NỐILỜI YÊU THƯƠNG!

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 77 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Nối lời yêu thương! - 07.06.2008 21:10:39
0
Cám ơn chi đã cho em những lời ngọt yêu mến thân thương
 
 
người xa gửi tới chút quà
Chia ra biếu chị để mà cùng vui
Gọi là một chút chút thôi
Ăn cho lấy thảo để vui lòng người
 
T.T.K.7/6/2008
 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 07.06.2008 21:39:19
0
Trăng trên phố
 
Tủi cho trăng trên phố
Sáng bừng ánh điện giăng ...
Buồn cho trăng ... lẻ bạn
Tối sầm dòng trăng trong.
 
      Trăng ơi xin hẹn quê nhà
Vườn rau trăng sáng mẹ già chờ con
     Trăng ơi xin hẹn ngọn đa
Cõi hư vô ấy trăng là mĩ nhân!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm cuối tuần 7/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 22:17:50 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối lời yêu thương! - 07.06.2008 22:47:59
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Chuyện nhà tớ
Nhà tớ thì có ba người
Thằng anh phát dại(lyenson)
Con em phát rồ(hoangau)
Thằng anh theo bạn rủ rê
Buôn gì cũng không chịu lại đòi buôn ma
Con em tấp tểnh tập yêu
Theo ai không biết sáng chiều không thấy mặt đâu
Tớ buồn ngồi khóc hâu hâu
(Kiểu khóc lạ nhỉ
Nhưng mà đẹp lắm cơ
Vì tớ đã soi gương xem thử rồi)

Tìm đâu cho thấy hai đứa khùng nhà tớ đây?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ban mai hồng,6/6/2008 

 
CHUYỆN NHÀ TỚ
                       (viết tiếp hộ chị Thơ nè)

Nhà tớ thì có ba người
Chính tớ là ... đệ nhất lười 
Anh đi buôn - tớ không giúp
Em mải chơi - tớ vẫn cười. 

Anh thì lo đi theo bạn
Em ham cút bắt với tình.
Tớ không đi cùng, dại quá !
Hâu hâu ngồi khóc một mình... [sm=cry.gif]


(he he, mà chị tìm em về làm gì thế?)


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 07.06.2008 23:04:19
0
Làm sao trở lại ?
Làm sao trở lại ngày xưa
Niềm mong khắc khoải, ngu ngơ kẻ khờ
Thuở cải vẫn còn non tơ
Ao bèo đom đóm thắp đèn đợi trăng.
Cái thời “rau riếp làm đình”*
Câu dân ca đẩy vành nôi giữa hè...
 
Bây giờ cây cải về trời
Ao bèo sóng dạt tả tơi cánh chuồn
Bây giờ …bây giờ ơi
Mình tôi với  lại ước mơ thuở đầu…
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       28/5/2008

(Bao giờ rau riếp làm đình
Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta...
                  Ca dao)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 07:07:09 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 08.06.2008 00:11:25
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Chuyện nhà tớ
Nhà tớ thì có ba người
Thằng anh phát dại(lyenson)
Con em phát rồ(hoangau)
Thằng anh theo bạn rủ rê
Buôn gì cũng không chịu lại đòi buôn ma
Con em tấp tểnh tập yêu
Theo ai không biết sáng chiều không thấy mặt đâu
Tớ buồn ngồi khóc hâu hâu
(Kiểu khóc lạ nhỉ
Nhưng mà đẹp lắm cơ
Vì tớ đã soi gương xem thử rồi)

Tìm đâu cho thấy hai đứa khùng nhà tớ đây?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ban mai hồng,6/6/2008 
CHUYỆN NHÀ TỚ
                   (viết tiếp hộ chị Thơ nè)

Nhà tớ thì có ba người
Chính tớ là ... đệ nhất lười 
Anh đi buôn - tớ không giúp
Em mải chơi - tớ vẫn cười. 

Anh thì lo đi theo bạn
Em ham cút bắt với tình.
Tớ không đi cùng, dại quá !
Hâu hâu ngồi khóc một mình... [sm=cry.gif]

(he he, mà chị tìm em về làm gì thế?)
***************************

Chia tài sản
Tìm em về chia gia tài
Đất ruộng bạt ngàn dành chị chăm lo
Vài đồng xu sứt  cho lyenson thêm vốn đi buôn
Vac xin chích ngừa bệnh dại vì yêu nhầm người
Cho em một cây roi với thi sì Thế Duyên (ấy chết thi sĩ chứ)
Em ngồi ngắm với người tình trăm năm
(Thích nhỉ?)?????
 
Giải thích bản chia gia tài
Chớ thắc mắc vì sao chị được  nhiều đất
(vì chị là người siêng năng có tiếng cả vùng mà)
Phần hơn chị chiếm cho lyen son ít tiền
Vì lyenson trọng tiền khinh tình
(nhầm “trọng tình khinh tiền” chứ)
Chớ phân bì vì sao chị ranh ma
Phần hơn chị chiếm để lại cho em cái roi làm quà
Vì em nhỏ dại thật thà
Phải dùng vũ lực (oai quyền của cái roi)mới nên người hiền ngoan
(bệnh nghề nghiệp của chị là luôn nhớ roi)
Và còn vì em u mê
(mắng có oan không đấy, nếu ấm ức cho phát biểu ý kiến)
Yêu thơ, ngưỡng vọng bạn thơ cả đời!
Chia tài sản theo ý từng người (hay ý trời?)
Nhận phần vui vẻ không được xáo xào
Kẻo làng Thư quán cười chuyện nhà ta!(ha ha)
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Thư giãn cuối tuần, 7/6/2008 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 00:34:51 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 08.06.2008 08:07:39
0
Xin đừng quên nhau!
Đã lâu  không thấy con khỉ già
Tớ buồn hỏi khẽ trăng rù  “Bạn đâu?”
Trăng cười “Ấy kiếp con người
Không buồn không bận (đừng có hiểu chệch theo nghĩa “bận” của cậu và hoangau bữa trước nhé!)ắt là người hư!
Cậu ngoan đang bận lên rừng
Buôn than kiếm củi cho nàng sinh năm
Cậu giỏi chắc đang dưới biển mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Tình ơi chua như dấm đã từng
Suốt ngày cãi lộn xin đừng quên nhau!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Thư giãn ngày lịch đỏ,8/6/2008 
 


