thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng )

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 203 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Chia tay Thơ - 18.02.2008 04:08:06
0
HIHIHIHI... Có người muốn đi tu... tu đâu cho huynh theo với nha!!!
 
Kiếp Tằm
 
 
Lên chùa trần tục hóa tiên
Quỷ ma hóa kiếp phật hiền từ bi
Còn ta, em hóa thành gì?
Con bươm bướm ngủ ly bì mùa đông!
 
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

nguyệt thảo
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Chia tay Thơ - 21.02.2008 16:55:53
0


CHỈ MÌNH EM
VÀ TRIỆU NGƯỜI NỮA BIẾT


Chỉ  mình em
và triệu người nữa  biết

anh còn gì  ?
-  không  !
anh chẳng còn chi
cả cái  trái tim trong thằng người chết tiệt
củng tầm thường
những cú  đập vô tri

Chỉ mình em
và triệu người nữa biết
linh hồn anh đem thế chấp mất rồi
Em :

cô  chủ tiệm cầm  đồ quỉ  quyêt
chỉ chực chờ để  thanh lý nhau thôi

Chỉ mình em
và triệu người nữa biết
cuộc tình ta chưa sổ  đỏ sổ hồng
đời  vẫn thiếu
những tờ trình thất tiết
nên  mỗi hẹn hò
một tình huống thân vong

Khi hoàng hôn
Là mặt trời khánh kiệt
Sau trắng tay
là đêm bạc đen về
có chuyện này  
chỉ mình em và anh biết  :
khuya nay  
buồn  
hai đứa
gặp nhau nhe

Nguyệt Thảo 200208

***


HOA GỌI TA VỀ


Thôi ! thế sắp cùng. cờ cạn nuớc
ngửa ván bài -ta bỏ cuộc chơi
trời sẽ khuất - trăng rồi sẽ lặn
hoa úa nhàu - nến cũng tắt thôi.

ngày không hết - ngày bình yên quá
tôi mơ tôi  gối đất dựa trời
vài cơn gió từ đâu rất lạ
thổi tôi về lại bến bờ tôi

là rặng hoa cuối trời cô cuội
tôi tram năm nhớ một nguyền thề
mai thân xác hóa về tro muội
xin đuợc nằm dưới cội lưu ly

thôi đừng khóc và đừng kinh kệ
đừng khăn, xô -- đừng cúng quả gì
tiễn nhau thì chút tình lộ phí
một đốt nhang và ruợu nửa ly.



nguyetthao


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:36:47 bởi Viet duong nhan >

nguyệt thảo
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Chia tay Thơ - 23.02.2008 15:12:24
0
CUỘC RA ĐI MÙA XUÂN !





Ta hận người
gói lại hết xiêm y
những bộ vàng của  mùa xuân rũ liệt
nụ mai nào rụng trong ngày thất  tiết
cuộc trở  về hay  một  chuyến ra đi


 
Cái  váy hồng ta mặc  buổi  chia ly
Còn  nhăn  nếp  gấp xuân thì xuân muộn
giọt nước mắt 
đựơc lời hay lỗ vốn :


cái váy hồng ta mặc  buổi  vu quy
 


Sếp cuộc đời  vào một cái  va ly
chẳng có những ngăn ô  quá khứ
Cái khoá hiện tại bây giờ  ta không giữ
hỏi mai  này ai mở chốt tương lai
 
Nỗi buồn nào  đè xuống hai vai
Mà tóc rối  rơi dài  
chiều vô  hạn


Hôm xưa nhẹ sao bây giờ bỗng nặng
Cái cuộc đời trong  cái  valy .??



nguyetthao2008

 

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Chia tay Thơ - 23.02.2008 15:48:25
0

Trích đoạn: nguyệt thảo

CUỘC RA ĐI MÙA XUÂN !





Ta hận người
gói lại hết xiêm y
những bộ vàng của  mùa xuân rũ liệt
nụ mai nào rụng trong ngày thất  tiết
cuộc trở  về hay  một  chuyến ra đi


 
Cái  váy hồng ta mặc  buổi  chia ly
Còn  nhăn  nếp  gấp xuân thì xuân muộn
giọt nước mắt 
đựơc lời hay lỗ vốn :


cái váy hồng ta mặc  buổi  vu quy
 


Sếp cuộc đời  vào một cái  va ly
chẳng có những ngăn ô  quá khứ
Cái khoá hiện tại bây giờ  ta không giữ
hỏi mai  này ai mở chốt tương lai
 
Nỗi buồn nào  đè xuống hai vai
Mà tóc rối  rơi dài  
chiều vô  hạn


Hôm xưa nhẹ sao bây giờ bỗng nặng
Cái cuộc đời trong  cái  valy .??



nguyetthao2008

 


 
       ĐỪNG GÓI CUỘC ĐỜI!
 
