng
thời thế phải đành biết làm sao
hôm trước làm giặc ai cũng ghét
ngày sau xưng Đế những mong vào
tỉnh say quen thói đời như vậy
nâng chén tìm say rồi thở phào.
 
MINH TUẤN.
 
KÍNH CHÚC BÁC LÁ và cả nhà vui

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 15.12.2006 22:50:02
0
Trích đoạn: DUY GIANG

Quan... sướng

Làm lớn ...vinh hoa...ôi ... cái thằng!
Trời sinh bụng bự tính tham ăn
Món ngon không kén thân già cả
Của lạ chẳng từ tuổi trẻ măng
Diệu dược dưỡng bồi da thẳng thóm
Kim tiền xoa dịu mặt không nhăn
Tám mươi xuân lẻ còn... minh mẩn
Ông vẫn ngồm ngoàm dẫu hết răng

TrúcGiang

TẠI RĂNG
(hí họa Quan ... sướng)

Mặc kệ ai ông tớ vẫn thằng
Miễn rằng khát uống đói dưng ăn
Trưa thăm hàng xóm cua rang muối
Tối viếng bạn bè cá hấp măng
Nợ rượt cắm đầu run (*) mất dép
Trát đòi ngẩng mặt tiếu quên nhăn
Chẳng ma nào lấy còn ê sắc
Lá số đen ngòm rõ tại răng ???
DK
(*) run: dzọt

MẦN  RĂNG?

trung gian cấp bậc chủ và thằng
cuối cán đầu binh quên ngủ ăn
trên gọi cúi đầu vâng lệnh khiến
dưới tìm quát mắng gió vờn măng
mới hay cậy lớn dìm thằng bé
không đảng chẳng bè chết phải nhăn
đời mãi quẩn quanh đua chức vụ
tấm thân khổ cực biết mần răng. ?

DUY GIANG

KÍNH CHÚC CÁC BÁC KHOẺ NHIỀU VÀ VUI

Họa ngược:

 
CHUYỆN LỢI RĂNG
 
Suốt kiếp con người vướng lợi răng
Răng đi bỏ lợi sống buồn nhăn
..........
Kim Giang 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2006 23:01:49 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 15.12.2006 23:03:31
0









Trích đoạn: Minh Tuấn


Thân mời các bạn một chút "ngông" để tô điểm cho đời thêm vui nhộn!

NHẬU XONG KHỎI HỎI...

Hôm nay đến viếng cụ Nam Tào
Mượn sổ xem coi... đến lúc nào!
Cụ bảo vào đây làm mấy cốc
Ta nhìn xem rượu uống ra sao
Thằng hay được phép nâng ly cụng
Ðứa dở không chơi chớ bước vào 
Ngon dở rượu trời như rượu đế
Nhậu xong khỏi hỏi việc tầm phào!
Lá chờ rơi

TÀO THÁO.
 
nhà Hán mất ngôi bởi tướng Tào
đời như ngọn sóng biết đâu nào
sử xanh ca ngợi lòng trung dũng
thời thế phải đành biết làm sao (nói)
hôm trước làm giặc ai cũng ghét
ngày sau xưng Đế những mong vào
tỉnh say quen thói đời như vậy
nâng chén tìm say rồi thở phào.
 
MINH TUẤN.
 
KÍNH CHÚC BÁC LÁ và cả nhà vui

Minh Tuấn thân,
 
Sửa hộ chữ "ngon" trong phần quote của bạn.
Và bài này của bạn có vài lỗi.
Họa chậm đi một tí mà có được bài thơ hay thì hơn là họa nhanh mà bài bị kém.
 
thân mến,
bác Lá
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 15.12.2006 23:38:26
0

Trích đoạn: lá chờ rơi








Thân mời các bạn một chút "ngông" để tô điểm cho đời thêm vui nhộn!
 
NHẬU XONG KHỎI HỎI...
 
Hôm nay đến viếng cụ Nam Tào
Mượn sổ xem coi... đến lúc nào!
Cụ bảo vào đây làm mấy cốc
Ta nhìn xem rượu uống ra sao
Thằng hay được phép nâng ly cụng
Ðứa dở không chơi chớ bước vào
Ngon dở rượu trời như rượu đế
Nhậu xong khỏi hỏi việc tầm phào!
Lá chờ rơi
 



 
 
Thân Họa cùng Bác Lá

 
Nhắn Lời





Lời thưa gửi đến bởi Nam Tào
Bạn cứ no say, dẫu thế nào
Định số Thiên cơ, đâu khập khiễng
Duyên thời Địa chuẩn, quả nguyên sao
Xuân trôi theo gió xuân lơ đãng
Đời thoắt thoi đưa đời vỗ vào
Vậy chớ lo chi ngày sẽ đến
Rảnh thì chè chén gẫu tầm phào !
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2006 23:39:34 bởi Ngậm Ngùi >
Ngậm Ngùi

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 16.12.2006 00:11:15
0
Em biết...

Kiếp phù sinh sắc sắc không không
Ai tránh làm sao khỏi đắng lòng?
Đó kẻ bon chen trèo đỉnh lợi
Kìa người hăm hở vượt cuồng phong
Em tìm một khoảng bình yên nhỏ
Anh trãi hồn mây ủ mộng hồng
Đủ khép nỗi buồn nhân thế lại
Êm đềm thơ thẩn dưới trăng trong.
 
Trúc Giang   Anh mừng Giờ hiểu nhau rồi phải vậy khôngNghe vui lan tỏa ngập đầy lòng“Dạ, thưa” ngọt lịm  ngàn cung điệu“Không, biết” lay mềm muôn cánh phongGởi đến yên bình lời thủ thỉMang về thầm lặng ý nhung hồngTừ nay mãi mãi nơi tim ngựNgời rạng dịu dàng e ấp trong NhàQuê

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 16.12.2006 07:02:29
0

Trích đoạn: Ngậm Ngùi






Thân mời các bạn một chút "ngông" để tô điểm cho đời thêm vui nhộn!
 
NHẬU XONG KHỎI HỎI...
 
Hôm nay đến viếng cụ Nam Tào
Mượn sổ xem coi... đến lúc nào!
Cụ bảo vào đây làm mấy cốc
Ta nhìn xem rượu uống ra sao
Thằng hay được phép nâng ly cụng
Ðứa dở không chơi chớ bước vào
Ngon dở rượu trời như rượu đế
Nhậu xong khỏi hỏi việc tầm phào!
Lá chờ rơi
 




 
Họa Vui Cùng "Lá"
 
    Đông Con !i!i!i
 
Mạng căn sắp đặt bởi Thiên Tào
Muốn hỏi tử tôn xem thế nào
Gieo quẻ nhuyễn nhừ cầu Quỷ Cốc
Nhang đèn mù mịt thỉnh muôn sao
Phán rằng năm một đều đều cụng
Quả quyết mười hai lớn nhỏ vào
Vui sướng về già so bậc Đế
Nhờ con bù lúc thở phì phào!
 
NhàQuê




 












<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2006 07:10:17 bởi NhàQuê >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 16.12.2006 07:43:50
0

Trích đoạn: NhàQuê



Thân mời các bạn một chút "ngông" để tô điểm cho đời thêm vui nhộn!
 
NHẬU XONG KHỎI HỎI...
 
