GỬI LỜI CHIA TAY

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 131 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 06.07.2006 09:56:37
Bạn bè trêu chọc có sao đâu
miễn duyên hay nợ chẳng phai mầu
Chỉ e em ngại nhiều xa cách
Cho lòng anh mãi đợi chờ lâu - TuLip

Cách xa chút xíu đáng gì đâu
Chưa gì sao đã sợ chờ lâu
Ước gì cọc mọc đôi chân nhỉ
Sẽ tự đem dây buộc vào trâu!!! - noidancobayve

Bờ Tre tuyệt quá hiểu lòng nhau (Bờ Tre nơi đàn cò bay về)
Trâu Cọc chờ lâu chẳng phai màu
Cái duyên phơi nắng càng thêm thắm
Càng xa càng đợi tình càng sâu - Tri Kỷ

Nói nhỏ thôi, chứ cò chẳng đợi đâu
Cái thời xuân sắc vèo qua đầu
Trâu Cọc vẫn luôn là Trâu Cọc
Kẻo về lại trách: buộc tình nhau! - Noidancobayve

(Nói nhỏ với kỷ thôi, đừng nói cho ai biết nhé!!!!)
*Cò ơ..i...ơi! TK cũng nói nhỏ nhỏ với Cò nè: Hổng đợi được đâu... Đừng cho người thứ ba biết nhé....He he

(Kẻo về lại trách: buộc tình nhau)
Có buộc cũng chẳng đợi được đâu
Nếu lỡ gió bay áo qua cầu
Đành mua áo khác về ta mặc
Vì thay áo mới đỡ buồn đau... - Tri Kỷ

*Kỷ nhắc câu qua cầu gió bay làm cái mỏ cò nó hơi cay cay...

Thuở ấy áo người bỗng thay màu
Cho ai héo hắt dạ âu sầu
Cò sợ cành cong từ dạo ấy
Nên cứ bay hoài, chẳng dám đậu đâu... - Noidancobayve

Cành Cong buồn bạn hiểu lầm nhau
Đâu dám làm cung bắn người đau
Cánh Cò trắng muốt như mơ ấy
Còn theo sóng lúa đến ngàn sau - Tri Kỷ


Cò ơi ai lại sợ cung
Cánh cung ấy giắt toàn cùng hoa thôi
Hoa xoài tình nghĩa ko phôi
Cớ sao lại sợ tình rơi hở cò
Hay là cò vẫn còn mơ
Cái ngày xưa ấy cò cưa... cái cò - Cún con yêu mèo con

Cái duyên chẳng buộc được duyên
Thì thôi cứ để trăm miền gió bay
Cớ gì để mắt sầu cay
Cho thêm tủi phận đường bay cánh cò...

hạnh phúc tình cờ như bóng mây
xa trôi chẳng biết chốn xum vầy
Thì ta tìm kiếm mà buộc lại
Cho vẹn hình hài vui đắm say -Tulip

Người về thả cánh thơ bay
Cò đi Cò nhớ lại quay trở về
Chân ai lội giữa đồng quê
Để cô làm cỏ say mê quên ngày - Tri Kỷ


Hạnh phúc phù du như nước mây
Hờ hững trôi qua niềm sum vầy
Dây tơ mảnh quá không buộc đặng
Đành lòng ôm mãi dở dang này - Noidancobayve

Chắc là bởi tại cái cò
Nghe lời tri kỷ mặn mò động tâm - Tulip

Động tâm ngơ ngẩn ngắm đồng
Lúa thì con gái xanh trong nắng vàng...Tri Kỷ


Thấy cò vẫn mãi dở dang
Thôi thì mệt quá đành mang... cái cò
Đem về để ở đống tro
Trưa mùng 3 tết làm giò ăn Giêng
Nhưng mà đúng tháng ăn kiêng
Cũng đành nhẫn nhịn chung chiêng sao CÒ - Cunconyeumeo

Cái Cò chân bước lò dò
Như cô thiếu nữ xuống đò xang sông
Bụng em muốn đi lấy chồng
Ngẩn ngơ còn tiếc má hồng nhanh phai
Nhắn Cò nhắn cả những ai
Đừng quên đồng lúa hôm mai đợi chờ...!
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 06.07.2006 12:41:04


Trích đoạn: Triky

Cái Cò chân bước lò dò
Như cô thiếu nữ xuống đò xang sông
Bụng em muốn đi lấy chồng
Ngẩn ngơ còn tiếc má hồng nhanh phai
Nhắn Cò nhắn cả những ai
Đừng quên đồng lúa hôm mai đợi chờ...!



