Mimosa Tím

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 412 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Chính Anh là..Tình Nhân - 31.07.2008 20:03:56
0

Trích đoạn: langthi

Tình Nhân Đâu...

"Em về họa bức Thủy-Chung"
Có đôi oanh yến hoa trăng nồng nàn
Có mắt xanh, có chiều vàng
Có xuân hạnh ngộ, có ngàn sao nghinh
Có lời thề, có câu kinh
Có sông biển...mà cặp tình nhân...đâu...

lãngthi
hạuydi


LT hỏi "cắc cớ " thì DT cũng trả lời "lơ mơ" heng hihihi

Chính Anh là "Tình Nhân"
 
Mùa Hạ đến thì thầm
Bên ngòai khung cửa sổ
Gió đùa xô giọt nắng
Lao xao cành nhấp nhô
...
 
Em lại nhớ về Anh
"Cánh Buồm Nâu" căng gió
mênh mông khỏang trời xanh
làm Người Yêu của Biển
cùng tháng ngày lênh đênh
 
Ta yêu nhau bao giờ
Từ thuở chưa cò... Thơ
Hay trước khi có tuổi
Lúc Mẹ đặt vào nôi ?
...
 
Anh không là nương đồi
Sao em yêu cây lá?
Anh không là gềnh đá
Sao em dựa vai gầy?
Anh không là áng mây
Sao em buông tóc xõa?
Anh không là biển cả
Sao em gợn sóng tình?
Anh không là binh minh
Sao em yêu chim hót?
Anh không là mật ngọt
Sao em yêu nụ hồng ?
...
Anh đừng là mùa Đông
Kèo hồn em băng giá
Xin hãy là Nắng Hạ
Cho em yêu Phượng Hồng !
...
 
Chính Anh là "Tình Nhân"
Anh thấy không?
 
hihihi
 
DT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 22:56:22 bởi dathaotrang >
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Chính Anh là..Tình Nhân - 01.08.2008 06:07:47
0

Chính Anh là "Tình Nhân"

Mùa Hạ đến thì thầm
Bên ngòai khung cửa sổ
Gió đùa xô giọt nắng
Lao xao cành nhấp nhô
...

Em lại nhớ về Anh
"Cánh Buồm Nâu" căng gió
mênh mông khỏang trời xanh
làm Người Yêu của Biển
cùng tháng ngày lênh đênh

Ta yêu nhau bao giờ
Từ thuở chưa cò... Thơ
Hay trước khi có tuổi
Lúc Mẹ đặt vào nôi ?
...

Anh không là nương đồi
Sao em yêu cây lá?
Anh không là gềnh đá
Sao em dựa vai gầy?
Anh không là áng mây
Sao em buông tóc xõa?
Anh không là biển cả
Sao em gợn sóng tình?
Anh không là binh minh
Sao em yêu chim hót?
Anh không là mật ngọt
Sao em yêu nụ hồng ?
...
Anh đừng là mùa Đông
Kèo hồn em băng giá
Xin hãy là Nắng Hạ
Cho em yêu Phượng Hồng !
...

Chính Anh là "Tình Nhân"
Anh thấy không?

hihihi

DT


Tình Nhân Gởi Tình Nhân

Anh chính là tình nhân
Em ước nguyền như thế
Bên dòng đời thực tế
Cần lắm những ước mơ...

Ta tìm nhau qua thơ
Ta dìu nhau bằng ý
Thu tràn đầy thi vị
Hồn man mác ngà say

Anh sẽ là núi đồi
Cho tình em xanh lá
Anh sẽ là vách đá
Đỡ vất vả vai gầy
Anh sẽ là áng mây
Ngự lòng em thư thả
Anh sẽ là sóng cả
Ru em bản nhạc tình
Anh sẽ là bình minh
Ôm em tròn mộng đẹp
Anh sẽ là mật ngọt
Chào đón đôi môi hồng...

Em mơ...một trời thơ
Một cánh diều...buông xả
Anh sẽ là tất cả
Tất cả...để...em mơ...

Lãngthi
hạuydi

sao thấy vậy được không nè...hihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 14:34:34 bởi langthi >

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Tình Nhân nè... - 04.08.2008 19:42:16
0

Trích đoạn: langthi

Tình Nhân Gởi Tình Nhân

Anh chính là tình nhân
Em ước nguyền như thế
Bên dòng đời thực tế
Cần lắm những ước mơ...

Ta tìm nhau qua thơ
Ta dìu nhau bằng ý
Thu tràn đầy thi vị
Hồn man mác ngà say

Anh sẽ là núi đồi
Cho tình em xanh lá
Anh sẽ là vách đá
Đỡ vất vả vai gầy
Anh sẽ là áng mây
Ngự lòng em thư thả
Anh sẽ là sóng cả
Ru em bản nhạc tình
Anh sẽ là bình minh
Ôm em tròn mộng đẹp
Anh sẽ là mật ngọt
Chào đón đôi môi hồng...

Em mơ...một trời thơ
Một cánh diều...buông xả
Anh sẽ là tất cả
Tất cả...để...em mơ...

Lãngthi
hạuydi

sao thấy vậy được không nè...hihihi
 
"Tình Nhân" nè...
 