Hôm nay đến viếng cụ Nam Tào
Mượn sổ xem coi... đến lúc nào!
Cụ bảo vào đây làm mấy cốc
Ta nhìn xem rượu uống ra sao
Thằng hay được phép nâng ly cụng
Ðứa dở không chơi chớ bước vào
Ngon dở rượu trời như rượu đế
Nhậu xong khỏi hỏi việc tầm phào!
Lá chờ rơi
 

 
Họa Vui Cùng "Lá"
 
    Đông Con !i!i!i
 
Mạng căn sắp đặt bởi Thiên Tào
Muốn hỏi tử tôn xem thế nào
Gieo quẻ nhuyễn nhừ cầu Quỷ Cốc
Nhang đèn mù mịt thỉnh muôn sao
Phán rằng năm một đều đều cụng
Quả quyết mười hai lớn nhỏ vào
Vui sướng về già so bậc Đế
Nhờ con bù lúc thở phì phào!
 
NhàQuê

 
Hoạ vui
 
Nghe...sợ quá !
 
Thủ thỉ làm chi tới một…tào?
Đầu bù tóc rối sướng chi nào
Kiếm cơm tất bật thân còm cõi
Chạy thuốc không ngừng mắt đổ sao
Sáng sớm tinh mơ thèn thẹn ngó
Chiều sâm sẫm tối ấp e vào
Tuổi trời đếm ngược ba hai một
Đến  nửa chừng xuân thở cái phào !!!
 
TrúcGiang
 
 

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 16.12.2006 14:24:58
0

















Trích đoạn: Huỳnh_Gia

HG Kính chào cả nhà . Mọi người ai ai cũng hoạ thơ rất tài ,HG thật hâm mộ
Xin lỗi vì chưa hoạ được với mọi người ,đành gừi bài xướng và rất lấy làm hân hạnh được mọi người ghé bút 
 

Tình trăng

Trăng đến đây rồi ở lại thôi
Cùng nhau trò chuyện hết đêm thời
Mây che nhè nhẹ bờ hiên vắng
Gió thổi mơn man một góc trời
Nâng chén tri giao tim đối mặt
Buông vần tao ngộ bạn cùng tôi
Mộng mơ một thuở còn lưu giữ
Gói trọn tình trăng suốt cuộc đời

 
HM

Kính họa

Ngậm ngùi
 
Trăng soi lặng lẽ bóng mình thôi
Men rượu buồn say nhớ một thời
Xuôi ngược non cao trèo vút đỉnh
Dọc ngang hào khí bốc tung trời
Khi đưa hồn mộng mài nghiên bút
Lúc trãi gian lao luyện chí tôi
Chớp mắt mùa qua thu nhuộm tóc
Còn chăng chiếc lá úa bên đời

 TrúcGiang
 


DUYÊN BÈO NƯỚC 
(thân họa Tình Trăng)


Ðến rồi thì ở lại chơi thôi
Xướng họa bên nhau chỉ một thời
Lòng trải trăm trang phơi ánh nguyệt
Thơ bay tám hướng nhuộm khung trời
Ý trao lời đáp duyên bèo nước
Tiếng hỏi câu chào nghĩa bạn tôi
Chung điệu Trắc Bằng vui một thuở
Hồn thơ sống mãi với muôn đời.
Lá chờ rơi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2006 14:29:52 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 16.12.2006 15:03:23
0

quote:

Thân mời các bạn một chút "ngông" để tô điểm cho đời thêm vui nhộn!

NHẬU XONG KHỎI HỎI...

Hôm nay đến viếng cụ Nam Tào
Mượn sổ xem coi... đến lúc nào!
Cụ bảo vào đây làm mấy cốc
Ta nhìn xem rượu uống ra sao
Thằng hay được phép nâng ly cụng
Ðứa dở không chơi chớ bước vào
Ngon dở rượu trời như rượu đế
Nhậu xong khỏi hỏi việc tầm phào!
Lá chờ rơi

TÀO THÁO.
nhà Hán mất ngôi bởi tướng Tào
đời như ngọn sóng biết đâu nào
sử xanh ca ngợi lòng trung dũng
thời thế phải đành biết NÓI  sao
hôm trước làm CÀN ai cũng ghét 
gặp sau xưng Đế khó ai vào
tỉnh say quen thói đời như vậy
nâng chén CUỒNG QUAY lại thở phào.

MINH TUẤN.

BÁC LÁ kính mến.

cám ơn bác LÁ nhé...thật là ĐOẢNG quá BÁC à. có gì sai BÁC nhắc là  cháu phấn khởi lắm đó -vì dù sao cũng còn có người giúp đỡ sửa sai cho mình.kính chúc BÁC khỏe và vui.LÂU KHÔNG THẤY ANH HÙNG đâu cả.
 

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 16.12.2006 15:04:10
0

Trích đoạn: Ngậm Ngùi


Trích đoạn: lá chờ rơi

Thân mời các bạn một chút "ngông" để tô điểm cho đời thêm vui nhộn!
 NHẬU XONG KHỎI HỎI...
 
Hôm nay đến viếng cụ Nam Tào
Mượn sổ xem coi... đến lúc nào!
Cụ bảo vào đây làm mấy cốc
Ta nhìn xem rượu uống ra sao
Thằng hay được phép nâng ly cụng
Ðứa dở không chơi chớ bước vào
Ngon dở rượu trời như rượu đế
Nhậu xong khỏi hỏi việc tầm phào!
Lá chờ rơi
 

Thân Họa cùng Bác Lá
Nhắn Lời

Lời thưa gửi đến bởi Nam Tào
Bạn cứ no say, dẫu thế nào

Định số Thiên cơ, đâu khập khiễng
Duyên thời Địa chuẩn, quả nguyên sao
Xuân trôi theo gió xuân lơ đãng
Đời thoắt thoi đưa đời vỗ vào
Vậy chớ lo chi ngày sẽ đến
Rảnh thì chè chén gẫu tầm phào !
 


-Cho bachvan họa một bài góp vui

TẠO NGHIỆP.

Rảnh rang muốn hỏi sổ thiên tào
Thấy số mình đâu đến nỗi nào
Địa kiếp âm u lo phận rủi
Thiên trường ấm áp nghĩ duyên sao
Lòng lo tạo nghiệp ưu phiền tránh
Bụng nghĩ khởi duyên thanh tịnh vào
Hãy nhớ bây giờ không có sớm
Chờ cho già quá chỉ phều phào

bachvan



Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 16.12.2006 15:27:05
0

quote:

Trích đoạn: Huỳnh_Gia

HG Kính chào cả nhà . Mọi người ai ai cũng hoạ thơ rất tài ,HG thật hâm mộ
Xin lỗi vì chưa hoạ được với mọi người ,đành gừi bài xướng và rất lấy làm hân hạnh được mọi người ghé bút


Tình trăng

Trăng đến đây rồi ở lại thôi
Cùng nhau trò chuyện hết đêm thời
Mây che nhè nhẹ bờ hiên vắng
Gió thổi mơn man một góc trời
Nâng chén tri giao tim đối mặt
Buông vần tao ngộ bạn cùng tôi
Mộng mơ một thuở còn lưu giữ
Gói trọn tình trăng suốt cuộc đời

HM

Kính họa

Ngậm ngùi

Trăng soi lặng lẽ bóng mình thôi
Men rượu buồn say nhớ một thời
Xuôi ngược non cao trèo vút đỉnh
Dọc ngang hào khí bốc tung trời
Khi đưa hồn mộng mài nghiên bút
Lúc trãi gian lao luyện chí tôi
Chớp mắt mùa qua thu nhuộm tóc
Còn chăng chiếc lá úa bên đời

TrúcGiang


DUYÊN BÈO NƯỚC
(thân họa Tình Trăng)

Ðến rồi thì ở lại chơi thôi
Xướng họa bên nhau chỉ một thời
Lòng trải trăm trang phơi ánh nguyệt
Thơ bay tám hướng nhuộm khung trời
Ý trao lời đáp duyên bèo nước
Tiếng hỏi câu chào nghĩa bạn tôi
Chung điệu Trắc Bằng vui một thuở
Hồn thơ sống mãi với muôn đời.
Lá chờ rơi

 
 
 
DUYÊN XƯỚNG HỌA
 
dừng thăm vườn họa ngắm không thôi
thơ thắm đổi trao mọi thế thời
tuổi trẻ vần gieo xanh lối mộng
già duyên gửi khúc biếc mây trời
sắc hoa thắm mãi hồn thi sĩ
trăng sáng gói vào lòng bạn ,tôi
non nước xanh tươi tình vạn dặm
bút trao nghĩa nặng tiếng bao đời.
 
