Trăng thu

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Tác giả Bài
anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Trăng thu - 14.12.2007 11:24:12
0
Trăng thu là thế đó người ơi
Chẳng phải chia dôi, chẳng nửa vời
Tim trăng cũng dấu hình ai đó
Vẫn sáng lung linh ở giữa trời...

Quy luật của trăng đã có lâu
Tròn tròn khuyết khuyết nối đuôi nhau
Nhưng hình trăng vẫn luôn tròn đó
Và vẫn nghiêm trang, "nhõng nhéo" đâu?

Tuy trăng soi sáng vội ít ngày
Chỉ vì ai đó ngắm sao bay
Ngắm mãi vầng trăng đơn điệu quá
Vì kẻ thèm trăng tỉnh lại say...

Vẫn sáng lung linh ở giữa trời
Vẫn có trong tim một bóng người.
Vẫn hoà ánh sáng cùng sao ấy
Vẫn gửi nhân gian vạn tiếng cười

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Trăng thu - 21.04.2008 00:39:59
0

Tròn trong đơn chiếc một mình thôi
Sáng trong thanh thoát ở giữa trời
Năm năm tháng tháng tròn rồi khuyết
Chung thuỷ nơi đây chẳng đổi dời

Chỉ biết hàng ngày mang ánh sáng
Dọi lên mặt đất lúc trời đêm
Miệt mài chăm chỉ quên năm tháng
Để được lòng ai cũng ấm êm

Cũng vì bầu bạn các chòm sao
Lạnh lùng! ôi xa vắng biết bao
Lơ lửng giữa trời không ai với
Xin đừng trách móc tại làm cao.

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Trăng thu 2 - 21.04.2008 00:42:13
0

Sáng trong thanh khiết giữa trời đêm
Trải ánh bạc rơi xuống dưới thềm
Tô thắm hương tình cho tất cả
Bốn mùa dải bước gót chân êm

Có phải nhìn trăng bớt muộn phiền?
Vì trăng bao bọc khắp thiên nhiên
Vì trăng là cả bầu tâm sự
Một anh trăng thanh, vạn nỗi niềm

Vẫn trong vẫn sáng thế gian ơi!
Cùng mây vờn gió khắp muôn nơi
Bên trăng còn có ngàn sao sáng
Ai nói cô liêu ở giữa trời???

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Trăng và mây - 21.04.2008 00:46:53
0

Hỡi đám mây trời xanh mộng mơ
Thong thả bay bay chẳng tới bờ
Hồn mây dạo bước cùng phiêu lãng
Chẳng hứa cho ai để đợi chờ

Vẫn biết rằng mây có ước mong
Tìm đến tri âm tỏ nỗi lòng
Tâm sự đời mây là thế đó
Vui buồn ai thấu, hiểu mây không?

Thu về sánh bước ánh trăng thu
Đông tới vờn theo áng sương mù
Xuân về lả lướt trên trời thẳm
Hè đến cho lòng vợi ưu tư...

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Trăng và mây - 21.04.2008 00:54:27
0

Xuân tới Đông qua vẫn lặng yên
Ai biết đâu ai vắng bạn hiền?
Mang màu thanh khiết sao hờn giận?
Đâu nghĩ xa vời giống cảnh tiên?

Và áng mây xanh thắm cảnh trời
Miệt mài dong ruổi khắp muôn nơi.
Che nắng, góp mưa ngoài vũ trụ
Tô tình, gom ý giúp cho người.

Hãy hiểu cho mây chảng lặng thinh
Và trăng cũng vậy chẳng vô tình
Vẫn dõi vẫn trông và che chở
Tâm tình ai thấu hỡi Nhân sinh?

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Trăng và mây - 21.04.2008 00:57:01
0


Mây xanh nho nhỏ một góc thôi
Có biết rằng mây lấp kín trời
Để Trăng buồn bã hoài thương nhớ
Một bóng đơn côi lạc giữa đời

Những lúc vầng trăng trùm nhân thế
Vì mây mơ mộng bước lãng du
Nhẹ nhàng thanh thoát mây e lệ
Chiếm hết tình riêng của trăng thu...