Cám ơn Người ấy gọi "Tình Nhân"
Thật lòng?...chưa rõ hạ hồi phân
Nắn nót ý từ sao bóng bẩy
Đọc rồi, đọc lại vẫn..bâng khuâng !
 
Anh như mùa Xuân
Em tràn hạt nắng
Đời không vị đắng
Nếu chỉ là...Thơ
để ta mơ...
 
DT
 
Được lắm nè...hihihi
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Tình Nhân nè... - 05.08.2008 06:42:52
0
Hồn Thơ Trên Giấy
 
Xin hỏi hồn thơ có phải là...
Du dương vần điệu động lòng ta
Dụng câu tìm hiểu người qua ý
Lập vận cảm thông nhau ở từ
Nghĩa cử khéo vun tìm tri kỷ
Nhân tình khó vẹn thích vị tha
Phơi tâm trên giấy ai bằng hữu
Vài nét yêu kiều vẻ thi ca...
 
lãngthi
hạuydi

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Tri Kỷ là ...Thơ - 06.08.2008 19:41:49
0

Trích đoạn: langthi

Hồn Thơ Trên Giấy

Xin hỏi hồn thơ có phải là...
Du dương vần điệu động lòng ta
Dụng câu tìm hiểu người qua ý
Lập vận cảm thông nhau ở từ
Nghĩa cử khéo vun tìm tri kỷ
Nhân tình khó vẹn thích vị tha
Phơi tâm trên giấy ai bằng hữu
Vài nét yêu kiều vẻ thi ca...

lãngthi
hạuydi

 
Tri Kỷ là...Thơ
 
Xin đáp Hồn Thơ giữa đất trời
Trăng thanh, gío mát, ánh sao ngời
Mênh mông nụ tím chiều biêng biếc
Bát ngát đồi nương cảnh tuyệt vời
Nắng Hạ lunh linh màu ngũ sắc
Mưa Thu thánh thót giọt đầy vơi
Tình Thơ thôi thúc Hồn Thơ động
Tri Kỷ là...Thơ, Tri Kỷ ơi !
 
hihihi
DT
 
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Tri Kỷ là ...Thơ - 07.08.2008 05:31:03
0

Tri Kỷ là...Thơ

Xin đáp Hồn Thơ giữa đất trời
Trăng thanh, gío mát, ánh sao ngời
Mênh mông nụ tím chiều biêng biếc
Bát ngát đồi nương cảnh tuyệt vời
Nắng Hạ lunh linh màu ngũ sắc
Mưa Thu thánh thót giọt đầy vơi
Tình Thơ thôi thúc Hồn Thơ động
Tri Kỷ là...Thơ, Tri Kỷ ơi !

hihihi
DT

 
Hoa Bướm Đùa Chơi
 
"Tri kỷ là...Thơ, tri kỷ ơi!"
Bướm Hoa thư thái đẹp khung trời
Hoa này Bướm hỏi về thanh sắc
Biết lấy gì đo sự sáng ngời
Tri kỷ là thơ...thơ nũng nịu!
Thơ là tri kỷ...kỷ đầy vơi!
Hoa vui bên Bướm Hoa rúng động
Bướm họa cùng Hoa...ối! tuyệt vời...
 
lãngthi
hạuydi
 
 

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Bướm Hoa Tri Kỷ... - 08.08.2008 22:22:37
0

Trích đoạn: langthi

Hoa Bướm Đùa Chơi

"Tri kỷ là...Thơ, tri kỷ ơi!"
Bướm Hoa thư thái đẹp khung trời
Hoa này Bướm hỏi về thanh sắc
Biết lấy gì đo sự sáng ngời
Tri kỷ là thơ...thơ nũng nịu!
Thơ là tri kỷ...kỷ đầy vơi!
Hoa vui bên Bướm Hoa rúng động
Bướm họa cùng Hoa...ối! tuyệt vời...

lãngthi
hạuydi


 
Tòan là..trắc thôi nè hihhihi
 
Bướm Hoa Tri Kỷ
 
Có con Bươm Bướm bên nhà đó
Qua lại Vườn Hồng muốn cạn tỏ
Bối rối cánh Bằng Lăng ửng... đỏ
Thẹn thùng đóa Dạ Thảo nghiêng dọ (*)
Bên song Hoa Nắng lung linh rộ
Trước ngõ Bướm Vàng lượn lách... ngó
Hoa-Bướm trao tình nên ý... Thơ
Bướm-Hoa Tri Kỷ...chắc do..số
 
hihihi
DT
 
(*) dọ dẫm
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Bến Tre ơi... - 10.08.2008 04:33:41
0
Kính tặng Cô Hương và Cô Liên quê ở Bến Tre.
 
Bến Tre ơi!
 
Em là cô gái Bến Tre
Tóc bay trong gió mây che bềnh bồng
Quê em nằm sát ven sông
Đò qua Bến Bắc xuôi giòng Hàm Lương
Quê anh bên ấy Tân Hương
Cách nhau chỉ nửa ngày đường đò đưa
Ai về Bình Đại xóm dừa
Cầu tre lắc lẻo đong đưa tháng ngày
Con đê rộng, dáng ai gầy
Năm xưa áo trắng tung bay gió chiều
Nhớ làm sao... Bến Tre yêu !
Hoàng hôn lan tỏa cánh diều vi vu
Bóng cồn chìm khuất sương mù
Nước non vọng tiếng Mẹ ru vỗ bờ
Vầng Trăng mười sáu năm xưa
Mang theo giấc mông rất thơ vào đời
Làm sao quên…Bến Tre ơi!
Một chiều đưa tiễn mắt Người rưng rưng...
 