 
Gói cuộc đời... trong một cái vali
Tự dưng thấy lòng người sao cũ kĩ
Đôi vết nứt những yêu thương bi lụy
Nặng nhẹ hao gầy cũng đã cạn nghĩ suy
 
Gói cuộc đời, người ta gửi tình đi
Gửi đến hư vô những sai lầm quá khứ
Gói cuộc đời người ta...đâu tư lự
Chỉ có nỗi buồn...lại chất ngất bờ mi
 
Cái váy hồng, hay bộ cánh xiêm y
Phảng phất nếp nhăn của một lần từng trải
Như thế đấy trái tim này ngây dại
Vẫn đập lạnh lùng những tiếng nấc vô tri
 
Dù mặc nhiên ai tống quá khứ đi
Vẫn chẳng hư hao đôi dòng xanh kỉ niệm
Trong sâu lắng hay đam mê phù phiếm
Chút hận người mãi ý niệm khổ đau
 
Gói cuộc đời ư? Chẳng được bao lâu
Lại nhuốm đắng cay, nhuốm men tình hối hả
Lại gói ghém tình yêu, xót xa, chút sai lầm cợt nhả
Hiện tại ta cầm hay đã khóa,... mặc ta
 
Thôi ngẩn ngơ, cho cay đắng đi qua
Cúi mở tương lai bằng nỗi lòng băng giá
Nó hiện hữu bởi bao lần khụy ngã
Trước bến sông đời cuồn cuộn sóng bão giông
 
Cái nặng hôm nay vẫn nhẹ tựa lông hồng
Chỉ khác ngày xưa không dồn ta khúc cuối
Đừng gói nhé, những đớn đau hờn tủi
Bởi kiếp luân hồi.... vay nợ chẳng buồn lui!
 
                           HuongTuyet274 
 
Cho HT phá một chút nhé, đừng giận, chcus vui vẻ và hạnh phúc!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

nguyệt thảo
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Chia tay Thơ - 25.02.2008 16:31:02
0
Mỗi lần 8/3 là mỗi lần....Xin trang trải lại chút nỗi lòng riêng tư .




Ôm  chặt  nhau   anh  háo  hức  nghĩ  đến  một  đêm  thật  nồng  nàn   . . nhưng  tôi  đã  ghé   sát tận  tai  anh  thì  thầm  thật  nhỏ .....anh  ngồi  hẳn  dậy  ép môi  vào  từng  sợi  tóc   và  đặt  lên  trán  tôi  một  nụ  hôn  vô  luợng  .....Suốt  đêm  ấy  tôi   nhìn  chồng  -  không  ngủ  /  và lần  đầu  tiên  trong đời  tôi  viết  tặng  chồng  tôi  một  bài  thơ:    


BÀI  THƠ  VÔ  LƯỢNG

Mình  yêu  nhau  từ  thuở
nhật  nguyệt  vừa  phôi  thoa
mẹ  mới  tuổi  muởi  ba
em  còn  là  hạt  trứng

rồi   bao  mùa  trứng  rụng
cho  mẹ  gặp  đuợc  cha
và  em  đuợc   sinh  ra
để  làm....vợ  anh  đấy

cái  điều  thiêng  nhiệm   ấy
anh  chẳng   nghĩ  bao  giờ
nên  anh  rất  ơ  thờ
những  ngày  em  khó  ở  ...

những  ngày   bông   trứng  vỡ
những  giọt  hồng  kiêu  sa
nụ  nguyệt  đời  ra  hoa
từ  ngọn  nguồn  ân   phận

và  rồi   ...em  lại  nhận
trăm  triệu  hạt  giống  trời
để  có  một  mầm  nguời
gửi  vào  em  giữ  hộ

là  cây  thập  giá  đỏ
em  phải  dấu  trong  nguời
mang  theo  nửa  phần  đời
để  ....nhắc  chừng  anh  đó

là  bông  hoa  nho  nhỏ
mỗi  tháng  nở  một  lần
để  mỗi  tháng  một  tuần
anh  nhìn   em   độ  luợng .......

với   bảy  ngày  suy  tuởng
về   mẹ  -  về  em    và
về   tất  cả   đàn  bà  ?!
........


Nguyệt Thảo 080306
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:41:43 bởi Viet duong nhan >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 02.03.2008 01:30:05
0
Hi nàng thơ NT..biết sinh nhật Thảo thì hơi muộn rồi ,,,cũng đành gửi câu chúc thòng vậy hén....luôn vui vẻ trẻ đẹp mà iu đời nha nàng thơ....offl Thảo đi dc ko nà...sắp xếp đến chơi nha....
 
 

Nhặt lên chiếc lá úa
Mơ hồ như mùa thu
đã lặng thầm gõ cửa
tiếng động rất nhân từ . . .

Dường như là nỗi nhớ
nở từ nhánh bao dung
anh độ lượng vô chừng
chết vào tia mắt ngọc .

 
 
Dấu nhanh tiếng gọi nổi buồn
 
 
Tiếng buồn rơi trong đêm
Thu gục trên thềm cửa
Em tôi vừa đốt lửa
Thắp nến sinh nhật qua,
 
Buồn hãy để phôi pha
Vun chồi non hạnh phúc
Sống và yêu hết mực!
Đời rồi sẽ thăng hoa.
 
