TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 38 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 02.03.2009 13:29:01
0
Tội nghiệp đứa học trò hiếu đễ, nhưng mọi chuyện không thành rồi cô đệ tử ạ. Chẳng ai thèm nhận lão gàn này cả, thôi thì về lại chốn xưa, trồng hoa nuôi chim vậy

CHƠI HOA
 
Người ta chơi kiểng phải chăm nom
Riêng tớ mua xong để đấy dòm
Sâu bám loe ngoe trên nhánh cụt
Bướm bay lởn vởn dưới thân còm
Buồn tình tưới nước giờ trưa trật
Hứng chí thay phân buổi tối om
Ba bốn mười hai rồi cũng chán
Chẳng qua hí hoáy vậy…cho xôm
 
Tú Lòng…thòng

LAN QUÝ THẦY TUI

Chơi lan phải biết cách chăm nom
Mù tịt ,thầy tui cứ để dòm
Chẳng nước chẳng phân gì hết trọi
Thảm thương lan quý mãi gầy còm
Hoa người rực rỡ xinh như mộng
Lan của thầy như đám ngổ om*
Cũng tốn mớ công cào xới xới
Thôi thì nấu lẩu bỏ cho xôm !

                          N A  
                                    
                                   * một loại rau để nấu canh chua


Lễ Nghĩa Với Thầy

Bổn phận làm trò phải chăm nom
Chớ có than van chớ đứng dòm
Chăm cây cảnh giúp thầy thư giản
Trí tâm thanh thoát, khỏi gầy còm
Làm trò giữ lễ không sai trật
Lòng thầy vui, miệng khỏi la om
Lấy công trả nghĩa không nên chán
Đức hạnh trổ hoa danh thật xôm
Mytutru


HẾT NOM !
 
Hoa con nấu lẩu chẳng cần nom
Cũng hổng còn chi để ngó dòm
Thầy cứ ăn no rùi ngủ kỹ
Đừng lo đừng nghĩ kẻo gầy còm
Cứ thỏa thuê vui khi ngày sáng
Mặc sức tưng bừng buổi tối om
Lúc thích ngắm hoa  ra chợ ngắm
Cần mồi cần rượu chẳng cần xôm !
 
                        N A
 

 
hoa chợ đẹp wá chời lun, cần gì trồng cho mệt.
Sư phụ ui,té ao nào rùi hả,

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 02.03.2009 20:18:35
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

Tội nghiệp đứa học trò hiếu đễ, nhưng mọi chuyện không thành rồi cô đệ tử ạ. Chẳng ai thèm nhận lão gàn này cả, thôi thì về lại chốn xưa, trồng hoa nuôi chim vậy

CHƠI HOA
 
Người ta chơi kiểng phải chăm nom
Riêng tớ mua xong để đấy dòm
Sâu bám loe ngoe trên nhánh cụt
Bướm bay lởn vởn dưới thân còm
Buồn tình tưới nước giờ trưa trật
Hứng chí thay phân buổi tối om
Ba bốn mười hai rồi cũng chán
Chẳng qua hí hoáy vậy…cho xôm
 
Tú Lòng…thòng

LAN QUÝ THẦY TUI

Chơi lan phải biết cách chăm nom
Mù tịt ,thầy tui cứ để dòm
Chẳng nước chẳng phân gì hết trọi
Thảm thương lan quý mãi gầy còm
Hoa người rực rỡ xinh như mộng
Lan của thầy như đám ngổ om*
Cũng tốn mớ công cào xới xới
Thôi thì nấu lẩu bỏ cho xôm !

                          N A  
                                    
                                   * một loại rau để nấu canh chua


Lễ Nghĩa Với Thầy

Bổn phận làm trò phải chăm nom
Chớ có than van chớ đứng dòm
Chăm cây cảnh giúp thầy thư giản
Trí tâm thanh thoát, khỏi gầy còm
Làm trò giữ lễ không sai trật
Lòng thầy vui, miệng khỏi la om
Lấy công trả nghĩa không nên chán
Đức hạnh trổ hoa danh thật xôm
Mytutru

HẾT NOM !
 
Hoa con nấu lẩu chẳng cần nom
Cũng hổng còn chi để ngó dòm
Thầy cứ ăn no rùi ngủ kỹ
Đừng lo đừng nghĩ kẻo gầy còm
Cứ thỏa thuê vui khi ngày sáng
Mặc sức tưng bừng buổi tối om
Lúc thích ngắm hoa  ra chợ ngắm
Cần mồi cần rượu chẳng cần xôm !
 
 N A


----------

Mắc cười quá không nín cười được
ha ha ha.. khặc khặc.. khặc
------------------------


Tánh Thật Xôm

Học trò đơn giản khỏi trông nom
Yêu hoa dạo chợ tha hồ dòm
Thầy trò ăn no, xong ngủ kỹ
Mập béo thêm ra khỏi sợ còm
Ông Tú lòng thòng ra chìu thích.?
Mặc sức no say khỏi la om
Ý trò xem ra hay đáo để
Nghĩ lại trò ông tánh thật xôm
Mytutru
---------

 

 
hoa chợ đẹp wá chời lun, cần gì trồng cho mệt.
Sư phụ ui,té ao nào rùi hả,

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 02.03.2009 21:13:59
0
huynh Tutru ơi, chắc huynh chưa hiểu hết nội tình, thật ra nó thế này huynh ạ (nói nhỏ nhau nghe thôi nhá, không khéo học trò nghe được lại giận)
 