DT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2021 21:36:08 bởi dathaotrang >
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Bến Tre ơi... - 12.08.2008 07:51:57
0
Cỏ Cây Ơi!

Dạ Thảo ơi!
Ta vướng mùi...
Cỏ cây ơi!
Khéo bùi ngùi...
Thế nhân

Lời nồng nàn
Dạ khúc ngân...
Cỏ cây ơi!
Khéo bâng khuâng...
Lòng người

Cỏ cây ơi!
Đã bao giờ
Bao giờ đã...
Kích lần hồi
Tim ta...

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 08:23:04 bởi langthi >

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Thơ ơi... - 13.08.2008 20:33:37
0

Trích đoạn: langthi

Cỏ Cây Ơi!

Dạ Thảo ơi!
Ta vướng mùi...
Cỏ cây ơi!
Khéo bùi ngùi...
Thế nhân

Lời nồng nàn
Dạ khúc ngân...
Cỏ cây ơi!
Khéo bâng khuâng...
Lòng người

Cỏ cây ơi!
Đã bao giờ
Bao giờ đã...
Kích lần hồi
Tim ta...

lãngthi
hạuydi


Thơ ơi !
 
Hoa Bướm kề vai hớn hở vui
Câu thơ xướng họa ý đan lới
Màu hạ trải vàng theo vệt nắng
Đồi sim chầm chậm bóng chiều rơi
 
Lãng Thi ơi ! Lãng Thi ơi !
Gặp nhau chi để Hai Người... bâng khuâng !
 
hihihi
DT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 20:41:34 bởi dathaotrang >
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Thơ ơi... - 16.08.2008 07:24:54
0

Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: langthi

Cỏ Cây Ơi!

Dạ Thảo ơi!
Ta vướng mùi...
Cỏ cây ơi!
Khéo bùi ngùi...
Thế nhân

Lời nồng nàn
Dạ khúc ngân...
Cỏ cây ơi!
Khéo bâng khuâng...
Lòng người

Cỏ cây ơi!
Đã bao giờ
Bao giờ đã...
Kích lần hồi
Tim ta...

lãngthi
hạuydi


Thơ ơi !
 
Hoa Bướm kề vai hớn hở vui
Câu thơ xướng họa ý đan lới
Màu hạ trải vàng theo vệt nắng
Đồi sim chầm chậm bóng chiều rơi
 
Lãng Thi ơi ! Lãng Thi ơi !
Gặp nhau chi để Hai Người... bâng khuâng !
 
hihihi
DT



Tiếng Vọng Từ Đâu

Ai kêu tôi...ai kêu tôi!
Hay là âm hưởng của lời hư vô
Hay là nhân lúc vào thu
Hồn tôi dể động...tiếng ru đất trời
"Lãng Thi ơi! Lãng Thi ơi!"
Nghe rúng động cả hình hài chân tâm
Hỏi này tiếng gọi thanh âm
Từ đâu vọng? để trầm ngâm sóng lòng...

lãngthi
hauydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 07:27:09 bởi langthi >

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Em gọi anh... - 17.08.2008 05:12:49
0

Trích đoạn: langthi

Tiếng Vọng Từ Đâu

Ai kêu tôi...ai kêu tôi!
Hay là âm hưởng của lời hư vô
Hay là nhân lúc vào thu
Hồn tôi dể động...tiếng ru đất trời
"Lãng Thi ơi! Lãng Thi ơi!"
Nghe rúng động cả hình hài chân tâm
Hỏi này tiếng gọi thanh âm
Từ đâu vọng? để trầm ngâm sóng lòng...

lãngthi
hauydi

 
Em gọi anh...
 
Em gọi anh từ một mùa hạ trắng
Qua Thu vàng tiếng vọng giữa mênh mông
Từ thuở Trăng xanh vừa mới lọt lòng
Chưa biết Hàn Mặc Tử yêu mình đắm đuối
Em gọi anh từ cội nguồn con suối
Vượt núi, đồi, sông, rạch ra biển khơi
Làm con sóng muôn đời tung bọt trắng
Đan tên nhau giăng lơ lửng giữa trời
Em gọi anh trìu mên: "Lãng Thi ơi! "
 
 hihihi
DT
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Em gọi anh... - 18.08.2008 12:54:27
0

Em gọi anh...

Em gọi anh từ một mùa hạ trắng
Qua Thu vàng tiếng vọng giữa mênh mông
Từ thuở Trăng xanh vừa mới lọt lòng
Chưa biết Hàn Mặc Tử yêu mình đắm đuối
Em gọi anh từ cội nguồn con suối
Vượt núi, đồi, sông, rạch ra biển khơi
Làm con sóng muôn đời tung bọt trắng
Đan tên nhau giăng lơ lửng giữa trời
Em gọi anh trìu mên: "Lãng Thi ơi! "

hihihi
DT


Ai Mua Trăng!!!