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Nhớ trăng - 21.04.2008 01:01:17
0
Trăng vẫn còn đây trăng của ai
Quanh quanh đâu đó cả đêm dài
Gửi nỗi nhớ thương vào mây gió
Miệt mài thổn thức tận hôm mai

Dù ở nơi nào cuối trời xa
Trăng kia theo suốt dải Ngân hà
Tròn tròn khuyết khuyết rồi quay lại
Vẫn dõi hình theo chẳng nhạt nhoà

Hay tại vì trăng rất giản đơn
Làm cho ai đó nặng dỗi hờn
Có lẽ vì trăng trông lạnh lẽo
Nên lòng chẳng biết tỏ gì hơn?

***********************

Vầng trăng mãi mãi vẫn trăng thôi
Hiện hữu đơn côi giữa bầu trời
Sao lại nói chờ trăng không thấy?
Hay cố tình quên bởi có người

Mơ màng say đắm ở bên em
Chỉ nhờ trăng sáng chứng kiến thêm
Ánh trăng làm lối cho người đó
Hãy cũng dạo bước với mơ êm...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 01:02:46 bởi anhtrangthu >

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
RE: Trăng thu - 21.04.2008 18:36:18
0
Tôi đợi ánh trăng thu của tôi
Một ánh trăng duyên ước nguyện rồi
Nên đành xao lãng màu trăng khác
Chờ vầng trăng mộng đến chung đôi
 
Tôi muốn trăng thu soi đến đây
Để cõi hồn tôi vẹn mộng đầy
Mai sau trong biển đời vô định
Còn gì để nhớ lúc xuôi tay
 
Có lẽ vì tôi hay ghen tương
Từ dạo yêu người trong đơn phương
Nên mỗi lần về chưa tạng mặt
Là trách thầm trăng giữa mộng thường
 
Yêu trăng chẳng biết tại vì sao
Nhớ trăng chẳng biết ở phương nào
Chờ trăng chỉ biết vào trong mộng
Tìm trăng chỉ biết đợi chiêm bao
NB 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Trăng thu - 22.04.2008 00:28:44
0

Trích đoạn: duyennhan

Tôi đợi ánh trăng thu của tôi
Một ánh trăng duyên ước nguyện rồi
Nên đành xao lãng màu trăng khác
Chờ vầng trăng mộng đến chung đôi

Tôi muốn trăng thu soi đến đây
Để cõi hồn tôi vẹn mộng đầy
Mai sau trong biển đời vô định
Còn gì để nhớ lúc xuôi tay

Có lẽ vì tôi hay ghen tương
Từ dạo yêu người trong đơn phương
Nên mỗi lần về chưa tạng mặt
Là trách thầm trăng giữa mộng thường

Yêu trăng chẳng biết tại vì sao
Nhớ trăng chẳng biết ở phương nào
Chờ trăng chỉ biết vào trong mộng
Tìm trăng chỉ biết đợi chiêm bao
NB 


Có phải là trăng thật đáng thương
Cô đơn thao thức cả canh trường
Âm thầm mòn mỏi trên trời vắng
Chẳng biết cùng ai tỏ mọi đường

Nên người tha thiết với trăng thu
Dù có đêm đen lẫn mây mù
Tháng ngày thay đổi tròn lại khuyết
Vấn tươi sáng nhất ở mùa thu

Trăng vẫn sáng soi cả nhân gian
Vẫn mang ánh sáng rất dịu dàng
Vẫn không thay đổi cùng nhân thế
Trong sáng thanh cao vẫn mịn màng

Cứ tưởng cô đơn chẳng được yêu
Chỉ là ánh sáng của cô liêu
Chỉ là vô giác vô tri lắm...
Giờ biết là trăng...thổn thức nhiều...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/3F8584B3DF6A4B8EB8FF3988F8ED74B1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 00:31:22 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
RE: Trăng thu - 22.04.2008 13:07:54
0
Mai này trăng có chợt buồn
Ghé đây cạn chén rượu suông nặng tình
Để cho ánh sáng lung linh
Rọi vào tâm khảm riêng mình ta thôi
Say trăng say tự lâu rồi
Yêu trăng từ thuở trăng trôi la đà
Mỗi lần trăng bỏ đi xa
Quên lời từ biệt khiến ta thẩn thờ
Đâu còn mộng để làm thơ
Về nhà chỉ phải ngẩn ngơ với người
Vì trăng cả đấy trăng ơi...!
 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Trăng thu - 22.04.2008 13:29:35
0

Trích đoạn: duyennhan

Mai này trăng có chợt buồn
Ghé đây cạn chén rượu suông nặng tình
Để cho ánh sáng lung linh
Rọi vào tâm khảm riêng mình ta thôi
Say trăng say tự lâu rồi
Yêu trăng từ thuở trăng trôi la đà
Mỗi lần trăng bỏ đi xa
Quên lời từ biệt khiến ta thẩn thờ
Đâu còn mộng để làm thơ
Về nhà chỉ phải ngẩn ngơ với người
Vì trăng cả đấy trăng ơi...!



