Mùa hoa dại - Thái Anh

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 42 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 02.12.2008 16:41:20
0
Thái Anh thân chào anh Nghinh Nguyên đã vào chia sẽ với Thái Anh,chúc anh khoẻ và có nhiều sáng tác hay...và có nhà để T.A còn đến đáp lễ..hihi cho đến bay giờ T.A vẫn chưa vào được nhà của anh,thật là bí mật quá
Thái Anh

 
 
         Khổ rồi
 
Ối giời ôi lầm lẫn to rồi
Thảo nào Nguyên Đỗ đã cười tôi
Trước tưởng là Tiểu Thư cơ chứ
Ai dè là anh thật giời ơi
 
Mà tại mình chỉ đọc Nghinh Nguyên
Chả đi tìm hiểu rõ cội nguồn
Thấy tên hay nghĩ là...Tiểu chứ
Dè đâu nhầm lẫn đáng trách luôn
 
Mong ảnh Nghinh Nguyên thứ lỗi cho
Lỗi do không biết chả chấp mà
May Ẻm Thái Anh còn để lộ
Không thì Sư Trạc mặt đeo mo./.

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 02.12.2008 17:05:35
0

Trích đoạn: thaianh49

             
 

    


     MÙA PHƯỢNG

 
Nắng chói chang
Cho phương rực đỏ vàng
Em bước mơ màng trong chiều hạ
Nhớ bao mùa hoa dịu ngọt bên chàng
 
Bên đó bây giờ đông đã sang
Heo may mơn lạnh hai má chàng
Ước gì gửi được ngàn tia nắng
Sưởi ấm lòng chàng lúc đông sang
 
Anh ơi,mùa hạ em nắng vàng
Đường phố rực đỏ màu hạ sang
Có bao nhiêu nhớ mùa hoa nắng
Nhìn phượng rợp trời...em xốn xang...
 
Có phải anh là tia nắng vàng
Cánh phượng em rực rỡ đa mang
Uống cạn tình anh ngàn tia nắng
Cháy hết mình...thắm đỏ vì anh
 
Mùa phượng mộng mơ xưa có anh
Ta bước bên nhau thật êm lành
Khoảnh khắc mấy chục lần phượng nở
Mùa phượng về thương nhớ cháy con tim...

Cùng tháng này,Mảnh đất mà tôi đang sinh sống đã vào hè ,các đại lộ phượng thi nhau nở hoa rực rỡ.Những cây phượng già lâu năm sần sùi tạo dáng đứng giữa trời mang trên mình cái tán màu đỏ mênh mang...bất chợt nhớ thương cái rét quê nhà...và nhớ đến những mùa phượng thời ấu thơ,thời ép hoa vào trang vở,và cũng là mùa thương nhớ đến bao thầy cô...khoảnh khắc này cho tôi viết lên nỗi niềm của mình trước cái đẹp mà thật xao lòng
    Thái Anh
 

 
Cảnh đâu quen quá Thái Anh ơi?
Có phải là quê của một người
Ngày xưa gọi bán "Trăng" hờn tủi
Bán cuộc tình đau..buổi tình đầu.
 
( xin lỗi cho cháu hỏi cô vì nhìn bức ảnh cháu thấy giống một nơi không biết có phải nơi đó không ạ?)
 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 02.12.2008 21:25:42
0
            
 

    


     MÙA PHƯỢNG

 
Nắng chói chang
Cho phương rực đỏ vàng
Em bước mơ màng trong chiều hạ
Nhớ bao mùa hoa dịu ngọt bên chàng
 
Bên đó bây giờ đông đã sang
Heo may mơn lạnh hai má chàng
Ước gì gửi được ngàn tia nắng
Sưởi ấm lòng chàng lúc đông sang
 
Anh ơi,mùa hạ em nắng vàng
Đường phố rực đỏ màu hạ sang
Có bao nhiêu nhớ mùa hoa nắng
Nhìn phượng rợp trời...em xốn xang...
 
Có phải anh là tia nắng vàng
Cánh phượng em rực rỡ đa mang
Uống cạn tình anh ngàn tia nắng
Cháy hết mình...thắm đỏ vì anh
 
Mùa phượng mộng mơ xưa có anh
Ta bước bên nhau thật êm lành
Khoảnh khắc mấy chục lần phượng nở
Mùa phượng về thương nhớ cháy con tim...