Chờ cô thiếu nữ lò dò
Cho tôi làm kẻ đánh đò đưa ngang
Lỡ cô cành ngọc lá vàng
Thì xin trọn gói bế nàng qua sông!


Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 07.07.2006 11:53:17

Trích đoạn: Triky

Cái Cò chân bước lò dò
Như cô thiếu nữ xuống đò xang sông
Bụng em muốn đi lấy chồng
Ngẩn ngơ còn tiếc má hồng nhanh phai
Nhắn Cò nhắn cả những ai
Đừng quên đồng lúa hôm mai đợi chờ...! - Tri Kỷ

Chờ cô thiếu nữ lò dò
Cho tôi làm kẻ đánh đò đưa ngang
Lỡ cô cành ngọc lá vàng
Thì xin trọn gói bế nàng qua sông! - Noidancobayve


Không là lá ngọc cành vàng
Mà ao ước được sang ngang cùng đò
Sông sâu sóng cả gió to
Ơi anh cầm lái con đò vững không...
Chẳng mơ tựa mạn thuyền rồng
Dẫu là thuyền thúng thương lòng vẫn thương...(Sợ hông???
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 07.07.2006 12:29:19

Trích đoạn: Triky

Không là lá ngọc cành vàng
Mà ao ước được sang ngang cùng đò
Sông sâu sóng cả gió to
Ơi anh cầm lái con đò vững không...
Chẳng mơ tựa mạn thuyền rồng
Dẫu là thuyền thúng thương lòng vẫn thương...(Sợ hông???




Đoan trang lời ý vấn vương
Nguyện xin bó gối dựa tường đợi ai
Đợi ai tô phấn điểm ngài
Sửa con thuyền đón trang đài gót sen
To sóng cả gió bao phen
Không bằng chút gợn bon chen lòng đời
Ai ơi chớ vội quên lời
Cùng thuyền về đậu bến khơi trong lành!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 14:24:48 bởi noidancobayve >
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 09.07.2006 20:04:04
Tim vàng dù mái lều tranh
Duyên em thắm với tình anh suốt đời

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 10.07.2006 12:39:33
Gặp ngày thóc kém gạo vơi
Tim vàng anh bán có lời... (thì) cưa đôi!!!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 12.07.2006 14:47:03


Gặp ngày thóc kém gạo vơi
Tim vàng anh bán có lời... (thì) cưa đôi!

bác Cò



Ui cha !!! Cò trúng mánh rồi
Vàng mà lên giá Cò thời lên mây
Đừng quên xóm cũ nghĩa đầy
Chuẩn bị khao nhé... ngất ngây một chầu

NT
Lâu ngày không gặp... té chi bác chuyển qua kinh doanh mặt hàng cao cấp... NT

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 12.07.2006 20:53:44
Đoan trang lời ý vấn vương
Nguyện xin bó gối dựa tường đợi ai
Đợi ai tô phấn điểm ngài
Sửa con thuyền đón trang đài gót sen
To sóng cả gió bao phen
Không bằng chút gợn bon chen lòng đời
Ai ơi chớ vội quên lời
Cùng thuyền về đậu bến khơi trong lành! - noidancobayve

Người không kén cá chọn canh
Rượu ngon chẳng quản be sành rót vô
Duyên này chẳng điểm chẳng tô
Cô nàng đang ế mừng vồ được anh - Tri Kỷ