Bao dung ở lòng ta
Ở lòng người phiến diện,
Tình yêu ta bất biến
Nỗi buồn rồi cách xa,
 
Mơ hồ đời âm ba
Thu đang đi nhè nhẹ
Bước chân nào cũng khẽ
Đang vội vã về qua...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

nguyệt thảo
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 12.03.2008 07:45:44
0
Tôi phải đi đây. ngày đã cạn
đêm đã cùng, năm tháng đã thôi
vui đã đủ, giận hờn đã chán
còn nghĩa gì mảnh xác thân hôi !

trời đất rộng, lòng tôi bỗng nhỏ
một nẻo về bốn gõ quanh co
tàu nguợc - tàu xuôi đều đã lỡ
hồn chạnh buồn như cái chợ trưa

giữa chợ trưa lại ngồi tính sổ
vay trăm năm góp trả một đời
trả một đời tôi còn vẫn nợ
vẫn nợ nguời tôi nợ cả tôi

nên dành dụm mỗi ngày mỗi tối
nên chắt chiu từng phút từng giây
mà thời gian thì qua rất vội
chẳng kịp rồi ! tôi phải đi đây !!!!!!


chẳng kịp rồi !!!!!!
tôi phải đi đây.
chẳng kịp rồi tôi phải đi đây !

(Nguyệt Thảo vĩnh biệt)
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:44:40 bởi Viet duong nhan >

thanhgiang
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2008
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 14.03.2008 11:09:23
0

Trích đoạn: nguyệt thảo

Tôi phải đi đây. ngày đã cạn
đêm đã cùng, năm tháng đã thôi
vui đã đủ, giận hờn đã chán
còn nghĩa gì mảnh xác thân hôi !

trời đất rộng, lòng tôi bỗng nhỏ
một nẻo về bốn gõ quanh co
tàu nguợc - tàu xuôi đều đã lỡ
hồn chạnh buồn như cái chợ trưa

giữa chợ trưa lại ngồi tính sổ
vay trăm năm góp trả một đời
trả một đời tôi còn vẫn nợ
vẫn nợ nguời tôi nợ cả tôi

nên dành dụm mỗi ngày mỗi tối
nên chắt chiu từng phút từng giây
mà thời gian thì qua rất vội
chẳng kịp rồi ! tôi phải đi đây !!!!!!


chẳng kịp rồi !!!!!!
tôi phải đi đây.
chẳng kịp rồi tôi phải đi đây !

(nguyetthao  vĩnh biệt)



&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Mỗi nỗi buồn mang một tên riêng
em thích nhất tên nỗi buồn tận thế.



topic này sẽ khép lại ở đây bởi NGUYETTHAO đã đạt được cái thích nhất là nỗi buồn tận thế của riêng mình

một thành viên  của thư viện :  nguyetthao đã ra đi vĩnh viễn .
xin tất cả những ai từng đọc qua nguyetthao / từng biết qua nguyetthao
đã từng giận buồn oán ghét nguyetthao thì giờ phút này hãy rộng lòng gửi đến chị ấy / cô ấy môt nén nhang như một lời chúc buồn "  hãy  thanh thản " để sự ra đi được thanh thản .
( nguyetthao còn những bút danh  : nguyenthị dathao /nguyenthi nguyetthao / nguyenthi danguyet / nhãthảo / hièn thảo / quachthuthao / binhthuong /  hongngoc )



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49094/1FB9EE4788FB4E7083F679FEB4B79976.jpg[/image]
Attached Image(s)

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 14.03.2008 12:25:59
0
 
          CẦU NGUYỆN !

Hãy giữ lại quán này tiếng nói
Cõi hư không nào chết bao giờ
Người đã mãi theo cùng duyên nợ
Xin mọi người lưu giữ vần thơ

Một ngọn nến khóc người vĩnh viễn
Thoát xa bay bi lụy hồng trần
Về với đất với ngàn cát bụi
Trọn nguyên thần chẳng đượm phân vân

Nén nhang đốt mong nồng tim lạnh
Đớn đau xưa nay đã hết rồi
Người thôi nhé đừng buồn hiu quạnh
Đáy mộ rồi...hạnh phúc màu xanh

Tôi sẽ nguyện cho người siêu thoát
Nguyện từ tâm van vái linh hồn
Người sớm độ Niết BÀn cõi Phật
Lai sinh đời....người thắp...hoàng hôn!

                                HuongTuyet274
 
Cầu cho ở cõi vĩnh hằng
Con tim hoang lạnh bớt trầm nhuốm thăng!
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:50:36 bởi Viet duong nhan >
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 14.03.2008 23:15:33
0

topic này sẽ khép lại ở đây bởi NGUYETTHAO đã đạt được cái thích nhất là nỗi buồn tận thế của riêng mình

một thành viên của thư viện : nguyetthao đã ra đi vĩnh viễn .
xin tất cả những ai từng đọc qua nguyetthao / từng biết qua nguyetthao
đã từng giận buồn oán ghét nguyetthao thì giờ phút này hãy rộng lòng gửi đến chị ấy / cô ấy môt nén nhang như một lời chúc buồn " hãy thanh thản " để sự ra đi được thanh thản .
( nguyetthao còn những bút danh : nguyenthị dathao /nguyenthi nguyetthao / nguyenthi danguyet / nhãthảo / hièn thảo / quachthuthao / binhthuong / hongngoc )

 
 
Không biết có chuyện gì với nhà thơ....dẫu sao cũng chúc bằng an với những an nguyên hằn tại nha.....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 14.03.2008 23:26:57
0
Cảm ơn! Bạn Thanh Giang đã thông báo cho mọi người biết..., cũng cảm ơn bạn Huongtuyet274 đã có những chia xẻ!...
Hồ Bắc được nguyetthao đồng cảm gửi gắm trao giữ những vần thơ của nguyetthao... vì thế với bạn thơ Hồ Bắc xin thay mặt đa tạ tình cảm của mọi người đã và đang dành cho nguyetthao.
Một lần nữa cảm ơn những tâm hồn đồng điệu với những câu thơ của nguyetthao!!!
 