MINH TUẤN
 
 

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 16.12.2006 18:53:21
0

MẦN RĂNG?

trung gian cấp bậc chủ và thằng
cuối cán đầu binh quên ngủ ăn
trên gọi cúi đầu vâng lệnh khiến
dưới tìm quát mắng gió vờn măng
mới hay cậy lớn dìm thằng bé
không đảng chẳng bè chết phải nhăn
đời mãi quẩn quanh đua chức vụ
tấm thân khổ cực biết mần răng. ?

DUY GIANG

KÍNH CHÚC CÁC BÁC KHOẺ NHIỀU VÀ VUI

Họa ngược:

CHUYỆN LỢI RĂNG

Suốt kiếp con người vướng lợi răng
Răng đi bỏ lợi sống buồn nhăn
..........
Kim Giang

 
 chuyện lợi răng
 
suốt kiếp con người sống lợi răng
răng đi bỏ lợi sống buồn nhăn
miếng ngon muốn hưởng đành đun kỹ
xương chất đầy nồi chín với măng
răng lợi ai hay quan trọng phết
đứng đầu một kiếp với đường ăn
trời sinh cuộc sống ai đều vậy
nay chủ mai ông tới nữa thằng.
 
DUY GIANG.
 
KIM GIANG mình họa nốt 6 câu rùi đó...bạn đọc thử nhé...chúc bạn và BÁC LÁ cũng nhà đường vui
 
 

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 17.12.2006 08:24:23
0









Trích đoạn: DUY GIANG

MẦN RĂNG?

trung gian cấp bậc chủ và thằng
cuối cán đầu binh quên ngủ ăn
trên gọi cúi đầu vâng lệnh khiến
dưới tìm quát mắng gió vờn măng
mới hay cậy lớn dìm thằng bé
không đảng chẳng bè chết phải nhăn
đời mãi quẩn quanh đua chức vụ
tấm thân khổ cực biết mần răng. ?

DUY GIANG

KÍNH CHÚC CÁC BÁC KHOẺ NHIỀU VÀ VUI

Họa ngược:

CHUYỆN LỢI RĂNG

Suốt kiếp con người vướng lợi răng
Răng đi bỏ lợi sống buồn nhăn
..........
Kim Giang

chuyện lợi răng
 
suốt kiếp con người sống lợi răng
răng đi bỏ lợi sống buồn nhăn
miếng ngon muốn hưởng đành đun kỹ
xương chất đầy nồi chín với măng
răng lợi ai hay quan trọng phết
đứng đầu một kiếp với đường ăn
trời sinh cuộc sống ai đều vậy
nay chủ mai ông tới nữa thằng.
 
DUY GIANG.
 
KIM GIANG mình họa nốt 6 câu rùi đó...bạn đọc thử nhé...chúc bạn và BÁC LÁ cũng nhà đường vui
 

 
ÐẦU TO ĂN BẨN
(thân họa ngược Mần Răng?)
 
Rỗi việc bàn chơi lợi với răng
Lợi còn răng mất mặt thêm nhăn
Hết răng ta vẫn lời không dối
Vì lợi chúng thừa gió bẻ măng
Ðừng tưởng dân hèn chưa biết sống
Không làm ông lớn chẳng tìm ăn
Ðầu to ăn bẩn nhai nhằm sạn
Mặt nạ rơi ra chủ hóa thằng!
Lá chờ rơi
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 17.12.2006 16:43:07
0

ngùi

Trăng soi lặng lẽ bóng mình thôi
Men rượu buồn say nhớ một thời
Xuôi ngược non cao trèo vút đỉnh
Dọc ngang hào khí bốc tung trời
Khi đưa hồn mộng mài nghiên bút
Lúc trãi gian lao luyện chí tôi
Chớp mắt mùa qua thu nhuộm tóc
Còn chăng chiếc lá úa bên đời

TrúcGiang


DUYÊN BÈO NƯỚC
(thân họa Tình Trăng)

Ðến rồi thì ở lại chơi thôi
Xướng họa bên nhau chỉ một thời
Lòng trải trăm trang phơi ánh nguyệt
Thơ bay tám hướng nhuộm khung trời
Ý trao lời đáp duyên bèo nước
Tiếng hỏi câu chào nghĩa bạn tôi
Chung điệu Trắc Bằng vui một thuở
Hồn thơ sống mãi với muôn đời.
Lá chờ rơi



DUYÊN XƯỚNG HỌA

dừng thăm vườn họa ngắm không thôi
thơ thắm đổi trao mọi thế thời
tuổi trẻ vần gieo xanh lối mộng
già duyên gửi khúc biếc mây trời
sắc hoa thắm mãi hồn thi sĩ
trăng sáng gói vào lòng bạn ,tôi
non nước xanh tươi tình vạn dặm
bút trao nghĩa nặng tiếng bao đời.

MINH TUẤN


 
  BƯỚC ĐỜI
 
người đến nơi này vui mãi thôi
cùng nhau xướng họa để qua thời
chén nghiêng viết khúc mùa thu cũ
bút xếp  đắng cay gửi lạnh trời
sông núi hồn thơ vang vọng mãi
bước trần tâm sự bạn cùng tôi
lối xa nhớ mãi vườn chung ý
mấy đoạn thi ca để nhớ đời.
 
DUY GIANG
 

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 19.12.2006 21:26:15
0

ngùi

Trăng soi lặng lẽ bóng mình thôi
Men rượu buồn say nhớ một thời
Xuôi ngược non cao trèo vút đỉnh
Dọc ngang hào khí bốc tung trời
Khi đưa hồn mộng mài nghiên bút
Lúc trãi gian lao luyện chí tôi
Chớp mắt mùa qua thu nhuộm tóc
Còn chăng chiếc lá úa bên đời

TrúcGiang


DUYÊN BÈO NƯỚC
(thân họa Tình Trăng)

Ðến rồi thì ở lại chơi thôi
Xướng họa bên nhau chỉ một thời
Lòng trải trăm trang phơi ánh nguyệt
Thơ bay tám hướng nhuộm khung trời
Ý trao lời đáp duyên bèo nước
Tiếng hỏi câu chào nghĩa bạn tôi
Chung điệu Trắc Bằng vui một thuở
Hồn thơ sống mãi với muôn đời.
Lá chờ rơi



DUYÊN XƯỚNG HỌA

dừng thăm vườn họa ngắm không thôi
thơ thắm đổi trao mọi thế thời
tuổi trẻ vần gieo xanh lối mộng
già duyên gửi khúc biếc mây trời
sắc hoa thắm mãi hồn thi sĩ
trăng sáng gói vào lòng bạn ,tôi
non nước xanh tươi tình vạn dặm
bút trao nghĩa nặng tiếng bao đời.

MINH TUẤN



BƯỚC ĐỜI

người đến nơi này vui mãi thôi
cùng nhau xướng họa để qua thời
chén nghiêng viết khúc mùa thu cũ
bút xếp đắng cay gửi lạnh trời
sông núi hồn thơ vang vọng mãi
bước trần tâm sự bạn cùng tôi
lối xa nhớ mãi vườn chung ý
mấy đoạn thi ca để nhớ đời.