Tim vàng dù mái lều tranh
Duyên em thắm với tình anh suốt đời - MTP

Gặp ngày thóc kém gạo vơi
Tim vàng anh bán có lời... (thì) cưa đôi!!! - noidancobayve

Tim vàng nỡ bán người ơi
Ta vay tiền chuộc để lên cơi trầu
Khi nao lỡ tiếc lỡ sầu
Ta xin trao lại đổi câu thơ cười - Tri Kỷ


bác Cò
Ui cha !!! Cò trúng mánh rồi
Vàng mà lên giá Cò thời lên mây
Đừng quên xóm cũ nghĩa đầy
Chuẩn bị khao nhé... ngất ngây một chầu - NguyenThoai

Thoại ơ này vội đi đâu
Đừng đi tận - mũi - cà - mâu tìm cò
Chầu khao quán Kỷ biếu cho
Giúp tay cho Kỷ xuống đò ai đưa...- Tri Kỷ
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 12.07.2006 21:52:36


Thoại ơ này vội đi đâu
Đừng đi tận - mũi - cà - mâu tìm cò
Chầu khao quán Kỷ biếu cho
Giúp tay cho Kỷ xuống đò ai đưa...-

Tri Kỷ


Hạn hán mà gặp trời mưa
Lỗ tai nó đã như vừa ngoáy xong
Đò chờ từ buổi hừng đông
Người ơi xuống nhé … tôi mong lâu rồi

Nguyên Thoại
Cám ơn Tri Kỷ thật nhiều... Vào thơ vui chỉ mong gặp vui vui... NT

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 13.07.2006 12:03:35


Trích đoạn: nguyenthoai

Hạn hán mà gặp trời mưa
Lỗ tai nó đã như vừa ngoáy xong
Đò chờ từ buổi hừng đông
Người ơi xuống nhé … tôi mong lâu rồi


Nguyên Thoại



Ô hay bác thoại hay nhời
Bến này đã có cò tôi cắm đò
Chờ nàng từ thuở lò dò
Bác còn đánh võng đò nào sang đây?????
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 13.07.2006 13:34:32


Ô hay bác thoại hay nhời
Bến này đã có cò tôi cắm đò
Chờ nàng từ thuở lò dò
Bác còn đánh võng đò nào sang đây?????

bác Cò



Trời ơi !!! là bác Cò này
Thơ qua chữ lại tỏ bày xem sao
Tôi đâu phải chú chào mào
Thấy bác co cẳng nhảy vào... xem "chân"

Nguyên Thoại

Hì hì !!! mỗi lần chọc bác giận là tui vui thật vui... Hì Hì

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 13.07.2006 17:35:56


Trích đoạn: nguyenthoai

Trời ơi !!! là bác Cò này
Thơ qua chữ lại tỏ bày xem sao
Tôi đâu phải chú chào mào
Thấy bác co cẳng nhảy vào... xem "chân"

Nguyên Thoại

Hì hì !!! mỗi lần chọc bác giận là tui vui thật vui... Hì Hì



Bác thoai chuyển nghề hồi nào
Làm ông thầy số bói mào xem chân
Thôi thì sông nước lăn tăn
Trên thuyền dưới bến bác văn em vè!!!




Bác vui em cũng vui lây nè...
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 13.07.2006 20:51:43
Hạn hán mà gặp trời mưa
Lỗ tai nó đã như vừa ngoáy xong
Đò chờ từ buổi hừng đông
Người ơi xuống nhé … tôi mong lâu rồi -Nguyên Thoại

Con đò chở tứ thơ vui
Lâng lâng như được gặp người thân quen
Như đêm đen gặp bóng đèn
Cách sông nhảng bước lên thuyền Xuân ơi...! - Tri Kỷ


Ô hay bác thoại hay nhời
Bến này đã có cò tôi cắm đò
Chờ nàng từ thuở lò dò
Bác còn đánh võng đò nào sang đây????? - noidancobayve