 
TRÒ TUI NẤU LẨU
 
Hôm trước trò tui nấu lẩu tôm
Tui đi qua đó đứng dòm dòm
Để yên trên bếp còn coi được
Đến lúc ăn vô thấy...dở òm
Tui chẳng dám khen lo nuốt vội
Trò tui tức quá cứ la om
Hôm sau lẩu thái trò tui nấu
Nó giận nên cho ớt đỏ lòm
 
Tú Lòng...thòng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 02.03.2009 23:37:15
0
huynh Tutru ơi, chắc huynh chưa hiểu hết nội tình, thật ra nó thế này huynh ạ (nói nhỏ nhau nghe thôi nhá, không khéo học trò nghe được lại giận)


TRÒ TUI NẤU LẨU
 
Hôm trước trò tui nấu lẩu tôm
Tui đi qua đó đứng dòm dòm
Để yên trên bếp còn coi được
Đến lúc ăn vô thấy...dở òm
Tui chẳng dám khen lo nuốt vội
Trò tui tức quá cứ la om
Hôm sau lẩu thái trò tui nấu
Nó giận nên cho ớt đỏ lòm
 
Tú Lòng...thòng

CHO THẦY ĂN MUỐI ỚT !
 
Con nấu cho thầy món lẫu tôm
Nghe thơm thầy xuống bếp dòm dòm
Xuýt xoa vuốt tóc con khen giỏi
Ăn được ba tô bảo dở òm
Tức lắm nhưng con đây ráng nhịn
Sợ đòn nên hỏng dám la om
Hôm sau  giả bịnh hông đi chợ
Tới bữa dọn tô muối đỏ lòm ! 
 


 
                  NA
 
 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 03.03.2009 00:37:26
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

huynh Tutru ơi, chắc huynh chưa hiểu hết nội tình, thật ra nó thế này huynh ạ (nói nhỏ nhau nghe thôi nhá, không khéo học trò nghe được lại giận)


TRÒ TUI NẤU LẨU

Hôm trước trò tui nấu lẩu tôm
Tui đi qua đó đứng dòm dòm
Để yên trên bếp còn coi được
Đến lúc ăn vô thấy...dở òm
Tui chẳng dám khen lo nuốt vội
Trò tui tức quá cứ la om
Hôm sau lẩu thái trò tui nấu
Nó giận nên cho ớt đỏ lòm

Tú Lòng...thòng

CHO THẦY ĂN MUỐI ỚT !

Con nấu cho thầy món lẫu tôm
Nghe thơm thầy xuống bếp dòm dòm
Xuýt xoa vuốt tóc con khen giỏi
Ăn được ba tô bảo dở òm
Tức lắm nhưng con đây ráng nhịn
Sợ đòn nên hỏng dám la om
Hôm sau  giả bịnh hông đi chợ
Tới bữa dọn tô muối đỏ lòm ! 


    NA



Lẫu Hoa Lan
Mắc cười quá, món lẫu nấu tôm
Người nhà nhì thấy ra đứng dòm
xem xong cười ngất khen hay thật
Trò nấu thầy ăn, chê dở òm
Ôm bụng cười lăn không thể nhịn
Bảo nhau cười khẻ chớ la om
Thầy trò ông tú thơ loại sịn
Món lẫu hoa lan ớt đỏ lòm
Mytutru



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/7A5732F64EDA4C0392FED736863727D5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 01:46:49 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 03.03.2009 11:28:32
0
thôi hổng đi nói xấu đệ tử nữa, tự nói về mình vậy
 
 
TỰ TRÀO
Tiếp theo 1 bài tự trào năm trước
 
Thêm mấy mươi năm ngó lại mình
Râu thì tấc rưỡi, tóc thì đinh
Trong vườn “ảnh ọt” danh phồng rộp
Ở quán “văn chương” tiếng nổi phình
Thuở nhỏ mày mò theo “túy ẩm”
Về già võ vẽ luyện “chân kinh”
Của riêng được ít thơ trào phúng
Bán chẳng ai mua để thối ình
 
Tú Lòng…thòng
 
Túy ẩm: môn uống rượu
Chân kinh: một loại bí kiếp võ công trong phim chưởng, được Kim Dung sáng tác ra lần đầu tiên trong bộ “Xạ điêu anh hùng truyện”.
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 03.03.2009 19:07:42
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

thôi hổng đi nói xấu đệ tử nữa, tự nói về mình vậy


TỰ TRÀO
Tiếp theo 1 bài tự trào năm trước
 
Thêm mấy mươi năm ngó lại mình
Râu thì tấc rưỡi, tóc thì đinh
Trong vườn “ảnh ọt” danh phồng rộp
Ở quán “văn chương” tiếng nổi phình
Thuở nhỏ mày mò theo “túy ẩm”
Về già võ vẽ luyện “chân kinh”
Của riêng được ít thơ trào phúng
Bán chẳng ai mua để thối ình
 
Tú Lòng…thòng
 
Túy ẩm: môn uống rượu
Chân kinh: một loại bí kiếp võ công trong phim chưởng, được Kim Dung sáng tác ra lần đầu tiên trong bộ “Xạ điêu anh hùng truyện”.