Nào ai hiểu lúc trăng buồn?
Là khi trăng phải nấp luồn dưới mây
Một mình vời vợi nơi đây.
Ánh trăng dồn lại chất đầy không gian
Chắn che bởi lớp mây ngàn
Tan trong ánh sáng muôn vàn khổ đau
Vì sao trăng phải chịu sầu?
Vì sao trăng phải dãi dầu cô đơn?
Vì sao trăng chẳng giận hờn?
Ví trăng là cả nỗi buồn thế nhân...

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Trăng thu - 22.04.2008 15:36:08
0


Trái tim trăng bỗng sững sờ
Người yêu trăng vẫn đang chờ nơi đây
Bao nhiêu mộng đẹp đắm say
Bao nhiêu ý tứ ngất ngây...vì chàng
Trăng thu vốn rất mơ màng
Xin đừng...đùa cợt...lỡ làng đời trăng...

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Trăng thu - 22.04.2008 15:47:19
0


Ánh trăng dải bước gót chân mềm
Tình thu mơ mộng giữa trời đêm
Gió thu man mác lòng xao xuyến
Trăng vàng e ấp núp sau thềm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 15:53:25 bởi anhtrangthu >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Nhân ảnh - 22.04.2008 15:57:15
0




Hồn thu man mác gió rầu rầu
Bày tỏ lời thơ vội mấy câu
Nhân ảnh mờ tan trong quá khứ
Vời về chi nữa chỉ thêm đau.

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Chuông gió - 22.04.2008 15:59:40
0




Khe khẽ đung đưa ngoài song cửa
Leng keng tiếng nhạc khúc tình ca
Chuông gió phải chăng lời đôi lứa?
Mượn thanh mượn gió gửi đi xa...


hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Chuông gió - 22.04.2008 17:17:27
0
Trăng thu vốn rất mơ màng
Xin đừng...đùa cợt...lỡ làng đời trăng...




 
Vô tình vướng lưới tơ giăng
Buồn tình khép bóng chị Hằng treo cao
Thôi đành làm bạn với sao
Đêm đêm buông xuống rót vào thinh không
 
 
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Chuông gió - 22.04.2008 19:01:16
0

Trích đoạn: hoahn




Vô tình vướng lưới tơ giăng
Buồn tình khép bóng chị Hằng treo cao
Thôi đành làm bạn với sao
Đêm đêm buông xuống rót vào thinh không




Lệ thu nhỏ ướt vai gầy
Tình thu sâu thẳm chứa đầy bi ai
Đón chờ tia nắng ban mai
Trải lên thu lạnh đôi vai héo gầy !!!


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Tình thu - 22.04.2008 19:09:38
0


Mộng tình reo rắc bởi mùa thu
Lá cây xao xác, gió lãng du
Đêm đêm thổn thức, hồn phiêu lãng
Tỉnh dậy bâng khuâng, giọt sương mù...


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tình thu - 22.04.2008 19:14:28
0

Có phải thu về lại chứa chan?
Tình yêu sâu lắng bỗng ngập tràn
Hoà cùng Hoa, Cỏ, Mây, Trăng, Gió
Tỉnh dậy trong lòng lại xốn xang?

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Giấu lệ - 22.04.2008 21:12:26
0


Giấu lệ vào trong cố gắng cười
Nhưng càng dấu diếm lệ càng rơi
Thôi xin gửi lệ vào trong gió
Để lệ tan ra hoá mây trời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 21:17:28 bởi anhtrangthu >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Bùa yêu - 22.04.2008 21:19:26
0
Bùa yêu mang thả trên cao
Lửng lơ trong gió bay vào lòng ai
Làm cho ngơ ngẩn hình hài
Vấn vương đêm tối ngày dài mộng mơ

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tình thu - 25.04.2008 17:06:06
0


Thu lùa hơi lạnh vào tim
Nỗi buồn man mác vẫn im lặng chờ
Để lòng ta bỗng chợt mơ
Bàn tay ấm áp đón đưa tim buồn...