(Bạn bè quan tâm những tác phẩm của nguyetthao xin đọc tại địa chỉ
http://nguyetthao.vnweblogs.com/)




Bông Hồng Cho Người Viễn Du
(Đêm Linh Hồn Muội Nhớ Ghé Về Thăm Huynh NT!)


Hẹn nhau ở cõi vô mùa
Ta vô nhau
mặc
có thừa được nhau!

Hẹn nhau ở cõi vô mầu
Ta vô nhau
sắc
nghẹn ngầu hương nguyên!

Hẹn nhau ở cõi lâm tuyền
Bông hồng... ai!
... viễn
ta
vô biên loài!...

Điêu linh một giọt son phai
Hẹn nhau dâng hiến... mình cõi ngoài viễn du! 

Hobac

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:52:51 bởi Viet duong nhan >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 17.03.2008 17:15:29
0
Hư Vô

Nỗi buồn theo giọt nước ra khơi
Chìm xuống biển sâu rửa sạch đời
Đến từ đâu cuối về nơi đó
Có nắng cùng hoa cạn tỏ lời

Không sắc không hương chỉ làn gió
Vụt bay khắp nẻo mọi con đường
Gôm cát vàng xây thành thân thể
Một ngày bỗng chốc hoá tan hoang

Cất tiếng khóc vơi nỗi buồn vô tận
Giọt lệ rơi sầu còn mãi miên man
Ôi! nhân thế gieo chi tình lận đận
Cho ngàn năm ngang trái phủ phàn.

17/08/3/2008
Bạch Vân Nam
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:56:04 bởi Viet duong nhan >
*****Bạch Vân Nam*****

cô bé chăn vịt
  • Số bài : 232
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2006
  • Nơi: cánh đồng hoang
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 17.03.2008 17:54:54
0
Được biết tin chị Nguyệt Thảo đã ra đi tới cõi vĩnh hằng.... cbcv vào đây xin gửi lời cầu chúc tới hương hồn chị !...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 09:55:02 bởi cô bé chăn vịt >

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 17.03.2008 18:13:51
0
 
Xin Gửi Lời Chia Tay
 
Tiệc vui nào cũng tàn
Người về với tro than
Cầu mong hồn thanh thàn
Được lên cõi Niết Bàn
 
Lời hẹn hò chiều nay
Theo cơn mưa trút đầy
Để rồi tan biến mất
Cùng cát bụi cỏ cây
 
Một mình tìm chốn vui
Chia tay chớ ngậm ngùi
Kẻo nặng lòng khó bước
Người đi khép cuộc chơi
 
Xin gửi lời chia tay
Giờ đây năm tháng ngày
Kẻ ở buồn nhớ mãi
Ngươì về cuối trời mây
 
Sương Anh 17/03/08
 
Huynh Hobac thân, tuy không quen nhưng cùng chung một thi dàn nên cái tên Nguyệt Thảo không xa lạ với muội đâu, một tấm chân tình cuả ngươì em gái, qua huynh cho muội được Xin Gửi Lời Chia Tay đến Chị NT nha, cầu nguyện hưong hồn chị mau siêu thoát về cõi Niết Bàn. Và muội cũng xin chân thành chia xẻ với nỗi buồn cuả huynh vưà mất di một bạn thơ tri kỷ. Huynh giữ gìn sức khoẻ nha!
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:58:05 bởi Viet duong nhan >

Minh Nguyệt
  • Số bài : 386
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2006
RE: Chia tay Thơ - 17.03.2008 22:48:51
0

Trích đoạn: nguyệt thảo

CUỘC RA ĐI MÙA XUÂN !


Ta hận người
gói lại hết xiêm y
những bộ vàng của  mùa xuân rũ liệt
nụ mai nào rụng trong ngày thất  tiết
cuộc trở  về hay  một  chuyến ra đi


 
Cái  váy hồng ta mặc  buổi  chia ly
Còn  nhăn  nếp  gấp xuân thì xuân muộn
giọt nước mắt 
đựơc lời hay lỗ vốn :

cái váy hồng ta mặc  buổi  vu quy 
 
Sếp cuộc đời  vào một cái  va ly
chẳng có những ngăn ô  quá khứ
Cái khoá hiện tại bây giờ  ta không giữ
hỏi mai  này ai mở chốt tương lai
 
Nỗi buồn nào  đè xuống hai vai
Mà tóc rối  rơi dài  
chiều vô  hạn


Hôm xưa nhẹ sao bây giờ bỗng nặng
Cái cuộc đời trong  cái  valy .??