Cũng từ nhắn nhủ tới nay
Muốn lên còn sợ đò đầy chưa lên
Cò ơi có họ có tên
Cớ sao gắn với cơ duyên chữ CÒ... - Tri Kỷ


bác Cò

Trời ơi !!! là bác Cò này
Thơ qua chữ lại tỏ bày xem sao
Tôi đâu phải chú chào mào
Thấy bác co cẳng nhảy vào... xem "chân" - Nguyên Thoại

Xa xôi giờ thấy như gần
Câu thơ vui lại nối vần lao xao
Những là dày ước mai ao
Gặp người Thi Sỹ cùng xào nấu thơ
Chôn chân đứng mãi trên bờ
Nhớ con đò dạ sững sờ nôn nao - Tri Kỷ


Bác thoai chuyển nghề hồi nào
Làm ông thầy số bói mào xem chân
Thôi thì sông nước lăn tăn
Trên thuyền dưới bến bác văn em vè!!! - noidancobayve

Thật như mơ giữa trưa hè
Được làn gió mát bốn bề quạt vô
Như đường dài bước chân cô
Gặp hai lữ khách chuyện trò ngắm sao.... - Tri Kỷ
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 14.07.2006 10:08:27


Cũng từ nhắn nhủ tới nay
Muốn lên còn sợ đò đầy chưa lên
Cò ơi có họ có tên
Cớ sao gắn với cơ duyên chữ CÒ... - Tri Kỷ




Đò này đầy nghĩa đầy tình
Sắc mây hương nước tô xinh má hồng
Đò này chở cả tấm lòng
Cớ sao còn đứng so trông đò nào????



Thật như mơ giữa trưa hè
Được làn gió mát bốn bề quạt vô
Như đường dài bước chân cô
Gặp hai lữ khách chuyện trò ngắm sao.... - Tri Kỷ



Ngắm sao nói chuyện tào lao
Cùng nhau chia sẻ biết bao tâm tình!



Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 14.07.2006 12:00:50
Đò này đầy nghĩa đầy tình
Sắc mây hương nước tô xinh má hồng
Đò này chở cả tấm lòng
Cớ sao còn đứng so trông đò nào????

Ngắm sao nói chuyện tào lao
Cùng nhau chia sẻ biết bao tâm tình! - noidancobayve

Trăng như ai cũng như thuyền
Mộng như ai mộng thuyền quyên má hồng
Lên đò như bước theo chồng
Chưa lên vì sợ cái GÔNG trói mình
Trăng buồn chẳng được mông mênh
Ai buồn sợ lỡ cái duyên muộn mằn...


Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 24.07.2006 12:18:59


Trích đoạn: Triky

Trăng như ai cũng như thuyền
Mộng như ai mộng thuyền quyên má hồng
Lên đò như bước theo chồng
Chưa lên vì sợ cái GÔNG trói mình
Trăng buồn chẳng được mông mênh
Ai buồn sợ lỡ cái duyên muộn mằn...



Giờ thời đại nó văn minh
Làm sao mà sợ trói mình cái GÔNG
Lấy chồng mạnh dạn một lần
Để không còn sợ má hồng phai duyên
Dùng dằng trên bến dưới thuyền
Mới là lỡ dở thuyền quyên xuân thì!



Là cò cứ nói vậy trúng đâu thì trúng nha
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 29.07.2006 09:21:07
Xuân thì ai đuổi xuân đi
Xuân bao năm vẫn đến khi...lại về
Má hồng chân đất thôn quê
Đò thơ ơi bến bờ mê chốn nào...???

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 02.08.2006 13:47:22


Trích đoạn: KimGiang

Xuân thì ai đuổi xuân đi
Xuân bao năm vẫn đến khi...lại về
Má hồng chân đất thôn quê
Đò thơ ơi bến bờ mê chốn nào...???

