Trào Phúng Đường Thi

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 90 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thehuy
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.08.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 23.08.2007 10:44:57
0
Say
 
Thi nhân ngẫu hứng ngắm trăng tròn
Mượn tửu giải sầu với nước non
Mở miệng mấy lời hờn trách gió
Ngậm lòng hổ thẹn với xanh non
 
Miếng cơm , manh áo còn vương nợ
Buồn trí, thiếu tài , chẳng sắc son
Có phải lòng say , say bởi tửu
Hay say bởi mộng vẫn chưa tròn
 
                             THẾ HUY

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 23.08.2007 17:09:23
0
Nổi Niềm Trăng Mơ

Trăng non mơn mởn sắc u huyền
Lộn bóng thiều quang khoát áo tiên
Luyến ái trần gian tươi mặt nguyệt
Say tình hạ thế rộn cung thiềm
Gương xoan trau chuốt khoe mầm mộng
Dáng ngọc xăm soi tỏ nụ duyên
Vò võ năm canh mơ nhập tục
Cho vơi rạo rực thỏa tâm nguyền

Đồng Lão


NGƯỜI TRONG MƠ...

Xuân xanh xếp đủ nét thanh huyền
Tuổi thắm tròn trăng dáng giống tiên
Răng trắng môi hồng tô thục nữ
Tóc đen tim đỏ ,thắm tâm thiềm.
giọt châu chưa nhỏ lần cung cấm
Lời đá chưa nguyền chốn kết duyên
Tình vẫn còn mơ nơi cõi ảo
Duyên đưa mây gió xếp cung nguyền.


TAM MÃ



chúc huynh vui

Tỉnh Mộng

Sống giữa vùng mê đắm diệu huyền
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ tiên
Thềm xuân ngã sắc hoen màn lệ
Cánh quế phai hương rũ bóng thiềm
Lá úa nương thu tìm lại cội
Tình xa liễm mộng tái sanh duyên
Yêu thương lẩn cuối chân trời ảo
Vật vã vì hai tiếng thệ nguyền

Đồng Lão

Mến chào thi hữu Tam mã quá bước đến thăm và đã họa bài thơ đầu trang ế độ của Đồng Lão nằm đơn điệu tự bấy lâu , cảm ơn rất nhiều
Thấy bóng Tamma khắp nơi trên những topic thơ đường luật nhưng chưa tiện chào hỏi , gặp nhau đây xin được cùng vui duyên hội ngộ. Chúc bạn sẽ có nhiều vui nơi quán nhỏ này.


  < KÍNH LÃO TIÊN SINH VÀ TAM MÃ >
 
  MỘNG HỒNG LÂU
 
Ảo mộng dăng mơ đắm sắc huyền
Hồng lâu giấc thắm tới thăm tiên
Sáo mây gió vọng nơi đầu núi
Thơ họa trăng gieo chốn mộng thiềm
Cảnh đẹp tiên xinh lời dịu ngọt
Vườn trăng rượu uống lả lơi duyên
Hồn trai ngơ ngẩn trong ngàn sắc
Muốn nắm một tay gửi ước nguyền.
 
 
Lãng Tử Hà Nội
 
 
 

TA chào các bạn hữu, hôm nay TA mới có thời gian nghĩ ngơi giây phút mà ghé vào thăm mọi người.TA xin chúc tất cả được vui vẻ và như ý! Chào ĐL, TA  xin góp vui nhé!


Tỉnh Giấc

Người say ánh mắt đẹp nhung huyền
Lướt mộng mơ màng ngọt giấc tiên
Diễm ảo hồn thu cài chén rượu
Yêu kiều dáng ngọc nép quang thiềm
Thuyền trăng rẽ nước xôn xao ý
Ánh bạc in dòng sóng sánh duyên
Mỹ tửu hương nhòa trong phút chốc
Âm tình cũng lặng giữa đêm nguyền

TA


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2007 17:37:54 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 23.08.2007 18:23:21
0
Chào thi huynh Song Anh, bài thơ của huynh tuyệt quá!

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 23.08.2007 19:10:19
0

Trích đoạn: Song Anh

Nổi Niềm Trăng Mơ

Trăng non mơn mởn sắc u huyền
Lộn bóng thiều quang khoát áo tiên
Luyến ái trần gian tươi mặt nguyệt
Say tình hạ thế rộn cung thiềm
Gương xoan trau chuốt khoe mầm mộng
Dáng ngọc xăm soi tỏ nụ duyên
Vò võ năm canh mơ nhập tục
Cho vơi rạo rực thỏa tâm nguyền

Đồng Lão


NGƯỜI TRONG MƠ...

Xuân xanh xếp đủ nét thanh huyền
Tuổi thắm tròn trăng dáng giống tiên
Răng trắng môi hồng tô thục nữ
Tóc đen tim đỏ ,thắm tâm thiềm.
giọt châu chưa nhỏ lần cung cấm
Lời đá chưa nguyền chốn kết duyên
Tình vẫn còn mơ nơi cõi ảo
Duyên đưa mây gió xếp cung nguyền.


TAM MÃ



chúc huynh vui

Tỉnh Mộng

Sống giữa vùng mê đắm diệu huyền
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ tiên
Thềm xuân ngã sắc hoen màn lệ
Cánh quế phai hương rũ bóng thiềm
Lá úa nương thu tìm lại cội
Tình xa liễm mộng tái sanh duyên
Yêu thương lẩn cuối chân trời ảo
Vật vã vì hai tiếng thệ nguyền

Đồng Lão

Mến chào thi hữu Tam mã quá bước đến thăm và đã họa bài thơ đầu trang ế độ của Đồng Lão nằm đơn điệu tự bấy lâu , cảm ơn rất nhiều
Thấy bóng Tamma khắp nơi trên những topic thơ đường luật nhưng chưa tiện chào hỏi , gặp nhau đây xin được cùng vui duyên hội ngộ. Chúc bạn sẽ có nhiều vui nơi quán nhỏ này.


  < KÍNH LÃO TIÊN SINH VÀ TAM MÃ >
 
  MỘNG HỒNG LÂU
 
Ảo mộng dăng mơ đắm sắc huyền
Hồng lâu giấc thắm tới thăm tiên
Sáo mây gió vọng nơi đầu núi
Thơ họa trăng gieo chốn mộng thiềm
Cảnh đẹp tiên xinh lời dịu ngọt
Vườn trăng rượu uống lả lơi duyên
Hồn trai ngơ ngẩn trong ngàn sắc
Muốn nắm một tay gửi ước nguyền.
 
 
Lãng Tử Hà Nội
 
 
 

TA chào các bạn hữu, hôm nay TA mới có thời gian nghĩ ngơi giây phút mà ghé vào thăm mọi người.TA xin chúc tất cả được vui vẻ và như ý! Chào ĐL, TA  xin góp vui nhé!


Tỉnh Giấc

Người say ánh mắt đẹp nhung huyền
Lướt mộng mơ màng ngọt giấc tiên
Diễm ảo hồn thu cài chén rượu
Yêu kiều dáng ngọc nép quang thiềm
Thuyền trăng rẽ nước xôn xao ý
Ánh bạc in dòng sóng sánh duyên
Mỹ tửu hương nhòa trong phút chốc
Âm tình cũng lặng giữa đêm nguyền

TA




 
 
Chiêm Bao
 
 
Say trăng ngất ngưỡng chốn cung huyền
Mộng ảo đưa hồn viếng cảnh tiên
Tỉnh tỉnh mê mê nơi thượng giới
Phiêu phiêu hốt hốt chốn tây thiềm
Hằng Nga rượu chuốt trao tay ngọc
Mỹ nữ trà dâng liếc ánh duyên
Lưu Nguyễn thuyền quay về hạ thế
Chiêm bao trở giấc...lạc lời nguyền

 
Sương Anh
 
ngừ iu ui...hổng định tham gia bài này, mà giờ thấy bóng nên SA vào Chiêm bao nè....

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 23.08.2007 19:14:33
0


Nổi Niềm Trăng Mơ

Trăng non mơn mởn sắc u huyền
Lộn bóng thiều quang khoát áo tiên
Luyến ái trần gian tươi mặt nguyệt
Say tình hạ thế rộn cung thiềm
Gương xoan trau chuốt khoe mầm mộng
Dáng ngọc xăm soi tỏ nụ duyên
Vò võ năm canh mơ nhập tục
Cho vơi rạo rực thỏa tâm nguyền

Đồng Lão


NGƯỜI TRONG MƠ...