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 08.06.2008 08:15:30
0
        Bạn lòng!
         Thương gửi Hoangau và Lyenson!
 
Tối qua chọc ghẹo hoangau
Sáng nay châm chích lyenson
Tớ mừng có bạn phát rồ cùng vui
Nếu nghĩ "không bạn" tớ buồn
Bạn cười với tớ nụ cười thật xinh
Tớ xiết thật chặt bàn tay
Tớ ôm tràn giấc mơ say bạn lòng!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chủ nhật,8/6/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 08:25:43 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Nối lời yêu thương! - 08.06.2008 09:24:51
0
 
 
Làm sao trở lại ?
Làm sao trở lại ngày xưa
Niềm mong khắc khoải, ngu ngơ kẻ khờ
Thuở cải vẫn còn non tơ
Ao bèo đom đóm thắp đèn đợi trăng.
Cái thời “rau diếp làm đình”*
Câu dân ca đẩy vành nôi giữa hè...

Bây giờ cây cải về trời
Ao bèo sóng dạt tả tơi cánh chuồn
Bây giờ …bây giờ ơi
Mình tôi với ước mơ thuở đầu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
28/5/2008

(Bao giờ rau diếp làm đình
Gỗ lim thay ghém thì mình lấy ta...
Ca dao)

 
THEO NHAU
 
Bây giờ còn đợi bao giờ
Yêu người ta sẽ làm thơ với người
Gỗ Lim ơi Cải về trời
Trái tim khôn dấu nổi lời vấn vương
Đừng như mưa đổ sông Tương
Đừng như cây Liễu gội sương lặng thầm
Bên nhau say áng Trăng rằm
Bắt Đom Đóm để đêm nằm mộng mơ
Cánh Bèo trôi giữa sông Thơ
Bước cao bước thấp trên bờ ta theo
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 08.06.2008 12:28:53
0
     Treo trăng
    Đừng treo trăng ở giữa trời
Trời cao, xa lắm , bơ vơ trăng vàng
    Người giữ trăng ở mắt ngời
Để trăng  thu mãi rộn ràng mùa vui.
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       28/5/2008
*****************
quote:

Trích đoạn: KimGiang

Làm sao trở lại ?
Làm sao trở lại ngày xưa
Niềm mong khắc khoải, ngu ngơ kẻ khờ
Thuở cải vẫn còn non tơ
Ao bèo đom đóm thắp đèn đợi trăng.
Cái thời “rau diếp làm đình”*
Câu dân ca đẩy vành nôi giữa hè...

Bây giờ cây cải về trời
Ao bèo sóng dạt tả tơi cánh chuồn
Bây giờ …bây giờ ơi
Mình tôi với lại ước mơ thuở đầu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
28/5/2008

(Bao giờ rau diếp làm đình
Gỗ lim thay ghém thì mình lấy ta...
Ca dao)

 
THEO NHAU
 
Bây giờ còn đợi bao giờ
Yêu người ta sẽ làm thơ với người
Gỗ Lim ơi Cải về trời
Trái tim khôn dấu nổi lời vấn vương
Đừng như mưa đổ sông Tương
Đừng như cây Liễu gội sương lặng thầm
Bên nhau say áng Trăng rằm
Bắt Đom Đóm để đêm nằm mộng mơ
Cánh Bèo trôi giữa sông Thơ
Bước cao bước thấp trên bờ ta theo
 
Kim Giang
**************************

Một mình ngâm khúc đò đưa!
Đã quyết theo nhau đến cuối đời
Thế mà người bỏ ta rồi Trăng ơi
Người đi để giữ vòng luân lí
Chuông đổ chùa xa tiếng dế buồn...
 
Trôi trên dòng sông mơ bến hẹn
Ánh trăng vàng vằng vặc đêm thơ
Em vẫn ở mãi bến bờ ước vọng
Một mình ngâm ngợi khúc đò đưa!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Chủ nhật, 8/6/2008
*******************
Tặng bạn LEMINHLIENTHANHTHO 
 
Cám ơn người tặng bài thơ
Như dòng nước ngọt thoả bờ sông reo

Hoà cùng một hướng băng đèo

Về nơi biển rộng gieo neo không sờn

Tình thơ gắn bó keo sơn

Hồn hoang lạnh đỡ cô đơn tủi buồn

Thương nhau cách cội xa nguồn

Lời thơ như giọt nắng tuôn vào đời

Tiếng Lòng xao xuyến chơi vơi

Sóng xô vách núi tuyệt vời …gọi Thơ 
 
Vũ kim Thanh
 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 00:46:40 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 08.06.2008 14:57:20
0
Tết Đoan Ngọ nhớ Mẹ
Mẹ ơi đến Tết mùng Năm
Mậu Tí đã được nửa vòng bánh xe
Còn bao công việc chưa tròn
Chúng con tất bật Mẹ nhìn thấy không?
 