Nguyệt Thảo 2008
R
 



KHÓC NGƯỜI BẠC MỆNH
 
Viếng hương hồn thi sỹ Nguyệt Thảo
 
Biết rằng sống gửi thác về
Mà sao vẫn thấy tái tê nỗi buồn
Người đi siêu thoát hương hồn
Câu thơ để lại vết son kiếp người
 
Bằng an chín suối nàng ơi
Buồn vui để lại cho đời lãng quên
Bây giờ có nói gì thêm
Cũng là nước mắt bên thềm mưa tuôn
 
Nàng đi tận hết nỗi buồn
Cây liêu xiêu gió, hoàng hôn rã rời
Than ôi cũng một kiếp người
Tài hoa bạc mệnh, ông trời ghét ghen
 
Nén nhang với một ngọn đèn
Cầu người thanh thản thành tiên niết bàn
Một đời như khói sương tan
Về nơi cực lạc vui ngàn năm ư?
 
Hương trầm thoảng tận thiên thu
Tiễn người bạc mệnh câu thơ lặng buồn
 
Vũ Thị Minh Nguyệt
 
Chiều nay lần đầu tiên được nghe giới thiệu về thơ Nguyệt Thảo cùng với tin buồn của thi sỹ. Biết nói gì đây, tôi xin gửi lại bài thơ chia buồn cũng các bạn và gia đình của chị.  Cầu mong cho linh hồn chị bằng an nơi vĩnh hằng
 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 05:52:41 bởi Viet duong nhan >
[link="http://vn.myblog.yahoo.com/trangquetb"] Blog Trăng & Thơ[/link]

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 18.03.2008 03:25:42
0
 
 
Đau Xót Tim Tôi
 
Tôi buồn chẳng biết nói sao
Thơ em nay trắng một màu khăn tang
Hoa mơ sao rụng giữa đàng
Người đi sương đọng khói nhang mịt mờ
 
Buồn trong ngỏ ngách lời thơ
Khóc người lệ nhỏ bên bờ thiên thu
Trời buồn ảm đạm sương mù
Gió lay từng cánh vi vu lá sầu
 
Tài hoa một thuở về đâu?
Xác thân về đất trời nâu đau lòng
Em về bên ấy buồn không?
Vần thơ ở lại nâu sòng tiếng chuông
 
Thơ em tôi đọc chiều buông
Hung tin đau xót gieo buồn tim tôi
Âm thầm chuông điểm từng hồi
Em đi thanh thản... xa rồi từ nay
 
 
jacaranda
R
 
Là một đọc giả thầm lặng, rất mến mộ dòng thơ Nguyệt Thảo... nay thấy lòng buồn vô tả, khi biết hung tin...xin được chia buồn với nỗi đau mất mát nầy, nguyện hương hồn NT sớm về cõi vô ưu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 05:56:53 bởi Viet duong nhan >
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 18.03.2008 08:07:30
0
Muộn màng
 
Đọc thơ em
Tôi biết là đã muộn
Những ngôn, từ
 Chắc có một không hai
Tài hoa ơi !
Sao nỡ vội quay về
Bỏ lại –đây
 Những ê chề tiếc nuối
 
Lời thơ em
Như có điềm báo trước
Cho một ngày
Cát bụi sẽ hòan nguyên
Như một lời từ biệt để ra đi
Trong diễm tuyệt
 Em – nụ cười nhật tận

Nén nhang lòng
Đây – nhớ nàng Nguỵêt Thảo
Còn lời nào
Cho đủ cuộc chia tay
Người ra đi
Bao ngấn lệ vơi đầy
Ngày sỏi đá
 Buồn tênh cùng số phận.
 
 R
 
 Cầu chúc hương hồn Nữ thi sĩ tài hoa Nguyệt Thảo an vui Cõi Vĩnh hằng.
Xin chia buồn cùng gia quyến Nguyệt Thảo.
 


 
            * Nếu có thể - xin BQT dời trang thơ này đến chỗ riêng và dễ thấy nhất. Cảm ơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 05:59:30 bởi Viet duong nhan >


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 18.03.2008 10:01:53
0
Xin  đốt nén tâm nhang tiễn đưa Nguyệt Thảo!

Hồn Thanh Thảo

Bay giữa vườn xưa hương tám cõi
Buông xuống trần gian điệu nhiệm mầu
Đất trời nhân thế làm sương khói
Vọng hồn thanh thảo toả ngàn sao

Lệ rụng xuân rơi giữa đoạn trường
Phiêu hốt tâm tư tình cố cựu
Mờ trong dư ảnh nghĩa vô thường
Sưởi lòng niềm ấm lạnh nhân sinh

Bóng xưa tơ liễu trót buông mình
Mơ dệt kim bằng cõi nhân gian
Đinh ninh sao một chữ chân tình
Lầu vắng bên thềm vọng cố nhân

Bao mất mát giữ nguyên màu dâu bể
Nơi lòng ai thấm mãi nét tình chân
Lửa hồng reo soi hồn người cô lữ
Bạc trắng nửa đời yêu mãi phù vân

Một thuở trời xưa niềm u uẩn
Vọng kiếp người thoảng nghe từng bước
Ngựa hồng buông vó cõi trầm luân
Vương hồn thanh thảo say mong ước

Nửa đời ai chọn giữa cô liêu
Hát theo dòng nước tiếng mênh mông
Cười vang lệ ứa trái tim yêu
Nét gương soi lại giữa trời không

Vương tay thở lại niềm thơ dại
Tận lòng gieo trọn chữ tình thâm
Phải là mây trắng xin bay mãi
Trời xanh toả ngát những hương thầm

Ngày xuân hoa nở sắc hồng phai
Thắm như màu gió trong yên lắng
Rủ nắng bên thềm hong nhớ thương
Lối xưa lưu dấu ngàn xa vắng

Tiếng cười đọng vọng suốt mười phương
Cho mãn khai hoa thắm giữa hồn
Nghìn năm vằng vặc bóng vô thường
Hai chữ nhân tình mãi sắt son...
vađ

Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh
Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh

R



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:03:21 bởi Viet duong nhan >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 18.03.2008 10:43:46
0
 
 
THƯƠNG CÁNH HOA RƠI
(.^_^.)
 