Xuân xanh xếp đủ nét thanh huyền
Tuổi thắm tròn trăng dáng giống tiên
Răng trắng môi hồng tô thục nữ
Tóc đen tim đỏ ,thắm tâm thiềm.
giọt châu chưa nhỏ lần cung cấm
Lời đá chưa nguyền chốn kết duyên
Tình vẫn còn mơ nơi cõi ảo
Duyên đưa mây gió xếp cung nguyền.


TAM MÃ



chúc huynh vui

Tỉnh Mộng

Sống giữa vùng mê đắm diệu huyền
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ tiên
Thềm xuân ngã sắc hoen màn lệ
Cánh quế phai hương rũ bóng thiềm
Lá úa nương thu tìm lại cội
Tình xa liễm mộng tái sanh duyên
Yêu thương lẩn cuối chân trời ảo
Vật vã vì hai tiếng thệ nguyền

Đồng Lão

Mến chào thi hữu Tam mã quá bước đến thăm và đã họa bài thơ đầu trang ế độ của Đồng Lão nằm đơn điệu tự bấy lâu , cảm ơn rất nhiều
Thấy bóng Tamma khắp nơi trên những topic thơ đường luật nhưng chưa tiện chào hỏi , gặp nhau đây xin được cùng vui duyên hội ngộ. Chúc bạn sẽ có nhiều vui nơi quán nhỏ này.


  < KÍNH LÃO TIÊN SINH VÀ TAM MÃ >
 
  MỘNG HỒNG LÂU
 
Ảo mộng dăng mơ đắm sắc huyền
Hồng lâu giấc thắm tới thăm tiên
Sáo mây gió vọng nơi đầu núi
Thơ họa trăng gieo chốn mộng thiềm
Cảnh đẹp tiên xinh lời dịu ngọt
Vườn trăng rượu uống lả lơi duyên
Hồn trai ngơ ngẩn trong ngàn sắc
Muốn nắm một tay gửi ước nguyền.
 
 
Lãng Tử Hà Nội
 
 
 

TA chào các bạn hữu, hôm nay TA mới có thời gian nghĩ ngơi giây phút mà ghé vào thăm mọi người.TA xin chúc tất cả được vui vẻ và như ý! Chào ĐL, TA  xin góp vui nhé!


Tỉnh Giấc

Người say ánh mắt đẹp nhung huyền
Lướt mộng mơ màng ngọt giấc tiên
Diễm ảo hồn thu cài chén rượu
Yêu kiều dáng ngọc nép quang thiềm
Thuyền trăng rẽ nước xôn xao ý
Ánh bạc in dòng sóng sánh duyên
Mỹ tửu hương nhòa trong phút chốc
Âm tình cũng lặng giữa đêm nguyền

TA



Khung Trời Mộng

Em đến bên tôi say mắt huyền
Căn phòng bừng rực hóa cõi tiên
Long lanh thu cất tình êm ái
Ngây ngất hạ ngân nghĩa dịu thiềm
Cánh suối rung rinh đào vẽ mộng
Nhành mây rúc rích ánh làm duyên
Cầm bằng xin giữ hồn ta nhé
Ủ ấm tim nhau
giấc nguyền

Hobac
 

 

Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 23.08.2007 20:11:18
0
Nổi Niềm Trăng Mơ

Trăng non mơn mởn sắc u huyền
Lộn bóng thiều quang khoát áo tiên
Luyến ái trần gian tươi mặt nguyệt
Say tình hạ thế rộn cung thiềm
Gương xoan trau chuốt khoe mầm mộng
Dáng ngọc xăm soi tỏ nụ duyên
Vò võ năm canh mơ nhập tục
Cho vơi rạo rực thỏa tâm nguyền

Đồng Lão


NGƯỜI TRONG MƠ...

Xuân xanh xếp đủ nét thanh huyền
Tuổi thắm tròn trăng dáng giống tiên
Răng trắng môi hồng tô thục nữ
Tóc đen tim đỏ ,thắm tâm thiềm.
giọt châu chưa nhỏ lần cung cấm
Lời đá chưa nguyền chốn kết duyên
Tình vẫn còn mơ nơi cõi ảo
Duyên đưa mây gió xếp cung nguyền.


TAM MÃ



chúc huynh vui

Tỉnh Mộng

Sống giữa vùng mê đắm diệu huyền
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ tiên
Thềm xuân ngã sắc hoen màn lệ
Cánh quế phai hương rũ bóng thiềm
Lá úa nương thu tìm lại cội
Tình xa liễm mộng tái sanh duyên
Yêu thương lẩn cuối chân trời ảo
Vật vã vì hai tiếng thệ nguyền

Đồng Lão

Mến chào thi hữu Tam mã quá bước đến thăm và đã họa bài thơ đầu trang ế độ của Đồng Lão nằm đơn điệu tự bấy lâu , cảm ơn rất nhiều
Thấy bóng Tamma khắp nơi trên những topic thơ đường luật nhưng chưa tiện chào hỏi , gặp nhau đây xin được cùng vui duyên hội ngộ. Chúc bạn sẽ có nhiều vui nơi quán nhỏ này.


  < KÍNH LÃO TIÊN SINH VÀ TAM MÃ >
 
  MỘNG HỒNG LÂU
 
Ảo mộng dăng mơ đắm sắc huyền
Hồng lâu giấc thắm tới thăm tiên
Sáo mây gió vọng nơi đầu núi
Thơ họa trăng gieo chốn mộng thiềm
Cảnh đẹp tiên xinh lời dịu ngọt
Vườn trăng rượu uống lả lơi duyên
Hồn trai ngơ ngẩn trong ngàn sắc
Muốn nắm một tay gửi ước nguyền.
 
 
Lãng Tử Hà Nội
 
 
 

TA chào các bạn hữu, hôm nay TA mới có thời gian nghĩ ngơi giây phút mà ghé vào thăm mọi người.TA xin chúc tất cả được vui vẻ và như ý! Chào ĐL, TA  xin góp vui nhé!


Tỉnh Giấc

Người say ánh mắt đẹp nhung huyền
Lướt mộng mơ màng ngọt giấc tiên
Diễm ảo hồn thu cài chén rượu
Yêu kiều dáng ngọc nép quang thiềm
Thuyền trăng rẽ nước xôn xao ý
Ánh bạc in dòng sóng sánh duyên
Mỹ tửu hương nhòa trong phút chốc
Âm tình cũng lặng giữa đêm nguyền

TA

Chiêm Bao
 
 
Say trăng ngất ngưỡng chốn cung huyền
Mộng ảo đưa hồn viếng cảnh tiên
Tỉnh tỉnh mê mê nơi thượng giới
Phiêu phiêu hốt hốt chốn tây thiềm
Hằng Nga rượu chuốt trao tay ngọc
Mỹ nữ trà dâng liếc ánh duyên
Lưu Nguyễn thuyền quay về hạ thế
Chiêm bao trở giấc...lạc lời nguyền

 
Sương Anh
 
ngừ iu ui...hổng định tham gia bài này, mà giờ thấy bóng nên SA vào Chiêm bao nè....

Khung Trời Mộng

Em đến bên tôi say mắt huyền
Căn phòng bừng rực hóa cõi tiên
Long lanh thu cất tình êm ái
Ngây ngất hạ ngân nghĩa dịu thiềm
Cánh suối rung rinh đào vẽ mộng
Nhành mây rúc rích ánh làm duyên
Cầm bằng xin giữ hồn ta nhé
Ủ ấm tim nhau
giấc nguyền

Hobac 
  
_____________________________

Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
 
Thân chào tất cả các bạn , và xin chào đón người bạn mới Lãng Tử Hà Nội 1 thi sĩ quen thuộc của vnthuquan , cám ơn đã tham gia xướng họa chúc bạn luôn vui. Xin mời tự nhiên mà thả tình tươi ngọn bút
 
Giấc Mộng Nam Kha
 
Hồn say lảo đảo dạo cung huyền
Lạc bước phiêu diêu thấy bóng tiên
Má đỏ môi hồng ngời điện quảng
Mi thanh mục tú rạng vầng thiềm*
Xinh tươi nét ngọc yêu kiều sắc
Diễm tuyệt thân ngà yểu điệu duyên
Tỉnh giấc nam kha lưu luyến mãi
Bừng lên một nổi thiết tha nguyền
 
Đồng Lão
 
* Thiềm  = là danh từ cổ nghĩa là trăng , hay nguyệt xin đừng lẩn lộn với Thiền trong kinh sách hoặc Thiềm thừ là con ếch trong văn chương.
 