Âm dương cách trở đôi đường
Trông ảnh Ba Mẹ dõi nhìn chúng con
Con tin Mẹ vẫn hay lo
Cho con gái dại... cho con trai vàng
 
Cháu trai cưng của cả họ Lê
Vẫn hằng vất vả lo toan mọi phần
Công việc vẫn đến bộn bề
Vào Nam ra Bắc... chạy quanh Đà thành
 
Mẹ ơi xin Mẹ yên lòng
Chị em con giúp em trai việc nhà
Công ti P&H cùng đốn cùng vác vợ chồng em lo
Mỗi ngày cóp nhặt chút vui sẽ đầy...
 
Mỗi năm đến Tết mùng Năm
Con buồn nhớ cảnh mùng Năm năm nào
Trước ngày Ba con đi xa
Nhà ta luôn có những ngày ấm êm.
 
Truyền thống  văn hoá nhà ta
Tinh thần là chính, bánh quà ít thôi
Từ khi khó, khổ đến giờ
Ngày vui là những ngày cả nhà bên nhau!
 
Thấu tình...chị Loan thương Mẹ như mẹ mình
Vẫn thường tấm bánh đồng quà cho Mẹ vui
Bao giờ đến Tết mùng Năm
Biết Mẹ đau khổ, chúng con buồn nhớ Ba
 
Chè kê, thịt vịt, bánh ú tro...
Chị mua để Mẹ nguôi buồn, chị em con đỡ tủi thân
Hằng năm đến Tết mùng Năm
Chị em con thắp hương đau nhớ tình
 
Mẹ ơi thương lắm những ngày
Có con có mẹ con không dám buồn
Cái gì  chị em con cũng bỏ qua
Để mau về nhà có mẹ mong con
 
Từ ngày Mẹ đi theo Ba
Một tí nỗi khổ con đằm thành sông
Con đơm con đặt thành bùn
Con đằm con đắm tâm hồn dễ tủi thân.
 
Ai sống trong cảnh mồ côi
Sẽ hiểu thấu đời nên rất cảm thông
Không đành khẽ đụng giọt sương
Không đành bước nặng trên đường lẻ loi!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Mùng Năm tháng Năm năm Mậu Tí
                              8/6/2008

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/BB1D61B05F9C4388A201290B88BE1721.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 14:24:18 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 09.06.2008 07:11:21
0
               Nghe anh
      Em không biết rằng sai hay đúng
Nhưng nghe anh chắc được anh thương
    Mình em lặn ngụp dòng sâu
Mình em bước thấp bước cao mặc lòng
   Sóng thương đừng nổi cuồng phong
May còn thi thoảng bóng thuyền lênh đênh!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Ban  mai hồng, ngày đầu tuần,9/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 07:13:55 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 09.06.2008 13:29:14
0
               Xí phần đi!
      Em gửi tim em ở nhà người
Anh sang tìm người, chị ấy bảo em vừa đi
     Tức mình anh giận tím người
“Sao to gan thế dám mò theo sau
     Lại còn dám níu áo nàng
Để lại con mắt dõi nhìn chi đây?”
 
      -Thưa thật tình em đi lang thang
Gặp đâu chầu đó không màng chút chi
      Thấy tủi thân chị mới hỏi han
Thật thà em thốt đoạn trường chị hay
      Xót em khờ khạo thế thôi
Không đành cấm cửa, không đành đuổi xua.
 
      Ruồi bu đĩa mật mỡ màu
Anh không bằng lòng em sẽ không sang
      Nơi nào anh sẽ tới lui
Xí phần một nhánh xương rồng để em đi lơ!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          2/9/6/2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C7BA1AB5F50C4E388046A5E8666B1FB3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 14:35:11 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 09.06.2008 13:46:51
0
Tin anh
Nếu anh bảo Trái đất vuông
Em dám chắc là như vậy!
Nếu tất cả mọi người đi theo hướng Đông
Riêng anh bảo hướng Tây là đúng nhất
Không chần chừ em đi theo ngay!
 
Ai cũng sẽ sai và ai cũng đúng
Em tin anh dù biết không lối thoát cho mình!
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               2/9/6/2008
*******************
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008 
***********************
Người ấy
Người ấy đem tơ trời cho em dệt áo mộng
Người ấy đem nắng về cho đông
Người ấy đem gió về cho hạ
Người ấy đem sương về cho vườn hồng...
 
Người ấy tim em đã giữ gìn
Nắng cả mùa đông ...mát cả hè...
Hai mùa khắc nghiệt trong trời đất
Em sợ gì đâu bởi có Người!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       9/6/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 18:10:44 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 09.06.2008 16:43:04
0
Chồng say
          Thương tặng Phương Anh
           của hai dì Loan*Liên!
     Chồng  làm vợ khổ vì say
Làm vợ xấu hổ vì không biết gì
    Mình vợ khối đá nặng ì
Mình vợ mắc nghẹn bởi vì chồng say
    Ai chê vợ chịu đắng cay
Chồng say vợ tỉnh dìu nhau vẫn tình!
 