Vẫn Còn Hơn

Thanh thản đôi khi ngó lại mình
Vẫn hơn nhiều kẻ khó cùng đinh
Chạy bữa kiếm ăn chân phòng rộp
Đâu dám bon chen chỗ xập xình
Không tiền lấy chi mà "túy ẩm"
Rảnh đâu mà vẽ luyện "chân kinh"
Cái khổ buộc ràng trong nghèo túng
Quanh chỗ ở ăn... dơ thúi ình
Mytutru





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/64C1C4F45A4A44808E590F8120847D19.jpg[/image]
Attached Image(s)

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 04.03.2009 15:18:30
0
hi, cảm ơn huynh Tutru đã chia sẻ nha, không biết cô đệ tử chạy đâu mà chưa chịu về pha trà mời khách nữa
 
TỰ THÁN
 
Mấy chục năm dư tốn gạo nhà
Thành danh chưa thấy thấy thành ma
Đường thi hỏng đúp lo không xuể
Sổ nợ nhân đôi chạy chẳng ra
Những buổi hoàng kim giờ đã hết
Một thời vang bóng cũng đi qua
Bắc thang ngóng hỏi trời cao tít
Ổng bảo: “Thì tao cũng rứa mà”.

Tú Lòng…thòng
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 04.03.2009 17:44:45
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

hi, cảm ơn huynh Tutru đã chia sẻ nha, không biết cô đệ tử chạy đâu mà chưa chịu về pha trà mời khách nữa

TỰ THÁN
 
Mấy chục năm dư tốn gạo nhà
Thành danh chưa thấy thấy thành ma
Đường thi hỏng đúp lo không xuể
Sổ nợ nhân đôi chạy chẳng ra
Những buổi hoàng kim giờ đã hết
Một thời vang bóng cũng đi qua
Bắc thang ngóng hỏi trời cao tít
Ổng bảo: “Thì tao cũng rứa mà”.

Tú Lòng…thòng



Tấm Lòng Cha Mẹ

Nuôi con không tính tốn gạo nhà
Chỉ mong thành người chẳng thành ma
Tần tảo sớm hôm mong con lớn
Cho dù mệt nhọc thở không ra
Cha mẹ tuổi đời như đã hết
Vẫn mong tai nạn con vượt qua
Linh hồn cha mẹ bay xa tít
Vẫn hướng về con mãi đó mà
Mytutru



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/0F196AB1646C471987254C43B4C62947.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 17:46:42 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 07.03.2009 09:18:38
0
VẮNG TRÒ
 
Đã bấy lâu nay vắng bóng trò
Nhà neo bếp lạnh nhạt màu tro
Cơm không kẻ nấu cơm ăn bụi
Lợn chẳng ai chăm lợn ngủ khò
Độc ẩm riêng mình thêm chán ngấy
Đơn ca mỗi tớ cũng buồn xo
Nhìn bên hàng xóm đèn lên sáng
Ngó lại nhà tui vẫn tối mò
 
Tú Lòng…thòng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 07.03.2009 19:44:00
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

VẮNG TRÒ
 
Đã bấy lâu nay vắng bóng trò
Nhà neo bếp lạnh nhạt màu tro
Cơm không kẻ nấu cơm ăn bụi
Lợn chẳng ai chăm lợn ngủ khò
Độc ẩm riêng mình thêm chán ngấy
Đơn ca mỗi tớ cũng buồn xo
Nhìn bên hàng xóm đèn lên sáng
Ngó lại nhà tui vẫn tối mò
 
Tú Lòng…thòng



Trông Ngống

Ông tú đăng tin "Nhắn học trò"
Bỏ ông hiêu hắt dạ buồn xo
Tội ông lết thết ăn cơm bụi
Buồn quá ăn xong ông ngủ khò
Học trò ông tú đâu không thấy?
Thơ thẩn một mình ông co ro
Quá buồn ông thức chờ đến sáng
Lủi thủi ngống trông đến tối mò
Mytutru



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/EBC9E672CBD94184BF9AC68B6CF44F44.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 19:47:32 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

kôn Linh
  • Số bài : 151
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2008
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 09.03.2009 13:50:34
0
TỰ TRÀO
Tiếp theo 1 bài tự trào năm trước
 
Thêm mấy mươi năm ngó lại mình
Râu thì tấc rưỡi, tóc thì đinh
Trong vườn “ảnh ọt” danh phồng rộp
Ở quán “văn chương” tiếng nổi phình
Thuở nhỏ mày mò theo “túy ẩm”
Về già võ vẽ luyện “chân kinh”
Của riêng được ít thơ trào phúng
Bán chẳng ai mua để thối ình
 
Tú Lòng…thòng
 
Túy ẩm: môn uống rượu
Chân kinh: một loại bí kiếp võ công trong phim chưởng, được Kim Dung sáng tác ra lần đầu tiên trong bộ “Xạ điêu anh hùng truyện”.



Vẫn Còn Hơn

Thanh thản đôi khi ngó lại mình
Vẫn hơn nhiều kẻ khó cùng đinh
Chạy bữa kiếm ăn chân phòng rộp
Đâu dám bon chen chỗ xập xình
Không tiền lấy chi mà "túy ẩm"
Rảnh đâu mà vẽ luyện "chân kinh"
Cái khổ buộc ràng trong nghèo túng
Quanh chỗ ở ăn... dơ thúi ình
Mytutru

Cái vần "inh" này nghe quen quá
 
Tự ngắm mình
 
Bắt chước Hàn huynh tự ngắm mình
Hoảng hồn cứ tưởng Binh La Đinh
Y chang gã ấy hàm râu rậm
Khác chút em đây cái bụng phình
Lúc trước xem qua thì cũng đỡ
Bây giờ ngó lại mới là kinh
Bạn bè chả trách rày sao vắng
Chắc sợ em cho phát (bom) nổ ình
Kôn Linh