 

Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 23.08.2007 20:23:37
0
Anh trai đừng có khen lấy lòng gã nhìu chiện có tên là Dzô Địch Nhìu Chiện đó, làm gã nở mũi bành ki nái nữa thì mệt lắm. Chỉ tại gã có tật nhìu chiện, mà theo em gái nghĩ con chai thì hỏng nên tán nhảm nhìu chiện nên em gái bày trò bắt phải họa hết mấy bài thơ của anh trai đó mà. Em gái có nói gã vô đây chơi nhưng gã nói sợ gặp người quen trong diễn đàn là bạn ngoài đời của gã. Anh trai mai mốt đừng có binh gã nữa nghen, gã nhìu chiện số một đó, toàn là ngồi nói dóc với mấy chị em hông hà, nam nhi đại trượng phu gì mờ kì, nhìu chiện quá

Em gái có làm bài thơ tả gã nhìu chiên nè:

Thấy Ghét!

Thấy ghét nhưng thề hỏng nói ra
Gì đâu cái mặt đúng gian tà
Ngồi lê hóng chuyện hơn bà Tám
Mách lẻo phô trò vượt mợ Ba
Cũng bởi khi xưa măm sữa két
Lại thêm lúc lớn té hồ tra
Người ta mới hỏi ai kỳ vậy
Tỏ thiệt Cà Fê Khó đó mà

da1uhate

Nhưng gã cũng hỏng chịu thua đâu:


Hớ hớ

Dễ thương..!!

Ghét ở nơi mô chộ ghét ra
Người ta nhã nhặn bảo gian tà
Ngang tàng ít tiếng so anh Tám (Tàng)
Bốc phét vài câu sánh bác Ba (Phi)
Xó chợ dèm pha la đố kỵ
Đầu đường tọc mạch bảo điều tra
Vu đây hỏng tốt ai tin ấy
Bản tính người ta dễ mến mà...!!

hơ hơ..

 
Thấy tâm tình của 2 người đã đến giai đoạn tha thiết , 1 đàng "thấy ghét" 1 đàng "dễ thương" làm cho Lão Đồng rối trí không biết xử sao , thôi thì họa đại cho cả hai nhé.
 
Gia Hòa Vạn Sự Hưng
 
Thương nhau lại thích cắn nhau mà
Kiếm chuyện tào lao để gạn tra
Chớ giữ nặng lòng nha cậu bốn
Đừng la lớn tiếng nhé cô ba
Khi ghen tru tréo đâu là dữ
Lúc tức phân bua há phải tà
Nhiệt độ trong yêu thường nóng lạnh
Gia hòa vạn sự mới hưng ra
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.08.2007 01:26:54
0
Say

Thi nhân ngẫu hứng ngắm trăng tròn
Mượn tửu giải sầu với nước non
Mở miệng mấy lời hờn trách gió
Ngậm lòng hổ thẹn với xanh non

Miếng cơm , manh áo còn vương nợ
Buồn trí, thiếu tài , chẳng sắc son
Có phải lòng say , say bởi tửu
Hay say bởi mộng vẫn chưa tròn

THẾ HUY

 
Mến chào bạn Thế Huy , luận theo lời lẻ với ý thơ Lão Đồng đoán bạn chắc vẩn chưa tới tuổi "tam thập nhi lập" sao lại để lời thơ thể hiện 1 ý chí tiêu trầm cực đoan tới vậy , hảy cố gắng làm vui và giữ cho lòng thanh thản ắt sẽ mau chóng vượt qua mọi trở ngại trên đường đời.
không lẻ cứ mãi mang 1 tư tưởng bất đắc chí như bài thơ này sao?
 
Bất Đắc Chí
 
Bút thảo dòng thơ vấn nguyệt tròn
Ngày ngày vẩn ngự ở đầu non
Sao xui miệng thế luôn cười rạng
Lại khiến tim ta mãi lụy mòn
Giận ánh trăng ngà soi vị kỷ
Buồn vầng ô trọc chiếu đa đoan
Than trời trách đất hờn mây nước
Tráng khí hùng tâm cũng chẳng còn
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.08.2007 02:08:33
0

Bất Đắc Chí

Bút thảo dòng thơ vấn nguyệt tròn
Ngày ngày vẩn ngự ở đầu non
Sao xui miệng thế luôn cười rạng
Lại khiến tim ta mãi lụy mòn
Giận ánh trăng ngà soi vị kỷ
Buồn vầng ô trọc chiếu đa đoan
Than trời trách đất hờn mây nước
Tráng khí hùng tâm cũng chẳng còn

Đồng Lão


TRỌN TÂM.
 
Lăn lộn dọc ngang trái đất tròn
Buồn vui chồng chéo quả tim non
Tương lai học vấn chăm rèn dũa
Trí dũng kiên trung chớ để mòn
Đất nước lại qua hồn nhật nguyệt
Non sông đón kẻ trí nghiêm đoan
Xuân thu gieo cảnh buồn man mác
Đông hạ ai say cảnh sống còn.
 
MINH TUẤN
 
chúc cả nhà vui nhé -ĐỒNG LÃO..HUYNH QUẢ THỤC LÀ DÍ DỎM -lý lẽ trong thơ huynh cổ kim sử dụng thật nhuyễn uyên thâm tới không ngờ...chúc huynh vui
 

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.08.2007 08:47:01
0

Thấy tâm tình của 2 người đã đến giai đoạn tha thiết , 1 đàng "thấy ghét" 1 đàng "dễ thương" làm cho Lão Đồng rối trí không biết xử sao , thôi thì họa đại cho cả hai nhé.

 
Anh trai nói cái gì mà tha thiết hả? Em gái giận cho mà coi, tại gã bị chị em lên án là hun ẩu dê bậy nên em mới thay mặt đám quần hồng thị uy với gã thôi.
 
 
Thấy Ghét!

Thấy ghét nhưng thề hỏng nói ra
Gì đâu cái mặt đúng gian tà
Ngồi lê hóng chuyện hơn bà Tám
Mách lẻo phô trò vượt mợ Ba
Cũng bởi khi xưa măm sữa két
Lại thêm lúc lớn té hồ tra
Người ta mới hỏi ai kỳ vậy
Tỏ thiệt Cà Fê Khó đó mà

da1uhate


Hớ hớ

Dễ thương..!!

Ghét ở nơi mô chộ ghét ra
Người ta nhã nhặn bảo gian tà
Ngang tàng ít tiếng so anh Tám (Tàng)
Bốc phét vài câu sánh bác Ba (Phi)
Xó chợ dèm pha la đố kỵ
Đầu đường tọc mạch bảo điều tra
Vu đây hỏng tốt ai tin ấy
Bản tính người ta dễ mến mà...!!

hơ hơ.. 
 
 
Gia Hòa Vạn Sự Hưng
 
Thương nhau lại thích cắn nhau mà
Kiếm chuyện tào lao để gạn tra
Chớ giữ nặng lòng nha cậu bốn
Đừng la lớn tiếng nhé cô ba
Khi ghen tru tréo đâu là dữ
Lúc tức phân bua há phải tà
Nhiệt độ trong yêu thường nóng lạnh
Gia hòa vạn sự mới hưng ra
 
Đồng Lão

 
Xử tội

Bớ lão fê khò gấp bước ra
Chị em muốn hỏi tội dâm tà
Ngông nghênh hun ẩu thì phanh bốn
Lén lút ôm nhầm quyết chặt ba
Trói cẳng cùm tay đâu dễ trốn
Bạt tai xỏ mũi hổng cần tra
Cho chừa cái thói ưa dê bậy
Thúi hẻo đời trai đáng kiếp mà

da1uhate


hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.08.2007 14:06:17
0
 
Anh trai nói cái gì mà tha thiết hả? Em gái giận cho mà coi, tại gã bị chị em lên án là hun ẩu dê bậy nên em mới thay mặt đám quần hồng thị uy với gã thôi.
 
 
Thấy Ghét!

Thấy ghét nhưng thề hỏng nói ra
Gì đâu cái mặt đúng gian tà
Ngồi lê hóng chuyện hơn bà Tám
Mách lẻo phô trò vượt mợ Ba
Cũng bởi khi xưa măm sữa két
Lại thêm lúc lớn té hồ tra
Người ta mới hỏi ai kỳ vậy
Tỏ thiệt Cà Fê Khó đó mà

da1uhate


Hớ hớ

Dễ thương..!!