Cùng tháng này,Mảnh đất mà tôi đang sinh sống đã vào hè ,các đại lộ phượng thi nhau nở hoa rực rỡ.Những cây phượng già lâu năm sần sùi tạo dáng đứng giữa trời mang trên mình cái tán màu đỏ mênh mang...bất chợt nhớ thương cái rét quê nhà...và nhớ đến những mùa phượng thời ấu thơ,thời ép hoa vào trang vở,và cũng là mùa thương nhớ đến bao thầy cô...khoảnh khắc này cho tôi viết lên nỗi niềm của mình trước cái đẹp mà thật xao lòng
    Thái Anh
 


Cảnh đâu quen quá Thái Anh ơi?
Có phải là quê của một người
Ngày xưa gọi bán "Trăng" hờn tủi
Bán cuộc tình đau..buổi tình đầu.

( xin lỗi cho cháu hỏi cô vì nhìn bức ảnh cháu thấy giống một nơi không biết có phải nơi đó không ạ?)

Chào cháu MinhThanh _love...cái bức tranh này nếu cháu thấy quen thì chắc là đúng nơi cháu biết rồi,con cô thì  hihi...cô không biết ở đâu.Khi cô viết bài thơ này là lúc cô chưa về Hà Nội và đang ở Angola,khi mà mùa phượng nơi đó đang nở rộ.Cô đã lấy bức tranh này trên mạng để cho bài thơ thêm sống động thôi
Chúc cháu vui và tìm được đâu là xứ sở của búc tranh với phong cảnh hữu tình này nhé
Cô Thái Anh

_____________________________

MT_love
Minh trong sáng
Thanh nhẹ nhàng
Love nồng nàn
Đời thênh thang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 21:27:47 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 02.12.2008 21:36:51
0
Thái Anh thân chào anh Nghinh Nguyên đã vào chia sẽ với Thái Anh,chúc anh khoẻ và có nhiều sáng tác hay...và có nhà để T.A còn đến đáp lễ..hihi cho đến bay giờ T.A vẫn chưa vào được nhà của anh,thật là bí mật quá
Thái Anh



         Khổ rồi
 
Ối giời ôi lầm lẫn to rồi
Thảo nào Nguyên Đỗ đã cười tôi
Trước tưởng là Tiểu Thư cơ chứ
Ai dè là anh thật giời ơi
 
Mà tại mình chỉ đọc Nghinh Nguyên
Chả đi tìm hiểu rõ cội nguồn
Thấy tên hay nghĩ là...Tiểu chứ
Dè đâu nhầm lẫn đáng trách luôn
 
Mong ảnh Nghinh Nguyên thứ lỗi cho
Lỗi do không biết chả chấp mà
May Ẻm Thái Anh còn để lộ
Không thì Sư Trạc mặt đeo mo./.
Trạc Tuyền

Thầy Trạc ui....
Nhầm như vậy cũng chưa to
May mà ảnh chưa kịp hẹn hò
Để đêm về tương tư đau khổ
Thầm nhớ trộm yêu...mới phải đeo mo.!

hehe...Trạc Tuyền ui,Thais Anh cũng đã có thời kỳ nhầm Kimrbl là bạn gái...







THÁI ANH

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 02.12.2008 22:33:02
0


Gửi Ẻm
 
Mùa này ẻm vào Đà Nẵng chơi
Biển động sóng to chẳng thể bơi
Thiên Thơ chiêu đãi nồi sò hấp
Ta cùng nhau nói chuyện lai rai
 
Làm cuốc xe ôm lượn đường dài
Nhảy chồm chồm ôm chặt eo ai
Công an Đà Nẵng phạt nghiêm lắm
Mũ bảo hiểm chùm kín hết tai
 
Mà ẻm trồng tóc có giỏi không
Kẻo ra biển gặp gió thổi bồng
Ẻm lại ré lên rồi chạy mất
Vì thấy đầu nhẵn bóng như không./.


_____________________________

Chạt Tiền Sư


Ra biển thầy nhớ đội mũ nghe
Kẻo gió mang đi mái tóc "thề"
Ẻm mà thấy đầu thầy trọc lốc
Chắc chắn là em phải chạy re...

Hihi...thầy trạc ui .ngày mai đầu tuần rùi,chúc sức khoẻ và có nhiều sáng tác mới nghe
Thái Anh


 
Bây giờ vui nhất Trạc Tuyền
Khấp kha khấp khởi mừng em đã về
Việc chùa kinh kệ bỏ bê
Lo đón người đẹp bên đê sông Hàn
Tóc Thầy nhuộm rất xì-tin
Thái Anh gặp sẽ mê liền cho coi
 
kimrbl

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 04.12.2008 13:49:55
0
Mừng bạn đã trở về Hà nội
Mười sáu năm mới gặp lại chồng
Nghe nói em ngâu mách kế
Tháo chân giường có phải thế không?