DUY GIANG

 
 TÂM TƯ

thơ viết tâm tình chẳng muốn thôi
hồn ghi sầu nhớ  của bao đời
mực thơ ta chấm biển xanh thắm
giấy viết cùng ghi mấy khoảng trời
bước nhớ gửi trong ngàn nắng gió
nỗi chờ hẹn ước gửi cho tôi
mùa xuân nắng dệt nên mùa thắm
tuyết lạnh dăng mây phải tránh đời.

YeuDieuLongNu.

BÁC LÁ.cháu kính chúc bác cùng gia đình giáng sinh mạnh khỏe an lành hạnh phúc
chúc vườn thơ đường ngọt hơn <đường hóa học >để tránh một mùa buồn đã qua.

cho cháu tặng cả nhà một bó hoa giáng sinh nhé


Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 20.12.2006 08:05:26
0









Trích đoạn: YeuDieuLongNu

Tình trăng

Trăng đến đây rồi ở lại thôi
Cùng nhau trò chuyện hết đêm thời
Mây che nhè nhẹ bờ hiên vắng
Gió thổi mơn man một góc trời

Nâng chén tri giao tim đối mặt
Buông vần tao ngộ bạn cùng tôi
Mộng mơ một thuở còn lưu giữ

Gói trọn tình trăng suốt cuộc đời

 
HM

Ngậm Ngùi

Trăng soi lặng lẽ bóng mình thôi
Men rượu buồn say nhớ một thời
Xuôi ngược non cao trèo vút đỉnh
Dọc ngang hào khí bốc tung trời
Khi đưa hồn mộng mài nghiên bút
Lúc trãi gian lao luyện chí tôi
Chớp mắt mùa qua thu nhuộm tóc
Còn chăng chiếc lá úa bên đời

TrúcGiang


DUYÊN BÈO NƯỚC
(thân họa Tình Trăng)

Ðến rồi thì ở lại chơi thôi
Xướng họa bên nhau chỉ một thời
Lòng trải trăm trang phơi ánh nguyệt
Thơ bay tám hướng nhuộm khung trời
Ý trao lời đáp duyên bèo nước
Tiếng hỏi câu chào nghĩa bạn tôi
Chung điệu Trắc Bằng vui một thuở
Hồn thơ sống mãi với muôn đời.
Lá chờ rơi


DUYÊN XƯỚNG HỌA

dừng thăm vườn họa ngắm không thôi
thơ thắm đổi trao mọi thế thời
tuổi trẻ vần gieo xanh lối mộng
già duyên gửi khúc biếc mây trời
sắc hoa thắm mãi hồn thi sĩ
trăng sáng gói vào lòng bạn ,tôi
non nước xanh tươi tình vạn dặm
bút trao nghĩa nặng tiếng bao đời.

MINH TUẤN


BƯỚC ĐỜI

người đến nơi này vui mãi thôi
cùng nhau xướng họa để qua thời
chén nghiêng viết khúc mùa thu cũ
bút xếp đắng cay gửi lạnh trời
sông núi hồn thơ vang vọng mãi
bước trần tâm sự bạn cùng tôi
lối xa nhớ mãi vườn chung ý
mấy đoạn thi ca để nhớ đời.

DUY GIANG 

TÂM TƯ

thơ viết tâm tình chẳng muốn thôi
hồn ghi sầu nhớ  của bao đời
mực thơ ta chấm biển xanh thắm
giấy viết cùng ghi mấy khoảng trời
bước nhớ gửi trong ngàn nắng gió
nỗi chờ hẹn ước gửi cho tôi
mùa xuân nắng dệt nên mùa thắm
tuyết lạnh dăng mây phải tránh đời.

YeuDieuLongNu.

BÁC LÁ.cháu kính chúc bác cùng gia đình giáng sinh mạnh khỏe an lành hạnh phúc
chúc vườn thơ đường ngọt hơn <đường hóa học >để tránh một mùa buồn đã qua.

cho cháu tặng cả nhà một bó hoa giáng sinh nhé


Cám ơn con vịt đẹt.
 
Thân mời
 
MỪNG GẶP BẠN XƯA*
 
Mấy chục năm rồi xa cách nhau
Ðứa Tây đứa Mỹ đứa theo tàu
Ba ngàn** huynh đệ chia năm hướng
Hai mảnh giang sơn nối một màu
Những tưởng Lam-Kiều(1) đà nát ngọc
Ðâu ngờ Hợp-Phố(2) hãy còn châu
Cùng nhau đếm lại anh em cũ
Kẻ mất người chưa... cũng bạc đầu!
Lá chờ rơi
 
* hôm qua gặp được ông bạn thân làm chung trong công-ty Hàng Không VN, sau ba chục năm xa cách
** Công ty lúc ấy có trên 3500 nhân viên
(1) Rằng mua ngọc đến Lam-Kiều
Sính nghi xin dạy bấy nhiêu cho tường.(Kiều)
(2) Ngọc ẩn Côn-Sơn chờ bạn cũ
Châu về Hợp-Phố đợi người xưa.(thơ xưa)
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 20.12.2006 15:41:49
0
 
GIÁNG SINH 2006.
         KÍNH CHÚC BÁC LÁ VÀ CÁC SƯ HUYNH ĐỆ TRONH VƯỜN THƠ ĐƯỜNG MỘT NĂM CÓ NHIỀU THÁNH ÂN....VUI KHOẺ VÀ THÀNH ĐẠT.
 
 
DUY GIANG

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 20.12.2006 21:08:59
0
 Mây kính chào bác Lá và các cô chú anh chị ! Bé Mây vừa được sư phụ dạy cho cách làm một bài thơ đảo . Xin phép được post lên và nhận sự giúp đỡ góp ý của mọi người . Kính 
 
 
Tình ảo - Ảo tình


Ai bên cuộn giấc trọn tình say...?
Ảnh ảo tìm quanh quẩn tháng ngày
Xoay đổ tim hờn , mưa xối buốt
Ngã nghiêng lòng dỗi , nắng nhoè phai
Mây hoà bóng cũ , người mơ mộng
Đá hoá hồn xưa ,kẻ đắng cay 
Gầy dáng hắt hiu sầu , tủi , hận
Bay mờ mộng ảo , ai tìm ai...?



====================



Ai tìm ai , ảo mộng mờ bay...?
Hận , tủi , sầu hiu hắt dáng gầy
Cay đắng kẻ xưa , hồn hoá đá
Mộng mơ người cũ , bóng hoà mây
Phai nhoè nắng dỗi , lòng nghiêng ngã
Buốt xối mưa hờn , tim đổ xoay
Ngày tháng quẩn quanh tìm ảo ảnh
Say tình trọn giấc cuộn bên ai...