Ghét ở nơi mô chộ ghét ra
Người ta nhã nhặn bảo gian tà
Ngang tàng ít tiếng so anh Tám (Tàng)
Bốc phét vài câu sánh bác Ba (Phi)
Xó chợ dèm pha la đố kỵ
Đầu đường tọc mạch bảo điều tra
Vu đây hỏng tốt ai tin ấy
Bản tính người ta dễ mến mà...!!

hơ hơ.. 


Gia Hòa Vạn Sự Hưng

Thương nhau lại thích cắn nhau mà
Kiếm chuyện tào lao để gạn tra
Chớ giữ nặng lòng nha cậu bốn
Đừng la lớn tiếng nhé cô ba
Khi ghen tru tréo đâu là dữ
Lúc tức phân bua há phải tà
Nhiệt độ trong yêu thường nóng lạnh
Gia hòa vạn sự mới hưng ra

Đồng Lão

 
Xử tội

Bớ lão fê khò gấp bước ra
Chị em muốn hỏi tội dâm tà
Ngông nghênh hun ẩu thì phanh bốn
Lén lút ôm nhầm quyết chặt ba
Trói cẳng cùm tay đâu dễ trốn
Bạt tai xỏ mũi hổng cần tra
Cho chừa cái thói ưa dê bậy
Thúi hẻo đời trai đáng kiếp mà

da1uhate


ĐL huynh có cô em ngầu quá thôi...Hihihi

Gái Thời
___Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
                                                   Ca Dao___



Này em thôi thét nữa chi mà
Thiên hạ thời cười họ xét tra
Yểu điệu còn mơ thương cậu Tú(Xuất)
Gái hư đừng nhé mộng thầy Ba(Giai)
Hầm hè mắm đổ đau ôi ối
Câm nín vải đi tức bực tà
Đẹp thế chẳng ai dê cũng ghét
Giữa đường này chớ tuột tuồn ra

Hobac


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 15:59:39 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.08.2007 20:31:11
0
Bất Đắc Chí

Bút thảo dòng thơ vấn nguyệt tròn
Ngày ngày vẩn ngự ở đầu non
Sao xui miệng thế luôn cười rạng
Lại khiến tim ta mãi lụy mòn
Giận ánh trăng ngà soi vị kỷ
Buồn vầng ô trọc chiếu đa đoan
Than trời trách đất hờn mây nước
Tráng khí hùng tâm cũng chẳng còn

Đồng Lão

TRỌN TÂM.

Lăn lộn dọc ngang trái đất tròn
Buồn vui chồng chéo quả tim non
Tương lai học vấn chăm rèn dũa
Trí dũng kiên trung chớ để mòn
Đất nước lại qua hồn nhật nguyệt
Non sông đón kẻ trí nghiêm đoan
Xuân thu gieo cảnh buồn man mác
Đông hạ ai say cảnh sống còn.

MINH TUẤN

chúc cả nhà vui nhé -ĐỒNG LÃO..HUYNH QUẢ THỤC LÀ DÍ DỎM -lý lẽ trong thơ huynh cổ kim sử dụng thật nhuyễn uyên thâm tới không ngờ...chúc huynh vui

Thế Cuộc
 
Bôn ba giữa cuộc thế xoay tròn
Nhẹ bước nhàn du khắp núi non
Xã tắc sơn hà thời ngắm mỏi
Non bồng nước nhược đã nhìn mòn
Tư duy đại chúng chưa thông thoáng
Lẻ sống con người vẩn cực đoan
Trĩu gánh phù sinh bao thế hệ
Kinh luân phẩm hạnh chắc không còn
 
Đồng Lão
 
 Hân hạnh đón chào thi sĩ Minh Tuấn ghé thăm , tuy Đồng Lão vẩn còn lẩn quẩn trong quán thơ đường những cũng đã có dịp thưởng thức rất nhiều tác phẩm hay của Minh Tuấn , trong lòng hết sức ngưỡng mộ. Mến chúc bạn có nhiều niềm vui nơi này.
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

tamma
  • Số bài : 347
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2007
  • Nơi: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.08.2007 20:40:19
0

quote:

Bất Đắc Chí

Bút thảo dòng thơ vấn nguyệt tròn
Ngày ngày vẩn ngự ở đầu non
Sao xui miệng thế luôn cười rạng
Lại khiến tim ta mãi lụy mòn
Giận ánh trăng ngà soi vị kỷ
Buồn vầng ô trọc chiếu đa đoan
Than trời trách đất hờn mây nước
Tráng khí hùng tâm cũng chẳng còn

Đồng Lão

TRỌN TÂM.

Lăn lộn dọc ngang trái đất tròn
Buồn vui chồng chéo quả tim non
Tương lai học vấn chăm rèn dũa
Trí dũng kiên trung chớ để mòn
Đất nước lại qua hồn nhật nguyệt
Non sông đón kẻ trí nghiêm đoan
Xuân thu gieo cảnh buồn man mác
Đông hạ ai say cảnh sống còn.

MINH TUẤN


Hỏi Trăng Lạnh
 
Đường luật thả thơ ý mãi tròn
Bút hiền mực thảo dẫu vần non
Kẻ hay người dở tâm khăng khí
Đón đỡ vần nhau chẳng mỏi mòn
Nhật rọi bút trao nơi trí tuệ
Nguyệt soi thơ gửi nỗi đa đoan
Mưa thu mấy lượt đếm buồn nhỉ
Trăng lạnh hồn thơ hỏi có còn.
 
TAM MÃ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 20:43:02 bởi tamma >
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.08.2007 21:12:18
0

Trích đoạn: hobac

 
Anh trai nói cái gì mà tha thiết hả? Em gái giận cho mà coi, tại gã bị chị em lên án là hun ẩu dê bậy nên em mới thay mặt đám quần hồng thị uy với gã thôi.
 
 
Thấy Ghét!

Thấy ghét nhưng thề hỏng nói ra
Gì đâu cái mặt đúng gian tà
Ngồi lê hóng chuyện hơn bà Tám
Mách lẻo phô trò vượt mợ Ba
Cũng bởi khi xưa măm sữa két
Lại thêm lúc lớn té hồ tra
Người ta mới hỏi ai kỳ vậy
Tỏ thiệt Cà Fê Khó đó mà

da1uhate


Hớ hớ

Dễ thương..!!

Ghét ở nơi mô chộ ghét ra
Người ta nhã nhặn bảo gian tà
Ngang tàng ít tiếng so anh Tám (Tàng)
Bốc phét vài câu sánh bác Ba (Phi)
Xó chợ dèm pha la đố kỵ
Đầu đường tọc mạch bảo điều tra
Vu đây hỏng tốt ai tin ấy
Bản tính người ta dễ mến mà...!!

hơ hơ.. 


Gia Hòa Vạn Sự Hưng

Thương nhau lại thích cắn nhau mà
Kiếm chuyện tào lao để gạn tra
Chớ giữ nặng lòng nha cậu bốn
Đừng la lớn tiếng nhé cô ba
Khi ghen tru tréo đâu là dữ
Lúc tức phân bua há phải tà
Nhiệt độ trong yêu thường nóng lạnh
Gia hòa vạn sự mới hưng ra

Đồng Lão

 
Xử tội

Bớ lão fê khò gấp bước ra
Chị em muốn hỏi tội dâm tà
Ngông nghênh hun ẩu thì phanh bốn
Lén lút ôm nhầm quyết chặt ba
Trói cẳng cùm tay đâu dễ trốn
Bạt tai xỏ mũi hổng cần tra
Cho chừa cái thói ưa dê bậy
Thúi hẻo đời trai đáng kiếp mà

da1uhate


ĐL huynh có cô em ngầu quá thôi...Hihihi

Gái Thời
___Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
                                                 Ca Dao___



Này em thôi thét nữa chi mà
Thiên hạ thời cười họ xét tra
Yểu điệu còn mơ thương cậu Tú(Xuất)
Gái hư đừng nhé mộng thầy Ba(Giai)
Hầm hè mắm đổ đau ôi ối
Câm nín vải đi tức bực tà
Đẹp thế chẳng ai dê cũng ghét
Giữa đường này chớ tuột tuồn ra

Hobac





Quá dại

Chuyện xấu trong nhà đem bới ra
Khác chi chiếc áo thiếu hai tà
người ta diễu cợt : Iiiiiii dì Tám
Thiên hạ chê cười : Ííiíí dượng Ba
Đóng cửa khuyên chồng không chứng cớ
Mài dao dạy vợ thiếu sưu tra
Khác chi dầu đổ càng to lửa
Gia đạo rùm beng ! Quá dại mà !