Kim Giang



Bờ mê ở chốn hồ ao
Chợt đò thơ tới trở vào bến mơ
Còn xuân còn mãi dật dờ
Đến khi xuân hết lờ đờ theo xuân

Nguyên Thoại

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 06.08.2006 12:37:49

Bờ mê ở chốn hồ ao
Chợt đò thơ tới trở vào bến mơ
Còn xuân còn mãi dật dờ
Đến khi xuân hết lờ đờ theo xuân

Nguyên Thoại


[b]Xuân còn trong giá trắng ngần
Bến thơ xưa vẫn chưa lần đò qua
Lạc vào câu hát dân ca
Người thương người đợi Xuân già vẫn thương.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 07.08.2006 13:36:39


Trích đoạn: Triky


Bờ mê ở chốn hồ ao
Chợt đò thơ tới trở vào bến mơ
Còn xuân còn mãi dật dờ
Đến khi xuân hết lờ đờ theo xuân

Nguyên Thoại


[Xuân còn trong giá trắng ngần
Bến thơ xưa vẫn chưa lần đò qua
Lạc vào câu hát dân ca
Người thương người đợi Xuân già vẫn thương.



Chưa nghe câu hát đã vương
Quan ca chắc hẳn hơn đường dân ca
Xuân non cho đến Xuân già
Xuân nào dễ mến … ới tà tà thương

Nguyên Thoại

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 08.08.2006 12:30:21


Trích đoạn: nguyenthoai


Chưa nghe câu hát đã vương
Quan ca chắc hẳn hơn đường dân ca
Xuân non cho đến Xuân già
Xuân nào dễ mến … ới tà tà thương

Nguyên Thoại



Ối chao bác thoại tham hết đường
Trẻ thời cũng đánh già chẳng thương
Bác thoại em biết nho nhã lắm
Lên rừng một chuyến dính bùa xương??!!!



Nói vậy để chủ nhà liệu đường nha!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 08.08.2006 13:39:50


Trích đoạn: noidancobayve


Trích đoạn: nguyenthoai


Chưa nghe câu hát đã vương
Quan ca chắc hẳn hơn đường dân ca
Xuân non cho đến Xuân già
Xuân nào dễ mến … ới tà tà thương

Nguyên Thoại



Ối chao bác thoại tham hết đường
Trẻ thời cũng đánh già chẳng thương
Bác thoại em biết nho nhã lắm
Lên rừng một chuyến dính bùa xương??!!!



Nói vậy để chủ nhà liệu đường nha!


Lên rừng dính phải bùa xương
Về nhà cứ mãi lương ương bác à
May mà bác nhắc đó nha
Không thôi Thoại sẽ ra ma có ngày

Nguyên Thoại

Đa tạ bác Cò thật nhiều... NT

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 08.08.2006 15:19:39
Bác Thoại làm thơ thật dễ thương
Ngôn từ dễ hiểu thấy mà thương
Những kẻ ham mê lẽ ghét - thương
Đọc thơ bác á? lẽ thường rất thương

Nhưng mà thơ bác cũng thật xương
Muốn đối lại ư? Như hóc xương

Nhưng mà đối được thật sung sướng

Có lúc vần thơ thật bình thường
Nhưng mà cũng hóc giận ngang xương
Muốn đáp lại ngay, cổ cứ hoài vương vướng
Thôi cũng đành: mềm nắn rắn buông

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 08.08.2006 20:02:47
Cún Con , Cò cùng Bác Thoại họa thơ khiến KG liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn Trai Cò và Bác nông dân, chỉ hao hao vì có 3 nhân vật thôi chứ nội dung không giống chút nào hà.

THƠ VẦN ƯƠNG

Nhà bác làm thơ thả vận ương
Làm em bắt tứ xéo ngang phương
Cò kêu nước đục Cò hông sướng
Cún hát lòng buồn Cún ngán xương
Bác Thoại vò đầu khi tưởng tượng
Mường chài dính quả buổi lên nương
Vài câu đối ầm xin cùng lượng
Mấy chữ vô tình chớ trách - Thương

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 20:05:53 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 08.08.2006 22:14:35


Trích đoạn: KimGiang

Cún Con , Cò cùng Bác Thoại họa thơ khiến KG liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn Trai Cò và Bác nông dân, chỉ hao hao vì có 3 nhân vật thôi chứ nội dung không giống chút nào hà.