Mây

 
 
Kính chúc sức khoẻ Bác Lá , các cô chú ,anh chị.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2006 22:12:14 bởi Mây >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 20.12.2006 23:05:40
0
Thân mời

MỪNG GẶP BẠN XƯA*

Mấy chục năm rồi xa cách nhau
Ðứa Tây đứa Mỹ đứa theo tàu
Ba ngàn** huynh đệ chia năm hướng
Hai mảnh giang sơn nối một màu
Những tưởng Lam-Kiều(1) đà nát ngọc
Ðâu ngờ Hợp-Phố(2) hãy còn châu
Cùng nhau đếm lại anh em cũ
Kẻ mất người chưa... cũng bạc đầu!
Lá chờ rơi

* hôm qua gặp được ông bạn thân làm chung trong công-ty Hàng Không VN, sau ba chục năm xa cách
** Công ty lúc ấy có trên 3500 nhân viên
(1) Rằng mua ngọc đến Lam-Kiều
Sính nghi xin dạy bấy nhiêu cho tường.(Kiều)
(2) Ngọc ẩn Côn-Sơn chờ bạn cũ
Châu về Hợp-Phố đợi người xưa.(thơ xưa)
 
Kính họa:
 
NGƯỜI XƯA
 
Người cũ đâu rồi mất bóng nhau
Sân ga ngơ ngẩn ngóng con tàu
Đường mây tối sẩm ngàn xa cách
Giọt mộng tàn dư chát đậm màu
Tát cạn Tây Hồ tìm Bích Ngọc
Xây thành Cổ Nguyệt giữ hàng châu
Càng trông càng vắng đàn tri kỷ
Ai oán sầu vương khúc Ả Đầu.
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 20.12.2006 23:29:59
0









Trích đoạn: Mây

 Mây kính chào bác Lá và các cô chú anh chị ! Bé Mây vừa được sư phụ dạy cho cách làm một bài thơ đảo . Xin phép được post lên và nhận sự giúp đỡ góp ý của mọi người . Kính 
 
 
Tình ảo - Ảo tình


Ai bên cuộn giấc trọn tình say...?
Ảnh ảo tìm quanh quẩn tháng ngày
Xoay đổ tim hờn , mưa xối buốt
Ngã nghiêng lòng dỗi , nắng nhoè phai
Mây hoà bóng cũ , người mơ mộng
Đá hoá hồn xưa ,kẻ đắng cay 
Gầy dáng hắt hiu sầu , tủi , hận
Bay mờ mộng ảo , ai tìm ai...?



====================



Ai tìm ai , ảo mộng mờ bay...?
Hận , tủi , sầu hiu hắt dáng gầy
Cay đắng kẻ xưa , hồn hoá đá
Mộng mơ người cũ , bóng hoà mây
Phai nhoè nắng dỗi , lòng nghiêng ngã
Buốt xối mưa hờn , tim đổ xoay
Ngày tháng quẩn quanh tìm ảo ảnh
Say tình trọn giấc cuộn bên ai...

Mây

 
 
Kính chúc sức khoẻ Bác Lá , các cô chú ,anh chị.




 
Thân chào bạn Mây,
 
Ðây là loại thơ có tên thông dụng là "thuận nghịch đọc", rất khó làm. Nó rất công phu về phương diện kỹ thuật, đòi hỏi sự kiên nhẩn chọn chữ tìm lời sao cho đọc ngược đọc xuôi đều được. Nhưng thông thường thì rất khó đạt được đến mức hay đáng kể, bởi không diễn đạt được đúng mức mọi tâm tình của thi nhân. Vì lẽ muốn đọc xuôi đọc ngược gì cũng được thì câu thơ chỉ có thể nói đến những cái "chung chung" mà thôi, tức là không thể đi sát vào thực tế.
Loại thơ cầu kỳ này, mỗi thi nhân làm chơi một vài bài rồi thôi vì như đã nói, nó chỉ "chung chung", không diễn tả được những tình cảm riêng tư của mọi tình huống thông thường, ví dụ như những câu:
 
Ðập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
(Khóc Thị Bằng - Tự Ðức)
 
Sau đây là một vài bài rất công phu :
 
PHONG CẢNH TÂY HỒ
(thuận nghịch đọc)
đọc xuôi :
 
Ðầy vơi thực lạ cảnh Tây Hồ,
Trước tự Trời kia khéo vẻ đồ.
Mây lẫn nước xanh màu đúc ngọc,
Nguyệt lồng hoa thắm vẻ in châu.
Cây là tán rợp tầng cao thấp,
Sóng gợn cầm tâu nhịp nhỏ to.
Bầy sẵn thú vui non nước đủ,
Tây-Hồ giá ấy dễ đâu so !
 
đọc ngược :
 
So đâu dễ ấy giá Hồ-Tây !
Ðũ nước non vui thú sẳn bầy.
To nhỏ nhịp tâu cầm gợn sóng,
Thấp cao tầng rợp tán là cây.
Châu in vẻ thắm hoa lồng nguyệt,
Ngọc đúc màu xanh nước lẫn mây.
Ðồ vẻ khéo kia Trời tự trước,
Hồ Tây cảnh lạ thực vơi đầy !
Nguyển-huy-Lượng
 
XUÂN HỨNG
(đọc xuôi là Hán văn)
 
Thi đàn tế liễu lộng hoa hài
Khách bộ tùy sương ẩn bích đài
Kỳ cục đả thanh phong áp trận
Tửu biều khuynh bạch tuyết hòa bôi
Sơ liêm thấu nguyệt hương lung cúc
Tuyết án lăng hoa vị áp mai
Phi phất thảo am đầu tỉnh điếm
U tình cố nại thuộc quyên ai.
 
(đọc ngược là dịch nghĩa văn nôm)
 
Ai quen thuộc nấy có tình ư
Ðiếm tỉnh đầu am cỏ phất phơ
Mai ép mùi hoa lừng án tuyết
Cúc lồng hương nguyệt thấu rèm thưa
Chén hòa tuyết trắng nghiêng bầu rượu
Trận áp phong thanh đánh cuộc cờ
Rêu biếc in sương theo bước khách
Hài hoa lỏng lẻo tới đàn thơ.
Tự Ðức
 
Phạm Thái cũng có một bài đọc xuôi là hán văn, đọc ngược là nghĩa nôm tương tự như bài Xuân Hứng trên đây.
 
Cửa Sổ Ðêm Khuya (đọc xuôi 7 chữ)
 
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nợ vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn bóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên tường.
Hàn Mặc Tử
 
(đọc xuôi 5 chữ đầu)
 
Hoa cười nguyệt rọi cửa
Lạ cảnh buồn thêm nợ
Tha thướt liễu in hồ
Hững hờ mai thoảng gió
Xa người nhớ cảnh tình
Vắng bạn ngâm thơ rượu
Qua lại yến ngàn dâu
Hòa đàn sẵn có dế.
 
(đọc xuôi 5 chữ chót)
 
Nguyệt rọi cửa lồng gương
Buồn thêm nợ vấn vương
Liễu in hồ gợn bóng
Mai thoảng gió đưa hương
Nhớ cảnh tình lai láng
Ngâm thơ rượu bẽ bàng
Yến ngàn dâu ủ lá
Sẵn có dế bên tường.
 
(đọc ngược 7 chữ)
 
Tường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Bóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nợ thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa.
 
(đọc ngược 5 chữ đầu)
 
Tường bên dế có sẵn
Lá ủ dâu ngàn yến
Bàng bẽ rượu thơ ngâm
Láng lai tình cảnh nhớ
Hương đưa gió thoảng mai
Bóng gợn hồ in liễu
Vương vấn nợ thêm buồn
Gương lồng cửa rọi nguyệt.
 
(đọc ngược 5 chữ chót)
 
Dế có sẵn đàn hòa
Dâu ngàn yến lại qua
Rượu thơ ngâm bạn vắng
Tình cảnh nhớ người xa
Gió thoảng mai hờ hững
Hồ in liễu thướt tha
Nợ thêm buồn cảnh lạ
Cửa rọi nguyệt cười hoa.
 
Hàn Mặc Tử
 
Vua Tự Ðức cũng có một bài Vô Ðề với 6 cách đọc như bài Cửa Sổ Ðêm Khuya trên đây.
 
Và sau đây là một bài của bạn TTL đưa về :
ttl có đọc được bài thơ này ... thấy hay ... nên dán ở đây để chia xẻ với các bạn thích thơ Đường, thất ngôn bát cú, tứ tuyệt ... và thơ tự do luôn.