DK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 21:46:44 bởi Diep Khai >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 24.08.2007 21:57:55
0

Trích đoạn: da1uhate

Chào thi huynh Song Anh, bài thơ của huynh tuyệt quá!

 
Chào Da1uhate, cám ơn bạn quá khen tặng... khiến Song Anh ái ngại wá hà.... Đó là lời cuả ngừ iu Sương Anh nói, nhờ SươngAnh nhắn lại lời cám ơn dùm, đồng thời xin đính chính luôn là.....ngừ iu cuả Sương Anh cũng là...girl như mình đó Da ơi..à...hihihihih, bé cái nhầm rùi...
Song Anh là tên chugn cuả hai đứa vì là cặp bài trùng tên Anh, chứ thật ra Song Anh tên là Trâm Anh...nhưng bởi trong Thư quán dã có ngươì dùng tên này rồi, nên ko thể đăng ký tên ấy được và Trâm Anh đành lấy tên chung cuả hai đưá là Song Anh đó Da ơi, giờ bạn đã hiểu chưa nè hihihihih, đừng gọi là Huynh nưã nha, kẻo Song Anh bị ê sắc...tụi nghịp hihihihihi....

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.08.2007 00:32:48
0
GCTS mến , trước tiên Đồng Lão cảm ơn bài thơ thi huynh đề tặng , và thành thật xin lổi vì sự vô tình đã không thấy có sự hiện diện của bài "Viển Sương Trở Mộng ở đây , hôm nay ngồi lượt lại thơ của những ngày qua mới phát hiện. Thật là lẩn thẩn mong thi huynh đừng trách , có thời gian ĐL sẽ vào vui họa với huynh.
 
Cảm ơn Huynh nhiều nhe! Trào phúng thôi Huynh cho đúng chất à, đang thấy có cô em bị trâm lọc Huynh không chọc thêm cho vui, tiếc quá trời hè! Cô em hổng cãi được nữa rồi...hihihi

_____________________________

Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
 
Bạn Hobac thân , Sương Anh cũng như cô em gái Da1uhate của Đồng Lão vậy , nếu bạn ghẹo mà không cẩn thận không chừng mai này chữ ký của bạn sẽ đổi thành
 
Mai trắng đã thoáng qua thời thanh tịnh
Ngõ thưa giờ vọng tiếng khóc văn nhân...cho mà coi  (giỡn thôi nha)
 
Hihihihi...Đồng Lão ơi...SA quả thật xớn xác, đã lấy bài viết nháp post vào, vì lúc đó đang chọn lưạ và tìm chữ đó, nên câu 4 bị sai luật bằng trắc. Còn câu 6 thì...SA hổng để ý, thành vô tình đi " đạo " chữ trong bài xướng cuả ĐL chủ mất tiêu, mà post xong chạy đi làm, hông có thời gian coi lại, bi giờ SA vào sưả lại nè, hổng thèm dùng ké chữ cuả ĐL nưã...

Khi post thơ sơ xuất là chuyện bình thường Sương Anh đừng có bận tâm , ĐL cũng vẩn bị hoài khi ham vui mà lại không có nhiều thời gian , ĐL vẩn tin khả năng làm thơ của Sương Anh mà
 

TA chào các bạn hữu, hôm nay TA mới có thời gian nghĩ ngơi giây phút mà ghé vào thăm mọi người.TA xin chúc tất cả được vui vẻ và như ý! Chào ĐL, TA  xin góp vui nhé!


Chào Trâm Anh , cảm ơn thỉnh thoảng đã ghé vào thăm quán , mỗi bài thơ của TA là 1 tác phẩm tuyệt vời ĐL rất là khâm phục , chúc bạn luôn vui và có thêm thời gian tham gia xướng họa.

 


Chào thi huynh Song Anh, bài thơ của huynh tuyệt quá!

 
Sao chỉ khen mà không họa? vậy là vô phép biết chưa nhỏ


Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.08.2007 01:35:15
0

Ngông

Cái thú mần thơ khoái chạy rông
Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
Lịch lãm bình thi đám chánh tông
Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông

Đồng lão

 
THÓI ĐỜI NGÔNG.
 
Lớn khôn vào tuổi thích chơi rông
Ấp mộng con tim nhịp phập phồng
Phố lượn nổi danh con chủ tịch
Trăm nhà tìm gái loại chung tông
Môn đăng mát mặt hòn sơn thế
Hậu đối mắt môi cảnh tiên bồng
Phú quí mới sinh trò lý sự
Bần hàn lại bảo thói đời ngông.
 
MINH TUÂN
 
chúc vui nhé huynh Đồng Lão
 
 
 

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.08.2007 08:59:49
0
Thấy Ghét!

Thấy ghét nhưng thề hỏng nói ra
Gì đâu cái mặt đúng gian tà
Ngồi lê hóng chuyện hơn bà Tám
Mách lẻo phô trò vượt mợ Ba
Cũng bởi khi xưa măm sữa két
Lại thêm lúc lớn té hồ tra
Người ta mới hỏi ai kỳ vậy
Tỏ thiệt Cà Fê Khó đó mà

da1uhate


Hớ hớ

Dễ thương..!!

Ghét ở nơi mô chộ ghét ra
Người ta nhã nhặn bảo gian tà
Ngang tàng ít tiếng so anh Tám (Tàng)
Bốc phét vài câu sánh bác Ba (Phi)
Xó chợ dèm pha la đố kỵ
Đầu đường tọc mạch bảo điều tra
Vu đây hỏng tốt ai tin ấy
Bản tính người ta dễ mến mà...!!

hơ hơ.. 


Gia Hòa Vạn Sự Hưng

Thương nhau lại thích cắn nhau mà
Kiếm chuyện tào lao để gạn tra
Chớ giữ nặng lòng nha cậu bốn
Đừng la lớn tiếng nhé cô ba
Khi ghen tru tréo đâu là dữ
Lúc tức phân bua há phải tà
Nhiệt độ trong yêu thường nóng lạnh
Gia hòa vạn sự mới hưng ra

Đồng Lão

 
Xử tội

Bớ lão fê khò gấp bước ra
Chị em muốn hỏi tội dâm tà
Ngông nghênh hun ẩu thì phanh bốn
Lén lút ôm nhầm quyết chặt ba
Trói cẳng cùm tay đâu dễ trốn
Bạt tai xỏ mũi hổng cần tra
Cho chừa cái thói ưa dê bậy
Thúi hẻo đời trai đáng kiếp mà

da1uhate


Gái Thời
___Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
                                               Ca Dao___



Này em thôi thét nữa chi mà
Thiên hạ thời cười họ xét tra
Yểu điệu còn mơ thương cậu Tú(Xuất)
Gái hư đừng nhé mộng thầy Ba(Giai)
Hầm hè mắm đổ đau ôi ối
Câm nín vải đi tức bực tà
Đẹp thế chẳng ai dê cũng ghét
Giữa đường này chớ tuột tuồn ra

Hobac




Quá dại

Chuyện xấu trong nhà đem bới ra
Khác chi chiếc áo thiếu hai tà
người ta diễu cợt : Iiiiiii dì Tám
Thiên hạ chê cười : Ííiíí dượng Ba
Đóng cửa khuyên chồng không chứng cớ
Mài dao dạy vợ thiếu sưu tra
Khác chi dầu đổ càng to lửa
Gia đạo rùm beng ! Quá dại mà !

DK

 
Hãi

Úi úi đừng chèn để tớ ra
Không dưng hạch hỏi kiểu hung tà
Đa chiều gậy nhịp phang hèo một
Thập hướng roi đè quất phát ba
Khổ trí đôi co bao bận chóc
Đau đầu đối phó mấy lần tra
Thôi thôi tớ chịu chừa thôi vậy
Nhịn sốt treo gân tớ cạch mờ…

he he he..

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2007 13:26:13 bởi da1uhate >

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.08.2007 10:13:33
0
da1uhate ơi hổng có ý gì đâu, chỉ đùa vui thôi chứ Hobac thích cái ghen nhiều lắm.
có bài thô thiển xin phép ĐL nhe! gửi nên đây để vui với da1uhate mà.

Thị Mầu

Ới! này là em đây
Em đang...
quay quay...à!
Quay quay...
ngây ngây...
chàng...

Ý! này là chàng ơi
Nhìn em...hừ!
nhìn em...
Cơn gió,
cơn gió...
chết tiệt...à!
Sao tung, tung váy em bay...
Bay bay...
Váy bay,
tình bay...
Bay về đâu...

Boong boong,
koong koong...hừ!
Em
theo lên chùa...hừ!