Vô tình đọc được trang thơ
Mới hay Nàng đã bất ngờ ra đi
Vùi chôn nửa mảnh xuân thì
Bỏ nơi này lại hồn thi còn sầu
 
Về vùng đất lạnh thâm sâu
Nằm nghe tiếng đổ mưa ngâu thật buồn
Vì ai mắt ngọc Nàng tuôn
Cho sầu chợt cũng khơi nguồn lòng ta???
 
Đời ơi sao lắm phong ba
Buồn như chiếc lá thu xa khỏi cành
Theo làn gió thổi bay nhanh
Cuốn ngàn mộng mị tan thành khói sương
 
Nàng đi bỏ lại lời thương
Như chưa lần được tỏ tường cùng ai
Ta, lòng giọt lệ còn cay
Xót thân Nàng vẫn ôm hòai niềm riêng...!!...
 
NuocMatMuaThu
 
*****
 
 
NMMT xin phép được gởi lời thành kính phân ưu tới gia đình của Nguyệt Thảo, và cầu mong linh hồn của Nguyệt Thảo sẽ sớm tìm được bình an nơi cửu tuyền
 

Dạ, NMMT thật bất ngờ và không tránh khỏi được những bàng hòang của lòng khi vô tình biết được hung tin buồn về sự ra đi vĩnh viễn của Nguyệt Thảo, tuy NMMT chưa hề bao giờ có quan hệ gì hay quen biết gì với Nguyệt Thảo cả, nhưng hôm nay vô tình đọc được tin buồn này, Thu nghe cũng thật bàng hòang và xót xa :(, cho NMMT xin thành thật được gởi lời thành tâm chia buồn, và nhất là tới gia đình của Nguyệt Thảo cho sự mất mác to lớn này :(, và NMMT cũng xin cầu mong sao cho linh hồn của Nguyệt Thảo được sớm bình an trở về với miền cực lạc, và ngủ mãi một giấc thiên thu, không còn nhớ tới những phiền não của thế gian này nữa, dạ, thêm lần nữa, NMMT xin thành kính phân ưu cùng với gia đình của Nguyệt Thảo :(




 
 
NMMT cầu xin ngọn nén này sẽ mãi mãi soi sáng lại linh hồn của Nguyệt Thảo nơi chín suối và sẽ luôn luôn sưởi ấm lại linh hồn của bạn trong những đêm mưa rơi

(.^_^.)
 
NuocMatMuaThu
R
____________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:13:47 bởi Viet duong nhan >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 18.03.2008 11:30:20
0
 
HB không khoẻ nên ít online - qua TB của Minh Nguyệt mới biết Nguyệt Thảo đã không còn nữa... Ai cũng bàng hoàng về sự ra đi đột ngột này của Nguyệt Thảo. HB cầu nguyện cho Nguyệt Thảo tìm thấy thanh nhàn trong kiếp sống mới.  
 
Đời người là hư ảo
Mọi thứ biến thinh không
Buông tay không trông đợi
Bềnh bồng chốn mênh mông
Mong rằng trong cõi đó
Quanh ai quyện màu hồng
 
Huyền Băng



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/5CEBAD91DB0142F1A09F70E8AD849AEA.jpg[/image]
 
Tạm thời HB sẽ dời topic này lên trên để các bạn có thể tìm dễ dàng.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 11:46:53 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 18.03.2008 12:34:24
0






Thành kính chia buồn cùng gia đình thân quyến
cũng như các bạn hữu của nhà thơ Nguyệt Thảo

 
 

Một Người Ra Đi

Bàng hoàng hung tín báo nàng đi
Giữa tuổi xuân xanh biết nói gì
Mảnh đất Cà Mau trời ảm đạm
Nỗi sầu tê tái tiễn người đi

Mỗi nỗi buồn mang một tên riêng
Từng bài thơ nhỏ hóa linh thiêng
Giật mình tôi biết làm sao nhỉ
Chào hỏi viếng thăm cũng láng giềng

Nguyệt Thảo đi rồi, thật đó sao
Từng bài xướng họa mới hôm nào
Thảo đi vội vã không từ biệt
Thanh thoát Niết Bàn tận cõi cao

Chị đã đi rồi, thơ vẹn nguyên
Từng trang gởi gấm nét tinh tuyền
Mang theo tâm sự u buồn cũ
Chào nắng mưa sầu thêm nét duyên

Một cánh hoa rơi lạc cõi bờ
Từng trang giấy đậm những lời thơ
Khói sương sông suối trong chiều tím
Nguyệt Thảo nàng thơ lạc cõi mơ

Một cánh chim bay nơi cuối trời
Chiều mưa lạnh ngắt cõi hồn tôi
Nơi đây đất tạm vô thường lắm
Sống gởi chết về mây trắng trôi

Giã từ Nguyệt Thảo, một người đi
Ngày tháng trần gian nợ sân si
Đất trích lưu đầy thôi đã dứt
Thảo về cõi phúc đất từ bi

Nguyên Đỗ
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:17:22 bởi Viet duong nhan >

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 18.03.2008 13:36:28
0
TIỂN BẠN !
 