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho"*
Bán cả hồn thơ...luống đợi chờ
Tâm thức ngôn từ hòan nguyên mộng
Trải luồng âm hưởng trăng với thơ

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho"
Bán cả hồn thơ...chớ hửng hờ
Tha thiết nhân tình tôi trọn kiếp
Kiếm tìm thêu dệt một nguồn mơ

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho"
Bán cả hồn thơ...bán cả tơ
Đắm đuối trao tình trăng chẳng ngại
Thỏa lòng ao ước vẹn ý thơ!!!

lãngthi
hạuydi

*Thơ Hàn Mặc Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 12:56:26 bởi langthi >

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Trăng-Thơ - 19.08.2008 19:14:35
0

Trích đoạn: langthi

Ai Mua Trăng!!!

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho"*
Bán cả hồn thơ...luống đợi chờ
Tâm thức ngôn từ hòan nguyên mộng
Trải luồng âm hưởng trăng với thơ

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho"
Bán cả hồn thơ...chớ hửng hờ
Tha thiết nhân tình tôi trọn kiếp
Kiếm tìm thêu dệt một nguồn mơ

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho"
Bán cả hồn thơ...bán cả tơ
Đắm đuối trao tình trăng chẳng ngại
Thỏa lòng ao ước vẹn ý thơ!!!

lãngthi
hạuydi

*Thơ Hàn Mặc Tử

 
Trăng-Thơ
 
Em là Trăng nên chỉ mua...Thơ
Anh bán hay không vẫn đời chờ
Trăng lung linh nằm trên cành liễu (*)
Giữa chốn đời thường Thi Sĩ..mơ
 
Anh chàng Lãng Tử thích vu vơ
Hái giăng gom gío kết thành tơ
Trỗi khúc Phụng Cầu lầu Nguyệt Bích
Trăng trốn xuống trần nâng túi...Thơ
 
hihihi
DT
 
(*) Thơ HMT
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Trăng-Thơ - 20.08.2008 07:40:36
0

Trăng-Thơ

Em là Trăng nên chỉ mua...Thơ
Anh bán hay không vẫn đời chờ
Trăng lung linh nằm trên cành liễu (*)
Giữa chốn đời thường Thi Sĩ..mơ

Anh chàng Lãng Tử thích vu vơ
Hái giăng gom gío kết thành tơ
Trỗi khúc Phụng Cầu lầu Nguyệt Bích
Trăng trốn xuống trần nâng túi...Thơ

hihihi
DT

(*) Thơ HMT


Em Ở Nơi Nào...

Em ở nơi nào yêu thích thơ
Trăm năm thơ nguyệt nhớ trông chờ
Hồn thơ ôm cứng chàng lãng tử
Sao thấy dáng Kiều thi sĩ mơ
Em ở nơi nào lầu Nguyệt Bích
Nghe chăng âm hưởng khúc Phụng Cầu
Trần gian có ghé xin diện kiến
Em ở nơi nào yêu thích thơ...

lãngthi
hạuydi

dạ thảo vẫn khoẻ chứ!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 07:48:13 bởi langthi >

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Em ở... - 21.08.2008 05:58:44
0

Trích đoạn: langthi

Em Ở Nơi Nào...

Em ở nơi nào yêu thích thơ
Trăm năm thơ nguyệt nhớ trông chờ
Hồn thơ ôm cứng chàng lãng tử
Sao thấy dáng Kiều thi sĩ mơ
Em ở nơi nào lầu Nguyệt Bích
Nghe chăng âm hưởng khúc Phụng Cầu
Trần gian có ghé xin diện kiến
Em ở nơi nào yêu thích thơ...

lãngthi
hạuydi

dạ thảo vẫn khoẻ chứ!!!


Em ở...
 
Em ờ nơi nào có dáng Thơ
Hoàng hôn dần xuống dốc sương mờ
Chiều đi chầm chậm chân mây tím
Ngỡ bóng ai về trên lối xưa
 
Em ở ngay trong từng giấc mơ
Bao Thu vàng lá bấy mong chờ
Vầng trăng chênh chếch bên hiên vắng
Em ở ngay trong cả ý thơ
 
Em ở bên này đâu có xa
Cách nhau vài Hạ, mấy Thu già
Đường sông đò rẽ qua cấu Mộng
Em ở bên này đâu có xa !
 
hihihi
DT
 
Cám ơn anh DT vẫn khoẻ. Anh cũng thế hả? hihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 10:11:08 bởi dathaotrang >
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Em ở... - 21.08.2008 08:34:04
0

Em ở...