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 09.03.2009 20:57:23
0
Cảm ơn Kôn Linh ghé họa, cái vần "inh" này vẫn còn đó đệ, chỉ sợ đề họa không nổi thôi :)
 
TỰ NGẪM
 
Ngẫm nghĩ mình đây lại gớm mình
Chín nghề chửa được một nghề tinh
Bán buôn ngọt nhạt còn e miệng
Tranh chấp chanh chua vốn nể tình
Dang nắng, phụ hồ thân chẳng thấu
Cầu hồn, bói quẻ thánh không linh
Mò lên Thư Quán làm...thi sĩ
Tiếng đã phồng to quá...cột đình
 
Tú Lòng...thòng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 10.03.2009 07:32:38
0

TỰ NGẪM

Ngẫm nghĩ mình đây lại gớm mình
Chín nghề chửa được một nghề tinh
Bán buôn ngọt nhạt còn e miệng
Tranh chấp chanh chua vốn nể tình
Dang nắng, phụ hồ thân chẳng thấu
Cầu hồn, bói quẻ thánh không linh
Mò lên Thư Quán làm...thi sĩ
Tiếng đã phồng to quá...cột đình

Tú Lòng...thòng

Trích đoạn: HÀN PHONG

Cảm ơn Kôn Linh ghé họa, cái vần "inh" này vẫn còn đó đệ, chỉ sợ đề họa không nổi thôi :)

TỰ NGẪM
 
Ngẫm nghĩ mình đây lại gớm mình
Chín nghề chửa được một nghề tinh
Bán buôn ngọt nhạt còn e miệng
Tranh chấp chanh chua vốn nể tình
Dang nắng, phụ hồ thân chẳng thấu
Cầu hồn, bói quẻ thánh không linh
Mò lên Thư Quán làm...thi sĩ
Tiếng đã phồng to quá...cột đình
 
Tú Lòng...thòng
 
Ngó quanh ngó quẩn khắp thân mình
Tự hỏi là người hay hổ tinh?
Mắt láo râu vênh trông tựa quỷ
Da vằn vuốt sắc tỏ khoe tình
Mấy hồi mời mọc không ai đáp
Dặm bận thỉnh cầu cũng chẳng linh
Thư Quán mò vào tung chưởng khắp
Tiếng đâu bỗng nổi rộ linh đình./.





kôn Linh
  • Số bài : 151
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2008
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 10.03.2009 12:02:55
0
Cảm ơn Kôn Linh ghé họa, cái vần "inh" này vẫn còn đó đệ, chỉ sợ đề họa không nổi thôi :)

TỰ NGẪM
 
Ngẫm nghĩ mình đây lại gớm mình
Chín nghề chửa được một nghề tinh
Bán buôn ngọt nhạt còn e miệng
Tranh chấp chanh chua vốn nể tình
Dang nắng, phụ hồ thân chẳng thấu
Cầu hồn, bói quẻ thánh không linh
Mò lên Thư Quán làm...thi sĩ
Tiếng đã phồng to quá...cột đình
 
Tú Lòng...thòng
 
Ngó quanh ngó quẩn khắp thân mình
Tự hỏi là người hay hổ tinh?
Mắt láo râu vênh trông tựa quỷ
Da vằn vuốt sắc tỏ khoe tình
Mấy hồi mời mọc không ai đáp
Dặm bận thỉnh cầu cũng chẳng linh
Thư Quán mò vào tung chưởng khắp
Tiếng đâu bỗng nổi rộ linh đình
TuTang
 
Thay đổi
Như ai tớ cũng đổi thay mình
Láng coóng,quả đầu gọt trắng tinh
Tội lũ cô hồn đơ mắt mũi
Khen anh hớt tóc thật tài tình
Yêu vì cán bộ hay sờ gáy
Ái mộ thánh thần cũng hiển linh
Tiếng tốt đồn xa vang khắp chốn
Có khi đã tới tận thiên đình
kôn linh

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 10.03.2009 14:47:00
0
              Thầy nhớ cho
 
 
     Công cốc chăm nom mỗi mụn trò
     Khác nào công xúc tép nuôi cò
     Biết bay cò lảng người từng mớm
     Khôn lớn trò quên kẻ đã lo
     Cứ ngỡ khởi đầu tình sáng láng
     Nào ngờ kết thúc nghĩa tơ vò
     Mấy lời chia sẻ cùng Thầy Tú
     Cẩn thận lần sau Thầy nhớ cho
 
     kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 11.03.2009 01:18:24
0

Trích đoạn: kimrbl

          Thầy nhớ cho


     Công cốc chăm nom mỗi mụn trò
     Khác nào công xúc tép nuôi cò
     Biết bay cò lảng người từng mớm
     Khôn lớn trò quên kẻ đã lo
     Cứ ngỡ khởi đầu tình sáng láng
     Nào ngờ kết thúc nghĩa tơ vò
     Mấy lời chia sẻ cùng Thầy Tú
     Cẩn thận lần sau Thầy nhớ cho

    kimrbl



Chớ Nghĩ Xấu

Chớ nên nghĩ xấu tội học trò
Lẽ nào trò tốt lại so đo.?
Công ơn tình nghĩa thầy hôm sớm
Chờ xem chớ vội nghĩ vòng vo
Trước sau thầy trò lòng trong sáng
Chớ làm đão lộn nghĩa thầy trò
Tôi có đôi lời khuyên ông tú
Chớ nghe nghĩ xấu đứa học trò
Mytutru