    Chồng em nhậu chút cho vui
Chồng em nhậu chút cho em bực mình
    Chồng em thường vẫn hay say
Lúc say vì rượu... lúc say vì tình
   Say gì em cũng yêu thương
Say rượu em thích, say tình em mê!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Chiều, 2/ 9/6/2008
          Kỉ niệm không quên của Vĩnh Nguyên ở nhà bố mẹ vợ
            vào chiều mùng 5 tháng 5 năm Mậu Tí!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 16:44:47 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Nối lời yêu thương! - 09.06.2008 18:20:12
0
quote:

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

[
Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008 
***********************

Người ấy
Người ấy đem tơ trời cho em dệt áo mộng
Người ấy đem nắng về cho đông
Người ấy đem gió về cho hạ
Người ấy đem sương về cho vườn hồng...
 
Người ấy tim em đã giữ gìn
Nắng cả mùa đông ...mát cả hè...
Hai mùa khắc nghiệt trong trời đất
Em sợ gì đâu bởi có Người!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       9/6/2008

Em nghe người ấy hát rất hay
Như chim ríu rít suốt cả ngày
Giữa khoảng trời xa em vẫn thấy
Niềm vui trong mắt đã dâng đầy
***
Tình thơ em gắng giữ người
Sớm hôm giao hữu cho dời nở hoa
Giống như một bản tình ca
Ngọt ngào tiếng hát cho ta yêu đời
 
T.T.K.9/6/200
 
Cám ơn chị đã không trách cứ mà còn đồng cảm với em gái , chúc chị vui và có nhiều thơ hay , luôn quan tâm đến em nhé
 



 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 09.06.2008 20:29:07
0
Anh là...em là...
Anh hát em phụ theo hò
Anh biến ra ma em hoá quỷ
Đồng thanh tương ứng, đồng diện tương phùng
Anh là cái thứ chi chi
Em chẳng ra gì cái thứ... bỏ đi
Bật cười ...em thật u mê
Theo anh đến giữa đường vui thì về...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Tối đầu tuần, 9/6/2008
*********************

 
Bốn con mặt sáng như hoa
Tươi cười chung hướng vào nhà dọn cơm
Mặt Nhạn nhăn nhó như ma
Xê ra ba chạy thêm vài cút xe(ôi tội ch...ưa? sương quá ch...ời ơi !)
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              9/6/2008 

  


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 23:58:52 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 09.06.2008 20:32:24
0
Thì về
Thì về với nửa lời thương
Thì về với nửa con đường lấp gai
Thì về với nửa cơn say
Thì về với nửa vòng tay ân tình.
 
Em buông thân xuống thuyền nan
Thả trôi cái dại trên dòng tương tư
Sóng xô thuyền vỡ ...em chìm
Ngư dân vớt được lại trả về bến xưa.
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Tối đầu tuần, 9/6/2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/BDE6710C45D74EDF9AC69F8EE3D88396.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 23:59:55 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 10.06.2008 00:37:37
0
Lời ngụy biện đáng yêu
           Thương tặng Lam Hồng Minh!
Sao chỉ là em chỉ là anh
Mở cửa nhìn xem bầu trời xanh
Nắng vàng …hồng tía …với mênh mông
Sao chỉ là em chỉ là anh
Dang tay níu lại ngày bên ấy
Âm thầm chảy mãi chuyện xót lòng.
 
Sẽ chỉ là em chỉ là anh
Ngàn vàng không dễ gì đổi được
Thiên thu  tình ấy với ngọc lòng.
 
Thôi chỉ là em chỉ là anh
Như là định mệnh của cao xanh.
Muốn dứt không tài nào thoát được
Nên lại là em lại là anh!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Khuya rồi đêm 9/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 09:37:12 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 10.06.2008 00:49:49
0
Khi không
Với chuyện người thì khôn
Với chuyện mình thì dại
Khôn làm chi cho khổ
Dại làm chi cho phiền...
 
Làm sao mà chọn được
Không dại cũng chẳng khôn
Làm sao  như ý nguyện
Làm sao mà không đau
Làm sao mà không nhớ
Làm sao mà không yêu
Làm sao và làm sao?
Rối mù trời sắp dông
Em chạy Đông chạy Tây
Xoay hướng nào trốn sét
Đánh chết kẻ không biết
Phải sống tiếp ra sao
Khi không còn người yêu
Khi không còn người thương
Khi không còn người nhớ
Khi không còn người hờn
Khi không còn người ghét
Khi không còn khi không…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              9/6/2008
*****************
Trích đoạn: thaianh49

  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]LỜI KHUYÊN CHO CON TIM "2"
 
 Xin con tim thôi nức nở làm gì
 Hãy vùi sâu tình yêu mà ngơi nghỉ
 Đã quá nhiều đắng cay hương vị
 Bây giờ tim cần nghỉ tim ơi.!
 
  Đừng rung lên thêm nữa tình đời
  Đừng quặn đau với người xa ngái
  Hãy bình yên trong ngực ta mãi mãi
  Năm tháng trôi dần...Sự khắc khoải sẽ phôi pha 
 
  Xin tim đừng thổn thức xót xa
  Cho hồng cầu đi qua không bịn rịn
  Cho ngọn lửa tình vào tim rồi khép kín
  Chốt lại nơi này..! Tim hỡi những buồn vui.!
 
   Hãy bình yên với năm tháng ngủ vùi
   Chớ rung động,chớ bùi ngùi thêm nữa
   Một quãng đường dài...yêu và nhung nhớ
   Kiệt hết sức rồi...tim hỡi hãy ngủ yên.!
                                     Thái Anh
****************
Tranh cãi
Lí trí nói : “Không!”
Con tim mách : “
Thẹn thùng chân bước
Nẻo đường yêu
Người:
Thiên thần hay ác quỷ
Quyến rũ lòng em
Khổ đã nhiều!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  24 giờ ,9/6/2008 

               
               

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 09:47:42 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Nối lời yêu thương! - 10.06.2008 01:35:31
0
Chị về ?