Á! tiếng chuông
tiếng chuông...á!
Trời xanh veo...hừ!
Đồng xanh veo...hừ!
Em dãi nắng trưa...á!
Em dãi sương chiều...á!

Đêm đen...á!
Em quay quay...chàng!
Em ngây ngây...chàng!

Tình em...á!
Chàng ơi!...

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2007 10:14:48 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

da1uhate
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.08.2007 13:41:14
0

Trích đoạn: hobac

da1uhate ơi hổng có ý gì đâu, chỉ đùa vui thôi chứ Hobac thích cái ghen nhiều lắm.
có bài thô thiển xin phép ĐL nhe! gửi nên đây để vui với da1uhate mà.



 
hobac ơi, huynh nói gì D hỏng hỉu, ghen là sao? Thơi dzui thôi chớ đâu có tình ý gì đâu nè. Tại D thích giỡn, cafe cũng vậy, cho nên giỡn cỡ nào cũng hỏng sợ hỉu lầm hết đó. Cám ơn bài thơ Thị Mầu của huynh nha, D hỏng biết làm thơ gì ngoài Đường luật hết trơn, để D ráng năn nỉ cafe cứu bồ, cafe thì rành thơ tự do lắm.
 
Anh trai nhắc nhở thì em gái biết rồi. Lần sau gặp thơ hay hỏng dám khen nữa đâu, hic... 
 
SA ơi, thì ra Song Anh là con gái hả? D thấy thủ pháp làm thơ có nét cứng mà cũng có nét mềm nên hỏng thể đoán được, thấy giống một cố nhân của D nhưng tuyệt nhiên là không phải rồi.

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.08.2007 13:47:19
0
Ở bên Bản Nháp không một quý vị nào bên đó hưởng ứng, phải chăng là trọng nam khinh nữ, đành mạo muội ghé qua đây , với tinh thần của ông cha " trước lạ sau quen" thân mời quý bác, quý thầy:
Xướng thân mời.
Nguyễn thị An Giang
 
Vũ Phu
 
Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ.
Chồng chỉ hơn trời tánh vũ phu.
Rượu nát lời ra là lớn lối.
Men cay khí bốc tựa quân thù.
Vợ con sợ hãi càng xa lánh.
Bạn hữu hỏang kinh chạy tít mù.
Năm thuở mười thì cơn giã rượu.
Thương con, xót vợ khóc hu hu.
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2007 13:49:10 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.08.2007 14:49:14
0

Xướng thân mời.
Nguyễn thị An Giang

Vũ Phu

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ.
Chồng chỉ hơn trời tánh vũ phu.
Rượu nát lời ra là lớn lối.
Men cay khí bốc tựa quân thù.
Vợ con sợ hãi càng xa lánh.
Bạn hữu hỏang kinh chạy tít mù.
Năm thuở mười thì cơn giã rượu.
Thương con, xót vợ khóc hu hu.
An Giang

< Sửa đổi bởi: Nguyen Thi An Giang -- 25


 MEN SAY
 
Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Số kiếp trao người chức phụ phu 
Trà đón trăng thanh nơi cảnh vắng
Rượu mời sao vắng chốn tâm thù
Vợ ngoan mua rượu khi bình rỗng
Con giỏi trà pha lúc tối mù
Muôn thuở hương thơm còn nhắc mãi
Giao môi kề nhớ khóc lời hu.
 
MINH TUẤN
 
he bạn nói quá rùi -chắc mọi gười thấy bạn biếm quá mừ....ai cũn say như vậy cả -đàn ông mừ...chỉ có mỗi ông xã của bạn là hổng có say bao giờ heng...
 chúc bạn vui
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2007 20:01:01 bởi Minh Tuấn >

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.08.2007 20:17:15
0


hobac ơi, huynh nói gì D hỏng hỉu, ghen là sao? Thơi dzui thôi chớ đâu có tình ý gì đâu nè. Tại D thích giỡn, cafe cũng vậy, cho nên giỡn cỡ nào cũng hỏng sợ hỉu lầm hết đó. Cám ơn bài thơ Thị Mầu của huynh nha, D hỏng biết làm thơ gì ngoài Đường luật hết trơn, để D ráng năn nỉ cafe cứu bồ, cafe thì rành thơ tự do lắm.
 
Xin nỗi D nhe, cứ nghĩ D là người Bắc cơ, còn ghen kiểu Thị Mầu là đặc trưng của người Bắc đó vui lắm hè! hobac mê lắm...chúc D cuối tuần vui vẻ nhe!
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.08.2007 22:07:54
0
Xướng thân mời.
Nguyễn thị An Giang

Vũ Phu

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ.
Chồng chỉ hơn trời tánh vũ phu.
Rượu nát lời ra là lớn lối.
Men cay khí bốc tựa quân thù.
Vợ con sợ hãi càng xa lánh.
Bạn hữu hỏang kinh chạy tít mù.
Năm thuở mười thì cơn giã rượu.
Thương con, xót vợ khóc hu hu.
An Giang 

 MEN SAY
 
Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Số kiếp trao người chức phụ phu 
Trà đón trăng thanh nơi cảnh vắng
Rượu mời sao vắng chốn tâm thù
Vợ ngoan mua rượu khi bình rỗng
Con giỏi pha trà lúc tối mù
Muôn thuở hương thơm còn nhắc mãi
Giao môi kề nhớ khóc lời hu.
 
MINH TUẤN

 
Hân hoan chào đón nữ thi sĩ Nguyễn Thị An Giang đến thăm , bài xướng thật hay Đồng Lão xin lập tức trả lời ngay rồi sẽ cùng trò chuyện sau nhé.
Cảm ơn thi hữu Minh Tuấn đã họa bài Men say thật nhanh , thật là hay lắm. Đồng Lão xin tiếp bước 2 vị đây.
 
Trượng Phu
 
Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Bởi lẻ chàng là đấng trượng phu
Cất bước anh hùng ngăn phiến loạn
Nghiêng vai tráng sĩ chống quân thù
Tình nhà thê tử trong ly tán
Vận nước binh đao giữa mịt mù
Đổ máu nam nhi không đổ lệ
Nhìn đời há dể khóc than hu
 
Đồng Lão

Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 25.08.2007 22:20:55
0
Thấy Ghét!

Thấy ghét nhưng thề hỏng nói ra
Gì đâu cái mặt đúng gian tà
Ngồi lê hóng chuyện hơn bà Tám
Mách lẻo phô trò vượt mợ Ba
Cũng bởi khi xưa măm sữa két
Lại thêm lúc lớn té hồ tra
Người ta mới hỏi ai kỳ vậy
Tỏ thiệt Cà Fê Khó đó mà

da1uhate


Hớ hớ

Dễ thương..!!

Ghét ở nơi mô chộ ghét ra
Người ta nhã nhặn bảo gian tà
Ngang tàng ít tiếng so anh Tám (Tàng)
Bốc phét vài câu sánh bác Ba (Phi)
Xó chợ dèm pha la đố kỵ
Đầu đường tọc mạch bảo điều tra
Vu đây hỏng tốt ai tin ấy
Bản tính người ta dễ mến mà...!!

hơ hơ..


Gia Hòa Vạn Sự Hưng

Thương nhau lại thích cắn nhau mà
Kiếm chuyện tào lao để gạn tra
Chớ giữ nặng lòng nha cậu bốn
Đừng la lớn tiếng nhé cô ba
Khi ghen tru tréo đâu là dữ
Lúc tức phân bua há phải tà
Nhiệt độ trong yêu thường nóng lạnh
Gia hòa vạn sự mới hưng ra

Đồng Lão


Xử tội

Bớ lão fê khò gấp bước ra
Chị em muốn hỏi tội dâm tà
Ngông nghênh hun ẩu thì phanh bốn
Lén lút ôm nhầm quyết chặt ba
Trói cẳng cùm tay đâu dễ trốn
Bạt tai xỏ mũi hổng cần tra
Cho chừa cái thói ưa dê bậy
Thúi hẻo đời trai đáng kiếp mà

da1uhate


Gái Thời
___Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
Ca Dao___


Này em thôi thét nữa chi mà
Thiên hạ thời cười họ xét tra
Yểu điệu còn mơ thương cậu Tú(Xuất)
Gái hư đừng nhé mộng thầy Ba(Giai)
Hầm hè mắm đổ đau ôi ối
Câm nín vải đi tức bực tà
Đẹp thế chẳng ai dê cũng ghét
Giữa đường này chớ tuột tuồn ra

Hobac




Quá dại

Chuyện xấu trong nhà đem bới ra
Khác chi chiếc áo thiếu hai tà
người ta diễu cợt : Iiiiiii dì Tám
Thiên hạ chê cười : Ííiíí dượng Ba
Đóng cửa khuyên chồng không chứng cớ
Mài dao dạy vợ thiếu sưu tra
Khác chi dầu đổ càng to lửa
Gia đạo rùm beng ! Quá dại mà !