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 04.12.2008 14:38:57
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Mừng bạn đã trở về Hà nội
Mười sáu năm mới gặp lại chồng
Nghe nói em ngâu mách kế
Tháo chân giường có phải thế không?


Kế này phải để mách hay sao !
Mười sáu năm giờ cá gặp ... ao 
"Yêu nhau chẳng quản giường chiếu" nhỉ
Lấy chỗ đâu cho... thợ mộc vào !



-----
"Yêu nhau chẳng quản chiếu giường
Một tàu là chuối che sương cũng tình"  (Ca dao)


thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 04.12.2008 17:06:51
0

Thân gửi các bạn Kỉm.Thế Duyên, em Ngâu...đã vào nhà Thái Anh và có thơ vui...Thái Anh vui lắm nè nhưng chưa họa với mọi người được.Còn cái ông mũ nồi đỏ thì lúc nào cũng vẫn nhớ cái vần <ương >,  Thái Anh để dành đó,chowf xong việc T.A sẽ nối thầm với nhé...hihi
Chúc các thi hữu vui khoẻ
Thái Anh





THÁI ANH

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 04.12.2008 18:26:20
0
Chúc mừng
 
Mừng ngày trở lại quê nhà
Bao nhiêu mong đợi vỡ oà niềm vui
Những ngày cách biệt xa xôi
gặp nhau đừng có sụt sùi đấy nhe
 
T.T.K.4.12.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/597F3A0867D444218C99DCD633B2CCBE.jpg[/image]
Attached Image(s)

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 07:55:20
0
Chức mới
 
Năm nay tôi có một nàng dâu
Chức mẹ chồng nào phải dễ đâu
Mấy chục năm vun trồng khó nhọc
Đến khi kết trái đã bạc đầu
 
Tôi mừng cho con trai có đôi
Yên tâm vì cháu trưởng thành rồi
Nhưng lại tiếc cho mình quá đỗi
Xa lắm rồi một thuở xuân trôi
 
Giờ đây ai cho mình niềm vui
Vầng trăng kia khuyết luống ngậm ngùi
Sớm hoa nở sao chiều nhanh héo
Lờ lững qua cầu nước lặng trôi./.
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 08:11:32
0


Mừng bạn đã trở về Hà nội
Mười sáu năm mới gặp lại chồng
Nghe nói em ngâu mách kế
Tháo chân giường có phải thế không?


Kế này phải để mách hay sao !
Mười sáu năm giờ cá gặp ... ao 
"Yêu nhau chẳng quản giường chiếu" nhỉ
Lấy chỗ đâu cho... thợ mộc vào !



-----
"Yêu nhau chẳng quản chiếu giường
Một tàu là chuối che sương cũng tình"  (Ca dao)


 
Đúng là chim sợ cành cong
Ngâu sợ chân gẫy giường long bực mình
Nên Ngâu nhắn nhủ thực tình
Thái Anh nắm đất để rinh đệm vào
kimrbl

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 10:06:27
0
Có một kiểu đối gọi là đối mà không đối chuyên để viết chúc mừng. Xin dùng kiểu đối này tặng Thái anh một đôi câu đối để dán cửa phòng mình nhân về nhà cưới vợ cho con trai
   
Bên này  chồng,phòng bên con trai,tiếng kẽo kẹt năm canh không dứt
 
Không biết mình hay con dâu chợt rên lên ba tiếng"Ối chàng ơi"

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 15:59:00
0
Có một kiểu đối gọi là đối mà không đối chuyên để viết chúc mừng. Xin dùng kiểu đối này tặng Thái anh một đôi câu đối để dán cửa phòng mình nhân về nhà cưới vợ cho con trai
  
Bên này  chồng,phòng bên con trai,tiếng kẽo kẹt năm canh không dứt
 
Không biết mình hay con dâu chợt rên lên ba tiếng"Ối chàng ơi"

                  Nguyễn Thế Duyên

Thái Anh không đối được đâu vì đêm tân hôn cô dâu chú rể được khuyến mại ngủ lại khách sạn " Sofitel Plaza "...một đêm,cho nên mọi chuyện đều lệch khỏi câu đối của ông <mũ nồi đỏ>
còn những hôm sau,cô dâu chú rể đã ở nhà riêng...hehe ... khó mà nghe được điều gì đồng chí Duyên ui
Thái Anh





THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 16:11:59
0
Mừng bạn đã trở về Hà nội
Mười sáu năm mới gặp lại chồng
Nghe nói em ngâu mách kế
Tháo chân giường có phải thế không?