Em ờ nơi nào có dáng Thơ
Hoàng hôn dần xuống dốc sương mờ
Chiều đi chầm chậm chân mây tím
Ngỡ bóng ai về trên lối xưa

Em ở ngay trong từng giấc mơ
Bao Thu vàng là bấy mong chờ
Vầng trăng chênh chếch bên hiên vắng
Em ở ngay trong cả ý thơ

Em ở bên này đâu có xa
Cách nhau vài Hạ, mấy Thu già
Đường sông đò rẽ qua cấu Mộng
Em ở bên này đâu có xa !

hihihi
DT

 
Đâu Có Xa
 
Bên đó bên này đâu có xa
Một trăng hai mộng nửa con đò
Nhớ nhau cứ lật từng trang giấy
Tâm thức hình hài thỏa chí mơ
Khỏang cách lấy chi  mà ngăn cách
Bầu thơ cứ uống cứ chờ thơ
Một khi cảm mến làm ni tấc
Bên đó bên này đâu có xa...
 
lãngthi
hạuydi

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Ừ đâu có xa... - 22.08.2008 04:27:43
0

Trích đoạn: langthi
Đâu Có Xa

Bên đó bên này đâu có xa
Một trăng hai mộng nửa con đò
Nhớ nhau cứ lật từng trang giấy
Tâm thức hình hài thỏa chí mơ
Khỏang cách lấy chi  mà ngăn cách
Bầu thơ cứ uống cứ chờ thơ
Một khi cảm mến làm ni tấc
Bên đó bên này đâu có xa...

lãngthi
hạuydi


"làm ni tấc" có nghĩa là gì hả LT?

Ừ có xa gì đâu...
 
Hai ta rất gần nhau
Như thể hai vì sao
Trong một Thái Dương Hệ
Đêm đêm vẫn chụm đầu
 
Hai ta uống chung bầu
Hai ta ăn chung chén
Cùng ngắm Trăng hò hẹn
Cùng ngâm khúc tiêu dao
Hai ta rất gần nhau
 
Nào có xa gì đâu
Chỉ cách mấy...nhịp cầu
Em bên này nỗi nhớ
Anh bên kia trời ngâu
Nào có xa gì đâu !
 
hihihi
DT

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 19:38:28 bởi dathaotrang >
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Hàng xóm... - 25.08.2008 20:25:33
0
Hàng xóm...lạ

Bên đấy là nhà anh
Bên đây là nhà em
Chỉ cách một con hẻm
Mà như chẳng hề...quen

Anh liếc qua cửa sổ
Em lấp ló sau rèm
Cơn mưa dài thương nhớ
Đẫm lối nhỏ không tên

Anh ở bên nhà đấy
Em ở bên nhà này
Cách nhau vài vệt nắng
Mà hai người chia tay

Nếu có một lần nào
Anh tần ngần trước ngõ
Thấy em không chốt cửa
Thì cứ tự động...vào ! 
 
(đừng chờ em mời...sẽ chờ lâu lắm hihihi)

hihihi 
mimosa


Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Hàng xóm... - 26.08.2008 08:22:08
0

Trích đoạn: dathaotrang

Hàng xóm...lạ

Bên đấy là nhà anh
Bên đây là nhà em
Chỉ cách một con hẻm
Mà như chẳng hề...quen

Anh liếc qua cửa sổ
Em lấp ló sau rèm
Cơn mưa dài thương nhớ
Đẫm lối nhỏ không tên

Anh ở bên nhà đấy
Em ở bên nhà này
Cách nhau vài vệt nắng
Mà hai người chia tay

Nếu có một lần nào
Anh tần ngần trước ngõ
Thấy em không chốt cửa
Thì cứ tự động...vào ! 

(đừng chờ em mời...sẽ chờ lâu lắm hihihi)

hihihi 
mimosa




 
Nào Để Em Chờ!!!
 
nào để em chờ...nào để em trông
nào để mộng lòng sầu ủ đêm không
tình yêu nhịp nối tâm hồn
khúc Phụng Cầu vang vọng em có mong...
 
nào để em chờ...nào để em trông
nào để đóa hồng thổn thức đêm không
tình yêu xóa khỏang xa gần
cách mặt chẳng còn dù cái hẻm con...
 
nào để em chờ...nào để em trông
đừng để anh chờ...đừng để anh trông
biết chưa!!!!!!!lalaallala
 
lãngthi
hạuydi
 
chúc vui nha!!!

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Hàng xóm... - 27.08.2008 15:15:57
0

Trích đoạn: dathaotrang

Hàng xóm...lạ

Bên đấy là nhà anh
Bên đây là nhà em
Chỉ cách một con hẻm
Mà như chẳng hề...quen

Anh liếc qua cửa sổ
Em lấp ló sau rèm
Cơn mưa dài thương nhớ
Đẫm lối nhỏ không tên

Anh ở bên nhà đấy
Em ở bên nhà này
Cách nhau vài vệt nắng
Mà hai người chia tay

Nếu có một lần nào
Anh tần ngần trước ngõ
Thấy em không chốt cửa
Thì cứ tự động...vào ! 

(đừng chờ em mời...sẽ chờ lâu lắm hihihi)

Tôi cũng muốn một lần quen Dạ Thảo
Để được nhìn loài cỏ giữa sương đêm
Để được nghe những lời nói êm đềm
"Anh cứ đến khi nhà em để cữa"
Nhưng ngày xưa cũng có người đã hứa
Với tôi rằng nhà em cữa có cài đâu
Tôi bâng khuâng rồi quyết định sẽ vào
Nhưng chưa đến thì pháo hồng đã nổ
Tôi buồn quá ước mơ vừa sụp đổ
Dù muôn đời chỉ là ước mơ thôi
Bao năm, nay nghe lại một lời
Của ai đó mà lòng còn hối tiếc
Cứ vương hoài một người đi biền biệt
Theo chồng thuở ấy - đã mù xa...