DK


Hãi

Úi úi đừng chèn để tớ ra
Không dưng hạch hỏi kiểu hung tà
Đa chiều gậy nhịp phang hèo một
Thập hướng roi đè quất phát ba
Khổ trí đôi co bao bận chóc
Đau đầu đối phó mấy lần tra
Thôi thôi tớ chịu chừa thôi vậy
Nhịn sốt treo gân tớ cạch mờ…

he he he..

 
Em gái ngoan cùng bạn Hobac thân , tâm sự chọc ghẹo nhau cứ việc thoải mái không cần phân bua gì hết. Vui thôi mà
Nhất là em đó , chọc trời khuấy nước thì không sao , bây giờ bị ghẹo  thì mắc cỡ thiệt là dõm òm.
Nếu là em gái Đồng Lão khi nghe Hobac và cafekho nói như vậy thì hảy trả lời như vầy nè.
 
Biết sợ nghe kêu chóng chạy ra
Từ nay hảy bỏ thói tà tà
Vâng lời sẽ được làm ông xã
Chọc giận đừng mong có chức ba
Trở chứng ngày cho quì sơ mít
Làm tàng tối bắt ngủ ao tra
Anh ơi hảy nhớ ngoan nhiều nhé
Chớ khiến em điên chết chắc mà.
 
Đồng Lão
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 26.08.2007 00:01:09
0
Đêm hôm qua Đồng Lão sang thăm cổ mộ phái thấy 2 vị cư sĩ đang đàm đạo lòng chợt sanh ý và đã họa theo 1 bài " Thiền ", xin mang vào đây để chia sẽ cùng các bạn
 





Không có , có không !
Vô Tự Chân Kinh Phật tử thông
Dày công khổ luyện gối nằm lòng
Thuận đường giải thoát thiên đàng ước
Nghịch hướng trầm luân địa ngục mong
Một kiếp u mê trầm giả có
Vài giây tỉnh mộng thấy thinh không
Trần gian lộng hí dành quyền bính
Một sớm bàng hoàng cùa chạy ngông
Vancali 24.8.07


* Chào Vancali , xin được họa theo cùng bạn

Bài kinh cố học để làu thông
Ráng luyện ngày đêm nhọc cả lòng
Địa phủ lờ mờ tâm mãi sợ
Thiên cung rực sáng dạ hằng mong
Nương vào bóng Đạo buông hình tướng
Gột lấy thân Đời luyện tánh không
Hiểu được nơi này là giả tạm
Mai về nẽo giác sạch mùi ngông

QH 24/08/2008

Mến chào 2 bạn Vancali và Quê Hương , cảm nhận được 2 bài xướng họa thật uyên thâm. Đồng Lão xin được nối bước theo 2 bạn.

Bồ đề cảnh tịnh trí minh thông
Nhập định vô ưu giải thoát lòng
Bế ngũ quan phàm căn huệ khởi
Trừ tâm ma chướng ngã thiền mong
Uyên thâm diệu lý ô trần đoạn
Quán triệt tuần hoàn sắc tướng không
Liễu ngộ huyền linh nơi chánh pháp
Như lai điểm hóa độ thần ngông

Đồng Lão
Aug/24/07





 

Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 26.08.2007 03:54:28
0
Đêm hôm qua Đồng Lão sang thăm cổ mộ phái thấy 2 vị cư sĩ đang đàm đạo lòng chợt sanh ý và đã họa theo 1 bài " Thiền ", xin mang vào đây để chia sẽ cùng các bạn




Không có , có không !
Vô Tự Chân Kinh Phật tử thông
Dày công khổ luyện gối nằm lòng
Thuận đường giải thoát thiên đàng ước
Nghịch hướng trầm luân địa ngục mong
Một kiếp u mê trầm giả có
Vài giây tỉnh mộng thấy thinh không
Trần gian lộng hí dành quyền bính
Một sớm bàng hoàng cùa chạy ngông
Vancali 24.8.07


* Chào Vancali , xin được họa theo cùng bạn

Bài kinh cố học để làu thông
Ráng luyện ngày đêm nhọc cả lòng
Địa phủ lờ mờ tâm mãi sợ
Thiên cung rực sáng dạ hằng mong
Nương vào bóng Đạo buông hình tướng
Gột lấy thân Đời luyện tánh không
Hiểu được nơi này là giả tạm
Mai về nẽo giác sạch mùi ngông

QH 24/08/2008

Mến chào 2 bạn Vancali và Quê Hương , cảm nhận được 2 bài xướng họa thật uyên thâm. Đồng Lão xin được nối bước theo 2 bạn.

Bồ đề cảnh tịnh trí minh thông
Nhập định vô ưu giải thoát lòng
Bế ngũ quan phàm căn huệ khởi
Trừ tâm ma chướng ngã thiền mong
Uyên thâm diệu lý ô trần đoạn
Quán triệt tuần hoàn sắc tướng không
Liễu ngộ huyền linh nơi chánh pháp
Như lai điểm hóa độ thần ngông

Đồng Lão
Aug/24/07


  

 TU TÂM
 
 
Đọc thiên Bát Nhã trí tinh thông
Thiền định tu tâm yên tĩnh lòng
Sắc sắc không không đừng ảo mộng
Vô vô hữu hữu chẳng hoài mong
Tràng kinh tụng niệm hồn an tịnh
Hồi mõ rung chuông dạ nhẹ không
Giưã chốn Ta Bà đầy cám dỗ
Thanh bần bình dị kẻo cuồng ngông
 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2007 03:58:08 bởi SuongAnh >

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 26.08.2007 04:28:22
0
Đêm hôm qua Đồng Lão sang thăm cổ mộ phái thấy 2 vị cư sĩ đang đàm đạo lòng chợt sanh ý và đã họa theo 1 bài " Thiền ", xin mang vào đây để chia sẽ cùng các bạn




Không có , có không !
Vô Tự Chân Kinh Phật tử thông
Dày công khổ luyện gối nằm lòng
Thuận đường giải thoát thiên đàng ước
Nghịch hướng trầm luân địa ngục mong
Một kiếp u mê trầm giả có
Vài giây tỉnh mộng thấy thinh không
Trần gian lộng hí dành quyền bính
Một sớm bàng hoàng cùa chạy ngông
Vancali 24.8.07


* Chào Vancali , xin được họa theo cùng bạn

Bài kinh cố học để làu thông
Ráng luyện ngày đêm nhọc cả lòng
Địa phủ lờ mờ tâm mãi sợ
Thiên cung rực sáng dạ hằng mong
Nương vào bóng Đạo buông hình tướng
Gột lấy thân Đời luyện tánh không
Hiểu được nơi này là giả tạm
Mai về nẽo giác sạch mùi ngông

QH 24/08/2008

Mến chào 2 bạn Vancali và Quê Hương , cảm nhận được 2 bài xướng họa thật uyên thâm. Đồng Lão xin được nối bước theo 2 bạn.

Bồ đề cảnh tịnh trí minh thông
Nhập định vô ưu giải thoát lòng
Bế ngũ quan phàm căn huệ khởi
Trừ tâm ma chướng ngã thiền mong
Uyên thâm diệu lý ô trần đoạn
Quán triệt tuần hoàn sắc tướng không
Liễu ngộ huyền linh nơi chánh pháp
Như lai điểm hóa độ thần ngông

Đồng Lão
Aug/24/07


  

 TU TÂM
 
 
Đọc thiên Bát Nhã trí tinh thông
Thiền định tu tâm yên tĩnh lòng
Sắc sắc không không đừng ảo mộng
Vô vô hữu hữu chẳng hoài mong
Tràng kinh tụng niệm hồn an tịnh
Hồi mõ rung chuông dạ nhẹ không
Giưã chốn Ta Bà đầy cám dỗ
Thanh bần bình dị kẻo cuồng ngông
 
Sương Anh
 
Nghe đến chất thiền Hobac lại nhớ đến những ca khúc trữ tình mang tính thiền của nhạc sĩ Phạm Duy, ngẫm hay quá!

Nguyện


  Thiền ở trên cao sao chửa thông
Ôm tình tơ tưởng chẳng bầy lòng
Cứ thời đi đạo còn đâu mộng
Nay lấy nào tâm để ước mong
Niện tụng kinh thư hồn vất vưởng
Vẽ vời thơ pháp dạ vô không
Ra vào cửa Phật trăm người đẹp
Sư hỏi sâu căn có tịnh ngông!

