Trích đoạn:  Đuyên Hồng 
   
  ƠI CÔ BÉ ĐA TÌNH 
     
   
  Ơi cô bé chơi trò ghép chữ 
    Có bận lòng vì một chút duyên thơ 
    Hay nhớ kẻ mang hồn lãng tử 
    Suốt cuộc đời say giấc mộng gió mưa 
   
  ..... 
   
    Hỡi nàng Thơ, chào người trong cõi nhớ 
    Ta chờ em trong sâu thẳm tâm linh 
    Viết tên em trong những phút si tình 
    Gọi tên em trong ngọt ngào hơi thở 
      
  Nàng là ai, Tiên Nga hay Ma Nữ 
    Nhưng lòng ta đã hốt hoảng con tim 
    Và thơ ta đã lận đận đi tìm 
    Khiến nét bút cũng trào ra ánh sáng 
      
    Ơi cô bé đa tình và lãng mạn… 
  
      thực -  hư       ơ ...! cái anh ....viết vần thơ say sóng .. 
  người ta lớn rồi, không còn bé đâu nghen .. 
  đời quá nửa phong sương lận đận .. 
  thơ cho qua ngày . ...chớ người ta đâu định bon chen ..    
  thì dẫu biết tình thơ là con chữ 
  người ta xếp cho ngay hàng, người ta đặt cho vần câu 
  nhưng trong ấy có chút tâm tình lưu trữ 
  anh người lớn mà, đọc không hiểu hay sao ?    
  anh biết nhớ, thì ..người ta cũng biết nhớ 
  anh đợi mong ...thì ..người ta cũng đợi mong 
  không đa cảm thì ..sao vui cùng con chữ 
  còn đa tình  hmmmm ....có lẽ có ...có lẽ không ...!    
  anh biết đó , cuộc đời tẻ nhạt 
  cứ sáng rồi chiều, cứ thu đến đông sang .. 
  giá như được vượt ra vòng lẩn quẩn 
  thì không ngồi đây thơ thẩn mênh mang    
  chắc anh biết mùa thu đang ...tới 
  mùa ...thiên hạ yêu  nhau, mùa của ..người thơ 
  anh có định ...nhặt trăm ngàn chiếc lá 
  để kết thành một chuỗi ước mơ ?    
  ....    
  người ta chỉ ...là "người" anh ạ 
  không là "tiên" ..cũng chẳng là "ma" 
  con tim anh ..chắc cần đi bác sĩ 
  lỡ bịnh nặng rồi ...đổ lỗi cho người ta ..    
  bài thơ đó ..anh khen hay là ..anh trách 
  mà sao như có chút ....buồn - vui 
  anh có biết  tình trên trang web 
  nửa thực, nửa đùa ...tùy tâm tính con người ..!    
  ừ anh ngủ, giấc ngoan hiền nhé 
  và mộng lòng cứ để nó bay 
  biết đâu lúc người ta say giấc 
  sẽ gặp mộng anh ở tối đêm nay !    
  anh đừng hỏi ..tình hư hay thực 
  anh đừng xem ..thơ dối hay không 
  mà anh hãy  lắng nghe cảm giác 
  và ..con tim ..để hiểu được lòng ...!    
  ừ thôi nhé ..anh cứ tin là thực 
  để tình thu còn có chút dư âm 
  hay anh ngại ....thêm lần thơ khóc 
  và vết lòng xưa làm khổ trí tâm ?    
  :)      
aug. 03, 2007 
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2007 23:17:30 bởi diên vỹ >