Đường đột ghé thăm nói chuyện ba hoa
Đừng trách nhé "loài cỏ đêm sắc trắng"
Đường tôi đi còn xa và vắng lặng
Ước một lần được ghé thăm ai
Bớt cô đơn trên dặm đường dài
Và bước tiếp quãng đường còn vời vợi

Một người đi trong đời chưa ai đợi
Chưa được ai chờ nên mới ước mơ thôi
Chúc ai đẹp mãi cuộc đời
Chờ nhau vang mãi nụ cười thương yêu!

ĐT - Có đường đột lắm khg! xin lỗi trước vậy!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 15:19:50 bởi Đình Thế >

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Đừng đẻ em chờ, đừng để em trông... - 28.08.2008 20:58:48
0

Trích đoạn: langthi


Nào Để Em Chờ!!!

nào để em chờ...nào để em trông
nào để mộng lòng sầu ủ đêm không
tình yêu nhịp nối tâm hồn
khúc Phụng Cầu vang vọng em có mong...

nào để em chờ...nào để em trông
nào để đóa hồng thổn thức đêm không
tình yêu xóa khỏang xa gần
cách mặt chẳng còn dù cái hẻm con...

nào để em chờ...nào để em trông
đừng để anh chờ...đừng để anh trông
biết chưa!!!!!!!lalaallala

lãngthi
hạuydi

chúc vui nha!!!


Đừng để em chờ, đừng để em trông
 
Đừng để em chờ, đừng để em trông
Xa nhau khổ lắm anh ơi biết không ?
Một phút đợi chờ bằng thế kỷ
Vài giây ngờ vực giá mùa đông !
 
Đừng để em chờ, đừng để em trông
Trăng héo trên cành, đò lạc bến sông
Mây hờn cơn gió sao ngừng thổi
Biển trách thuyền đi chẳng chạnh lòng  
 
Đừng để em chờ, đừng để em trông
Từng đêm thao thức nước mắt ngưng tròng
Sầu như xác lá mùa Thu rụng 
Tựa cửa nhìn xa cõi... mịt mùng
 
Đừng để em chờ, đừng để em trông
nhớ không!!!!!!?
 
hihihi
 
DT
 
Chúc LT hồn thơ lai láng nha :-)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 21:10:17 bởi dathaotrang >
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Đừng đẻ em chờ, đừng để em trông... - 29.08.2008 06:27:35
0

Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: langthi


Nào Để Em Chờ!!!

nào để em chờ...nào để em trông
nào để mộng lòng sầu ủ đêm không
tình yêu nhịp nối tâm hồn
khúc Phụng Cầu vang vọng em có mong...

nào để em chờ...nào để em trông
nào để đóa hồng thổn thức đêm không
tình yêu xóa khỏang xa gần
cách mặt chẳng còn dù cái hẻm con...

nào để em chờ...nào để em trông
đừng để anh chờ...đừng để anh trông
biết chưa!!!!!!!lalaallala

lãngthi
hạuydi

chúc vui nha!!!


Đừng để em chờ, đừng để em trông
 
Đừng để em chờ, đừng để em trông
Xa nhau khổ lắm anh ơi biết không ?
Một phút đợi chờ bằng thế kỷ
Vài giây ngờ vực giá mùa đông !
 
Đừng để em chờ, đừng để em trông
Trăng héo trên cành, đò lạc bến sông
Mây hờn cơn gió sao ngừng thổi
Biển trách thuyền đi chẳng chạnh lòng  
 
Đừng để em chờ, đừng để em trông
Từng đêm thao thức nước mắt ngưng tròng
Sầu như xác lá mùa Thu rụng 
Tựa cửa nhìn xa cõi... mịt mùng
 
Đừng để em chờ, đừng để em trông
nhớ không!!!!!!?
 
hihihi
 
DT
 
Chúc LT hồn thơ lai láng nha :-)
 



Rất Yêu Hoa

Anh hiểu đợi chờ...ray rức làm sao
Anh hiểu khi lòng gọi khẽ tên nhau
Khi thương lòng muốn trùng phùng
Khi yêu lòng chẳng ngại ngùng
Trao tình nồng thắm cho nhau...

Anh hiểu đợi chờ...ray rức làm sao
Anh hiểu sông dài...thổn thức canh thâu
Chờ trăng để bớt cô phòng
Chờ trăng sưởi ấm cõi lòng
Trăng à...về lẹ mau mau...

Anh hiểu đợi chờ...ray rức làm sao
Anh hiểu đóa hồng...sầu úa xôn xao
Khi thương lòng những chạnh lòng
Khi yêu lòng những phập phồng
Hoa này! Thương...rất thương hoa...
Hoa này! yêu...rất yêu hoa...

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 04:00:02 bởi langthi >

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
RE: Hàng xóm... - 30.08.2008 02:39:17
0

Trích đoạn: Đình Thế

Tôi cũng muốn một lần quen Dạ Thảo
Để được nhìn loài cỏ giữa sương đêm
Để được nghe những lời nói êm đềm
"Anh cứ đến khi nhà em để cữa"
Nhưng ngày xưa cũng có người đã hứa
Với tôi rằng nhà em cữa có cài đâu
Tôi bâng khuâng rồi quyết định sẽ vào
Nhưng chưa đến thì pháo hồng đã nổ
Tôi buồn quá ước mơ vừa sụp đổ
Dù muôn đời chỉ là ước mơ thôi
Bao năm, nay nghe lại một lời
Của ai đó mà lòng còn hối tiếc
Cứ vương hoài một người đi biền biệt
Theo chồng thuở ấy - đã mù xa...