Chị ơi! có phải chị về?
Thăm nhau một chút cười huề rồi đi
Nếu như em nắm áo ghì
Nếu lỡ áo rách em thì vá cho

Chị ơi! canh chua cá kho
Mặn mà quê cũ dặn dò đừng đi
Nhớ thương sao nỡ biệt ly
Sóng xô thuyền vỡ có đi cũng về

Chị ơi! nắng ấm chiều quê
Hồng Lam em gái tóc thề trăng thu
Chị về mang cả lời ru
Tha rơm góp rạ chim cu đất, hiền...!!

Chị ơi! trưa giấc du miên
Ngủ thì say ngủ như tiên về trời
Đói no thời cuộc bời bời
Cây hòa bình mọc rất tươi trong lòng

Thảnh thơi chị ngủ giấc nồng
Em gối tay chị mây hồng đắp chăn
Quên đi nghèo khổ nhọc nhằn
Có em có chị áo khăn chia cùng

Khổ, phiền, khôn, dại, hưởng chung
Làm sao như ý nguyện cùng theo nhau
Người khôn quậy sóng ba đào
Dại em thương chị có nhau nghĩa tình...

Lam Hồng Minh

Chị Liên Thơ ơi...chị tặng thơ cho LamHong đó huh? Cám ơn cái PM dễ thương của chị gởi cho em nha...!! Chúc chị đầu tuần vui....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 01:37:46 bởi Lam Hồng Minh >

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 10.06.2008 06:52:38
0
Tình đầu…tình trăm năm
        Em yêu từ bé đến giờ
Không ai thương xót nên còn bơ vơ
    Người yêu chỉ một lần mơ
Mà thành diễm phúc tình đầu – tình sau
     Sắp nửa thế kỉ trên đầu
Em nâng li nhớ mừng tình người trọn thương!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Ban mai hồng,10/6/2008
*****************
Gửi Leminhlienthanhtho
Tôi chẳng giầu đâu anh bạn ơi
Gia tài chỉ có mỗi thơ thôi
Nên cũng đừng lo cô hàng xóm
Bỏ đi để lại dậu mồng tơi
Nhưng mà anh bạn hãy nghe tôi
Hãy phá phăng đi dậu mồng tơi
Để cứ chiều chiều ai đứng ngóng
Mong cô hàng xóm vẫy tay mời

Tôi cũng muốn tặng bạn một bài thơ nhỏ làm lễ vật làm quenvà đừng hiểu lầm Hoangau 

     
Dậu mồng tơi
                 "
Nếu không có dậu mồng tơi 
               Thể nào tôi cũng sang chơi nhà nàng"
                                  Nguyễn Bính
                            Tặng Leminhlienthanhtho
     Rặng mồng tơi đã phá rồi
Sao vẫn chẳng dám sang chơi nhà nàng
     Hay là tại thiếu bướm vàng   "1"
Hay là tại thiếu những hàng tơ hong
     Nên dù chín nhớ mười mong
Mà tôi chẳng dám sang phòng nàng chơi
     Nhìn sang tôi thấy nàng cười
Nàng đang hong tóc ở ngoài mái hiên
     Bướm vàng ơi hãy hiện lên
Chở sang bên ấy bao niềm ước mơ
     Đêm nào tôi cũng làm thơ
Đêm nào tôi cũng nằm mơ về nàng
     Giấc mơ tôi rất nhẹ nhàng
Có con bươm bướm chở nàng sang chơi
     Người mà đến thế thì thôi
Một đời thơ cũng một đời bỏ đi
     Trăng vàng dõi tấm tình si
Sáng mai tôi quyết phải đi thăm nàng

     Sớm hôm sau, dưới nắng vàng
Tần ngần tôi....Dựng lại hàng mồng tơi
                      Hà nội 6 -6 -2008
"1" Xin lỗi cụ Nguyễn Bính bướm của cụ là bướm trắng nhưng con bí vần quá.Tiện có Vũ kim Thanh đứng cạnh nên con xin anh ấy một ít bột mầu vàng bôi lên bướm của cụ
**************************

Đành thôi
           Thân gửi Nguyễn Thế Duyên!
 
Cậu gửi cho tớ một bức tình thư
Sao không vào phorosop
Cop py con tim chảy máu chớp chớp chớp
Vừa khóc vừa rên như còi, đèn 115
Để được chuyển nhanh đến tay tớ?
 
Thư đến muộn chuyện tình không cứu vãn
Bức tình thư hoá thành bức phù điêu
Hoá thạch những trái tim yêu
Chảy tràn nhiệt huyết trên dòng vô tâm
 
Tớ xót cho tấm lòng thành
Không người thấu hiểu tình đành ra đi
Đành thôi ...thôi thế... thế thì thôi
Gửi lòng bạn với thơ rơi tuổi đời!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      10/6/2008
Chúc bạn vui và hạnh phúc!
Lúc nào vơi vui tớ sẽ trị tội biến tớ thành ái nam ái nữ!
                     Thân mến! 
*****************
quote]Tôi cũng muốn tặng bạn một bài thơ nhỏ làm lễ vật làm quenvà đừng hiểu lầm Hoangau
               Nguyễn Thế Duyên
********************************
Tiết lộ
Cậu bảo tặng thơ làm lễ vật quen nhau
Thương ôi...dại quá  phí tình thôi
Tớ đây không hiểu gì thi phú
Xướng hoạ lộn phèo dễ bỏ nhau.
 