Hobac
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2007 05:55:08 bởi hobac >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

tamma
  • Số bài : 347
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2007
  • Nơi: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
RE: Trào Phúng Đường Thi - 26.08.2007 22:02:35
0

Không có , có không !
Vô Tự Chân Kinh Phật tử thông
Dày công khổ luyện gối nằm lòng
Thuận đường giải thoát thiên đàng ước
Nghịch hướng trầm luân địa ngục mong
Một kiếp u mê trầm giả có
Vài giây tỉnh mộng thấy thinh không
Trần gian lộng hí dành quyền bính
Một sớm bàng hoàng cùa chạy ngông
Vancali 24.8.07



* Chào Vancali , xin được họa theo cùng bạn

Bài kinh cố học để làu thông
Ráng luyện ngày đêm nhọc cả lòng
Địa phủ lờ mờ tâm mãi sợ
Thiên cung rực sáng dạ hằng mong
Nương vào bóng Đạo buông hình tướng
Gột lấy thân Đời luyện tánh không
Hiểu được nơi này là giả tạm
Mai về nẽo giác sạch mùi ngông

QH 24/08/2008

Mến chào 2 bạn Vancali và Quê Hương , cảm nhận được 2 bài xướng họa thật uyên thâm. Đồng Lão xin được nối bước theo 2 bạn.

Bồ đề cảnh tịnh trí minh thông
Nhập định vô ưu giải thoát lòng
Bế ngũ quan phàm căn huệ khởi
Trừ tâm ma chướng ngã thiền mong
Uyên thâm diệu lý ô trần đoạn
Quán triệt tuần hoàn sắc tướng không
Liễu ngộ huyền linh nơi chánh pháp
Như lai điểm hóa độ thần ngông

Đồng Lão
Aug/24/07





TU TÂM


Đọc thiên Bát Nhã trí tinh thông
Thiền định tu tâm yên tĩnh lòng
Sắc sắc không không đừng ảo mộng
Vô vô hữu hữu chẳng hoài mong
Tràng kinh tụng niệm hồn an tịnh
Hồi mõ rung chuông dạ nhẹ không
Giưã chốn Ta Bà đầy cám dỗ
Thanh bần bình dị kẻo cuồng ngông

Sương Anh


Nghe đến chất thiền Hobac lại nhớ đến những ca khúc trữ tình mang tính thiền của nhạc sĩ Phạm Duy, ngẫm hay quá!

Nguyện


Thiền ở trên cao sao chửa thông
Ôm tình tơ tưởng chẳng bầy lòng
Cứ thời đi đạo còn đâu mộng
Nay lấy nào tâm để ước mong
Niện tụng kinh thư hồn vất vưởng
Vẽ vời thơ pháp dạ vô không
Ra vào cửa Phật trăm người đẹp
Sư hỏi sâu căn có tịnh ngông!

Hobac

< Sửa đổi bởi: hobac -- 26.8.2007 4:55:08 >

 
TẬP KHÍ CÔNG.
 
Tập thiền khai kinh mạch lưu thông
Kích động nội tâm mở cánh lòng
Máu đỏ đi về mang sức sống
Khí hanh thông tuệ nỗi cầu mong
Mũi cao ai ví như hòn núi
Nhật Nguyệt ai bì mắt tuyệt không?
Lông tóc có tình như cỏ lá
Điều hòa khí huyết hãm cuồng ngông.
 
 
TAM MÃ
 
đệ vào góp với huynh bài này -mong các huynh vui nhé
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trào Phúng Đường Thi - 27.08.2007 11:58:18
0
Không có , có không !
Vô Tự Chân Kinh Phật tử thông
Dày công khổ luyện gối nằm lòng
Thuận đường giải thoát thiên đàng ước
Nghịch hướng trầm luân địa ngục mong
Một kiếp u mê trầm giả có
Vài giây tỉnh mộng thấy thinh không
Trần gian lộng hí dành quyền bính
Một sớm bàng hoàng cùa chạy ngông
Vancali 24.8.07



* Chào Vancali , xin được họa theo cùng bạn

Bài kinh cố học để làu thông
Ráng luyện ngày đêm nhọc cả lòng
Địa phủ lờ mờ tâm mãi sợ
Thiên cung rực sáng dạ hằng mong
Nương vào bóng Đạo buông hình tướng
Gột lấy thân Đời luyện tánh không
Hiểu được nơi này là giả tạm
Mai về nẽo giác sạch mùi ngông

QH 24/08/2008

Mến chào 2 bạn Vancali và Quê Hương , cảm nhận được 2 bài xướng họa thật uyên thâm. Đồng Lão xin được nối bước theo 2 bạn.

Bồ đề cảnh tịnh trí minh thông
Nhập định vô ưu giải thoát lòng
Bế ngũ quan phàm căn huệ khởi
Trừ tâm ma chướng ngã thiền mong
Uyên thâm diệu lý ô trần đoạn
Quán triệt tuần hoàn sắc tướng không
Liễu ngộ huyền linh nơi chánh pháp
Như lai điểm hóa độ thần ngông

Đồng Lão
Aug/24/07





TU TÂM


Đọc thiên Bát Nhã trí tinh thông
Thiền định tu tâm yên tĩnh lòng
Sắc sắc không không đừng ảo mộng
Vô vô hữu hữu chẳng hoài mong
Tràng kinh tụng niệm hồn an tịnh
Hồi mõ rung chuông dạ nhẹ không
Giưã chốn Ta Bà đầy cám dỗ
Thanh bần bình dị kẻo cuồng ngông

Sương Anh


Nghe đến chất thiền Hobac lại nhớ đến những ca khúc trữ tình mang tính thiền của nhạc sĩ Phạm Duy, ngẫm hay quá!

Nguyện


Thiền ở trên cao sao chửa thông
Ôm tình tơ tưởng chẳng bầy lòng
Cứ thời đi đạo còn đâu mộng
Nay lấy nào tâm để ước mong
Niện tụng kinh thư hồn vất vưởng
Vẽ vời thơ pháp dạ vô không
Ra vào cửa Phật trăm người đẹp
Sư hỏi sâu căn có tịnh ngông!

Hobac

< Sửa đổi bởi: hobac -- 26.8.2007 4:55:08 >
 
TẬP KHÍ CÔNG.
 
Tập thiền khai kinh mạch lưu thông
Kích động nội tâm mở cánh lòng
Máu đỏ đi về mang sức sống
Khí hanh thông tuệ nỗi cầu mong
Mũi cao ai ví như hòn núi
Nhật Nguyệt ai bì mắt tuyệt không?
Lông tóc có tình như cỏ lá
Điều hòa khí huyết hãm cuồng ngông.
 
 .
TAM MÃ
 
đệ vào góp với huynh bài này -mong các huynh vui nhé



Rất vui khi thấy có nhiều bạn tham gia xướng họa về đề tài này , luận về phật học mỗi người có 1 cái nhìn khác nhau nhưng thủy chung ai ai cũng thể hiện tầm kiến thức và sự nhìn nhận sự việc của mình thật uyên bác , tất cả chỉ được gói gọn trong 56 chữ của 1 bài thơ đường quả thật nhọc tâm rất ư kỳ thú.

Riêng Sương Anh tuổi còn trẻ mà đã tham tường diệu lý bát nhã ba la mật đa tâm kinh , quả thật là có thâm duyên phật pháp làm cho Đồng Lão kính phục muôn phần.

Diệu Pháp Liên Hoa

Diệu pháp liên hoa chánh đẳng thông
Kinh hăm tám phẩm dẩn an lòng
Niết bàn phật Tổ bày phương tiện
Bửu tháp Như Lai thụ ký mong
Điểm hóa sanh linh vô thượng giác
Truyền trao đệ tử đại thừa không
Từ tâm dẩn dắt khơi đường sáng
Lấy mảnh cà sa phổ độ ngông

Đồng Lão

 

Theo như pháp hoa kinh phật tổ dạy rằng , kẻ nào chưa vào nhà như lai , chưa khoát áo như lai , chưa được thọ ký như lai thì không được giảng kinh pháp hoa.
Bài thơ trên Đồng Lão chỉ ca tụng công đức Như lai chứ không phải luận kinh , nếu quí cư sỉ phật tử cảm thấy có gì quấy xin đừng quở trách







<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2007 12:38:02 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 90 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 2683 bài trong đề mục