Đường đột ghé thăm nói chuyện ba hoa
Đừng trách nhé "loài cỏ đêm sắc trắng"
Đường tôi đi còn xa và vắng lặng
Ước một lần được ghé thăm ai
Bớt cô đơn trên dặm đường dài
Và bước tiếp quãng đường còn vời vợi

Một người đi trong đời chưa ai đợi
Chưa được ai chờ nên mới ước mơ thôi
Chúc ai đẹp mãi cuộc đời
Chờ nhau vang mãi nụ cười thương yêu!

ĐT - Có đường đột lắm khg! xin lỗi trước vậy!



 
 
DT cám ơn Đình Thế đã ghé thăm và để lại nhựng vần thơ thật hay, lãng mạn..hihihi.
 
Có phải người về từ dĩ vãng
Tìm trong kỷ niêm chút tàn hương 
Ta nghe trong gió lời xa vắng...
Đau rát tim nhau một vết thương
 
:-)
DT
 
 
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Hoa Tím mùa Hạ - 30.08.2008 22:14:25
0

Trích đoạn: langthi

Rất Yêu Hoa

Anh hiểu đợi chờ...ray rứt làm sao
Anh hiểu khi lòng gọi khẽ tên nhau
Khi thương lòng muốn trùng phùng
Khi yêu lòng chẳng ngại ngùng
Trao tình nồng thắm cho nhau...

Anh hiểu đợi chờ...ray rứt làm sao
Anh hiểu sông dài...thổn thức canh thâu
Chờ trăng để bớt cô phòng
Chờ trăng sưởi ấm cõi lòng
Trăng à...về lẹ mau mau...

Anh hiểu đợi chờ...ray rứt làm sao
Anh hiểu đóa hồng...sầu úa xôn xao
Khi thương lòng những chạnh lòng
Khi yêu lòng những phập phồng
Hoa này! Thương...rất thương hoa...
Hoa này! yêu...rất yêu hoa...

lãngthi
hạuydi

 
Hoa Tím mùa Hạ
 
Màu nắng hanh hanh trải tận trời
Mây buông mái tóc ngút ngàn khơi
Bay bay trong gió hương sim tím
Ngây ngất hồn em mùa Hạ ơi !
 
Hạ bước cùng em những bước dài
Nắng vàng trải lối mộng trên vai
Nhớ xưa chân sáo chiều tan học
Cánh Phượng còn in môi mắt Ai ?
 
Ôi! ngẩn ngơ từng vệt nắng chìm
Mây rơi xuống thấp sát đồi sim
Một rừng hoa tím lung linh tím
Tiếng sét ái tình rung nhẹ...tim
 
DT
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Đêm nay Hạ đi... - 31.08.2008 21:31:03
0
31st August là ngày cuối cùng của mùa Hạ...Tạm biệt!
 
Đêm nay Hạ đi...
 
Ngày tiễn chiều đi vệt nắng tàn
Hoàng hôn ngả bóng tím Trường Giang
Tà Dương kéo bức màn mây mỏng
Bóng tối bao trùm cả thế gian
 
Đêm cuối bên nhau rồi cách xa
Thời gian vừa đó đã... phai nhòa
Nghiêng vai chẳng thấy đâu hình bóng
Gương mặt Hạ sầu qua...tiếng ca
...
 
Trăng cũng theo em làm lữ thứ
Đường xa sao vỡ khóc chia ly
Ngoảnh lại Hạ xa rồi... quá khứ
Ứ thôi Trăng nhé...ta về đi !
 
Ôi! sợ làm sao..giờ lặng im
Cả không gian như thể đang chìm...
vào trong cái cõi âm u... lạnh
Len lỏi qua cành...cơn gió đêm
 
DT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 07:40:26 bởi dathaotrang >
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Góc Thu...Tím - 01.09.2008 23:21:29
0
Hôm nay là ngày đầu của mùa Thu...rất tím
 
 
 
 
Mùa Thu rất... Tím...
 
Cơn mưa tím đổ xuống đời rất tím
Hoa Bằng Lăng Tím rụng lối mòn xưa
Như áo em tím thẫm cả...trang Thơ
Dòng mực tím... tím vuơng từng nét chữ
 
Cơn mưa tím phất phơ tà lụa tím
Em tan trường chiều tím Hoa Tím bay
Đường Tím đặt tên, Nụ Tím cầm tay
Giấc mơ tím vào đời từ dạo ấy
...
 
Mưa chiều nay có tím trời bên đấy !?
Dòng tương tư có nhuộm tím hồn anh !?
Em bên này đếm giọt tím long lanh
Bong bóng vỡ... tím sầu tan giấc mộng
 
Em gọi Tím... bỗng nghe mùa Thu động
Lá chợt vàng hoàng hôn tím tàn phai
Áng mây buồn trôi tím xuống đôi vai
Cơn mưa tím nhạt nhòa hàng mi... tím
 
Rồi Tím khóc...đâu rồi Người Xưa Tím...?
 