Kế này phải để mách hay sao !
Mười sáu năm giờ cá gặp ... ao 
"Yêu nhau chẳng quản giường chiếu" nhỉ
Lấy chỗ đâu cho... thợ mộc vào !



-----
"Yêu nhau chẳng quản chiếu giường
Một tàu là chuối che sương cũng tình"  (Ca dao)



Đúng là chim sợ cành cong
Ngâu sợ chân gẫy giường long bực mình
Nên Ngâu nhắn nhủ thực tình
Thái Anh nắm đất để rinh đệm vào
kimrbl

Già rồi nằm đất sợ đau lưng
Mình đã sắm giường thật vững chân
Đệm cao chắn ấm tha hồ nựng
Chuyến này thợ mộc phải ế sưng


he he...một mình Thái Anh chiến đấu lại với mấy tên  "giặc " mệt quá rồi... xin đầu hàng rồi nghe
Bao giờ  tui khoẻ hẳn thì các người chít với tui...
Thái Anh





THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 16:20:44
0
Chức mới
 
Năm nay tôi có một nàng dâu
Chức mẹ chồng nào phải dễ đâu
Mấy chục năm vun trồng khó nhọc
Đến khi kết trái đã bạc đầu
 
Tôi mừng cho con trai có đôi
Yên tâm vì cháu trưởng thành rồi
Nhưng lại tiếc cho mình quá đỗi
Xa lắm rồi một thuở xuân trôi
 
Giờ đây ai cho mình niềm vui
Vầng trăng kia khuyết luống ngậm ngùi
Sớm hoa nở sao chiều nhanh héo
Lờ lững qua cầu nước lặng trôi./.
 

_____________________________

Chạt Tiền Sư

Trạc Tuyền ơi, bài thơ này sáng nay Thái Anh ngồi đọc cho cả chồng nghe...tự nhiên Thái Anh rơi nước mắt...Vui và buồn lẫn lộn,nhưng cái buồn vẫn sâu lắng hơn...vĩnh viễn rồi cái tuổi được thương chiều,mộng mơ...giờ là hoàng hôn ngồi ngắm dòng nước trôi...Ôi.! tuổi xế chiều.!
Thật buồn
Thái Anh





THÁI ANH

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 20:17:57
0
Trích đoạn: thaianh49
Chức mới 
Năm nay tôi có một nàng dâu
Chức mẹ chồng nào phải dễ đâu
Mấy chục năm vun trồng khó nhọc
Đến khi kết trái đã bạc đầu

Tôi mừng cho con trai có đôi
Yên tâm vì cháu trưởng thành rồi
Nhưng lại tiếc cho mình quá đỗi
Xa lắm rồi một thuở xuân trôi

Giờ đây ai cho mình niềm vui
Vầng trăng kia khuyết luống ngậm ngùi
Sớm hoa nở sao chiều nhanh héo
Lờ lững qua cầu nước lặng trôi./. 

                      Trạc Tuyền
 
Trạc Tuyền ơi, bài thơ này sáng nay Thái Anh ngồi đọc cho cả chồng nghe...tự nhiên Thái Anh rơi nước mắt...Vui và buồn lẫn lộn,nhưng cái buồn vẫn sâu lắng hơn...vĩnh viễn rồi cái tuổi được thương chiều,mộng mơ...giờ là hoàng hôn ngồi ngắm dòng nước trôi...Ôi.! tuổi xế chiều.!
Thật buồn
Thái Anh

Phận dâu
                                                                      Thân thương tặng anh chị Thái Anh
                                           và vợ chồng cháu Vương Ngọc!
Cả đời chăm chút lá dâu non
Cho tằm kéo kén mẹ tròn phận dâu
Bây giờ trao lại cho con
Gái ngoan của mẹ dâu hiền họ Vương
Đón con cả họ cả làng
Bao niềm yêu mến dành phần các con
Cả đời cha mẹ vuông tròn
Chung vai gánh nặng luân hồi thay phiên
Mẹ cha tóc điểm hơi sương
Mầm yêu thương gửi trên đồng ruộng con...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 6/5/12/2008
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 20:21:43 bởi Liên Thơ >


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 21:07:31
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Có một kiểu đối gọi là đối mà không đối chuyên để viết chúc mừng. Xin dùng kiểu đối này tặng Thái anh một đôi câu đối để dán cửa phòng mình nhân về nhà cưới vợ cho con trai
 
Bên này  chồng,phòng bên con trai,tiếng kẽo kẹt năm canh không dứt
 
Không biết mình hay con dâu chợt rên lên ba tiếng"Ối chàng ơi"