Tôi đi tìm nhặt vần thơ chị
Đem về xây mộ người ra đi …
Chôn theo kỷ niệm đã một thời
Cùng người thi sĩ bạc mệnh ơi
 
Tôi khóc cho chị một kiếp người
Giờ thành cát bụi để nhớ thương
Đã lỡ vương đời là thi sĩ
Sao kết cuộc buồn hỡi thế ôi
 
Tôi đốt cho chị một nén hương
Đưa hồn phiêu du miền cực lạc
Hãy sống đời vui ở nơi đó
Xa rời trần gian lắm phũ phàng …
 
Tôi vẫn gom nhặt câu thơ rơi
Chôn chung tình khúc chị một thời
Kết tình vườn thơ chân trời tím
Cùng chị hôm qua một chữ tình.
Chân Trời Tím.
Cầu mong Nguyệt Thảo sớm yên vui miền cực lạc,bỏ lại tất cả Nguyệt Thảo nhé,đừng giận hờn ,óan trách mau về nơi đất phật chỉ có niềm vui.
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:19:11 bởi Viet duong nhan >

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 18.03.2008 15:01:17
0
Trâm Anh  gửi đến nén hương lòng cho nhà thơ Nguyệt Thảo! Nguyện cho hương hồn của Chị mau siêu thoát vế cõi Niết Bàn

Tiếc Thương

Chập chờn đêm gội trắng sao rơi
Lối cũ giờ đây vắng dáng người
Hoa rãi tờ thơ hương tẻ nhạt
Trăng cài nhánh mộng bóng đơn côi
Đìu hiu đã lấp mờ sương khói
Quạnh quẽ còn giăng lạnh đất trời
Thuyền bỏ bến đời neo cát bụi
Rừng xưa lá khép khóc mây trôi

Trâm Anh
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:21:26 bởi Viet duong nhan >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 18.03.2008 16:52:35
0
Nàng Nguyệt Thảo
 
Nàng là hoa Nguyệt Thảo
loài cỏ mọc trên trăng
nơi không lưu huyền ảo
thích thanh thản cung Hằng
 
Chẵng một lần gặp nhau
cũng không hề quen biết
mà sao tim nhói đau
vần thơ ai vừa viết
 
Em muốn làm ngọn xanh
bên rì rào thác đổ
suối uốn vòng lượn quanh
hoa ươn mình nắng trổ
 
Tiếc xuân mau vôi tàn
em rũ buồn yên giấc
nụ hôn thơ nồng nàng
cánh diều chao biến mất
 
Mây lưng chừng đứng yên
đất ngập ngừng ngưng thở
xa xa mờ dáng tiên
mỉn cười nghe dang dở
 
Chiều ngắm Trăng lặng thầm
bến xưa thuyền vắng bóng
sóng nhớ ai bạc đầu
chân đi hồn lỏng khỏng

 
18/03/2008
 
Bạch Vân Nam
 
Xin chia buồn sự ra đi của nữ thơ sĩ tài hoa.
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:23:37 bởi Viet duong nhan >
*****Bạch Vân Nam*****

SuongAnh
  • Số bài : 7182
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 18.03.2008 20:00:35
0
Trâm Anh gửi đến nén hương lòng cho nhà thơ Nguyệt Thảo! Nguyện cho hương hồn của Chị mau siêu thoát vế cõi Niết Bàn

Tiếc Thương

Chập chờn đêm gội trắng sao rơi
Lối cũ giờ đây vắng dáng người
Hoa rãi tờ thơ hương tẻ nhạt
Trăng cài nhánh mộng bóng đơn côi
Đìu hiu đã lấp mờ sương khói
Quạnh quẽ còn giăng lạnh đất trời
Thuyền bỏ bến đời neo cát bụi
Rừng xưa lá khép khóc mây trôi

TA

Tiếc Nuối
 
Bất chợt thinh không có bóng rơi
Vì sao lịm tắt xót thương người
Vành trăng ảm đạm màu cô tịch
Sóng nước lờ đờ sắc quạnh côi
Xác trả trần gian hòa cát bụi
Hồn du tiên cảnh lướt mây trời
Lòng đau mắt nhớ hoài tuôn giọt
Tiếc nuối tài hoa lệ mãi trôi

 
Sương Anh
 
Trâm Anh ơi, Sương Anh vào cùng hoạ với  nè, đôi Song Anh chúng ta kẻ thương nguời nuối cho chị Nguyệt Thảo, một tài hoa đã ra đi quá sớm khi mà nỗi niềm còn trăn trở chưa đạt như ước muốn mà đành Tôi Phải Ra Đi...Chẳng Kịp Rồi... bên cạnh ấy, SA cũng xin tỏ lòng thương mến và xin đốt nén hương , một hồi kinh cầu siêu đến vơí hương hồn cuả nữ thi sĩ Nguyệt Thảo, và nguời bạn trai cuả TA vưà từ giã hồng trần để  sớm siêu thoát về miền Tây phương tịnh độ.
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:25:31 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 18.03.2008 20:09:26
0
VDN bàng hoàng xúc động và vô cùng thương tiếc khi được biết tin Nữ Sĩ Nguyệt Thảo đã vĩnh viễn "ra đi".
"mỗi nỗi buồn mang một tên riêng" 
 