THƯƠNG TIẾC
Nhật Hồng (Nguyễn-Thanh-Vân)

Cách 1.- Đọc Xuôi :

Vương tình lệ thảm, khóc hồn oan.
Nát rữa đời xuân, mộng dở dang !
Sương khói lạnh mờ, mây khuất nguyệt,
Gió mưa sầu rũ, phiếm rơi đàn !
Gương hờn tủi phận, vùi son phấn,
Luợc trách buồn duyên, lỡ đá vàng !
Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc,
Thương lòng xót liễu, rụng đài trang !

Cách 2.- Đọc Ngược :

Trang đài rụng liễu xót lòng thương.
Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương !
Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,
Phấn son vùi phận, tủi hờn gương !
Đàn rơi phiếm rũ, sầu mưa gió,
Nguyệt khuất mây mờ, lạnh khói sương !
Dang dở mộng xuân, đời rữa nát.
Oan hồn khóc thảm, lệ tình vương !

Cách 3.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Lệ thảm khóc hồn oan
Đời xuân mộng dở dang
Lạnh mờ mây khuất nguyệt
Sầu rũ phiếm rơi đàn
Tủi phận vùi son phấn
Buồn duyên lỡ đá vàng
Đắm chìm thân mệnh bạc
Xót liễu rụng đài trang

Cách 4.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Rụng liễu xót lòng thương
Thân chìm đắm sắc hương
Lỡ duyên buồn trách lược
Vùi phận tủi hờn gương
Phiếm rũ sầu mưa gió
Mây mờ lạnh khói sương
Mộng xuân đời rữa nát
Khóc thảm lệ tình vương

Cách 5 .- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Thảm khóc hồn oan
Xuân mộng dở dang
Mờ mây khuất nguyệt
Rũ phiếm rơi đàn
Phận vùi son phấn
Duyên lỡ đá vàng
Chìm thân mệnh bạc
Liễu rụng đài trang

Cách 6.- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Liễu xót lòng thương
Chìm đắm sắc hương
Duyên buồn trách lược
Phận tủi hờn gương
Rũ sầu mưa gió
Mờ lạnh khói sương
Xuân đời rữa nát
Thảm lệ tình vương

Cách 7 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Vương tình lệ thảm,
Nát rữa đời xuân
Sương khói lạnh mờ,
Gió mưa sầu rũ
Gương hờn tủi phận,
Lược trách buồn duyên
Hương sắc đắm chìm
Thương lòng xót liễu

Cách 8 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Trang đài rụng liễu
Bạc mệnh thân chìm
Vàng đá lỡ duyên
Phấn son vùi phận
Đàn rơi phiếm rũ
Nguyệt khuất mây mờ
Dang dỡ mộng xuân
Oan hồn khóc thảm

Cách 9 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài đọc Xuôi, nhưng đọc từ dưới lên :

Thương lòng xót liễu
Hương sắc đắm chìm
Luợc trách buồn duyên
Gương hờn tủi phận
Gió mưa sầu rũ
Sương khói lạnh mờ
Nát rữa đời xuân
Vương tình lệ thảm

Cách 10.- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược, nhưng đọc từ dưới lên :

Oan hồn khóc thảm
Dang dở mộng xuân
Nguyệt khuất mây mờ
Đàn rơi phiếm rũ
Phấn son vùi phận
Vàng đá lỡ duyên
Bạc mệnh thân chìm
Trang đài rụng liễu

Cách 11 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Khóc hồn oan
Mộng dở dang
Mây khuất nguyệt
Phiếm rơi đàn
Vùi son phấn
Lỡ đá vàng
Thân mệnh bạc
Rụng đài trang

Cách 12 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Xót lòng thương
Đắm sắc hương
Buồn trách lược
Tủi hờn gương
Sầu mưa gió
Lạnh khói sương
Đời rữa nát
Lệ tình vương

Cách 13 .- Đọc xuôi như thơ tự do :

Vương tình.
Lệ thảm.
Khóc hồn oan !
Nát rữa.
Đời xuân.
Mộng dở dang !
Sương khói.
Lạnh mờ.
Mây khuất nguyệt !
Gió mưa.
Sầu rũ.
Phiếm rơi đàn !

* * *
Gương hờn.
Tủi phận.
Vùi son phấn !
Lược trách.
Buồn duyên.
Lỡ đá vàng !
Hương sắc.
Đắm chìm.
Thân mệnh bạc !
Thương lòng.
Xót liễu.
Rụng đài trang !

Cách 14.- Đọc ngược như thơ tự do :

Trang đài...
Rụng liễu...
Xót lòng thương !
Bạc mệnh...
Thân chìm...
Đắm sắc hương !
Vàng đá...
Lỡ duyên...
Buồn trách lược !
Phấn son...
Vùi phận...
Tủi hờn gương !

* * *
Đàn rơi...
Phiếm rũ...
Sầu mưa gió...
Nguyệt khuất...
Mây mờ...
Lạnh khói sương !
Dang dở...
Mộng xuân...
Đời rữa nát !
Oan hồn....
Khóc thảm...
Lệ tình vương !

DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI "THƯƠNG TIẾC" SẮP XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ TỨ TUYỆT :

Bài Tứ Tuyệt 1 :
Xót phận duyên rơi. rụng đá vàng !
Đời xuân sầu đắm tủi hồn oan
Sắc hương rữa nát vùi son phấn,
Nguyệt rũ hờn mây lỡ phiếm đàn !

* * *
Lược trách tình gương vương mệnh bạc !
Gió mưa chìm lạnh liễu đài trang.
Lòng thương mộng khuất mờ sương khói,
Lệ thảm buồn thân khóc dỡ dang ! !


Bài Tứ Tuyệt 2 :
Đời xuân. chìm đắm mộng đài trang !
Lệ thảm hờn duyên trách dỡ dang.
Lược khóc gương buồn vương mệnh bạc,
Gió mưa tình lạnh, tủi hồn oan !

* * *
Sắc hương rữa nát vùi son phấn !
Xót phận thân rơi rũ phiếm đàn.
Lòng thương liễu khuất mờ sương khói,
Nguyệt rụng sầu mây lỡ đá vàng ! !


Bài Tứ Tuyệt 3 :

Đời xuân mộng rữa đắm hồn oan !
Mệnh bạc tình vương khóc dở dang.
Lược trách gương sầu hương sắc rũ,
Gió mưa chìm lạnh phiếm rơi đàn !

* * *
Thương lòng nguyệt khuất mờ sương khói,
Xót phận hờn mây lỡ đá vàng.
Phấn nát son vùi thân liễu rụng
Buồn duyên lệ thảm tủi đài trang ! !

Bài Tứ Tuyệt 4 :

Nguyệt khuất thân chìm mệnh dở dang !
Xuân buồn lệ thảm rữa hồn oan,
Sắc vương phận bạc vùi son phấn.
Lược khóc hờn gương lạnh phiếm đàn ! !

* * *
Sương khói mờ mây rơi rụng liễu !
Mưa sầu gió trách rũ đài trang,
Xót hương mộng nát tình duyên đắm.
Đời tủi lòng thương lỡ đá vàng ! !

Bài Tứ Tuyệt 5 :

Hồn oan mệnh bạc xót lòng thương !
Chìm đắm mưa rơi rụng sắc hương,
Đàn lạnh phiếm sầu son phấn lỡ.
Duyên hờn lược trách tủi đời gương !

* * *
Đá vàng nguyệt khuất mờ mây gió !
Liễu rũ buồn thân phận khói sương,
Dang dở mộng vùi xuân rữa nát.
Trang đài thảm lệ khóc tình vương ! !

Bài Tứ Tuyệt 6 :

Mệnh bạc hồn oan lỡ sắc hương !
Đá vàng rơi nát mộng lòng vương,
Đắm chìm trách phận xuân buồn tủi.
Dang dở thân vùi rữa khói sương !