Cô ơi...!!! con giúp cô đối nghen cô....hổng biết chú í có...chịu..hai câu..nì..hông nữa cô ơi..!!!
Phía dưới dâu, lầu trên mình , tiếng lầm bầm canh ba tới sáng
Biết ngay là hai cha con chúng uống tới sáng về hét " ối vợ ơi..!!!"
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 21:09:16 bởi minhthanh_love >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 21:21:29
0
Chức mới 
Năm nay tôi có một nàng dâu
Chức mẹ chồng nào phải dễ đâu
Mấy chục năm vun trồng khó nhọc
Đến khi kết trái đã bạc đầu

Tôi mừng cho con trai có đôi
Yên tâm vì cháu trưởng thành rồi
Nhưng lại tiếc cho mình quá đỗi
Xa lắm rồi một thuở xuân trôi

Giờ đây ai cho mình niềm vui
Vầng trăng kia khuyết luống ngậm ngùi
Sớm hoa nở sao chiều nhanh héo
Lờ lững qua cầu nước lặng trôi./. 

                      Trạc Tuyền
 
Trạc Tuyền ơi, bài thơ này sáng nay Thái Anh ngồi đọc cho cả chồng nghe...tự nhiên Thái Anh rơi nước mắt...Vui và buồn lẫn lộn,nhưng cái buồn vẫn sâu lắng hơn...vĩnh viễn rồi cái tuổi được thương chiều,mộng mơ...giờ là hoàng hôn ngồi ngắm dòng nước trôi...Ôi.! tuổi xế chiều.!
Thật buồn
Thái Anh

Phận dâu
                                                                      Thân thương tặng anh chị Thái Anh
                                           và vợ chồng cháu Vương Ngọc!
Cả đời chăm chút lá dâu non
Cho tằm kéo kén mẹ tròn phận dâu
Bây giờ trao lại cho con
Gái ngoan của mẹ dâu hiền họ Vương
Đón con cả họ cả làng
Bao niềm yêu mến dành phần các con
Cả đời cha mẹ vuông tròn
Chung vai gánh nặng luân hồi thay phiên
Mẹ cha tóc điểm hơi sương
Mầm yêu thương gửi trên đồng ruộng con...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 6/5/12/2008
 

LiênThơ ơi,Thai Anh bận,buồn nhưng tối cũng cố vào mạng để đón nhận những lời chúc từ các thi hữu ,những bài hoạ vui ...
Thái Anh cảm ơn Liên Thơ đã san sẽ niềm vui cùng vợ chồng và hai con của T.a
chúc Liên Thơ cuối tuần vui nhé
Thái Anh





THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 21:27:49
0
uote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Có một kiểu đối gọi là đối mà không đối chuyên để viết chúc mừng. Xin dùng kiểu đối này tặng Thái anh một đôi câu đối để dán cửa phòng mình nhân về nhà cưới vợ cho con trai

Bên này  chồng,phòng bên con trai,tiếng kẽo kẹt năm canh không dứt
 
Không biết mình hay con dâu chợt rên lên ba tiếng"Ối chàng ơi"

Cô ơi...!!! con giúp cô đối nghen cô....hổng biết chú í có...chịu..hai câu..nì..hông nữa cô ơi..!!!
Phía dưới dâu, lầu trên mình , tiếng lầm bầm canh ba tới sáng
Biết ngay là hai cha con chúng uống tới sáng về hét " ối vợ ơi..!!!"
 
  minhthanh_love


He he he...cô Thái Anh cảm ơn cháu đã cứu cô ,câu đối của cháu rất hay và thông minh lắm,kỳ này cái chú " mũ nồi đỏ" hết bắt nạt cô rồi

Cô chúc cháu cuối Tuần vui nhé Minhthanh_love


________




THÁI ANH

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 21:30:23
0
 
CUNG HỶ..CUNG HỶ
 
Chức mẹ chồng mới vừa xong
Rồi đây con chúc cô lên chức bà
Thế nên cô phải ở nhà
Bạn thân rảnh sẽ ghé nhà cô chơi
Nhà cô nhiều thứ muốn xơi
Thi ca, đối đáp, vè..mời tự nhiên
Con đây vốn rất..là "điên"
Không quen không biết..tự nhiên..chạy vào
Lỡ vô..con cứ chạy ào
Nhưng cô...rộng lượng..cười "nào vô đây"
Thế là con hết ngây ngây
Làm câu thơ tặng mừng thay "mẹ chồng !!!"
THE CHILD COMES FROM THE HEAVEN
MT_Love thương tặng cô Thái Anh..!!!
Cảm ơn cô đã góp ý...và ý cô lại giống ý con...
Have u a nice day!!!
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2008 21:42:02
0