THƠ VẦN ƯƠNG

Nhà bác làm thơ thả vận ương
Làm em bắt tứ xéo ngang phương
Cò kêu nước đục Cò hông sướng
Cún hát lòng buồn Cún ngán xương
Bác Thoại vò đầu khi tưởng tượng
Mường chài dính quả buổi lên nương
Vài câu đối ầm xin cùng lượng
Mấy chữ vô tình chớ trách - Thương

Kim Giang




Thương

Cá không ăn muối chắc là ương
Người chẳng yêu thơ thật hết phương
Bác Cún lang thang thân mỏng mỡ
Anh Cò lặn lội cẳng dầy xương
Kim Giang giỏi chữ ngồi bàn giấy
Nguyên Thoại dốt từ cuốc rẫy nương
Cuộc sống mỗi người tuy mỗi cách
Cùng vào thư quán - vậy là Thương

Nguyên Thoại

NT đang tập tễnh với loại thơ hóc búa này... có chi xin KG chỉnh đốn giúp nghe... Đa tạ


noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 10.08.2006 09:27:02


Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: KimGiang

Cún Con , Cò cùng Bác Thoại họa thơ khiến KG liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn Trai Cò và Bác nông dân, chỉ hao hao vì có 3 nhân vật thôi chứ nội dung không giống chút nào hà.

THƠ VẦN ƯƠNG

Nhà bác làm thơ thả vận ương
Làm em bắt tứ xéo ngang phương
Cò kêu nước đục Cò hông sướng
Cún hát lòng buồn Cún ngán xương
Bác Thoại vò đầu khi tưởng tượng
Mường chài dính quả buổi lên nương
Vài câu đối ầm xin cùng lượng
Mấy chữ vô tình chớ trách - Thương

Kim Giang




Thương

Cá không ăn muối chắc là ương
Người chẳng yêu thơ thật hết phương
Bác Cún lang thang thân mỏng mỡ
Anh Cò lặn lội cẳng dầy xương
Kim Giang giỏi chữ ngồi bàn giấy
Nguyên Thoại dốt từ cuốc rẫy nương
Cuộc sống mỗi người tuy mỗi cách
Cùng vào thư quán - vậy là Thương

Nguyên Thoại

NT đang tập tễnh với loại thơ hóc búa này... có chi xin KG chỉnh đốn giúp nghe... Đa tạ



Hay quá vậy các bác cho em hô ké tý khẩu hiệu rồi tiện thể chỉnh đốn luôn nhe...


Ngày nay hợp tác chuộng đa phương
Anh em cùng mở rộng giao thương
Mới hay Tri Kỷ câu tình tứ
Lại biết Kim Giang ý vấn vương
Mơ - tỷ - phú xướng cao chính sách

Cún - Cò - Thoại họa đúng chủ trương
Tuy rằng luật có hơi lỏng lẻo
Mấy chúng mình vẫn đáng tuyên dương!!!


Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 17.08.2006 13:32:37


Cún Con , Cò cùng Bác Thoại họa thơ khiến KG liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn Trai Cò và Bác nông dân, chỉ hao hao vì có 3 nhân vật thôi chứ nội dung không giống chút nào hà.

THƠ VẦN ƯƠNG

Nhà bác làm thơ thả vận ương
Làm em bắt tứ xéo ngang phương
Cò kêu nước đục Cò hông sướng
Cún hát lòng buồn Cún ngán xương
Bác Thoại vò đầu khi tưởng tượng
Mường chài dính quả buổi lên nương
Vài câu đối ầm xin cùng lượng
Mấy chữ vô tình chớ trách - Thương

Kim Giang

Thương

Cá không ăn muối chắc là ương
Người chẳng yêu thơ thật hết phương
Bác Cún lang thang thân mỏng mỡ
Anh Cò lặn lội cẳng dầy xương
Kim Giang giỏi chữ ngồi bàn giấy
Nguyên Thoại dốt từ cuốc rẫy nương
Cuộc sống mỗi người tuy mỗi cách
Cùng vào thư quán - vậy là Thương

Nguyên Thoại

Hay quá vậy các bác cho em hô ké tý khẩu hiệu rồi tiện thể chỉnh đốn luôn nhe...