DT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 08:49:06 bởi dathaotrang >
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

langthi
  • Số bài : 379
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: Hoa Tím mùa Hạ - 03.09.2008 06:44:47
0

Trích đoạn: dathaotrang


Trích đoạn: langthi

Rất Yêu Hoa

Anh hiểu đợi chờ...ray rứt làm sao
Anh hiểu khi lòng gọi khẽ tên nhau
Khi thương lòng muốn trùng phùng
Khi yêu lòng chẳng ngại ngùng
Trao tình nồng thắm cho nhau...

Anh hiểu đợi chờ...ray rứt làm sao
Anh hiểu sông dài...thổn thức canh thâu
Chờ trăng để bớt cô phòng
Chờ trăng sưởi ấm cõi lòng
Trăng à...về lẹ mau mau...

Anh hiểu đợi chờ...ray rứt làm sao
Anh hiểu đóa hồng...sầu úa xôn xao
Khi thương lòng những chạnh lòng
Khi yêu lòng những phập phồng
Hoa này! Thương...rất thương hoa...
Hoa này! yêu...rất yêu hoa...

lãngthi
hạuydi


Hoa Tím mùa Hạ
 
Màu nắng hanh hanh trải tận trời
Mây buông mái tóc ngút ngàn khơi
Bay bay trong gió hương sim tím
Ngây ngất hồn em mùa Hạ ơi !
 
Hạ bước cùng em những bước dài
Nắng vàng trải lối mộng trên vai
Nhớ xưa chân sáo chiều tan học
Cánh Phượng còn in môi mắt Ai ?
 
Ôi! ngẩn ngơ từng vệt nắng chìm
Mây rơi xuống thấp sát đồi sim
Một rừng hoa tím lung linh tím
Tiếng sét ái tình rung nhẹ...tim
 
DT



Rung Nhẹ Tim

Anh thấy màu xanh trải tận trời
Quyện cùng sóng nước ngút ngàn khơi
Mà đâu có thấy hương sim tím
Đừng để anh chờ...mùa Hạ ơi!

Em hãy cùng anh những bước dài
An nhiên đối họa mộng trên vai
Vô tư như thuở...chiều tan học
Thuở len lén nhìn...môi mắt ai!

Hạ sắp vào mơ vệt nắng chìm
Đây vùng kỷ niệm sát đồi sim
Anh yêu màu sắc lung linh tím
Nghe chút chạnh lòng...rung nhẹ tim!

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 00:05:46 bởi langthi >

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Bờ Hạ...Đồi Sim - 04.09.2008 07:27:01
0

Trích đoạn: langthi


Rung Nhẹ Tim

Anh thấy màu xanh trải tận trời
Quyện cùng sóng nước ngút ngàn khơi
Mà đâu có thấy hương sim tím
Đừng để anh chờ...mùa Hạ ơi!

Em hãy cùng anh những bước dài
An nhiên đối họa mộng trên vai
Vô tư như thuở...chiều tan học
Thuở len lén nhìn...môi mắt ai!

Hạ sắp vào mơ vệt nắng chìm
Đây vùng kỷ niệm sát đồi sim
Anh yêu màu sắc lung linh tím
Nghe chút chạnh lòng...rung nhẹ tim!

lãngthi
hạuydi

 
nè hương sim tím đây nè hihihi



Bờ Hạ...Đồi Sim
 
Hoàng hôn pha tím phía chân trời
Có tiếng mùa Thu vọng viễn khơi
Đây đồi sim tím, hương sim tím
Đâu bóng Người Xưa...mùa Hạ ơi !?
 
 
Qua dốc...chiều đi bước ngắn dài
Sương pha sắc tím lạnh đôi vai
Hái cành sim tím cài lên tóc
Em biết mùa Thu cũng nhớ Ai ! 
 
 
Vệt nắng dần phai... vệt nắng chìm
Tà Dương khuất bóng dấu chân chim 
Đêm rơi chậm chậm bên... bờ Hạ
Thu cũng tan vào cõi... lặng im
 
DT
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 19:22:17 bởi dathaotrang >
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

dathaotrang
  • Số bài : 276
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2007
  • Nơi: Canada
Giấc mơ Cát Tường....Tím - 04.09.2008 08:37:27
0
 
Giấc mơ Cát Tường... Tím
 
Chiều nay phố...không mưa
Riu riu vài cơn gió
Kỷ niệm về tựa cửa
Hong nỗi buồn vu vơ
 
Ta xa nhau mấy thuở
Đỉnh Pa-Ra-Bôn sầu
Sỏi đá buồn rêu phủ
Cát Tường Tím... về đâu?
 
Tháng năm dài...hư hao
Hoa Tím rụng bên cầu
Con dốc đời trơn ướt
Trôi theo những khát khao
 
Tình em tím....xanh xao
Lẩn vào sóng... dạt dào
Vỗ về thềm cát lạnh
Để còn nhớ... về nhau!
 
DT
Mọi tồn tại đều đi qua hai phía
Nơi chính mình và nơi phía..không ta
LTMD

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 412 bài trong đề mục