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tình thu - 25.04.2008 17:11:44
0
"Đường khuya một lối ta về"
Heo may gió thổi bốn bề tiễn ta
Sương đêm thấm ướt làn da
Nhủ thầm năm tháng trôi qua mất rồi...

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Tình thu - 28.04.2008 22:02:19
0
Thi Nang xin trả lại sự bình yên và tươi đẹp vĩnh hằng cho vầng Trăng ngàn đời yêu dấu!Thân tặng Băng Nguyệt:
 
VẦNG TRĂNG SÁNG
 
Ô kìa!Ánh Nguyệt đẹp lung linh,
Lóng lánh hồ thu rất hữu tình.
Một mảnh ngàn đời còn vẹn bóng,
Đôi vầng vạn thuở vẫn nguyên hình.
Mây che mấy lượt không thay tiết,
Gió cuốn bao lần chẳng thất trinh.
Tỏa sáng đêm đêm cùng nước biếc,
Tuần hoàn vũ trụ với hành tinh.
Thi Nang
(Là một nhà thơ cái trí phải bao trùm vũ trụ)
Chào tạm biết!Hẹn gặp lại.



Trong sáng bên ngàn ánh lung linh
Lắng sâu chan chứa một chút tình
Tròn tròn hiển hiện không thay đổi
Khuyết khuyết ẩn che vẫn giữ hình

Đông tới Thu qua gương rạng rỡ
Xuân về Hạ đón nét trung trinh
In cả trời xanh và đất thẳm
Trăng càng trọn vẹn giữa hành tinh




(Võ vẽ một chút thơ Đường
Không hay bạn chớ coi thường mình nha)
 
Thân chào anhtrangthu!Bạn khiêm tốn quá!Vui là chính mà!Chứ Thi Nang cũng có hơn ai đâu!Bạn cứ tự nhiên nha!Xin họa với bạn một bài:
 
Mặt hồ gợn sóng biếc lung linh,
Sóng sánh thiên nga đã kết tình.
Trên nước long lanh hình dẫn bóng,
Dưới trăng lóng lánh bóng theo hình.
Một đôi nhạn ước lòng son sắt,
Hai mảnh trăng thề dạ tiết trinh.
In xuống mặt hồ tình diễm tuyệt,
Ngàn đời sáng mãi với hành tinh.
Thi Nang
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tình thu - 29.04.2008 00:04:41
0

Trích đoạn: lenthgo

 
Mặt hồ gợn sóng biếc lung linh,
Sóng sánh thiên nga đã kết tình.
Trên nước long lanh hình dẫn bóng,
Dưới trăng lóng lánh bóng theo hình.
Một đôi nhạn ước lòng son sắt,
Hai mảnh trăng thề dạ tiết trinh.
In xuống mặt hồ tình diễm tuyệt,
Ngàn đời sáng mãi với hành tinh.
Thi Nang
 



Long lanh mặt nước ánh lân tinh
E ấp trong lòng sự tiết trinh
Một mảnh trăng soi tan đôi nét
Ngàn ánh sao in kết vạn hình
Thuyền rồng đưa đẩy sao say đắm
Thiên nga xuôi ngược gợi tâm tình
Gom cả trời mây cùng sóng biếc
Sương hồ khéo tạo sắc lung linh

(Thơ Đường khó hoạ ai ơi
Thôi đành hoạ ngược vần xuôi chịu rồi)




PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Tình thu - 30.04.2008 09:39:35
0
Mây xanh nho nhỏ một góc thôi
Có biết rằng mây lấp kín trời
Để Trăng buồn bã hoài thương nhớ
Một bóng đơn côi lạc giữa đời

Những lúc vầng trăng trùm nhân thế
Vì mây mơ mộng bước lãng du
Nhẹ nhàng thanh thoát mây e lệ
Chiếm hết tình riêng của trăng thu...
anhtrangthu
 
Mây xanh bao phủ cả vòm trời
Vắng gió mây đen lững thững chơi
Che cả vầng trăng vàng yêu dấu
Trăng buồn,ta nhớ lắm trăng ơi!
 