Ngày nay hợp tác chuộng đa phương
Anh em cùng mở rộng giao thương
Mới hay Tri Kỷ câu tình tứ
Lại biết Kim Giang ý vấn vương
Mơ - tỷ - phú xướng cao chính sách
Cún - Cò - Thoại họa đúng chủ trương
Tuy rằng luật có hơi lỏng lẻo
Mấy chúng mình vẫn đáng tuyên dương!!!
_______
Con cò đi uống rượu đêm.


ĐA PHƯƠNG

Hợp tác - Chuyên đề rộn bốn phương
Thơ văn, kinh tế được thông thương
Nhà em chỉ sợ Công quên Tắc (Nữ tắc nữ công)
Các bác nên dè chuyện vấn vương
Hạnh phúc nghe chừng phong phanh lắm
Tình yêu quá tội cảnh Thôi Trương (Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh)
Răn thân giữ phép sao mà khó
Bóng ngả qua thềm tuột ánh dương.

Kim Giang
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 24.08.2006 12:50:09


Trích đoạn: motyphu


ĐA PHƯƠNG

Hợp tác - Chuyên đề rộn bốn phương
Thơ văn, kinh tế được thông thương
Nhà em chỉ sợ Công quên Tắc (Nữ tắc nữ công)
Các bác nên dè chuyện vấn vương
Hạnh phúc nghe chừng phong phanh lắm
Tình yêu quá tội cảnh Thôi Trương (Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh)
Răn thân giữ phép sao mà khó
Bóng ngả qua thềm tuột ánh dương.

Kim Giang



Thôi Trương khó quá phú ơi
Thì ta đổi món về nơi ao mình
Lục bình tím sắc hương xinh
Bát đàn dạo khúc tính tình đầy vơi!


Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 24.08.2006 14:39:17

Cún Con , Cò cùng Bác Thoại họa thơ khiến KG liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn Trai Cò và Bác nông dân, chỉ hao hao vì có 3 nhân vật thôi chứ nội dung không giống chút nào hà.

THƠ VẦN ƯƠNG

Nhà bác làm thơ thả vận ương
Làm em bắt tứ xéo ngang phương
Cò kêu nước đục Cò hông sướng
Cún hát lòng buồn Cún ngán xương
Bác Thoại vò đầu khi tưởng tượng
Mường chài dính quả buổi lên nương
Vài câu đối ầm xin cùng lượng
Mấy chữ vô tình chớ trách - Thương

Kim Giang

Thương

Cá không ăn muối chắc là ương
Người chẳng yêu thơ thật hết phương
Bác Cún lang thang thân mỏng mỡ
Anh Cò lặn lội cẳng dầy xương
Kim Giang giỏi chữ ngồi bàn giấy
Nguyên Thoại dốt từ cuốc rẫy nương
Cuộc sống mỗi người tuy mỗi cách
Cùng vào thư quán - vậy là Thương

Nguyên Thoại

Hay quá vậy các bác cho em hô ké tý khẩu hiệu rồi tiện thể chỉnh đốn luôn nhe...


Ngày nay hợp tác chuộng đa phương
Anh em cùng mở rộng giao thương
Mới hay Tri Kỷ câu tình tứ
Lại biết Kim Giang ý vấn vương
Mơ - tỷ - phú xướng cao chính sách
Cún - Cò - Thoại họa đúng chủ trương
Tuy rằng luật có hơi lỏng lẻo
Mấy chúng mình vẫn đáng tuyên dương!!!
_______
Con cò đi uống rượu đêm.

ĐA PHƯƠNG

Hợp tác - Chuyên đề rộn bốn phương
Thơ văn, kinh tế được thông thương
Nhà em chỉ sợ Công quên Tắc (Nữ tắc nữ công)
Các bác nên dè chuyện vấn vương
Hạnh phúc nghe chừng phong phanh lắm
Tình yêu quá tội cảnh Thôi Trương (Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh)
Răn thân giữ phép sao mà khó
Bóng ngả qua thềm tuột ánh dương.