* * *
Đàn rũ phiếm sầu mây khuất nguyệt !
Duyên hờn lược khóc thảm đời gương,
Gió mưa mờ lạnh tình son phấn.
Rụng liễu đài trang, lệ xót thương ! !

Bài Tứ Tuyệt 7 :

Trang đài mệnh bạc xót lòng thương !
Liễu rụng buồn thân rũ sắc hương.
Chìm đắm phiếm đàn son phấn lỡ.
Mưa sầu nguyệt khuất khói mờ gương ! !

* * *
Mây hờn mộng nát rơi vàng đá !
Dang dở xuân vùi lạnh gió sương,
Lệ thảm khóc đời duyên phận rữa.
Hồn oan lược tủi trách tình vương ! !

Bài Tứ Tuyệt 8 :

Lệ thảm hồn oan khóc sắc hương !
Trang đài mệnh đắm tủi đời gương,
Mưa hờn nguyệt trách vùi xuân lược.
Bạc phận đàn rơi lạnh khói vương ! !

* * *
Phiếm nát sầu son buồn phấn rữa !
Dở dang vàng đá xót lòng thương,
Tình duyên lỡ mộng mây mờ khuất.
Liễu rụng thân chìm rũ gió sương ! !

DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI "THƯƠNG TIẾC" SẮP XẾP THÀNH CÁC BÀI THƠ BÁT CÚ.

Bài Bát Cú 1 :

Liễu rụng hồn oan đắm sắc hương !
Thân chìm mệnh bạc xót lòng thương.
Lỡ duyên vàng đá hờn xuân lược,
Vùi phận đài trang tủi mộng gương.
Phiếm rũ, đàn rơi sầu trách nguyệt,
Mây mờ, khói khuất lạnh buồn sương.
Gió mưa rữa nát đời son phấn,
Dang dở khóc tình lệ thảm vương ! !

Bài Bát Cú 2 :

Lệ thảm lòng thương mộng dở dang !
Tình xuân sắc rữa xót hồn oan.
Khói sương sầu trách vùi son phấn,
Mưa gió buồn vương lỡ đá vàng.
Phận tủi gương mờ mây khuất nguyệt,
Duyên hờn lược rũ phiếm rơi đàn.
Khóc đời mệnh bạc chìm thân lạnh,
Rụng nát đài hương đắm liễu trang ! !

Bài Bát Cú 3 :

Liễu rụng sầu xuân đắm sắc hương !
Thân chìm mệnh bạc nát lòng thương
Lỡ duyên vàng đá buồn mưa gió
Vùi phận đài trang lạnh khói sương
Phiếm rũ mờ mây hờn mộng rữa
Đàn rơi khuất nguyệt trách tình vương
Dở dang lược tủi đời son phấn
Xót lệ hồn oan khóc thảm gương !

Bài Bát Cú 4 :

Sắc đắm chìm duyên mộng dở dang !
Đời xuân nát rữa tủi đài trang.
Phấn son lỡ phận mây hờn nguyệt,
Gương lược vùi thân phiếm trách đàn.
Hương khói lạnh sầu thương mệnh bạc,
Gió mưa buồn thảm khóc hồn oan.
Lệ rơi lòng rũ sương mờ khuất
Liễu rụng tình vương xót đá vàng !

Nhật Hồng
Nguyễn-Thanh-Vân
 
Ðây là những bài thơ "cầu kỳ" rất khó làm và mất nhiều thời giờ. Bạn nào thích và có thời giờ thì cứ làm chơi một vài bài.
 
Chào thân mến,
LCR
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.12.2006 01:03:50
0
Xướng thân mời!
 
Nợ


Nợ người bến cũ, lẻ triền sông
Nợ cả trăng sao, lỡ giấc nồng
Nợ trái tim non, tim bối rối
Nợ bờ môi thắm, môi mong trông
Nợ câu thề ước, đêm thần thánh
Nợ chuyện tình vui, ngày gió đông
Nợ mãi bây giờ đành thả tuột
Cuộc tình - không muốn cũng mưa giông!


cảm ơn Bác Lá đã kì công sưu tầm và bổ sung thêm nhiều kiến thức về thơ đường để mọi người có thể tham khảo và học hỏi
Chúc Bác Lá luôn khỏe mạnh và một mùa Giáng Sinh an lành!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2006 01:06:27 bởi Ngậm Ngùi >
Ngậm Ngùi

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.12.2006 02:12:19
0

Trích đoạn: lá chờ rơi







Trích đoạn: Mây 
Tình ảo - Ảo tình

Ai bên cuộn giấc trọn tình say...?
Ảnh ảo tìm quanh quẩn tháng ngày
Xoay đổ tim hờn , mưa xối buốt
Ngã nghiêng lòng dỗi , nắng nhoè phai
Mây hoà bóng cũ , người mơ mộng
Đá hoá hồn xưa ,kẻ đắng cay 
Gầy dáng hắt hiu sầu , tủi , hận
Bay mờ mộng ảo , ai tìm ai...?
====================
Ai tìm ai , ảo mộng mờ bay...?
Hận , tủi , sầu hiu hắt dáng gầy
Cay đắng kẻ xưa , hồn hoá đá
Mộng mơ người cũ , bóng hoà mây
Phai nhoè nắng dỗi , lòng nghiêng ngã
Buốt xối mưa hờn , tim đổ xoay
Ngày tháng quẩn quanh tìm ảo ảnh
Say tình trọn giấc cuộn bên ai...

Mây

 
 
Kính chúc sức khoẻ Bác Lá , các cô chú ,anh chị.

Thân chào bạn Mây,

Ðây là loại thơ có tên thông dụng là "thuận nghịch đọc", rất khó làm. Nó rất công phu về phương diện kỹ thuật, đòi hỏi sự kiên nhẩn chọn chữ tìm lời sao cho đọc ngược đọc xuôi đều được. Nhưng thông thường thì rất khó đạt được đến mức hay đáng kể, bởi không diễn đạt được đúng mức mọi tâm tình của thi nhân. Vì lẽ muốn đọc xuôi đọc ngược gì cũng được thì câu thơ chỉ có thể nói đến những cái "chung chung" mà thôi, tức là không thể đi sát vào thực tế.
Loại thơ cầu kỳ này, mỗi thi nhân làm chơi một vài bài rồi thôi vì như đã nói, nó chỉ "chung chung", không diễn tả được những tình cảm riêng tư của mọi tình huống thông thường...

Chào thân mến,
LCR

Nghe Bác nói thế nhưg trước giờ chưa hoạ thể loại này bao giờ nên cháu ráng thử 1lần xem sao.:-) Bác Lá và mọi ng đừng cười nhe.
 
Thân họa Tình Ảo - Ảo Tình
 
 
Hỏi ai…ví ai…?..
 
Ai ví ta rằng bảo tỉnh say
Ảnh hình còn đó giữ đêm ngày
Xoay dòng nghiêng ngửa nghe hồn buốt
Ngã chí rã rời thấm dạ phai
Mây phủ ngàn mây : đời đấy mộng
Đá trơ sỏi đá : kiếp này cay
Gầy hao thân xác đành ôm hận
Bay bổng vận thời ta hỏi ai?
 
Ai hỏi ta thời vận bổng bay
Hận ôm đành xác thân hao gầy
Cay này : kiếp đá sỏi trơ đá
Mộng đấy : đời mây ngàn phủ mây
Phai dạ thấm rời rã chí ngã
Buốt hồn nghe ngửa nghiêng dòng xoay
Ngày đêm giữ đó còn hình ảnh
Say tỉnh bảo rằng ta ví ai?..
 
21/12/2006
CSL
 
Hìhì..đọc lại thấy đoạn trên tạm được,đoạn dưới ngang ngang sao ấy:-) mà cũg chẳg hiểu mình viết gì nữa!?..
 