Chi bằng muốn làm em rể tớ
Đầu gà, đầu vịt, đầu heo... dâng đầy
Tớ hé ngõ cho cậu lẻn vào
Xếp hàng đợi cô em lười(hoangau) của tớ ngủ dậy
Đánh phấn soi gương mất hai phần ngày
Nó ra là cậu ngợp hồn mê li
Nanh dài, vuốt nhọt ...có tớ phụ mài
Chị em nhà tớ  vốn dòng quỷ diêm vương
Nếu mà cậu đã trót thương
Xuống âm ti cùng tớ, tớ cho vào nhà
Tớ là gái đảm trong nhà
Một tay tớ phá nát gánh buôn người của thằng anh(lyenson)
Một tay còn lại phen này tớ quyết gả chồng cho em Ngâu
Tâm sự với cậu vài câu
Nói thách một ít để mà làm eo
Chỉ bớt chút ít của hèo
Cậu thích thì chờ
Con em tớ(hoangau) đang gieo tú cầu ở đàng trong!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        10/6/2008 
**************************

   Út cưng tưng tưng của chị ơi,xem chị rao hàng như thế đã được chưa?
    Gớm khổ cái chàng Duyên cứ theo sau nài chị cho ít hoa Ngâu để ở đầu giường ...Nó ngửi chứ không dám nấu lẩu như cái thằng anh tham ăn(lyenson) của em đâu, đừng lo nhé!
                           Chị gái đảm! 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 09:51:06 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 10.06.2008 14:39:36
0
     Không anh
Anh bảo không anh em vẫn sống
Có gì đâu ngày ấy em khóc ròng
Thì vâng...em vững như đồng
Thì vâng...em giống như kiềng ba chân
Kiên trinh một bóng một hình
Một đôi mắt, một nụ cười ấy thôi...
 
Xin anh cứ nhẹ gánh đời
Em đây đang sống những ngày thật vui
Đêm...ngày vẫn thế mà thôi
Không mưa thì nắng, không đầy thì vơi...
 
Bỏ đi không được nửa lời
Bỏ đi không được nửa lần thăm nhau
Biết mà ...bụi chuối sau nhà
Gió xé rách lá còn đâu bọc tình?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        10/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 22:36:33 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 10.06.2008 17:10:29
0
Tâm sự với Mẹ yêu
Khi vui con bỏ Mẹ mà đi
Khi buồn về  nhà ngay với Mẹ
Những đứa con ngàn lần mắc lỗi
Với Mẹ yêu dù là con ngoan
 
Lúc vui ước sống ngàn năm
Để mà hưởng thụ, để mà bên nhau
Khi buồn muốn chết cho mau
Để về gặp Mẹ, Mẹ cưng giống vàng!
 
Con bất hiểu cả những giấc mơ
Vẫn dành cho kẻ tệ tàng ấy thôi
Đã mấy khi con nghĩ trọn vẹn vì Mẹ hiền
Để con sống đẹp tấm thân vàng Mẹ Cha cho...
 
Một vết muỗi đốt trên chân
Mẹ xa Mẹ xót đau lòng  xiết bao
Thế mà con phí tấm thân
Cho bao  nhiêu kẻ chẳng hề thương con
 
Mẹ ơi bao giờ con vẫn còn thơ
Mẹ lo sao nổi mẹ ngơi chút mà
Tay Mẹ đừng quắp đừng co
Tim Mẹ vơi nén âu lo chất chồng
 
Con xin Mẹ an giấc nồng
Thiếp ngủ vì mệt lúc chờ đợi con
Con còn giẫm tiếp đường gai
Xước tim máu chảy mới ra Con Người
 
Con xin lỗi Mẹ ...Mẹ ơi
Không sống cho người con chẳng còn chi
Mẹ đừng lo nữa một khi
Con về với Mẹ là con sướng rồi!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Để nhớ mùng 2 tháng 5 năm Mậu Tí!
                              10/6/2008
******************
Tạ lỗi với Lê minh liên thanh Thơ
                            Tặng Lê minh liên thanh Thơ

Lấy gì tạ lỗi với em đây?
Sao mắt tôi nhìn gái hóa trai?
Sao tôi ngu thế sao ngu thế
Rượu chưa uống mà sao đã say?
 
Đâu thủa chàng khờ đứng làm thơ
Phượng đỏ sân trường chẳng dám đưa
Tôi nhờ hơi rượu đưa tôi lại
Một mái trường xưa...xưa...rất xưa
 
Tạ lỗi với em chén rượu này
Vì em tôi phải uống cho say
Em trong trắng quá ngây thơ quá
Nên tôi phải say!!!
                       Tôi phải say!!!
                   Hà nội 10 -6 -2008
**********************
Đôi mắt nai
Nghe qua đã thấy không linh
Chưa say mà nhìn gà hóa cuốc
U già lại nhầm là bé thơ
Tạ lỗi mà đòi say thêm nữa
Chắc lại ướt đầm mưa bóng mây
Nghịch lí muôn đời đâu có lẽ
Ảo giác mà thôi đôi mắt nai!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    22 giờ, 10/6/2008
Mắt nai mà lại thêm ti hí thế kia chả trách nhìn nhầm.Tớ cũng xí xóa cho vụ này, nếu tái phạm lần sau sẽ bắt vạ!
                Hỉ xả , đại xá hết đó!


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 10:51:20 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 10.06.2008 23:42:18
0
Chàng Sọ Dừa của em!
Cứ ngỡ em luôn ở bên anh
Bao khó nhọc lặng thầm san sẻ
Nhưng kì thực em chỉ đi sau nỗi khổ
Thêm gánh sầu cho tim nặng đá đeo.
 