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/E485C9D2D3C34B06B904D80D98E77F1E.gif[/image]
Attached Image(s)

Cô Bé yuri
  • Số bài : 522
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.09.2007
  • Nơi: Vùng Đất Linh Hồn ...
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 12.03.2009 19:57:03
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

VẮNG TRÒ
 
Đã bấy lâu nay vắng bóng trò
Nhà neo bếp lạnh nhạt màu tro
Cơm không kẻ nấu cơm ăn bụi
Lợn chẳng ai chăm lợn ngủ khò
Độc ẩm riêng mình thêm chán ngấy
Đơn ca mỗi tớ cũng buồn xo
Nhìn bên hàng xóm đèn lên sáng
Ngó lại nhà tui vẫn tối mò
 
Tú Lòng…thòng

 
Cố Gắng Hết Sức !
 
Cũng tội ka tui vắng bóng trò
nên nhà bụi phũ mấy tầng tro
nồi, son, chén, bát ba hôm trước
mặc nó lên hơi, cứ ngủ khò
thấy thế thôi thì.... qua quét phụ
nào ngờ nhìn ngó... thấy hơi lo ( ghê quá mà )
đành lòng dọn dẹp cho ka đỡ
đến lúc trò về... chạy vắt giò ! (__ __!)
_______________________
 
mong cho trò của ka mau về , bé út sắp ngủm lun :)
 
 
 
 
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 13.03.2009 09:18:13
0
Cảm ơn bé Út nhiều nha, nhưng tình hình còn chưa sáng sủa lắm. Ka đang định thế này...
 
TÌM TRÒ
 
Bắt thang lên hỏi bác Nam Tào
Chẳng biết trò tui lạc lối nào ?
Nhớ trước một nhà vui xướng họa
Mà giờ đôi ngả mịt trăng sao
Gièm pha miệng thế thêm rầy chuyện
Ngay thẳng lòng mình có ngán nao
Đất Việt phen này tìm chẳng được
Mai kia xách gói tớ sang...Lào
 
Tú Lòng...thòng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 14.03.2009 23:30:37
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Cảm ơn bé Út nhiều nha, nhưng tình hình còn chưa sáng sủa lắm. Ka đang định thế này...

TÌM TRÒ
 
Bắt thang lên hỏi bác Nam Tào
Chẳng biết trò tui lạc lối nào ?
Nhớ trước một nhà vui xướng họa
Mà giờ đôi ngả mịt trăng sao
Gièm pha miệng thế thêm rầy chuyện
Ngay thẳng lòng mình có ngán nao
Đất Việt phen này tìm chẳng được
Mai kia xách gói tớ sang...Lào
 
Tú Lòng...thòng



Tin Của Học Trò

Ông Khỏi bắt thang hỏi Nam Tào
Trò ông bận việc chưa kịp vào
Thơ phú ngày về cô xướng hoạ
Nhắn thầy cùng bạn vui lên nào
Ông lo gì, thế gian lắm chuyện
Hãy bình tâm yên dạ chẳng nao
Đất việt xứ mình ai sánh được
Chớ mà so sánh Mỹ, Tây, Lào

Mytutru



Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 17.03.2009 09:13:43
0
TÌM TRÒ

Bắt thang lên hỏi bác Nam Tào
Chẳng biết trò tui lạc lối nào ?
Nhớ trước một nhà vui xướng họa
Mà giờ đôi ngả mịt trăng sao
Gièm pha miệng thế thêm rầy chuyện
Ngay thẳng lòng mình có ngán nao
Đất Việt phen này tìm chẳng được
Mai kia xách gói tớ sang...Lào

Tú Lòng...thòng



Tin Của Học Trò

Ông Khỏi bắt thang hỏi Nam Tào
Trò ông bận việc chưa kịp vào
Thơ phú ngày về cô xướng hoạ
Nhắn thầy cùng bạn vui lên nào
Ông lo gì, thế gian lắm chuyện
Hãy bình tâm yên dạ chẳng nao
Đất việt xứ mình ai sánh được
Chớ mà so sánh Mỹ, Tây, Lào

Mytutru



 
 

QUÀ TẶNG THẦY
 
Thầy ui chớ kiếm bác Nam Tào
Ổng ở trời sao gặp được nào ?
Con đến xứ tàu tìm Lý Bạch
Rượu ngon thầy nếm thử xem sao
Gặp con Lý Bạch mừng ghê lắm
Cứ tưởng Quý Phi của thưở nao
Con vội chôm liền ba bốn hũ
Về theo xe bộ đội bên Lào . hihi
 
                    N A
 
 
 

 

 

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 21.03.2009 12:19:17
0
TÌM THẦY !



 
Thầy tui tên thiệt gọi Phong Hàn 
Thiên hạ quen kêu lão tú gàn
Tật nhỏ là ham gầy cuộc nhậu
Tật to là thích được lang thang
Hôm qua đóng cữa đi chơi bụi
Hai bữa rùi thầy hổng có ăn
Sợ quá nên tui đăng cớ mất
Ai người tìm được tạ mười ngàn (đô)



                     N A

ĐÂY CHỨ ĐÂU

Lâu nay thời tiết chuyển qua hàn
Cảm lạnh nên tui mới hóa gàn
Mấy bữa đi đâu tui kiếm mãi
Giờ tui vắng mặt lại kêu than
Bởi vì chẳng có ai cơm nước
Tui phải ra ngoài kiếm...cái ăn
Đâu biết học trò luôn hiếu thảo
Tìm tui chịu mất mấy mươi ngàn
 
Tú Lòng...thòng


CON ĐI TÌM RƯỢU
 
Sắp đến mùa mưa sợ nhiễm hàn
Muốn tìm rượu quý ngại thầy gàn
Nên con mới trốn dăm ba bữa
Đến tận xứ Tàu hổng dám than
Quyết chí tìm cho ra Lý Bạch
Rượu xưa ông uống chẳng thèm ăn
Tặng thầy mấy hũ con chôm được
Đỡ tốn tiền mua cả chục ngàn ! (đô)
 
                           N A





Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 21.03.2009 13:09:26
0
Trích đoạn: Nguyệt Ánh

TÌM THẦY !
 