Trích đoạn: thaianh49

uote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Có một kiểu đối gọi là đối mà không đối chuyên để viết chúc mừng. Xin dùng kiểu đối này tặng Thái anh một đôi câu đối để dán cửa phòng mình nhân về nhà cưới vợ cho con trai

Bên này  chồng,phòng bên con trai,tiếng kẽo kẹt năm canh không dứt
 
Không biết mình hay con dâu chợt rên lên ba tiếng"Ối chàng ơi"

Cô ơi...!!! con giúp cô đối nghen cô....hổng biết chú í có...chịu..hai câu..nì..hông nữa cô ơi..!!!
Phía dưới dâu, lầu trên mình , tiếng lầm bầm canh ba tới sáng
Biết ngay là hai cha con chúng uống tới sáng về hét " ối vợ ơi..!!!"
 
  minhthanh_love


He he he...cô Thái Anh cảm ơn cháu đã cứu cô ,câu đối của cháu rất hay và thông minh lắm,kỳ này cái chú " mũ nồi đỏ" hết bắt nạt cô rồi

Cô chúc cháu cuối Tuần vui nhé Minhthanh_love


________

 
thanks alot, me too.
 
Cô à, hay cô kiếm hai câu nào hay hay đố chú í đi cô...!!! Cô đố chú ấy thế nì nhỉ :
Phải em, trái anh thằng cháu trai nằm giữa, muốn mần mà không được
Dưới con, trên bố , con em gái lầu giữa, tìm một chỗ hở chẳng sao ra.
hihihi nghe hơi khủng bố cô nhỉ..!!!
p/s : chú nồi đỏ đừng trách con...tội nghiệp..!!!
 

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 06.12.2008 10:31:43
0


Cô à, hay cô kiếm hai câu nào hay hay đố chú í đi cô...!!! Cô đố chú ấy thế nì nhỉ :
Phải em, trái anh thằng cháu trai nằm giữa, muốn mần mà không được
Dưới con, trên bố , con em gái lầu giữa, tìm một chỗ hở chẳng sao ra.
hihihi nghe hơi khủng bố cô nhỉ..!!!
p/s : chú nồi đỏ đừng trách con...tội nghiệp..!!!

  
Chà chà cô bé.Cô bé tưởng tình thế này có thể khủng bố được chú hay sao, Xem chú giải quyết tình thế này nhé
Vác thằng cháu trai trả cho mẹ nó, con mày mày giữ,vợ ông ông ôm
 
Lấy sợi dây thừng thả cho tình nhân. chỗ không thiếu nhưng thời gian thì thiếu
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 06.12.2008 13:10:14
0
Gửi Ẻm
 
Ẻm ơi song hỷ long môn
Chỗ đâu để chứa nỗi buồn nữa đây?
Hay là Ẻm nhớ ngày này
Mấy mươi năm trước đong đầy ước mơ
Giật mình nghĩ đến bây giờ
Lá vàng đổi sắc chỉ chờ ngày rơi
 
Quy luật trời đất Ẻm ơi
Làm sao khác được con người phải theo
Cuộc đời như thể cánh bèo
Dòng trong dòng đục cũng đều lênh đênh
Trải qua lên thác xuống ghềnh
Xuôi về tới biển là thành hư vô
Hoá thân con sóng vỗ bờ
Hoà cùng tất cả đất trời Ẻm ơi./.

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 06.12.2008 18:25:33
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên



Cô à, hay cô kiếm hai câu nào hay hay đố chú í đi cô...!!! Cô đố chú ấy thế nì nhỉ :
Phải em, trái anh thằng cháu trai nằm giữa, muốn mần mà không được
Dưới con, trên bố , con em gái lầu giữa, tìm một chỗ hở chẳng sao ra.
hihihi nghe hơi khủng bố cô nhỉ..!!!
p/s : chú nồi đỏ đừng trách con...tội nghiệp..!!!

 

 
Chà chà cô bé.Cô bé tưởng tình thế này có thể khủng bố được chú hay sao, Xem chú giải quyết tình thế này nhé
Vác thằng cháu trai trả cho mẹ nó, con mày mày giữ,vợ ông ông ôm
 
Lấy sợi dây thừng thả cho tình nhân. chỗ không thiếu nhưng thời gian thì thiếu
 

 
Hihihi chú nồi đỏ làm liều rồi..cô ơi
Thằng con trai lắc đầu, đóng cửa bảo rằng bố mần cái chi mà được với chả được
Sợi dây thừng đứt rồi, thả lỏng lẻo chả biết còn không mà đu với chả đu
vậy chú làm sao nhể..???