Truyện cổ tích em thường gối đầu giường
Ước thần thông linh nghiệm hóa phép
Anh biến thành chàng Sọ Dừa lăn lông lốc
Em ùa đến ôm vào lòng nâng niu!
 
Anh xấu xí, anh thật là kì dị
Bao người ghê, riêng một em thương…
Chàng Sọ Dừa không có thật của em ơi
Ta lăn mãi trên  đường đời đoạn cuối
Ngõ cụt rồi …đứng lại cạnh nhau thôi!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Tối 10/6/2008
**********************
quote:Trích đoạn: Thiên Hùng
Chia động từ YÊU
Anh biết chứ

Khi chia động từ yêu thì quá khứ
Trong lòng em cũng bàng bạc ngậm ngùi
Pha chút tự hào trên cái mím môi
Trên mái tóc cột đuôi gà nhún nhẩy

Em chia động từ yêu thì hiện tại
Dễ nhìn hơn với đôi má ửng hồng
Mắt long lanh đốt cháy nỗi chờ mong
Giọng oanh thánh thót lời thơ tiếng nhạc

Thì tương lai
Động từ yêu em chia nào đâu khác
Với thế nhân với nhi nữ thường tình
Nên em nào thấy được chữ hy sinh
Đứng lạc lõng như người xưa cúi mặt

Và động từ yêu
Còn hai thì em chưa chia chưa gặp
Thì "cảm thông" để tình sống muôn đời
Để nụ cười tươi thắm mãi làn môi
Để tâm khảm không niềm riêng dấu kín

Thì thứ hai
Em hãy thử chia thì "nhường nhịn"
Làm thăng hoa giá trị động từ yêu
Em sẽ thấy
Cuộc sống nầy hạnh phúc biết bao nhiêu 

***********************
Tình yêu thì tương lai
Anh bảo thử chia động từ YÊU
Ở các thì các thuở...
Tình yêu thì qúa khứ
Mãi đẹp vì vắng nhau.
Tình yêu của hôm nay
Ai còn ai đã mất?
Tình yêu thời tương lai
Cảm thôngnhường nhịn
Cho tình yêu nở hoa!
 
Anh khôn thế dạy em
Những điều em thua thiệt
Ai dại gì như em
Nghe những lời dỗ ngọt
Để cứ là kẻ ngốc
Trước cuộc tình đỏ đen…
            Lê Minh Liên Thanh thơ
           23 giờ kém 5 phút, 10/6/2008
   Thơ Thiên Hùng không chỉ hay mà còn giàu chất nhân văn khiến Liên Thơ rất trân trọng.Làm quen bằng nụ cười thì dễ gần hơn đúng không? Thế nên Liên Thơ đùa với bạn một tí, đừng sợ vỡ mật nhé!Nhớ khép hờ cửa ngõ để mình sang thưởng thức thơ và nhạc với nhé!
    Chúc bạn vui, hạnh phúc, sáng tác nhiều thơ hay!
             Thân mến! 
**************
Trích đoạn: lenthgo
BUỒN MÊNH MÔNG

Đời người thoáng một trăm năm
Còn ta đâu biết sống trong mấy mùa
Thương khi Đông sớm Hạ trưa
Thu tan, Xuân rụng...Cỏ thưa lối về.
 
Tìm trong kí ức cơn mê
Thương con thuyền lái , bốn bề chênh vênh
Dẫu qua trăm thác ngàn ghềnh
Bến xưa trở lại...Vẫn mênh mông buồn.
 
MINH TUẤN
*************************
BUỒN MÊNH MÔNG
Đời ta phỏng được bao năm?
Mà sao trĩu nặng trong tâm nỗi buồn!
Buồn rơi nặng hạt mưa tuôn
Buồn đi vào chốn đầu nguồn núi cao
Buồn bay lên tận trăng sao
Buồn lan sóng nước chảy vào biển khơi
Buồn nương theo áng mây trôi
Buồn hòa vào khắp đất trời mênh mông
Lắng buồn xuống tận đáy lòng
Dật dờ trôi nổi trong dòng thời gian...
Thi Nang
***********************
 Giấu buồn
Buồn ơi khẽ rơi xuống đất
Buồn ơi nhè nhẹ cất cánh bay lên
Buồn ơi thầm lặng lan tỏa khắp nơi
Buồn ơi tự lắng lại tim ta một góc
Giấu buồn đi để được đời yêu!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ 30 phút, 10/6/2008 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 10:55:00 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 11.06.2008 00:59:49
0
Là ai?
Bông sen vàng là anh?
Bông sen vàng là em?
Ô hay lạ nhỉ… ta là ai?
Hương thơm sắc thắm ,xin tự nhận
Hương tàn sắc nhạt, không dám nhìn
Hãy đổ tại em… chỉ vì em…
Lem luốc bao nhiêu cũng bẩn rồi
Làm sao giữ được hương sắc mùa hạnh phúc
Anh tưới hồn hoa giọt nước lành!
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           24 giờ , 10/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 08:32:28 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương! - 11.06.2008 08:30:57
0
Gửi anh yêu dấu!
Thưa vâng …em đứng lại …thật mà…
Em không chờ đợi, không mong mỏi gì
Anh bảo cấm  có lết theo
Em quay mặt lại… đi hướng nào không anh.
 
Xưa …hồn nhiên như ngày mới lớn
Vui mừng reo sà đến khi thấy anh
Nay… không bao giờ được gặp người xưa nữa
Reo mừng nào thốt được thành thơ?
 