Chúc Bác Lá và mọi ng trong Thư Quán Giáng Sinh vui vẻ nhe.

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.12.2006 09:43:38
0
Hỏi bạn trái chi
 
Trái gì cưng cứng chớ ăn ngay
Xin hãy từ từ bóp nhẹ tay
Chờ lúc mêm mềm hơi méo mó
Đợi khi nhùn nhũn bớt tròn quay
Chu mồm nước chảy khơi thông mạch
ghé mũi hương nồng tỏa ngát bay
Mút mạnh trào tuôn dòng sữa mát
Trẻ con, người lớn ngất ngây say
 Hoa Huyền



Thân họa : Tình Quê Cây Trái

Tròn lẳng lợt xanh thấy khoái ngay
Mắt nhìn mà chả dám sờ tay
Chỉ lo quả nọ cành khua rụng

Rằng sợ trái kia gió thổi quay
Thoang thoảng hơi thơm đâu thắm thiết

Lâng lâng mùi sữa tỏa hương bay
Đậm đà chốn cũ quê xa thẳm

Dạ thoáng bâng khuâng những đắm say

Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2006 14:55:14 bởi Đông Hòa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.12.2006 22:18:37
0









Trích đoạn: Đông Tà
 
Nghe Bác nói thế nhưng trước giờ chưa hoạ thể loại này bao giờ nên cháu ráng thử 1 lần xem sao.:-) Bác Lá và mọi ng đừng cười nhe.

Thân họa Tình Ảo - Ảo Tình
 
Hỏi ai…ví ai…?..
 
Ai ví ta rằng bảo tỉnh say
Ảnh hình còn đó giữ đêm ngày
Xoay dòng nghiêng ngửa nghe hồn buốt
Ngã chí rã rời thấm dạ phai
Mây phủ ngàn mây : đời đấy mộng
Đá trơ sỏi đá : kiếp này cay
Gầy hao thân xác đành ôm hận
Bay bổng vận thời ta hỏi ai?
 
Ai hỏi ta thời vận bổng bay
Hận ôm đành xác thân hao gầy
Cay này : kiếp đá sỏi trơ đá
Mộng đấy : đời mây ngàn phủ mây
Phai dạ thấm rời rã chí ngã
Buốt hồn nghe ngửa nghiêng dòng xoay
Ngày đêm giữ đó còn hình ảnh
Say tỉnh bảo rằng ta ví ai?..
 
21/12/2006
CSL
 
Hìhì..đọc lại thấy đoạn trên tạm được,đoạn dưới ngang ngang sao ấy:-) mà cũg chẳg hiểu mình viết gì nữa!?..
 
Chúc Bác Lá và mọi ng trong Thư Quán Giáng Sinh vui vẻ nhe.

Chào các bạn,
 
Trong văn có nhiều người vừa là văn sĩ vừa là "thợ văn". Với khả năng "thợ văn" họ có thể viết theo yêu cầu của người đặt hàng, bất cứ đề tài nào, muốn dài bao nhiêu giòng, họ đều viết được.
Trong thơ mỗi người chúng ta cũng có ít nhiều vừa là thi sĩ vừa là "thợ thơ".
Lúc ta tìm chữ để diễn đạt những cảm nghĩ của lòng mình, đó là anh chàng thi sĩ.
Còn lúc tìm chữ để đọc ngược đọc xuôi vẫn cho có nghĩa thì đó là chú thợ thơ. Muốn làm thợ thơ phải có một bồ chữ dồi dào, nhiều sáng kiến tìm tòi và lòng kiên nhẩn vô tận.
 
Vì những cảm nghĩ của lòng mình như :
 
"Cờ đương dở cuộc không còn nước"
"Bạc chửa thâu canh đã chạy làng." (Nguyễn-Khuyến)
 
hoặc :
 
"Thà không trời đất không chi cả"
"Còn có non sông có lẽ nào." (Phan Sào Nam)
 
thì không có cách viết nào cho phép đọc xuôi đọc ngược mà vẫn nói lên điều ấy.
 
Bên Pháp có thấy vài người "thợ văn, thợ thơ" mở văn phòng dịch-vụ viết văn thuê, làm thơ thuê.
Khách hàng của họ là những người lao động chân tay, chất phác quê mùa, không quen lao động trí não. Những người này, khi muốn viết thư tỏ tình với người yêu, họ cảm thấy cần phải viết những câu bay bướm, thơ mộng v.v. nên đến bày tỏ chi tiết sự tình để nhờ viết hộ.
 
Bạn Ðông Tà cũng nên mở một văn phòng dịch vụ loại ấy, để giúp những người lao động chân lắm tay bùn, đầu tắt mặt tối trong mưa nắng bùn sình, khi đến tuổi yêu đương, cũng có được những bức thư tình làm xúc động được ý trung nhân của họ.
 
Ðây là một việc làm có ý nghĩa cao đẹp. Vả lại nó cũng cho phép ta có thêm nhiều dịp đi uống rượu mừng!
 
Và bài họa của Ðông Tà nếu muốn cho mỗi câu đều có ý nghĩa thì xin đề nghị sửa chút ít như sau :
 


Trích đoạn: Mây 
Tình ảo - Ảo tình

Ai bên cuộn giấc trọn tình say...?
Ảnh ảo tìm quanh quẩn tháng ngày
Xoay đổ tim hờn , mưa xối buốt
Ngã nghiêng lòng dỗi , nắng nhoè phai
Mây hoà bóng cũ , người mơ mộng
Đá hoá hồn xưa ,kẻ đắng cay 
Gầy dáng hắt hiu sầu , tủi , hận
Bay mờ mộng ảo , ai tìm ai...?
====================
Ai tìm ai , ảo mộng mờ bay...?
Hận , tủi , sầu hiu hắt dáng gầy
Cay đắng kẻ xưa , hồn hoá đá
Mộng mơ người cũ , bóng hoà mây
Phai nhoè nắng dỗi , lòng nghiêng ngã
Buốt xối mưa hờn , tim đổ xoay
Ngày tháng quẩn quanh tìm ảo ảnh
Say tình trọn giấc cuộn bên ai...

Mây

 
AI HỎI TA...
(thân họa Tình Ảo... Ảo Tình)


Ai hỏi ta cùng ai tỉnh say?
Ảnh hình đây đó giữ đêm ngày
Xoay trời đất ngửa nghiêng hồn buốt
Ngã chí tâm lờ lảng dạ phai
Mây lại hóa mây đời đấy mộng
Ðá theo hoàn đá kiếp này cay
Gầy hao nửa xác thân ôm hận
Bay chửa vận thời ta hỏi ai?
 

Ai hỏi ta thời vận chửa bay?
Hận ôm thân xác nửa hao gầy
Cay này kiếp đá hoàn theo đá
Mộng đấy đời mây hóa lại mây
Phai dạ lảng lờ tâm chí ngã
Buốt hồn nghiêng ngửa đất trời xoay
Ngày đêm giữ đó đây hình ảnh
Say tỉnh ai cùng ta hỏi ai?
 

Thân ái chào các bạn và chúc mọi người một mùa Giáng Sinh thật vui.

LCR
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.12.2006 06:02:45
0
Hìhì..nghịch vui thôi Bác Lá ơi chứ cháu ko hợp với nghề này đâu.Hôm qua nếu gặp Bác thì đỡ rồi hic..bị mấy ông bạn lôi đi giờ tỉnh dậy còn choáng váng Bác ạ.
Giáng sinh an lành Bác nhé.

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.12.2006 06:16:09
0
Quên nữa,bài sửa của Bác Lá đọc nghe êm tai hơn đấy chứ.:-) Tks Bác. 

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 260 trang, bài viết từ 2431 đến 2460 trên tổng số 7792 bài trong đề mục