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 06.12.2008 18:28:47
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên



Cô à, hay cô kiếm hai câu nào hay hay đố chú í đi cô...!!! Cô đố chú ấy thế nì nhỉ :
Phải em, trái anh thằng cháu trai nằm giữa, muốn mần mà không được
Dưới con, trên bố , con em gái lầu giữa, tìm một chỗ hở chẳng sao ra.
hihihi nghe hơi khủng bố cô nhỉ..!!!
p/s : chú nồi đỏ đừng trách con...tội nghiệp..!!!

 
Chà chà cô bé.Cô bé tưởng tình thế này có thể khủng bố được chú hay sao, Xem chú giải quyết tình thế này nhé
Vác thằng cháu trai trả cho mẹ nó, con mày mày giữ,vợ ông ông ôm
 
Lấy sợi dây thừng thả cho tình nhân. chỗ không thiếu nhưng thời gian thì thiếu
 

 
Cô làm giám khảo đi cô ơi..hihihi. Chú đối câu này chưa chuẩn có đúng không cô?? chú thua đi..cô cháu cháu..sẽ trả lời cho chú...

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 06.12.2008 19:40:13
0


Cô à, hay cô kiếm hai câu nào hay hay đố chú í đi cô...!!! Cô đố chú ấy thế nì nhỉ :
Phải em, trái anh thằng cháu trai nằm giữa, muốn mần mà không được
Dưới con, trên bố , con em gái lầu giữa, tìm một chỗ hở chẳng sao ra.

hihihi nghe hơi khủng bố cô nhỉ..!!!
p/s : chú nồi đỏ đừng trách con...tội nghiệp..!!!

Chà chà cô bé.Cô bé tưởng tình thế này có thể khủng bố được chú hay sao, Xem chú giải quyết tình thế này nhé

Vác thằng cháu trai trả cho mẹ nó, con mày mày giữ,vợ ông ông ôm
 
Lấy sợi dây thừng thả cho tình nhân. chỗ không thiếu nhưng thời gian thì thiếu
 


Cô làm giám khảo đi cô ơi..hihihi. Chú đối câu này chưa chuẩn có đúng không cô?? chú thua đi..cô cháu cháu..sẽ trả lời cho chú...

cô công nhận chú Duyên thua cháu rùi...he he.Cháu cứ tự tin mà cho câu đối của cháu...cô thì không thể đối chú ấy được,trông cậy vào cháu ,à mà cháu là cháu giai hay gái mà hóm hỉnh vậy nhỉ
Chúc cháu và chú Duyên cuối tuần vui vẻ nè
Thái Anh





THÁI ANH

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 06.12.2008 20:17:13
0

Mừng Thái Anh về thăm nhà
Cưới vợ con...lên chức bà nội đây
Gia đình hạnh phúc sum vầy
Nhân Sơn xin chúc... vàng đầy cả kho...

                   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 09:47:24 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.12.2008 09:22:54
0
                                                     Trích đoạn: Trạc Tuyền
Gửi Ẻm
Ẻm ơi song hỷ long môn
Chỗ đâu để chứa nỗi buồn nữa đây?
Hay là Ẻm nhớ ngày này
Mấy mươi năm trước đong đầy ước mơ
Giật mình nghĩ đến bây giờ
Lá vàng đổi sắc chỉ chờ ngày rơi
 
Quy luật trời đất Ẻm ơi
Làm sao khác được con người phải theo
Cuộc đời như thể cánh bèo
Dòng trong dòng đục cũng đều lênh đênh
Trải qua lên thác xuống ghềnh
Xuôi về tới biển là thành hư vô
Hoá thân con sóng vỗ bờ
Hoà cùng tất cả đất trời Ẻm ơi./.

Tình yêu quả chín
                  Thương tặng anh chị Thái Anh và

                những cặp vợ chồng trong những ngày
                 “ dựng vợ gả chồng” cho các con...
                        Mùa cưới năm 2008!
 