Thầy tui tên thiệt gọi Phong Hàn 
Thiên hạ quen kêu lão tú gàn
Tật nhỏ là ham gầy cuộc nhậu
Tật to là thích được lang thang
Hôm qua đóng cữa đi chơi bụi
Hai bữa rùi thầy hổng có ăn
Sợ quá nên tui đăng cớ mất
Ai người tìm được tạ mười ngàn (đô)
 N A


ĐÂY CHỨ ĐÂU

Lâu nay thời tiết chuyển qua hàn
Cảm lạnh nên tui mới hóa gàn
Mấy bữa đi đâu tui kiếm mãi
Giờ tui vắng mặt lại kêu than
Bởi vì chẳng có ai cơm nước
Tui phải ra ngoài kiếm...cái ăn
Đâu biết học trò luôn hiếu thảo
Tìm tui chịu mất mấy mươi ngàn
 
Tú Lòng...thòng


CON ĐI TÌM RƯỢU
 
Sắp đến mùa mưa sợ nhiễm hàn
Muốn tìm rượu quý ngại thầy gàn
Nên con mới trốn dăm ba bữa
Đến tận xứ Tàu hổng dám than
Quyết chí tìm cho ra Lý Bạch
Rượu xưa ông uống chẳng thèm ăn
Tặng thầy mấy hũ con chôm được
Đỡ tốn tiền mua cả chục ngàn ! (đô)
 
    N A


Vén Khéo
Găp nhau vui quá hết phong hàn
Không còn trong ngống tánh thôi gàn
Bày tiệc ăn mừng ngày mấy bữa
Mặt mày hớn hở chẳng còn than
Rượu đào xuất xứ từ Lý Bạch
Ông tú quá vui cứ uống khan
Chúc ông thanh thản bên trò thảo
Vén khéo đỡ tiêu mấy chục ngàn
Mytutru






kôn Linh
  • Số bài : 151
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2008
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 21.03.2009 14:51:28
0
TÌM THẦY !

Thầy tui tên thiệt gọi Phong Hàn 
Thiên hạ quen kêu lão tú gàn
Tật nhỏ là ham gầy cuộc nhậu
Tật to là thích được lang thang
Hôm qua đóng cữa đi chơi bụi
Hai bữa rùi thầy hổng có ăn
Sợ quá nên tui đăng cớ mất
Ai người tìm được tạ mười ngàn (đô)
 N A


ĐÂY CHỨ ĐÂU

Lâu nay thời tiết chuyển qua hàn
Cảm lạnh nên tui mới hóa gàn
Mấy bữa đi đâu tui kiếm mãi
Giờ tui vắng mặt lại kêu than
Bởi vì chẳng có ai cơm nước
Tui phải ra ngoài kiếm...cái ăn
Đâu biết học trò luôn hiếu thảo
Tìm tui chịu mất mấy mươi ngàn

Tú Lòng...thòng


CON ĐI TÌM RƯỢU

Sắp đến mùa mưa sợ nhiễm hàn
Muốn tìm rượu quý ngại thầy gàn
Nên con mới trốn dăm ba bữa
Đến tận xứ Tàu hổng dám than
Quyết chí tìm cho ra Lý Bạch
Rượu xưa ông uống chẳng thèm ăn
Tặng thầy mấy hũ con chôm được
Đỡ tốn tiền mua cả chục ngàn ! (đô)

    N A


Vén Khéo
Găp nhau vui quá hết phong hàn
Không còn trong ngống tánh thôi gàn
Bày tiệc ăn mừng ngày mấy bữa
Mặt mày hớn hở chẳng còn than
Rượu đào xuất xứ từ Lý Bạch
Ông tú quá vui cứ uống khan
Chúc ông thanh thản bên trò thảo
Vén khéo đỡ tiêu mấy chục ngàn
Mytutru


Nhắn tìm người lạc
 
Xưa nay vốn họ Hàn
Thỉnh thoảng tính hơi gàn
Tóc quắn như mì gói
Da đen tựa cục than
Mê thơ thường bỏ việc
Thích rượu chả cần ăn
Nhắn với trong ngoài nước
Ai hay tạ chục ngàn
 
Kôn Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 14:53:08 bởi kôn Linh >

ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 22.03.2009 15:36:46
0

TỰ NGẪM
 
Ngẫm nghĩ mình đây lại gớm mình
Chín nghề chửa được một nghề tinh
Bán buôn ngọt nhạt còn e miệng
Tranh chấp chanh chua vốn nể tình
Dang nắng, phụ hồ thân chẳng thấu
Cầu hồn, bói quẻ thánh không linh
Mò lên Thư Quán làm...thi sĩ
Tiếng đã phồng to quá...cột đình
 