Tỉ ánh lung linh soi trần thế
Cho đời trọn ước bước nhàn du
Để người lẻ bóng sầu ngấn lệ
Mỗi lúc trăng mờ,biết chăng thu?
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tình thu - 30.04.2008 13:58:38
0

Trích đoạn: lenthgo

Mây xanh nho nhỏ một góc thôi
Có biết rằng mây lấp kín trời
Để Trăng buồn bã hoài thương nhớ
Một bóng đơn côi lạc giữa đời

Những lúc vầng trăng trùm nhân thế
Vì mây mơ mộng bước lãng du
Nhẹ nhàng thanh thoát mây e lệ
Chiếm hết tình riêng của trăng thu...
anhtrangthu
 
Mây xanh bao phủ cả vòm trời
Vắng gió mây đen lững thững chơi
Che cả vầng trăng vàng yêu dấu
Trăng buồn,ta nhớ lắm trăng ơi!
 
Tỉ ánh lung linh soi trần thế
Cho đời trọn ước bước nhàn du
Để người lẻ bóng sầu ngấn lệ
Mỗi lúc trăng mờ,biết chăng thu?
Thi Nang




Lang thang vơ vẩn ở nơi này
Ước gì ta hái được đám mây
Ngắt thêm một bó trăng thu sáng
Xin tết thành khăn tặng chàng đây...




PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Tình thu - 01.05.2008 10:04:06
0

Lang thang vơ vẩn ở nơi này
Ước gì ta hái được đám mây
Ngắt thêm một bó trăng thu sáng
Xin tết thành khăn tặng chàng đây...
 
Nàng ơi!Hãy nhớ phút giây này
Mong ta là gió nàng là mây
Gió quyện mây bay vào cõi mộng
Trong ánh trăng vàng khắp đó đây.
 
Đừng bao giờ nói tiếng chia tay
Quấn quít bên nhau trọn tháng ngày
Trao cho nhau những vần thơ đẹp
Kết nghĩa nối tình dệt ý hay.
Thi Nang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 10:06:28 bởi lenthgo >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tình thu - 02.05.2008 01:36:46
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: lenthgo

Mây xanh nho nhỏ một góc thôi
Có biết rằng mây lấp kín trời
Để Trăng buồn bã hoài thương nhớ
Một bóng đơn côi lạc giữa đời

Những lúc vầng trăng trùm nhân thế
Vì mây mơ mộng bước lãng du
Nhẹ nhàng thanh thoát mây e lệ
Chiếm hết tình riêng của trăng thu...
anhtrangthu
 
Mây xanh bao phủ cả vòm trời
Vắng gió mây đen lững thững chơi
Che cả vầng trăng vàng yêu dấu
Trăng buồn,ta nhớ lắm trăng ơi!
 
Tỉ ánh lung linh soi trần thế
Cho đời trọn ước bước nhàn du
Để người lẻ bóng sầu ngấn lệ
Mỗi lúc trăng mờ,biết chăng thu?
Thi Nang




Lang thang vơ vẩn ở nơi này
Ước gì ta hái được đám mây
Ngắt thêm một bó trăng thu sáng
Xin tết thành khăn tặng chàng đây...



Trăng vẫn là trăng tự bao đời
Sáng trong thanh khiết ở trên trời
Chỉ có mây xanh là bạn hữu
Ngóng tìm quân tử thấy xa vời...



anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tình thu - 02.05.2008 16:24:16
0

Trích đoạn: lenthgo


Lang thang vơ vẩn ở nơi này
Ước gì ta hái được đám mây
Ngắt thêm một bó trăng thu sáng
Xin tết thành khăn tặng chàng đây...
 
Nàng ơi!Hãy nhớ phút giây này
Mong ta là gió nàng là mây
Gió quyện mây bay vào cõi mộng
Trong ánh trăng vàng khắp đó đây.
 
Đừng bao giờ nói tiếng chia tay
Quấn quít bên nhau trọn tháng ngày
Trao cho nhau những vần thơ đẹp
Kết nghĩa nối tình dệt ý hay.
Thi Nang
 
 





Rượu kia một chén chưa say
Thơ kia một khổ chưa bày tâm tư
Cuộc đời mờ, ảo, thực, hư
Ai người thấu hiểu giống như chính mình?

Đi tìm người bạn tâm tình
Hé lòng thổ lộ cho mình nguôi ngoai
Ai ai ai... ai ai ai...
Lắng nghe, hiểu thấu một vài thở than..


Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 976 bài trong đề mục