Kim Giang


Cũng góp vần thêm ương

CŨNG VẦN ƯƠNG
Chẫu chuộc hay là tới ễnh ương
Cò mà vớ được chỉ tan xương
Cún xua cò phải bay nhiều phía?
Cò đuổi nhái đành nhảy tứ phương?
Nguyên Thoại vốn yêu ăn sắn rẫy
Kim Giang thì thích chén khoai nương
Mấy vần góp chuyện cho vui xóm
Bê Đê mong vẫn được người thương.
HBĐ

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 25.08.2006 18:38:34


Trích đoạn: HBD


Cún Con , Cò cùng Bác Thoại họa thơ khiến KG liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn Trai Cò và Bác nông dân, chỉ hao hao vì có 3 nhân vật thôi chứ nội dung không giống chút nào hà.

THƠ VẦN ƯƠNG

Nhà bác làm thơ thả vận ương
Làm em bắt tứ xéo ngang phương
Cò kêu nước đục Cò hông sướng
Cún hát lòng buồn Cún ngán xương
Bác Thoại vò đầu khi tưởng tượng
Mường chài dính quả buổi lên nương
Vài câu đối ầm xin cùng lượng
Mấy chữ vô tình chớ trách - Thương

Kim Giang

Thương

Cá không ăn muối chắc là ương
Người chẳng yêu thơ thật hết phương
Bác Cún lang thang thân mỏng mỡ
Anh Cò lặn lội cẳng dầy xương
Kim Giang giỏi chữ ngồi bàn giấy
Nguyên Thoại dốt từ cuốc rẫy nương
Cuộc sống mỗi người tuy mỗi cách
Cùng vào thư quán - vậy là Thương

Nguyên Thoại

Hay quá vậy các bác cho em hô ké tý khẩu hiệu rồi tiện thể chỉnh đốn luôn nhe...


Ngày nay hợp tác chuộng đa phương
Anh em cùng mở rộng giao thương
Mới hay Tri Kỷ câu tình tứ
Lại biết Kim Giang ý vấn vương
Mơ - tỷ - phú xướng cao chính sách
Cún - Cò - Thoại họa đúng chủ trương
Tuy rằng luật có hơi lỏng lẻo
Mấy chúng mình vẫn đáng tuyên dương!!!
_______
Con cò đi uống rượu đêm.

ĐA PHƯƠNG

Hợp tác - Chuyên đề rộn bốn phương
Thơ văn, kinh tế được thông thương
Nhà em chỉ sợ Công quên Tắc (Nữ tắc nữ công)
Các bác nên dè chuyện vấn vương
Hạnh phúc nghe chừng phong phanh lắm
Tình yêu quá tội cảnh Thôi Trương (Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh)
Răn thân giữ phép sao mà khó
Bóng ngả qua thềm tuột ánh dương.

Kim Giang


Cũng góp vần thêm ương

CŨNG VẦN ƯƠNG
Chẫu chuộc hay là tới ễnh ương
Cò mà vớ được chỉ tan xương
Cún xua cò phải bay nhiều phía?
Cò đuổi nhái đành nhảy tứ phương?
Nguyên Thoại vốn yêu ăn sắn rẫy
Kim Giang thì thích chén khoai nương
Mấy vần góp chuyện cho vui xóm
Bê Đê mong vẫn được người thương.
HBĐ



Được bác bê đê khuyến khíc cò xin góp thêm chút ương vào quán nhậu chơi

Cảnh chiều

Thanh âm phố thị rộn ràng buông
Khi hoàng hôn phủ kín phố phường
Lóc cóc chị em cà với muối
Eo sèo hàng quán mắm lại tương
Tan học trẻ con kêu váng ngõ
Mãn sở đàn ông nhậu đầy đường
Tháng nối đuôi ngày cơm với áo
Đời người thấm thoắt mấy tinh sương!*


* Xin được mượn ý của BHTQ
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 131 bài trong đề mục