Tú Lòng...thòng
 
Ngó quanh ngó quẩn khắp thân mình
Tự hỏi là người hay hổ tinh?
Mắt láo râu vênh trông tựa quỷ
Da vằn vuốt sắc tỏ khoe tình
Mấy hồi mời mọc không ai đáp
Dặm bận thỉnh cầu cũng chẳng linh
Thư Quán mò vào tung chưởng khắp
Tiếng đâu bỗng nổi rộ linh đình
TuTang
 
Thay đổi
Như ai tớ cũng đổi thay mình
Láng coóng,quả đầu gọt trắng tinh
Tội lũ cô hồn đơ mắt mũi
Khen anh hớt tóc thật tài tình
Yêu vì cán bộ hay sờ gáy
Ái mộ thánh thần cũng hiển linh
Tiếng tốt đồn xa vang khắp chốn
Có khi đã tới tận thiên đình
kôn linh
 
Vũ Như Cẫn
 
Quẩn qua quẩn lại cũng nhất mình
Ngước lên nhìn xuống..chẳng ai tinh
Chớp mi hỉ hả cười hiếp mắt
Vỗ ngực xưng tên..vốn đa tình
Họa thơ thư quán kinh mất hồn
Post bài trang bói cũng chẳng linh
Bắt chước người ta làm thi sĩ
Ăn đòn nên trốn tận thiên đình
MT*love
(hihihi...xách dép..chạy..chứ..không..chít..với.mí..huynh..!!)
 


HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 07.04.2009 10:35:09
0
Chào mọi người, lâu nay Tú tui vì bận chút việc riêng nên hổng lên tiếp đón chư vị khách quan đến nơi đến chốn, mong chư vị niệm tình mà tha thứ cho kẻ hèn này. Xin cảm ơn.
 
 
LÀM CHA
 
Từ khi con mở mắt chào đời
Mọi việc trong ngoài chẳng lúc ngơi
Sáng sớm áo quần cha vẫn giặt
Đêm khuya bú mớm mẹ còn ngồi
Năm canh vò võ năm canh lụn
Sáu khắc miệt mài sáu khắc vơi
Tất cả vì con nào có kể
Làm cha khổ lắm ới con ơi !!!.
 
Tú Lòng…thòng
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 07.04.2009 13:16:07
0
chào đệ tử, lâu quá không gặp hỉ, chúc đệ tử nhiều niềm vui nha.

DƯ HƯƠNG
 
Lâu nay vắng mặt chốn văn chương
Khách khứa vào ra cũng chán chường
Rượu uống có phần dư vị dấm
Thơ ngâm như vẫn thiếu mùi đường
Trò ngoan cám cảnh đi đâu mất
Thầy bận trăm bề chẳng đoái thương
Quán cũ chiều nay dừng bước lại
Còn nghe thoang thoảng chút dư hưong
 
Tú Lòng…thòng


ui,thầy rảnh rùi hả,mụi và sư mẫu vẫn khỏe chứ ạ,hihi

NGẠT NGÀO HƯƠNG !
 
Vắng Thầy ăn đúp bụng sình chương
Tiếc của khổ thân gẫm chán chường
Nhà cữa bùn hiu vì thiếu khách
Chè thơ nhạt thếch bỡi không đường
Buồn tình bỏ quán con đi dạo
Mong ước gặp người tử tế thương
Sớm tối cùng vui câu xướng họa
Cho vườn thơ mãi ngạt ngào hương !
 
                             NA

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 11.04.2009 18:53:58
0
hi, bận quá chẳng xướng họa được mí muội, dui dẻ nghen

CỨ TƯỞNG
 
Bữa hổm cô đi tận mãi đâu
Tưởng cô thôi đã bước qua cầu
Đinh ninh chim nọ sa vào bẫy
Chắc mẩm cá kia cắn phải câu
Quạnh quẽ nhà hoang đầy những nhớ
Đìu hiu quán trọ chất thêm sầu
Ai dè cô hãy còn quay lại
Gặp mặt nói, cười rất...rất lâu 
 
Tú Hàn

BÙN !
 
Muị vẫn loanh quanh chứ ở đâu
Sông sâu hỏng dám bước qua cầu
Lên rừng hái quả rừng khô quả
Xuống suối cắm câu cá né câu
Bữa cháo bữa rau thơ nhuốm tủi
Lúc no lúc đói nhạc tuôn sầu
Lỡ thầy lỡ thợ đành ngồi ngáp
Hổng bit chùa nào cho ở lâu !!!
 
                      hihi NA
 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 11.04.2009 21:27:57
0
Trích đoạn: Nguyệt Ánh

hi, bận quá chẳng xướng họa được mí muội, dui dẻ nghen

CỨ TƯỞNG

Bữa hổm cô đi tận mãi đâu
Tưởng cô thôi đã bước qua cầu
Đinh ninh chim nọ sa vào bẫy
Chắc mẩm cá kia cắn phải câu
Quạnh quẽ nhà hoang đầy những nhớ
Đìu hiu quán trọ chất thêm sầu
Ai dè cô hãy còn quay lại
Gặp mặt nói, cười rất...rất lâu 

Tú Hàn

BÙN !

Muị vẫn loanh quanh chứ ở đâu
Sông sâu hỏng dám bước qua cầu
Lên rừng hái quả rừng khô quả
Xuống suối cắm câu cá né câu
Bữa cháo bữa rau thơ nhuốm tủi
Lúc no lúc đói nhạc tuôn sầu
Lỡ thầy lỡ thợ đành ngồi ngáp
Hổng bit chùa nào cho ở lâu !!!

                      hihi NA



Nói Đâu Đâu?