 
Một nén hương TÂM gởi đến Nữ Thi Sĩ Nguyệt Thảo
Cầu nguyện hương linh NT sớm Phiêu Diêu nơi cõi Vĩnh hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 01:44:41 bởi Viet duong nhan >

tranbienhoahoa
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2008
  • Nơi: Biên hòa Đồng nai
Đưa tiễn người đi - 18.03.2008 21:20:16
0
Đưa tiễn người đi
 
Tiếc nuối một thành viên đã ra đi
Giữa lúc còn đang tuổi xuân thì
Nén nhang đưa tiễn người quá cố,
Đau xót trong lòng nỗi sầu bi.
 
Tạo hoá xoay vần vẫn thế thôi
Sống chết là do chuyện của trời
Nhưng sao lại bắt người còn trẻ
Về cõi vô thường cho lệ rơi.
 
TBHH
 
 R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:27:32 bởi Viet duong nhan >

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Lời cuối - 19.03.2008 00:46:20
0
 
     Lời cuối

Cảm ơn lời thương xót tương đồng
Tạ ơn tình chia sẻ cảm thông
Người đi hồn nhẹ nương theo gió
Tội từ thân đau đớn chất chồng

Nhân tài như lá mùa gió chướng
Câu ủi an lượng cả bao dung
Xin đừng đào xới mồ xanh cỏ
Xin chớ khắc sâu vết thương lòng

Hình ảnh còn vương còn nhớ nhung
Tên người gợi ký ức sầu dâng
Thôi nhé... ta chôn vùi dĩ vãng
Đừng nhé... đừng than khóc dửng dưng
___________________

ONLY
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:28:56 bởi Viet duong nhan >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Lời cuối - 19.03.2008 04:19:11
0
Xin được chân thành thắp nén hương tưởng nhớ đến người thơ chỉ mới một lần quen biết đã ra đi vĩnh viễn.
 
Dòng Cuối Cho Người
 
Xin giữ cho nhau cuối cuộc đời
Chút tình nồng thắm lẫn buồn vui
Cho người mang hết về bên ấy
Một cõi tiêu diêu vĩnh biệt rồi


Trăng rớt trên dòng sông định mệnh
Buồn như chiếc lá lặng lờ trôi
Nợ trần vừa dứt chiều đông úa
Trời xuống cơn mưa khóc nửa vời

 
Đỗ Hồng (dohuhong)
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:30:49 bởi Viet duong nhan >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng ) - 19.03.2008 07:41:20
0
Lời nhắn gửi sau cùng của nàng bn đã làm rồi đó nha......thân thuơng ngủ an lành trong tình thơ thi hữu nhé!


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Đành chẳng nhớ chuyến đò nào vội vã
chở qua sông / ai mệnh phụ lên bờ
bỏ sau lưng một thời con gái đã
năm bảy lần khâu vá lại . . . ngây thơ

Khi mái tóc đổi màu theo phong cách
thì con tim thay máu hợp mùi hương
khi đám cưới vẫn nằm trong kế hoạch
là tình yêu chưa rớt gía thị trường


Thơ Nguyetthao 


Thơ của sis đọc thật cuốn hút...thật ấn tượng...chúc vui và thơ đều cho bn cùng mọi người thưởng thức nha sis..

Thị trường tình ái kẻ bán mua
Có kẻ cho không có kẻ đùa
Như ta dang díu cùng thi ngữ
Tìm ngọt làm chi chỉ có chua!

Như ai cũng có thời con gái
....
(het time edit sau vay hih)


 
Vòng hoa Nguyệt Thảo
(Mến thuơng tặng người bạn thơ)
 
 
Thị trường tình ái kẻ bán mua
Có kẻ cho không có kẻ đùa
Như ta dang díu cùng thi ngữ
Tìm ngọt làm chi chỉ có chua!

Như ai cũng có thời con gái
Dệt bao ước mộng để thêu thùa

Nửa đường gãy gánh mình chiến bại,
Thù hận làm chi cái xa xưa,,
 
Không có nụ hôn cho lần vĩnh biệt.
Nàng ngủ yên sâu dưới đáy mộ rồi,
Ta vừa biết thôi vừa được biết,
Nổi buồn nào len Nguyệt Thảo ơi,,
 
Bình hoa thạch thảo nàng trao gửi
Hương tình nhân loại đến bao dung,
Cái hẹn gặp còn nghe hoi hổi
Đỉnh thơ đây ta lại trùng phùng!
 
Ngủ yên đi nhé người thiếu phụ,,
Trăm nhánh hoa cài trên phiến thơ
Ta khách năm xưa giờ....nguời cũ
Tặng cành thạch thảo trong giấc mơ.

Băng Nguyệt 
 
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 06:53:06 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 203 bài trong đề mục