Hoá thân vào câu hát
Mình ru nhau suốt đời...
Hoá thân vào cây lúa
Ngọt bùi bát cơm dâng...
Tình yêu ta trẻ mãi
Cho đến ngày ra đi..
Anh ơi và em ơi
Tình ơi và mộng đẹp
Dù mùa in trên tóc
Trên khoé mắt em buồn
Dù ngày xuân theo bóng
Hoa đẹp kết trái lành
Tình yêu ta quả chín
Mời nhau vị hương nồng...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Sáng chủ nhật, 7/12/2008
 







 
 
 
 
 
 
 
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 09:48:03 bởi Liên Thơ >


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.12.2008 11:55:25
0

Trích đoạn: thaianh49

Cô à, hay cô kiếm hai câu nào hay hay đố chú í đi cô...!!! Cô đố chú ấy thế nì nhỉ :
Phải em, trái anh thằng cháu trai nằm giữa, muốn mần mà không được
Dưới con, trên bố , con em gái lầu giữa, tìm một chỗ hở chẳng sao ra.

hihihi nghe hơi khủng bố cô nhỉ..!!!
p/s : chú nồi đỏ đừng trách con...tội nghiệp..!!!

Chà chà cô bé.Cô bé tưởng tình thế này có thể khủng bố được chú hay sao, Xem chú giải quyết tình thế này nhé

Vác thằng cháu trai trả cho mẹ nó, con mày mày giữ,vợ ông ông ôm

Lấy sợi dây thừng thả cho tình nhân. chỗ không thiếu nhưng thời gian thì thiếu
 


Cô làm giám khảo đi cô ơi..hihihi. Chú đối câu này chưa chuẩn có đúng không cô?? chú thua đi..cô cháu cháu..sẽ trả lời cho chú...

cô công nhận chú Duyên thua cháu rùi...he he.Cháu cứ tự tin mà cho câu đối của cháu...cô thì không thể đối chú ấy được,trông cậy vào cháu ,à mà cháu là cháu giai hay gái mà hóm hỉnh vậy nhỉ
Chúc cháu và chú Duyên cuối tuần vui vẻ nè
Thái Anh


 
Cô ơi..chú í..gọi cháu..đúng rồi..đó..hihihi..Vậy cô cho cháu đại diện cô.."đối"..với chú í rồi nghen cô.
@: chú thua cháu đi..chú nồi đỏ ơi..hi..hi.Cháu sẽ giải quyết tình thế này cho chú.,.nếu chú có..đệ tử "giai"..thì vào..đối với cháu..hihihi.


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.12.2008 12:24:22
0
MẸ ƠI..!!!
Con tự hỏi mẹ cho con tất cả
Con làm gì trả ơn mẹ mẹ ơi!
Lúc sinh ra con còn nhỏ chẳng biết chi
Mẹ dìu dắt con thành người có ích
 
Khôn lớn chút con bắt đầu biết ít
Nghĩ lung tung mỗi khi mẹ mắng con
Giận bỏ cơm khóc mỏi mệt rồi ngủ ngon
Nào có biết mẹ xoa đầu mà khóc
 
Khi tỉnh giấc mẹ dịu dàng vuốt tóc
Cún con à, đừng giận mẹ nhé con!
Qua năm tháng nhóc giờ đã trăn tròn
Hết nhớ rồi thương giận hờn vô cớ
 
Trong mắt nhóc mẹ chỉ là bóng xế
Vì lòng nhóc đã thoáng bóng ai kia
Thời gian vẫn như dòng chảy lia thia
Tình trong nhóc san sẻ về muôn phía
 
Biết có còn chỗ nào cho mẹ nữa
Mẹ biết mà mẹ có trách gì đâu
Mẹ là thế suốt đời mẹ là thế
Con hiểu rồi..!! làm mẹ phải vì con
 
Nước mắt chảy xuôi chẳng bao giờ chảy ngược
Sông ra biển rồi có trở lại được đâu
Suối trên cao về hạ nguồn tươi mát
Mẹ muôn đời là dòng suối trong con
 
Xóa bụi bám âm thầm mang hơi nước
Để thân này hoa nở ngát hương thơm
Con cảm ơn mẹ cho con tất cả
Cảm ơn người đến già vẫn vì con..!!!
 
Dù cho con có một nửa của riêng con
Dâu mẹ đó sẽ lo tròn phận hiếu
Mẹ đừng nghĩ suy nhiều mẹ nhỉ
Con của người là dâu của mẹ còn chi
 
Mẹ đâu mất con, vẫn còn nguyên mẹ nhỉ
Mẹ hãy vui cười, ta song hỷ mẹ ơi!!!
 
(thay lời những đứa con gửi đến "Mẹ"_ MinhThanh tặng cô Thái Anh)
Cô à...nuôi con trai..có lợi..hơn con gái cô nhỉ!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 12:28:16 bởi minhthanh_love >

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 42 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1260 bài trong đề mục