Thầy trò gặp lại nói đâu đâu?
Bắt tay vung bút bắt nhịp cầu
Chớ có bận lòng công với quả
Chân tình nghĩa nặng kết từng câu
Thầy trò hoan hỉ buông nhung nhớ
Mũm mĩm cười vui dứt u sầu.!
Bạn bè quý mến, thơ qua lại
Chúc phúc lạc an mãi dài lâu
Mytutru




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 21:33:09 bởi Tứ Trụ >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: TRÀO PHÚNG... ĂN THEO - 20.04.2009 06:15:23
0
 

 
Bài Họa Vui:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Sách quí dù cho rách cũ mèm
Cũng còn có kẻ lạ rình xem
Biết bao lãng tử nằm trăn trở
Mơ đọc một lần để bớt thèm
Dù có mây sầu giăng phố vắng
Dù hoàng hôn đến quá lem nhem
Sách ta lạc lối trong thư viện
Sẽ có nhiều người đọc suốt đêm!
 
Đồ D35 (Trịnh Du)
 
Bài Họa1:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Mưa dột giữa khuya, sách ướt mèm,
    Giật mình ngái ngủ lại gần xem.
    Vần thơ yêu nước, nhìn thêm tủi,
    Vận tứ thương quê, đọc đỡ thèm.
         Nhạc cũ cung sầu, dòng mực úa,
    Thư nhà lệ đẵm, nét đồ nhem.
Lật từng trang sách, mơ câu đối,
Ray rứt tâm hồn mộng sáng đêm.
 
                 Du Sơn Lãng Tử

 Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách bạn thảy ra đã cũ mèm,
Nhưng nhìn thấy lạ phải sờ xem,
Giấy mềm hay cứng phơi trăn trở?
Vạch tới, vạch lui cho đỡ thèm,
May quá hôm nay nhà lại vắng;
Lật lên, lật xuống bìa tèm nhem!
Chi bằng gấp lại đem Thư Viện?
Chắc ối kẻ xem, nghiền thấu đêm
.
 
( Không tên )
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách cũ nhiều trang gáy lỏng mèm

Nhưng người hiếu lạ cố tìm xem
Văn nhân khắp chốn luôn lùng kiếm
Lãng tử kề bên vẫn ước thèm
Nét chữ thanh tao dù mực úa
Thơ hình nhã nhặn dẫu màu nhem
Mơ lần bắt được dòng tơ tưởng
Quyết giữ tâm lòng đọc sáng đêm

Vancali 


ƯỚT MÈM SAO ĐỌC MỖI ĐÊM ?

Du trịnh sờ đâu đó ớt mèm !
Tò mò tọc mạch khoái rờ xem
Nòi dê hễ thấy là ham hót
Nết vượn vừa coi đã phát thèm
Lớn họng  còn vờ chê sấu sí
Già hàm giả bộ nói lem nhem
Bảo rằng đã bỏ vô thư viện
Tối tối vẫn vào đọc suốt đêm

Quỷ

Giữ Gìn Sách

Sách quý nhiều năm đã củ mèm
Băng keo dán lại để dành xem
Sách mới mua về đem so sách
Lòng không ưng ý dạ chẳng thèm
Nét chữ dần mờ theo năm tháng
Tuổi già nhìn chữ thấy tèm lem
Thầm mong con cháu chung tư tưởng
Giữ gìn sách quý dể mà xem

Mytutru_16.4.2009


Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi xem hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc quí huynh thứ sáu vui nhe hì hì...


   VỢ "CŨ" CỦA MÌNH

Chồng vợ bao năm đã cũ mèm
Cô hàng xóm đẹp muốn qua xem
Gái người đẹp quá nhìn muốn cắn
Vợ ta hem huốc thấy đã thèm
Ai biết bề ngoài nhìn sướng mắt
Ngờ đâu nội thất đã bèm nhem
Anh hỡi vợ nhà tuy đã cũ
Quạt nồng ấp lạnh đêm từng đêm
               ĐT


Chào anh TUTANG, cho ĐT làm quen với, có gì thất lễ huynh thông cảm, Viết vài câu thay lời chào Chủ nhà nha!


Của quý

Của quý dù cho đã cũ mèm
Ngày ngày giấu giếm mở ra xem
Lúc nào cũng tưởng còn đang mới
Liên tục mang ra để đã thèm
Người khác ngó lơ vì cũ rích
Riêng mình chăm chút chẳng hề nhem
Chả cần mua bán thêm gì nữa
Vẫn đắm vẫn say suốt mỗi đêm ./.



SÁCH...ĐỒI TRỤY
 
Mò ra quán rượu uống say mèm
Thấy sách tò mò lật thử xem
Ý đẹp dễ vơi đi nỗi vắng
Văn hay cũng bớt được cơn thèm
Ngờ đâu trắng nuột vài cô mẫu
Tá hỏa thâm quầng cặp mắt nhem
Sách ấy lỡ vào tay trẻ nít
Hận này nung nâu biết bao đêm
 
Tú Lòng...thòng
Quá hay huynh Lòng thòng huynh tránh tấ cả từ thứ sáu quả không dể , em xin phép mang đi khoe với các huynh của em nhe hì hì
Chúc huynh Hàn luôn vui có nhiều vẩn thơ khôi hài hì hi 2..
Em ta7ng5 them huynh nè !
 

 
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 38 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 1119 bài trong đề mục