Thưa vâng… không được đến cùng nhau
Em tránh đường rộng đi sau nỗi lòng
Riêng niềm thương cứ chảy mãi về Người
Không phiền lụy… không có gì tiếc nuối!
 
Thưa vâng… không được đến cùng nhau
Nhưng trái tim không dễ gì đổi khác
Em giữ lại cho mình nỗi nhớ
Lẽ lòng nào anh cấm em thương?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Ban mai hồng, 11/6/20008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 11:01:19 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối lời yêu thương! - 11.06.2008 12:16:41
0
       "anh bạn " hiểu sai ý tôi rồi
      Thật là khốn nạn cái thân tôi
       Vì để viết ra ba khổ đó
     Thằng tôi mất đúng một ngày trời
 
       Sao tôi lại phải nhờ hơi rượu
     Mới dám thăm "anh"ở mái trường?
     Chữ "Xưa" xưa ấy xa xôi  quá
      Nên gặp "anh" tôi đâu dám quên
 
     Sao "anh"trong trắng tôi phải uống?
     Tiếng"Phải say thôi"lặng trong hồn
     Uống mãi không say "anh" có biết
     Nên tôi tự nhắc "Phải say thôi"
 
     Có biết bao điều không dám nói
     Nên tôi chạy trốn khỏi chính mình
     Muốn chạy trốn "anh"mà không được
     Nên dùng chén rượu để trẫm mình
 
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối lời yêu thương! - 11.06.2008 14:53:30
0
Buồn quá!
 
Cánh chuồn lơ lửng trên cao
Tôi buồn nhưng biết vì sao tôi buồn!
Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn
Tiếc cho bạc vạn tiền muôn đổ vào!
 
Trời mưa nước đổ ào ào
Sao không một giọt rơi vào lòng tôi
Cồn cào bụng tợ nước sôi
Hơi tràn nghi ngút thôi rồi từ đây!
 
Chơi dao biết trước có ngày...
Nghe lời "mấy ổng" trắng tay hận đời!
 
(Lyenson)



HỎI THĂM
 
Cánh chuồn lúc thấp lúc cao
Bây giờ đang thấp, bác lao vào buồn.
"Kỳ này doanh nghiệp tiêu luôn"
Hình như em biết bác buôn gì rồi.
Thương trường như chảo dầu sôi
Người thì rán cá, người rơi tõm vào.
Bác ời thế bác ra sao ?
Hay đang vắt vẻo bám vào ... cái quai !
Dạo này bác chẳng online
Chị Thơ chờ đợi cổ dài như hươu.
Dù em rất thích nói điêu 
Thật lòng mong bác đừng tiêu dzụ này.
Để còn phơi phới lên đây
Kẻo rồi em út cả bầy nó mong.
 
 
 
Em đây

Cô Hổ xéo váy chờ trông
Càng lâu thấy bóng càng lồng lộn lên
Đêm mơ lẩm bẩm luyenson
Dưới âm phủ biết cho cơn cớ này
Khi nào gặp sẽ biết tay
Vỡ tan mật gấu phen này sợ chưa
Rồi lại thút thít tuôn mưa
Cứ như tháng bảy lưa thưa mưa ngầu
Cho hay đây ả Hoàng Âu
Tú Lòng còn sợ mất đầu chạy ngay
Chư tăng khiếp ví vù bay
.......................
Em vẫn tủm tỉm đây này Hoa Ngâu./.
 (Nhat_Ton Trạc Tuyền)
 

Gửi Lão Tôn , à không, sư hổ mang Chạt Tiền, à quên, Trạc Tuyền


Người thì buồn bã ngẩn ngơ   
Người thì thương xót lượn lờ hỏi thăm. [sm=secret.gif]
Người thì chỉ thấy lăm lăm
Tay cầm đá ném, tay cầm gậy khua.


Chị Thơ mai mốt lên chùa
Bênh anh em, quyết được thua với thầy !
[sm=daukiem.gif]    [sm=z_boxing.gif]

 


Chị Thơ ơ... ơ...ơi ! Có người bắt nạt em nài !

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Nối lời yêu thương! - 11.06.2008 19:04:52
0
Trích đoạn:Lê Minh Liên Thanh Thơ 
Giấu buồn
Buồn ơi khẽ rơi xuống đất
Buồn ơi nhè nhẹ cất cánh bay lên
Buồn ơi thầm lặng lan tỏa khắp nơi
Buồn ơi tự lắng lại tim ta một góc

Giấu buồn đi để được đời yêu!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ 30 phút, 10/6/2008


XẢ BUỒN
Giấu buồn dạ lại đầy thêm,
Chi bằng xả bớt cho mềm lòng ai.
Để buồn dồn nén lâu dài,
Tim căng,bụng cứng có ngày nổ tung!
Ai ơi!Hãy sẻ chia cùng,
Cho ta thanh thản,ung dung trên đời.
Thi Nang 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối lời yêu thương! - 11.06.2008 22:38:29
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Thẹn thùng chân bước
Nẻo đường yêu
...

Quyến rũ lòng em
Khổ đã nhiều!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  24 giờ ,9/6/2008 

 
Đường tình chưa bước,
Tim không rắn.
 
Dang dở đôi khi...
Thắm mỹ miều!
 
LS
Viết thêm 2 câu cho đũ tứ tuyệt, nhưng tự xét không hay bằng 2 câu khởi của Liên Thơ.

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 77 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 2297 bài trong đề mục